Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Người vùng cao Biên Giới

Gửi các bạn những ảnh ghi được về người vùng cao
Cô gái bán đồ lưu niệm ở Cổng Trời Quản Bạ

THÔNG BÁO DỰ LỄ HỘI BIA HÀ NỘI TẠI HẠ LONG

Ban liên lạc hội K8 Hà nội thông báo:

MỘT KỶ NIỆM ĐẸP VỀ ĐỒNG HỚI

Quang - K8MA
   Quay lại chuyện đi coi thi Đại học ở Đồng Hới. Đấy là năm 1976, một số sinh viên được cử đi làm giám thị 2, trong đó có Quang và Thái K8MA.
Cái đích của khát vọng



Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

LẠI NHỚ VỀ ĐỒNG HỚI

Sinh Nguyễn K8MB
Cứ da diết mãi trong lòng. Một Đồng Hới nghèo khổ, một Đồng Hới anh Hùng, một Đồng Hới mang nhiều kỷ niệm với các CSV K8 ngày ấy. Sau chuyến đi du lịch hè vừa rồi với gia đình, tôi nhận ra rằng, có những thứ có thể quên được, nhưng có những thứ quên quên nhớ nhớ vấn vương mãi không thôi. Đó là Đồng Hới.


Các bạn thì sao xin hãy cùng nói lên lòng mình nhé.

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

TRÊN MỌI NẺO ĐƯỜNG

Quang K8MA. - Mấy ngày nay rong ruổi miền đông bắc Tổ Quốc cùng các anh chị K6. Đến đâu cũng có bạn đồng môn Cơ Điện. Những cuộc gặp gỡ, những bữa ăn cùng rượu bia và những câu chuyện cũ kể lại, thật vui, thật xúc động. Không có nhiều thời gian nên xin đưa lên đây một vài tấm ảnh trình cùng bạn bè.
Tại Điện Lực Tuyên Quang


Tại Điện Lực Hà Giang

Hoàng hôn trên đường lên Hà Giang

Thác Bản Giốc chiều nay 27/5/2013


Dòng sông Bằng Giang đêm nay 27/5/2013

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

CUỐI TUẦN VUI VỚI THƠ


Bầu Trời Trong Quả Trứng
Tác giả: Xuân Quỳnh
(Chuyện của một chú gà con)
Tôi kể với các bạn
Một màu trời đã lâu
Đó là một màu nâu
Bầu trời trong quả trứng

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

VUI CUỐI TUẦN CÙNG HỒ XUÂN HƯƠNG

Hang Thanh Hóa
Tác Giả: Hồ Xuân Hương
Khen thay con tạo khéo khôn phàm,
Một đố dương ra biết mấy ngoàm.
Lườn đá cỏ leo, rờ rậm rạp.
Lách khe nước rỉ, mó lam nham.
Một sư đầu trọc ngồi khua mõ,
Hai tiể lưng tròn đứng giữ am.
Đến mới biết rằng hang Thanh Hóa,
Chồn nhân, mỏi gối, hãy còn ham. 

Chơi Đền Khán Xuân
Tác Giả: Hồ Xuân Hương


Êm ái chiều xuân tới khán đài,
Lâng lâng chẳng bợn chút trần ai !
Bà hồi triêu mộ chuông gầm sóng,
Một vũng tang thương nước lộn trời.
Bể ái nghìn trùng khôn tát cạn,
Nguồn ân muôn trượng dễ khơi vơi.
Nào nào cực lạc là đâu tá,
Cực lạc là đây chín rõ mư

