Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

CÂY CẦU LONG BIÊN SẼ ĐƯỢC BẢO TỒN VÀ TÔN TẠO

Tin mới nhất, thủ tướng yêu cầu giữ nguyên và tôn tạo cầu Long Biên.
“Nói đưa cầu Long Biên đi chỗ khác để bảo tồn nghe hơi lạ... Thôi đừng dỡ cây cầu nữa. Cần bàn cụ thể việc xây cầu mới để dành cho đường sắt, cách cầu cũ bao nhiêu thì cần ngồi lại tính toán với nhau” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo.
* Tin và ảnh lấy từ báo điện tử "Dân Trí" ngày 28/2/2014

CHUYỆN VÂN HÀ – K8MB

                       

NgườiHòngai

Là những chuyện được nghe chị kể hoặc mình còn nhớ gồm cả phần đã viết còm
Kác với Phương lớp K8MA người Ý Yên - Nam Hà có dáng vóc khỏe mạnh, cao lớn, làn da mịn, đôi mắt to và miệng nhỏ cười rất xinh thì Vân Hà lớp K8MB dáng cao ngẳng, gầy, quá gầy. Nhưng ở cùng một thời gian chuyện trò tiếp xúc thấy chị ấy thông minh, dí dỏm, hài hước và đại lượng, nhường nhịn, đặc tính của con cả trong gia đình đông chị em.
  Hồi học tiếng Nga chị ấy kể về đứa em gái học cuối cấp 3 khi đọc cứ nhìn chữ Nga đọc ra tiếng Việt: in…sờ…ti…tít ( trường đại học), ẻ mo, “ Thưa cô sờ…tô là cái gì ạ?” “Đúng rồi!” “ Sờ …tô …là gì ạ”….chuyện cười mãi không dứt.
Chuyện cả nhà nói nhiều chị kể bà ngoại thấy con gái – bác sĩ Vân – nói nhiều bực quá quở rồi cũng lấy vớ phải thằng chồng câm. Được con rể - làm Chánh án ở TN- cũng y con mình bà lại nói thế nào chúng mày cũng có đứa con bị câm. Đứa lớn rồi liền tù tì mấy đứa nữa ra đời đứa nào cũng nói nhanh, nói nhiều.

Đường vào TP Thái Nguyên những ngày mù sương.

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

VỊNH TỨ QUÝ

Oánhk8mb:

         Chỉ còn một ngày nữa là hết tháng Giêng- tháng Mạnh Xuân. Mùa Xuân là một quí, những 3 tháng kia mà- nhưng thực tế thời buổi @ này cuộc sống trôi đi nhanh lắm nên mọi lời chúc Tân Xuân thường diễn ra trong tháng giêng, sau đó gặp nhau là nói sang chuyện khác, ít ai còn nói đến chúc mừng năm mới nữa! Tớ muốn "níu giữ" mùa Xuân lại một chút nên đưa ra một bài Vịnh Tứ Quí nhân Xuân Giáp Ngọ này để các bạn cùng tán luận cho vui:

                      Én gọi Xuân về, Đào  khoe sắc
                Sáo vin cành Trúc đón Hạ sang
                Thu hẹn Cúc vàng, Nai ngơ ngác
                Đông thách Tùng Dương, Hạc ngỡ ngàng!


Xin được góp vui cùng với Oánh bằng những bức ảnh và đoạn thơ về tứ quý do Quang tự chế nhé.

BÁO TIN BUỒN

Oánh K8Mb:
   Mẹ đẻ bạn Trần Trọng Đình K8Mb- K9Mc- ĐT: 0904.123.255 (Vợ là bạn Diệp K10IB)
       - Ở Xóm7 xã Phú Phúc h.Lý Nhân T.Hà Nam
       - Cụ mất sáng ngày 27-2-2014 tại quê, hưởng thọ 97 tuổi
       - Lễ viếng từ 16h30 cùng ngày
       - An táng tại nghiã trang quê nhà vào hồi 14h30 ngày 28-2-2014
                                                                     Trần minh Oánh kính báo!

MỘT LƯƠNG Y- MỘT NGƯỜI MẸ K8


                  

Trần Minh Oánh k8Mb:

     Vào  đầu một mùa thi  năm thứ 2 (1974) cái họng của mình đổ đốn ra . Viêm họng là bệnh cơm bữa của mình. Mọi bận vậy mình cứ cầm sổ khám lên Trạm xá Trường do BS Vân làm Trưởng Trạm- xin mấy viên Tetaxinin và không quên kèm100 viên bổ B1 về ngậm vàng mồm ra mấy bữa là khỏi. Oái oăm thay lần này nặng quá nó phát sốt cao phải ra nằm ở bệnh xá mấy ngày ở cái nhà mái lá mà sau này xây dựng thành khu Hiệu bộ  cạnh “ao cá bác Thơm” ấy). Vào nằm “Viện” của mẹ Vân ( mẹ của bạn Vân Hà cùng lớp k8Mb) nhưng hôm nay Mẹ Vân đi họp trên sở Y tế  . Ở nhà Y sĩ Lịch là nhất- bụp một cái y sĩ mắt toét  kê đơn và cho ytá Trinh đè ra chọc cho thằng bé non tơ này luôn một phát Pênêxinil buốt thấy mồ. Có  bệnh thì phải chịu thôi, biết gì mà “xắc mắc” với thầy thuốc.

Một nữ Bác sĩ xinh đẹp, đức cao ngày nay, nhưng không phải ở VN mà ở Hàn Quốc...

BÓNG ĐÁ VÀ BLOG

 V. Sinh
   Kính chào anh Si, anh đi đâu đó, anh đi làm . Mới ra tết đã bận thế anh, số anh vất vả lọ mọ suốt ngày đấy em ạ. Anh ơi, cuối năm ngoái anh có về trường không? Trường mình sinh viên các khóa đang tranh luận đội nào vô địch cúp C1 năm 2014!
   Sinh viên các khóa nói rằng có 4 đội lọt vào cúp C1 là các đội: Blog K10; Blog K8 cùng các bạn cơ điện; Blog K6 và Blog ĐHCĐ.  Còn các đội  Blog CCB Đại học cơ điện; Blog K9; Blog CĐ Sài Gòn; Blog K11; Blog K27. đều bị loại!

Thần Công lý đây, ta đã biết rõ đội nào là mạnh, yếu rồi., ha, ha!

