Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

CUỘC GẶP MẶT THƯỜNG NIÊN K8

BBT
Theo định ước, anh chị em K8 Hà Nội mỗi năm sẽ có một đôi lần gặp gỡ chính thức tại Hà Nội và nếu có thể sẽ tổ chức cùng các đồng môn tại các tỉnh trong cả nước một chuyến du lịch đường dài. Mấy năm gần đây, mặc dù vẫn chưa phải là hoành tráng lắm, vẫn còn nhiều trắc trở, song Hội K8 chúng ta cũng đã tổ chức được thường xuyên và vui vẻ theo cái tinh thần bạn bè gần gụi.
Hôm nay 30 tháng 11 năm 2014. Mọi người lại tụ tập tai 218 Trần Duy Hưng Hà Nội. Chúng ta lại gặp nhau lại vui mừng cùng nhau mỗi người thêm một tuổi, số người nghỉ việc về hưu tăng lên, nhưng không vì thế mà tình cảm bị già đi. Chúng ta vẫn bên nhau thân mật và trẻ trung.
Trong nhiều câu chuyện được trao đổi, mọi người đang hướng tới một chuyến du lịch xuyên Việt trong năm 2015. Tin rằng chúng ta với tinh thần đoàn kết bạn bè chúng ta sẽ thành công!

Nâng ly cho tình bạn mãi keo sơn

ĐÓN HÀI CỐT LIỆT SỸ E88

  Hôm nay Tôi cùng các CCB E88 vào Nhổn làm lễ đón hài cốt Liệt sỹ Nguyễn Kim Xuyến  của E88 từ Tây Nguyên về Quê : Cổ Nhuế .Anh hy sinh năm 1967 ở Tây Nguyên,Sau đay là một số hình ảnh :


Thêm chú thích

PHÚ QUỐC NHÌN TRÊN MÁY BAY




Thêm chú thích

NIỀM VUI NGÀY CHÚA NHẬT

Này, các cô cựu sinh viên Cơ Điện ơi, cách đây 40 năm các cô có vô tư nghịch, vô tư yêu như chúng cháu bây giờ không? Cả các chú nữa? các chú còn nhớ mình yêu như thế nào không? các chú kể cho chúng cháu nghe đi. Hôm nay chủ nhật rỗi rãi mà.

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

SINH HOẠT THƯỜNG KỲ CÂU LẠC BỘ BIA HƠI HÀ NÔI

Cứ thứ bảy cuối hàng tháng, chúng tôi, trong đó có đông đảo anh em Cựu Sinh Viên Cơ Điên lại gặp nhau vui vẻ, sôi động cùng Câu Lạc Bộ Bia Hơi Hà Nội (HAT CLUB). Đây cũng là một dịp để bạn bè Cơ Điện gặp nhau, tâm sự, chuyện trò trong cái văn hóa bia. Lần này, chủ tịch câu lạc bộ đã thông tin cho mọi người về việc tham dự Lễ Hội Đồ Uống của Tổng Công Ty Rươu Bia sẽ tổ chức vào ngày 7 tháng 12 và sinh hoạt cuối năm của CLB vào ngày 13 tháng 12 tới. Đó cũng là những dịp hội hè lớn trong năm quanh cốc bia truyền thống "BIA HƠI HÀ NỘI"


LỄ TẠ ƠN Ở BÙI CHU - PHÁT DIỆM

  Hôm qua có việc hiếu tôi đi Ninh Bình .nhân tiện chúng tôi xuống thăm nhà thờ Đá nổi tiếng mà tôi đã muốn đến từ lâu.Nào ngờ khu vực nhà thờ rất đông các tín đò nhất là các bạn trẻ,hỏi ra mới biết hôn nay thứ sáu cuối của tháng 11 là ngày lễ Tạ ơn.Các cháu cho biết đã lên đây từ 2 hôm trước để sinh hoạt theo nghi lễ của nhà thờ.Quả thật cứ nhìn các vật chư dọn hết ,nét mặt các cháu thì biết là cực kỳ sôi nổi ,đông vui...
 Tuy nhiên cái thu hút tôi lại chính là cái tôi cần tìm hiểu ;Kiến trúc đọc đáo của nhà thờ Đạo Thiên Chúa trên đất Việt :


Thêm chú thích

NÉT ĐẸP MÙA HOA CẢI

Thiên nhiên, đất trời luôn ưu ái cho con người, cho tuổi trẻ những vẻ đẹp thật tự nhiên, thật dịu dàng và thật hoàn mỹ. "Mùa nào thứ ấy", một câu cửa miệng của người dân xưa nay sao mà đúng thế. Cho dù trong cái đông giá hay dưới cái nắng lửa mùa hạ, xung quanh ta vẫn tràn ngập yêu thương, bao la vẻ đẹp. Cuộc đời ơi đẹp lắm!

Hoa Cải nở theo mùa

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

NÉT ĐẸP QUANH TA.

