Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

CHÚC MỪNG NĂM MỚI


Nhân dịp năm mới BBT xi gửi tới toàn thể cư dân Blog Cơ Điện và K8 lời chúc mừng HẠNH PHÚC
NĂM MỚI THÊM SỨC KHỎE
NĂM MỚI THÊM VUI VẺ
NĂM MỚI THÊM THÀNH CÔNG.


BÁNH CUỐN NÓNG

Sinh K8MB

Quán bánh cuốn nóng em Lan ngon nhất con phố nhỏ sầm uất dài chưa đầy 800mét . Mới sáng ra , trời rét , mọi người đã xúm xít quây chặt lấy em .
Cô hàng bánh cuốn xinh đẹp

NIỀM TIN VÀ ĐẠO ĐỨC

ThọK8MA
Ngày cuối cùng trong năm mình muốn giới thiệu với các bạn một bài viết mà đọc nó cho ta một cách nhìn nhận khách quan về bản chất sự việc…     
                            NIỀM TIN VÀ ĐẠO ĐỨC

    Lưu Á Châu (Liu Ya-zhou, Trung Quốc)
    Giới thiệu và lược dịch: Nguyễn Hải Hoành

       Lời giới thiệu : Dưới đây là phần lược dịch bài nói ngày 11/9/2002 của trung tướng không quân Lưu Á Châu, hồi ấy là chính uỷ bộ đội không quân Quân khu Thành Đô Trung Quốc, trước các cán bộ quân đội cấp tiểu đoàn trở lên tại căn cứ không quân Côn Minh, Vân Nam. Đầu đề các đoạn và ghi chú trong ngoặc [  ] là của người dịch. Bài này được đăng trên nhiều mạng Trung Quốc dưới đầu đề Bàn về niềm tin và đạo đức đã gây tiếng vang rất lớn ở trong và ngoài nước.
Lưu Á Châu sinh năm 1952, là con rể cố Chủ tịch nước Trung Quốc Lý Tiên Niệm, có thời là phó chính uỷ bộ đội không quân Trung Quốc, nay là chính uỷ trường Đại học Quốc phòng Trung Quốc, từng là giáo sư thỉnh giảng của ĐH Stanford Mỹ. Ông đồng thời là một nhà văn có tiếng, chủ nhân một số giải thưởng văn học. Các bài viết ngôn từ mạnh dạn, quan điểm mới mẻ (nhất là quan điểm đối với Mỹ), lập luận sắc bén của ông được dư luận rất quan tâm.


Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

THƯƠNG NÀNG . . . MANEKINE

Sinh K8MB

Hàng ngày nàng vẫn đứng ở trần trước gian hàng , mấy hôm nay trời rét đậm hơn , nàng vẫn không một mảnh vải trên người , tôi chạnh lòng thương em .
Thương nàng vô cùng , mọi ngày trời ấm , nàng ở trần không sao ,  về chiều tối , rét buốt lạnh thêm mà nàng không được mặc quần áo , chủ nhà thật vô tâm . Đi bộ mặc 3 quần , 4 áo vẫn thất rét , nhìn nàng , tôi nói luôn với ông chủ hàng , sao bác lại để nàng ở trần thế kia ? rét quá bác ơi .Ơ cái anh này , đây là các nàng người mẫu của tôi , nàng mặc hay không mặc có ảnh hưởng tới anh đâu , anh nhìn thì cứ nhìn , đừng có vẻ thương người .
Painting connection

TIME CITY - THÀNH PHỐ THỜI ĐẠI

Hơĩ các ông bố bà mẹ, và cả các ông các bà nữa, hãy đưa con, đưa cháu mình đến thăm quan TIME CITY, một khu đô thị mới mọc lên phía nam Hà Nội, một thành phố của thời đại. Những ngày mới khai trương này có nhiều cái mới, đặc biệt rất đep, đẹp lung linh với bao la thủy cung, đẹp rực rỡ với đèn hoa và với những bản nhạc nước hùng vĩ, du dương. Vâng, tất cả đều miễn phí, trừ khi mua sắm.




Cổng chính vào từ đường Minh Khai

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

Quang K8MA
Một tuần làm việc vất vả, lại thêm cái chủ đề gây tranh cãi, chắc cũng gây căng thẳng đây. Để giảm cái xì chét ấy đi phần nào, xin cùng thư giãn với vài câu thơ thẩn và với mấy cảnh núi non này các bạn nhé

Trước mặt suối khe còn chửa thấy
Sau lưng đồi núi đã chập trùng.
Cõi mơ

NGƯỜI K9 VỚI BẠN BÚT TẠI ĐỒ SƠN

            
 Sinh K8MB
    Mùa hè năm 1995 tôi làm việc tại Đồ Sơn , biết Bút là cựu SVĐHCĐ-K9I , tôi vào Điện lực Đồ Sơn xin gặp giám đốc Bút . Anh bảo vệ yêu cầu  xuất trình giấy tờ , sẵn giấy giới thiệu lưu không , tôi viết thêm chữ rồi đưa anh  , anh dẫn vào phòng làm việc của ông giám đốc điện lực Đồ Sơn .
  Kính chào anh Bút , tôi là Sinh-K8MB.
  Xin chào ,mời ngồi , tôi đang bận , chờ tôi giây lát . Tôi ngắm nhìn phòng làm việc của gđ Bút .Quả không sai khi nhiều người nói về Bút , phòng làm việc trang nghiêm , ngăn nắp , gọn gàng , rất khoa học . Bên tay phải bàn làm việc là bản sơ đồ tổng thể mạng lưới  điện lực Đồ Sơn .Bên tay trái là bảng nội dung công việc của tháng , quí , năm . Chỉ cần ngồi tại phòng , Bút có thể điều hành và nắm bắt mọi công việc mà mình quản lý .  
Chiều bến cảng 

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

CƯỚI CON GÁI LÊ VĂN XUYỀN K8I

Nhận lời mời của Xuyền mời cưới con gái tại nhà hàng Thiên Sơn -Van Tuế số 89 phố Lê Đức Thọ. 10g sáng tôi đi xe 36 rồi chuyển sang 26 đến gần sân Mỹ Đình thì xuống đi bộ.Còn sớm nên tôi chụp được mấy ngôi nhà lớn bên cạnh và trước tòa nhà hàng.Sau đó tôi lên tầng 3 vào phòng phương Tây thì thấy khá đông khách rồi.Vợ chồng Xuyền với Thông gia và cô dâu chú rể đứng đón khách trước phòng cưới.Tôi thấy có anh Tùy và anh Côn K8I ngồi chờ bên bàn nước nên tôi cũng lại đó.Chờ mãi thì thêm được Hoạch từ Thái nguyên xuống.P Vinh đi công tác và Lê x Rao thì bận họp không đến có gọi điện nhờ mừng giúp.


Thêm chú thích

TIN VỊT

                                   
Trần Thanh Tuân
Trường ĐHCĐ khi diễn ra  Worl Cup bóng đá 1974.
Vào dịp ấy, ai cũng ngóng trông báo chí mà bạn lớp phó sinh hoạt cứ chiều mang về. Cả lớp xúm quanh tờ báo. Tin quan tâm nhất là bóng đá, cũng chỉ vẻn vẹn ghi kết quả trận đấu. Đợi tờ Tiền phong thì có một hai bài phân tích sơ sơ chẳng biết đúng sai thế nào, chỉ thấy phe ta mà thua là giọng bình khác lắm. Cả phe XHCN mong chờ Ba lan, CHDC Đức.
Tụi tôi thì khác, thuộc như in tên các danh thủ hai đội mình thích là Ba lan và Tây Đức. Yêu mến các danh thủ tự bao giờ không rõ, cứ làm như Lubanski, Dayna, Lato, Zmuda…của Ba lan hay Gerd Muller, Beckenbauer, BertiVogts…của Tây Đức gần gũi như Ba Đẻn, Cao Cường, Từ Như Hiển vậy.
Chúng tôi cũng đá bóng.