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

HAT CLUB

Cho tôi một cốc bia tôi thich
Cho tôi hai cốc bia tôi thích
Nhưng tôi sẽ thích hơn nhiều
Khi tôi uống cùng với HABECO



Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

BIA HƠI

BIA HƠI HÀ NỘI VÀ VĂN HÓA UỐNG BIA HƠI

  Bia hơi Hà nội có từ những năm 1967 cơ. Lúc đó mới có bia hơi uống rất đắng nên những người mới uống phải kèm 5 xu Xiro đấy. Và khi đó chỉ có loại cốc nhỏ như cốc Liên xô thôi nhưng đã đánh đúng vào gu của dân Viêt xứ nhiệt đới. Bởi thế mà chỉ hơn một năm sau bia hơi Hà nội đã có rất đông đệ tử.nghiền món này.Nhất là khi chiến tranh phá hoại của Mỹ ngừng từ vĩ tuyến 20 thì Hà nội và miền Bắc phát triển rất nhanh các cửa hàng ăn uống -giải khát bán bia hơi.
Ban thư ký

RƯỢU


Tặng những Bạn thích uống Rượu


Rượu là do gạo làm ra
Chúng ta uống rượu cũng là ăn cơm.

Không ngửi không biết mùi cồn
Ngửi thì mới thấy mùi cồn nó...khai
Làm trai cho đáng nên trai
Miệng thơm mùi rượu, tay khai mùi cồn.



Làm trai cho đáng nên trai
Miệng thơm mùi rượu, tay khai mùi cồn.

MÙI HÔI NÁCH

      V. Sinh K8

     Quán cà phê giải khát. Lão ta không uống cà phê uống mỗi chai nước lọc, kì thật mà lại hay đến ngồi ở vị trí duy nhất gần cô chủ quán liền kề có cửa sổ. Lão nhìn ai, nhìn cửa sổ hay ngắm cô chủ quán, không hình như lão đang hít hít gì đó.

Người ta thế này lại bảo HÔI NÁCH...

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

MỘT BÀI HÁT HAY VỀ MẸ

Quang K8MA
Bài thơ của Oánh sưu tầm rất hay, mình cũng muốn gửi đến các bạn một bài về mẹ qua giọng hát Khánh Ly. Hãy kích chuột vào kí hiệu dưới đây nhé.
[nct] http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bong-Hong-Cai-Ao-Khanh-Ly/IW609I6Z.html[/nct]

MẸ LÀ BẾN BỜ THƯƠNG NHỚ CẢ ĐỜI...

Oánh K8Mb:
    - Đọc đi anh, có bài thơ hay lắm về mẹ này !
    Một buổi tối thứ bảy, đang thu dọn sách báo bầy như ma trận trên mặt chiếc kẹ gỗ  cạnh giường nằm , vợ tớ bẻ đôi quyển sổ tay ghi chép vặt mang từ cơ quan về từ hôm nào chẳng biết, chìa cho tớ xem một bài thơ chép tay từ một tờ báo cũ. Với nét chữ to uỳnh dễ đọc và chí tò mò vì tác giả là một nữ sinh mới học năm thứ 2 của trường Ngoại ngữ  viết đăng báo Phụ nữ 1994 chứ chẳng phải Văn khoa tổng hợp hay Sư phạm nào cả. Đoc xong  lẩm nhẩm thấy thích quá và thấy cũng  dễ thuộc  mặc dù tớ chẳng nghe thấy cái tên tác giả này bao giờ. Sau này chắc các bạn đã được nghe nhiều lần bài thơ này vì nó được chọn làm bài hát nền cho một bộ phim TH nhiều tập khi đã được Xuân Phương phổ nhạc.
    Nhân đầu Xuân các bạn nói về mẹ tớ ghi lại đây bài thơ này, so với nguyên tác nếu có sai khác tí chút gì xin dính chính giùm nhé:

                        NGƯỜI ĐÀN BÀ THỨ HAI
                                                               Phan Thị Vĩnh Hà
 Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
 Bởi trước con anh ấy là của mẹ
 Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
 Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi!

TÌNH – NGHĨA

 V.Sinh     
    Sáng nay trời vẫn mưa thôi anh đừng về Quảng Ninh nữa, khẻo cảm lạnh là khổ em. Không, trời sương mù nhiều, mưa phùn nhẹ anh đi được em khỏi lo. Con đường từ thành phố Hải Phòng về thành phố Hạ Long  dài chưa đầy bẩy mươi km đã in đậm trong trái tim mình. Mình yêu Quảng Ninh như yêu quê đẻ, như yêu nơi chôn rau cắt rốn cùng những tháng năm tuổi thơ.
   Nhớ ngày lấy vợ, mẹ vợ thấy con rể tương lai không có áo mới, bà đi mua ngay bộ quần áo mới cho mình, ngày đó vẫn còn nguyên đây. Đã hơn hai mươi năm phải xa nhà ngoại, lòng mình luôn luôn trăn trở...

Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

GIẢI TRÍ ĐẦU TUẦN

Ngày mai thứ hai, lại có thời gian công sở để giải trí rồi. Vậy để phục vụ các bạn, Quang xin đăng loạt ảnh về đôi trượt băng nghệ thuật (Ice dance) đoạt huy chương vàng trong thế vận mùa đông Sochi 2014 để giúp các bạn giải trí nhé, ha, ha
Vì chụp từ TV nên ảnh không đẹp lắm. Nhưng nói thật cũng kì công lắm đấy mới có loạt ảnh này, xem tạm vậy nhé...

Thêm chú thích

MỘT NGƯỜI MẸ THƯỢNG THỌ

BBT
Xin được đăng một tấm ảnh đặc biệt do V. Sinh cung cấp. Đó là ảnh bà mẹ đẻ của Vũ Thị Thọ, năm nay cụ đã ở tuổi 94.
Chúc cụ mạnh khỏe hạnh phúc cùng cháu con!
Chúc mừng gia đình Vũ Thị Thọ có một bà mẹ đang ở tuổi Thượng Thọ!

Cụ mẹ đẻ Vũ Thị Thọ 94 tuổi

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

MỘT KỈ NIỆM THỜI SINH VIÊN

Quang K8MA
Nói về chuyện làm đồ án, mình nhớ mình với Văn "kit" cùng làm chung đề tài "Thiết kế máy phay vạn năng". Mình thiết kế hộp chạy dao, Văn thiết kế hộp tốc độ do thày Luyện hướng dẫn. Không nhớ quá trình thiết kế có xảy ra chuyện gì không, chỉ còn nhớ là cái đề tài này bị vào bảo vệ đầu tiên. Lúc ấy K8A đang ở nhà A1, hội đồng bảo vệ đồ án lại ở nhà A4 thì phải. Từ nhà A1 đến nhà A4 phải đi qua một cái giếng có nhà tắm bên đường, đồng thời mất một quãng đường qua mấy nhà nữa. Thế nên sáng ra sau khi ăn sáng, à mình còn nhớ sáng hôm ấy, Vân Anh từ tầng 1 gọi lên tầng 2 rất sớm, Quang ơi, Quang  ơi rồi vèo, vèo 2 cái bánh trưng được ném lên cho mình ăn sáng.
Đây, hình ảnh cái cầu thang khu kí túc xá Sinh viên trường ĐHKTCNTN ngày nay.

