Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

NĂM MỚI 2016

Nhân dịp năm mới 2016 xin gửi đến các bạn trong và ngoài Cơ Điện cùng gia đình lời chúc sức khỏe
HẠNH PHÚC, AN KHANG, THỊNH VƯƠNG



Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

GẶP GỠ MẪU SƠN

Quang K8

Mời các bạn, đặc biệt là các bạn K8 Cơ Điện cùng tham gia chuyến du lịch cuối cùng của năm 2015 qua những tấm ảnh do Quang trực tiếp cầm máy chụp thay vì chúng ta đã không thực hiện được một cuộc "hành hương tập thể" của năm nay.

Sản vật địa phương

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

TẤM ẢNH NÀY NÓI GÌ?

Quang K8
Đọc trên một số Blog Cơ Điện, thấy nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều mâu thuẫn đã lộ ra trong những câu tranh luận đó. Tập trung nhiều nhất vào cái bắt đầu là sự thay đổi ngày thành lập trường ĐH Cơ Điện từ 6-12 sang ngày 19-8. Rồi từ đó lan sang một số vấn đề khác. Thêm nữa trên trang Blog "HỘI ĐẠI HỌC CƠ ĐIÊN" có bài viết của bạn Hùng K10 kêu gọi mọi người đoàn kết lại để chung tay giữ gìn và xây dựng mái trường Đại Học Cơ Điện. Cũng lại nhiều phát biểu thuận và chưa thuận lắm xung quanh vấn đề đó.
Với tư cách một CSV Cơ Điện có nhiều tham gia những hoạt động về Cơ Điện của các hội Cơ Điện địa phương cũng như các khóa khác Quang đã có một phát biểu trên trang Blog "HỘI ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN". Mong các bạn sau khi đọc có thêm những góp ý chân tình bạn bè để cho sự việc được xây dựng thành tốt đẹp hơn.
Sau khi viết còm xong, Mở kho ảnh tìm một số ảnh có hình cô Huệ Phi để gửi cho cô. Hôm rồi cô gọi điện và nói "Quang ơi, cô già rồi, những tấm hình với các em, với Cơ Điện làm cô vui, cô xúc động lắm. Em tìm gửi vào facebook cho cô nhé" Một tâm sự từ cô rất cảm động phải không các bạn. Nhân thể xin thông báo Nick Facebook của cô là "Hue Phi Nguyen" có thêm thông tin phụ (thành phố Hồ Chí Minh) để các bạn vào giao lưu cùng cô.
Thế rồi mình đã nhìn thấy tấm ảnh này. Nó không chỉ nói lên cái tình Cơ Điện của thày trò và bạn bè các khóa Cơ Điện, nó còn khẳng định rẳng cái ngày 6-12 hay 19-8 không làm thay đổi tình cảm của rất nhiều người Cơ Điện với nhau và với mái trường Đại Học Cơ Điện của chúng ta. các bạn nhìn xem, trong tấm ảnh này có rất nhiều gương mặt (trong đó có Cô Phi và có cả tôi nữa) cũng lại đã xuất hiện trong ngày kỷ niệm 50 năm Truyền Thống Cơ Điện tại Hải Phòng. Tuyệt nhiên không phải chỉ để "vui là chính" đâu. Điều này khẳng định nếu VIỆC ĐỔI NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG có tác động đến tâm lý hầu hết chúng ta nhưng dứt khoát không thể làm thay đổi tình cảm Cơ Điện  giữa chúng ta và giữa chúng ta với mái trường ĐH Cơ Điện được
Hãy về với thời trẻ, về với mái trường ĐH Cơ Điện.

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

ĐẠI HUỆ NẮNG VÀNG

Lời BBT:
Một bài viết rất hay của bạn V. Sinh K8. Bài viết đã gửi từ những ngày đầu tháng 9 năm 2013, sau những ngày K8 có cuộc hành quân về với Cửa Lò, về với bạn K8. Vì nhiều lí do hôm nay BT mới đăng lên được. Xin có lời xin lỗi đến bạn V. Sinh và các bạn K8.
Đọc bài viết tôi thấy ngẩn ngơ tiếc nuối những kỉ niệm đẹp mà chúng ta đã cùng nhau chung sức vun đắp. Sao lại tiếc nuối! Chỉ những người K8 trong cuộc mới hiểu hết vấn đề thôi... 
Năm 2014 K8 lại có cuộc hành quân lên Sơn La, với núi rừng Tây Bắc với bạn Phi K8MB. Một cuộc hành quân trên con đường tình bạn cũng vô cùng cảm động
Ấy thế mà năm nay 2015, nay đã là cuối tháng 12 rồi. Bạn bè K8 còn không? đang ở đâu rồi? Sao lại chìm ngỉm trong im lặng như vậy. Có sự phá phách nào không? ai là người phá phách? xin các bạn phán xét

