Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

TẤT NIÊN VUI XUÂN CÙNG HAT CLUB

31 tháng 1 năm 2015, thứ bảy, như thường lệ là ngày sinh hoạt của Câu Lạc Bộ HAT CLUB. Nhưng hôm nay, đặc biệt hơn nhiều. Chúng tôi vui tất niên và đón xuân cùng nhau tại không gian sân nhà máy Bia Hà Nội, cũng là sân của HABECO TRADING. Trong số rất đông các thành viên của CLB có nhiều anh em Cơ Điện mình lắm. Và vì thế vui của CLB cũng lại là vui của anh em cơ điện mình đấy. Xin mời các bạn xem ảnh và cùng chia vui nha.

Ban nhạc dạo đầu cho buổi vui tất niên

NHÀ MỚI CỦA PHAN RÂNG

P Râng mới mua thêm một ngôi nhà nữa nhưng chưa dọn đến ở .thế là chồng hay đi vắng ,vợ phải đến lau dọn thường xuyên .nhưng nội thất đẹp lắm cũng bõ công lau dọn mà.



Bên ngoài

Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

THƯƠNG VỢ

   V.Sinh
   Anh ơi, ngày mai em đi chợ Hiệp Hòa - Hà Bắc với cái Thắm cùng trường. Nghỉ hè, em không phải dạy học. Lương giáo viên thấp em đi chợ kiếm thêm đồng ra đồng vào để cả nhà chi tiêu.
  Từ Hòn Gai đi Hiệp Hòa xa lắm, anh lo cho em. Phụ nữ chân yếu tay mềm, không biết em có chịu được không.

Quanh co, khổ ải như đường đời vậy

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

HUẾ VÀ HỒ TẢ TRẠCH

 Thêm vài hình ảnh về Huế và hồ Tả trạch -Trủy điện Tả Trạch

Thêm chú thích

MỘT CÂY CẦU MỚI


Hà Nội vừa đưa vào sử dụng cây cầu mới Nhật Tân. Một công trình của tình Hữu Nghị Việt Nhật. Một cải thiện đáng kể cho hạ tầng giao thông khu vực Hà Nội đi phía bắc sông Hồng và cũng là một cảm hứng cho các nhiếp ảnh gia vì vẻ đẹp và sự hoành tráng của nó.

Cầu Nhật Tân lúc nửa đêm

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

ĐI NHẨY SỢ CHỒNG

  V.Sinh

- Chị ơi, chị có đi nhẩy không?
- Chi thích đi nhẩy lắm. Nhưng chị ĐI NHẨY SỢ CHỒNG, chồng chị không thích chị đi nhẩy.

 
Trong công viên, người cao tuổi cùng nhảy (Dance sport)

NHỚ MÙA HÈ, NHỚ MIỀN ĐẤT TÂY BẮC

Quang K8
MÙA XUÂN ĐANG VỀ
Em có nghe tiếng mùa Xuân  se sẽ
Len lỏi trong cơn gió lạnh cuối mùa
Em có nghe tia nắng vằng nhè nhẹ
Lay chồi non thức giấc đậu trên cành
Em có nghe nơi con tim thỏ thẻ
Đòi tình yêu theo nhịp đập mùa xuân

Vườn đào đón xuân

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

VÂN ANH LÊN THĂM NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TẢ TRẠCH

Hôm sau tôi và Râng xuống Huế thăm và
mời T T Bá cùng V Anh lên chơi thăm nhà máy thủy điện. do Bá đang ốm không đi được .còn vân Anh vui vẻ đi luôn .Trước đó chúng tôi đã ăn sáng và uống cà phê


Mùa Đông cho ai -Mùa Hè cho ai giữa Huế

Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

CUỘC ĐI VỚI PHAN RÂNG

Chi tiết kể dần sau ,cái nóng hổi nhất là gặp được Thành K8
Nhưng trước hết phải xem qua cái cơ ngơi của P Râng đã