NHỚ THẦY LUYỆN & MỘT VÙNG QUAN HỌ - (Tiếp)

T.M.Oánh K8Mb:


                                         
Phần2: Chuyện về một vùng Quan Họ:
        Thế là đèn xanh đã bật.    
        Bọn tớ đi xem Hội ở Làng Gióng, Hội Vật ở Làng Đồng Kỵ; Vào thăm đình chùa ở Đình Bảng (to ơi là to); Tường tỏ về thú luyện chim đi thi (chim 2 cánh đấy nhé) rồi chấm thi chim thế nào, nghe cả chuyện nhử dụ chim của kẻ khác (ly kỳ lắm), tục khao xóm khao bạn khi chim được giải- và đương nhiên có nhiều kẻ hằn học đạp xe mang lồng không về nhà chờ chim hồi lồng là vặt lông ngay. Chúng tớ  lên cả Chùa Lim xem dựng cảnh chuẩn bị quay phim hội thi pháo ở làng Đồng Kỵ xưa kia. Nghe kể xưa mỗi dòng họ làng này cứ mỗi năm chọn ra một người chủ trì thuê thợ về làm pháo và rất bí mật về kích cỡ. Hội đến có nhà  phải dỡ tường xây ra mới đưa đựợc pháo đi dự thi. Vào hội có thằng bé châm ngòi xong chạy chậm quá pháo nổ hất ngã tung ra bị ngất, khi tỉnh dậy câu đầu tiên nó hỏi: “Pháo họ mình có nhất hội không?” Bọn mình xem cả quần thể bãi tập, bể bơi có cầu nhẩy của trường Đai học TDTT -TƯ gần đó mà mê tít và ước ao: giá mà Trường mình cũng có bãi tập đẹp như vậy thì sướng lắm nhỉ! Đến hội nào cũng được nghe các liền anh liền chi hát quan họ lời cổ ...thât tuyệt. Hàng xóm nhà mình trọ có 2 chị em gái hơn nhau 2 tuổi tên là Dung (Lớp 10, Oanh lớp 8) cứ chiều chiều hai chị em vừa kết mành trúc vừa hát đối những làn quan họ. Cô chị xinh hơn nhưng cô em có năng khiếu hát quan họ rất rền nẩy.. Nằm ở nhà trọ bên này  nghe mãi mà không  chán!
         Người khác thì không rõ nhưng sau này tớ thích món văn hoá Quan họ có lẽ phần nhiều là do 3 tháng ăn ngủ thăm du tắm vào không khí các lễ hội truyền thống giữa vùng quan họ này.

Liền chị trong hội Lim  - Quan họ 2014

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

ĐỀN BÀ ĐẾ - ĐỒ SƠN

V. Sinh K8

   Anh ơi,  mai cho em nghỉ, đứa cháu con bà chị gái lấy vợ, cháu lấy vợ người Sài Gòn. Chị em nhà nghèo có mỗi cậu con trai, cháu lái tắc xi. Không biết duyên số thế nào, cháu chở mẹ con bà này từ sân bay Cát Bi đi Đền BÀ ĐẾ - ĐỒ SƠN, con gái bà chủ yêu luôn cháu em, bây giờ các cháu lấy nhau rồi về luôn Sài Gòn, nhà ông bà chủ có mỗi cô con gái.
   Đã hơn 20 năm mình về Hải Phòng, quá năm lần đi đền Bà ĐẾ, cứ qua tết Âm lịch, dòng người thanh niên nam nữ kìn kịt rủ nhau đi đền Bà Đế, có lần bị tắc đường cả tiếng. Đền Bà Đế rất thơ mộng, xinh đẹp nằm chân sườn núi nhìn ra biển, xa xa là cả biển Đồ Sơn rộng lớn. Ấy thế, hai mươi năm có phải ít đâu, mình đi đền Bà Đế mà chẳng hiểu Bà Đế là ai? Cứ thắp hương, cứ vái rồi cho tiền vào hòm công đức, ra về !
 Mình tự trách mình, trách cái tâm mình nữa, trách cả cho ai nữa đây? Chiều nay cứ thế đi bộ suy tư ...
Đình hội phía ngoài Đền Phù Đổng Gia Lâm Hà Nội

NHỚ THÀY LUYỆN & MỘT VÙNG QUAN HỌ

Oánh K8MB:

Phần 1: Chuyện thêm về Thày Luyện:
       Đọc bài của “MA ThọK8” kể chuyện Thày Luyện khi chấm bản vẽ hộp số cho trò cưòi rằng: Hộp này dẫu lắm răng nhiều trục vẫn chỉ có một cấp tốc độ! Căn do là cả “Ma” cùng các “ong chưa kịp là thợ” ở k8  khi  tô vẽ giúp - mắt mủi còn liếc ngang trông chéo nên bỏ sót “thằng bé” tuy  nhỏ nhưng rất quan trọng trong bộ truyền - ấy là cái then! “Ma” lấp liếm rằng nó ở mặt sau...(Sau thì cũng phải có nét đứt chứ lị!?) . Thế mà thày chỉ tủm tỉm cười (hẳn là thương con nhỏ khốn khổ trót lạc vào cái lò thiêu sinh mà đại đa số là bọn con trai lao vào này, vả lại nó cũng biết láu lỉnh chữa háy bằng miệng tạm được đấy chứ) rồi cho qua!
      Nghe chuyện tớ tin ngay, tin cái láu của “Ma”; Tin vì nhận diện kiểu nói hài và lòng độ lượng của Thày. Các bạn thử hình dung: lỗi dạng này mà rơi vào tay thày Thảo- Hình hoạ, thầy Uẩn, Thày Nhân-máy cắt...xem ? Có mà cầm chắc 1 điểm kèm một vạch chéo dài rách giấy rôky !
                                                  *
                                              *       *
       Tớ kể thêm chuyện về Thầy Luyện nhé:
       Vào khoảng đầu tháng 4 dương lịch năm 1977, thày Luyện dẫn 1 nhóm hơn chục SV tương lai sẽ nhận làm đồ án tốt nghiệp Máy cắt đến Nhà máy Qui chế Từ Sơn- Hà Bắc thực tập tốt nghiệp (Nhóm gồm Oánh, A.Trọng kều k4-8 , Trác Cường, Đạo, Diến, hình như cả Văn, Tường nữa...- quên vợi rồi ai nhớ thì nhắc giùm để có dịp rủ nhau về lại chốn cũ nhé!) 
        Thày trò tự lần mò vào dân làng Phù Lưu (đối diện lối rẽ từ QL1 sang ga Từ Sơn) để tìm nhà trọ. Chủ trọ của tốp có Oánh là cụ Hoàng Thuý Mậu (năm ấy 2 cụ đã trên 70 tuổi , cụ là bố đẻ nhà biên dich Tiếng Nga nổi tiếng Thuý Toàn) có nhà ở giữa làng, cách nhà máy thực tập chừng 1km.
Sinh viên Đại Học KTCNTN (Cơ Điện cũ) trong mùa đồ án.