V. Sinh K8
Ai đặt tên Đại Huệ, gọi tên Đại Huệ. Tôi gọi tên ĐẠI HUỆ NẮNG VÀNG (ĐHNV), ĐHNV đẹp hồn nhiên trong sáng, giản dị thanh cao. ĐHNV gần gũi chân tình, hiên ngang mãnh liệt. ĐHNV bao la rộng lớn, đầy ắp tình thương. . . ĐHNV miệt mài chịụ thương chịụ khó.
Đoàn K8- ĐHCĐ chúng tôi đặt chân tới ĐHNV lúc 16h15 ngày 30/8/2013. Bạn Cương – ông chủ ĐHNV đón chúng tôi với tình cảm dạt dào, những nắm tay bắt chặt, những nụ cười rạng rỡ, những vòng tay ôm ấp nồng thắm.
Chúng tôi được bạn Cương bố trí phòng nghỉ như khách sạn 5 sao, thật là sang trọng, đầy đủ tiện nghi, những giọt nắng vàng của chiều thu đang đưa mắt vẫn gọi chúng tôi.... thật là lãng mãn ngoài sức tưởng tượng.

ĐẠI HUỆ HOTEL 30-8-2013

NÉT BI TRANG SAU NGÀY 22 THÁNG 12

Quang K8
TRUNG VỚI NƯỚC, HIẾU VỚI DÂN 
Đó là nét đẹp trong tính cách và truyền thống của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.
Khi cuộc chiến đã đi qua. Thời gian đã đủ dài cho mỗi chúng ta nhìn nhận nét bi tráng của nó. Những tấm ảnh không chỉ nói lên tình cảm của chúng ta, tình cảm giữa các người lính còn và mất, mà phần nào cũng cho thấy nét bi tráng đó

Tại Nghĩa Trang Trường Sơn

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

CHƯƠNG TRÌNH PHIM KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI VIỆT NAM 22-12



Bạn nào thích  PHIM  VIỆT NAM  có thể thưởng thức LOẠT phim  : NHÀ TIÊN TRI, BẾN BỜ KHÁT VỌNG, HÔN NHÂN SAU SONG SẮT, NGÕ HẸP  công chiếu tại  NHÀ VĂN HÓA NGỌC KHÁNH   nhân kỷ niệm 71 năm thành lập QĐND  Việt nam  (  Miễn phí  nhé )
Lịch chiếu,  Các bạn có thể  xem  PANO giới thiệu   :



Hôm nay - ngày khai mạc  -  Linh  tham dự khá đông, thay đổi không khí chút đỉnh 




CẢNH ĐÔNG Ở MẪU SƠN

Quang K8

 Khi mùa đông đến nhiều người tìm cách giữ ấm bằng cách trú ngụ trong nhà và thậm chí cuộn tròn trong chăn, trong mền. Lại nhớ đến những mùa đông Cơ Điện đói và rét... Nhưng đấy là cái thời đói kém, ăn không no, mặc còn lạnh. Và bây giờ thì sao. Xin đừng như thế! Hãy bung chăn ra, hãy mở cửa và lên xe cùng đi. Bên ngoài, cảnh đông sẽ cho bạn nhiều thú vị và dĩ nhiên bạn sẽ thấy cuộc đời đẹp hơn nhiều, đáng sống hơn rất nhiều.
Đây là loạt ảnh mùa đông ở Mẫu Sơn. Mời mọi người chiêm ngưỡng. Tuy nhiên nếu bạn phong trần với thực tế thì thi vị sẽ gấp nhiều lần ngồi ngắm ảnh.

Đường lên Mẫu Sơn

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

THÊM MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ GIẢI TAEKONDO ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG

Quang K8
Ảnh thể thao chỉ thu hút những người năng động, thích mạo hiểm và phải ngắm kỹ mới đẹp.



Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

CƠ ĐIỆN VÀ HẢI PHÒNG TRONG NGÀY 6-12-2015 QUA NHỮNG TẤM ẢNH

Quang K8











TRONG BỮA ĐẠI TIỆC 50 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CƠ ĐIỆN TẠI HẢI PHÒNG.

