Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

HAI NGƯỜI ĐÀN BÀ

 V. Sinh K8

  Ngoài 60 tuổi trông bác vẫn chưa già, tóc mới lưa thưa điểm bạc . Bác còn mạnh khỏe năng nổ trong mọi công việc . Nhưng hôm nay bác thần người suy nghĩ về HAI NGƯỜI ĐÀN BÀ trong cuộc đời bác.

Ảnh minh họa lấy trên mạng.

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

Ở NHÀ QUÊ

Quang K8
Đôi khi từ ngữ cũng gây nên chuyện qua lại trái chiều. Ví dụ: "Nhà quê" một từ mà không phải ai cũng thích, họ thích thay bằng từ "Nông thôn" hơn. Vì sao, thôi ai cũng biết rồi, chẳng phải phân tích nữa, mất thời gian... Tuy nhiên trong nhiều trường hợp thì từ "nhà quê" đem lại ý nghĩa hay hơn, sâu hơn và văn hóa hơn nhiều. trong trường hợp này là như thế.

Chợ quê

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

K8 HƯỞNG ỨNG CÔNG TRÌNH THÁP BÚT CƠ ĐIỆN

Ban BT Blog K8 xin thông báo
Trong cuộc gặp mặt đầu năm của K8 khu vực Hà Nội, ngoài các nội dung về hoạt động của hội, ban liên lạc hộị đã nêu lên nội dung và ý nghĩa "CÔNG TRÌNH THÁP BÚT CƠ ĐIỆN" để mọi người biết thêm. Sau đó anh chị em K8 có mặt hôm đó đã có những hưởng ứng bước đầu. Một số đã đóng góp vào quỹ xây dựng Tháp Bút. Xin được nêu lên danh sách như sau
- Phùng Văn Quang     K8A          2Tr      (Đã đóng góp trước đó)
- Đỗ Khắc Hồng          K8A         1Tr
- Hoàng Văn Cương    K8A         1Tr
- Hoàng Kim Hải         K8B         1Tr
- Vũ Văn Hường         K8A         1Tr
- Trần Ngọc Hà           K8A         1Tr
- Nguyễn Hữu Nhĩ       K8B         1Tr
- Nguyễn Đức Thu      K8A         500K
- Nguyễn Hữu Tiến      K8B        200K
Nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần "HƯỚNG VỀ NGUỒN" tới các bạn. Cuộc vận động đóng góp hưởng ứng công trình vẫn đang tiếp tục. Các bạn có thể đóng góp tập trung theo nhóm, theo khóa hoặc đóng góp cá nhân thẳng vào tài khoản công trình. Xin đọc thêm thông tin bên Blog K10.

VUI CÙNG BẠN

Quang K8
Mời các bạn xem thêm những bức ảnh bạn bè vui vẻ.

Ba ông đầu rau thiếu một

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

Mặc dù chỉ là cây nhà, cho dù chỉ là lá vườn thôi nhưng cây hàng xóm hay lá công viên cũng chắc gì đã hơn cơ chứ... Cứ xem ảnh đây này là biết... Hạ, hạ, Nhà hàng xóm, lá công viên,  Nhà hàng xóm, lá công viên...

Cô gái chơi đàn T'rưng

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

LỄ CƯỚI CON BẠN NGUYỄN VĂN HÙNG K10

Đúng là "mùa chim làm tổ", Đám cưới khắp nơi, đám cưới liên tục. Riêng K8 trong tháng vừa rồi hai ba đám cưới. Bên K10 cũng chẳng kém cạnh. Trong có vài ngày con bác Cổn vừa cưới lại tiếp theo là con bạn Hùng. Đấy là những đám cưới được biết còn những đám ở tỉnh xa.., không được báo thì ai biết đâu mà lần.
Mời các bạn xem ảnh nha.

Đôi uyên ương

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

LỄ CƯỚI CON GÁI BÁC CỔN K10

Quang K8
Hôm qua 19 tháng 1 năm 2016, trước lúc đến dự họp mặt thường niên của K8 Quang lại còn có một nhiệm vụ quan trọng nữa là đến dự đám cưới con trai bác Cổn K10. Vì thế nên rất vội và rất bận. Tuy nhiên vẫn phải cố gắng để hoàn thành cả 2 việc vây.
Mời các bạn xem ảnh và đề nghị BT trang Blog K10 chuyển giúp bài viết và những ảnh này sang trang Blog K10 với nhé. Xin cảm ơn!

Thêm chú thích

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

K8 GẶP MẶT ĐẦU NĂM MỚI 2016

Hôm nay 19 tháng 1 năm 2016, nhân dịp năm mới 2016 anh chị em K8 chúng tôi đã có cuộc gặp mặt vui vẻ tạị nhà hàng An Phú số 54 Lê Văn Thiêm Hà Nội. Trong cuộc vui hôm nay K8 cũng đã nêu lên và được sự hưởng ứng đông đảo của các thành viên về xây dựng công trình Tháp Bút Cơ Điện.
Xin mời các bạn xem ảnh.