Bàn làm việc của Giám đốc Cty thủy điện Tả trạch

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

HÃY VUI LÊN

BBT
Sao lại vui lên, có gì để vui không?
Có đấy, Nếu bạn là cựu sinh viên trường Đại Học Cơ Điện.
Nghe phong phanh, trường ta, Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên mà ngày trước gọi là Đại Học Cơ Điện ấy mà.
Sắp mở thêm chuyên ngành mới, đó là chuyên ngành Mỹ Thuật Công Nghiệp, trong đó ưu tiên môn Hội Họa, vì dù sao nó cũng có những nét giống môn Hình Họa - Vẽ Kỹ Thuật, khác tý là nó có thêm phần nghệ thuật (ART) thôi.
Mặc dù chưa có thông báo chính thức, nhưng vì chúng ta là người sân trong nên dò dỉ chút thông tin để anh chị em nào có con năng khiếu về hội họa thì nên chuẩn bị hồ sơ thi ĐH ngay năm 2015 này nhé.
Không tin cứ xem cái hình minh họa này mê liền.

NHÌN LẠI 60 NĂM

Tự sự của V.Sinh

   Chỉ còn ít ngày nữa đến năm Ất Mùi 2015. NHÌN LẠI 60 NĂM đã qua mỗi một con người có suy nghĩ của riêng mình.
  60 năm được nhớ lại… Sáu mươi năm mình vẫn còn nhớ ngày được Cha ru ngủ, được Mẹ vỗ về âu yếm…
 Con ơi, con sinh vào mùa xuân, mùa xuân 1955. Năm 1954 cải cách ruộng đất, nhà mình bị tịch thu hết. Nhà không có để ở, Cha bị bắt, anh Cả hy sinh ở Điện Biên Phủ. Mẹ cùng anh Hai dựng lán ở tạm. Ngày đó con chưa đầy một tuổi đã phải bò lăn bò lốc khắp nơi, ngủ vạ ngủ vật… Cải cách sửa sai, bố về làm được 3 gian nhà đất.
  Đi học lớp một mình chẳng biết gì thế là bị đúp.  Ngày lớp ba lớp bốn thằng Lô nó học giỏi lại có quần áo đẹp, mùa đông nó có áo bông áo len, nó còn có cả cặp đi học… Mình chẳng có gì, quần áo được mẹ vá chằng vá đụp, với sách vở nhếch nha nhếch nhác.

Quê tôi

Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

TƯ LIỆU BỔ SUNG…

ThọK8MA
Để hiểu nước Mỹ với các bài viết của TV các bạn hãy tìm hiểu lịch sử hình thành nước Mỹ, chắc từ những bước đi ban đầu về xây dựng hiến pháp với mục đích phục vụ quyền lợi tối đa của con người, vì vậy trong hơn 200 năm “chỉ có thêm 17 Điều sửa đổi được bổ sung vào vào Hiến pháp”:


