Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

TRÊN ĐỈNH TẢN VIÊN BA VÌ.

Quang K8
Hôm nay 28-2-2016, lũ bạn cấp 3 ngày xưa của chúng tôi rủ nhau du xuân lên Đền Thượng trên đỉnh núi Tản Ba Vì. Cừ mỗi năm bạn bè chúng tôi lại tổ chức gặp mặt chung một lần. Đến nay chẳng biết đã bao lần rồi, mà sao cái tuổi trên 60 vẫn hào hứng mỗi khi gặp gỡ. Dường như cái tuồi 16, 18 ngày xưa vẫn chưa muốn rời, vẫn còn muốn nhớ mãi.
Một ngày thật vui thật ý nghĩa.

Sáng sớm chờ nhau tại BigC

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

MỘT NGÀY VỚI ĐỒNG MÔN CƠ ĐIỆN

Quang K8
Từ sáng đã được Phan Râng alô hỏi nhà ở đâu để đến chơi.
Thế là biết rằng hôm nay sẽ là một ngày bận rộn bạn bè đây.
Sau khi trà thuốc tại nhà, Phan Râng đề nghị cùng đến nhà Tống Văn Lượng K7 vì đã hẹn rồi. Thế là vác cái bốn bánh đưa anh Phan Râng đi. Bữa trưa ngồi nhà anh Lượng.
Sau đó lại có điện Thoại của anh Thọ Mom kêu đến nhà anh Hồ Thanh K6.
Thế đấy K6, K7, K8, K9, K10 cứ chén chú chén anh cho đến tối. Rồi lại đánh xe đưa anh Phan Râng và anh Tống Văn Lượng về nhà.
Một ngày với các đồng môn Cơ Điện thật vui.

Bữa trưa tại nhà Tống Văn Lượng K7 

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẸP TRONG LỄ HỘI THƠ VIỆT NAM LẦN THỨ 9 TẠI VĂN MIẾU.

Quang K8
Nhiều người cho rằng thơ thường chỉ dành cho lớp tuổi già, còn lũ trẻ hiện nay ít quan tâm đến thơ.
Có lẽ đúng, nhưng không phải vì thơ không hấp dẫn lũ trẻ đâu mà nói cho đúng là môi trường sống của xã hội Việt Nam hiện nay đã làm cho sự hấp dẫn và ý nghĩa của thơ trong cuộc sống bị hạ thấp hơn nhiều thứ khác như là tiền, thú chơi thực dụng, mê tín dị đoan... chẳng hạn
Vừa sáng nay nghe "Tin Tức Buổi Sáng" trên TV. Một số báo giấy trong đó có báo "Sài Gòn" đã phân tích vì sao tệ nạn cướp lộc, giành ấn tín, khấn vái chùa chiền đầu xuân ở hầu hết các lễ hội không giảm mà ngày càng tệ hại cho dù giá trị về mặt vật chất với những thứ gọi là "Lộc" ấy là rất nhỏ
Báo chí đưa ra một dự đoán rằng "Có lẽ lòng tin của dân chúng" đã không tìm được chỗ dựa nên đành gửi vào chốn tâm linh. Mà ngay cả chốn tâm linh trong XH ta hiện nay cũng đã bị lái lệch chuẩn mất rồi...
Vậy đấy, THƠ một nét văn hóa đẹp , hãy bằng tri thức của mỗi người dành cho thơ và văn sự quan tâm đúng mực

Tuổi trẻ với thơ Việt

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

HƯỞNG ỨNG LỄ HỘI THƠ VIỆT NAM

Quang K8.
Xin được hưởng ứng với anh Thọ, anh Lượng về những hình ảnh cùng ý nghĩa của nó trong LỄ HỘI THƠ VIỆT NAM mới được tổ chức tại Văn Miếu Hà Nội



NGÀY THƠ VIỆT NAM

NGÀY THƠ VIỆT NAM

Hôm nay ngày Thơ Việt Nam được tổ chức ở Văn Miếu ,Tuy không phải là “Lều Thơ” nhưng tôi đã đến xem Thơ Việt và các Tác gia thế nào
IMG_0389
Enter a caption

