Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

Cả ngày nay trưa rượu chiều bia, không say những cũng lướt khướt. Tối về, lướt mạng, vào các trang FB bạn bè xem ảnh. Nhiều ảnh đẹp lắm. Vào trang của một nữ họa sỹ, bắt gặp một "tranh chép" (Vẽ lại ảnh chụp) cùng bài thơ của Hồ Xuân Hương thấy hay. Xin đăng lên đây để mọi người giải trí cuối tuần.


Một đèo, một đèo, lại một đèo
Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo,
Cửa sen đỏ loét tùm hum nóc,
Hòn đá xanh rì, lún phún rêu
Lắt lẻo cành thông cơn gió thốc, 
Đầm đìa lá liễu hạt sương reo,
Hiền nhân quân tử ai mà chẳng? 
Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo.
                            (Hồ Xuân Hương) 

CHÉM GIÓ

V.Sinh 18/7/2014

   Khi đã về già, gần cái tuổi lìa đất xa trời, giờ đây ông ngồi thiền một mình, ông cầu trời tha cho ông cái tội CHÉM GIÓ.


Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

PHÀ XƯA ĐÃ CHẠY

NgườiHòngai

Buổi sáng là một chuyện buồn không đáng có, mọi lỗi do mình. Chiều tối đến cơm nước xong mình rủ thằng cháu lớn đi phà – có thông báo phà Bãi cháy chạy từ ngày 25/8 đến 5/9 - nó thích lắm nhưng lại muốn đi cùng bố mẹ, vậy là đi một mình. Không biết sao con gái mua nhiều bánh thế, mình cầm một cái bánh nướng rồi nguyên bộ đồ osin đi ra bến.


Non nước Hạ Long

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

LỐI ĐI ĐẾN NGÔI MỘ BIẾT CHỮA BỆNH

NGUYỄN VĂN VÂN - K9.
Đó là mộ cụ Nguyễn Đức Cần - Thần y - Bồ tát - Nhà văn hóa tâm linh (1909 - 1983) nằm ở giữa cánh đồng làng Mi Hạ - xã Thanh Mai - huyện Thanh Oai (Hà Tây cũ) nay thuộc thành phố Hà Nội mở rộng.

BBT.
Bài viết này của bạn Nguyễn Văn Vân gửi đến, mong muốn được đăng lên Blog để anh chị em Cơ Điện tham khảo và tìm ra cho mình một quyết định cá nhân trong việc chữa bệnh mang nhiều ít màu sắc tâm linh.
Nhưng cũng như bài viết trước của Vân, BBT cũng đã gợi ý thêm với bạn đọc rồi. Các bạn có thể vào Google rồi đánh chữ "Khu mộ của cụ Nguyễn Đức Cần" hay một câu gì tương tự. Sẽ có nhiều thông tin xung quanh câu chuyện khu mộ biết chữa bệnh để các bạn tìm hiểu thêm. Như tôi biết thì có nhiều bài viết với nhiều quan điểm khác nhau. Trong đó có nhiều bài nghiên cứu nghiêm túc theo hướng giải thích khoa học đáng đọc và đáng tin. Xin các bạn tìm đọc. 

K10 - BỐN MƯƠI NĂM

  
 V.Sinh
   K10 là một tập thể mạnh đồng đều. K10 là trồi măng lớn mạnh của ĐHCĐ ngày ấy. K10 là đột phá cột mốc sáng chói của toàn trường ở  mọi  lĩnh vực giữa những năm 70.
   Sau gần 40 năm, con người của K10 lại càng lớn mạnh hơn. Đã 35 năm K10 ra trường, một tập thể K10 đồng đều ở tất cả các lớp điện máy. K10 có  hiệu trưởng Thế đang nguyên chức, một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho K10 tổ chức lễ hội. K10 có lão tướng Hùng bò người tràn ngập ý chí cơ điện. K10 còn nhiều nhiều lắm các anh hùng hảo hán … K10 còn có đôi kiêu hãnh Hồng Sơn.

Những gương mặt K10 

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

LƯỠI BÒ VÀ DÀN KHOAN

Oánh K8MB:


                 ( Hoạ cùng bài thơ lạ của Thanh Liêm
            Do Nguyễn Hữu Nhĩ đăng trên Blog K8..ngày 26-8)
           
Mả cụ nhà iêng đại bá gian
LƯỠI tham liếm biển, liếm “bờ” iêm
Cửa khẩu đường biên iêng còn liếm
Tiên sư iêng: trò Lưỡi điếm- đầu B..(bò). !
Tổ sư iêng, iêng cậy nước to
Chẹt nước nhỏ hòng cho hết thở!
Này mả mế nhà iêng sao iêng chẳng nhớ
Câu: “Đằng Giang tự cổ huyết do hồng”?!
Gò Đống Đa còn đó- “đống tặc xương"
Nọ Vạn Kiếp, Chi lăng... cụ nhà iêng hẳn rõ...!
Thôi iêm bảo thế này thằng iêng đểu nhé:
Đừng LIẾM  iêm, iêm hổng chịu đâu nha !
Iêng chẳng nghe, iêm chưởi: ác-tham- ngu,
Càng chẳng ngại chiềng ra Toà Quốc tế..!
       Dỡ dàn khoan về bắc dàn leo Thiên ..môn, Vạn lý..
Nghe chưa ! Mả mế nhà iêng!
                            TMO-  Thành Nam 27-8-2014