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

LẼ HỘI BIA HƠI HẠ LỌNG 2013

LỄ HỘI BIA HƠI HẠ LONG NĂM 2013

Thông tin mới nhất từ HaBeercoTrading cho biết "Lễ Hội bia hơi  Hà nội tại Hạ long-Quảng ninh "năm 2013" được tổ chức vào hồi 16g ngày thứ sáu - 7-6-2013 tại cung Văn hóa Việt -Nhất -Hạ long-QN
Hùng Tổng trân trọng kính mời các thành viên "Cơ Điên-Bia hơi Hà nội "tham gia cuộc vui hàng năm này.
Những người tham gia được đăng ký sớm với các Mõ Blog K6-K8-K10 và Bình Tầu để chốt số lương ,bố trí xe đưa đón 2 ngày và chỗ nghỉ đêm tại Hạ long hoàn toàn miễn phí.
Vậy thay mặt Hội cổ động Cơ Điện -Bia hơi Hà nội xin trân trong thông báo để các bạn Cơ Điện có điều kiện tham gia và báo cho người khác biết tham gia càng đông càng quý.

 Khách sạn năm 2012  tại Hạ long mà Đoàn nghỉ lại


Tranh thủ đến thăm nhà CCB Đào Bá Văn K5-K9 tại Hạ long

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

CẶP DOANH NHÂN K8 THÀNH ĐẠT

Doanh nhân K8 không ít, doanh nhân Cơ Điện càng nhiều. Nhưng một cặp doanh nhân K8 Cơ Điện làm ăn rất thành đạt thì quả là hiếm hoi.
BBT Blog K8 xin được giới thiệu cặp doanh nhân ấy với những nét tổng quát sau đây.

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

CHÚNG TA CÓ CÙNG NỖI LO NÀY KHÔNG?


Gửi lo lắng đến Quốc hội vì biển Đông ngày càng phức tạp

(Dân trí) - Tình hình biển Đông diễn biến ngày càng phức tạp, kinh tế có những dấu hiệu xấu đáng lo ngại, dự án khai thác bô-xít tại Tây Nguyên rủi ro như… chơi với lửa… Cử tri TPHCM gửi đến Quốc hội nhiều bức xúc, tâm tư trước kỳ họp thứ 5.

CHUYỆN VUI CUỐI TUẦN

Quang K8MA

Mỗi người đều có cái tài lẻ riêng của mình. Người thì tài đá bóng, người thì tài đóng kịch, tài nấu ăn, tài làm thơ... Còn cái ông mà tôi kể đây thì có cái tài ngửi phao câu. Đừng sốt ruột, từ từ tôi kể cho mà nghe


Thứ nhất phao câu
 . Trong một tua du lịch, tại một khách sạn dừng chân, người đàn ông tài hoa vào restaurent và gọi món vịt quay Bắc Kinh cả con. Đợi một hồi, cô hầu bàn mang đến một khay có con vịt quay vàng ngộm tươi cười mời ông rồi đặt lên bàn. Hít, hít cái phao câu vịt, ông nói, không đúng, đây là vít Tứ xuyên, đổi đi.

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Bai hat "Mom

Thọ mom đa tham dự lễ hội bia hơi HN tại Nam Định.....

GỬI TẶNG VỢ CHỒNG ANH THỌ

Quang K8MA - Hai tuần nay bận quá, mỗi ngày chỉ vội vàng vào Blog đọc và viết được đôi chút. Nhìn thấy những tấm ảnh kỷ niệm một thời của anh Thọ Mom, cứ muốn viết một cái gì mà nay mới làm được. Lấy tấm ảnh vợ chồng anh sửa lại cho đẹp hơn rồi đăng làm đại diện. Hy vọng anh Thọ sẽ rất vui và gọi mình đi uống bia để ...cùng vui

KỶ NIỆM XƯA KHÓ QUÊN

40 năm ấy ai còn nhớ
Một chuyến tàu khuya, một cây cầu.
Tình bạn bỗng nhiên thành tri kỷ
Mãi mãi chẳng phai, mãi chẳng phai.

Ga Long Biên ơi, nhìn thấy mi là ta nhìn thấy ngày ấy...

