Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

THÁNG GIÊNG LÀ THÁNG ĂN CHƠI

Quang K8
Đông tây nam bắc tất cả là anh em, Một ly rượu, một lon bia, một nồi lẩu thế là thành hội. Thế chính là tháng giêng. Đây, chúng tôi còn hơn thế. Ha, ha, ha...

Chủ nhà


Cũng là chủ xị

Thêm chú thích

Thêm chú thích

Thêm chú thích

Thêm chú thích

Thêm chú thích

Thêm chú thích

9 nhận xét:

  1. Tháng giêng là tháng ăn chơi, nhưng thấy quân Cơ Điện có vẻ kém vụ này, thấy dạo này ít ăn chơi quá, dù xác định VLC - vui là chính.
    Các pac chú ý cái ảnh thứ 2 từ dưới lên nhé. Thằng Hùng bò phải nịnh ông Bảo rụt hẳn một miếng thịt to đùng ngay khi cả hội chưa được chén cái gì nhé

    Trả lờiXóa
  2. Hùng Bò nói là nịnh Bảo Rụt một miếng thịt to... Nhưng mình nghi ngờ đây... Một miếng thịt to ngay đầu bữa thì khác gì "chặn họng"... Ngang dạ rồi thì còn ăn được gì nữa chứ. Mà có được thì năng suất cũng giảm đáng kể... ha, ha, ha...

    Trả lờiXóa
  3. Pac ơi, cái chính là miếng đầu tiên đấy ạ, khi mọi người còn mải nhìn, ông Bảo rụt đã được chén rồi. Trốn vợ đi ăn nhậu mà vẫn có thằng đút cho tận mồm là nhất rồi.

    Trả lờiXóa
  4. Ha ha, cái này chắc chỉ có ông Bảo xác nhận được thôi. Bảo đâu rồi, lên tiếng đi.

    Trả lờiXóa
  5. Oan cho Bảo rụt quá, chẳng qua Hùng bò dùng chiêu "muốn ăn gắp bỏ cho người" mà thôi. Hùng bò lâu nay rất khoái món KÊ mà!

    Trả lờiXóa
  6. Đâu phải chiêu muốn ăn gắp bỏ cho người.
    Hay nhìn kỹ xem theo thứ tự ảnh.
    Ảnh trên Hùng bò tự cho mình chén trước một miếng.
    Miếng sau, xương xẩu quá, nhường cho bạn một miếng thôi mà.
    Miếng ngon ta cứ chén, tội gì...

    Trả lờiXóa
  7. Hùng nói rất chuẩn. Đấy là miếng, cứ miếng to, miếng ngon chén trước, miếng xương gắp cho bạn...
    Còn uống thì sao? cũng cứ thế mà hành sử. Đấy xem ảnh dưới cùng mà xem, mọi người còn đang giơ ngang lon bia thôi mà Hùng đầu bạc đã dốc ngược lên rồi. Chắc tranh thủ để còn làm lon nữa... ha, ha đúng là sinh viên thời Cơ Điện... đói kinh niên mà.

    Trả lờiXóa
  8. Quang ơi đấy là lon bia Bảo nó uống hết rồi để xuống .Hùng cầm vội lên cho hoành tráng thôi chứ có ngậm được giọt nào đâu mà dốc ngược

    Trả lờiXóa
  9. Trước Tết, tay Bảo rụt uống cũng kinh lắm..., nhưng sau Tết, không hiểu lý do gì mà ăn uống rất chi là rụt rè, chẳng thế mà Hùng bò phải bón tận miệng...

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]