THƯ CỦA NGUYỄN DUY VÂN K9

Kính gửi:
- Anh Phùng văn Quang - Chủ Blog Hội K8 Đại Học Cơ Điện
- Anh Trần Vũ Liệu - Chủ Blog  Hội K10 Đại Học Cơ Điện
- Anh Trác Dũng, Bạn Trần Thanh Tuân, bạn Vũ quý Đạc và bạn Đỗ Sơn
 
Tôi có duyên được biết Cụ Nguyễn Đức Cần và đã về viếng cụ tại nơi an nghỉ đúng ngày giỗ của Cụ (4-6 âm lịch giáp ngọ). Sau  đó tôi đã dẫn nhiều đoàn về viêng Cụ.Nay với mong muốn các  thầy cô giáo, các sinh viên, các CBCNVC đã và đang giảng dạy, công tác và học tập tai trường ĐHCĐ cũng biết được thông tin này, nên đề nghị các anh đăng tải bài viết "Đường đi đến ngôi mộ biết chữa bệnh" của tôi (bút danh Vankhimic) trên blog của khóa các anh. Hy vọng tùy nhân duyên của mỗi người, sẽ tìm thấy lợi lạc cho mình từ thông tin này.
Nhân đây cũng xin thưa cùng các anh: sau 3 năm trường chay, bỏ rượi bia, giữ nghiêm giới nhà Phật; nhất là từ tết nguyên đán Giáp ngọ đến nay, tôi bỏ bữa ăn tối; không ăn sau giờ ngọ, sức khỏe của tôi vẫn tốt, minh mẫn, và ít nóng giận hơn trước đây. Trên bước  đường tu học, tu hành tôi đã gặp được chánh pháp đúng nhân duyên của mình.

Gặp lại bạn Nguyễn Duy Vân tại Thái Bình. 

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

Nguyễn Hữu Nhĩ K8MB Thấy bài thơ hay cop lại gửi cho mọi người đoc cho vui

Hình ảnh: MẢ CỤ NHÀ CÁC ANH.
(Coppy những câu này của một bạn ở trên mạng không quen biết. Nhưng đọc thấy cười lăn, lộn mia nó cả phèo. chưng lên đây, mai gỡ... Xin phép bạn gì... tác giả nhá. Tớ đếck biết tên he he)
------------
Nhời đầu tiên iem gửi đến các anh
Là mả cụ các anh sao mà hung như chó
Các anh kéo cái giàn vào định hút khoan dầu mỏ
ở ao nhà iem, như thế éo được đâu!!!

Các anh mấy nghìn tuổi rồi, nào phải hạng trẻ trâu
Xét nhiều mặt thì các anh cũng khá văn minh, giàu có
Chúng mình đã trải bao gian nan khốn khổ
Chả nhẽ bây giờ được một tý sướng lại giã nhau.

Haizzz...Thế éo nào mà các anh lại cứ thích bể dâu
Nhìn bọn Bắc Âu sống chung hòa bình mà iem thèm rỏ dãi
Thời buổi văn minh, đánh nhau là dại
Các anh cũng là người, đâu là lợn phải không anh!?

Mấy giờ rồi còn sinh sự chiến tranh
Sao mình không ngồi bán buôn rồi cùng nhau hưởng lợi
Hay các anh quá đông nên muốn cho chết vợi
Cứ ăn đẫy hoa quả Tàu là cũng chết được đấy thôi.

Bây giờ giàn khoan các anh kéo ra rồi
Các bô lão nhà iem cũng đã tri hô hàng xóm
Giáo mác em không nhiều nhưng tim người nóng lắm
Nên mấy nghìn năm nay anh có nuốt được em đâu.

Hay các anh xem thế lào mà bỏ cuộc bể dâu
Cứ kéo cái giàn đi chơi rồi lộn về nhà cho đẹp mặt
Nhà iem hứa vẫn ăn chơi đúng luật
Hàng hải tự do thỏa sức các anh bơi.

Biển Đông sẽ thành Bạch Đằng được đấy các anh ơi!!!
Lịch sử chứng minh: Hào kiệt nhà iem lúc lào cũng có
Cụ iem lại dặn: Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ
Các anh nghe chắc cũng thấy quen quen.

Em nể anh mà, nhưng đừng bắt nạt thằng iem
Mấy bữa nay em đã thấy Diên Hồng trên phây búc
Bọn iem đói, éo sao, nhưng không bao giờ chịu nhục
Đấy...iem tâm sự hết nhẽ rồi...cái mả cụ các anh.                           MẢ CỤ NHÀ CÁC ANH.



(Coppy những câu này của một bạn ở trên mạng không quen biết. Nhưng đọc thấy cười lăn, lộn mia nó cả phèo. chưng lên đây, mai gỡ... Xin phép bạn gì... tác giả nhá. Tớ đếck biết tên he he)





------------
Nhời đầu tiên iem gửi đến các anh
Là mả cụ các anh sao mà hung như chó
Các anh kéo cái giàn vào định hút khoan dầu mỏ
ở ao nhà iem, như thế éo được đâu!!!