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

VỀ VIỆC MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG CHO BLOG

BBT.
Sau hơn một năm hoạt động, trang Blog K8 đã gặt hái được nhiều thành quả, tuy nhiên cũng bộc lộ một số điểm chưa hợp lý. Vì thế, BBT quyết định phải có một số thay đổi cách tân nhằm mở rộng đối tượng tham gia và phong phú nội dung hoạt động của Blog. Mục tiêu chính vẫn là phục vụ anh chị em cựu sinh viên trường Đại Học Cơ Điện cũ và trường Đại Học KTCN Thái Nguyên  ngày nay, trong đó có K8. Rất mong nhận được góp ý từ các bạn Cơ Điện trước khi các thay đổi được áp dụng. Nội dung thay đổi như sau:
1. Đổi tên Blog thành "HỘI NGƯỜI CƠ ĐIỆN" và tên chủ là "BBT" viết tắt của chữ "Ban biên tập". Như vậy tất cả anh chị em là cựu sinh viên Đại Học Cơ Điện, Đại Học KTCN Thái Nguyên đều có quyền tham gia Blog. Trang Blog cũng luôn đón chào tất cả những ai có cảm tình vào với bạn bè Cơ Điện chúng tôi. "HỘI NGƯỜI CƠ ĐIỆN" cũng là tên đăng nhập của trang.
2. Nội dung hoạt động, cơ bản vẫn giữ như cũ. Là sân chơi bạn bè đồng môn. Một đặc điểm khiến BBT đưa ra các cách tân cho trang Blog là: Chúng ta hầu hết đã ở tuổi về hưu hay sắp về hưu nên, chuyện công tác, chuyện chức quyền, chuyện chính trị không phải là đề tài bàn luận nhiều nữa, sẽ tăng cường chuyện tình cảm, chuyện gia đình, chuyện KHKT, văn chương, thơ phú, âm nhạc và nghệ thuât. Sân chơi này không nhằm mục đích tranh cãi mà nhằm mục đích động viên giữa những người bạn đã quen và sẽ quen, vì thế không chấp nhận những bài viết mang tính châm chọc với cái tên "nặc danh" hoặc bất cứ cái tên giả nào. Công khai, thẳng thắn, minh bạch là tiêu chí trong giao lưu bạn bè.
3. BBT sẽ được mở rộng. Thành lập một ban gồm nhiều người, những người trong BBT đại diện từng vùng miền, không quan trọng là K nào, là những người có điều kiện và nhiệt tình làm biên tập. Người trong BBT được quyền trực tiếp viết bài, hay đưa bài vào trang. Tuy nhiên sẽ có một TBT có quyền kiểm soát Blog chung. Điều này nhằm mục đích để Blog hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích.
4. Các nội dung chi tiết sẽ được cụ thể hóa dần dần cùng với các ý kiến của BBT và của tất cả mọi người.
5. Đề nghị những ai yêu thích Blog cho ý kiến đóng góp và giới thiệu người tham gia BBT. Dự định các đổi mới sẽ được áp dụng vào nửa đầu tháng một năm 2014.



MERRY CHRISTMAS - CHÚC GIÁNG SINH HẠNH PHÚC

Lại một Giáng Sinh đến, lại một năm mới đang mang đến cho mọi người những điều mới, mong rằng, tất cả anh chị em bạn bè chúng ta, ai ai cũng nhận được cho mình, cho gia đình mình HẠNH PHÚC, NIỀM VUI VÀ SỰ AN BÌNH.

Nhà thờ Lớn Nam Định trước ngày Noel

MỘT NGƯỜI CƠ ĐIỆN

                                       MỘT NGƯỜI BẠN CƠ ĐIỆN

Thọ K8MA

Là bạn học nội trú rồi đại học và cùng về nhà máy.
Trong hình dung của mình và các bạn nội trú bạn có dáng vóc nhỏ bé, bẽn lẽn và rất  hay cười. Trường giải tán, bạn về Cẩm phả học 2 năm cuối phổ thông. Gặp lại bạn lúc thi đại học ở Mạo Khê (địa điểm thi của tỉnh Quảng ninh). Một tên cao lớn, thư sinh dừng xe ngay trước mặt, chỉ lúc hắn cười mình mới nhận ra, quá bất ngờ: “Trác Cường hả? Sao khác thế!”.
Năm đó trường cấp 3 Hòn gai có 5 đứa Ban Tuyển sinh xếp thi vào ĐHCĐ đều đỗ, một đứa chuyển sang Sư phạm Việt Bắc. Vào trường bạn học khác lớp, hầu như không nói chuyện, lúc nào gặp cũng thấy bạn cười, thân thiện, rạng rỡ sáng cả khuôn mặt. Mấy đứa nữ cùng lớp nói bạn khó gần…chắc mình ngoại lệ vì học cùng lúc còn nhỏ. Tốt nghiệp bạn được trường giữ lại làm giáo viên nhưng bạn có nguyện vọng về vùng mỏ. Trong bốn đứa có Phong K8I về Sở điện còn lại 3 đứa là Thanh K8I, Cường K8MB và mình về nhà máy Cơ khí Hòn gai.

Chúng tôi đến thăm nhà của gia đình Cường tại Hạ Long vào một ngày hè năm 2012

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

HẠ LONG ƠI !

                                                       
Trần Thanh Tuân
Chiều tối Hạ long vừa rồi kì lạ.
Hơn trăm con người gọi anh, chị, gọi bác, cháu um lên, vồ vập tay bắt mặt mừng  mà quen biết gì đâu mấy, tận đâu mãi Cẩm phả, Bãi cháy cùng về.
Họ về gặp nhau để kỉ niệm ngày lập trường ĐH Cơ Điện 6/12.
 Mặt mũi cứ phơi phới cả lên, cứ như được tiêm thuốc kích thích. Gìa trẻ gái trai, giám đốc to nhỏ, về hưu hay mới ra chưa việc làm, có tất. Cái long trọng bị đánh dạt ra ngay, thay  vào là tình thân ái đượm mùi T Ba Nhất. Vui ồn ào náo nhiệt, nhưng không lộn xộn, vẫn nếp na đâu vào đấy. Thông điệp rõ ràng là lo cho nhau theo năng lực và vui đi.
Các bài diễn văn tẻ nhạt không có, thay vào là cảm xúc thơ ca, rồi hát. Giọng nói méo mó đầy xúc động của bác K3 chen cùng tiếng oanh K24. Tiếng hát vút cao của bạn K8 cùng hòa tiếng trầm hùng K12. Nhìn dàn đồng ca của gần 30 em K33 tôi vui lây cái khí thế hừng hực như lửa cháy ấy.
Ngất ngây men say. Đám trẻ vây quanh các bác già ,các bác già thích như bạn trẻ. Tôi và ba anh Hội trưởng CĐ ba tỉnh may mắn dự như là khách, hòa ngay vào khí thế ấy. Không thì chết!
Về Sài gòn rồi, trong không khí mát mẻ trời Nam bên tách cà phê, tôi nhớ lại chuyến đi ra Bắc lần này đầy tình cảm dạt dào khắp mọi nơi. Sướng âm ỉ trong lòng, làm cho mắt sáng hơn lên.
Trong đó có một hình ảnh, tôi nhìn thấy gần như ở những nơi đã qua, tượng trưng cho Cơ Điện mình. Thôi thúc viết ra.

