Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

NÉT ĐẸP QUANH TA.

 TUVIDA                                
Trong cuộc sống hiện nay các phương tiện truyền thông nói nhiều về tiêu cực. Đó là điều cần thiết nhưng sao lại ít viết và tuyên truyền về cái đẹp có trong xã hội và cái đẹp tiềm ẩn trong con người để mọi người noi theo.
Đánh thức những tấm lòng nhân ái và nét đẹp tiềm ẩn trong con người là vô cùng quý. Người dân sẽ được hưởng lợi từ những cái này.
Tuvida muốn chúng ta có một góc Chuyên đề : NÉT ĐẸP QUANH TA.

Hà Nội hôm nay
Các bạn viết hay sưu tầm của Ta của Tây những việc to, nhỏ những nét đẹp con người quanh ta. Viết lên cho nhau đọc và chiêm nghiệm. TV thấy không bổ bề dọc cũng bổ bề ngang. Ta đọc, ta ngẫm nghĩ có thể học thì học, vợ con có ghé mắt vào cũng bổ ích. Đông Tây Nam Bắc có ghé chơi blog cũng thấy có cái nhân văn của blog nhà mình.
Mỗi tuần nên có một bài đăng cột riêng cho Chuyên Mục này. Chuyên mục sẽ được cố định ở phần hàng ngang như : Trang chủ - Danh sách hội viên - …Ban biên tập.
Xin cả làng CĐ cho ý kiến nên không? Mình muốn lắng nghe các ý kiến của từng anh chị em đã vào Blog.
                                                           Viết nhân dịp sinh nhật Blog K8 2 tuổi - Sài Gòn 27/11/2014.

9 nhận xét:

  1. Đồng ý với ý tưởng của Tuân. Đây là một điều nên làm và cũng là một tiêu chí trong cái tôn chỉ của Blog đấy. Và điều mà Quang trăn trở là ở chỗ sao cho cái "khởi đầu nan", một lẽ dĩ nhiên, sẽ lôi kéo được bạn bè đông đảo cùng hùa theo.
    Có nhiều cái khó:
    - Cái khó lớn nhất là tuổi già, trình độ "vi tính" khiêm tốn, ngại ngồi viết lách.
    - Cái khó thứ 2 cũng là tuổi già, ngại va chạm, thích bình an. Từ đó khó ngăn những luồng tư tưởng sai trái, thích phá bĩnh "cho sướng" dẫn đến khó mở rộng thành viên tham gia.
    Và còn nhiều cái khó nữa, các bạn cứ phân tích đi, xem có con đường thuận lợi nhất nào không?

    Trả lờiXóa
  2. Viết về nét đẹp quanh ta thì chả ngại gì Quang ạ. Mình đã chuẩn bị khoảng 40 bài rồi. Cứ nhìn cái đẹp mà viết dù nó nhỏ li ti. Tâm mình hướng về cái đẹp thì dẫu cho thế nào thì vẫn sướng. Vấn đề nếu nhiều người thích thì OKIE. Nhìn vào cái xấu nhiều thì chỉ buồn và đâm ra cái gì cũng phải đề phòng!

    Trả lờiXóa
  3. - Đúng rồi ! Chúng ta nên tăng vị bổ cho mắt, tim ... của mình ! Tớ sẽ đề xuất thêm một mẩu gần gũi nữa vào ngày mai ..hôm trước đã trao đổi sơ bộ với Nhĩ rồi, nay đưa ra tham khảo các bạn phối hợp "tăng trọng" luôn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không phải là ngại Tuân ạ, mà mình muốn nhân chuyện này được Tuân nêu lên mọi người cùng bàn xem, cùng với ca ngợi cái đẹp thì cũng phải ngăn chặn cái xấu. Đừng để người tốt "ngại " người tồi. Quang trăn trở mãi không biết nên viết về một kẻ xấu "nào đó"đang ẩn hiện sau những trang Blog và đã gây ra bao điều xấu trong cái khối đoàn kết bạn bè Cơ Điện đáng tự hào này. Thậm trí đã làm nản lòng một số người xưa nay vẫn tham gia Blog mà nay chỉ còn như đọc giả.
      Còn nếu để viết về "cái đẹp" thì Quang luôn là người ủng hộ nhiệt tình. "Chuyện về K8 Cơ Điện" Quang đã viết liền mạch hơn 40 số vào thời kỳ khởi đầu nan của trang Blog này chính là những nét đẹp của người K8 mà Quang yêu quý đấy.

      Xóa
  4. Bài viết này của Tuân là câu trả lời của tôi với cuộc đời, tại sao mình lại lao vào nhiếp ảnh. Tôi tìm ở đó rất nhiều cái đẹp, nó cân bằng lại, nó làm vơi đi bao nỗi buồn đau của mình và đất nước.
    Đây là một ảnh mà dù đang đau buồn cũng phải thấy là nó đẹp:
    [img]https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/q86/p200x200/10698431_558608580938927_1380538237276761529_n.jpg?oh=1721543c14cf528be972402fef292e40&oe=550CEF6B&__gda__=1427022330_ed68d20b2b52ec1029680c2d7e44df7[/img]

    Hoặc đây nữa:
    [img]https://scontent-a-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/q85/p480x480/10352341_557985597667892_6585337359785796340_n.jpg?oh=a876082f67d9fff09bbdce8eee52a446&oe=54DA8808[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao ảnh 1 không lên nhỉ? Xin còm lại nhé!
      [img]https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/q82/s526x395/10151229_558606967605755_1501556361133881403_n.jpg?oh=8f0e45131010fda7eb7a1e675557c5c1&oe=550E3061&__gda__=1427780336_8d03ee37e4b7f02299fef5e24051d063[/img]

      Xóa
    2. Hai ảnh này đẹp và gần gũi làm sao, nhất là ảnh sau.

      Xóa
    3. Ảnh nào cũng đẹp

      Xóa
  5. Đúng vậy, mỗi ảnh mang theo một ý nghĩa đặc trưng, ảnh trên thuộc về thiên nhiên, điều mà con người cần phải tôn trọng và gìn giữ. Ảnh 2 tương tự nhưng cao hơn rằng cuộc sống xã hội của con người không thể tách rời thiên nhiên được.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]