Các anh mấy nghìn tuổi rồi, nào phải hạng trẻ trâu
Xét nhiều mặt thì các anh cũng khá văn minh, giàu có
Chúng mình đã trải bao gian nan khốn khổ
Chả nhẽ bây giờ được một tý sướng lại giã nhau.

Haizzz...Thế éo nào mà các anh lại cứ thích bể dâu
Nhìn bọn Bắc Âu sống chung hòa bình mà iem thèm rỏ dãi
Thời buổi văn minh, đánh nhau là dại
Các anh cũng là người, đâu là lợn phải không anh!?

Mấy giờ rồi còn sinh sự chiến tranh
Sao mình không ngồi bán buôn rồi cùng nhau hưởng lợi
Hay các anh quá đông nên muốn cho chết vợi
Cứ ăn đẫy hoa quả Tàu là cũng chết được đấy thôi.

Bây giờ giàn khoan các anh kéo ra rồi
Các bô lão nhà iem cũng đã tri hô hàng xóm
Giáo mác em không nhiều nhưng tim người nóng lắm
Nên mấy nghìn năm nay anh có nuốt được em đâu.

Hay các anh xem thế lào mà bỏ cuộc bể dâu
Cứ kéo cái giàn đi chơi rồi lộn về nhà cho đẹp mặt
Nhà iem hứa vẫn ăn chơi đúng luật
Hàng hải tự do thỏa sức các anh bơi.

Biển Đông sẽ thành Bạch Đằng được đấy các anh ơi!!!
Lịch sử chứng minh: Hào kiệt nhà iem lúc lào cũng có
Cụ iem lại dặn: Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ
Các anh nghe chắc cũng thấy quen quen.

Em nể anh mà, nhưng đừng bắt nạt thằng iem
Mấy bữa nay em đã thấy Diên Hồng trên phây búc
Bọn iem đói, éo sao, nhưng không bao giờ chịu nhục
Đấy...iem tâm sự hết nhẽ rồi...cái mả cụ các anh.
 — với Thanh Liem.

ĐỘT PHÁ -SÁNG TẠO -VƯƠN LÊN

ĐỘT PHÁ Ý TƯỞNG VÀ SÁNG TẠO ĐỂ VƯƠN LÊN

     Suy nghĩ mãi mới ra được cái tiêu đề này mà tôi cho là tạm được.
 Đoàn CCB Cơ Điện và Kiến trúc sư Viện Thiết Kế -Bộ QP lên đến  Trường đã hơn 10g.Đón chúng tôi là anh Hoàng quang Tròn CCB K4-K8 tại sảnh nhà Hiệu bộ .Lúc này Hiệu trưởng Thế vẫn đang họp khoa chưa xong.Chúng tôi tranh thủ ra thực địa ngắm rồi đo đạc và vẽ địa hình trên giấy làm cơ sở thiết kế sau này.Mất nửa tiếng mới xong ,chúng tôi vào Hiệu bộ nghỉ tránh náng nóng ban trưa thì vừa lúc Hiệu trưởng thế họp xong lái xe về tới nơi . Chúng tôi bắt tay chào hỏi nhau rồi HT Thế mời Đoàn lên phòng khách.

Sáng chờ xe ở My Đình được ngắm KeangNam trong sương mù

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

MÃI MÃI YÊU EM

 V. Sinh

  Tháng 7/1978 một người thanh niên được một cô giáo cấp 2 mời dự ngày cô giáo lấy chồng. Trong đám cưới, người thanh niên nhìn thấy một cô giáo lên hát rất hay, cô giáo có đôi mắt mầu ngây  ngất. Tan tiệc cưới, người thanh niên vô tư rút một bông hồng trên bàn tiệc đến tặng cô giáo. Một năm sau người thanh niên gặp lại cô giáo, rồi họ yêu nhau. Ngày 29/09/1979 người thanh niên mua một chiếc đèn thông phong tặng cô giáo nhân sinh nhật… Năm 1980, họ thành đôi vợ chồng. Năm 1993 Người đàn ông bỏ cơ quan nhà nước, bồng bế vợ con từ núi rừng về thành phố lập nghiệp. Cho đến tận bây giờ và chắc chắn là mãi mãi, họ rất yêu nhau, yêu con và cả cái gia đình bé nhỏ của họ nữa.
   7.3.2000 nhân ngày Quốc tế phụ nữ và kỉ niêm 20 năm ngày cưới. Người đàn ông ấy đã viết tặng vợ một bài thơ

  YÊU EM.   
       
    Yêu em buổi gặp ban đầu
     Lời ca tiếng hát mắt mầu ngất ngây
    Tặng em một đóa hoa hồng
     Đồng quê thơm ngát tấm lòng của anh
     Tặng em một chiếc đèn lồng
     Đêm trường tỏa sáng những dòng tình ca
     Tặng em trọn cả cuộc đời 
     Thăng trầm cuộc sống ngàn lời yêu em.



THỊ HẾN NGÀY NAY

NGUYỄN HỮU NHĨ
Nhà thơ Hà Tĩnh Mai Hồng Niên (người ngồi giữa, trong hội trường Bảo Tàng HCM hôm 19/5, cuộc họp mặt đồng hương Nam Đàn tổ chức kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ). Ông có bài thơ "Thị Hến Ngày Nay" mình thấy rất hay, xin đăng lên đây để mọi người cùng đọc. 



Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

TRIỂN LÃM ẢNH "ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI NHÂN DÂN"

BBT
Sáng nay tại 93 Đinh Tiên Hoàng Hà Nội đã khai trương triển lãm ảnh  "ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI NHÂN DÂN"
Tới dự có đông đảo các tầng lớp nhân dân, trong đó rất đông các CCB mọi thế hệ, đặc biệt có cả những người tàn tật và những người làm từ thiện đến tham dự.
Nhóm CCB Cơ Điện chúng ta có Quang và anh Doãn Thọ đã đến tham gia để bày tỏ lòng tôn kính đối với Đại Tướng cũng là đối với dân tộc Việt Nam.
Xin được giới thiệu một số hình ảnh về các hoạt động này.

Nguyên TBT Lê Khả Phiêu đã đến dự

NHỚ 8-2013 Ở SÀI GÒN

NHỚ THÁNG 8 NĂM 2013

Lâu nay tôi quen viết về tin mới nóng hổi hơn ,nhưng hôm nay dành tý nhớ cho Cơ Điện.
bởi hết tháng 8 chỉ còn vài ngày nữa mà bận nhiều việc nên chưa thể tâm sự nhiều được nên đành lấy hình ảnh để nói hộ một phần còn sau sẽ bổ sung sau vậy .
  Thế là còn hơn tháng nữa sẽ có Hội K6 hàng năm tổ chức ở Thái Nguyên vào ngày 4 và 5-10 - 2014 .rồi Hội K10 hoành tráng tại Ecopak ngày 24 và 25-10-2014.tôi lại nhớ những ngày tháng 8-2013 khi cảm động và tự hào bay vào Sài gòn để vui chung với K9.  Kỷ niệm nhiều lắm tâm sự nhiều lắm đã được kể lại một phần sau khi trở về từ chuyến du Nam tình nghĩa ấy.Hôm nay chỉ mong trong dịp tới chúng ta lại được sống trong không khí Cơ Điện hào hùng nữa.

Tấm giấy mời mong chờ mãi đấy,bây giờ ngắm nó vẫn thấy khoái làm sao


TIẾNG VĨ CẦM ÊM DỊU

Quang K8
Dịu êm lắm trong căn phòng màu trắng
Tiếng Vĩ Cầm nhè nhẹ, lá thu bay
Nghe lả lướt như lời ru của biển
Sóng thì thầm tìm đến bến yêu đương
Tiếng Vĩ Cầm hay lời người trong mộng
Gió thu ơi, xào xạc cánh tay gày.




Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

THĂM NHÀ ANH TRÒN K4 - K8

Hôm nay lên trường về việc khảo sát thực địa nơi đặt Đài Kỷ niệm CCB Cơ Điện .chúng tôi ghé qua thăm nhà anh Hoàng quang Tròn K4 về K8. anh đón tiếp chu đáo  cùng chị Mai vợ anh .các bạn còn nhớ khi vợ chồng Anh cùng đi Sơn La.Sau đây là mấy hình ảnh tại nhà anh Tròn.

Đồng đội  và đồng môn vui hơn Tết

TÂM MINH ANH

 Trần Thanh Tuân

Tâm, Minh, Anh là ba từ Hán Việt hay dùng cho biểu hiện tinh thần. Nghĩa của nó đều cho ta thấy rất trân trọng cao quý và có một cái chung là lấp lánh, tự hào. Nhiều người đã được đặt tên theo ba từ đó như một niềm tin, hi vọng mà cha mẹ gửi gắm tương lai.
Minh, Tâm, Anh, Minh Anh Tâm, Tâm Anh Minh, Anh Minh Tâm.
Đứng riêng từng chữ đã hay mà gắn vào nhau, xoay tròn, xâu chuỗi thế nào nghĩa cũng hay và tôn nhau lên.

Vẫn đẹp lắm khi trời đã xế chiều.

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

HAI ANH EM SINH ĐÔI

V.Sinh

  Hai lớp K8MA và K8MB như hai anh em sinh đôi, như đôi bạn thân khăng khít với nhau từ lúc nào không rõ, chỉ có ông Trời mới biết.
   Hai anh em sinh đôi ra cùng giờ cùng ngày. Chúng sinh ra tại thôn Tích Mễ, xã Tích Lương, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái ngày 25.11.1972. Chúng giống nhau như đúc, thằng anh nhỉnh hơn thằng em. Thằng anh hiền lành, thằng em nghịch ngợm. Chúng sinh ra trong lúc đất nước còn chiến tranh, bom B52 giặc Mỹ thả tung hoành khắp nơi.

Hai anh em sinh đôi.

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

MỜI TRIỂN LÃM ẢNH

MỜI DỰ TRIỂN LÃM ẢNH ĐẠI TƯỚNG VỚI NHÂN DÂN

    Tôi vưà nhận được giấy mời tham dự và dự lễ khai mạc "triển lãm ảnh Đại tướng với nhân dân" của Ban tổ chức do.trung tướng hồng Cư đứng đầu.Đây là việc làm tri ân Đại tướng và tôn vinh truyền thống uống nước  nhớ nguồn của Dân Việt ta.Nhân kỷ niệm một năm ngày mất của Đại tướng.Ban LL CCB E88 có tham dự một bức ảnh Đoàn CCB E88 đến viếng Đại tướng ngày 12-10-2013 tại nhà tang lễ Quốc gia.Ngoài ra còn có bức trướng ảnh của Đoàn CCB E88 mang đến viếng Đại tướng hôm đó.
 Rất mong qua thông tin này các Bạn CKLB Nhiếp ảnh Cơ Điện và những ai quan tâm đến dự.



