Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

THẢ DIỀU

     
 V.Sinh
  Ông ngoại ơi, chiều nay ông đưa cháu đi thả diều. Cháu thích diều to và có sáo kêu. Ông bận lắm không đưa cháu đi thả diều được đâu. Ứ ừ cháu không chơi với ông nữa, cháu không sang nhà ông.
  Này nhé mai ông đưa cháu đi thả diều. Diều to hơn cái nhà cháu có thả được không? To như cái nhà nào hở ông, to như cái nhà 5 tầng ở gần nhà cháu mà cháu hay đạp xe quanh đó. Thế thì cháu không thả được đâu, cháu sợ lắm!

Ở Nam Định cũng có nhà diều to tướng.
Chuyến này Việt Nam có lẽ sẽ bay như ... diều, chứ không phải bay như... vịt nữa đâu...


  Cháu ngoại học lớp một sợ diều to như cái nhà…. Còn các Bô Lão ở thành phố Hải Phòng không sợ. Các Bô Lão đang chuẩn bị một cuộc thả diều hoành tráng nhất Việt Nam. Các cụ họp bàn thả cái nhà diều trên đường 353 từ Hải Phòng đi Đồ Sơn.
  Tin đồn loan nhanh, Trung tâm Hội nghị triển lãm TP Hải Phòng đang được chuẩn bị biến thành diều để thả bay lên bầu trời.
  Ông ngoại ơi hôm tới ông cho cháu đi xem THẢ DIỀU nhé !


  

3 nhận xét:

  1. Đây là cánh diều mà Hải Phòng đang định thả này:
    [img]http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/101100670.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  2. Đây là công trình đầu tư gần 30 triệu đô, gồm nhà diều và các công trình phụ trợ . Nay nhà diều được biến thành nơi thả trâu cộng với chủ nhật có hội chợ ô tô cũ rích của thế giới đem về quảng cáo bày bán !

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]