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

K10 GẶP GỠ ĐẦU XUÂN

Quang K8MA
Được các bạn K10 mời dự buổi gặp mặt đầu xuân Giáp Ngọ. Thật vui, thật ý nghĩa, chúc các bạn luôn vui vẻ đoàn kết, chúc tình Cơ Điện mãi bền chặt. Xin được chia vui cùng K10 bằng một số hình ảnh trong buổi gặp mặt hôm nay nhé.
Buổi gặp mặt hôm nay có 3 phần nhỏ, rất vui
    Đầu tiên, mọi người cùng tặng hoa và chúc Hạnh phúc đến 2 đôi vợ chồng có cùng kỉ niệm ngày cưới chính là ngày hôm nay.


Chúc hạnh phúc gia đình nhân kỉ niệm ngày cưới.

QUỐC THÁI - GIA HOÀ

Oánh K8Mb:
        Đầu  Xuân Giáp Ngọ, nhân nhắc lại  một bài học lịch sử xương máu về chiến tranh (tháng 2-1979) và thấy các bạn gợi lại thời đồng cam  giúp nhau vựợt khó dưới một mái trường để được nên người, nên bạn, nên gia đình hạnh phúc...; Nghĩ về ước vọng ngàn năm đất nước thanh bình, gia đình hoà thuận- TMO viết tặng chung mọi người cùng các bạn đồng môn Cơ Điện trong đó có vợ chồng 2 bạn Thái -Hoà K8MA-B một đôi câu đối:
               Thái  Bình   Muôn Thuở   Âu Vàng Vững
             Hoà Thuận  Trăm  Năm   Mái  Ấm   Bền !
         Mong nhận được góp ý thân tình của các bạn!
                                                                                  Thành Nam 20-2-2014

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Cao Bằng:

TMO K8
Xin cóp đăng lại bài thơ diễn tả tâm trạng bâng khuâng, xót sa của Oánh khi nhìn cảnh Thác bị chia, cột mốc bị dịch, đất cho mượn bị cướp không trả lại ở cửa khẩu Hùng Quốc, Cổng trời thiêng bị Tàu phá phách năm ...79 nhé:


Qua đèo Cao Bắc đến Cao Bằng
Hang Pắc Bó-
ánh mặt trời xuyên núi
“ Hồng Nhật Cao Minh” (1)
linh thiêng nguồn cội
Khuổi Nậm thuỷ chung-
lòng dân với Bác Hồ.
Thác Bản Dốc bây giờ chỉ là một cảnh đẹp được ngắm nhìn từ xa.

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

PHÒNG NỮ K8

 V.Sinh K8

 Sao hắn lại hay xuống phòng nữ K8, mà lại xuống đúng lúc mình cũng xuống . Hắn là lớp phó học tập lớp  A , hắn phải xuống giúp đỡ bạn cùng lớp, kệ hắn mình cứ vào.
  Khu nhà nữ ka 8 có mỗi phòng,  căn phòng xinh đẹp ấm cúng trước mặt nhìn ra khu thung lũng ruộng lúa xanh, xa xa những quả đồi rừng bạch đàn, đồi sim xen kẽ những cây guột. Hắn là lớp phó cũng ở tầng 2 nhà A1, hắn chăm chỉ học giỏi hơn mình. Lớp hắn hơn lớp mình, cán bộ lãnh đạo lớp ở liền sinh hoạt cùng tập thể lớp. Lớp hắn nề nếp, giờ giấc học hành nghiêm chỉnh, tên nào trong giờ học tại phòng ra hành lang nhìn đôi kiêu hãnh là bị trừ điểm thi đua! Chẳng bù cho lớp mình, lớp trưởng Trại hết giờ học là anh phi xe về với vợ con ở gang thép ngay, mặc kệ bọn bay. Đúng vậy lớp mình học hành chẳng ra sao, nhiều thành phần phức tạp chỉ mải chơi và đàn hát rồi suốt đêm ngày quán xá. Ngày đầu sĩ số hơn 60, sang năm thứ 3 chỉ còn gần 20. Nữ 4 người nay còn 2, Thuận Hòa, Vân Hà, sau được bổ xung  hai bạn nữ: Hợp và Mĩ từ K7 xuống. (Sang năm thứ 3, Vân Anh, Nhân xuống K9).
Phòng kí túc nữ trường ĐHKTCNTN hôm nay - lúc nào cũng thấp thoáng bóng chú sinh... viên

CÁCH ĐÂY 35 NĂM VỀ TRƯỚC (tiêp)

Oánh k8:
       ( Oánh lại bị lan man sang bạn Cơ Đien rồi. Mình trở  lại với năm 79 nhé,....)
      Bấy giờ  BCH Đoàn trường đã họp với các Liên chi Đoàn Khoa Cơ, Khoa Điện phân công chuẩn bị người, băng ron và thông báo kế hoạch tập dượt đội ngũ. Chắc răng co mấy chục huyện, tỉnh cũng còn đang  chuẩn bị di họp, mấy chục Cơ sở Đoàn lớn ở TP Thái Nguyên cũng đang tích cực chuẩn bị như chúng  tôi cho một hội nghị chưa từng có bao giờ này thì ...đùng một cái chiến sự đã nổ ra ngày 17-2-1979.

Thành Thăng Long còn đó, khí phách An Nam còn đó, đừng mộng mị.

CÁCH ĐÂY 35 NĂM VỀ TRƯỚC (phần đầu)

Oánh k8mb:
        Tháng 4-2013 mình lên Cao Bằng chơi với các bạn ở Ban q.lý các KCN tỉnh bạn. Lên thăm di tich hang Pắc bó, đền thờ Bác Hồ mới khánh thành  2012 xem các hiện vật, tranh ảnh trưng bày và nghe nguòi hướng dẫn viên du lịcch nói rằng cây cột mốc 108 trên đường Biên cắm thời nhà Thanh TQ gắn vói sự kiện Bác từ TQ về Pắc bó-1941- giờ thì vẫn còn nhưng năm nào thoả thuận bằng văn bản bị hố thế nào đến nỗi "căng dây" ra đất lại của Tầu rồi. Vì sắp tối, chẳng kịp lên trực tiếp xem cái cột mốc mới xây mấy năm rồi nó lùi vào phần đất ta  bao nhiêu mét? Xót sa quá. Sau 2 ngày đi qua cả  PacBó, Thác Bản Giốc, cửa khẩu Hùng Quốc ( nơi có 2 điểm cao bị lấn sau năm79),Cổng trời thiêng, gặp cả những chiến sĩ Biên phòng chứng kiến thời đấu tranh cắm mốc giới năm nào kể lại chuyện dành giật lại từng tấc đất ...vừa thấy ớn tên hàng xóm xấu bụng vừa thông cảm vói những người lính biên phòng và cuộc sống bất an của người dân vùng biên  giới này...