 TUVIDA                                
Trong cuộc sống hiện nay các phương tiện truyền thông nói nhiều về tiêu cực. Đó là điều cần thiết nhưng sao lại ít viết và tuyên truyền về cái đẹp có trong xã hội và cái đẹp tiềm ẩn trong con người để mọi người noi theo.
Đánh thức những tấm lòng nhân ái và nét đẹp tiềm ẩn trong con người là vô cùng quý. Người dân sẽ được hưởng lợi từ những cái này.
Tuvida muốn chúng ta có một góc Chuyên đề : NÉT ĐẸP QUANH TA.

Hà Nội hôm nay

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

MỘT PARTY NHO NHỎ MỪNG SINH NHẬT BLOG "K8 CÙNG CÁC BẠN CƠ ĐIỆN"

BBT
Hôm nay là ngày trong tuần, mọi người đều mắc công việc, người thì việc cơ quan, người thì việc nhà. Tưởng chừng đã không thực hiện được một cuộc vui mừng sinh nhật Blog đúng ngày. Thế rồi, cùng với cái truyền thống tình Cơ Điện và cái nhiệt tình của mỗi thành viên, mấy anh em chúng tôi cũng đã đến được với nhau và một cuộc liên hoan nho nhỏ cũng đã được thực hiện.
Vào lúc 3h30 tại nhà hàng bia 81 Xã Đàn cuộc vui bắt đầu. Cùng với thời gian, số người cứ tăng dần, 3 người, 4 người, rồi 7, 8 người có mặt, vui quá. Có cái hay, hay lắm ấy là cuộc vui đã có đủ thành phần để gọi chúng ta không chỉ là K8, chúng ta là Cơ Điện. Tất nhiên chuyện trò không chỉ xoay quanh việc Blog mà còn là cuộc sống, còn là công việc hàng ngày, và rôm rả nhất vẫn là những ấn tượng bạn bè Cơ Điên hôm nay và ngày trước.



MỪNG TRANG BLOG K8 CÙNG CÁC BẠN..TRÒN 2 TUỔI !

Oánh k8:
-  Đúng 11h20 phút trưa nay  Oánh bắt gặp con số 153.000.000  lượt truy cập vào Blog K8 cùng các bạn Cơ Điện... Như vậy sau 2 năm kể từ khi khai trương mỗi ngay trang Blog nay có được trung bình-212 lượt truy cập.Nếu tính từ ngày mồng 8-4-2014 đến nay thì mỗi ngày có trung bình 230 lượt tuy cập- đó the hiện ngày càng có nhiều bạn quan tâm đến trang Blog này!
- Hơn một tháng có mặt ở năm 2012 có 24 bài viết nhưng năm 2013 đã tăng lên thành 340 bài viết Trung bình mỗi tháng mới có gần 28 bài viết-. Năm nay: chưa đầy 11 tháng đầu năm  2014 số bài viết đã là 515- vậy là mỗi tháng trung bình có trên 46 bài viết
- Nội dung bài đăng ngày càng phong phú
- Sự phối kết hợp liên thông giữa các trang Blog Cơ Điện cũng hiệu quả phong phú hơn
- Số người tham gia viết bài cũng phong phú da dạng hơn !
 Tuy nhiên những người "có trách nhiệm không công" của Trang Blog vẫn phải rà soát lại những việc mình đã làm cho mục đích tối thượng giao lưu và thông tin để VLC xem còn sơ suất rủi ro hay sai lầm gì - vì chắc chắn là có chứ-để rút kinh nghiệm cho trang Blog của mình ngày càng xôm hơn !
 Chúc mừng  kỷ niệm sinh nhật lần thứ 2 ở Hà nội vui vẻ !Các bạn của Blog có điều kiện gần HN về cho vui nhé! Hẹn gặp nhau Chủ nhật ngày 30-11 này như Hồng đã thông báo!
   Chúng ta cũng gửi lời chúc Blog K6 hom nay tròn 4 tuổi với niềm hân hoan ấm tình Cơ Điện và tràn đầy tinh thần cưu mang hợp tác đông viên giữa những người anh em gần gũi quí mến !

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

THÔNG BÁO GẶP MẶT THƯỜNG NIÊN HỘI K8 CƠ ĐIỆN

Kính mời các anh chị K8 điện, máy Đại Học Cơ Điện trên mọi miền đất nước.
Ngày 30 tháng 11 năm 2014, Hội K8 Đại Học Cơ Điện Hà Nội tổ chức liên hoan gặp mặt cuối năm tại 218 Trần Duy Hưng Hà Nội. Thời gian từ 10h sáng.
Hội K8 Đại Học Cơ Điên Hà Nội trân trọng kính mời
Đại diện hội ĐỖ KHẮC HỒNG

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ HAI BLOG "K8 CÙNG CÁC BẠN CƠ ĐIỆN"

BBT
Xin thông báo đến toàn thể anh chị em K8 và bạn bè Cơ Điện, ngày 27 tháng 11 này trang Blog "K8 CÙNG BẠN BÈ CƠ ĐIỆN" của chúng ta tròn 2 tuổi. Cái tuổi còn rất non trẻ, còn đang chẫm chững những bước đầu đời. Tuy nhiên Trang Blog này cũng đã giúp cho đại đa số bạn bè chúng ta không chỉ trong khóa 8 mà còn trong nhiều khóa xích lại gần nhau hơn. Các thông tin cập nhật thường xuyên, các cuộc gặp mặt nhiều khóa hoặc từng nhóm, cũng được nhận biết rất kịp thời. Đặc biệt sự liên thông giữa các blog K6, K8, K10 đã giúp cho cái tình Cơ Điện ngày thêm keo sơn.
Xin được thống kê những con số đáng tự hào về Blog "K8 VÀ BẠN BÈ CƠ ĐIỆN" để mọi người chúng ta cùng vui.