Thêm nữa những tấm ảnh về bữa đại tiệc tại Lễ Hội 50 Năm Ngày Truyền Thống Cơ Điện tại Thành Phố Cảng Hải Phòng. Xin cảm ơn bạn bè Cơ Điện, cảm ơn nhiều lắm các bạn Cơ Điện Hải Phòng

Thêm chú thích

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

GIẢI TAEKWONDO QUẬN ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG 12-12-2015

Thứ 7 ngày 12-12-2015, được mời đi dự và chụp ảnh phục vụ giải thể thao  TAEKWONDO Quận Đống Đa mở rộng tại nhà thi đấu Quận Đống Đa trên đường Đặng Văn Ngữ, rất vui.
Cũng phải nói là, lần đầu tiên vác máy chụp ảnh thể thao, chưa hề có kinh nghiệm, cũng bỡ ngỡ chứ. Tuy nhiên thời gian chụp ảnh cũng không còn ngắn nữa, nên ít nhiều cũng suy luận và áp dụng được vào việc chụp ảnh thể thao.

GIẢI TAEKWONDO ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

50 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CƠ ĐIỆN TẠI HẢI PHÒNG (Tiếp theo)

Quang K8
Xin được đăng lên đây tiếp một số ảnh bạn bè Cơ Điện trong ngày lễ 50 năm tại Hải Phong. Cũng là cách để gửi ảnh cho bạn bè đấy. Xin mọi người cứ tự nhiên lấy ảnh về nếu thích nha.

Các cựu giáo viên của thế hệ Cơ Điện ngày ấy

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

BẠN CƠ ĐIỆN GẶP NHAU

Quang K8
Ngày 6/12 anh em chúng tôi đã gặp nhau tại Lễ Hội Kỷ Niệm 50 năm Ngày Truyền Thống Cơ Điện tại Hải Phòng. Hoành tráng và vui vẻ. Hôm nay 13/12/2015 anh em chúng tôi lại gặp nhau trên Thành phố Lạng Sơn cùng nhau vui vẻ với bầu rượu nắm nem. Thật sự là tình Cơ Điện. Cảm ơn, cảm ơn Cơ Điện nhiều lắm.

Gặp gỡ tại Thành Phố Lạng Sơn

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

Chúc mọi người, từ những đấng Nam Nhi Chi Chí đến các Quý Phu Nhân kiêu sa trong và ngoài Cơ Điện một cuối tuần vui vẻ hạnh phúc
Một ảnh nude nghệ thuật (sưu tầm) để phái mày râu nhớ về một thời trai trẻ. Để phái đẹp dù ở tuổi nào cũng không quên chăm chút nhan sắc cho chính bản thân mình.

