Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

NHÀ THẾ K8MA Ở VŨNG TẦU

Hôm trước ở nhà anh Đào v dũng phục hồi ảnh nhỡ xóa mà còn ngẩn ra nhà đứa nòa thế nhỉ.Mãi sau mới nhận ra thế rồi nhầm giang ra Xuân nên phải sửa bài và tạ lỗi bằng ảnh nhà thế luôn vậy.

Cười tươi thế

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

BAN LIÊN LẠC K8 THÔNG BÁO

Chỉ còn hơn một ngày nữa là đến giờ xuất phát "Cuộc dạo chơi K8" vào vùng đất Nghệ An quê Bác.
BLL xin nhắc anh chị em đã đăng kí tham gia lưu ý:
- 6h00 xe xuất phát tại Nhà Hát Lớn Hà Nội
- Đoàn dừng tại Thanh Hóa để hội nhập các nhóm đi lẻ từ các tỉnh đến và ăn trưa tại TH. Các bạn TH đã đặt cơm tại nhà khách Thanh Bình, Thành ủy TP Thanh Hóa, số 2 Nguyễn Du gần trường PTTH..
BLL K8 cũng xin trân trọng mời các đồng môn Cơ Điện các khóa đang sống và công tác tại Nghệ An đến dự buổi giao lưu K8 tại Khách sạn Đại Huệ Cửa Lò vào hồi 17h00 ngày 31 tháng 8.
Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người!

NHÀ GIANG K8B Ở VŨNG TÀU

Lần xuống Vũng tàu kỳ này Hòa dẫn tôi đến nhà thế K8A và Giang K8B.tôi sẽ đăng ảnh về nhà Giang trước bởi lần đầu gặp nó sau 37 năm ra trường.Trước nghe nói Giang vào Vũng Tàu đã lâu.(Xin lỗi các bạn ban đầu nhớ nhầm sang Xuân,thành ra nhiều người không nhận ra )

  


có ô tô nhé

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

MÓN QUÀ "TÌNH CƠ ĐIỆN " TỪ CÁC BẠN K9

Hôm 24/8 vừa rồi, bạn Tuân K9 đã cử một đặc phái viên mang món quà "Tình Cơ Điện" đến cho các bạn K8. Người mang quà đến là Bạn Vân K9MB, người nhận quà là Quang K8MA. Những món quà tình nghĩa thật súc động. Thay mặt các thành viên K8 xin cảm ơn các bạn K9, cảm ơn bạn Tuân. Chúc cho tình keo sơn Cơ Điện mãi mãi bền chăt
Túi quà tình nghĩa

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

TẶNG CÁC BẠN ĐÔI DÉP CHO "CUỘC DẠO CHƠI K8" ĐƯỢC TRỌN VẸN

huong vu ( Sưu tầm)15:11 Ngày 26 tháng 8 năm 2013
Nếu em chạy mất dép, anh nguyện sẽ thay dép cõng em suốt đời, nhá...
Bài thơ đôi dép

Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu đâu mà chẳng rời nửa bước
Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

THÔNG BÁO CỦA BAN LIÊN LẠC K8

    Với tình bạn keo sơn của K8 và các khóa, Với truyền thống Cơ Điên cùng sự nhiệt tình của tất cả các bạn. Đến nay "Cuộc dạo chơi" do BLL K8 tổ chức đã Cơ bản hoàn thành khâu chuẩn bị. Đúng hẹn đã có 40 người đăng kí tham gia gồm các tỉnh thành: Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Sơn La, Nam Định, Thanh Hóa và chủ nhà TP Vinh. BLL đánh giá, tuy chưa đông đủ nhưng cũng đã được coi là thành công bước 1. Lịch trình vẫn giữ đúng như trong "thông báo số 3".

Gặp gỡ bạn bè ngày kỉ niệm thành lập trường, ảnh chụp tại Z115 - Thái Nguyên, CTy của bạn Chu Thịnh K8B - Mời các bạn liệt kê danh sách những người trong ảnh và đây là kỉ niệm hội trường năm nào?