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

ĐẦU XUÂN VÀO THĂM NHÀ BẠN

Quang K8
Một niềm vui nhẹ nhàng làm tăng thêm tình bạn Cơ Điện. Ấy là cái chuyện đầu xuân đến thăm nhau nhấm nháp cái bánh, cái kẹo. Nhâm nhi ly rượu nồng rồi cùng nhau hàn huyên chuyện cũ, chuyện mới, chuyện nhà chuyện cửa. và chuyện đời nữa chứ.
Hôm rồi đến thăm nhà Bằng K10 ở khu Chung Cư Nam Đô. Một khu dân sinh thoáng đãng và gần gũi nằm ngay bên đường Trương Định đã được mở rộng đáng kể gần kề với ngã tư Kim Đồng cũng đã mở rộng và hoàn tất. Một khu chung cư có tới 3 lối vào ra và phía sau có cả một bãi đỗ ô tô rất rộng.
Bên trong tòa nhà có hành lang rộng rãi đầy ánh sáng. Còn trong căn hộ thì sao, Một cô bạn đồng niên khi xem ảnh đã có một nhận xét thế này: "Không gian thoáng và lịch sự". Quả thật là như vậy. Mình đang nghĩ nó sẽ thật phù hợp đặc biệt với các đôi vợ chồng đang độ tuổi "Về Hưu"


Nội thất phòng khách.

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

THÁNG GIÊNG LÀ THÁNG ĂN CHƠI

Quang K8
Đông tây nam bắc tất cả là anh em, Một ly rượu, một lon bia, một nồi lẩu thế là thành hội. Thế chính là tháng giêng. Đây, chúng tôi còn hơn thế. Ha, ha, ha...

Chủ nhà

Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

TÔI YÊU QUÊ HƯƠNG

Quê hương ơi, sao yêu đến thế
Rặng cây, dòng nước, bầu trời xanh
Và thiên nhiên, thân thiết trong lành
Đưa ta về cái tuổi thời thơ mộng



Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

NGÀY MƯỜI BẢY THÁNG HAI

Sáng hôm nay, cũng như mọi ngày, online giải trí một lúc tại nhà, bỗng thấy xôn xao, muốn ra ngoài... Thế rồi vác xe máy, vác máy ảnh đi chơi. Vu vơ, không chủ định, bánh xe đưa chủ của nó tiến về Hồ Gươm. Khi qua Tượng Đài Lý Thái Tổ, cảm nhận thấy một sự xôn xao trong tĩnh lặng, một chiếc xe POLICE nơi góc phố, Một vài bóng áo vàng CS vật vờ trên hè và nhiều hơn là một số bóng áo xám CSCĐ lảng vảng quanh tượng đài. Gần sát chân tượng đài là một vài nhóm người dân im lặng đứng chuyện chò, trong đó có cả một nhóm người nước ngoài cầm máy ảnh và cũng im lặng như đang trông chờ một điều gì xảy ra.
Tất cả đều trật tự. Duy chỉ nơi chân tượng đài là những làn khói hương đang nghi ngút bốc lên cùng một vài người đang cầu khấn làm cho không khí linh thiêng càng trở lên linh thiêng hơn.
Thấy vậy, mình liền đánh xe máy lên hè, tháo mũ và  tiến đến chân tượng đài nghiêm trang khấn vái cùng nhóm người ở đấy... Cầu cho linh hồn các chiến sĩ và những người dân đã ngã xuống dưới hòn tên mũi đạn của quân xâm lược Phương Bắc... Cầu mong cho ngày Kỷ Niệm đau thương 17-2 sẽ được người dân nhớ mãi như một Kỷ Niệm Bi Tráng trong Lịch Sử oai hùng của dân tộc.
Và tất nhiên những tấm ảnh này đã được ghi lại với ý thức ấy. Ý THỨC DÂN TỘC.

Sáng nay, 10h20 tại Tượng Đài Lý Thái Tổ, Hà Nội

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

DU XUÂN

Quang K8

Du xuân đi vãn cảnh chùa
Thấy lòng thư thái ta về với xuân
Xuân ơi, xuân thắm, xuân nồng
Cho trời thêm rộng cho lòng thêm cao

Chùa Trấn Quốc trong những ngày sau tết.

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

MỘT SỰ VIỆC - HAI CÁCH LÀM
1.  Đầu năm mới ngày mùng 5 Tết chúng tôi đi lễ một số chùa ở Hà nội . Đến phủ Tây Hồ chúng tôi vào gửi xe máy được ban quản lý hướng dẫn nhiệt tình. Điểm đặc biệt là 2 bãi trông xe rất lớn có thể chứa hàng ngàn xe mà HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ phục vụ cho khách thập phương đến lễ phủ do Đoàn TNCS HCM phường Quảng An  tự quản .