THU ĐẾN

 Nguyễn Hữu Nhĩ K8MB
Sáng nay nhìn lá bàng rơi
Ta ngồi nghĩ lại cuộc đời đã qua
60 năm ấy gần xa
 " Lục thập " chưa thể gọi là ..".Lai hy "
Bao mùa thu đã qua đi
Năm nay thu nhuận khác gì thu qua

60 năm một thuyền tình
Chở bao mưa nắng mỗi mình , mình thôi


MỪNG BẠN LÊN ÔNG NGOẠI

Oánh K8:



MỪNG NHĨ LÊN ÔNG NGOẠI

Năm xưa vào Cơ Điện
Mình với hắn –hai thằng quê Nam Định
Rúc chung một cái mền chăn
Thế mà giờ đã 42 năm...
Sáng nay nhận được tin
Hắn nhẩy lên: ÔNG NGOẠI !



Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

CÁNH PHƯỢNG MUỘN MÀNG

Quang K8
Hôm rồi, đi chơi, phát hiện ra có một cây phượng vĩ bên đường vẫn còn vài chùm hoa nở, vừa vui, vừa lạ vì trời đã sang thu rồi, Hầu hết các cây phượng vĩ đang mùa đậu quả và lá cũng bắt đầu rụng. Quyết định dừng lại để chụp vài kiểu ảnh chơi.
Về nhà, giở ra ngắm nghía thấy đẹp và thơ mộng quá. Máu thơ lại lên. vội vàng chép thẳng thơ lên mạng. Xin gửi mọi người cùng vui.


Cánh phượng muộn màng.


Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

THAM KHẢO THẾ GIỚI

NGƯỜI SƯU TẦM
Nhiều lúc vui bạn bè tôi đã đề cập đến sự chớ trêu của thân phận các phu nhân quan chức cấp cao, đặc biệt tại một vài nước độc tài còn thống trị. Để đọc bài xin kích chuột vào chữ "Ở ĐÂY" sau.
Ở Đây

19-8 NGÀY CƠ ĐIÊN MỚI

19-8 NGÀY CƠ ĐIỆN MỚI

Từ xưa Trường chúng ta vẫn lấy ngày 6-12 hàng năm làm ngày Hội Trường. Trong tôi vẫn cho rằng ngày đó có ý nghĩa trọng đại với Trường lắm .
Hoặc là ngày công bố thành lập trường Cơ Điện ,hoặc là ngày khai giảng buổi học đầu tiên...
 Hôm nay 19-8-2014 tại Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái nguyên có buổi hội thảo khoa học cấp trường về "Ngày thành lập Tr ĐH Cơ Điên" .Cách đây đã 5 năm 2009 cuốn kỷ yếu K10 đã cho in lại Quyết đinh của Thủ tướng CP số 164/CP về việc thành lập ĐH Cơ Điện trên đất Bắc Thái.do phó TTg Nguyễn duy Trinh ký.Rõ ràng trên giấy trắng ,mực đen quyết định  có ngày ký là 19-8-1965. Thế thì việc nhà trường tổ chức hội thảo về vấn đề này là chính xác để khẳng định ngày có quyết định lập trường là 19-8-1965 là ngày thành lập trường Cơ Điện .Sau đó việc này cần công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin cũng như thông báo tới các hội cơ Điện các Tỉnh -Thành .
PHÁT BIỂU TẠI LỄ MÍT TINH
KỶ NIỆM 49 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - THÁI NGUYÊN (19/8/1965 – 19/8/2014)
                            PGS.TS. Phan Quang Thế - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

Trường Đại Học KTCN Thái Nguyên hôm nay

BẾN XƯA

NgườiHòngai
“Chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa…”
Bến xưa với mỗi người có biết bao kỷ niệm, những dấu ấn khó quên, là nỗi nhớ khi đã đi xa, là bồi hồi khi ta trở lại, cứ bám riết suốt cuộc đời. Với riêng tôi cũng vậy, bến xưa đó gắn bó gần như trọn vẹn cả tuổi thơ, tuổi xuân đời mình. 

Bến phà Vân Hà hôm nay, gợi nhớ bến phà Bãi Cháy năm xưa.

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

CẢM NHẬN VỀ MỘT PHÒNG TRANH

 V. Sinh K8

  17h ngày 10/08/2014. Một người Cơ điện đã cắt băng khai trương phòng tranh tại công ty cổ phần Đầu tư xây lắp điện Kiến An, xin mời anh chị em, bạn bè Cơ Điện đến thăm và thưởng thức nghệ thuật tranh họa.

Diễn văn khai trương phòng tranh.

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

PHÁC THẢO ĐÀI KỶ NIỆM..

