Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

DANH SÁCH NHỮNG CSV K8 QUYÊN GÓP XÂY DỰNG THÁP BÚT CƠ ĐIÊN

Để hưởng ứng việc xây dựng THÁP BÚT CƠ ĐIỆN và để sôi động hơn ngày KHAI TRƯƠNG THÁP BÚT 4-7-2016 tại khuôn viên nhà trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp (Đại Học Cơ Điện) BTC công trình THÁP BÚT CƠ ĐIỆN xin được đưa lên đây danh sách các CSV K8 đã quyên góp ủng hộ công trình. Danh sách này được lấy từ blog K10 do BTC đăng tải.
Với danh sách này BTC muốn thay cho lời mời các CSV K8 cùng tham gia LỄ KHAI TRƯƠNG THÁP BÚT CƠ ĐIỆN. Tuy nhiên lời mời này không giới hạn trong số anh chị em đã có công, có nhiệt tình, có tiền quyên góp mà lời mời dành cho tất cả các CSV K8 có quan tâm đến công trình Tháp Bút Cơ Điện.
Thời hạn quyên góp tiền xây dựng Tháp Bút Cơ Điện vẫn còn kéo dài, BTC tha thiết kêu gọi sự quan tâm và nhiệt tình của các CSV K8 tiếp tục hưởng ứng và đóng góp phần mình vào công trình tâm huyết chung, THÁP BÚT CƠ ĐIỆN.
BTC xin cảm ơn và ghi nhận nhiệt tình của các anh, các chị.


16Phùng Văn QuangK82,000,000TK
36Đỗ Khắc HồngK81,000,000TK
37Hoàng Văn CươngK81,000,000TK
38Hoàng Kim HảiK81,000,000TK
39Vũ Văn HườngK81,000,000TK
40Trần Ngọc HàK81,000,000TK
41Nguyễn Hữu NhĩK81,000,000TK
49Lại Duy Quỳ            K4,81,000,000TK
80Nguyễn Đức ThuK8500,000TK
86Nghiêm Xuân CườngK4,8500,000TK
90Nguyễn Doãn ThọK6,8200,000TK
91Nguyễn Hữu TúK6,8200,000TK
93    Nguyễn Hữu tiến                          K8      200,000                  TK
95   Vương Anh Dũng                          K8    1,000,000               TK

BTC cũng xin lỗi nếu có trường hợp nào bị sai hay bỏ sót xin liên hệ với BTC để bổ sung. 
Đây chỉ là các CSV K8 đang sinh sống tại Hà Nội. Và đã đóng góp với BTC hay với Hội K8 Hà Nội.
còn các anh các chị K8 có quyên góp ở những đơn vị khác xin không đăng tải ở đây. Mong được sự thông cảm. 
Tất cả số tiền này đã được đưa vào TK riêng của công trình và sẽ có phiếu Ghi Nhận Công Lao gửi tới chủ nhân.