Đặc biệt xin thông báo để các bạn biết, đã có các nhà tài trợ, giúp chuyến đi của chúng ta càng thêm vui vẻ, đó là:
- Vợ chồng Hoàng Văn Cương, cùng bạn bè k8 Nghệ An  TP Vinh.
- Vợ Chồng Trần Văn Thái, Nguyễn Thị Thuận Hòa  Hà Nội.
- Vợ Chồng Vũ Văn Hường  Hà Nội
- Vợ Chồng Phạm Văn Hòa  Vũng Tàu
- Bạn   Nguyễn Văn Hùng  K10  (Hùng Bò)   Hà Nội
Tiếp tục, còn có các nhà tài trợ khác nữa và số liệu cụ thể sẽ được BLL thông báo khi gặp mặt.
Mong tất cả chúng ta giữ gìn sức khỏe, tham gia tích cực góp phần thành công "Cuộc dạo chơi K8"
Kính Báo!


Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

VỀ MIỀN TRUNG HÔM NAY


Miền trung dải đất gánh hai đầu đất nước , BLL hội K8 ĐHCĐ ( 1972-1977 ) quyết định tổ chức giao lưu , gặp gỡ tại bãi biển cửa Lò là quyết định sáng suốt , sâu sắc , chí tình .
Miền trung quê hương của nhiều lãnh tụ dân tộc VN , Nghệ An nơi sinh ra của Bác Hỗ vĩ đại , chúng ta mãi không quên được LỜI BÁC DẶN TRƯỚC LÚC RA ĐI .


Cuộc gặp mặt của các Cựu chiến binh K14 năm 2013 tại Hà Nôi

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

NHỚ NGÀY XƯA ẤY

Bao giờ cho đến ngày xưa! thấm thoát thế mà đã mấy chục năm trôi qua rồi. Nhìn vào danh sách ảnh nhiều người mình đã không còn nhận ra được nữa rồi, có người nhìn mãi mới nhận ra vì thay đổi nhiều quá, già quá. Mà cũng phải thôi, mình về hưu đã 5 năm rồi còn gì!
Kể từ hàng trên, từ trái sang phải: Dũng conK8A, o nhớ, ĐạoK8A, Tường K8A, A. Toa K4-8A, Hà K8A, An K7-8B, A. KhanhK4-8B, Hòa K8B, o rõ, V. Dũng  K8A, Thiệu K8A, A. Cường K4-8A, A. Dục K4-8A, Hợp K7-8A, Anh Tieeu K4-8, Hoàng K8A, Văn K8A, Hồng K8A, Q. Bình K7-8B, Quang K8A (đã sửa lần 1)

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

MỘT NÉT BẠN BÈ

Những ngày này tâm trạng vừa vui, vừa buồn. Vui vì bạn bè K8 sắp có cuộc hội ngộ tại Cửa Lò. Quý lắm chứ, hiếm lắm chứ, ở cái tuổi trên dưới 60 rồi, biết thế nào mà nói trước, còn nhiều dịp để gặp nhau không?!
Buồn vì không phải không có kẻ cố tình lẩn tránh, nào Blog đăng đến thông báo thứ 3, nào tất cả đều được nhận tin nhắn ít nhất là 2 lần, nhiều hơn là 3, 4 lần, thậm chí không ít người nhận được cả điện thoại của BLL gọi đến thông báo và xin ý kiến. Im lặng. Im lặng là gì? Trong trường hợp này không thể là tốt mà là...
Rất hạnh phúc là đã có số đông gọi điện, nhắn tin đến BLL để đăng ký đi, để xin lỗi hẹn. Thật đáng trân trọng. Hôm nay đọc sang Blog K10, một bài viết của TV Sài gòn nói về bạn Vân nhân cuộc hội ngộ "K9 về với nhau", Tuyệt vời xứng đáng là một tấm gương về học và "người có học". Xin được đăng lên để các bạn cùng đọc.

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

THÔNG BÁO SỐ 3 CỦA BAN LIÊN LẠC K8

Hành trính "Cuộc dạo chơi K8" (Gồm cả các khóa khác cùng tham dự) như sau:
- 6h ngày 30/8 xuất phát tại Hà Nội, điểm hẹn là Nhà hát Lớn HN, Phương tiện xe car. Mọi người tự túc ăn sáng.
Thử đoán xem, lần này có đông, có đủ thành phần như lần trong ảnh này không?