Hạ Long hôm nay

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

KÝ ỨC CỦA NHỮNG THẰNG XỨ NGHỆ

BBT - Các bạn đọc thông báo trên trang bìa và cho ý kiến!
PV Hòa K8MA
(Dân trí) - Giữa phố xá ồn ào tấp nập của buổi tan tầm bỗng vẳng lại tiếng rao “Ai bánh ngào đê”. Tự nhiên mùi thơm ngọt của những chiếc bánh ngào ùa về trong trí nhớ. Chợt nhận ra, cũng đã lâu lắm rồi ta chưa được thưởng thức món quà quê bình dị này.
Vị ngọt của mật, vị cay của gừng và dẻo của bột nếp
Vị ngọt của mật, vị cay của gừng và dẻo của bột nếp đã làm nên 
hương vị rất riêng của món quà quê bình dị.
Quê hương tôi, qua từng phiên chợ, ngóng mẹ về với đĩa bánh ngào thơm.

GẶP MẶT CỰU CHIẾN BINH CƠ ĐIỆN NHÂN NGÀY 22/12/2013 TẠI HÀ NỘI

BBT - Các bạn đọc thông báo trên trang bìa và cho ý kiến!

Hôm qua 20/12/2013, hội CCB Cơ Điện Hà Nội đã tổ chức gặp mặt thường niên tại nhà hàng công ty bia Hà nội của Mr Hùng K10. Buổi gặp mặt vui vẻ, tự hào và giàu tình đồng đội, đồng chí, bạn bè.
Mời các bạn xem những hình ảnh về buổi gặp mặt ấy.

11h trưa, mọi người lần lượt có mặt và cuộc giao lưu thường niên bắt đầu.

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

NẶC DANH - HÁO DANH HAY TRÁCH NHIỆM VÔ DANH

BBT - Các bạn đọc thông báo trên trang bìa và cho ý kiến!

Nguyễn Văn Tiền - Lớp K13MB09:09 Ngày 20 tháng 12 năm 2013
Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Tiến  - Lớp K13 MB rất nhiều! Bài viết của bạn thật chí tình, chí lí và thật đúng lúc, đúng chỗ. Tôi đã nhiều lần định viết bài về đề tài này, nhưng chưa làm được, một phần chưa đủ dữ liệu, một phần còn cả nể, dù sao tôi cũng là chủ biên Blog nên ngại có người cho là mình cực đoan. Tuy thế tôi cũng đã rất dứt khoát với những bài viết cố ý "nặc danh" và phá bĩnh rồi. Tôi đồng tình với bạn và chắc chắn phần lớn bạn bè chúng ta đồng tình với bạn: "Nặc danh là vô lại" - BBT
Chúc bạn mạnh khỏe, chúc tình Cơ Điện mãi keo sơn.

Hình ảnh ngày ấy, khu nhà A vừa là kí túc xá vừa làm lớp học của trường Đại Học Cơ Điện

Nhân đây xin thông báo sớm với các bạn, sang năm 2014, "Blog K8" sẽ đổi tên thành "Blog Những người bạn Cơ Điện" nhằm mục địch để trang Blog này trở thành trang chung của những ai yêu thích Blog , đặc biệt là dân Cơ Điện cũ và mới, trong đó có K8
Có một danh nhân nói: Nhân loại kính trọng ai ngang với những gì người đó cống hiến cho nhân loại. Nếu anh giấu đi tên gọi thật của mình, để an toàn, để không ai đụng vào, thì anh chỉ được “xí xóa” mà thôi. Còn để được tôn vinh ư? Vậy anh đã làm được cái gì cho mọi người, mà đến ngay cả một cái tên gọi cũng còn tiếc?!...

Làm người có một tên gọi, giống như cái danh tự nhiên đặt cho các đồ vật, nếu không tự mình “đặt lại” hay “tiến bộ” tên cho mình thì có khác gì các đồ vật. Đây là một bất hạnh lớn nhất kiếp người mà nhiều tác giả Trung Hoa gọi là “vô lại”. Vô lại, nghĩa đen là một âm thanh vang lên không vướng phải vật phản âm như vách núi thì sẽ không có tiếng vọng. Âm thanh đó đã im bặt vào vô nghĩa. Còn con người, nếu ai đó không có tài, có đức, có công, gặp người khác chỉ đem đến phiền toái, người ta không hề muốn gặp lại kẻ đó, thì đó là đồ vô lại.
Người ta còn có câu, “cọp chết để da, người chết để tiếng”. Một đám bèo trôi trên sông, nó trôi qua chẳng để lại vết tích gì, đó là vô lại. Nhưng một khúc cây may mắn đã thành phao cứu một mạng người, người ta quí trọng nó, đem về tạc thành bức tượng để kỷ niệm, nó không hề vô lại mà để lại dấu vết trong tham vọng tồn tại cả ngàn năm. Tương tự, cọp dù chết nhưng da của nó còn quí lắm khiến người ta muốn truy tầm. Còn người chết vì có nhiều việc làm xứng đáng đã để lại tiếng thơm muôn đời.

LAN MAN CHUYỆN NHỮNG NGƯỜI LÍNH HẢI QUÂN

BBT - Các bạn đọc thông báo trên trang bìa và cho ý kiến!                         

LAN MAN CHUYỆN NHỮNG NGƯỜI LÍNH HẢI QUÂN         

ThọK8MA
Không biết nhiều về các binh chủng nhưng có lẽ ấn tượng nhất với mình là những người lính Hải quân.
Người lính hải quân đầu tiên mình biết là một người bác họ ít tuổi hơn bố. Dạo đó cảng hải quân ở chỗ cảng dầu bây giờ (phía chân cầu bên Bãi Cháy). Vào những ngày nghỉ bác thường sang nhà mình chơi, thỉnh thoảng dẫn cháu sang cảng, cho lên tầu. Không đi phà, bác cho đi đò bến phà cũ thời Pháp. Sàn thuyền để xe đạp, người đi bộ ngồi trên mái vòm, mỗi khi thuyền chòng chành chỉ lo rơi xuống nước. Lần đưa tàu sang Quảng Đông sửa chữa lúc về bác mua cho con bướm gỗ to, cầm dây kéo cánh màu sặc sỡ xòe cụp lạ mắt, cả lũ trẻ trong cơ quan chạy theo tranh nhau. Mang lên lớp mẫu giáo khoe rồi mất hút, tiếc mãi. Bác chuyển ngành sang Công ty du lịch lái tàu. Cả Công ty có 2 tàu, tàu to (nhỏ hơn thuyền du lịch bây giờ) bác lái, cái nhỏ như cái xuồng gắn máy. Tàu gần như chỉ phục vụ khách nước ngoài.Lúc nào muốn đi vịnh lại sang bác. Có mấy đứa bạn được mình dẫn đi, lần vào phía nam vừa rồi con bạn nhắc mãi nhưng mình không nhớ. Cuộc sống khó khăn nhà đông con, vợ yếu thế là bác xin nghỉ về quê đi tàu cá. Tháng lương đầu tiên được 10 ngàn, đêm không ngủ được mừng vì giúp được vợ, có được cảm giác người chủ thực sự của gia đình. Làm vất vả giờ già yếu suy sụp, đã gần 80 tuổi.