THÔNG BÁO CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH CƠ ĐIỆN

Nhân ngày lễ Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Hội Cựu Chiến Binh Cơ Điện tổ chức gặp mặt.
Thời gian: 10h trưa ngày 19 tháng 12 năm 2015
Địa điểm: Vọng Ba Lâu Hồ Tây, số 4 Thụy Khuê Hà Nội
Vậy xin trân trọng thông báo đến toàn thể hội viên đến tham dự đông đủ.
                                                                                     Ban Liên Lạc Hội
lê sĩ mạnh
Ôi đọc bài thơ của Anh Luân mà tôi lại xúc động bồi hồi, nhớ lại những kỉ niệm xưa không bao giờ quên. Cái tuổi ăn không thấy no, đêm quấn tổ sâu chăn mỏng trong cái lạnh, cái đói run người ở khu nhà lá T ba nhất rồi sau đó là khu địa đạo trong xóm đầu trâu nghe gió bấc rít qua đồi bạch đàn, rồi tết qua hè đến nghe ếch nhái kêu dưới ruộng sau cơn mưa rào đầu hạ lại háo hức chờ dịp nghỉ hè đầu tiên. Sau hè 73 được ra ở nhà tầng có điện nhưng chỉ đến 10 giờ là lại đèn dầu, anh nào giường tầng trên những ngày ôn thi sáng ra mũi đen muội đèn như ống khói. Rồi gắn bó với quán xá, chợ T ba nhất, những đêm đi bộ sang xưởng đường sắt xem phim vô tuyến trên từng cây số của Bungari đêm về chân bẩn không có nước rửa đành cho chân vào tất đẻ ngủ.Có hôm vào bác Viêng người Yên thành Nghệ an học lúc về qua sân thấy phơi sắn cả củ để dành cho heo, cúi xuống lượm sợ bác gái ngồi trong bếp thấy, cừ đá vài củ ra ngõ rồi mới lượm lên giấu trong áo Tôn trung Sơn ( áo bông túi chéo có ruột chần riêng, chứ không phải đại cán 4 túi, phổ biến cb sinh viên hồi ấy).
Tối lần mò xuống bếp ăn nướng lại nhặt được số phiếu ăn các chị đốt cháy không hết đem về dùng dao lam cạo, dùng mực tàu viết lại ngày tháng để thi thoảng cải thiện. Ngày ấy theo bạn đi quán dần đâm nghiện thuốc nặng, tiền gia đình cho chỉ dành cho quán xá giải quyết cái đói và cơn thèm thuốc lá chứ giấy mực chẳng chịu mua trừ làm đò án bài tập, bát thìa một anh làm mất là mất dây chuyền. Tôi còn nhớ hồi đó hay theo An, Hồng người Hà nội ngồi quán chị Thủy mù mà phục tài chị chỉ vài làn ngồi là chị nghe nói đã gọi đúng tên, cầm tờ bạc vuốt vuốt là biết mệnh giá rồi tài thật. Bây giờ nghĩ lại thương ông Núi có quán cạnh bở tre, chỉ cần băng qua khoảng đồi mới san và một dọi ruông qua đường số3 là vào. Cụ chuyên sắn buổi sáng cứ hai hào một đĩa, sinh viên ăn đông cụ cứ theo đĩa không thu lại để thu tiền. Học trò nhà ta ma mãnh, phần do túng thiếu, đi tán các em sư phạm y nên không phải lúc nào cũng rủng rỉnh nên một số ăn xong đút đĩa vào túi hay lừa lúc cụ không để ý liệng vào bụi tre để đỡ trả tiền cụ. Sau này cụ phát hiện ra dùng ngay chiêu trả tiền trước, rồi không biết vì sao mấy tháng sau quán cụ bỗng dưng bốc cháy lúc nửa đêm. Có lẽ cụ nghi mấy chàng sinh viên ma quỷ thôi, nghĩ cũng tội cho cụ. Mới đây có dịp ra trường với tư cách kẻ lãng du đi tìm cảnh xưa người cũ mà bồi hồi, cảnh vật dời đổi đến chóng mặt, rủ anh Đào việt Dũng trèo tường sau nhà ăn sang khu B, rồi vào xóm đầu trâu K4 cũ tìm đìa đạo năm xưa chỉ còn toen hoẻn cỏ mọc cạnh đường cao tốc mới mở, và con kênh nổi từ hồi có nước hồ Núi Cốc.
Vậy mà bây giờ chúng ta đã ngoài 60 cả rồi, những người dạy dỗ chúng ta, phục vụ sinh viên kể cả nhừng người như chị Thủy, bà Thê, Bà Sáu, Ông Núi người còn người mất cho chúng tôi lời tri ân sâu sắc, và tưởng nhớ.
Dịp vừa qua không ra được để gặp người cũ cảnh xưa mà áy náy, càng kính phục các cựu giáo viên, công nhân viên cao tuổi, không kể không khí lạnh nhạt của nhà đương cục vân hành hương về chốn cũ mà cảm động.
Mấy lời dài dòng kí ức xưa cùng các bạn của tôi.
19/8/2015 tại trường

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

NHỚ VỀ MIỀN GIÓ BẤC

LUÂN K5-K9

Xin cho ngọn gió đông về cửa biển hôm nay
Để chúng tôi lại nhớ về Việt bắc
Nơi có tuổi trẻ và bao nhiêu mơ ước
Nơi mối tình đầu đan lại giấc mơ đêm

Xin cho tôi nghe lại gió bạch đàn
thổi âm ư suốt một thời trai trẻ
Nơi có những vạt rừng cỏ úa
Bạn tôi ngồi hong tóc nắng mùa đông

Cựu sinh viên, cựu chiến binh, nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Trọng Luân tăng thơ hội Cơ Điện Hải Phòng

NGÀY TRỞ VỀ

HAONHIENVAN

BT: NGÀY TRỞ VỀ, một bài viết của bạn Haonhienvan gửi đến. Một bài thơ hay với ý nghĩa sâu thẳm. Không khuyếch trương, không ầm ĩ. Nhưng tôi hiểu bạn đang nghĩ về mái trường Đại Học Cơ Điện và nghĩ về những người bạn Cơ Điện của mình . Điều hay, điều dở xin các bạn cùng suy ngẫm...

Dấu chân trên đường về.

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG BỮA ĐẠI TIỆC 50 NĂM TRUYỀN THỐNG ĐH CƠ ĐIỆN HẢI PHÒNG

Quang K8
Rất nhiều ảnh đẹp, rất nhiều gương mặt thân quen, rất nhiều kỷ niệm đẹp và tràn ngập niềm vui bạn bè.
Chỉ bằng ấy ngôn từ đơn giản và gần gụi. Hầu hết Cơ Điện chúng ta là như thế. Các bạn có đồng ý như thế không!