NGÀY GIỜ KHÁNH THÀNH THÁP BÚT CƠ ĐIỆN

tôi nhận được tin thông báo bên k10 nay chuyển sang để các bạn cùng biết


Thông báo Tháp Bút

Để chuẩn bị cho lễ khánh thành TBCĐ trên Trường diễn ra thành công tốt đẹp, BTC xin ra thông báo như sau :
  1. Lễ khánh thành TBCĐ sẽ diễn ra vào hồi 8g30 sáng ngày thứ hai, 4/7/2016 tại chân Tháp Bút  Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên
  2. Nhà trường sẽ phối hợp cùng với các đại diện hội CSV cơ điện tổ chức buổi lễ này
  3. Đề nghị các Hội cơ điện ở các địa phương hoặc các cá nhân CSV ở mọi nơi trên toàn đất nước có dự định về tham dự buổi lễ, gọi điện cho BTC hoặc thông báo trên blog này số lượng người tham gia, để BTC nắm số lượng người được chính xác nhất.
  4. Ô tô từ Hà Nội xuất phát vào lúc 7g sáng ngày thứ hai 4/7 tại 183 Hoàng Hoa Thám. Ai dự định đi ô tô cần thông báo sớm trước 1 ngày cho BTC và phải đến sớm 15ph trước giờ xuất phát.
  5. Số điện thoại liên hệ : Bình tàu 0913214561
  6.  tôi và H Tiên  -L D Quỳ đã liên lạc với nhau thông nhất thông bao tới các Bạn để biết và đăng ký đi .
  7.  Thời gian chắc cũng 7 g xuất phát và cũng từ 183 Hoàng hoa  Thám cho tập trung  
  8.  rất mong các Bạn hưởng ứng đi càng đông càng zui.

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

RIN NÓNG TỪ THÁI NGUYÊN



TIN NÓNG TỪ THÁI NGUYÊN

Sáng qua 22-6 ,anh Hùng phụ trách Xay Dựng trên Trường gọi điên mời tôi lên vài ngày cùng kết hợp hoàn thiện tháp bút cho kịp 4-7 .tôi ngạc nhiên và bảo thì cứ thiết kế mà làm chứ sao .vậy mà ” Anh không lên kết hợp cùng chọn đát lát và bảng biển thì không có người ” đã thế thì chối sao được ,nhưng tôi nhận chỉ 2-3 ngày thôi vì tôi còn đi Thanh Hóa.
IMG_0982
Hiện trạng móng -bệ =tháp

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

K8 TỔ CHỨC LÊN TRƯỜNG NGÀY 4-7

 Theo đề nghị của Ng Hữu Nhĩ từ ngày ở biển Hải thịnh : đến ngày khánh thành K8 tổ chức lên dự đông vui cho hoành tráng .
Sáng qua Nhĩ gọi điện cho tôi nhắc lại đề nghị đó và yêu cầu Hội trưởng K8 cùng blog K8 hô hào cổ động mọi người tham gia .Nhĩ lo phương tiện xe từ 30 chỗ trở lên ,Vậy xin thông báo và đề nghi Hồng hội Trưởng -Tiến Hội phó thông báo cho các Bạn K8 biết để đăng ký lên trường sáng 4-7 tới .Nơi tập trung và thời gian báo sau khi đã thống nhất với Hùng bò

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

SẮP KHÁNH THÀNH THÁP BÚT CƠ ĐIỆN RỒI

thông tin mới nhận mong các Bạn cùng chung vui

Tháp bút cơ điện với danh xưng chính thức!

  
     Sau hơn một tháng tranh luận với chủ đề : “Tháp bút cơ điện – Quà tặng của ai” do Hùng bò đề xuất, với hơn 200 comments tâm huyết và sôi nổi trên blog k10 đã chứng tỏ “sức nóng” của entry này không kém các sự kiện bão mạng khác. Hầu hết các comments  đều khát khao đóng góp với những ý nghĩ tốt đẹp, trách nhiệm về một ý nghĩa lớn hơn – Làm sao Tháp bút được gọi tên bằng những từ ngữ đẹp nhất, xứng đáng nhất với sự trân trọng và tự hào của những người – THẾ HỆ ĐI TRƯỚC,  đã sáng tạo ra nó để cho ngọn bút tháp mãi viết lên trời xanh!
     Bằng sự trăn trở tâm huyết của rất nhiều CSV cơ điện ở khắp nơi trên dải đất hình chữ S này, thậm chí có những ý kiến của các bạn CSV đến từ những nơi xa xôi trên thế giới đều muốn gửi gắm tâm tình của mình qua entry này. Đặc biệt có một sự nhất trí cao của Ban giám hiệu nhà trường và Trung tâm ĐTTNCXH và PT cựu sinh viên, có thể nói Tháp bút với danh xưng đầy đủ của nó là công lao của một trí tuệ tập thể, đầy sáng tạo nhiệt huyết và không cần bàn cãi: ai cũng có quyền tự hào về sự lựa chọn đó!
  1. Tên chính thức:                           THÁP BÚT CƠ ĐIỆN
  2. Lời đề tặng:                      Kỷ niệm của Thế hệ đi trước với nhà trường
  3. Thời gian, địa điểm:         Thái Nguyên, ngày 4 tháng 7 năm 2016
   Toàn bộ các dòng chữ trên được khắc vào mặt trước của một tấm bia đá, hướng ra cổng trường. Kết cấu tấm bia và bố trí font chữ, nhà trường sẽ thiết kế kịp thời để tham khảo ý kiến của mọi người.
      Xin thông báo:  ngày 4/7/2016 (1/6 Âm lịch) chính thức là Ngày khánh thành Tháp bút cơ điện tại trường ĐHKTCN Thái Nguyên. Chương trình tổ chức chi tiết sẽ thông báo rộng rãi trên blog các khóa..
        Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn sự đóng góp xây dựng của các anh chị và các bạn!
                                                          ( Chân…thật – Nguyễn Trọng Bằng CSV K10MC)