Hào khí thăng long xưa vẫn đang rực lửa, những kẻ đớn hèn liệu có dập tắt nổi không

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

MỘT TRANG SỬ CẬN ĐẠI BỊ PHỦ MỜ

NguoiHongai

Chẳng ai quên 35 năm trước, hòa bình mới trở lại chưa tròn 4 năm dải biên giới phía bắc chìm trong khói súng.
Vùng đất an lành trong chiến tranh phá hoại của giăc Mỹ giờ đây đang là tiền tiêu.
Đợt di cư ồ ạt người Hoa – những cư dân sống đã qua mấy thế kỷ ở nơi đây. Buổi sáng quản đốc vừa phổ biến trấn an những người lao động chất phác hiền lành ấy thì sáng sau đã có tin cả gia đình họ đi sạch. Lác đác rồi ồ ạt đi bằng đủ phương tiện. Không thể sống ở mảnh đất này, mấy trăm năm ông cha đã di cư nay phải đi cả thôi…
Lịch sử sẽ không quên, nhân dân sẽ không quên
Những kẻ cướp đất, những kẻ bán đất và cả những kẻ cố tình quên lãng sẽ phải đền tội
Chúng ta tin tưởng như vậy

"HẬU QUẢ" TỐT ĐẸP CỦA VALENTINE

Hai thúng hoa tươi, nàng nặng gánh
Một bầu "quan tái" chàng ngóng trông.

Chữ "quan tái" nghĩa hán nôm là tái ngộ, xum vầy.

LÍ TRƯỞNG


 V.sinh K8
     Không biết ai đặt tên cho hắn là LÍ TRƯỞNG, chỉ biết ngày ra nhà A1  mọi người đã gọi hắn là LÍ TRƯỞNG, hắn ở cùng phòng cùng tổ với mình trên tầng 2.
  Hắn nói, hắn quê ở Từ Liêm ngoại thành Hà Nội, bố mẹ hắn làm ruộng hay cán bộ xã thì phải, mà có hỏi hắn mới nói, hắn rất ít nói chỉ lòng khòng, lừ thừ, ậm ừ. Thế mà có lần hắn tranh luận với Thọ Mom, hắn tranh luận ra trò. Thọ mom cũng phải  đuối lý, rồi không hiểu sao hắn lại khóc, thấy hắn khóc mình cũng thương thương. Năm thứ 3 những thằng như hắn với mình ít lắm, chỉ còn mấy thằng phổ thông với nhau.

K8 đi thăm ngã ba Đồng Lộc 2013

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

NHỮNG BÔNG THƯỢC DƯỢC TỪ CÁC GÓC NHÌN

Rét quá, chẳng muốn ra ngoài, thôi ngồi trong nhà ngắm hoa vậy

HỘI LIM P 2

Rời đồi Lim chúng tôi lên Bắc ninh chúc Tết hội trưởng hội cơ Điện Bắc Ninõ Quang phàn nàn rằng Tôi đi ăn mảnh ,thực ra Tôi nghĩ là Quang bận lên lớp đầu năm nên không dám rủ nhất là sau vụ đi Quảng ninh trễ mất buổi lên lớp.Đành phải kể tỷ mỷ và có nhiều ảnh bù lại vậy.Xuyền nghỉ hưu làm trợ lý cho vợ bán sơn tường cho Viglacera và ,ột hãng n2wax nên kinh tế cũng ổn (chưa kể thời làm giám đốc Cty May Bắc ninh và Trường ĐH Bắc Hà có nhặt được tý nào không) Con trai lớn đang công tác bên Nhật hơn 3 năm rồi chưa chịu lấy vợ.Có khi cháu nó tha cô mặc Kimono về thì hết ý.Tiếp chúng tôi là đĩa tiết canh ngan do chính tay cô Lịch vợ Xuyến đánh quá ngon. Vì thế Xuyền phải tự xắn chia cho mọi người (sợ nhất là người khác xắn lại cho mình phần hơn)
Chủ Tiệm sơn ra đón khách

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

HOA CŨNG BIẾT YÊU

Này bà lại đây xem! hoa phong lan nhà mình hôm nay đẹp chưa? Hoa hôm nay đẹp kì lạ, những cánh hoa mơn mởn như đang vẫy gọi thì thầm to nhỏ vui đùa. 

    Ông nói thế nào, tôi vẫn thấy như mọi ngày. Mọi ngày  hoa cũng đẹp, hôm nay hoa đẹp hơn nhiều, bà có biết không hôm nay là ngày lễ tình yêu, hoa cũng biết yêu và chúng đang yêu nhau đấy. Ông năm nay 60 mươi tuổi còn lãng mạn yêu hoa vừa vừa thôi, không con cháu nó cười cho. Sao chúng nó lại cười,  chúng nó phải mừng vui phấn khởi. Tự hào ông bà 60 tuổi còn yêu nhau đắm đuối, còn yêu hoa thiết tha.
Hoa Phong lan đẹp lắm

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

TÌNH YÊU VÀ NGÀY VALENTINE

Các kiểu tỏ tình của bọn trẻ đây này, mọi người xem nhé. Ngày xưa bạn giống kiểu nào?

VA -LEN-TINE !


                        Trần Minh Oánh K8Mb:

               Valentine - tình yêu lứa đôi
               Valentine sưởi ấm tim người
                    Dâng hiến cho tình yêu tất cả
               Cho khắp nơi mùa xuân sinh sôi! 


 Valentine-tình yêu lứa đôi
 Valentine sưởi ấm tim người
                                                                                                                                                                   
                                 Valentine - tình yêu trong tôi
                       Valentin của thế gian này
                         Dâng hiến cho tình yêu tất cả
                       Cho thế gian tình yêu xanh tươi!