Vườn hoa tình bạn

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

MÙA HOA CẢI

Quang K8
Bạt ngàn màu vàng của hoa, ngập tràn những nụ cười tuổi trẻ, chúng tôi hòa mình vào không gian như vậy và cảm thấy như được trẻ ra nhiều lắm. Những tấm ảnh đẹp là hạnh phúc, là phần thưởng cho cuộc đời...

Giữa đất trời bao la

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

THÔNG BÁO VUI VỚI SINH NHẬT BLOG

Theo bàn bạc, Vào lúc 15h chiều ngày 27 tháng 11 này sẽ tổ chức "HỘI VUI VỚI BLOG" nhân dịp sinh nhật của 2 blog "HỘI K6 CƠ ĐIÊN" và "K8 CÙNG BẠN BÈ CƠ ĐIỆN" địa điểm tập hợp tại nhà anh Đào Việt Dũng BLOGER K6 số 237 đường Kim Ngưu Quận Hai Bà Hà Nội
Với tinh thần VUI LÀ CHÍNH nên Ban Tổ Chức xin thông báo:

Cánh ban đầu đông giữa thủ đô Hà Nội

MỪNG THẦY CÔ ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN

MỪNG THẦY CÔ ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN

   Có lý do đặc biệt nên năm nay các Thầy Cô Đại học Cơ Điện tổ chức mừng ngày 20-11 và mừng thọ các Thày -Cô 80-85 xuân vào hôm nay 22-11-2014.
  Nhân được lời mời của hội Giáo chức Cơ Điện ,chúng tôi thay mặt hội Cơ Điện Hà nội Và hội Cựu chiến binh Cơ Điện đến Quán Gió Công viên Thống Nhất mừng các Thày Cô.
  Tôi thấy có thầy Chúc từ Phú Thọ xuống ,thầy Đạt từ Sơn Tây về ,thầy Vunh từ Nam Định lên và một thày từ Thái Nguyên xuống mà tôi không nhớ tên..
Như mọi năm chúng tôi chuẩn bị một lẵng hoa lớn thay mặt các cựu sinh viên và cựu chiến binh Đại học cơ Điện kính chúc các Thày -Cô trường thọ -mạnh khỏe và luôn nhớ đến các học trò các thế hệ  chúng ta.
  Trong không khí của ngày nhà giáo việt Nam các thày cô mừng thọ thầy Đính 85 , hai thầy Long 80 rất xúc động.Nhất là thày long thiết bị thì mọi người tăng là 80 chi mà khỏe hơn cả 70 .Đáng yêu làm sao khi chúng ta ra tiêu chí 85 để theo được các Thày- Cô.Hôm nay có một chủ đề tranh luận nhiều đó là ngày Hội trường truyền thống từ xưa là 6-12 nay được đổi sang 19-8.còn nhiều chuyện cần bàn cho rõ như : Tại sao trước đây các bặc tiền bối lại lấy 6-12 mà không lấy 19-8 có phải vì các Cụ không biết quyết định của phó thủ tướng ký.....Tôi không được dự hội thảo về ngày thành lập Trường và căn cứ khoa học và thực tiên để chọn ngày Hội trương nên không lý giải nổi.
 Sau đây là những hình ảnh của cuộc Hội hôm nay.


Thêm chú thích

Thêm chú thích

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

NGÀY TRI ÂN CÁC NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

BBT
Nhân ngày Tri Ân Câc Nhà Giáo Việt Nam, xin được đăng một số hình ảnh do Quang chụp với các sinh viên tại trường Đại Học Điện Lực để phần nào chia sẻ niềm vui với mọi người, với bạn bè trong và ngoài nghề dạy học

Lớp D8CNTD1

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

2 THÔNG BÁO VỀ SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG LIÊN QUAN ĐẾN K8

BBT
THÔNG BÁO THỨ NHẤT
Theo dự định của hội trưởng HỘI CỰU SINH VIÊN K8 HÀ NỘI Đỗ Khắc Hồng, Hội sẽ tổ chức gặp mặt thường niên vào ngày 6 tháng 12  tới. Các chi tiết cụ thể sẽ được thông báo lại vào ngày gần đây. Xin các bạn K8 lưu ý.

THÔNG BÁO THỨ HAI.
Ngày 26 tháng 11 này Blog "K8 CÙNG CÁC BẠN CƠ ĐIỆN" tròn 2 tuổi, BBT blog muốn xin ý kiến các bạn K8 và Cơ Điện gần xa về cách thức tổ chức ăn mừng. Xin lưu ý Blog Hội K6 cũng có cùng sinh nhật, nhưng lớn tuổi hơn 2 năm và các anh cũng đang có ý rủ 2 blog cùng tổ chức ăn mừng. Xin các bạn hiến kế.