Thêm chú thích

SÀI GÒN - NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN 6/12

                                
Trần Thanh Tuân
Hội Cơ Điện Tp HCM trang trọng tổ chức Ngày Truyền thống Cơ Điện 6/12 vào 17h ngày 6/12/2015 tại Khu vui chơi của tổ hợp U- House số 1 Hồ con rùa P6 Q.3 một địa điểm sang trọng trung tâm thành phố. Chỗ này thì sang trọng nhưng đắt đỏ tuy vậy BTC bảo ngày này anh em phải CHƠI nên chọn.
Các thày cô giáo, các anh chị K1, K2, K3, K4…K7, K6, K9 đã nghỉ hưu cùng với tất cả các anh chị em các khóa từ K10 - K46 đã có mặt về dự và VUI HẾT MÌNH riêng K11 & K26 tổ chức 35 & 20 năm ra trường nên ra Bắc.
Sau một giờ hàn huyên đúng 18h anh Trần Thanh Tuân K9MB Chủ tịch hội lên khai mạc giới thiệu các thày cô và anh chị em hội viên từ K1- K46. Đặc biệt trân trọng là các thầy cô đã lớn tuổi như: thày Trương Ngọc Uẩn giáo viên Công nghệ kim loại, Thày Thanh giáo viên Sức bền vật liệu, Cô Tăng Tuyết Phương y sỹ người xây dựng tram xá đầu tiên của trường.
Cả hội trường vỗ tay nhất trí thông qua chương trình gồm có các tiết mục sau:
1. Lý do buổi lễ: Giữ vững và phát huy Ngày truyền thống Cơ Điện 6/12.
2. Báo cáo hoạt động năm qua và chương trình hoạt động 2016 của hội.
Gồm 4 mục chính:
- Tổ chức thành công 50 năm ngày thành lập trường 19/8 tại Sài gòn. Hoạt động của đại diện hội Sài gòn tại đêm giao lưu của CSV Sài gòn với sinh viên nhà trường đêm 18 và lễ chính tại hội trường lớn của trường ngày 19/8
- Thăm viếng ốm đau, việc hiếu, chia sẻ vui buồn của anh chị em trong hội. Động viên giúp đỡ các em mới ra trường còn khó khăn khi có yêu cầu.
- Kết nối anh chị em các lứa tuổi trong hội lại.
- Báo cáo thu chi quỹ. (anh Luyện thủ quỹ báo cáo)
3. Phát động đợt quyên góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện.
- Anh Tuân Chủ tịch hội thay mặt BCH tuyên bố phát động quyên góp.
- Thư của Ban vận động toàn quốc. (anh Thịnh K15 Phó Chủ tịch hội đọc)
- Thư của BCH Hội Cơ Điện Sài gòn. (anh Thịnh K15 Phó Chủ tịch hội đọc)

4. Giới thiệu ủy viên BCH mới - anh Trần Chính Nghĩa K35 (là Giám đốc Cty Viễn thông) Phụ trách Ca nhạc Văn nghệ. Anh Nghĩa có ban nhạc thường niên đi biểu diễn tại các nước Đông âu.
5. Ca nhạc và phát biểu giao lưu.( thày Uẩn, anh Doãn Hải K10, anh Hồng Hải K26, anh Nghĩa K35, chị Yến con Cơ Điện, anh Dương K28, hát bài hát Nhớ Về Cơ Điện mà thày Thanh viết lời dựa trên nền nhạc bài Nhớ Về Hà Nội của Vũ Thanh…)
6. Tri ân bạn bè có công đóng góp xây dựng hội.
7. Chương trình hoạt động 2016.
- Động viên tuyên truyền để toàn thể anh chị em hội viên biết và tham gia chương trình quyên góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện.
- Đẩy mạnh công tác thăm hỏi động viên, kết nối công việc
- Hội đã làm việc với trường về việc đào tạo thạc sĩ tại Sài gòn cho anh chị em trong hội. Giới thiệu với anh em chương trình này.
                                                            ***

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

NGÀY ĐẸP NHẤT

       V. Sinh K8
-   Thầy ơi, Thầy đừng khóc!
-   Thầy được về với các em trong ngày trọng đại này. Thầy rất xúc động.
  Thầy đã đi rất nhiều, cương vị cao nhất thầy đã làm. Nhưng hôm nay là NGÀY ĐẸP NHẤT của trường ta. Cơ điện Hải Phòng đón tiếp Thầy chân tình gần gũi nồng hậu. Thầy không thể cầm lòng được …
   “Uống nước nhớ nguồn”. Ngày 6/12/2015  Các cựu sinh viên Cơ điện Hải Phòng tổ chức kỷ niệm 50 ngày thành lập trường - ngày truyền thống cơ điện ….
  “Tôi thấy không có trường nào như trường ta, thầy trò đoàn kết…đâu đâu sinh viên cơ điện cũng nhiệt tình. Kỹ sư cơ điện ở đâu cũng hết mình cùng nhau… tôi vẫn chưa tìm được lời lý giải cuối cùng …”