                         Valentine trong bạn trong tôi

                         Valentine còn mãi trên đời
                            Dâng hiến cho tình yêu tất cả
                        Tình yêu vĩnh hằng Valentine!
                                                                                                                                              
                         Valentine nào của riêng ai
                         Va len tine của cả nhân loài
                             Dâng cho tình yêu - dù tất cả
                         Tình yêu - Thánh đường -Valentine !
                                                                                            Sơn La 14.2.2009
                  ( Quang bố trí lại ảnh chèn và cho xin ảnh minh hoạ nhé, mình đang tập cài ảnh, còn vụng lắm mà!)

ĐỪNG HÒNG !


Oánh k8mb :

Cứ cầu Thánh chắc mẩm thăng quan hử?
Dương triều nay bao nhiêu "ghế" cho vừa?!
Muôn dân đến là tỏ lòng ngưỡng mộ
Những anh hùng cứu độ cả non sông!
Vua, tôi trên dưới một lòng
Non sông Thái Bình muôn thuở

MÓN NGON NHỚ ĐỜI

      

    Này thì Cave, này thì Thuồng luồng cứ thế chị vợ một tay bế con một tay quăng chổi, quăng dao đuổi anh chồng chạy bán sống bán chết ra ngõ.  Sao, sao mới tết ra đã đuổi nhau ghê thế. Ông ạ, cháu không chụi nổi thằng chồng nhà cháu chúng nó rì rầm rủ nhau đi ăn "MÓN NGON NHỚ ĐỜI".

Miếng mỡ mà để miệng mèo
Ngon thì ngon thật, coi chừng miếng đau
 

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

ĐỀN TRẦN NAM ĐỊNH-LỄ KHAI ẤN

  Oánh k8 Mb :
Hàng năm ở  Nam Định có 3 lễ hội văn hoá lớn xếp hạng cấp Quốc gia:
    - Lễ Khai ấn (đêm 14- Giêng )ở Đền Trần- thôn Tức Mặc xã Lộc Vượng TP Nam Định
    - Lễ  hội Phủ dầy ( xã Kim Thái- H. Vụ Bản- quần thể thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh) vào Tháng 3 ÂL
    - Lễ kỵ đức Thánh Trần ở tất cả các đền thờ cụ Trần Hưng Đạo mà chủ yếu ở Nam Định là hoạt động văn hoá ở quần thể di tích Đền  Trần nói trên vào 20-8 ÂL.

 
Dạy  và học viết thư pháp ở trước cung Trùng Hoa- Đền Trần - TMO
Gái Tuyên về Đền Trần NĐ - TMO-2014

HỘI LIM GIÁP NGỌ ( P1 )

  Nhận lời mời của Xuyền và Hội Cơ Điện Bắc Ninh,chúng tôi lên đường dự hội Lim. Tiếc rằng có hơi ít người tham gia được nhất là số chị em Cơ Điện .
Hội bao giờ cũng đi cùng tín ngưỡng thờ phụng Thánh , Thần , Phật hay người có công.Đồng thời gắn với Thắng cảnh như chùa Hương ,Yên Tử hay Lịch sử như Đền Trần,Đống Đa.Hội Kim lạị gắn với Văn hóa ,đó là truyền thống văn nghệ dân gian vô cùng độc đáo.
   Hội Lim không chỉ của một làng, xã mà là của cả một vùng Kinh Bắc rộng lớn..Hội kéo dài vài ngày với các cuộc lễ Tế ,Rước và Hát Quan họ ở mỗi làng,xóm trong vùng  và trung tâm là đồi Lim -Tiên Du..
Tiếc ;là chúng Tôi không đủ thời gian đi hết các làng mà chỉ có thể dự khán một số nơi quan trọng thân tình và gần nhau thôi.Tuy vậy cũng giúp chúng tôi hiểu được nét đặc trưng nhất của hội Lim : Văn nghệ dân gian và giao lưu Xã hội.
 Tôi chỉ có thể lấy hình ảnh minh chứng mà thôi :

3 tên đi xe máy

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

THĂM DƯƠNG QUỐC THẮNG

  
   Năm Giáp Ngọ mình đi khỏe thật, chủ nhật phi về quê, hôm nay thứ ba (11.02.2014) phi đi Hà Nội, Hải Dương.
  Anh phi gì mà phi gớm thế, anh phi hơn cả ngựa rồi, trời rét căm căm anh phi thế em ở nhà lo lắm. Em yên tâm ông trời cho anh mỗi nước phi này thôi.
     Kính chào anh chị, đầu năm kính chúc anh chị dồi dào sức khỏe tràn đầy hạnh phúc. Chúc thế thôi vào đây uống rượu với anh, uống hết chai mới được về. Hôm nay rét quá, em lên đây để cùng anh đi 163 Hoàng Hoa Thám uống bia hơi của tay Hùng bò, nào ngờ thời tiết rét khi khác ta đi. 
Bây giờ em phải phi về Hải Dương thăm Dương Quốc Thắng (K8MA), Thắng bị tai nạn xe máy 22.01.2014, hiện nằm ở khu nhà B tầng 4 phòng số 2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, Thắng bị gẫy xương qoai xanh, dậm lá nách phải cắt bỏ toàn bộ lá nách, em thương nó quá em phải đi đây.
Ta về tìm lại tuổi thơ
Con đường ngày ấy mộng mơ một thời
Câu thơ tìm cái chơi vơi
Tình yêu cùng với những lời đắm say
(Con đường từ ga Lưu Xá về trường hiện nay đấy các bạn ạ)

NỤ CƯỜI XUÂN

  1. P.V.Hòa K8

    Giữa vườn ánh ỏi tiếng chim vui
    Thiếu nữ nhìn sương chói mặt trời
    Sao buổi đầu xuân êm ái thế!
    Cánh hồng kết những nụ cười tươi.
    Ánh sáng ôm trùm những ngọn cao
    Cây vàng run nắng, lá xôn xao
    Gió thơm phơ phất bay vô ý
    Đem đụng cành mai sát nhánh đào. 

  2. Dưới những cành đào tươi thắm quá
    Em tôi nhẹ gót dạo vườn xuân

TỨC CẢNH : BLOG VƠI BÓNG NGỰA


Trần Minh Oánh-k8mb:

Phải gió nào lay cái bút chăng ?
Mà ra nông nỗi bút tuyên "dừng!"
Thương B-log tịt mù "quả mất"        ( mất gì )
Để nghiên thừa, mực đọng, bút chong...

Toan phỏng vấn : Thằng mô lay bút ?
E lời nguyền: Chẳng thuở nào khai,
nếu còn tôn trọng- dù một chút-
đừng hỏi chi thêm- mệt, phí nhời !

                          *
                    *          *
Bút tớ- ỷ ngòi khôn cùn sắc
Cậy bề đồng Ngọ, tiếu sân chơi    (cười vui ở Blog)
Tức cảnh Xuân về vơi bóng ngựa:
 B(ờ) xanh -Lôg biếc... nỡ trông vời... !?!                               
                     Thành Nam 12-2-2014

MẤT CỦA ĐẦU NĂM !