Nước Mỹ ngày nay

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

MỸ

 Trần Thanh Tuân                                    
           
Đi Mỹ hai tiếng nghe rất đỗi bình thường trong giao tiếp khi gặp bạn bè, họ hàng nhưng cũng là ước mơ của biết bao người trên trái đất. Đi một đàng học một sàng khôn, ông bà ta dã dạy như thế. Đi để biết chứ nghe chưa đủ.
Người ta tới Mỹ để thăm nơi mà cuộc sống vật chất đầy đủ có nhiều việc làm, kiếm sống và sống dễ dàng, hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Tới Mỹ cũng là để được chiêm ngưỡng những thành quả vĩ đại của một dân tộc năng động tài trí và nhân văn hơn người, để thấy những điều kì diệu mà chỉ ở Mỹ mới tưởng tượng ra.
Người ta đến Mỹ để nhìn thấy tận mắt một đất nước giàu có, hùng mạnh nhất, nơi chiếm 23% GDP và 21% sức tiêu thụ toàn cầu và tìm câu trả lời cho câu hỏi dai dẳng tại sao nước Mỹ chỉ lập quốc chưa đầy 240 năm đã trở thành một siêu cường?
Tôi là một trong những người may mắn được đi Mỹ, dẫu biết rằng có nhiều người VN hiện nay đi Mỹ còn nhiều hơn đi chợ Sài gòn. Tôi đi lần này là để mình có dịp nhìn sâu vào đời sống Mỹ, để tai nghe mắt thấy và tìm hiểu cái gì làm nên sự khác biệt giữa một nước giàu và một nưóc nghèo: đó là tư tưởng hay vật chất?
Chuyến đi này đã kết thúc lâu mà vẫn nóng bỏng trong người. Nó khác các chuyến đi trước đây nhiều vì không ngờ mình lại nhận được quá nhiều điều bổ ích khi đã bước sang sườn dốc bên kia của cuộc đời. Rất vui mừng là nhận ra điều ấy, muộn còn hơn không. Chuyến đi này như định mệnh được sắp đặt hoàn thiện của Đấng tối cao, của Chúa.
Đi khá nhiều, gặp gỡ khá nhiều đủ mọi thành phần trong xã hội, gặp người Mỹ gốc Âu, Á, Phi, công nhân, trí thức học sinh, người về hưu, người vô gia cư và học sinh sinh viên. Mắt đã nhìn tay đã sờ thấy rất nhiều vẻ đẹp lung linh của con người mà lâu nay ở trong nước cứ như bị rơi vãi ở đâu.
Có lẽ Chúa đã đặt tên cho đất nước này. Một cái tên hoàn hảo cho đất nước và con người ở đây: Nước Mỹ. Có nghĩa là đẹp, đẹp hoàn hảo.
Tôi thấy nước Mỹ không phải là Thiên đường mà là nơi con người khao khát đến và có thể đến vì an lành cho cuộc sống hiện tại và tương lai. Thiên đường thì không có hoặc giả là quá xa xôi với kiếp người đang sống!


Cùng thời gian và nhịp chân đi tôi sẽ lần lượt kể về: Giao thông – Môi trường – Dịch vụ Mỹ - Những điều bí mật của Mỹ - Con người và cách sống Mỹ.v.v.v.
Tôi viết theo chiêm nghiệm của lý trí và con tim của mình. Những gì đã gây dấu ấn của chuyến đi. Con dao, cái thớt và cuốn sách sẽ làm công việc của nó.

I.Giao thông và môi trường Mỹ.
Mỹ là nước có nhiều sân bay nhất thế giới với 15.095 sân bay (2. Brasin 4000 - 3. Mexico 1744 - 4. Canada 1388; - 5. Nga 1216) Mỹ có 200.000 mile đường sắt, 4 triệu mile đường bộ nối các tế bào xã hội Mỹ với nhau và đang không ngừng phát triển. Khoảng 300 triệu xe hơi hàng ngày chạy đáp ứng nhu cầu đi lại, chưa kể hệ thống metro đưa vài chục triệu lượt người /ngày.
Bài viết này chỉ giới thiệu sơ lược về hệ thống đường bộ mà mình dẫm chân qua.
Với 4 triệu mile đường bộ chất lượng cao có thể quấn quanh trái đất 160 vòng tại đường xích đạo thì giao thông Mỹ ngày nay đã vượt xa cả châu Âu cộng lại.
Dù đã tìm hiểu trước chuyến đi một cách kĩ càng nhưng tôi thực sự choáng ngợp trước cái mình đang sờ thấy, dẫm chân lên mà lại phải cùng tham gia một cách đúng luật với giao thông Mỹ  Tôi bị mê mẩn bởi các nút giao thông, chưa có từ nào diễn tả được hết cảm xúc của một người làm kĩ thuật như mình trước các điều kì diệu ấy.
Thời gian là tiền bạc, có lẽ người Mỹ thấm nhuần triết lý này nhất nên hệ thống giao thông đường bộ Mỹ được cho là to, tốt nhất trên thế giới và luôn luôn xây dựng bổ sung để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của xã hội.