Dựa vào ý tưởng và chủ đề của Đài Kỷ niệm "Thầy -Trò Cơ Điện xếp bút nghiên.." tôi có phác thảo sơ bộ như sau mong được nhận nhiều ý kiến đóng góp đề có cơ sở đề xuất với các nhà thiết kế chuyên nghiệp.
 1-Tổng thể là một khối hình quyển sách nửa đóng nửa mở dựng đứng.Trên gáy hướng về phía Nam có chiều rộng khoảng 500mm và dòng chữ chạy đứng từ trên xuống " Tổ Quốc ghi công -Nhà Trường ghi nhớ " với chiều cao khoảng 2m500 và chiều rộng khoảng  2m000.Như vậy nhìn trên xuống có hình chữ V với chiều dày mỗi bên thành  khoảng 300 mm

VỀ CÁI THÚ CHƠI ẢNH - CHO MỘT NGÀY CUỐI TUẦN VUI VẺ

Lê Sỹ Mạnh K8MA
Những bức ảnh để ngắm nhìn hay săm soi, bình phẩm, theo góc độ của từng người. Nhận xét đươc như Quang là khó, vì cần cả năng khiếu thẩm mỹ. Nhưng chung lại đều là ưa thích cái đẹp. Tùy góc nhìn của từng người, không áp đặt mỗi người phải giống nhau, nhưng tránh cực đoan bệnh hoạn.
(Nhờ Quang chèn ảnh minh họa gửi kèm)
Cái đẹp nó cho ta sinh khí,và yêu đời hơn, yêu người hơn, nói chung là tốt hơn, xin đừng khắt khe với cái đẹp.

Nàng tiên dưới thủy cung

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

VÂN ANH & HUẾ

  V.Sinh

  Ngày chủ nhật, cả khu nhà tranh tổ 2 lớp K8MB im phăng phắc. Xa xa bầu trời đang ló dần, những tia nắng sớm xuyên qua những tấm cửa tre nứa mỏng manh, dọi thẳng vào các gian phòng lèo tèo, lộn xộn của sinh viên nam và nữ.
 Tiết trời mùa thu đã làm dịu đi  những ngày nắng nóng, càng làm cho khu nhà tranh sinh viên chúng tôi thêm yên tĩnh. Mới có 8 giờ. Bỗng nghe những tiếng cọt kẹt từ phòng nữ. Hình như Vân Anh đã dậy. Vân Anh dậy theo tiếng hát của núi rừng. Những bước chân nhẹ nhàng thoăn thoắt cùng với tiếng hót của các chú chim vành khuyên trên ngọn cây bạch đàn nơi giếng nước  trong veo. Ngắm nhìn người con gái núi rừng Yên Bái trên sườn đồi Thái Nguyên, tôi thấy vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ bạn. Vân Anh thật hồn nhiên trong trắng. Tiếng Vân Anh nói, Vân Anh cười giòn tan như ngô rang. Và cả tiếng hát khe khẽ của Vân Anh mỗi khi màn đêm buông xuống ngôi nhà tranh thật kì diệu.

K8 chúng tôi trên đường đi Sơn La - Hè 2014

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

TẠM THỐNG KÊ CÁC ĐỢT NHẬP NGŨ


   Thực hiện kết luận của cuộc họp Ban LL CCB Cơ Điện tôi đã liên lạc với các CCB Cơ Điện các khóa để thui thập thông tin .Nay xin công bố một số thông tin đã có để các CCB Cơ Điện góp ý ,bổ sung :


  01-Đợt nhập ngũ tháng 12-1966 cuả 50 sinh viên khóa 2 .Mới ở trung quốc về , các anh chưa kịp học được buổi nào đã có lệnh nhập ngũ .Tất cả đều vào Trung đoàn 263 huấn luyện rồi được chia đi các đơn vị ký thuật toàn quân

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

TUÂN VỊT VỜN VỜN


Hôm qua không biết là ngày gì mà được bạn hữu khắp nơi gọi cho. 
Anh Trác Dũng gọi bảo sao mày kinh thế, chỉ anh với !
Nguyễn Hữu Nhĩ gọi bảo giới thiệu tao với !
Trần Minh Oánh bảo mảy nhường tao tí !
Nghe giọng Bảo Rụt, Hùng Bò và Văn Sinh thì như có cái gì ngèn ngẹn.
Nghe rồi cứ bần thần chưa hiểu việc gì mà bạn bè rối rít vui như vậy. Chắc là tại ông bạn Quang thôi, ông đem cái đẹp ngàn đời yêu dấu ra khoe làm xốn xang đám tuổi già.

 c
Cái đẹp ngàn đời yêu dấu  làm xốn xang đám tuổi già.