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

VỚI BIA HÀ NỘI CÙNG OBAMA

Vui, vui thật sự, anh em bạn bè Cơ Điện mấy ngày này cứ liên tục gặp gỡ, hò hét, ăn nhậu . Niềm vui càng vui hơn khi nó diễn ra ở cái tuổi trên dưới lục tuần... Và lại càng thêm đặc biệt khi được gắn với sự kiện Tổng Thống OBAMA sang thăm Hà Nội, dạo phố Hà Nội, ăn món ăn dân dã, uống bia Hà Nội của người hà Nội.
Xin đừng chính trị hóa sự việc ở đây. Bởi vì ăn uống, chơi bời nó nằm trong "Tứ Khoái" mà từ xưa đến nay, từ Vua đến Dân, từ người giàu đến người nghèo đều muốn. Hơn nữa niềm vui mà chúng ta, chúng tôi được hưởng thật trong sáng, giản dị như tình bạn Cơ Điện, như chính ngài OBAMA vậy.

Khi ngài OBAMA đến Hà Nội ăn bún chả và uống bia Hà Nội.

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

EM ĐÂY CHỌN LỐI NÀY ĐÂY


Nên xem xét lại tên đề tặng cho Tháp bút cơ điện (hết)

  
      Như đã thống nhất với Mr Hùng bò, tôi sẽ tiếp tục entry này đến hồi kết nghĩa là sẽ chốt được các đề xuất chính thức gửi cho Ban Giám hiệu nhà trường và Hội CSV để lựa chọn quyết định . Quả thật qua sự kiện vừa rồi, tôi cũng thấy mệt mỏi về sự hiểu lầm nhau dẫn đến những ứng xử thiếu bình tĩnh và cẩn trọng đáng tiếc đã xẩy ra, làm mất đi phần nào nhiệt huyết và sự tốt đẹp theo đánh giá của mọi người – Những người bạn của blog K10. Vì vậy, với tư cách là người dẫn dắt entry này, tôi thành thật xin lỗi!
    Có một việc cần phải giải thích rõ thêm ở đây: khi Hùng bò đưa ra chủ đề : “Tháp bút cơ điện – Quà tặng của ai?” từ ngày 16/5/2016 đến nay, như các bạn đã biết trên blog K10 đã diễn ra rất sôi nổi về chủ đề này. Đến ngày 31/5/2016 khi tôi đưa ra entry “Nên xem xét lại tên Tháp bút cơ điện”, trước lúc tập hợp các đề xuất để chuyển cho tư vấn, tôi chợt nghĩ là tại sao mình không tham khảo ý kiến của các bạn CSV K10 Thái Nguyên như Thế, Mãn, Hòa, Lãi, anh Trung..đơn giản theo tôi các bạn ấy là “người trong cuộc” sẽ hiểu hơn (nội dung đã trình bày ở entry trước). Chính vì vậy, khi các bạn Thế, Mãn đưa ra ý kiến của mình thì những ý kiến đó hoàn toàn công bằng và bình đẳng như các đề xuất trước (Tôi đồng ý với comment Jun 09, 2016 @ 16:40:12 của bác Doãn Cổn), theo suy nghĩ của tôi đề xuất của bạn Thế cũng chỉ là tham khảo không hề có ý định chỉ đạo như một số comments đã nêu ra, cho nên hãy dừng các cuộc tranh luận “đúng hay sai” ở đây!
      Quay lại với entry trên, tôi nhận thấy hầu hết những comments tích cực đều hướng tới mục đích duy nhất là làm đẹp thêm cho Tháp bút cơ điện với ý nghĩa tốt đẹp nhất, không hề vụ lợi hoặc một chút cá nhân nào. Tháp bút cơ điện đã sắp khánh thành, tất cả những việc KHÔNG THỂ của quá khứ đã sắp thành hiện thực, vì vậy chỉ có thể làm tốt đẹp hơn chứ không còn lý do nào khác cho nên tôi, các anh chị và các bạn vẫn phải làm tốt nhất cho mục tiêu này!
     Rất cảm ơn bài viết của bác Hữu Tiến đưa ra những số liệu tham khảo khá thuyết phục, chỉ có những người Cơ điện với tình yêu cơ điện thật sự mới viết được như vậy!
     Cho đến ngày hôm nay, chúng ta đã có 4 đề xuất chính thức (trên tổng số 11 đề xuất):
  1.                            THÁP BÚT CƠ ĐIN
     PHÁT HUY TRUYN THNG, HƯỚNG TI TƯƠNG LAI
    Quà của Thế hệ đi trước tặng Nhà trường và Thế hệ đàn em.
                                         Tháng 6/2016
  2.                             THÁP BÚT CƠ ĐIN
    Quà của Thế hệ đi trước tặng Nhà trường và Thế hệ đàn em.
                                         Năm 2016
  1.  Mặt chính           THÁP BÚT CƠ ĐIN
    2016
         
   Mặt sau:   Công trình do các cu sinh viên và giáo viên đóng góp xây dựng                               Ngày khi công: 2/5/2016;  Ngày khánh thành:   /6/2016 
      4.  Mặt chính              THÁP BÚT CƠ ĐIỆN
Mặt sau:   Công trình do các cu sinh viên và giáo viên đóng góp xây dựng                                    Ngày khi công: 2/5/2016;  Ngày khánh thành:    /6/2016
Rất mong các anh chị và các bạn đóng góp ý kiến thêm, theo đúng quy trình tôi sẽ tập hợp và soạn nội dung công khai trên blogK10, sau đó  gửi lên Ban giám hiệu nhà trường và Trung tâm ĐTTNCXH và PT Cựu sinh viên trước ngày 15/6/2016, đề nghị Ban giám hiệu và quý Trung tâm sớm quyết định chính thức.
Xin trân trọng cảm ơn!                         (Nguyễn Trọng Bằng CSV K10MC)


Hãy quên mọi tranh luận mà đưa ra lựa chọ của mình các Bạn .kết quả bình chọn này trên 3 trang K6-K8-K10 sẽ tổng hợp lại và PA nào nhiều phiếu nhất sau 15 ngày nữa sẽ là PA cuối cùng đưa lên Trường .


Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

TỰ GIẢI TỎA BỨC XÚC

AI CHO -CHO AI ,MƠ HỒ ?