Thày Phạm Gia Khiêm cùng nhiều thày cô giáo già khác đã đến dự

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

LỄ HỘI KỶ NIÊM 50 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CƠ ĐIỆN SÀI GÒN VÀ THÁP BÚT CƠ ĐIỆN

BBT: Dạo chơi các trang mạng liên quan đến Cơ Điện xem các bài viết về ngày truyền thống Cơ Điện 6/12 vớ được bài viết của Trần Thanh Tuân Chủ Tịch Hội Cơ Điện Sài Gòn lại liên quan đến cả công trình xây dựng Tháp Bút Cơ Điện nên liền copy sang đây để anh chị em dễ có cơ hội cùng đọc, cùng vui.

TRẦN THANH TUÂN
Hội Cơ Điện Sài gòn tổ chức 50 năm ngày truyền thống CĐ 6/12 tại Hồ con rùa Q3. Anh chị em chụp rất nhiều ảnh đề nghị đăng lên để chia sẻ với mọi người nhé. BCH sẽ có bài viết trên các blog CĐ. Đây là ảnh K12 - 13 (từng khoá lên) chụp hình lưu niệm. Ảnh thứ hai là ảnh có một hội viên danh dự vì không học cơ điện nhưng hàng năm vẫn tham gia sinh hoạt đều vì "nhà em ở cạnh sân bóng đá của trường, bên hông nhà thày Giáp, bố mẹ em học CĐ". 
Ngay sau lễ, hội đã phát động Quyên Góp  cho Tháp Bút Cơ Điện. Đã có các bạn sau đây góp:
1. Trần Thamh Tuân K9MB      10tr,
2. Nguyễn Văn Tiền K13M       10tr,
3. Nguyễn Đăng Thịnh K15M   10tr,
4. Phạm Hồng Hải K26I           10tr.
5. Huỳnh Lê Ngoc Cô dâu K9   5tr, 
6. Bạn gái K26CĐ                   10tr.

Như vậy đã có 6 người ủng hộ được 55 tr. Nhiệt liệt cảm ơn anh chị em đã ủng hộ Chương trình này. Anh chị em chúng ta động viên nhau tham gia. Số tiền tuỳ tâm và tuỳ hoàn cảnh. Mọi đóng góp đều rất được trân trọng. BCH hội sẽ cập nhật thông tin quyên góp trên Email, facebook và tin nhắn.

 
Thêm chú thích
Thêm chú thích

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

NGÀY HỘI TRUYỀN THỐNG CƠ ĐIỆN TẠI ĐHKTCN THÁI NGUYÊN 6/12/2015

Nguyễn Hữu Luân
Trở lại TRƯỜNG nhân ngày HỘI TRUYỀN THỐNG CƠ ĐIỆN 6/12 có các Đoàn từ các Vùng - Miền của cả nước.   Đi tiền phong là các CỰU GIÁO CHỨC Cơ Điện , dù tuổi đã cao, tóc đã bạc phơ, sức khỏe giảm sút nhưng với lòng nhiệt huyết Cơ điện- Trở lại mái TRƯỜNG - Như  các THÀY đã viết :
Mục đích của chuyến đi : " Trở về Trường cũ, gặp lại Bạn xưa "
   
- " Trở về Trường cũ " : Thăm lại mảnh đất " Cơ Điện " xưa đã gắn báo thời Trai trẻ và cả cuộc đời chúng ta -  (như A  Huỳnh nói)
- " Gặp lại Bạn xưa " : chúng ta - Hà Nội và các tỉnh, Tp lên gặp các bạn cũ ( giáo viên, cán bộ nhân viên ) để cùng nhìn nhau, trò truyện tâm tình -giao lưu, kể cả thăm gia đình các anh đã quá cố.

  ( Trích Chương trình lên Thái Nguyên 5/12/2015  – Của Thày CẢNH gửi  ) 

Đoàn CÁC CỰU GIÁO CHỨC xuất phát từ sớm tại Hà nội và cũng là đoàn lên sớm nhất .  Các THÀY với tình yêu CƠ ĐIỆN như thủa nào đã hoàn thành chương trình đề ra.
 Tiếp sau là các đoàn của các CỰU SINH VIÊN  :  Đoàn CĐ TP HỒ CHÍ MINH,  Đoàn  K9I Hà nội ,  các đoàn  K26, K31. K32, K11M ,,, cùng các nhóm theo khóa - theo Tỉnh khác nhau  tựu trường vào chiều 5 và sáng 6/12.