Nguyễn Hữu Nhĩ K8MB Gửi các bạn tư liệu quý của những năm 70 thế kỷ trước


Bài phát biểu của đ/c Lê Duẩn năm 1979: VỀ BỌN BÀNH TRƯỚNG BẮC KINH


1
Nguồn: Thư viện Quân đội Nhân dân, Hà Nội
Tài liệu do Christopher Goscha có được và dịch cho CWIHP
Ngọc Thu, dịch từ: Wilson Center

LÝ LỊCH

                                             LÝ LỊCH…

NgườiHòngai
Đang giảng bài thấy lấp ló ngoài cửa bóng một anh bộ đội Hoa cũng không để ý lắm, tự nhiên có một cảm giác kỳ lạ khiến cô vội nhìn ra …chính là người ấy. Trống ngực đập thình thịch, tay run bắn, thỏi phấn rơi xuống … trấn tĩnh một lúc cô dặn học sinh đọc kỹ lại bài rồi ra gặp anh. Người lính sống sót từ mặt trận trở về cùng với bao chuyện mà những lá thư đã không thể tải hết được. Một thời gian sau sự gặp gỡ cũng thưa dần.
Một anh chàng sôi nổi trình độ đại học đến, nói chuyện gặp gỡ một thời gian rồi cũng lặng lẽ chia tay.
Còn bao người nữa đến với cô và kết thúc kia cũng lại lặp lại.

MỘT ĐÊM SIÊU TRĂNG KHÔNG TRĂNG

Đêm qua, 12/8/2014 tức 17 âm lịch, theo thông báo của NASA thì hiện tượng siêu trăng và mưa băng là rất rõ có thể quan sát bằng mắt thường trên toàn thế giới. Nhưng thật không may, thời tiết đêm qua tại Hà Nội lại xấu đi, trời nhiều mây. Vì thế cả một bầu trời chỉ nham nhám vẩn đục màu chì. Đã chót vác máy ảnh lên cầu Vĩnh Tuy săn trăng, đành làm mấy kiểu HÀ NỘI VỀ ĐÊM

Hà Nội về đêm

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

MỘT NGÀY THU

                                          
NgườiHòngai (Chủ nhật 10/8/2014)
Đã mờ sáng, không gian im ắng, trời hôm nay cao xanh vời vợi. Góc xa ngoài vịnh là mảng sáng màu lửa. Rồi một lát đám mây lửa nhòa đi và ai đó phủ tung tóe các dải khăn voan trắng mỏng lên khắp vòm trời. Nước cạn, sát bờ kè con thuyền nhỏ nằm chềnh ềnh trên bãi đá, trên sàn thuyền hai thanh niên ngủ quên ngao ngán ngồi chờ nước lên. Một ca nô nhỏ xé sóng lướt qua, mặt nước phẳng lặng dềnh lên dềnh xuống, tới gần bờ cuộn thành mấy dải sóng nhỏ bọt trắng phủ bãi, tàu qua lâu mà tiếng dào dạt vẫn chưa dứt. Lâu lắm rồi mới nghe tiếng sóng vỗ êm đềm đến thế. Nước đang lên, những tàu neo ngoài vịnh quay mũi hướng vào bờ. Hàng tỷ tỷ khối nước của các đại dương theo chu kỳ của mặt trăng tạo nên thủy triều và họ nói con người có vài lít máu cũng không ngoài qui luật kia. 



TRĂNG TRÒN ĐÊM RẰM

Quang K8
Mấy ngày hôm nay, dân ảnh xôn xao về hiện tượng "Siêu trăng" và đã không ít những bức ảnh đẹp về trăng được tung lên mạng. Để hưởng ứng, Quang xin được trình làng một số ảnh vừa chụp vào cái đêm răm tháng 7 vừa rồi để mọi người cùng thưởng thức nhé.

Vầng trăng non.

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

SIÊU TRĂNG

Hôm qua rằm tháng 7 có hiện tượng siêu trăng. Nhưng theo thông báo của NASA thì đêm 12 rạng ngày 13 tháng 8 hiện tượng siêu trăng và mưa băng là rõ nhất, kéo dài từ lúc trăng vừa mọc đến lúc xuất hiện mặt trời. Tại Việt Nam có thể quan sát bằng mắt thường. Các bạn chú ý theo dõi và thu được những tấm ảnh đẹp nhé.

Trên bầu trời Gia Lâm Hà Nội đêm rằm tháng 7 (10-8-2014)

CHỦ NHẬT - CÙNG THƯỞNG THỨC NGHỆ THUẬT


Quang K8.
Trong chuyến du lịch Sơn La vừa rồi, nhiều người muốn khám phá cái văn hóa truyền thống của con người các dân tộc thiểu số Sơn La. Nhưng vì đi theo đoàn đông, ôtô to nên đoàn không đi được vào vùng sâu, vùng xa và cũng vì thế nên không được thưởng thức cái văn hóa nhạy cảm ấy.
Hôm nay chủ nhật rối rãi, xin trình anh em (cả chị em nữa nếu được) những tấm ảnh đẹp về điều đó do bạn bè ảnh tôi chụp. Đi kèm là bài thơ vui nữa... vui thôi nhé...

Em gái Bình nguyên Mộc Châu.

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

THUYỀN VÀ BIỂN

Quang K8


"Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu về đâu"
Mỗi khi rời bến đậu
Lúc sóng biển dịu êm
Thuyền vượt sóng êm đềm
Ra khơi tìm luồng cá
Ôi biển trời đẹp quá
Mây trắng nhởn nhơ bay
Tiếng em hát sớm nay
Đón thuyền về bến mới
Cờ đỏ bay phấp phới
Bãi cát vàng bình yên.


Kéo lưới trong lúc bình minh lên

Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

3 THẰNG ĐÀN ÔNG

V.Sinh
      Ba thằng đó, mình đã gặp, nhưng ai biết được trong con người nó như thế nào. Nó có như mình không, Đồng dạng thì chắc chắn rồi. còn suy nghĩ và tư tưởng không phải thằng nào cũng như thằng nào!