Muốn thôi nhưng vừa ăn sáng vừa nghĩ lại thấy mơ hồ quá nên đành nói ra cho đỡ bức xúc trong lòng ,đúng sai thế nào các Bạn thông cảm nhé .
Nhập đề :
Cơ Điện là một giai đoạn gian khó nhưng hào hùng và là truyền thông quý báu của Trường ĐH Cơ Điện xưa nay là ĐH KT Công nghiệp Thái nguyên. Hơn 50 năm đã qua Chúng ta có Hội ĐH Cơ Điên quy tụ các lớp người Cơ Điện và Công nghiệp về một mối  khắp cả nước .Chúng ta lại muốn có cái gì đó ở ngay tại Trường để luôn nhớ đến giai đoạn đó .chính thế mà Tháp Bút Cơ Điện nhen nhóm từ ý tưởng nay đã là hiện thực .
Ai là người thực hiện :
Thực tế cho thấy những người tâm huyết với truyền thống Cơ Điện đều muốn tham gia làm công việc nghĩa tình này thông qua công sức và tấm lòng của mình dù tuổi già hay trẻ,lớp trước hay lớp sau.  Nó thể hiện ở kết quả của công trình cũng như các tranh luận sôi nổi vừa qua trên diễn đàn mạng hay trao đối với nhau trực tiếp . Đây chính là những người chủ của công trình này
Làm cho ai :
Ai cũng rất phấn khởi khi đề xuất với Trường và được Trường ủng hộ nhiệt tình và tạo mọi điều kiện có thể để thực hiên nhanh nhất tốt nhất .Vì ngưởi hưởng lợi chính là chúng ta để tôn vinh một thời kỳ mà chúng ta ai cũng tự hào .Rồi Trường có một công trình cụ thể để giáo dục truyền thống cho các lớp sau .. Thé chính là chúng ta làm để tặng cho chính chúng ta thông qua các quyết định  Trường đã ban hành về việc đầu tư xây dựng tháp Bút này . Đương nhiên Trường là có các lớp sau này,Họ thụ hưởng chứ không phải là Họ trực tiếp nhận .Theo tôi chính chúng ta tặng chúng ta những người tham gia qua mọi hình thức  và mức độ
Vì sao vậy : Trường vừa là một chủ thể chủ quan ( bên làm ) vừa là chủ thể khách quan ( bên nhận ) thì mới có giá trị trường tồn cho Công trình . còn nếu nói tặng cho đàn em thế nhỡ  sau này các đàn em bảo tôi có biết có nhận đau mà tăng cho tôi,tôi không cần tôi phá bỏ và làm cái khác thì sao ? đã là của Trường thì chẳng ai bỏ được còn các lớp sau làm thêm cái gì nữa cứ thoải mái mà làm
Mà đã làm cho chính chúng ta thì có cần đề tặng gì không? có cần Tâm thư nữa không? còn để giới thiệu về công trình này thì không thiếu gì cách là mà do Trường làm để có tư liệu giáo dục cho lớp sau muôn đời.
Viết xong đến dòng này thì tôi hết mơ hồ rồi với bản thân tôi nhé .còn các Bạn thấy sao ?