Ảnh 1

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

NHỮNG NGÀY NẮNG CUỐI ĐÔNG

Quang K8
Cũng là thói thường thôi, khi cái nắng hè oi ả bao chùm thì người ta lại nhớ những ngày đông. Còn khi mùa đông đang độ giá lạnh người ta lại mong đến những ngày hè. Có lẽ vì thế, mùa xuân luôn được mơ ước và ngợi ca, cho dù những ngày xuân ẩm ướt cũng không ít những phiền toái.
Mấy ngày này, ngoài Bắc có nắng, tiết trời khô ráo, bầu trời trong xanh, còn miền Nam cái năng không gay gắt nữa, về đêm tiết trời mát mẻ. Thật tuyệt vời không chỉ cho lũ trẻ đâu mà tuyệt vời với cả lứa tuổi trên dưới 60 nữa.

Bên bờ sông Hồng, Nhật Tân

Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

MỘT CUỘC HỘI NGỘ KHÁ BẤT NGỜ CỦA DÂN CƠ ĐIỆN

Quang K8
Chiều tối qua, anh em ĐH cơ điện chúng tôi có một cuộc gặp gỡ, bia bọt thật vui. Hạt nhân và cũng là cái cớ để chúng tôi gặp nhau là GĐ, cựu SV Cơ Điện Phan Râng từ Đà Nẵng ra Hà Nội công tác. Chẵn chục anh em có mặt. A. Phan Râng, A. Cường, A. Thọ mom, A. Hồ, A. Hồ Thanh, anh Hồ Nam, Quản Trọng Bình, Tiến Lý Trưởng, Vũ Hường và Quang. Trong đó, một số biết trước, nhưng đa phần là bị bất ngờ. Cuộc gặp thật vui.

Nhà hàng Lan Chín trên đường Nguyễn Chí Thanh

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

XUÂN ĐANG VỀ TRÊN NHỮNG CÁNH HOA ĐÀO NHẬT TÂN

Quang K8
Em có nghe tiếng mùa xuân se sẽ
Len lỏi trong cơn gió lạnh cuối mùa
Em có nghe tia nắng vàng nhè nhẹ
Lay chồi non thức giấc đậu trên cành
Em có nghe tiếng tình yêu thỏ thẻ
Dậy trong tim cùng nhịp đập mùa xuân.

Và mùa xuân đang đến qua những hình ảnh hoa đào sớm trên vườn hoa Nhật Tân.


Cánh hoa đào Nhật Tân 18/12/2014

Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

S VẪN YÊU H

      V.Sinh
     - S ơi, S còn yêu H không ?
     - H ơi, S vẫn yêu H!
Đã 40 năm tình yêu của S và H đẹp như bản tình ca, sáng như dải ngân hà,  quện chặt như dòng nước sông Hồng trải dài vô tận, róc rách như dòng suối mát.
 S và H gặp nhau ở một nơi trường học. Ngày đó ánh mắt của S đã đọng lại nơi  H, tâm hồn của S cứ dần được nâng nên theo thời gian, tâm hồn của một chàng trai thích được mến được yêu.

Tình yêu thơ mộng

Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

QUÊ HƯƠNG

Quê hương, nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người...
Phải chăng cái cô hàng xóm có bộ ngực lúng lính của V.Sinh K8 cũng là một hình ảnh thân thương của quê hương trong mỗi người. Giống như cô du kích "mắt đen tròn thươmg thương quá đi thôi" của Giang Nam trong bài "Quê Hương" vậy

Xóm nhỏ miền trung du.

Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

VẨY RAU

  V.Sinh

- Sao em không VẨY RAU vỉa hè trước cửa nhà em?
- Em thích VẨY RAU phía vỉa hè trước cửa nhà anh đấy! Làm gì được em.
  Khu xóm phố có con đường trải nhựa ngõ cụt rộng rãi, hai bên nhà nào cũng có vỉa hè. Giữa trưa mùa đông nắng ấm, cô hàng xóm cầm rổ rau xà nách cúi lên cúi xuống vẩy liên hồi. Cô cỡ tuổi 40, người cao tầm thước trung bình, nước da trắng mịn, bộ ngực cô nở nang tròn chắc, với chiếc áo thu đông hở cổ, cứ thế cô cúi cúi lắc lắc, ngực cô cũng phập phồng lắc lắc theo… Nhìn cô thật là một tuyệt tác.

Cô hàng xóm...

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

CÔNG VIỆC VÀ NIỀM VUI

Dự hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học đối với các kỹ sư, thạc sỹ, tiến sỹ cũng là chuyện thường ngày thôi. Nhưng dù sao cũng là một niềm vui bởi lẽ nó cũng là một đam mê nghề nghiệp.
Và cũng là một lần gặp gỡ bạn đồng nghiệp, thày trò cũ mới.

Hội đồng nghiệm thu đề tài

CHUYỆN KHÓ TIN

ThọK8MA
Chùm truyện đọc trên báo ANTG số đầu năm của những năm 80 hay 90 gì đó tớ lược kể lại (quá ngắn với nội dung thật)
Truyện 1
Đôi vợ chồng kỷ niệm ngày cưới thuê một con thuyền nhỏ. Chủ thuyền làm bữa ăn, mổ dạ dày con cá vừa câu thấy có một cái nhẫn có khắc tên và họ rất ngạc nhiên nhận ra chiếc nhẫn cách đây 3 năm đã bị đánh rơi khi qua chính vùng biển này vào tuần trăng mật.   

Truyện 2
Một chủ hãng trẻ trên đường đưa vợ và hai con đi chơi từ đảo Lửa về đột nhiên kể câu chuyện chợt nhớ là năm 14 tuổi ông được một cô gái Digan xem bói rằng ông sẽ thành đạt và sẽ chết vì lửa vào năm ngoài 40 tuổi. Sau đó từ một cậu bé nghèo nỗ lực học đến đại học và với bàn tay trắng ông đã lập nên một doanh nghiệp. Chuyện dứt, trời đang nắng, một viên sét hòn bay vào ô tô giết chết ông chủ hãng còn đang mỉm cười với vẻ khó tin câu chuyện đã kể trước sự sửng sốt, ngạc nhiên tột độ của  vợ con.

Truyện 3
Một cô gái bàng hoàng trước cảnh tan hoang đổ nát của một siêu thị, định thần lại thì ra là ảo giác. Đúng chiều ngày hôm sau sự việc đã diễn ra như cô đã thấy.

Truyện 4
Trong giấc mơ một nhà báo thấy một hòn đảo ngoài Thái Bình Dương bị động đất, núi lửa phun trào rồi chỉm nghỉm. Sáng ra, tỉnh dậy anh vội ghi lại cảnh náo loạn đã xảy ra và để bài báo trên bàn TBT với dòng chữ mật, đừng in. Chẳng hiểu sao đọc xong TBT lại vội cho in ngay trên đầu trang nhất. Đến gần trưa vẫn không có động tĩnh gì nên ông đã có ý nghĩ cho nhà báo nghỉ việc thì cả thành phố rộ lên câu chuyện do chính các thủy thủ vừa thoát nạn, kinh hoàng kể lại giống như báo đã đăng, chỉ khác tên hòn đảo. Ít lâu họ sau tìm thấy trong một tấm bản đồ cũ của Hoàng gia Thủy Điển hòn đảo đã mất có cái tên mà nhà báo đã viết.