NGÔI NHÀ CỦA TUÂN VỊT

Tôi định mấy hôm nữa mới viết bài này ,nhưng để lâu sợ quên mất ý nên đành mang ra khoe với các bạn vậy.
-Ngôi nhà lớn nhất của tuân chính là K9 Cơ Điện .ngôi nhà này lại nằm trong khu dân cư Đại Học Cơ Điện mênh mông nhưng đầy ắp tình Cơ Điện, Đó chính là lý do cho thấy Tuân đã cháy hết mình cho lễ hội K9 Cơ Điện vừa qua. Như Tuân đã tự nói là lễ hội K9 Cơ Điện vẫn còn thiếu sót hay sơ suất nhưng tổng thể là thành công ngoài ý muốn. Công là của chung tập thể nhưng vai trò nhạc trưởng hay tổng đạo diễn thì không thể coi nhẹ được.


Có lẽ ảnh này mới làm cho các bạn hình dung được về quy mô của biệt thự

TẢN MẠN


ThọK8MA

                                             TẢN MẠN…
Một lời còm của nặc danh đã bị xóa đại ý ngay từ những năm 70 đã thu lệ phí thi của sinh viên thì không biết XHVN bây giờ thế nào cứ ám ảnh và làm tôi khó chịu mãi.
Thế hệ chúng tôi ngày ấy

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

PHONG CẢNH VŨNG TÀU (Tiếp)

Vì có 2 lần ra VT nên ảnh nằm ở các ô khác nhau nay tìm được lô đâu xin đăng tải nhất là cảnh biển trời đang vần vũ ,nhưng thật không may là lô đó biến đâu mất tiêu nên đành lấy ảnh hôm sau trên đường về qua Bà rịa cùng với bạn của en rể hòa bù vậy.
Bùng binh ở một phố lơn của Bà Rịa

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

HÌNH ẢNH VŨNG TẦU (Tiếp)

Hôm trước mới kịp đưa vài hình ảnh trên đường từ sài gòn đi thì được mõ K6 phán cho xanh rờn.
Thế mà chwat yhaas K8 đứng ra bênh vực một lời haycũng zậy .
Thôi đành việc ta ta làm  khen cũng làm mà chê lại càng làm. Hôm đó chuẩn bị bão to nên so0ngs ở Vũng Tầu và gió còn mạnh hơn nhiều  (vì thế hôm sau khi đi tầu cánh ngầm lên Sài gon sợ quá nên ngủ luôn cho lành )
một biểu tượng của VT

TRƯỚC THÊM QUÊ BÁC

K8 ĐHCĐ (1972-1977) năm thứ nhất bình quân 60 người 1 lớp, ba lớp có tổng cộng 180 ngườ . Bao gồm HS phố thông, CB BĐ đi học. Hết năm thứ 2, lớp K8MB còn 22 người, lớp K8MA, K8I tăng ca ít. Năm 1995. 2000, 2005 và những ngày hội của khoa cơ khí tôi đều về trường. Ngày 25.3.1978 nhận công tác tại nhà máy đóng tầu Hạ Long, những năm 90, SV cơ điện ở TX Hòn Gai (Nay là TP Hạ Long) tổ chức họp hội CĐ nhân ngày TL trường 6/12 tôi đều có mặt. Năm 1993 bỏ QN tôi về HP, từ năm 1995 tham hội CĐ tại HP tới nay. Hội cơ điện tại HP số lượng SV ra trường về HP có khoảng trên 1.000 người, có nhiều người thành đạt về mọi mặt, tuy vậy cũng có người còn khó khăn.
Biển Cửa Lò hôm nay

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

THÔNG BÁO SỐ 2 CỦA BAN LIÊN LẠC KHÓA 8

BLL K8.
Tính đến hôm nay đã có K8 các tỉnh: Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nam Định hưởng ứng cuộc " Cùng nhau dạo chơi" do BLL K8 tổ chức. Xin được thông báo chi tiết thêm cùng các bạn:
Bãi biển Cửa Lò