Chòng chành sóng nước Hạ Long

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Vệt thời gian

    Bùi Xuân Sơn K9MB                      

Rời Phổ thông                                                  Tim đau nhói                                                           
Ta bước vào Cơ điện                                       Ta nhớ người đã khuất                                          
Giấc mơ xưa                                                     Chẳng cầm lòng
Giờ đây hóa thật rồi                                          Nước mắt bỗng tuôn rơi
Trường ngày ấy…                                             Lòng bồi hồi
Chỉ hai khoa: Cơ- Điện                                     Xin thắp nén nhang thơm…
Khoa Cơ khí                                                      Hôm nay đây
Là chuyên ngành Chế tạo                                   Ta về lại với Trường
Còn Khoa kia                                                     Thấy Trường mới
Điện khí hóa công trình…                                  Khang trang nhiều thay đổi
Mấy mươi năm                                                   Nhiều Khoa hơn
Rồi sao ta vẫn nhớ                                              Và ngành cũng nhiều lên
Điểm thi vào                                                       Ta chợt hiểu
Cơ điện cũng rất cao                                           Trường ta đang đổi mới
Đâu thua kém                                                      Đang chuyển mình                               
Trường Bách khoa, Tổng hợp                             Và lần bước sang trang..
Ôi tự hào!                                                            Sao ta thấy                                  
Những thế hệ đi qua                                             Điểm thi vào lại thấp
Trường thưở ấy…                                               Phải chăng trường?
Vẫn còn nhiều thiếu thốn                                     Thương hiệu lớn đi qua
Nhưng chúng ta                                                    Bỗng thấy buồn
Những Sinh viên Cơ điện                                     Nhớ một thoáng năm nao…
Vẫn tự hào!                                                           Cơ điện ơi!
Với cuộc sống nơi đây…                                     Dù xa ta vẫn nhớ
Mười mấy tuổi                                                     Vẫn nặng tình
Cơm không no, bụng đói                                      Ôi Cơ điện người ơi!
Bài vở nhiều                                    
Đồ án lại liên miên                                                        
Những dãy nhà núp dưới hàng cây, trương tôi đó, Cơ Điện ngày xưa đó
Dù vất vả!                   
Bạn ơi ta cố gắng
Để đến ngày
Tốt nghiệp được bay xa
Những cánh chim
Bay kháp bốn phương trời…
Năm năm học
Làm sao ta quên được
Biết mấy lần
Tiễn Thầy, Bạn ra đi
Tổ quốc gọi!
Những đứa con ra trận
Bao lớp đi       
Có Người chẳng trở về




Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

MỜI CÁC BẠN ĐI THĂM TUYÊN QUANG, DI TÍCH TÂN TRÀO LỊCH SỬ

Mấy ngày rồi, mưa, lạnh, không thích hợp cho du lịch lắm. Ấy thế nhưng nếu bạn có chuyến đi vào những ngày như vậy, bạn sẽ có, và chỉ bạn với số ít người cùng đi có được cảm nhận đặc biệt này thôi.
Trời u ám, lúc nào cũng mù mù, mờ mờ. Mưa nho nhỏ chưa đủ ướt quần, ướt áo. Chỉ cần cái ô là đi được rồi. Các điểm du lịch ở đây họ đều cho thuê ô, 5000đ một lần mượn, rẻ quá, chẳng tiếc làm gì.
Các nữ hướng dẫn viên du lịch thì trẻ, đẹp, duyên dáng lắm và cũng chuyên nghiệp lắm. Đúng như câu ca cửa miệng "Chè Thái, gái Tuyên". Trời lạnh là thế, mây u ám là thế, ấy thế mà nghe các cô ấy cất tiếng giới thiệu là dường như thấy lòng ấm hơn.
Phong cảnh núi rừng ở đây thì tuyệt vời. Không có quá nhiều núi, núi ở đây không quá cao, cây côi cũng vậy, không nhiều lắm, không cổ thụ lắm nhưng đẹp, đẹp đến thơ mộng.
Con người ở đây mến khách. Trong chuyến đi này, chúng tôi là khách của trường Đại Học Điện Lực đến với TCT Điện Lực Tuyên Quang. Nhưng các bạn biết không, hàng ngũ cán bộ lãnh đạo Điện Lực các tỉnh miền núi phía Bắc có tới ba phần tư là dân Cơ Điện TN đấy. Vì thế chuyến đi là của ĐH Điện Lực, nhưng riêng tôi lại cũng là của anh em Cơ Điện nữa.

Trời đất Tuyên Quang những ngày âm u, thôn bản chìm trong mây mù

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

"CHÚNG TA VỀ TRƯƠNG" (5)



Sau khi thăm quan nhà ăn và ký túc xá sinh viên, anh em chúng tôi lại được Thày Hiệu trưởng   cùng cán bộ nhà trường đưa vào thăm khu xưởng trường. Mấy dãy xưởng khá lớn, không còn lụp xụp như trước đây đâu. Bên trong, từng bộ phận, các thiết bị thực tập đã được đổi mới, chưa nhiều lăm, chắc tới đây nhà trường còn phải đầu tư nhiều. Rất tiếc đang là giờ nghỉ trưa, nên chúng tôi không được tiếp xúc với cán bộ công nhân trong xưởng.

Đã có nhiều những thiết bị hiện đại phục vụ thực tập


Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

MỪNG XUYỀN K8I GẢ CHỒNG CHO CON GÁI

Tôi mới nhân được tin nhắn mời sự cưới con gái Lê van Xuyền K8I như sau :
Lê văn Xuyền trân trọng kính mời Anh -Chị tới dự cưới con gái tại nhà hàng Vạn Hoa -Thiên Sơn Plaza số 89 Lê Đức Thọ -Mỹ Đình vào hồi 11 giờ thứ sáu 27-12-2013 tức 25 tháng 11 Quý Tỵ.
Xin thông báo để các Bạn biết mừng cho Xuyền và nếu có điều kiện đến chung vui cùng gia đình Xuyền
Rất hân hạnh được đón tiếp .

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

VỀ TRONG NHAU

   Bùi Xuân Sơn K9M - Hà nôi đêm 6/12/2013.
(Lên thăm  được biết Trường đang xây dựng theo một mô hình Mới, trong tốp đầu của Bộ Đại học. Là cựu SV Cơ điện, vậy nên tôi muốn cảm ơn các thế hệ thầy cô và có đôi dòng tâm sự).   

      
Đêm thao thức không sao ngủ được
Mong đến ngày thăm lại Trường xưa.
Bao kỷ niệm ùa về trong ký ức
Của một thời  nhớ nhớ thương thương.
Đây khu T. Ba Nhất ngày nay, vẫn hàng quán , vẫn cảnh sinh viên trà lá, quà vặt nhưng cũng khác xưa nhiều rồi

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

"CHÚNG TA VỀ TRƯỜNG" (4)

Chúng tôi đi thăm quan khu ở cũ của các cựu sinh viên K8, K9 ngày xưa, thăm quan một số công trình mới, ngắm nhìn cảnh quan nhà trường. Tất cả, dù cũ, dù mới đều gợi lại bao kỷ niệm buồn vui thủơ sinh viên trong sáng và bồng bột. Tôi tần ngần ngó nhìn và suy tư, không biết cái dãy nhà lá nằm dưới chân sườn đồi thoai thoải, lúc nào cũng ríu rít tiếng cười của các em, các chị sinh viên nữ và lúc nào cũng có vài ba chú SV nam rập rình ấy bây giờ là chỗ nào. Không đoán chính xác được, nhưng cũng không dám hỏi. Can đảm lắm, bây giờ mới dám viết ra đây.
Tiếp theo chúng tôi tiến về khu nhà ăn, rồi kí túc xá sinh viên. Lúc này là giờ nghỉ trưa, giờ ăn trưa. Vì thế trong nhà ăn, trên đường đi và cả trong kí túc xá khá đông sinh viên. chúng tôi có dịp tiếp xúc với các em, vui lắm, vui như thời ấy gặp nhau chuyện trò vậy.