Truyện 5
TBT giao cho một nhà báo trẻ viết bài nhân kỷ niệm báo được thành lập vừa tròn 100 năm. Lần lại những bài báo đầu tiên nhà báo ngạc nhiên khi đọc một dòng cáo phó về một bác sĩ có tên và chuyên khoa trùng với người vừa chết gần đây. Đọc mấy số nữa lại phát hiện ra trường hợp một luật sư cũng vậy, anh ta xin ý kiến viết về đề tài này nhưng không được TBT chấp nhận, ông cho rằng không nên vì sẽ lại khới sâu vào nỗi đau của gia đình họ. Đến trường hợp thứ 5 anh thấy hoảng khi đọc thấy cái chết của một nhà báo có tên giống mình. Trong 5 tháng sau viện nhiều cớ này nọ để không phải đi công tác xa, đến ngày định mệnh anh xin nghỉ, mua hai khẩu súng và mời mấy cậu bạn thân đến, cẩn thận khóa cửa nhà rồi anh cùng đám bạn nhậu nhoẹt xả láng tới khuya. Tiễn bạn về, anh phấn chấn, vui vẻ rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng sau cảnh sát tìm thấy anh ta bị chết trong gian phòng của mình. Khi giải phẫu thấy có một cục máu đông nhỏ trong động mạch.

Bây giờ mắt rất kém nên tớ hầu như không xem truyện, đọc báo…chỉ kể lại chuyện cũ. Tật của tuổi già, các bạn thông cảm nhé!
                                                                                Hạ Long, 15 tháng 1/2015

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

HÀ NỘI, NHỮNG GÓC TỐI

 Quang K8

Khi yêu, người ta muốn tìm hiểu nơi sâu thẳm của con tim. Còn cuộc sống, muốn biết nó thì không chỉ đến những nơi sôi động sắc màu, mà trong bóng đêm đôi khi nhìn thấy nhiều hơn.


Đêm vắng Hà Nội

Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

CÁC BẠN K8MB CÓ NHỚ AI ĐÂY KHÔNG

  Hôm vừa rồi lên Bắc ninh dự cưới con gái Xuyền K6 tôi gặp một người quen mặt mà chưa nhận ra ai.Bộ nhớ mấy chục năm được quét lại mãi vẫn chưa thể nhớ ra .Bỗng tôi buột miêng :" anh T phải không ? " và thế là chúng tôi trò chuyện ôn lại ngày xưa khi tôi mới về K8B học.
  Anh ra trường về nhà máy xay Bắc giang công tác ,rồi nghỉ sớm ra ngoài làm .một thời gian sang Lào làm ăn bên đó .Mấy năm nay anh nghỉ hẳn về quê ở Anh Bình -Thuận Thành hưởng tuổi già .Vậy mà tôi thấy anh còn trẻ lắm và béo khỏe nữa chứ.Các bạn coa nhận ra ai không đây  hãy gọi theo số máy này 01646357534
 Qoái lạ sao không thể đưa ảnh lên được nên đành phải hé mở một tý vậy :
Anh là lớp trưởng khi tôi về lớp 8B sau anh Trại ,sau đó mới là anh Kim


Thêm chú thích

ĐẢ ĐẢO THAM NHŨNG

  V.Sinh
- Tất cả chúng ta phải nhất trí hô: ĐẢ ĐẢO THAM NHŨNG.
- ĐẢ ĐẢO THAM NHŨNG, ĐẢ ĐẢO THAM NHŨNG…
 Tiếng hô vang vọng khắp hội trường, vang vọng cả một vùng Thủ đô rộng lớn, lắng đọng trên khắp các mặt hồ…

Tôi yêu tổ quốc Việt Nam tôi

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN (nữa)

Chùm ảnh thư gián của PV Hòa cung cấp là rất đẹp, rất phong phú nhưng cần có thời gian để chiêm ngưỡng. Vì thế cứ từ từ mà thẩm thấu.
Còn ai muốn món "Fast food" thì xem bài viết này. "Những hình chiếu riêng phần" nhìn cái thích ngay.

Trên

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN.