 CÁC ĐOÀN TRƯỚC  HỘI TRƯỜNG CĐ  chiều muộn 5/12/2015


 ĐOÀN K11M  kết hợp về TRƯƠNG nhân ngày truyền thống kết hợp với  kỷ niệm 40 năm ngày tựu   trường ,  tổ chức  giao lưu với nhà trường vào sáng 6/12 :


   Đoàn  K9I Hà nội - Đà nẵng  có mặt  từ chiều 5/12, giao lưu  với CỰU GIÁO VIÊN, CỰU  SV các khóa.  ĐI Thăm TRƯỜNG , Thăm gia đình  Cựu Nhân viên CĐ và chụp ẢNH kỷ niệm.
ẢNH kỷ niệm  tại Quảng trường CƠ ĐIỆN 


Ngày 6/12 -  vẫn mãi  khắc  ghi trong TRÁI TIM  những CON DÂN CƠ ĐIỆN 



50 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN TẠI HẢI PHÒNG (tiếp theo)

Quang K8
Trong chương trình chính của Lễ Hội, Chủ nhà và các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ cái tình cảm Cơ Điện qua những lời tâm sự, qua những kỷ niệm và những câu chuyện thật là xúc động. Hy vọng tình cảm ấy mãi lưu chuyền trong mọi thế hệ Cơ Điện cho đến tận mai sau cho dù trường Đại Học Cơ Điện của chúng ta có những đổi thay gì.

Đại Học Cơ Điện với thành phố hoa phượng đỏ

50 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN TẠI HẢI PHÒNG

Chúng tôi đến với các thày, các cô, các bạn, đến với cái hồn và cái tình Đại Học Cơ Điện tại Hải Phòng 6-12-2015
Một ngày lễ, một ngày hội rất vui và rất tình nghĩa của những người từng sống, từng giảng dạy, từng làm việc, từng học tập trên mảnh đất Thái Nguyên một thời gian khổ mà vui ấy.
(Chương trình đón khách và văn nghệ chào mừng LỄ HỘI)

Chúng tôi đến Hải Phòng như thế đấy.

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

NGHỀ LÀM NÓN Ở LÀNG CHUÔNG THANH OAI HÀ NỘI

Quang K8
Chẳng còn sầm uất như trước, nhưng làng Chuông Thanh Oai vẫn còn duy trì được cái nghề làm nón không biết tự bao đời nay rồi. Vào làng không đúng phiên chợ, xóm ngõ vắng teo, thỉnh thoảng gặp đám trẻ con mặc đồng phục học sinh phóng xe ào ào, cười đùa vui vẻ. Chắc chúng vừa đi học về. hỏi ra mới hay, cái nghề làm nón không đem lại cho người làm nón cuộc sống sung túc được. Vì vậy hầu hết đàn ông và cả những người phụ nữ mạnh khỏe, nhanh nhẹn trong làng đều bỏ ra Hà Nội buôn bán, kiếm việc, kiếm tiền. Họ cứ sáng đi chiều về. Chỉ có ông bà già, trẻ nhỏ và các cô bụng mang dạ chửa, những người không thạo buôn thạo bán ở lại làng làm nón phụ thêm thu nhập của gia đình.
Âu cũng là một nỗi buồn cho cái hình ảnh toàn cục của nền kinh tế Việt Nam. Một nền kinh tế muốn kế hoạch hóa mà mãi vẫn lộn xộn vô hướng.

Mỗi gia đình thường chỉ có một hai hoặc 3 người làm nón

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

KẾT LUẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG VỀ HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ CỦA CÁC ĐOÀN NHÂN NGÀY TRUYỀN THỐNG 6-12


BBT xin đăng tiếp một thông báo của nhà trường liên quan đến hoạt động nhân ngày truyền thống 6/12 của các đoàn cựu GV, CBVC, CSV

6-12-2015 - a6-12-2015 - b


Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

VỀ NHỮNG LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 6 THÁNG 12


BBT. Có những diễn biến trong những ngày tiến gần đến ngày 6/12 liên quan đến các Cựu Giáo Viên, CBCNV và tất nhiên cũng có liên quan đến sự quan tâm của các Cựu Sinh Viên Cơ Điện nữa. BBT xin đăng lên trang những bài viết liên quan để mọi người tiện theo dõi

THƯ CỦA HỘI CỰU GIÁO VIÊN CỰU CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN GỬI NHÀ TRƯỜNG.