HÌNH ẢNH VŨNG TÀU

Sáng 2-8 vào tới Sài Gòn tôi đến thẳng nhà Đỗ Minh Tường nguyên K6B và CCB Thành cổ với tôi.Sau đó tôi nhờ Tường đưa ra bến xe Miền Đông để đi Vũng Tàu.Đến 11g30 thì tới Vũng Tàu ,Liễu Mai Sâm ra đón ở siêu thị CO OP MART và đưa về nhà Sâm gần ngay đó.Trời cứ lúc mưa lúc tạnh nhưng chúng tôi vẫn quyết đi thăm phong cảnh Vũng Tầu,Mới đi được hơn Km thì Hòa gọi điện đến đón đưa nhau đi để tránh mưa ướt.Thế là Tôi và Sâm lại quay về nhà .Sau đây là nhưng nơi đã đến buổi chiều hôm đó.
vào cửa kiểm soát ở Nội Bài

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

LỄ HỘI CƠ ĐIỆN K9 Ở SÀI GÒN

Tuy là khách mời của K9 nhưng lại không được đại diện cho tập thể nào cả nên cứ tiện đâu đưa ảnh đó để mọi người cùng nhận xét
Thêm chú thích

Khu vực của khách mời

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

VỢ CƠ ĐIỆN

                                
TUVIDA - K9MB
Đọc hết các bài của anh em khắp nơi gửi về chưa thấy bài nào viết về một nửa còn thiếu của mình. Thấy rõ ràng là khiếm khuyết, nghĩ đi nghĩ lại - thôi mình cứ liều viết thay anh em, viết về vợ mình và những người vợ của Cơ điện - có sai sót gì thì vợ mình trách mình nghe - vợ nó chửi nó nghe, mình có nghe đâu mà sợ!
Thấy cũng khó chứ chả chơi. Vớ vẩn lại bị cấm vận thì toi!
Thôi thì cứ thấy sao nói vậy, ba hoa chích chòe ở chỗ khác chứ vụ này bố mày cứ thật thà chẳng cần thêm bớt - quá lắm - buồn nó bắt phạt -tiệc tùng sau này nó bắt uống bớt đi vài chén rượu là cùng.
Nghĩ cũng lạ,người ở cạnh mình, gắn bó với mình suốt cuộc đời hi sinh tất cả cho mình-khi khỏe  thì mình hay tót đi nhậu đi tán phét với bạn –khi đau lại về cứ họ mà sai mà nhõng nhẽo-nhiều khi vô cớ to mồm quát tháo ầm ĩ .Thế mà viết về họ thì chưa thấy ai làm-Kì thế nhỉ!
Cứ nhìn cái tiêu đề,nhắm mắt lại là thấy bao nhiêu các chị các em, xinh đẹp - tinh hoa khắp mọi miền -đủ cả từ thôn nữ  chân quê đến con nhà gia giáo trâm anh thị thành-sao mà khổ thế - lại dính vào mấy thằng Cơ điện này làm gì cơ chứ !
Nói chả oan - các bố cứ thử nhắm mắt nhớ lại bộ phim từ lúc mới Cưa,Yêu,Cưới đến bây giờ-Vợ và Mình là nhân vật chính xem có đúng không!
Thì đây tôi tóm tắt vài tập cho mà xem.


Tập 1: Cưa - Yêu – Cưới.
Như những con chim đực mùa tìm bạn, khoác lên mình bộ lông sặc sỡ đẹp đẽ nhất, tung bay bổ nhào - chao lượn quanh nàng thể hiện những động tác rắn rỏi oai vệ, tỏ ra khả năng săn mồi phi thường,cất tiếng hót lảnh lót vang lừng như thể ở trên đời này chỉ có ta là xứng đáng với nàng nhất,sẵn sàng sống chết bảo vệ nàng nếu có kẻ nào… lảng vảng quanh đây.
Đã hiểu chưa?