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

TRỞ LẠI ĐỒNG HỚI

Sinh Nguyễn - K8MB
Tôi trở lai Quảng Bình sau 37 năm. Năm 1976 k8 chúng mình  đi coi thi đại học tại Đồng Hới, ngày đó tôi 21 tuổi củng như nhiều bạn cùng trang lứa ở cuối năm thứ tư. Sau 1 năm giải phóng, chúng ta được đặt chân tới miềm đất cực kỳ gian khổ của tổ quốc.
TƯỢNG ĐÀI MẸ SUỐT BÊN BƠ NHẬT LỆ - ĐỒNG HỚI

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

HOA NỞ TRÊN MÔI


Huong Vu K8MA

Nụ cười hoa nở trên môi

Sáng trong, rạng rỡ như ngôi sao trời
Hoa nở trên cành, nụ cười trên môi

ĐOA HOA HỒNG - NGUYỄN BÍNH




BBT. Bài thơ hơi buồn, nhưng đây phải chăng là nỗi lòng của Nguyễn Bính về kinh đô một thời hoang vu, thiếu vắng  tình yêu. Còn nay Hà Nội quá đông và tình yêu con người cũng đang thiếu vắng???


Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

TAI NẠN GIAO THÔNG - VÌ ĐÂU ?


Xin đăng lại thông tin về vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Long An vào lúc 6h sáng nay. Cho đến giờ này, theo thông báo của CA Long an thì vẫn chưa biết nguyên nhân. Vậy theo các bạn cái nguyên nhân của vụ tai nạn này, cũng như của các vụ tai nạn giao thông khác là đâu, vì sao?
Long An:

Tai nạn thảm khốc, 6 người chết, 5 người bị thương

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

DU LỊCH HÀ NỘI QUA ẢNH

Những tấm ảnh đường phố Hà Nội nay, biết đâu gợi nhớ những kỷ niệm một thuở sinh viên đi về trong nỗi nhớ những người đang ở xa Hà Nội. Và từ đó những bài viết mới được gửi đến Blog...



Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà ai ở đó?

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

DU LỊCH BẰNG THƠ VUI SƯU TẦM


P.V.HÒA sưu tầm
Nào, Mời các bạn (đàn ông) đi!

Chưa Đi Chưa Biết 



Chưa đi chưa biết Bến Tre
Đi rồi mới biết toàn tre với dừa
Dừa to, dừa nhỏ, dừa vừa
Trèo lên, tụt xuống nước dừa đầy tay

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

VỢ TA VỢ NGƯỜI


Bài này tôi sưu tầm, là vế đối với bài vè của Mr Hường, cũng như Hòa & Hường đối nhau (NAM NHI HÒA)
Vợ ta hay vợ người đây? đố biết!

Vợ ta - Vợ người

Vợ ta thì nạt thì đe
Vợ người thì cứ... lăm le ... nhìn hoài
Vợ ta thì chẳng đoái hoai`
Vợ người khen đẹp... dài dài quanh năm
Vợ ta chê mắt... lá răm
Vợ người trông tựa trăng rằm tiên nga

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

HAI SẮC HOA TI GÔN - TTKT


P.V. Hòa - Sưu tầm


Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương.
Bảo rằng "hoa dáng như tim vỡ"

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

HÀ NỘI NGÀY VÀ ĐÊM

Quang K8MA
Hà nội quá đông, phố phường chật hẹp
Mắt nhìn chẳng thấy nổi chân mây,
Mùi thơm của hoa
Được thay bằng mùi khói xe hơi, xe máy.
Mầu xanh của lá
Được tô lại bằng lớp bụi công trường.


Tuy vậy vẫn có những nơi chốn, vẫn có những khoảng khắc để ta thư giãn cùng thiên nhiên, đất trời.

MÁY ẢNH VÀ CÁC GÓC NHÌN

Tuổi già có thú vui riêng, với người này cho là hay hay, với người kia cho là ngớ ngẩn. với mình, hạnh phúc là được làm những gì mình yêu quí, được làm những gì không phải chỉ cho mình mà cho cả mọi người. Mình thích chơi ảnh và đang đi dần vào cái thú vui đó - Quang K8MA