Để chiêm ngưỡng nhiều, rất nhiều ảnh đẹp về nhiều chủ đề, xin các bạn bấm chuột vào dòng "URL" dưới đây nhé. Nhân thể giải thích với các bạn URL là thế đấy.
http://reds.vn/index.php/thu-gian/739-paphiopedilum-ho-chi-minh

Nguồn cung cấp PHẠM VĂN HÒA - VŨNG TÀU.

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

 MÙA ĐÔNG SẼ QUA…


NgườiHòngai

Đang là mùa đông, lại là ngày đang rét lạnh nhưng chỉ vài tuần nữa thôi mùa đông sẽ qua để lại trong ta nỗi nhớ với nhiều tâm trạng…

Mùa đông mùa của yêu thương.

Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

NIỀM VUI & TRĂN TRỞ

 V. Sinh

-         A lô, sáng nay 8 giờ đi ăn sáng cùng vợ chồng mình nhé . Địa điểm 16 Phan Bội Châu.
-         Thế nào gả chồng cho con mọi việc có ổn không? Mọi việc tốt đẹp.
  Ăn xong, để hai bà đi bộ về . Ông đi với tôi! Con đường từ nhà Hát lớn thành phố xuôi theo đường Cầu Đất đông nghịt người, ô tô, xe máy nhíc nhau từng mét một thật là khổ ải. Ngồi trên ô tô lòng suy nghĩ miên man.
  Đây rồi, xuống xe đi ông. Trung tâm mua bán ô tô Trọng Thiện.
-         Chào bà chủ, bà bán cho bạn tôi chiếc ô tô Suzuki 7 chỗ ngồi loại mới nhập từ Ấn Độ về giá 599.000.000 đồng!
-          Chào hai chú ô tô Suzuki loại nhỏ này chúng tôi mới nhập về . Tất cả mọi chi phí để xe lăn bánh: 676.650.000 đồng!
-          Bà cho chúng tôi đi thử một vòng.
-          Đã 23 đây là lần thứ hai tôi ngồi xe Suzuki. Ngày đó con Hà Kẹo của mình sau khi chào đời, về nhà được một người bạn cho xe Suzuki chở từ Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh về Hà Khẩu Hạ Long.
  Thế nào ông có mua không? Mình không đủ tiền. Thiếu tôi cho vay!

Niềm vui hay là nỗi trăn trở?

Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

LÊN CHÙA

Nguyễn Hữu Nhĩ
Đường lên vách núi cao thăm thẳm
Sư cụ đi chìm giữa rừng thông
Tiếng chim ríu rít bay khắp núi
Chiều sương vọng tiếng trống thu không ( * )


Chiều sương vọng tiếng trống thu không

LÊN TAM ĐẢO
Chiều TAM ĐẢO sương mù giăng lối
Mây chở nhà lên giữa đỉnh đồi
Tiếng khèn gọi Bạn bên vách núi
Chiều tan trong từng giọt chuông rơi

Quanh co hiểm trở.

NHÀ THỜ CHÚA
Hơn 100 năm rồi có lẻ
Chúa vẫn giang tay cứu thế gian
Con đến xin bề trên ban sức khỏe
Trước khi con về " Treo áo từ quan "
10 điều răn bây giờ Con vẫn nhớ
Nhưng TRẦN GIAN đâu dễ được Người ơi
Ai cũng có những lần mắc lỗi
Vấn đề là dám xưng tội hay thôi
Chuyện kể rằng :
Cô gái đẹp cũng vài lần mắc lỗi
Lỗi thầm yêu trộm nhớ người xưa...
Theo lệ làng : Ném đá cho đến chết
Bọn đàn ông đến đầy , cô gái khóc như mưa

Đấng cứu thế.

Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

CƠM HAY PHỞ

Phạm Văn Hòa K8

Có quán phở mới khai trương và cô chủ quán mến khách,
ông chồng muốn đi lắm đành đưa đẩy

Ăn mãi cơm nhà, ngán tận hông
Thèm sao bát phở quán bên sông
Phở ngon, đậm chất vi dinh dưỡng
Xin phép bà, tôi thử được không?