Giấc mơ đời

LẠI MỘT CHUYỆN TÌNH CƠ ĐIỆN

Quang K8
Xưa nay con người ta vẫn thế, tiếng thơm vang xa. Chưa gần nhau mấy, tin qua tin lại trên Blog đã biết là đáng yêu, đáng mến rồi. Chả thế mà chưa bao giờ có chuyến "Tu Rít" cùng nhau cả mà chỉ nghe gióng trên Blog đã Ok, tình nguyện song hành đường dài, mấy ngày liền chứ có ít đâu. Nhưng có lẽ cũng tại cái anh World Cup nó đưa người ta đến với nhau thôi. Chứ còn gì nữa, từ đông sang tây, từ Âu, Á, Phi, Mỹ, Úc chẳng dồn hết 2 con mắt vào Brasil là gì?! Nhưng đấy là thế giới. Chứ hai cái ông này thì, ngoài cái World Cup là cái cớ còn cái tình Cơ Điện mới là lớn, là quý.


Nhân viên Bưu Điện đưa cho tôi một kiện hàng nho nhỏ được đóng bằng gỗ rất cẩn thận

TẤM LÒNG NGƯỜI K6 - K8 VỚI BLOG

   Mấy ngày qua có nhiều sự cố với Tôi nên chuyện viết bài hay đưa ảnh có phần trục trặc.
Nào là bàn phím bị nước vào mà không biết nên đánh cứ chập chờn rồi tịt hẳn ,nào là máy ảnh vốn là của con gái ,nó mang đi Cát Bà bị nước biển tràn sóng hỏng rồi..
 Đang loay hoay tính chuyện kiếm tiền để thay cái điện thoại cũ cũng tậm tịt lại bị giáng cho 2 phát này làm tôi liêu xiêu hơn nữa chứ..May sao Mõ Dũng K6 chỉ cho tôi một cái máy ảnh cũ nhưng còn rất tốt mà hiện đại.Không những thế giá của nó nghe lọt tai lắm : 1 triệu 200 thôi..Và Trời sắp mưa cũng mặc Tôi đi cái xe máy cà tàng ra bắt hắn đi luôn .Lên tận đường Chương Dương Độ ,vào ngõ 209 mới tới nhà người bán máy..Nhìn cái máy tôi ưng liên về hình thức ( còn chất lương hay kỹ thuật thì Mõ Dũng đã kiểm tra từ lần mua cái máy trước ở đấy rồi ).Ngoài trời bắt đầu mưa nên Tôi phải đề nghị bớt 100 ngàn xem sao ,vậy mà cậu chủ hàng bảo thẳng không bớt một đồng.

XEM ẢNH CẦU NHẬT TÂN

Oánh K8MB


Xem ảnh cầu Nhật Tân
trong chiều hôm lung linh
Một NGÀY MỚI hiện lên

Ồ đẹp quá -
 Hẹn bình minh rạng rỡ!
Ơi cây cầu liên nhịp dây văng vươn tầm thế kỷ!
Tình Việt - Nhật nối thêm những nhịp cầu Hữu Nghị
Thật tuyệt vời, tuyệt mỹ
NHẬT TÂN !
            Thành Nam 8-8-2014

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

KẾT QUẢ HỌP CCB CƠ ĐIỆN



Ngày 04 tháng 08 năm 2014


KẾT QUẢ HỌP CCB CƠ ĐIỆN

  Trưa ngày 3-8 tại 183 Hoàng hoa Thám đã diễn ra cuộc họp Ban LL CCB Cơ Điện mở rộng. Tuy chủ nhật nhưng có một số Đồng chí phút chót bận không đến được .Trong không khí hứng khởi và tình nghĩa mọi người bàn luận sôi nổi về nội dung cuộc họp dù chưa chính thức khai họp.
 Có mặt tại cuộc họp gồm : Hội trưởng L D Quỳ -anh Dũng K2 - anh Ngôn K4 - anh Luân K5 -anh Liệu K6 - anh Cường K7 - anh Quang K8 - anh Bình K10 - anh bột K13 - anh Sơn K14 và Thọ  Trưởng ban LL Như vậy thiếu đại diện K3 -K12 đã nhận lời nhưng vắng mặt và số mỗi khóa 2 người cũng không đạt .
 Đăc biệt là thiếu đại diên các Thầy  do lâu nay có mời thầy Cảnh nhiều lần nhưng Thày hay bận vắng mặt. 


Thêm chú thích

ĐI TÂN CƯƠNG KIỂM TRA THI CÔNG



Ngày 07 tháng 08 năm 2014


TIẾP TUC KIỂM TRA THI CÔNG TẠI TÂN CƯƠNG

hôm nay 7-8 Đoàn CCB E88 theo dõi việc xây đựng thêm 2 nhà bia lên Tân Cương kiểm ta Sắt- cốt pha và đổ bê tông dầm mái nhà bia.Đồng thời khảo sát - dự tính làm 2 bức phù điêu ở phía sau nhằm giới thiệu quá trình chiến đấu và trưởng thành của Đơn vị.Sau đây là một số hình ảnh ghi lại được

Thêm chú thích