Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016

HAT CLUB THÁNG 8

Quang K8
Một buổi chiều đầu thu, trời nắng nhưng không khí đã dịu hơn với tiết đầu thu. Hà nội vào thu trầm lắng, phố phường vẫn đông đúc, nhưng không còn oi nồng như những ngày hè trước nữa. Người Hà Nội dương như có dè chừng hơn khi xà vào quán bia. Cũng có tác dụng chứ, cái lệnh phát vì hơi cồn cao hơn quy định và những tốp áo vàng vừa công khai vừa như rình rập để chộp, để vồ những công dân không chịu nghe lệnh cấm uống bia rượu khi ngồi sau tay lái. Tốt đấy nếu vì thế mà hạn chế được số vụ tai nạn giao thông.
Tuy nhiên ở một góc Hà Nội, 19C Ngọc Hà, Vẫn vui vẻ và sôi động với bia Hà Nội. Vâng, không phải là những người liều lĩnh, chúng tôi, những thành viên của Câu Lạc Bộ Bia Hơi Hà Nội (HAT Club). Những người tự nguyện đến với Bia Hơi Hà Nội theo một lối văn hóa ẩm thực truyền thống của người Tràng An. Đặc biệt hôm nay chúng tôi đến đây vì tình bạn và vì Niềm Tự Hào với Thương Hiệu Quốc Gia của Bia Hà Nội.

Nào, chúng ta cùng vui, cùng tự hào với Bia Hà Nội.

Rất đông, nhưng những nhóm CSV Cơ Điện vẫn là trung tâm

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

MỘT GÓC CƠ ĐIỆN

 Gọi là một góc vì chỉ có một nhóm 5 người thôi, Còn vẫn biết hôm nay các bạn Cơ Điện Hưng Yên có hội họp và có mời anh em Hà Nội chúng tôi. Chắc cũng đông vui lắm, chưa thấy ai đưa tin cả. Nhưng 5 người chúng tôi cũng là Cơ Điện và cũng vui vẻ lắm. Mà toàn Tá trở lên thôi nhé. Chết cha, không biết có ai là Tướng không đây. Thôi kệ, ai Tướng thì Tường, mình chỉ nhận Tá thôi. Tá cũng to rồi. Tá ăn lương hưu cũng chẳng hết đâu.
Này nhé, 4 ông giáo và một ông học trò, toàn Cựu Cơ Điện cả, Thày Vĩnh, Thày Hồng, Thày Khang bộ môn công Nghệ, Thày Quang K8 (hihj) và ông cựu sinh viên K10 Đỗ Doãn Cổn. Thành một mâm, gọn nhẹ nhưng rất xôm.
Từ chuyện thày trò Cơ Điện ngày xưa, Chuyện T. Ba Nhất, chuyện ngày thành lập trường rồi chuyện mấy thằng Yên Bái bị bắn chết, chuyện bão lụt đến cả chuyện thời thế, thời sự ngày nay, ngày mai rồi sẽ ra sao...
Đúng là giới trí thức, học thì phải biết, biết thì phải nói, dù xuôi, dù ngược cũng cứ nói. Chẳng giống mấy tên cơ hội làm cho  xã hội rối mù lên y như bầy vô học vậy.
Mà thôi cuối cùng vẫn là nhậu, là bia, là rượu là thịt là rau và là cái tình Cơ Điện. Đúng thế đã là Cơ Điện thì dù có là Thày là Trò, là cùng khóa, khác khóa là trẻ là già chúng ta luôn gắn kết trong cái tình keo sơn Cơ Điện
Vui quá nếu có lỡ lời gì gì thì cứ coi như không có gì nha. VUI LÀ CHÍNH mà...

Cuộc hội ngộ khá bất ngờ của các thày trò Cơ Điện

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016

LỄ TRAO THẺ TRI ÂN VÀ ĐỒ LƯU NIỆM LẦN 1 VỀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THÁP BÚT CƠ ĐIỆN.

Sáng nay, mồng 7 tháng 8, tại Phố Trúc khu đô thị mới Ecopark, anh chị em cựu giáo viên và cựu sinh viên Cơ Điện chúng tôi đã tiến hành Lễ Hội mừng thành công của Công Trình Xây Dựng Tháp Bút Cơ Điện.
Trong buổi lễ Mr Nguyễn Văn Hùng K10 đã đại diện cho Thế Hệ Cơ Điện phát biểu những tâm tư, tình cảm của toàn thể anh chị em Cựu Cơ Điện đối với nhà trường Đại Học Cơ Điện của chúng ta nay đã được mang một cái tên mới, Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp. Đồng thời cũng phác thảo lại quá trình xây dựng Tháp Bút Cơ Điện và công sức đóng góp của đông đảo các cựu giáo viên, cựu sinh viên cùng các đối tượng ngoài Cơ Điện như các phu nhân, bạn bè và các em, các cháu thuộc HAT Club .v.v.
Buổi lễ diễn ra trong không khí long trọng và thân thiện. Hy vọng ý nghĩa về công trình Tháp Bút Cơ Điện sẽ còn vang xa và thu hút được sự quan tâm cũng như tình cảm của mọi người, đặc biệt tâm tư tình cảm của các anh chị em cựu sinh viên Cơ Điện mọi thế hệ...
Kết thúc Lễ Hội là một bữa trưa tuy đơn giản nhưng lại vô cùng thân mật và Cơ Điện.


Không gian Phố Trúc, một phần khung cảnh của Lễ Hôi.

Mr. Nguyễn Văn Hùng K10 chủ trì buổi lễ.