SINH NHẬT BLOGE K8

  Sắp sinh nhật rồi mà sao im ắng vậy .Bên K6 đang sôi nổi chọn địa điểm và có ý muốn cùng K8 là sinh nhật đấy..Vậy chúng ta nghĩ sao.Chung cũng tốt mà riêng cũng tốt vấn đề là đồng lòng làm cho hoành tráng lại ý nghĩa để động viên mọi người .Đồng thời xóa bỏ hết mặc cảm hay buồn phiền của năm cũ mà đồng thuận xây dưng  Blog K8 cũng như khối đoàn kết của K8 .Tôi mới nghe anh Quỳ nói hội trường Hồng có ý định tổ chức hội K8 nhân dịp 6-12 đấy .


Thêm chú thích

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

NHÀ GIÁO - PHỤ HUYNH & HỌC SINH

Trần Minh Oánh:
      Nhân dịp 20-11Ngày nhà giáo VN, TMO trân trọng gửi lời kính chúc sức khoẻ các Thày Cô giáo - Những thế hệ "kỹ sư tâm hồn" - trong đó đương nhiên  cũng có cả những người bạn, người anh- chị -em . ..đã và đang là những Nhà giáo Việt Nam!
     Cũng dịp này TMO  viết ra  đây vài suy nghĩ -cảm nhận ngay trong một chiều đi họp PHHS cách đây  hơn 7 năm -khi con trai thứ hai  đang học lớp 11 Trường PTTH Lê Hồng Phong -Nam Định- chưa biết cảm nghĩ như vậy thiếu- đủ thế nào ? Xin  được các bạn cùng chia sẻ:

                   1- PHỤ HUYNH & THÀY GIÁO

                           Có Phúc mới được làm Phụ Huynh
                      Hiển Vinh được làm Thày Cô Giáo !
                              
Thày và trò chúng tôi nhân ngày 20 tháng 11.


CÔ NHUNG

Trần Thanh Tuân                                                                                                                        
Mấy lời thưa trước: Vài năm nay tôi được gần gũi làm việc với các thày cô giáo Trường THPT Lê Qúy Đôn Tp HCM để cùng chia sẻ, chăm nom các cháu học sinh. Tôi càm nhận được rất nhiều điều quý báu từ tấm lòng yêu thương học trò của các thày cô ở đây. Từ thày cô giáo đã thành danh đến thày cô trẻ mới về một vài năm, họ đều đầy nhiệt huyết, tận tình. Những cái leng keng níu kéo gây xao lòng của khó khăn cuộc sống không cản được truyền thống. Tất cả đều cháy hết mình với học sinh thân yêu. Ngoại cảnh này khiến tôi nhớ đến kỉ niệm của mình, nhớ cô giáo . Tôi viết ra sau nửa thế kỉ. Có thể cũng như vậy các cháu sẽ viết ra chuyện của chúng và truyền lại cho con truyền thống quý báu này ở mai sau.       

LIÊN HOAN VUI VỚI ĐỒNG NGHIỆP NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

QUANG K8MA
Lại một dịp 20 tháng 11 nữa đến với các nhà giáo. Trong năm có nhiều dịp đồng nghiệp chúng tôi gặp nhau, liên hoan vui vẻ lắm. Nhưng có lẽ cái dịp lễ này, cái Ngày Nhà Giáo Việt Nam này luôn là sự đặc biệt nhất trong đời làm nhà giáo.
Cũng vẫn là rượu là đồ ăn thôi nhưng trong các câu chuyện và cả trong suy nghĩ nữa, từ giáo viên già đến các thày cô trẻ mới vào nghề vẫn thấy khác, khác nhiều lắm những cuộc liên hoan khác
Vâng chắc trong chúng ta ai cũng hiểu điều đó, cho dù chưa bao giờ làm thày làm cô thì cũng đã từng làm trò rồi. Cái đạo làm thày, cái đạo làm trò thời nào cũng thế. Mặc dù cả một thời gian dài đen tối đã đưa đẩy xã hội vào một cuộc khủng hoảng với bao tệ nạn, với bao quốc nạn, nhưng Đạo Làm Thày vẫn canh cánh với những người làm Thày chúng tôi. Những tiếng cười, những cuộc vui vẫn hướng tới vùng sáng phía trước, cho dù bao quanh vẫn còn nhiều bóng tối.

Các lão làng trong trường chúng tôi

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

MÁI TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC

MÁI TRƯỜNG TUỔI THƠ
Quang K8
Hôm qua chủ nhật 16 tháng 11, chúng tôi, những cô cậu học trò PTTH của hơn 40 năm về trước lại kéo nhau về Vụ Bản Nam Định, về mái trường thân yêu ngày ấy, Trường Cấp 3 Hoàng Văn Thụ. Vui lắm, xúc động lắm, bao kỷ niệm tuổi thơ lại ập về. Phải chăng đời người sẽ chẳng còn mấy ý nghĩa nữa, nếu mất đi những tình cảm thân thương ấy.