Khu đất trước nhà A3 ngày xưa làm sân bóng đá mi ni nay là sân Tennis, phia trong là nhà ăn hai tầng

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

"CHÚNG TA VỀ TRƯỜNG" (3)

Sau khi hai bên đã trao đổi những vấn đề lớn trong hội trường. Trong đó Hiệu trưởng nhà trường đã thông báo cho anh em những gì nhà trưởng đã làm và đang là, cũng như những dự định trong tương lai. Anh em chúng tôi đã nhất trí lịch trình thăm quan. Và Hiệu Trưởng Phan Quang Thế đã đưa anh em chúng tôi dạo một vòng thăm quan tất cả các khu nhà làm việc của trường. Đến đâu chúng tôi cũng nhận ra sự đổi mới và cái sức sống đang trỗi dậy, chứng minh cho những gì mà Hiệu Trưởng Phan Quang Thế vừa mới trao đổi với anh em chúng tôi trong hội trường. Mời các bạn cùng nhận biết điều đó qua những bức hình vừa chụp nhé

Khu nhà 3 tầng ngày ấy

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

GẤU RỪNG ĐÔNG BẮC


V.Sinh K8MB
 Tôi về Xi Măng Hoàng Thạch dự tiệc cưới con anh Bằng (K4-8a)  vào ngày chủ nhật 8.12.2013, một ngày đẹp nhất của mùa đông xứ Bắc .
 Hoàng Thạch hôm nay đông hơn, vui hơn, cả vùng xi măng trù phú của Kinh Môn  hôm nay như có ngày hội lớn, tiếng nhạc hội cưới cùng với lời ca tiếng hát vang vọng lan tới tận động Kính Chủ, động huyền bí của Kinh Môn - Hải Dương.

Sinh K8MB và Thắng K8MA trong khu vực nhà máy xi măng Hoàng Thạch Hải Dương

"CHÚNG TA VỀ TRƯỜNG" (2)

Hai chiếc xe hơi đưa ban đại diện K9 về đến cổng trường. Thêm vào đấy là 3 cựu sinh viên K8, hai từ Hà Nội lên từ sớm Quang và Hồng, một là người ở sẵn đó, anh Dũng còng. Thế là vừa tròn mười người.
Sau khi chỉnh đốn trang phục, vũ khí, anh em chúng tôi đã chụp ảnh kỉ niệm cùng nhau và cùng cái cổng trường vừa lạ vừa quen. Lạ vì ngày chúng ta học có cái cổng này đâu, quen vì nó là cổng trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên, trường Đại Hoc Cơ Điện cũ của chúng ta. Tiếp theo tất cả chỉnh tề lên xe vào trường, và đây mời các bạn cùng chúng tôi quan sát, chiêm ngưỡng nhà trường qua những bức ảnh sống động.

Gặp nhau, chào hỏi, vui mừng.

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐH CƠ đIỆN 6/12 TẠI VŨNG TÀU VÀ NAM ĐỊNH

Xin chúc mừng và cùng hòa vào niềm vui chung của các cựu sinh viên Đại Học Cơ Điện tại các tỉnh thành trong toàn quốc.
Xin đăng giới thiệu với các bạn một số hình ảnh về lễ kỷ niệm ngày 6/12 tại hai vùng đất nơi hai miền tổ quốc. Có một đề nghị tới mọi người hãy nhận tên bạn bè, thày cô trong những tấm ảnh này nhé.
HỘI CƠ ĐIỆN VŨNG TÀU

Vũng Tàu thân yêu luôn gắn liền với những con sóng hiền hòa, những cảnh đẹp thơ mộng. Nơi đây đã có mặt của nhiều cựu sinh viên Cơ Điện các khóa.

PHÓNG SỰ ẢNH "cHÚNG TA VỀ TRƯỜNG" - (Nhều tập)

Quang K8MA
Chúng tôi, gồm 10 người, phần lớn là cựu sinh viên K9, và Quang, Hồng K8 do Tuân K9 cầm đầu đã làm cuộc đổ bộ vào trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên trưa ngày 5/12/2013. Xin được làm phóng sự ảnh nhiều tập này giới thiệu với các bạn CSV đại học Cơ Điện, những người cho đến tận bây giờ, ba bốn chục năm rồi, trái tim vẫn còn nóng bỏng yêu thương, nhớ về trường cũ.

CỔNG TRƯỜNG
Nơi đây chợ T. Ba Nhất,
Nơi đây quán nước bà Thê,
Nơi đây phở ngon chị sáu.
Tất cả đã đổi thay, nay là cổng trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên, trường Đại Học Cơ Điện cũ của chúng tôi đấy. Và cũng y như các trường Đại Học khác của Việt Nam, bao quanh trường là dãy nhà dân, là quán, là xá là trăm thứ dịch vụ nhỏ, to, hay, dở. Nhưng kệ nó, tất cả vẫn thân thương vẫn gần gụi với những trái tim của chúng tôi, những trái tim mà cách đây 36, 37 năm vẫn còn rất non trẻ.

Cổng chính trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên, nơi con đường nhỏ dẫn ra chợ T. Ba Nhất  ngày ấy.

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN TẠI LẠNG SƠN (TIẾP)

BUỔI GẶP MẶT CHÍNH THỨC
Quang K8MA.
Vì hầu hết các bạn Cơ Điện Lạng Sơn còn đang công tác, nên ngày gặp mặt chính thức phải lùi vào hôm sau, thứ bảy 7/7/2013.
Đến dự gặp mặt tại Một Khách sạn thuộc nghành Du Lịch Lạng Sơn do một Cựu sinh viên Cơ Điện K12 làm giám đốc - Bạn Duy. Đông lắm, không tính khách mời Hà Nội cũng phải trên dưới trăm người. Còn tất nhiên rồi, vui, hết mình và gắn bó, đó là tính cách của người Cơ Điện và cũng là tính cách của người miền núi nữa. Chào các bạn Cơ Điện Lạng Sơn, Chúc Sức khỏe, chúc hạnh phúc và chúc tình bạn. Mãi mãi!

Lẵng hoa, đoàn đại diện Hà Nội chúc mừng anh em Cơ Điện Lạng Sơn nhân ngày thành lập trường 6/12/2013

GẶP M ẶT C Ơ ĐI ỆN T ẠI H Ạ LONG

                                        HẠ LONG - NHỮNG NGÀY ĐÔNG.
Thọ K8MA
Ngày 6/12
Chưa có buổi gặp mặt CSV Cơ Điện nào mình đi với tâm trạng không vui như lần này. Sáng 2h đã không thể ngủ được, 3h mở lại bài hát quen thuộc đã lâu không nghe. Cảm xúc lại ùa về…sao buồn đến thế!

Núi bài thơ ơi, núi bài thơ. Sừng sững hiên ngang đứng giữa trời...

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN 6/12

BBT.
Hàng năm, cứ đến ngày 6/12, các cựu sinh viên Đại Học Cơ Điện ở mọi tỉnh thành lại náo nức tổ chức hội họp, gặp mặt vui vẻ để nhớ lại nhau, nhớ lại mái trường thân yêu nơi đất Thái Nguyên xa xôi.
Hôm nay, đoàn đại diện hội Cơ Điện Hà Nội chúng tôi đã trở về từ Lạng Sơn, trở về Hà Nội từ cuộc giao lưu với các cựu sinh viên Cơ Điện trên mảnh đất địa đầu phía Đông bắc của Tổ Quốc.
Một cuộc gặp mặt vui vẻ và đầy ý nghĩa. Xin được đăng lên đây những hình ảnh về cuộc gặp gỡ bạn bè đầy tình nghĩa đó.
Xin cảm ơn các bạn Cơ Điện Lạng Sơn, các bạn đã giành cho anh em Cơ Điện Hà Nội những tình cảm tốt đẹp, những quan tâm đặc biệt và chu đáo. Chúc cho tình bạn của chúng ta mãi keo sơn, đầm ấm như ngọn lửa cháy mãi mãi.
BUỔI ĐẦU GẶP GỠ.

Phút đầu tiên gặp gỡ tại nhà khách Điện Lực Tỉnh Lạng Sơn

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

SAU 36 NĂM, CHÚNG TÔI LẠI CÓ MẶT TẠI GA LƯU XÁ

Thật tình cờ, không có kế hoạch trước, nhưng khi có cơ hội là chúng tôi chộp luôn. Đất Thái Nguyên là thân yêu, Trường Đại Học Cơ Điện cũ là nhà, là gia đình là cái phần gần như là bắt đầu của cuộc đời. Vâng đúng thế, còn ga Lưu Xá là gì với chúng ta nhỉ? các bạn ơi, mỗi người hãy đưa ra khái niệm của riêng mình nhé.
GA LƯU XÁ LÀ GÌ ?