                                             
                                            Đoàn TNCS HCM phường trông xe cho du khách


                                            ĐTN cảnh sát phường kết hợp cùng làm việc

   Hoan nghênh việc làm mới này của chính quyền và ĐTNCS HCM phường Quảng An quận Tây Hồ đã tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến lễ chùa , phủ
2. Về đền Quán Thánh tôi vào gửi xe ở điểm vườn hoa Lý Tự Trọng ngay trước cửa đền.
- 10 nghìn đồng 1 xe,  trả tiền trước đi.
-Sao ở đây đắt vậy . Quy định là 3 nghìn , lấy 5 nghìn thôi nhé.
- Giá ở đây là 10 nghìn, ông gửi thì gửi không thì đi chỗ khác. Ra để còn làm việc.
Tôi đành phải gửi xe. Đến gần cổng đền Quán Thánh tôi gặp 1 tổ cảnh sát trật tự 4 người và 2 cán bộ đang ngồi ở bàn tiếp khách hoặc tiếp dân gì đó . Tôi có phản ánh việc thu tiền quá quy định nhiều và dùng vé giả để giữ xe ( Vé tự tạo) . Các đồng chí ở đây nói không phải việc của chúng tôi . Tôi nói các anh làm việc ở đây phải có trách nhiệm chứ.
- Anh nói thế thì chúng tôi xác nhận và sẽ báo cáo lên trên.
Khi ra về tình trạng nhà xe vẫn như cũ. Chắc chắn việc này tồn tại từ trước và mãi mãi về sau. Họ biết và cho tồn tại thì mới có ......
   ƯỚC GÌ  Chính quyền quản lý ở đây và các nơi khác chỉ cần làm được 1 phần nhỏ như của phường Quảng An thôi,  thì dân được nhờ và xã hội trong sạch

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

KÝ ỨC HÀ NỘI VỚI CƠ ĐIỆN

Quang K8
Không chỉ một lần đâu, những ngày tết vừa rồi, trên TV đã nhiều lần phát đi phát lại chương trình KÝ ỨC HÀ NỘI . Trong đó có không ít các "diễn viên đóng thế" Cơ Điện. Chẳng cần nói đến lợi gì hại gì... mà cũng chẳng cần phải quan tâm đến điều đó. Chỉ biết rằng đấy là niềm vui, đấy là tự hào trong bạn bè Cơ Điện.
Chúc mọi người cùng vui, cùng hạnh phúc.


Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

NĂM MỚI NÓI CHUYỆN CŨ

NĂM MỚI NÓI CHUYỆN CŨ

Trước hết chúc các CSV K6 và các Độc giả năm mới Sức khỏe -Vui vẻ -Tươi trẻ và …
rôi kể câu chuyện mà hôm ra hồ Văn có bài học hay mà chưa kịp nói ra .
IMG_0833
Đó là anh bạn Việt kiều dịch hộ cho ông Đồ Hùng -Huân

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

LỄ HỘI ĐỀN TRẦN ĐẦU XUÂN BÍNH THÂN

Cứ mỗi năm mới đến, rất nhiều địa phương trong cả nước lại mở Hội Đền Trần. Âu cũng là một trang sử liệt oanh đời Nhà Trần đã lưu lại cho nhân thế. Lễ Hội Đền Trần nơi tổ chức rất lớn, nơi tổ chức nhỏ hơn, nhưng hầu hết người dân đến dự đều hướng cái thiện tâm của mình về cõi linh thiêng để cầu may, cầu lộc và nhất là cầu phúc, cầu đức.
Tuy nhiên nhiều năm lại đây đã xuất hiện những hoạt động quá khích, sinh hư, sinh đốn, chủ yếu đến cùng với các tệ nạn xã hội như tham nhũng, cửa quyền... Một điều rất rõ nhưng không phải ai cũng nhìn thấy đó lầ "Quốc nạn" mua quan bán chức. Hy vọng rồi đây các thói hư tật xấu đó sẽ mất đi cùng với những điều hư điều xấu trong xã hội đương thời để rồi những nét đẹp nét hay lại mang đến cho Lễ Hội mầu sắc văn hóa dân gian truyền thống như xưa, như lòng người mong muốn.

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016

ĐẤT TRỜI HÀ NỘI CHUYỂN GIAO NĂM CŨ NĂM MỚI.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, tiết trời cũng lặng lẽ chuyển đổi. Mùa đông lạnh lẽo ra đi để mùa xuân ấm áp dần đến. Trong một thời khắc người ta khó cảm thấy sự chuyển giao ấy, nhưng trong tâm thức với thời gian và sự trải nghiệm của cuộc đời chắc ai cũng nhận ra cái thời khắc giao mùa ấy. Thật tuyệt vời nếu bạn không chỉ nhận biết nó bằng cảm giác mà còn nhận ra cái giao mùa ấy bằng con mắt qua những tấm ảnh đẹp.