Ai chẳng có một thời đi học
Có một thời để nhớ để thương
Nhớ nhiều lắm, kỷ niệm dưới mái trường
Cùng cắp sách, cùng nô đùa khi tuổi nhỏ

Rồi chúng ta lớn dần lên theo gió
Trái tim non, bỗng chốc biết buồn vui
Biết Hạnh phúc, biết tủi hờn, giận dỗi
Biết trao nhau tiếng nấc hay nụ cười.

Mái trường ơi, bao nhiêu năm biền biệt
Chẳng xa đâu, chúng tôi đã về rồi
Mái trường ơi, chúng tôi còn nhớ mãi
Nhớ thày cô, nhớ nhiều lắm bạn ơi!

Chúng tôi về trường

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

MỘT GƯƠNG MẶT CƠ ĐIỆN


Gương mặt ấy là ai, LIỄU MAI SÂM K15I đang sống và công tác tại Vũng Tàu.
Trong lễ hội K10 vừa rồi, Sâm đã có mặt tại Ecopark vào cái giờ khá bất ngờ. Tại sao vậy?
Hai hôm trước, Sâm Alo cho tôi: Anh Quang ơi, em nhờ anh một việc. Em đã có kế hoạch bay ra HN để đến với các anh chị K10, nhưng có việc đột xuất nên không ra được nữa, anh mua giúp em một lẵng hoa để mừng Lễ hôị K10 nhé. Tôi đã giải thích cho Sâm là BTC K10 đã thông báo rồi, đây là cuộc vui nội bộ K10, tất cả ai không phải K10 không gọi là khách mà gọi là K10 Open nên sẽ không có tiết mục tặng quà... của khách cho K10. Đồng thời cũng động viên Sâm cố gắng ra cho vui. Nói vậy nhưng tôi vẫn nghĩ chỉ còn 2 ngày nữa thì chuẩn bị sao kịp để mà bay ra.
Đùng một cái, đang lúc tiệc đêm tại đồi thông Ecopark thì thấy Sâm xuất hiện, anh em chạm cốc cùng "dzô". Rồi sau thấy tiết mục tặng hoa, tặng rượu của Sâm với BTC K10, Cảm động quá!
Có điều, sau khi đã nhập hoc muộn, tưởng hắn sẽ hối hận đi học đều để chuộc lỗi. Nhưng biệt tăm luôn, bỏ học một mạch, không cả nhận bằng. Chắc trước đây hắn học sau nên giờ cũng không dám nhận bằng TN cùng các anh các chị khóa trên chăng?!
Mấy hôm sau nữa hắn lại xuất hiện. Anh Quang ơi, đi uống cafe đi. Vâng thế là anh em chúng tôi có tập ảnh kỷ niệm này đây.

Liểu Mai Sâm xuất hiện tại Lễ Hội K10

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

QUOTA MỞ LỚP OPEN ?

Trần Minh Oánh-Open:


     Quota mở lớp Open?
                               Trần Minh Oánh
       Kính gửi Ban DÁM hiệu  Nhà trường “Lễ hội K10 Ecopark-2014”
      Hôm rồi, ở Ecopark giữa thanh thiên bạch nhật Tuân Vịt chắp tay ngửa mặt lên trời  lẩm nhẩm khấn vái  dài dài- hẳn là hắn cầu  cho thần dân K10 cùng muôn dân Cơ Điện nói chung:
       -  Mỗi ngày một ấm cúng vui vầy/ Và làm raăn vào thêm thêm khoẻ!
       -  Già trẻ gắng học hành khôn chán/  Để được mãi bất tủi hổ, trường sinh...!
       Tuy nhiên còn một điều mà các sinh viên K10-open về nhà mới giật thót  rằng: chả biết trước hôm 25-10-2014  trùm hội Hùng bò & BTC  đã kịp thắp hương  xin phép các cố Hiệu trưởng Đỗ Hữu Phú, Nguyễn Văn Bình..chưa mà chiều hôm 25 tại nhà sàn Eco- ngoài việc cấp giấy nhập học “đúng luật” cho các sinh viên chính khoá k10 - còn mở lớp K10 open  cho hàng chục SV như: Tuân vịt, Oánh, Nhĩ, Thọ mom, Quang, Đạo, cả Liễu M Sâm (K15) trong Nam ra nữa đấy, và chắc là còn một số nữa... Nếu mải vui, nhiều việc mà chưa xin phép 2 vị cố hiệu trưởng kính mến  thì thật là còn có lỗi...


Nam- mô-a-di-đà...

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

CHƠI ẢNH


Quang K8
Mời các bạn tham gia cuộc chơi ảnh thông qua việc xem và cho nhận xét về từng bức ảnh này nhé, Vui Là Chính thôi mà.

Sương sớm  trên mặt hồ 1


Sương sớm  trên mặt hồ 2

Để tiếp tục cuộc vui, xin đưa thêm vào một phiên bản nữa của tấm ảnh "Sương sớm trên mặt hồ" nữa. Mời mọi người có ý kiến cho vui.