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

BÀN VỀ MỘT SỐ CÂU HỎI CỦA ANH D. THỌ VÀ CÁC BẠN


Hữu Tiến.
Hôm trước tôi có hứa là sẽ trả lời câu hỏi của các bạn. Đây là tâm sự đôi điều về các sự kiện mà chúng ta cùng quan tâm
1. CÁC THẾ HỆ SAU đều là con cháu ,chút chít chúng ta ,ta nên gọi như thế nào:
  Gọi là : Các thế hệ đàn em là hợp lý thôi . Môi trường học tập hoặc giáo dục từ ngàn đời xưa đến nay đều như vậy. Lớp người đi trước là huynh (anh) lớp sau là đệ.(em). Học sinh có thể bằng tuổi bố thầy giáo nhưng vẫn là trò. Đây là cái nếp con người tôn trọng lẫn nhau trong xã hội văn hóa cả các thời đại :PK, TBCN , Dân chủ ,XHCN. Không nên nói tôi K12 ,14 đang dạy học ở trường vói các giáo viên trẻ K40,K45 là tôi đáng tuổi bố các anh, không được gọi tôi là anh . Mà mối quan hệ phải là anh em tôn trọng lẫn nhau. Tôi K1, K2 là cụ, là ông các anh. Mối quan hệ này ở ngoài đường, ở nhà thì hợp lý hơn.Các năm trước đều có các cụ 60-70 tuổi đi thi Đại học. Năm nay hôm trước VTV phát hình 1 gia đình ở Hooc môn TP HCM có bố 52 tuổi và 2 con trai nộp đơn thi vào 3 trường ĐH khác nhau. Bố thi vào ĐH  Y TP để có 1 nghề chứ không phải làm phong trào khuyến học.Những người này vào học sẽ là các bạn đồng hành với lớp con cháu mình thì sao.Trong quân đội tất cả tướng lĩnh, chiến sĩ đều là đồng đội, đồng chí , là anh em. Không thể có tình trạng 1 tướng lĩnh 60-70 tuổi đứng trước hàng quân gọi chiến sĩ binh nhì 18 tuổi : Cháu Nam bước lên khỏi hàng quân để nhận nhiệm vụ .Mà nói Đ/c Nam bước lên nhận nhiệm vụ.
2 QUÀ  TẶNG VÀ ĐỀ TẶNG
Trên Blog K10 đang xôn xao . Đây là quan điểm của tôi:
Tôi đã nói rồi: Các bác cứ tham khảo các nhà văn , nhà triết học làm gì. Lắm thầy nhiều ma càng thêm rắc rối. Họ nói các THẾ HỆ CSV VÀ GIÁO VIÊN chẳng qua chỉ giải nghĩa cho từ CÁC THẾ HỆ ĐI TRƯỚC mà còn chưa đủ hết ý. Còn các người khác: CBCNV, Bạn bè thì sao. Như vậy cũng phải cho nốt vào chứ. Quà tặng thì phải có đối tượng nhận. Không thẻ cộc lốc được. So sánh với tháp Effen, tháp bút Hồ gươm , các tượng đài khác là hoàn toàn sai lầm. Đây là các công trình tác giả là cá nhân, tập thể ăn lương ,bổng lộc nhà nước( cả thời phong kiến) hoặc bán thiết kế cho nhà nước. Còn tiền đầu tư là của nhà nước, xây dựng ra để phục vụ cho nhà