Chúng tôi đứng trước cửa nhà ga và mỗi đưa nghĩ về những kỉ niệm của hơn 36 năm về trước


DỰ TANG LỄ CỤ BỐ ĐẺ BAN CHU THỊNH TRÊN ĐẤT THÁI NGUYÊN

Nghe tin cụ bố đẻ bạn Chu Thịnh (Thái Nguyên) qua đời, BLL hội K8 ĐHCĐ Hà Nội đã đăng tin trên trang Blog K8, đồng thời anh em cũng đã điện thoại thông báo cho nhau.
Hôm qua, ngày 4/12 được biết bạn Oánh, bạn Võ, bạn Đình, bạn Hưng K8MB đã kịp từ Nam Định, Hà Nội, Thanh Hóa lên gia đình Chu Thịnh viếng tang. Do bận công tác nên sáng nay, thay mặt anh chị em hội K8 Hà Nội, Hồng và Quang đã xuất phát Từ Hà Nội lúc trước 4 giờ sáng kịp lên Thái Nguyên viếng tang và dự truy điệu cũng như đưa tang cụ bố đẻ bạn Chu Thịnh về nơi an nghỉ cuối cùng. Với thành tâm bạn bè, anh chị em K8 xin chia sẻ nỗi buồn tang gia với Chu Thịnh và cầu chúc cho hương hồn cụ thanh thản về nơi chín suối.
Sau đây là một vài hình ảnh Quang ghi lại trong lễ tang.

Tang lễ được tiến hành tại gia đình bạn Chu Thịnh

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

TIN BUỒN

BLL K8 Hà Nội xin thông báo đến toàn thể anh chị em K8 và các bạn CSV Cơ Điện:
Bố đẻ bạn Chu Thịnh K8MB Thái Nguyên sau một thời gian mang bệnh nặng và được điều trị tại Quân Y Viện 108 đã từ trần tai gia đình (Thái Nguyên) vào hồi 11h đêm hôm qua 3/12/2013.
Lễ viếng được tiến hành tại nhà (TN) vào hồi 8h sáng ngày 4/12/2013.
Lễ an táng tiến hành vào hồi 8h sáng ngày 5/12/2013.
Kính báo!

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

QUÀ NOEL CỦA BA

                                                
   Trần Thanh Tuân

Trong các câu chuyện của Ba kể cho thời thơ ấu tôi nhớ mãi chuyện này. Nay viết ra như món quà Noel dâng tặng bạn bè thân yêu.
                                                           ***
Trong căn nhà nhỏ ngăn nắp của giáo sư Q, bà vú già đang mải mê lau nốt những chiếc cửa sổ cuối cùng. Bà muốn tất cả phải sạch, đẹp để ngày mai đón Chúa về. Ngày mai Noel, mà ngày mai bà phải về quê. Bà về cùng xóm đạo của bà rước Chúa, lễ trọng này không thể vắng mặt.

Nơi đức tin đã trở thành vĩnh cửu

TÀI CHÍNH CÔNG KHAI 2013 HỘI K8 ĐH CƠ ĐIỆN KHU VỰC HÀ NỘI


                                                                Nguyễn Thị Thuận Hòa - Thủ quỹ hội K8 ĐHCĐ HN

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

GẶP MẶT THƯỜNG NIÊN CỦA K8 HN ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN

Cứ đến gần ngày 6 tháng 12, ngày thành lập trường Đại Học Cơ Điện hàng năm, anh em Cơ Điện các khóa tại Hà Nội và các tỉnh trên toàn quốc lại hoan hỉ trong những cuộc gặp mặt đồng môn thường niên. Vui lắm, ý nghĩa lắm, Càng nhiều tuổi, chúng ta lại càng thấy quý cái tình đồng môn ấy, cái tình keo sơn Cơ Điện ấy.
Năm nay K8 HN gặp mặt đông hơn, có cả các thành viên từ khóa trên tăng K xuống K8, có cả các thành viên K8 tăng K xuống K9, chúng tôi không phân biệt đâu, tất cả vẫn như ngày xưa. Năm nay các bạn K8I cũng đến đông hơn. Chắc chắn sang năm còn đông, còn vui hơn nữa.

Bạn bè chúng tôi quấn quít bên nhau
Không lo vất vả, không kể sang giàu
Vẫn thân thiết y như ngày xưa ấy
Miệng mày tao cho đến lúc bạc đầu

Bạn bè đồng môn K8 trong ngày gặp mặt

K8 HỌP MĂT CUỐI NĂM

11giờ chúng tôi rời Quần ngựa phi về Kim Liên cho kịp cuộc gặp của K8.Tới nơi thấy khá đông anh em tụ quanh một dãy bàn rối .Từ 24-11 năm 2012 thì đây là cuộc tụ thứ 2 sau "Cuộc dạo chơi K8" ở Cửa Lò.
Ngoài K8 đủ cả Cơ và Điện tôi thấy có anh Tôn K5 đến dự.Không khí nhộn nhịp hẳn lên với những lời chào ,lời hỏi thăm sức khỏe và gia cảnh.Có một số người bận việc không đến được như Chu Thịnh đang trông Cụ ông tại viện 108 .sau đây là mấy hình ảnh tôi ghi lại được

Thêm chú thích

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

NGÀY HỘI BIA HÀ NỘI, NGÀY HỘI CỦA ANH EM CƠ ĐIỆN YÊU BIA VÀ YÊU NHAU

Hôm nay, ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 12, như mọi năm, Tổng Cty bia HABECO tổ chưc lễ hội bia Hà Nội tại không gian ngoài trời của nhà thi đấu Quần Ngựa. Một lễ hội tưng bừng đầy màu sắc, trong đó nổi bật lên cái màu vàng của nàng tiên bia và màu đỏ của lễ hội , của hạnh phúc. Dân nghiền bia Hà Nội được một ngày xả láng, Một góc thành phố Hà Nội nghẹt xe cùng những khuôn mặt hân hoan. Và cùng với lễ hội bia là ngày hội ngộ của các sâu bia Cơ Điện, cũng là nhờ sự hiện diện của Mr Hùng K10 mà anh em được một ngày bên nhau vui vẻ, vui hết cỡ, có người còn vui quên đường về.


Lẵng hoa K8 chúc mừng Lễ Hội

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

TRƯỚC NGÀY HỘI BIA HÀ NỘI

Mai, chủ nhật 1/12/2013 mới là Lễ Hội Bia Hà Nội. Nhưng trưa nay, mấy anh em K6, K8, K10 đã có mặt tại văn phòng Cty Bia HN chuyện trò với Mr Hùng Giám Đốc. Câu chuyện xung quanh những sinh hoạt bạn bè Cơ Điện, chuyện mấy cái Blog, rồi chuyện ngày mai lễ hội bia. Cũng như thường lệ, mỗi dịp đặc biệt Hùng lại có quà tặng anh em. Lần này, nhân dịp sắp năm mới 2014, Hùng có quà cho bạn bè là những cuốn Block lịch rất đẹp. Cảm ơn Hùng, chúc ngày hội Bia HN thành công.