Nên lấy chủ đề thế nào đây?

Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

MÙI THÀY

                                                 
                                   
TUVIDA. -  (Chuyện vui bên lề Ecopark)

Đêm Ecopark yên tĩnh, xung quanh các gia đình chìm trong giấc ngủ, chỉ cây cối thức khẽ đu đưa thủ thỉ ru tình. Gió Thu se se lạnh trong men say say kích thích da thịt cần hơi ấm. Nhớ là trước khi bay ra mình hỏi Hùng Bò khách sạn để lo chỗ ngủ. Cần cho sức khỏe vì biết mình yếu không đú với chúng nó suốt đêm được. Nó bảo bác yên trí có khách sạn nhiều sao, khu em ở là khu cao cấp mà, dịch vụ hết sảy. Mình hí hởn.

Khu đô thị sinh thái Ecopark.

Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

Gặp LIỄU MAI SÂM K15 ở ECOPARK

Trần Minh Oánh:

            Gặp Liễu Mai Sâm-K15 ở ECOPARK                                                               
-         Chiều 25/10/2014-  tại nhà sàn nhập học Ecopark thấy BTC  giới thiệu có bạn  Sâm từ trong Nam ra dự và tặng quà cho lễ hội K10-2014, nhìn lên mình thấy quen quen. Nhớ lại hôm gần đến 25 tháng 10-2014, đọc trên Blog K10- minh thấy bài viết về  khoá đàn anh truớc khoá  tác giả học đến 5 năm mà sao thoải mái và sâu sát thế- hay như thơ vậy (anh Trác Dũng nhận định); Cứ như là hắn cùng nằm chung chăn K10  vói Hùng bò, Bảo, Trác Dũng và đương nhiên còn có cả những “rận” khác nữa !. Chỉ phẩy bút mấy dòng mà hắn kều ra ối “rận” xịn! ...  Ra vậy, đây là Liễu Mai Sâm K15- Cái tên lạ mà hay quá, ấn tượng quá!
-         Chờ hắn bắt tay ôm eo mấy ông anh K10 nhẵn mặt xong đi ra , mình  báo:
-         Sâm đấy à, anh Oánh K8 đây, nhớ không?Hắn ôm chặt rồi thùm thụp vào lưng mình mà rằng:
-         Em đọc Blog nhớ ra anh luôn nhưng mấy chục năm rồi nhỉ? Hồi anh ở lại trường làm cán bộ Đoàn bọn em tham gia đội văn nghệ, em rủ cả cái Nhung  nhà em và mấy đứa bạn nó trên Thái nguyên xuống chêm vào đội VN Trường minh múa hát suốt đấy thôi!
-         Thôi chết rồi, anh  nhớ ra rồi; cái Nhung em mày múa giỏi nhất trong tốp đó- chúng nó ở trường VHNT Việt Bắc mà!


Tặng hoa.

THĂM ĐỒNG ĐỘI CŨ

THĂM ĐỒNG ĐỘI Ở THANH OAI

  Sáng thứ Bấy 8-11 Hòa và Tôi vào Thanh Oai thăm các đồng đội E88 thời đánh nhau Quảng Trị .Ngày ấy một đại đội C3 của D54 chúng tôi chia cho cả E88 cùng một D toàn quân Hà Tây .Tôi vào C10-D6 còn Hòa vào C1-D4 .Thanh Hưng ở trinh sát D4.Tường ở C11-D6 chỉ có Dong là lọt vào C18 thông tin.
  Mấy hôm trước Tôi đã hen với Hòa vào chơi với các đồng đội cũ khi có dịp.Thứ sáu đang ăn sáng chỗ Liệu thì có điện của Văn Quân trưởng nhóm trong Thanh Oai mời vào .Thế là Tôi hẹn Hòa sáng qua đón tôi rồi cùng đi..chúng tôi đi lối Cầu Bươu-qua XaLa -Thạch Bích rroif đến Kim Bài là thị trấn của Thanh Oại.Thì ra hôm ấy có cưới con gái của một đồng đội thời đó ở ngay Kim Bài nên đồng đội ở đó khá đông đủ .Nhưng tôi không biết và không nhận được điện thoại mời của gia chủ .Tôi đi qua đám cưới lên Kim Chau vào nhà Lê văn Long lính của D4 với Hòa..Long đã đến chỗ đám cưới rồi,Tôi bảo con Long gọi điện cho Bố về nhưng không liên lạc được.
  Tôi gọi cho V Quân báo cho Long về nhà với chúng Tôi chứ bọn tôi không ra đám cưới đây vì vân không có lời mời mà tôi vào thăm đồng đội là chính.Lát sau Long phi xe về ,Tôi hỏi ăn uống ngoài đó chưa?.Long thì uống Côca còn say nên chắc là chưa ăn gì .Chúng tôi ngồi nói chuyên thời xưa ,hỏi thăm người này người nọ và Hòa biết thêm được mấy đồng đội xưa cũng gần đấy cả .
 Đang chuyên thấy có hai cậu em của đến chào và đi đâu đó rồi về sách theo can rượu 10 lít .Tôi cười bảo Long ":ít quá chả bõ công tôi vào đây chơi".Long quý tôi lắm lại biết Tôi hay rượu nên lần nào nó cũng bắt tôi xách 10 lit về ngâm . Rồi lại thấy mùi thơm từ bếp tỏa ra loáng cái đã có đĩa sách bò xào ,ngan nhà nuôi với 3 bát tiết canh đầy ú.Nhìn đĩa sách bò Tôi lắc đầu nhưng thấy tiết canh thì lại vui hơn Tết luôn.