Tmok8:
      Hôm 22- tháng  chạp năm Quý Tỵ vừa qua, làng Cơ Điện có tin buồn kép ấy là có 2 bà mẹ k8 (1 ở Q.Ninh, 1 ở N.Định) thuộc hàng "siêu cổ lai hy" chia tay con cháu, qui tiên. Nói là buồn vậy nhưng dẫu sao đó là qui luật sinh- tử chẳng ai cưỡng được ! Chúng ta không có lỗi. Thế rồi vừa mới nghinh Xuân được vài ngày đã  nhận tin : Một bút "Blog K8 cùng các bạn CĐ" tự buông - Vậy  là đầu năm " mất của" rồi còn gì !? Với tôn chỉ tự nguyện và vui chơi lành mạnh là chính mong mọi người lưu tâm bồi bổ " bút  mực" và giữ gìn "của nả" cho Trang Blog- sân chơi của bọn mình- ngày càng gốc vững cành xanh!

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

GIỖ TỔ ĐẦU NĂM

 Oánh k8mb:
        Theo phả truyền lại thì ngày kỵ Tổ họ Trần An Phú, Xã Hải Phong, H.Hải Hậu T. Nam Định -đời 9 (tính từ  đời  mình về trước) là ngày mồng 10/Giêng âm lịch. Hôm qua chủ nhật mấy anh em từ Hà nội, Nam định...lại kéo nhau về quê họp mặt họ tộc đầu năm và cùng giỗ tổ. Mọi năm cứ vào dịp này là có tổ chức nghi thức tế tổ theo lối cổ truyền. Do trong họ có một bác 97 tuổi vừa mất  và một chú em họ vô Nam làm ăn , không may cũng mới mất  trong năm  nên các bác, các anh ở nhà nhà bảo năm nay không tế mà chỉ  đọc văn cúng thôi. Chiêng trống giữ nhỊp cho ông trưởng tộc kính cẩn đọc bài văn khấn. Ông  thỉnh Tổ , ...rồi thỉnh tất cả những người đã khuất theo từng hàng bậc suốt mấy đời gần đây nên cũng dài lắm mà con cháu chẳng đứa nào dám ca thán . Xong bài khấn đến lượt các chi họ xếp hàng vào dâng hương bái tổ. Tiếp nữa, một vị lên thông báo tổng hợp những sự kiện lớn của dòng họ năm qua như việc xây sửa từ đường, lăng mộ, việc thi cử đỗ đạt, việc con cháu được thăng quan tiến chức;

 Một nhà thờ tổ ở  ngoại ô TP Nam Định - (Quang 2014)

MỘT TRIỆU BÁC Ạ , THẾ THÔI .

  V. Sinh K8MB

  Con đường Lê Hồng Phong nối liền trung tâm thành phố tới sân bay Cát Bi dài chưa đầy 8 km, nhũng ngày giáp tết đường đông nghịt người, ngày chủ nhật còn đông hơn .
  Đường hai chiều, rộng dài như đường phố Hoàng Quốc Việt thủ đô Hà Nội, hai bên đường ngày tết đào các nơi đem đến, đào từ Sa Pa, Điện Biên,  Sơn La, đào ở Thanh Hóa, Sơn Động. Cây bích đào vùng An Dương, bích đào Hà Nội. Có lẽ đào ở đâu đẹp nhất các chủ đào, xới đào đều đem đến Hải Phòng. Người mua đào, người mua hoa, các loại hoa, các loại cây cảnh đếu có trên con đường lớn nhất Hải Phòng.

Anh ơi.... năm nay mình mua  một cành đào về chơi tết anh nhé...

CHÚC NGÀY MỚI, TUẦN MỚI TỐT LÀNH

Đầu tuần xin gửi đến bạn bè gần xa lời chúc hạnh phúc may mắn!
Mời các bạn ngắm những bức ảnh ngựa, Linh chủ của năm nay đấy!

Thêm chú thích

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

NĂM BÀ NGỰA CÁI



       V. Sinh K8MB

 Năm người đàn bà sống độc thân cùng cơ quan một thời, hôm nay mồng 5 tết Giáp Ngọ họ ngồi vui ngày tết cùng chúc nhau trẻ khỏe. Năm con ngựa cái (1954) con nào cũng béo tốt khỏe mạnh. Ba con còn được chưa sống với đực nào, một con, đực mất, còn một con, thằng đực bỏ. Đầu xuân ngựa tập trung thành đàn cùng nhau hò hét, hí vang như ngày hội lớn, thật vui nhộn.
Cũng là cái thân ngọ
chẳng giống nhau là sao?
Con thì có người cưỡi
Con chẳng được tỵ nào.

MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG

Oánh K8Mb

Tớ gủi tặng các bạn một câu đối nôm chúc mừng năm mới nhé:

              Giáp  Ngọ   Rộn Ràng   Nghinh  Mà ĐÁO
              Tân   Xuân  Háo  Hức    Đón  THÀNH CÔNG
                                   Thành Nam Xuân Giáp Ngọ-2014

CƠ ĐIỆN MÀ!

TRẦN THANH TUÂN
                                             
 Không nhớ rõ đêm ấy là thứ mấy, nhưng đã 21h, tiếng gọi nhau trên điện thoại của rất nhiều anh em Cơ điện đủ các khóa, hẹn gặp nhau tại góc Chợ Kim Biên trong Chợ lớn. Mãi, thì chúng tôi cũng kiếm được nhau, tìm hỏi thăm vào khu tập thể xà bông Trương Văn Bền. Lần mò trong đêm sau khi mua mấy thứ đồ thăm người ốm (mua được vào lúc này chẳng dễ vì các cửa hàng đều đóng cửa) thì đã 23h đêm. Chúng tôi đi thăm người ốm, người có chút gắn với Cơ điện, chồng của chị L. học K11 CĐ bệnh hiểm nghèo. Tin này chỉ vô tình được biết khi cà kê dê ngỗng với mấy bạn K10 ngoài Bắc lúc 20h. Chẳng cần cùng lớp cùng khóa, anh em Hội CĐ gọi là đi ngay không kịp dặn vợ con đi đâu, tí về nói.
Đàn chim di trú phương nam

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

MAY GẶP MỘT BÀI KHAI BÚT


Oánh K8Mb
      Một chiều đầu Xuân năm nọ, tôi thả bộ sang  chùa Phúc Trọng mới tu thiết khánh thành rất đẹp- cách cơ quan vài ba trăm mét bên cạnh bờ mương Kênh Gia nhìn chếch sang Khu Công Nghiệp Hoà Xá ở phía tây TP Nam Định. Nhà sư chủ trì- Thượng tọa Thích Quảng Hà-( tên tục của ông là Sư Lộc) Phó chủ tịch Hội phật giáo Tỉnh Nam Định niềm nở pha trà mời nước. Tôi có thói quen thỉnh thoảng cứ vào cuối chiều nào đó trong tháng lại sang đây một lần thắp hương, vãn cảnh  ngắm sân cây thế và dàn phong lan trên mặt hồ nhỏ trước nhà thờ sư tổ của ngôi chùa.
Cảnh quan chùa Bái Đính

CHÒNG BÚT

O.K8Mb:

Nọ      Thích   "Ấy"     Nọ      Sao   Không  "Ấy"
Người  Muốn Trông Người   Lại   Không  Trông !?