Văn phòng Công ty bia

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

ĐI BỘ MỘT GIỜ HỌC ĐƯỢC MỘT NGHỀ

Sáng qua 28-11-2013 ,Tôi được đi bộ từ TT Thường Tín theo đường 71 vào Vân Tảo-Hồng Vân chò xe của Bình tầu.Chả là Tôi nổi máu câu cá trộm từ bé nên hòa với Ban LL K10 đi Picnjc về quê anh Cổn K10.
Ngoài ngắm các phong cảnh làng quê đang giảm -Thị thành đang tăng tôi được xem một vườn cảnh trồng Đào Tết.nông dân đang chăm sóc,tuốt lá và cấy nghép đào cho vụ sau.Tôi tò mò hỏi chuyện anh nông dân nhiều chuyện về thời vụ,kỹ thuật chăm sóc để có đào nở gần đún dịp tết .Cách gieo trồng cấy ghép để có ccaay đào khỏe,thế đẹp theo ý và hoa thắm ,bền lâu.Biết tôi chỉ tò mò hỏi chơi nên anh nói hết mọi bí quyết của nghề cây đào Tết cho tôi.Lúc đó bụng bảo dạ sẽ viết bài kể lại hết cho Thiên hạ .Hỡi ôi ,Nhân tính không bằng Trời định nên lúc này Tôi quên sach .May mà các hình ảnh lưu trong máy ảnh được Trời thương nên không mất .Thôi phải đưa ngay cho các Bạn thưởng thức kẻo nhỡ mất thì thành tội nói phét không biên giới.
Một mảnh đất nhỏ cũng có quất


Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

BÁO CÁO CHI TIÊU CỦA HÔI K8 KHU VỰC HÀ NỘI NĂM 2012-2013

Để nắm được thông tin tài chính hội, xin các bạn xem bảng thống kê sau.


TRẢ LỜI BẠN "NẶC DANH"

Mõ K8
Từ sáng đi làm, bây giờ về vào Blog bắt gặp một thắc mắc của "Nặc danh" nào đó, mặc dù đã được Thái trả lời rồi, nhưng Quang thấy cần phải nói thêm đôi chút. Vì đây cũng là một cơ hội để không chỉ  cho "Nặc danh" mà cho cả mọi người bạn bè chúng ta rõ thêm về thế nào là thông tin mạng.
Đầu tiên có thể khẳng định, trong các phương tiện thông tin thì thông tin mạng là có độ tin cậy và độ chính xác cao nhất, thông tin mạng là phương tiện thông tin không thể nói dối. Bởi lẽ thông tin mạng có tính logic tuyệt đối, nó cặp nhật từng phần ngìn giây, cặp nhật tự động, nằm ngoài chủ quan của người quản lí. Nếu nói dối thì phải nói dối toàn phần và mãi mãi, chắc chắn đến một lúc nó sẽ lòi ra và không lâu đâu. Điều này cũng có thể giải thích tại sao các cơ quan nhà nước và các cơ sở kinh doanh của ta vẫn rất sợ đưa kỹ thuật số vào công tác quản trị. Bạn biết đấy, khi mọi việc chưa minh bạch thì Quản trị mạng luôn là trở ngại cho việc dối trá.
Để chứng minh cho các số liệu mà Quang đã đưa ra trong bài viết trước là đúng, xin mọi người xem ảnh dưới mình vừa chụp lại, chắc chắn các con số đã lớn hơn một chút vì nó được cặp nhật liên tục mà. Cũng xin tiết lộ, nếu muốn biết "Nặc danh" viết từ máy nào, Quang hoàn toàn làm được điều đó. Và những cái tên giả nào chỉ là một người, Quang biết. Vì vậy cũng có lời đề nghị: đừng sợ, hãy viết bằng cái tên thật của mình đi, chúng ta là bạn bè, chúng ta có quyền phát ngôn ngang nhau mà.
Các số liệu này được cặp nhật lúc gần 15h chiều ngày 28/11/2013

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

SINH NHẬT MỘT NĂM BLOG

Vậy là đã tròn một năm rồi. Ngày 27 tháng 11 năm 2012, sau cái hội K8 gặp mặt nhân 40 năm vào trường và 35 năm tốt nghiệp, được sự khuyến khích của các anh chị K6 và xuất phát từ nhu cầu bạn bè muốn được gặp nhau giao lưu trên mạng, dễ dàng, ít tốn kém và đặc biệt là thường xuyên hơn. Quang đã quyết định dựng lên trang Blog lấy Nick là "K8 Đại Học Cơ Điện" với tên chủ là
"Hồng Quang Thái".

hình ảnh bắt tay vào làm Blog hôm 27/11/2012

Còn đây là hình chụp hôm 27/11/2013

Lúc bắt tay vào làm gặp nhiều bỡ ngỡ. Nhưng cũng thật thần kỳ, nhờ sự giúp đỡ của anh Đào Việt Dũng K6 và sự nỗ lực hăng say của bản thân, chỉ ngày hôm sau trang Blog đã gần như hoàn chỉnh. Bố cục của trang có thể nói không thay đổi từ ngày đầu đến giờ mà vẫn đẹp. Những ô trang trí thường xuyên được thay đổi hình ảnh cho sinh động. Bìa trên và bìa dưới được giữ nguyên với hình ảnh bạn bè toàn khóa cho cái chí, cái hướng luôn được khẳng định:"Tất cả vì nhau, tất cả với bạn bè đồng môn"

Hôm nay 26/11/2013 lại cùng anh Đào Việt Dũng nhớ lại một năm trước, chính chỗ này, anh em giúp nhau dựng lên trang Blog K8 Đại Học Cơ Điện
Một năm qua là một năm thành công của bạn bè K8, bạn bè Cơ Điện với phương diện giao lưu trên Blog. Đúng như những dòng tâm sự viết trên trang bìa, đây là một địa điểm, một sân chơi chung để chúng ta cùng nhau giao lưu, cùng nhau chia sẻ những lúc buồn vui.
Để nắm được rõ hơn tình trạng Blog, Quang xin đưa ra những con số ý nghĩa sau:
Đến hôm nay đã có 58.350 lượt người vào Blog (không tính Quản trị viên). Trong đó có 2.575 lượt người đến từ Hoa Kỳ, 1.310 (từ Nga), 492 (từ Ukraina), 410 (từ Pháp), 248 (từ Đức), 185 (từ Hàn Quốc), 66 (từ Phần Lan), 42 (từ Nhật), 37 (từ Ba Lan).
Ngoài anh chị em K8 tham gia viết bài thì cũng có rất nhiều các anh, chị, các bạn khóa khác và thậm chí có cả người ngoài Cơ Điên vào viết bài. Hầu hết các bài viết đều mang tiêu chí bạn bè thân thiết. Tuy nhiên cũng không thể tránh khỏi đôi khi có những ý kiến trái chiều, thiếu xây dựng. Đấy là những hạt sạn lẫn trong những viên kim cương tình bạn tuyệt đẹp của chúng ta. Đấy là những nét buồn mà tính ích kỷ còn vương vãi đâu đó trong bạn bè mang đến. Mong sao những nét buồn ấy sẽ phải mờ nhạt trước ánh sáng tình bạn trong sáng, trước cái tình Cơ Điện keo sơn!
Trong ngày kỷ niệm một năm Blog K8, một lần nữa Quang kêu gọi tất cả bạn bè K8 và ngoài K8 hãy hưởng ứng nhiệt tình, chân thành cho trang Blog. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp để trang Blog thực sự là của bạn bè, là của những ai là dân Cơ Điện và của cả những ai đã và sẽ là bạn của Cơ Điện. Và chỉ của tất cả những ai yêu thích Blog.
Chúc sức khỏe, chúc hạnh phúc!

VỀ HẠ LONG



    V.Sinh K8MB
11g 35ph ngày 26.11.2013 tôi nhận được điện thoại của bạn Tuân-chủ tịch hội ĐHCĐ thành phố Hồ Chí Minh : Alo : Chào Sinh , mời Sinh ngày mồng 4 .12 lên Hà Nội vui với bọn mình , hoặc mồng 5.12 tại Hải Dương , hay mồng 6.12 ra Hạ Long  . Về Hạ Long chào đón bạn Tuân , vui cùng bạn Tuân từ Sài Gòn ra nhân kỷ niệm ngày thành lập trường 6.12 do các bạn ở Quảng Ninh tổ chức .