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

TANG LỄ CỤ THÂN SINH BẠN PHẠM VĂN HÒA K8 CƠ ĐIỆN VŨNG TÀU

Được tin cụ Phạm văn Hai -thân sinh bạn Phạm văn Hòa cựu sinh viên k8 sống tại vũng tàu qua đời ngày 8-8-2013.Ban liên lạc Hội K8 Cơ Điện đã gửi lời chia buồn tới bạn Hòa và gia đình đồng thời qua bạn Thế gửi vòng hoa đến viếng Cụ.Tôi đang còn ở miền Nam sau khi dự Hội K9 Cơ Điện nên ngày 9-8-2013 đã xuống  Vũng Tàu viếng Cụ .Một may mắn là trước đó  2-8-2013 Tôi và Liễu Mai Sâm đã đến thăm Cụ ngay tại TT Y Tế Cyu liên doanh Việt-Xô.
Tôi được Hòa cùng gia đình tiếp và trân trọng cảm ơn Hội K8 Cơ Điện đã sớm gửi lời chia buồn và vòng hoa tới viếng cụ.động viên bạn cùng gia đình vượt qua nỗi đau thương này.
Sau đây là một số hình ảnh tang lễ Cụ mà tôi ghi lại được ngày 9-8-2013.


THÔNG BÁO SỐ 1 CỦA BAN LIÊN LẠC K8

Ban liên lạc hội K8 Đại học Cơ Điện khu vực Hà Nội xin thông báo đến toàn thể các cựu sinh viên đã từng là thành viên K8 đang sống tại Hà Nội và tại các Tỉnh Thành khác trên toàn Quốc. Nội dung thông báo như sau:

NGUYỄN HỮU LUÂN K9 - NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ CUỘC GẶP MẶT K9

Trên lế đài là ảnh cô trò, trong đó có cô Liên (Cơ Lý Thuyết), cô Lương (Công nghệ Chế tạo), hai bạn nữ K9 là Bình và Nga.

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

THÔNG BÁO SỐ 1 CỦA BAN LIÊN LẠC K8

Ban liên lạc hội K8 Đại học Cơ Điện khu vực Hà Nội xin thông báo đến toàn thể các cựu sinh viên đã từng là thành viên K8 đang sống tại Hà Nội và tại các Tỉnh Thành khác trên toàn Quốc. Nội dung thông báo như sau:
- Đáp lời mời của bạn Hoàng Văn Cương  K8MA hiện đang sống và công tác tại Thành phố Vinh. BLL K8 khu vực Hà Nội tổ chức chuyến du lịch Cửa Lò và Vùng đất Nghệ An vào những ngày 30, 31 tháng 8 và 01 tháng 9.
- BLL K8 khu vực Hà Nội xin mời tất cả anh chị em đã từng là sinh viên K8, không phân biệt điện hay máy, không phân biệt tăng K, không hạn chế số lượng, cùng tham gia cho bạn bè vui vẻ.
- BLL K8 khu vực HN cũng mong muốn có sự tham gia của tất cả các bạn K8 đang sống tại các nơi trên toàn quốc vì 2 mục tiêu: 1. Tăng tình đoàn kết bạn bè. 2. Nhân thể chúng ta sẽ kiện toàn khối K8 trên toàn Quốc theo một quy chế thân thiện hơn. Và vì thế nên ở mỗi địa phương nên có những người nhiệt tình tham gia chuyến đi này để cùng bàn bạc.
- Để mọi người cùng góp vui. BLL quyết định từ nay, các hoạt động chung có chi phí tài chính sẽ thực hiện trên nguyên tắc cùng đóng góp kết hợp các nguồn tài trợ nếu có. (Điều này cũng giống như các hoạt động của các khóa khác)
   Vậy đề nghị các bạn đăng kí tham gia trước ngày 24 tháng 8 để BLL làm công tác chuẩn bị.
Nội dung đăng kí :
+ Đăng kí có đi, mấy người.?
+ Đi bằng phương tiện gì, đi riêng hay đi chung đoàn?
+ Tập trung tại điểm hẹn Hà Nội hay tự đi từ các địa phương khác?
Rất mong các bạn tham gia đông đảo!
Trong trường hợp bạn nào có ý kiến khác xin cứ đóng góp theo điện thoại hay Blog K8. Nội dung chi tiết của hành trình du lịch sẽ được thông báo sớm trước ngày xuất phát.
Chú ý: Thông báo này sẽ liên tục được đăng trên trang nhất để mọi người cùng quan tâm

CÂY ĐÀN GHI TA


Sao mai đã về đến HẢI PHÒNG ,sao mai năm nay đẹp lắm , dẫn đầu đoàn là BT BGTVT. Ông đi kiểm tra tình hình ở HP , làm việc với BTTU , đem tiếng hát sao mai cho HP bay cao bay xa hơn .
Tôi đi tìm vé sao mai ( SM) , không tìm được , chỉ có giấy mời , thật buồn , nỗi buồn không tìm được vé cho vợ vào xem SM . Tiếng đàn ghi ta ( GT ) ở đâu đó vang lên xua tan nỗi buồn chán của tôi .




Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

TIN BUỒN

BLL K8 xin báo tin:
Bố Phạm Văn Hòa K8MA (Vũng Tàu) đã qua đời vào sáng 8/8/2013.
Lễ viếng bắt đầu vào lúc 8h24 ngày 8/8 tại 824 đường 30/4 F11 Vũng Tàu.
Thay mặt anh em cựu sinh viên khóa 8 trường Đại học Cơ Điện Thái Nguyên, BLL K8 xin gửi lời chia buồn đến gia đình Hòa và xin kính cẩn bày tỏ lòng thương tiếc trước vong linh cụ nhà.
Kính báo!

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

HỘP GIẢM TỐC ( HGT )


  1. Bão số 6 đang về đến HP ,mưa gió rít lên từng cơn , không làm giảm sự hưng phấn đến với NÀNG của tôi , nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve bàn tay,đôi má ,sợi tóc nàng . Mưa bão đã cho tôi đến với nàng được sớm hơn .
        
    Một khu công nghiệp khai thác và chế biến quặng kim loại màu đang được xây dựng trên đất Đại Từ Thái Nguyên

ĐÔI ĐIỀU VỀ HỘI ĐỒNG MÔN K8


Tình bạn giúp chúng mình vượt qua ngày tháng thiếu thốn, vất vả của thời sinh viên. Tình bạn giúp chúng ta trưởng thành, vượt qua khó khăn trong công tác, trong cuộc sống... Với tôi hơn ba mươi năm đi đến đâu cũng gặp bạn đồng môn, cũng nhận được sự giúp đỡ cả tinh thần lẫn vật chất. Tình bạn thật đáng quý, đáng trân trọng.
GẶP MẶT K8 TẠI HÀ NỘI NĂM 2012


Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

KỶ NIỆM VỀ MỘT NGƯỜI LÍNH SINH VIÊN


 V.Sinh K8MB
    Lớp K8MA,B được ra ở nhà 3 tầng A1, ôi sao mà sướng vậy, nhà to cao rộng mát, K8I không được ở nhà tầng , nhìn bọn tôi thèm khát. Tổ tôi ở tầng 2, anh là sinh viên đi bộ đội về học ở tổ tôi là người đầu tiên, anh to cao khỏe, có tướng như Quan Vân Trường. Ân tượng nhất anh có chiếc chăn bông đêm nằm không biết rét, quần đùi của anh rộng mát hết tầm, mỗi khi anh nhẩy phất lên t2 chiếc giường sắt 2 tầng, thì chao ơi, giường lảo đảo kêu kêu như bão giông .

Các lính sinh viên đang giao lưu với giới VNS

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

DÁNG CHIỀU THU

Mây tím hoàng hôn vạt nắng tàn 
Bên thềm lá đổ tiếng sầu vang 
Tim nghe nhịp gió tìm thương nhớ 
Lòng đợi khúc tình lỡ vướng mang 
Hồi tưởng vòng tay cuồng nụ thắm 
Mong chờ ánh mắt dịu trăng vàng 
Thu buồn thơ thẩn hồn sương khói 
Lữ khách đường xa đến muộn màng 
                                  Đoạn Trường 
Nụ Quỳnh đầu thu - TG Quang K8MA