Thêm chú thích

Thêm chú thích

Thêm chú thích

Thêm chú thích

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

MỜI GẶP MẶT K8 ĐHCĐ
Nhân dịp đầu năm mới 2016 BLL Hội K8 Hà nội xin trân trọng kính mời :
   - Toàn thể anh chị em K8 ĐHCĐ Hà nội cả dâu và rể K8
   - Anh chị em K8 các tỉnh nếu đang có mặt ở Hà nội.
Đến dự buổi gặp mặt đầu năm và bàn 1 số việc cần thiết.
Thời gian: 10 giờ ngày Thứ 3  19/1/2016 tại Nhà hàng AN PHÚ 54 LÊ VĂN THIÊM gần cổng làng Sinh viên Hacinco khu Trung hòa Nhân chính
Mời anh chị em đến tham dự đầy đủ.
BLL Hội K8 Hà nội kính mời

NHỮNG NGƯỜI BẠN, BIA VÀ TIẾNG HÁT

Nhân dịp tuần lễ hoạt động Văn Hóa "Kí Ức Hà Nội". Câu lạc bộ BIA HƠI HÀ NỘI, một trong những đối tượng có những đóng góp về hoạt động văn hóa và nghệ thuật lại có một hoạt động vui vẻ tại 183 Hoàng Hoa Thám. Mời các bạn xem ảnh.

Thêm chú thích

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

MẠNH HOẠCH ĐƯỢC NHẬN HUY CHƯƠNG !



      V. Sinh K8

 Cả làng Phạm Xá già trẻ gái trai đến con nít thi nhau xôn xao bàn tán Lão Mạnh Hoạch người làng Phạm quê ta được thưởng Huy chương . Không biết lão được thưởng huy chương gì ! Món gà Mạnh Hoạch của Lão có ra gì đâu mà được thưởng Huy với chả Chương .
    Gia chủ gà Pín tần nổi tiếng từ những năm 90 ở thủ đô cũng biết tin . Cha Mạnh Hoạch tầm tuổi hội Pín tần, hắn cụt chân, mới ti toe mở quán gà Mạnh Hoạch được chục năm sao lại được nhận Huy chương . Không thể bằng hội Pín tần này được, món gà Pín tần ở Tống Duy Tân-Hà Nội gia chủ này có đầu tiên, làm thăng hoa cho bao đấng mày râu cùng bao người đẹp . Đã trên 20 năm rồi nhiều người vẫn còn nghiện còn mê, còn thèm Pín tần !

Quán xá

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Pham van Hòa K8MA xin gửi thông điệp cùng mấy file ảnh đính kèm đến các bạn mong nhận được sự chia sẻ niềm vui của bạn bè gần xa với gia đình Hoà. Xin chân thành cảm ơn!







Thêm chú thích

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

TỪ SÓC SƠN ĐẾN CỬA LÒ, TỪ CỬA LÒ LÊN SƠN LA , TỪ SƠN LA VỀ HẠ LONG

 V. Sinh K8 
   Từ  bạn Thịnh (K8MB) đến bạn Cương (K8MA) cho tôi nhiều kỉ niệm sâu sắc… những kí ức của 5 năm học tại trường ĐHCĐ cứ dần dần hiện về, ùa về trong tôi.
  Lớp k8mb ngày đầu vào trường các bạn có gia đình ở gần: bạn Thịnh, bạn Bình,
bạn Hòa, bạn Sơn. Bạn Thịnh người nhỏ bé, nhanh nhẹn, nhà bạn ở cầu Gia Bẩy phía trên thành phố Thái Nguyên, cứ học xong bạn lại về nhà bằng xe đạp, ít khi bạn
ở lại lớp học tối và ăn cơm cùng chúng tôi. Thời gian cứ trôi đi chúng tôi ra

K8 trong ngày kỷ niệm 40 năm vào trường tại Z của bạn Chu Thịnh
K8 trong ngày kỷ niệm 40 năm vào trường tại Z của bạn Chu Thịnh


K8 trong ngày kỷ niệm 40 năm vào trường tại Z của bạn Chu Thịnh

Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

lễ hội "KÝ ỨC HÀ NỘI"

Quang K8
Trong mỗi chúng ta ký ức ngày xưa nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, nơi chúng ta đến trường ăn học thành người  và để rồi trưởng thành đến bây giờ làm sao mà quên được. Không phải là hoài cổ đâu, rất nhiều người mong muốn rằng đừng mất, đừng mất đi những gì mà cha ông ta đã có và cả chúng ta nữa cũng từng đã thân thiện yêu quý chúng. Ấy thế mà trong thực tế chỉ vài chục năm vừa rồi thôi, chúng ta đã làm mất đi rất nhiều, những thứ đã tồn tại hàng trăm thậm chí hàng ngàn năm. Vì sao vậy??? Có phải đấy là sự phát triển??? hay đơn thuần là sự yếu kém ...
Hôm rồi cùng gia đình đi tham dự lễ hội trong Hoàng Thành Thăng Long. Được nhìn lại một số hình ảnh của ngày xưa, đơn giản thôi, nhưng cũng thấy nhiều xúc động. Tuy nhiên niềm vui cũng chẳng được nhiều, bởi lẽ trong cái tích cực ấy vẫn sờ sờ tồn tại rất nhiều, rất lớn cái tiêu cực hiện tại. Ai cũng dễ dàng nhìn thấy sự hời hợt, thiếu trách nhiệm, thiếu căn bản trong mỗi công trình, trong mỗi công việc. Mặc dầu vẫn biết "đổi mới tư duy" là một quá trình cần có thời gian. Chậm quá, bảo thủ quá...
Mời các bạn chiêm ngưỡng những bức hình nói lên những điều đó.

Ký ức Hà Nội tại Hoàng Thành Thăng long