nước thì làm gì có ai tặng ai.HỌ chẳng hiểu gì hết mà cứ coi ta biết nhiều. Các công trình Nhà nước tặng cá nhân, tập thể đều có ghi đấy:” CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH( THÀNH PHỐ) ….. KÍNH TẶNG BÀ MẸ VNAH….” hoặc: CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH A TẶNG ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ B.
Còn nói , viết ngắn quá thì có thể mỗi người hiểu 1 ý. Ví dụ tầu thủy Thảo Vân ở Đà nẵng bị lật ,ông phó BCH biên phòng Đà nẵng đã nói tháng 7/ 2015 trước HĐND TP ĐN rằng: Các anh làm ăn NHƯ CÁI LỜ cứ đợi cá vào là ăn , 25 tàu cá hoán cải lật thì ai chịu trách nhiệm. Đến bây giờ mọi người hiểu cái lờ là cái L.
3  CÁC THẾ HỆ CƠ ĐIỆN  .  CÁC HỘI CƠ ĐIỆN.
- Trường ĐHCĐ có từ năm 1965( tôi không dùng từ thành lập để tránh nhiễu) .
-Trường ĐHKT CNVB  1976- 1982
- Trường ĐHCNTN       1982 -1994 
-TRường ĐHKTCN       1994 đến nay 
Chuẩn là K8 vào trường năm 1972 trường mang tên ĐHCĐ . Sau đó K12 vào trường cuối năm 1976 thì phải là ĐHKT CNVB . Cứ cho là chưa kịp thay đổi con dấu đi thì K13 bắt buộc giấy gọi vào trường phải là ĐHKT CNVB. Vậy từ K13 trở đi là thế hệ CÔNG NGHIỆP.   
Hai thời kì đầu của trường là đến cuối  năm 1982 trường đào tạo được 3214 kỹ sư (2828 chính quy, 334 chuyên tu, 52 tại chức). Như vậy  ta cứ coi tất cả là thế hệ Cơ Điện đi. Năm 2015 trường có trên 11000 SV học hệ 4- 4,5 năm , trung bình mỗi năm có 2445 SV vào và ra trường. Hai năm : 4890 KS > 3214 KS (Thế hệ Cơ Điện+ ĐHKT CNVB). Tính ra đã có trên 35 năm thế hệ Công nghiệp ra đời gấp 17 lần số lượng Cơ Điện. Như vậy số lượng CĐ rất ít so với CN.
Khi ra trường các thế hệ CN rất nhiều, mọi  người tham gia vào HỘI CƠ ĐIỆN các tỉnh . Chiếm 10 đến 15 lần thế hệ CĐ, nhưng vẫn nhớ đến khóa của mình và có các hội khóa và sẽ là các hội ví dụ từ  Khóa  15 trở đi sẽ là ĐHCN chứ không phải là ĐHCĐ vì họ không phải là CĐ.  Hiện nay Hội CĐ vẫn tồn tại và phát triển. Nhưng  đến 1 thời gian nữa các thế hệ từ K12 trở về trước sẽ già nua ,không còn. Các cán bộ hội CĐ nhiều thời thay thế bằng các lớp CN . Họ sẽ thấy hội CĐ là bất hợp lý mà phải thay bằng HỘI ĐH KTCN do đó bắt buộc phải đổi tên mới. Đây là quy luật tất yếu của Xã hội. Trả lời câu hỏi của các bạn Hội CĐ sau này sẽ không còn tồn tại.