Cơm và phở.

Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

KHẮC PHỤC NHỮNG QUẢN LÝ MỚI BLOG KHI ĐĂNG BÀI "CÒM"

BBT xin thông báo mấy tháng gần đây, nhà mạng Blog tăng cường kiểm soát việc vào comment nhằm tránh những phiền phức về chủ quyền cho chính người viết comment. Vì thế việc xuất bản những bài còm có phần phức tạp và khó khăn hơn. Tuy nhiên nếu biết cách sử lý thì cũng đơn giản thôi, chỉ thêm một hoặc 2 động tác nữa là được.
BBT xin được hướng dẫn như sau:
- Viết nhận xét bình thường như các bạn vẫn viết
- Vào đăng tên người còm vẫn như bình thường. Lúc này xuất hiện một cửa sổ như ảnh kèm theo. (Cũng có khi chẳng xuất hiện gì, trường hợp này các bạn vẫn xuất bản bài còm như bình thường)

Kích chuột vào ô vuông để xác minh mình không phải là người máy

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

ĐÂU LÀ THIÊN ĐƯỜNG CHO NHỮNG NGƯỜI VỀ HƯU

THỬ MỘT CHÚT XEM SAO.
Không phải ai cũng thích điều này, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều người thích nó trong những giấc chiêm bao của mình.
Điều gì vậy? xin mời kích chuột vào dòng link này bạn sẽ biết
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culture_social/2015/01/150104_the_worlds_best_places_to_retire_vert_cap


Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

HỒ GƯƠM, KHÔNG KHÍ NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM MỚI

Chẳng phải tốn kém nhiều, cả nhà trèo lên xe, nổ máy, chạy vòng vòng các phố phường Hà Nội.
Những ngày lễ được nghỉ dài ngày, Hà Nội vắng, Hà Nội yên tĩnh hơn, có lẽ vì thế mà mặc dù tay ôm vô lăng nhưng lòng vẫn bãng lãng nhớ lại những ngày xưa, thời còn là sinh viên, thời Hà Nội còn vắng như những ngày này.
Cũng phải nhìn nhận thế này, mặc dù Hà Nội ồn ào, Hà Nội bụi bậm, Hà Nội lộn xộn... Nhưng Hà Nội vẫn là nơi để người lao động nghèo ở các tỉnh đến để kiếm tiền, để sống, cho dù cũng không ít kẻ đến Hà Nội chỉ để sống một cách vật vờ. Và cũng phải thấy rằng cái truyền thống của con người Việt Nam là vậy. Dù giầu, dù nghèo, đi đâu, ở đâu dù phải bận bịu kiếm từng đồng để sống nhưng hễ lễ tết lại nhớ về quê hương, nhớ về dòng họ,
Còn hôm nay, ngày mồng 1 đầu năm 2015, hồ Gươm vẫn nhộn nhịp cờ hoa, Mọi người vui vẻ cùng dạo bước quanh hồ, thật vui!

Hồ Gươm tràn ngập hoa.

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

GIÁP NGỌ CHƯA QUA- NĂM MỚI ĐÃ ĐẾN !

Oánh k8:
Còn 7 tuần nữa mới hết năm Giáp Ngọ nhưng năm 2015 thì đã đến rồi. Chú Sơn Dương - Ất Mùi đã tấp tểnh đâu đây...chỉ chờ chú ngựa vàng ngơi nghỉ là xông ra hớn hở be be...
 NGỰA VÀNG TỚI ĐỘ THONG DONG
SƠN DƯƠNG KHẤP KHỞI NGÓNG TRÔNG XUÂN VỀ !
TMO chúc mừng Đàn Giáp Ngọ K8 cùng các bạn đồng niên bước sang năm 2015, còn hơn một tháng nữa là sang năm Ất Mùi tràn đầy Hạnh Phúc!