Bạn Tuân K9 trong ngày hội gặp mặt thường niên của K10 năm 2013

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

MỜI DỰ HỘI BIA HÀ NỘI 2013

Quang K8MA
Xin thông báo, bạn Hùng K10 có gửi đến Quang 6 giấy mời dự hội bia HN năm 2013. Vậy ai có điều kiện dự hội xin liên hệ với Quang để lấy giấy mời.
- Hội tổ chức từ 9h00 đến 16h00 ngày chủ nhật mồng 1 tháng 12.
- Đăng kí bằng 2 cách, qua Blog này hoặc qua điện thoại của Quang
- Nhận giấy mời cũng bằng 2 cách: gặp trực tiếp Quang hoặc 9h00 ngày chủ nhật 1/12 chờ nhận tại cửa nhà thể thao Quần Ngựa HN. Tuy nhiên vì số lượng giấy mời có hạn nên phải đăng kí trước khi nhận giấy mời.

Giấy mời dự hội Bia Hà Nội

GƯƠNG MẶT BẠN BÈ TRONG LỄ HỘI K10 NĂM 2013

Bạn cũ ơi, đã bao năm rồi nhỉ
Mình gặp nhau từ thủa mới biết yêu
Rồi quen nhau, thân nhau theo ngày tháng
Và nhớ nhau mãi đến tận bây giờ.

Thày trò gặp lại bao vui vẻ

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

BAY CÙNG K10!

                                     
Thân tặng K10 Đại học Cơ Điện của tôi                                                                                                
                                                                                               Trần Thanh Tuân
Sốt ruột cả tháng nay chuẩn bị cho chuyến bay này, y như hẹn vợ thuở mới yêu,tôi vừa phấn chấn vừa lo lo. Suốt đêm thao thức, hai giờ sáng đã lọ mọ dậy, đi ra đi vào. Vợ mất ngủ theo cũng dậy nốt hơi làu bàu sáu giờ mới bay mà anh. Quàng cho cái khăn vào cổ, em sửa cái cổ áo bị lật, kiễng chân lên hôn một phát nồng nàn dặn khéo ngoài đó lạnh rồi anh.  
Thằng taxi hẹn từ tối qua cũng sợ trễ, bốn giờ đã bấm chuông. Chẳng chần chừ , bế vợ lên gí vào tường hôn cái nữa, em ư ứ mà tay vít chặt đầu mình vào ngực, cổ oặt ra sau. Truyền cho em nội công một ngày xa cách, rồi nói nhỏ: anh đi nghe em! Vợ đắm đuối đưa tiễn ra xe.

Những cánh chim không mỏi

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

THÔNG BÁO CỦA BAN LIÊN LẠC K8 KHU VỰC HÀ NỘI

Ban liên lạc các cựu sinh viên K8 khu vực Hà Nội đã thống nhất và xin thông báo:
    Cuộc gặp mặt thường niên K8 khu vực Hà Nội sẽ được tổ chức vào 11 giờ trưa ngày mồng 1 tháng 12 năm 2013 tại nhà hàng "Sành" số 97 đường Phạm Ngọc Thạch (trong ngõ) cạnh Uni Mart (Kim Liên).
- Trân trọng mời tất cả các thành viên K8 đang sống và làm việc tại Hà Nội đến dự đông đủ, đúng giờ.
- Ban liên lạc cũng có lời mời các cựu sinh viên K8 trên mọi vùng miền có điều kiện đến dự cho thêm phần vui vẻ.
- Trong cuộc gặp mặt lần này, có phần tổ chức lại trang Blog K8 nhân dịp trang Blog tròn 1 tuổi. Vậy những ai có quan tâm đến trang Blog, Ban liên lạc K8 khu vực Hà Nội xin mời tham dự để cùng nhau bàn bạc.
- Thông báo này thay cho giấy mời!

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

NGÀY CÔ RA BẮC . . . NGÀY CÔ VỀ NAM

  Sinh K8MB

      Xin kính tặng các anh chị các bạn là học sinh của cô giáo Phi , nhân ngày nhà giao VN 20.11

 Tôi đón Cô giáo Phi tại sân bay Cát Bi HP 17h ngày 2.11.2013 , tiết trời HP đẹp vô ngần , trời trong nắng vàng bay , mát êm dụi . Tôi đưa cô về nghỉ tại ngôi nhà 48/B3-Phương Lưu 6 , p.Đông Hải 1. q.Hải An , cạnh hồ điều hòa P.Lưu .
 Cơm tối là món bún măng vịt nhẹ nhàng , ngon miệng , cô vừa ăn, vừa chuyện , 9 g tối lúc nào không hay , cô nói về hai người con gái : Huệ Trinh ( 1967 ) , Huệ Xuân (1970) , hai cô công chúa xinh đẹp trong con mắt tôi ngày còn ở khu địa đạo . .75 Giải phóng . 76 cả gia đình cô về Nam , giảng dạy ở tại trường ĐHSP Thủ Đức . .77 cô bị mổ cát toàn bộ phần dạ con . .78 cô đi Nga làm luận án Tiến sĩ , giờ đây cô nói như người dân tộc Nga .

Coo Phi trong lễ hội gặp mặt thường niên của Cựu sinh viên K10 ĐHCĐ

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 THÁNG 11


CÁC BẠN NỮ K10 TRONG NGÀY HỘI GẶP MẶT THƯỜNG NIÊN.

Ở cái tuổi làm bà rồi, so làm sao được với cái bọn con nít vắt mũi chưa sạch, ấy là nói về cái nhan cái sắc bề ngoài. Nhưng cái đẹp của người phụ nữ đâu phải chỉ là cái nhan cái sắc. Cái đẹp vĩ đại, cái đẹp cao thượng là ở tấm lòng, ở tâm hồn ấy chứ. Đặc biệt chúng ta đến đây với nhau là đến với bạn bè, đến để mày tao cho sướng cái mồm, sướng cái bụng, có phải để thi hoa hậu đâu. Mà nếu muốn thi cũng Ok, đợi 2 tháng nữa, bọn tao đi thẩm mỹ viện về cho chúng mày trắng mắt ra. Đừng tưởng son phấn lòe nhòe để lẹt mấy bà nhâng nhâng này đâu nha.
Xin tha lỗi, Quang ngồi ngắm các bạn nữ K10 tự nhiên cứ tự luận như vậy. Là vì Quang thấy các bạn vẫn như cái ngày ấy, cái ngày mà các anh K8 cứ ngấp nga ngấp nghé, hết hành lang trước lại cửa sổ sau mỗi khi có các em K10 đi qua. Nếu có khác thì đấy là sự vững vàng hơn, sự cô đọng hơn của cái tình bạn bè, cái tình Cơ Điện.

Tay cầm chỉ một bông những vẫn mơ về "triệu bông hồng" ngày nào

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

GẶP MẶT THƯỜNG NIÊN K10, ẤN TƯỢNG TÌNH BẠN CƠ ĐIỆN (2)

Thế đấy, đã 35, 40 năm qua rồi, mọi kỷ niệm về thày, cô về nhà trường Đại Học Cơ Điện vẫi không phai trong lòng mọi người. Thậm chí những sinh hoạt đời thường trên cái đất "chó ăn đá, gà ăn sỏi " ấy càng hằn sâu trong kí ức mọi người. Khổ đấy nhưng mà vui, vì khổ mà chúng ta nên người. Nào "thuốc lá cuộn Thủy mù" nào "chè chén bà Thê" nào "phở Hát" "phở Sáu"... tiền tiêu là xu và hào rồi cắm quán, kí nợ v.v.
Tuyêtj vời, Thái Nguyên ngày ấy, tuyệt vời bạn bè Cơ Điện.

Quán phở Sáu ngày xưa