Kính gi: Đng U và Ban Giám Hiu trường Đi Hc K Thut Công Nghip Thái Nguyên
Chúng tôi – các cu Giáo viên, Cán b Công nhân viên Nhà Trường các thi kỳ hin đang sng khp các min đt nước (Hà Ni, Tp HCM, Đà Nng, Hi Phòng, …) và ngoài nước. Trước hết, chúng tôi xin gi li chào đến Đng U, Ban Giám Hiu nhà trường và toàn th CBGD, CBCNV, Sinh viên Nhà Trường. Mc dù xa, chúng tôi vn theo dõi và t hào v nhng phát trin mi, nhng thành tu mi ca Trường: trường s khang trang hoành tráng, thành tích ging dy – hc tp – NCKH sánh ngang tm vi các trường ln có uy tín trong c nước. Chúng tôi biết ơn Lãnh đo Nhà Trường hin nay và các khoá trước đã lãnh đo toàn th CBCNV, Sinh viên kế tha truyn thng ca Trường, xây dng phát trin Nhà Trường đàng hoàng hơn, to đp hơn như ngày hôm nay.
Năm nay, nhi
u cu Giáo viên – CBCNV chúng tôi (công tác ging dy t nhng ngày mi thành lp Trường) đã ngoài 70, 80 tui. Nhiu người sc đã yếu, chân đã mi, mt đã m, … và xa Trường (min Nam, min Trung, Hi Phòng, Hà Ni và ngoài nước). Nhưng chúng tôi cùng có mt nguyn vng tha thiết: được v thăm li Mái trường xưa – nơi chúng tôi đã sng, làm vic thi trai tr, bng bt gn 50 năm trước trong nhng nhà , lp hc mái tranh – vách đt, vn hăng say cùng các cu SV to nên tên tui “Đi Hc Cơ Đin” xưa. Ti nơi đây, chúng tôi mun được gp li, chia s vi các đng nghip xưa – mà nay mi người mt phương tri xa xôi, mt s đã nm li vĩnh vin ti mnh đt ca Trường – “T ba nht” (Anh Lê Đình Tư, Anh Phm Thơm, Anh Dương Đình Giáp, Anh Lê Cao Thăng, … ), mt s đã ngh hưu sng cùng gia đình ti quanh Trường.  Chúng tôi mun được gp li nhau – nhng đng nghip xưa, thăm gia đình các Anh đã mt, nhng người ngh hưu ti chính nơi này – Mái Trường xưa vào dp sau Ngày Nhà Giáo 20.11 và Ngày Truyn Thng ca Trường. C th, chúng tôi d đnh lên Trường Thái Nguyên ngày 5.12 đến 6.12. Đi vi nhiu người chúng tôi, đây là cơ hi cui cùng. Vì vy, tôi viết thư này tha thiết đ ngh Đng U và Ban Giám Hiu cho phép chúng tôi vào thăm Trường, tn mt thy nhng phát trin mi đáng t hào ca Trường, cũng như t chc gp g – giao lưu gia các cu GV, CBCNV các tnh, thành c nước ti đây. Chúng tôi mong mun được Đng U và Ban Giám Hiu cho phép và to điu kin giúp đ trong phm vi có th (cho mượn hoc thuê hi trường, nhà khách). Chúng tôi xin tuân theo nhng qui đnh, ni quy ca Trường và không làm nh hưởng đến hot đng ging dy – hc tp và làm vic ca Trường. Chúng tôi cũng t lo kinh phí đ thanh toán các chi phí t chc cn thiết.
Mong nh
n được quan tâm, ng h, giúp đ ca Đng U và Ban Giám Hiu Nhà Trường. Mong được tr li sm nht, đ kp thông báo vi các nơi xa và nước ngoài. Chúc các v trong Đng U và Ban Giám Hiu di dào sc kho và lãnh đo Nhà Trường đt nhiu thành tích mi. Trân trng cm ơn.
                                                  Hà Ni, ngày 28.10.2015
TM c
u GV-CB các tnh, Thành ph c nước :
– Võ Bình, Phm Phú Lý ( Đà Nng ), – Hà Quang Minh, Nguyn Hu Phi ( Tp HCM ),
– Vũ Ngon ( Hi Phòng ), Lê Văn Ái Quc ( Cn Thơ ) – Nguyn Công Tâm, Nguyn Mnh Hiến, Nguyn Văn Thái ( Hà Ni ), – Võ Quang Lp ( TN ), – Ng Hu n ( Slovakia )
Tr
ưởng Ban Liên Lc cu GV-CB trường ĐH Cơ Đin ti Hà Ni              Đinh Thế Cnh – cu Giáo viên khoa Đin 1967 – 1975
  Đi
n thoi : 0989342851. /    Email : canhdt1943@gmail.com



Trả lời thư của cựu cán bộ giảng viên Nhà trường


Clip