 Cuối cùng tôi vẫn muốn ghi  vào 1 bảng: ( bỏ không ghi thời gian khởi công , khánh thành)


THÁP BÚT CƠ ĐIỆN
QUÀ CỦA CÁC THẾ HỆ ĐI TRƯỚC 

TẶNG NHÀ TRƯỜNG VÀ CÁC THẾ HỆ ĐÀN EM

   NĂM  2016



     

Bài đã xong nhờ Quang sửa và xuất bản hộ. đây thì chữ to sang Blog thì chữ bé quá. Cám ơn.  

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

VỊNH HẠ LONG HÔM NAY

Quang K8
Lâu lâu quay lại thăm thú Vịnh Hạ Long. Thấy đổi thay nhiều, đẹp hơn, tấp nập hơn và nhìn chung dễ chịu hơn. Tuy nhiên vẫn còn nhiều điều phải chỉnh sửa nhưng thực tế cho thấy Cơ Chế Tư Nhân cộng với sự trong sạch của nền "hành chính công" sẽ là lối thoát cũng như là đường tiến lên của mọi vấn đề.

Du khách trên vịnh

TIN VUI TỪ THÁI NGUYÊN




Chiều qua 6-6 tại nhà Cụ Trưởng Ban LL CCB E88 Hà nội chúng tôi dón  nhận tin vui từ Thái  Nguyên . Ban LL E88-F308 thái nguyên đã cùng Chủ tịch tinh Thai Nguyên Cao Hồng Bắc vào tận Khu lưu niêm-tưởng niêm Liệt sỹ E88 ở Tân Cương.
P1010855
Đền thời Liệt sỹ nơi cao nhất