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

BUỒN CHO KHÓA 8

ThọK8MA
                                                     BUỒN CHO KHÓA 8
Cũng khá lâu mình mới lại vào blog. Đọc bài "Hịch Cơ Điện" của Trịnh Công Vương K10 cùng những lời còm mình đã thấy không khí chuẩn bị cho lễ hội năm sau của họ.
Cuộc gặp mặt cuối năm qua của K8 tại đơn vị của bạn Thịnh K8MB đã mang lại ấn tượng đẹp cho mọi người, làm sống lại ký ức 5 năm dưới cùng một mái trường. Sự kiện đó cũng trùng hợp với 40 năm 25/11/1972 ngày K8 tựu trường và 35 năm lễ tốt nghiệp 25/11/1977 để rồi mọi người theo sự phân công đến khắp mọi miền đất nước.
Nhưng đó là sự nhiệt thành của riêng bạn Thịnh được khóa hưởng ứng, chưa phải là sự tụ họp có tổ chức với sự đóng góp của các thành viên. Chỉ cần 2triệu đ/người Khóa 8 cũng có thể tổ chức được như K9 năm nay cũng như K10 năm tới tuy có thể qui mô dàn dựng không lớn bằng.
Đọc blog K10 thấy ý thức xây dựng hình ảnh của họ, bài viết phong phú mang đậm bản sắc và có gì đó kiêu hãnh.
K9 họ dầy công chuẩn bị cho lễ kỷ niệm.
Xin chúc cuộc gặp mặt kỷ niệm hôm nay của K9 thành công và mang lại lửa ấm cho tình bạn!

Phải chăng K8 thiếu chất sinh viên, thiếu tính cộng đồng?
Có thể mọi người sẽ phản đối bài viết nhưng mình thật sự thấy buồn cho K8.
Các thành viên K8! Có ai cùng ý nghĩ như mình?

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

SAU MỘT THẾ KỶ TRONG ĐÓ CÓ GẦN 60 NĂM XHCN VIỆT NAM RA SAO?

"Xã hội Việt Nam sau một thế kỷ, sự lố lăng vẫn còn nguyên?"

(Dân trí)- Tái hiện lại trên phim xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 20 với tất cả sự học đòi, trưởng giả, những lố lăng, vong quốc… đạo diễn- NSƯT Phạm Nhuệ Giang chia sẻ, “Thế mới biết nhà văn Vũ Trọng Phụng thật tài. Xã hội ông miêu tả thời ấy như vẫn còn nguyên…”.

Đạo diễn NSƯT Phạm Nhuệ Giang và chồng là NSND Nguyễn Thanh Vân vừa hoàn thành dự án phim Trò đời, bộ phim được viết kịch bản dựa trên 3 tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Vũ Trọng Phụng là Số đỏ, Kỹ nghệ lấy Tây và Cơm thầy cơm cô. NSƯT Nhuệ Giang cho biết, nữ đạo diễn đã làm bộ phim này với tất cả sự yêu kính, trân trọng dành cho cố nhà văn Vũ Trọng Phụng và các tác phẩm của ông.
Đọc kỹ những tác phẩm của Vũ Trọng Phụng, NSƯT Nhuệ Giang tâm đắc nhất là sự bi hài của xã hội thời ấy đã được khắc họa sinh động trong từng nhân vật, từng số phận. Và càng đọc, nữ đạo diễn càng thấy “thấm” khi những vấn đề xã hội Vũ Trọng Phụng viết từ đầu thế kỷ 20 vẫn mới cho đến tận bây giờ. Sau một thế kỷ, những bi hài giữa hai xã hội (xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 20 và xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 21) vẫn có những sự giống nhau kỳ lạ.

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

SAO CHỈ MÌNH NÓ “ PHẠM QUI “


                                                         Những kỷ niệm không quên  thời sinh viên
    NGUYỄN HỮU LUÂN4/2013 

Mấy ngày nay, “ Đại bản doanh “ của hội “ Chéc “ có nhiều bạn ghé vào. Chúng  vào ăn mỳ cho  đỡ đói đúng không ? Chẳng phải, tại môn Nga văn sắp thi lại đấy ! Học 3 năm rồi,   hôm ôn  thi hết môn thày chỉ tóm gọn nội dung đã học. Ngoại ngữ thì làm gì có trọng tâm, chẳng có bài mẫu. Từ ngữ - ngữ pháp  tự tích lũy,  vốn dắt lưng khi thi chẳng được là bao. Thi lượt đi, còn hỗ trợ nhau được mà 2 lớp A và B ( 9Ia-9Ib )  vẫn “ rụng “  như gặp bão. Thi lại,  còn  toàn bọn “ tậm tịt ”  ngồi với nhau – biết bấu víu vào đâu đây…?

Dãy nhà A6 sát sân bóng và gần khu nhà ăn tập thể