Buổi sáng cuối cùng của năm Ất Mùi.

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016

THỂ THAO TẤT NIÊN

Quang K8
Không chỉ là một nét văn hóa lành mạnh mà còn là một cách sống bổ ích như người ta vẫn nói, đặc biệt đối với tuổi nghỉ hưu "Sống vui sống khỏe"
Đã gần 2 năm nay chuyển từ Tennis sang Table tennis để phù hợp với tuổi, phù hợp với sức khỏe, quả thật là tuyệt vời... Và vì thế mà cũng như các lĩnh vực khác, thể thao cũng có tất niên đấy nhé.

Cặp đôi thể thao

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

ĐẦU NĂM XIN CHỮ CẦU PHÚC CẦU MAY

Một nét văn hóa đẹp, một phong tục đẹp và ý nghĩa. Một thời tưởng như đã bị dẹp bỏ. Đã không ít nơi, người ta dùng quyền lực và uy thế của chính quyền để chấn áp các thày đồ không chỉ trong các lễ hội mà ngay cả ngày tết Nguyên Đán cũng bị hạn chế đến mức tối đa. Nhưng chân lý luôn tồn tại, cái đẹp phải thắng. Đó cũng là quy luật của cuộc sống. Hy vọng là thế
Đầu năm khai bút, bút khai hoa
Hạnh phúc, yên vui đến mọi nhà
Niềm tin, hy vọng tràn phố xá
Tiếng cười rộn rã xóm thôn xa.
Cũng xin được giới thiệu với mọi người một cặp "Ông Đồ Cơ Điện" nhé.

Vợ chồng Ông Đồ Cơ Điện tại Hồ Văn Văn Miếu Hà Nội

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

PHAN RÂNG RA HÀ NỘI

PHAN RÂNG RA HÀ NỘI

Chớp nhoáng Phan Râng ra Hà nội họp ở Bitêxcô có một buổi chiều .Sáng sớm mới hơn 7 g tôi đang chuẩn bị đi vào Thanh Oai thì có điện thoại của Râng.” tao ra đêm qua ,chiều nay họp chỉ còn buổi sáng rỗi thội gọi mấy thằng đến đâu đó uống cà phe chém gió tý cho đỡ nhớ “.Thế là tôi bỏ việc đi Thanh Oai gọi cho mấy anh em đến số 9 đường Láng uống cà phê chờ P Râng từ Mỹ Đình tới;
IMG_0759

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

TẤT NIÊN CÙNG RTC

Quang K8
Hôm nay Mr Tuyến K10 mời anh em Cơ Điện sang Cổ Bi làm bữa tất niên bạn bè cùng RTC.
Cái tên "Thịt chó Trần Mục" đã nghe quen thậm chí đã từng ngồi vui bạn bè nhiều lần. Nhưng mà đấy là Trần Mục Âu Cơ, Trần Mục Nhật Tân, Đằng này là Trần Mục Cổ Bi, Gia lâm. Nghe nói đây mới là gốc, là quê, là nơi khởi nguồn của Thịt chó Trần Mục. Còn một vài điểm kinh doanh khác chỉ là phát triển thêm thôi. Đúng thế, ở đây rất đông khách và đồ ăn thật ngon.
Ăn xong, rượu xong, anh em lại kéo vào nhà Tuyến thăm nhà, thăm và chúc sức khỏe bà cụ mẹ Tuyến nữa.
Một tất niên thật vui, thật ý nghĩa. Cảm ơn bạn Tuyến! Cảm ơn các bạn
Những ngày cuối năm này đường Hà Nội đông như nêm, kẹt cứng... có lẽ vì thế mà đến đây cũng chỉ đủ 2 mâm... Vẫn vui. Thật tiếc đây là lần đầu đến vui với các bạn, nhưng vì kết hợp công việc nên lúc ra  khỏi nhà không mang máy ảnh. Đành chụp bằng điện thoại vậy. Sang Blog K10 lấy thêm vài cái ảnh do người khác chụp vậy.

Nhà ở gia đình Mr Tuyến K10

ĐÀO TẾT

Quang K8

Đào Tết
Mỗi năm tết đến
Hoa đào lại nở
Không gian rộng mở
Chào đón tiết xuân
Tết đến rất gần
Mọi người nô nức
Mừng xuân hạnh phúc
Mừng tuổi mới sang
Sung túc đàng hoàng
An khang thịnh vượng