- Chỉ sợ "hết mực" thôi chứ mực mỡ dồi dào mà thích viết, thích đọc ta cứ viết, cứ đọc-Ngoại trừ trường hợp quá riêng tư ko thể dãi bày được thì đành vậy khi nào thấy thoải mái lại viết;
Đầu xuân khai bút, bút khai văn
Chữ "Đức" chữ "Tâm" với chữ "lành"
Muôn đời ai cũng mong chữ "Phúc"
Tất cả cùng vươn tới chữ "Thành"
                    

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

ĐẦU XUÂN NGẮM HOA XUÂN

Tuy líp là loài hoa quý phái, nhiều màu sắc. Trước đây có được tuy lip chơi tết quả là khó. Còn bây giờ thì rẻ nhiều rồi, nhưng tuy lip vẫn là loài hoa kiêu sa.


ÔNG TRỜI CÓ MẮT

   V. Sinh K8MB

 Đi ngủ đi cháu , 9 giờ tối rồi sáng mai 7 giờ cháu đã phải dạy đi học , ông cho cháu xem ti vi lát nữa. Không được, ông trời thấy cháu chưa đi ngủ, ông nổi sấm chớp lên rồi đấy, ầm .. ầm . . Ông nói dối cháu, ông trời làm gì có mắt, nhoằng . .nhoằng . .ầm .. ầm . .đi ngủ ngay, ông trời nhìn thấy cháu vẫn còn xem ti vi cháu chưa đi ngủ ông nổi giận tiếp đấy, ngủ đi cháu.
Một công trình nhiều tỷ được dựng lên trong sự ca thán của người đời.

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

NHỮNG NGƯỜI ĐI QUA CUỘC ĐỜI

                           
 Sưu tầm của Trần Lê Ngọc K23M
Tôi đã đi qua nhiều người, và nhiều người cũng đã đi qua tôi. Cái chúng tôi trao nhau có những khi nhiều hơn một ánh mắt, dài hơn một con đường, hân hoan hơn cô dâu trong một lễ cưới và đau đớn hơn cả người bộ hành ảo tưởng về một dòng sông.

 
Nam Mô A Di Đà Phật


NĂM NAY ĐƯỢC LỘC CỬA NHÀ PHẬT



   Sáng nay chùa Phụng thánh ở ngõ cống Trắng -Khâm thiên -Hà nội có mở lễ cúng Phật và ban Lộc Phật là bữa cơm chay đầu năm. Đ Hưng K6-K8 nhà ở ngay cạnh chùa có thông báo và mời anh chị em Cơ Điện đến dự khóa Lễ và thụ lộc Phật lúc 9giờ 15.
 Thế mà khi chúng tôi tới chùa đã là 9giờ 30 rồi,Khách thập phương đã có người đang ngồi thị lộc ,vậy mà chúng tôi cứ nghĩ là sau khi Lễ xong phải 10 giờ mới được nhập cuộc. Đ Hưng đón rồi chỉ lối vào sân Chùa để xe.Tôi và h Nam thấy các Sư và các Vãi đang tung kinh niêm Phập rất trang nghiêm nên khóa xe lại rồi đi thăm quanh chùa.Tuy hơi chật và địa thế bị bao bọc bởi khu dân cư đông đúc nhưng kiến trúc khá đẹp .Tôi ngắm không chán măt khi thấy có rất đông các thiện nam và tín nữ vào Lễ.

Thêm chú thích

HÃY XÁ LỖI CHO TỚ!

                              HÃY XÁ LỖI CHO TỚ!

ThọK8MA
Ngày tớ mới vào lang thang trên các trang blog trường mình thật thích. Và rồi tớ đã liều viết đăng bài, đã quá 11h đêm vẫn gọi hết Quang rồi Thuận Hòa để đăng cho được. Thấy cũng không tệ nên đã lại viết nữa. Bị com nói này nọ có lúc thấy nản nhưng vì đam mê nên vẫn không bỏ được việc viết.
Có gì đó bất chợt đến rồi mình viết nên không chuyên về đề tài nào cả. Lại còn tranh luận nữa cũng là điều mình thích từ bé ( tranh luận chứ không phải nhiều chuyện )
Được đọc bài của mọi người thấy hay lắm và tò mò không biết họ là người thế nào?
Biến động lớn nhất là Quang có ý định đổi tên Blog không còn tên K8 nữa làm mình khó chịu và tự ái …lại tranh luận hệt một bà già dở hơi. Cũng may chỉ là mở rộng và cái tên K8 vẫn còn.
Tớ hy vọng mọi người tham gia viết bài và nhiệt tình làm phong phú trang blog cứ như tớ không thể sống được khi không có blog vậy.

Được tự do biểu đạt suy nghĩ của mình, được gặp gỡ trao đổi với mọi người trên trang blog, biết đến các bạn xa gần là điều vô cùng thích nhưng ngẫm lại cái đã để mất đi lớn quá và thực sự lúc này tớ có ý nghĩ giá tớ đừng có viết blog…

Tớ viết bài này là một lời xin lỗi với tất cả kể từ giờ phút này ThọK8MA sẽ không tham gia blog.

Không phải là chiêu trò gì mới mà là thật.

Khóa hoặc lớp có tổ chức gì hãy gọi điện thoại cho tớ theo số lưu trên danh bạ.
Tớ nợ V.Sinh túi quà K9 Tuân nhờ chuyển giúp nhưng qua tết rồi đã không đưa được. Bạn cho tớ địa chỉ tớ sẽ gửi cho bạn theo đường bưu điện.

     THÀNH THẬT XIN LỖI, CÁC BẠN HÃY XÁ TỘI CHO TỚ 
VIỆC KHÔNG THAM GIA BLOG

( Nếu ai đó còn chút tôn trọng xin đừng hỏi tớ tại sao...?)


Thành tâm chúc trang Blog K8 cùng các bạn Cơ Điện và các Blog Cơ Điện ngày càng phát triển, qui tụ nhiều bạn bè xa gần!