Tôi vơi Long


Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

NHỮNG ĐÔI BẠN

BBT
Trong lễ hội K10 ở Ecopark vừa rồi, không chỉ có niềm vui to lớn của tập thể K10, của bạn bè Cơ Điện, mà trong đó còn có những niềm vui riêng của mỗi người, của mỗi đôi bạn. Có những người gặp nhau thường xuyên, có những người thi thoảng mới gặp nhau hoặc chỉ gặp nhau trên điện thoại trên mạng... cũng có những người nhiều năm nay, hàng chục năm nay mới gặp lại nhau. Lễ hội K10 cũng là một cơ hội hiếm để mọi người gặp nhau, tâm sự, san xẻ cuộc sống. Nhiều tấm ảnh chụp đôi bạn đã được thực hiện, xin đăng đàn để mọi người cùng xem và để nếu muốn, các bạn share về làm kỷ niệm.
Tác Giả cũng chẳng nhớ hết tên nhân vật, xin mọi người trợ giúp nhé.

Đôi bạn Mai - Diệp K10

Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

NHỮNG KHỐI TẬP THỂ BỀN VỮNG CỦA CÁC BẠN K10

Cũng may, không biết đây là sáng kiến của ai, chúng tôi, những cư dân ngoại K10 cũng đã được vinh dự mang cái tên rất hay, rất ý nghĩa, K10 OPEN hay gọi tắt là K10 Op.
Chính vì vậy nên tôi mới lấy tiêu đề cho bài viết này là "NHỮNG KHỐI TẬP THỂ BỀN VỮNG CỦA CÁC BẠN K10"

Tập thể lớp K10 Open,

Tuy thế vẫn là "nhập cư" và lại mới nhập cư nên nhìn thấy ai cũng chỉ biết là K10, còn K10 gì thì chịu. Cũng giống hồi mới lấy vợ, theo vợ về quê trình làng, gặp ai cũng chào bằng BÁC buxua, thành ra vợ cứ phải điều chỉnh lại, đây là ông, đây là chú, còn kia là cháu... Mong các bạn K10 thông cảm. Nếu có ai sẵn lòng giúp đỡ, xin chú thích thêm cho nha. Việc này chắc mõ K10 phải là người sẵn sàng nhất rồi. À mà cũng chẳng biết và cũng chưa được quyền đăng thẳng vào Blog K10 nên cứ chỉ đăng Blog K8 thôi, nếu có thể thì mõ K10 rinh sang K10 hộ.

TAN VÀO K10 VỚI GIÓ THU

 Trần Thanh Tuân

Xe ô tô phanh gấp đầu ngã tư khi vào Ecopark. Bước xuống xe tôi giật nảy mình vì như nghe tiếng còi tàu hét bên tai và hơi nước phả vào mặt của đoàn tàu đang rít phanh ga Lưu xá ngay bên cạnh.

                       
Mọi người như lột xác nơi đây, trở về với tuổi sôi nổi mộng mơ 40 năm trước

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

40 NĂM ẤY BÂY GIỜ LÀ AI

BBT
Có thể vẫn còn nhiều người nhận ra bạn mình, nhưng chắc chắn cũng không ít người căng mắt nhíu mày mãi mà vẫn chỉ nhận được ai đó chứ không phải tất cả. Nào hãy quay về quá khứ tìm lại những kỷ niệm xưa nhé.

Bốn cô sinh viên K10 ngày ấy ai nhận được ai không?

NẾU.....

NGUYỄN HỮU NHĨ.
anh Thúc GV dạy Thể dục của trường khi K8 đang học ,có bạn là anh T X D làm bài thơ về Thị Nở mình thấy hay in lại các bạn đọc cho vui Cám ơn anh Dung và xin mạn phét đăng lại bài của Anh

(Anh- TXD)
Nếu anh là Chí Phèo
Thì em có dám là Thị Nở
Chung bát cháo hành
Bên vườn chuối mom sông ?



Chung bát cháo hành, bên vườn chuối mom sông.

NHỮNG BỨC ẢNH VỀ LỄ HỘI K10

Còn nhiều ảnh lắm, Để đăng dần, mời các bạn cùng còm cho vui nhé.