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

THÁP BUT - VIỆC CẦN LÀM

Hữu Tiến K8
Ý kiến của tôi có 2 vấn đề :
I. Quà tặng : 
1. Thế hệ Cơ điện hay thế hệ nào.
Đây là quà của các thế hệ đã học tập giảng dạy , công tác tại trường không kể thời kì nào, kể cả đến những năm sau này đóng góp cho duy tu bảo dưỡng công trình. Cho nên không phải là của các thế hệ Cơ điện. Những người biết đến Cơ điện có lẽ chỉ đến K14 thôi , còn bản thân K8 khi ra trường đóng dấu giấy tờ, bằng tốt nghiệp đều ghi là ĐH KT CN Việt bắc. Những người học sau K14 không có khái niệm mình là thế hệ Cơ điện. Như vậy các đóng góp của K14 trở về trước là của thế hệ Cơ điện. Các K 15 trở đi là thế hệ KTCN à. Tóm lại tất cả phải là chung THẾ HỆ ĐI TRƯỚC kể cả các K đang học, sẽ học khi ra trường sẽ là đàn anh các thế hệ sau.
2. Thế hệ mai sau : Khái niệm xa vời , khách sáo, không thân thiện.
3. Thế hệ đàn em  : Khái niệm hiện thực, coi nhau như người 1 nhà, anh em, cha con....Tình cảm thân thiết như ta thường nói : " tình kẹo lạc" sẵn sàng gắn bó , giúp đỡ nhau khi có điều kiện.
4. Tên gọi Tháp bút : Ta có thể chọn được nhiều tên gọi rất hay, hoa mỹ. Nhưng tên gọi gắn với nhà trường là hợp lý nhất. Các tên theo các thời kì : ĐHCĐ, ĐHKT CNVB, ĐHCNTN, ĐHKTCN thuộc ĐHTN. Trong 4 tên này bạn chọn tên nào. Theo tôi ta chọn Cơ điện là hay nhất vì nó là tên gọi đầu tiên khi khai sinh ra ngôi trường. Tên gọi ngắn gọn , dễ gọi , như hồi kèn xung trận , đi vào lòng người. Còn các tên kia thì lủng củng khó hiểu , khó nhớ

Tóm lại chốt là : QUÀ CỦA  THẾ HỆ ĐI TRƯỚC TẶNG NHÀ TRƯỜNG VÀ  THẾ HỆ ĐÀN EM.
Tên gọi : THÁP BÚT CƠ ĐIỆN

II . TÂM THƯ
Đồng ý 100% với ý kiến của Hùng bò. Ở đây tôi không nhắc lại mà chỉ tóm tắt: 
" Tâm thư là lá thư thể hiện tâm huyết của các thế hệ đi trước với nhà trường và các thế hệ đàn em.
Tâm thư thể hiện lòng biết ơn nhà trường.
Tâm thư là mơ ước nguyện vọng gửi đến nhà trường và các thế hệ.
Là động lực thúc đẩy nhà trường và các em phấn đấu xây dựng trường tốt đẹp hơn, phát triển lên  " 
Do vậy chúng ta rất cần viết 1 bức tâm thư gửi các thế hệ đàn em. 
Vậy chỉ còn 1 điều: " viết như thế nào ".

    Bài tôi viết hơi dài về 2 vấn đề không thể đưa vào commen của 2 việc riêng trên Blog K10 được. Mong các bạn K10 chuyển giúp về để mọi người tranh luận, tham khảo

 







Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

NHỮNG HÌNH ẢNH LIÊN TỤC KHI DỰNG THÁP

Để các bạn theo dõi và kiểm tra qua các bức ảnh xin mời xem những hình ảnh liên tuc sau đây

nguyên đai nguyên kiện với chóp nhọn mầu đổ

THÊM MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ QUÁ TRÌNH DỰNG THÂN THÁP BÚT VÀO BỆ 31-5-2016

Quang K8
Mời các bạn xem tiếp một số hình ảnh về quá trình lắp đặt Tháp Bút Cơ Điện hôm 31-5-2016 trên trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên.

Đợi chờ Tháp Bút lên bệ.