LỄ BẾ GIẢNG VÀ CÁC ĐÔI VỢ CHỒNG CỦA K10



Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

THỜI GIAN

Người ta vẫn nói "thời gian là vàng". Và thời gian cũng luôn đem lại cho ta những hy vọng về tương lai, những luyến tiếc trong quá khứ. Có lẽ vì thế, con người ta vẫn sống vui tươi, vẫn vô tư cùng thời gian để đi đến tận cùng của Hạnh Phúc, cái món quà vô giá mà chúa trời đã ban tặng cho chúng ta.
Xin đưa một tấm ảnh đã được nghệ thuật lên để mọi người cùng xem, cùng bình luận nhé.
Cũng xin lỗi nhân vật chính trong ảnh, chỉ là một thiển ý đẹp cho nhau thôi. Tối qua mình cũng đã điện thoại với "Ngươì Quảng Ninh" đại khái về chủ đề này rồi. Rất mong được thông cảm và cùng vui

Bạn có biết ai trong ảnh không? hiện nay họ đang ở đâu?

Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

THÊM MỘT KỶ NIỆM VỀ GA LƯU XÁ

Trong những ngày dự Lễ Hội K10 tại Ecopark, có một kỷ niệm về Ga Lưu Xá, về chuyện nhảy tàu, cứ muốn mang ra kể cùng mọi người mà chưa kể được. Nhân tiện có tấm ảnh Hùng Bò nhảy tàu bị vợ bắt xin được kể lại.

Bắt quả tang nhé, phạt cậu suốt đời

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

CÙNG VỚI HỒI ỨC XƯA.

BBT
Các bạn xem tấm hình này và nói gì đó về các nhân vật trong ảnh nếu các bạn biết nhé

Đoán xem ai đây, bao nhiêu tuổi?

VỀ VỚI KÝ ỨC XƯA CŨ


BBT
Xin cùng chiêm nghiệm với nhau qua những hình ảnh ngày xưa

Phía đằng sau, xa kia là hình ảnh của Khu Gang Thép Thái Nguyên, kỷ niệm một thời của dân Cơ Điện.
(Ảnh của Oánh K8)

NIỀM VUI KHI QUAY VỀ VỚI QUÁ KHỨ

Thời gian ơi, dòng trôi, trôi mãi
Để cuộc đời nhiều quên lãng, lặng trôi
Rồi một hôm bỗng dưng quay trở lại
Niềm vui thăng hoa, Hạnh phúc tràn đầy

Bao bạn bè, từ những ngày thơ bé
Từ những ngày vất vả, sống gian nan
Cùng sách bút, cùng đói, cùng nghèo, cùng phờ phạc
Nay gặp lại, ánh mắt bỗng thiên đường

Dạ, em chưa nhảy... ạ.

NHỮNG NGƯỜI BẠN K10 TỪ PHƯƠNG XA VỀ VỚI K10 VỀ VỚI CƠ ĐIỆN

BBT
Trong Lễ Hội K10 nhân 40 năm vào trường ĐHCĐ, không chỉ có đông đảo các bạn K10 đang sống và làm việc tại Hà Nội, hay từ mọi miền đất nước, mà còn có cả các dâu dể K10 đi cùng, họ cũng yêu K10, họ cũng yêu Cơ Điện. Đặc biệt còn có các bạn từ phương xa, rất xa, đang định cư ở nước ngoài, ở châu Âu cũng đưa phu nhân về cùng bạn bè Cơ Điện. Thật xúc động, thật tuyệt vời.

Ông này ở tận trời Nam (Nam Định) về 

Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

Mr TUÂN VỚI LỄ HỘI K10 TẠI ECOPARK.

BBT
Hôm trước, ông Sinh ông ấy bảo là Mr Tuân từ thành phố Hồ Chí Minh bay ra Hà Nội làm náo động cả một vùng "trời nam". Đất trời rung động từ bên bờ Hồ Tây đến khu đô thị sinh thái Ecopark làm cho dân Cơ Điên khắp nơi sẽ phải nhớ mãi....
Hôm rồi ông Sinh lại ví Mr Hùng đầu bạc như một con voi rừng đã cùng đàn voi rừng K10 kéo từ đại ngàn Việt Bắc về với Vùng quê yên ả Ecopark để gầm để rú để cho dân K10 yếu bóng vía phải lẩn trốn...
Nhiều người cho là ông Sinh hay thích nói quá. Nhưng rõ ràng phải có gì thì mới nói quá lên được chứ. Thử hỏi nếu bắt đầu là con số "0" thì có nhân với 1 triệu lần nó vẫn là "0". Riêng tôi, tôi thích cách tung hô của Sinh lắm.
Để góp nhịp với Sinh mình xin đưa loạt ảnh của Tuân trong lễ hội K10 tại Ecopark vừa rồi để mọi người cùng xem nhé.

Hoạt cảnh "Vào trường" của Trần Thanh Tuân

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔ GÁI k10

BBT
Tưng bừng cùng lễ hội chung của các cựu sinh viên K10 là những niềm hân hoan của các mì chính cánh Cơ Điện nói chung và của K10 nói riêng. Trong cái niềm hân hoan ấy, những ý tưởng nghệ thuật được phát tác và thể hiện. Thật tuyệt vời. Mời các bạn chiêm ngưỡng những tấm ảnh mang tính nghệ thuật do bạn Đỗ Sơn K10IB cung cấp.