Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

THÔNG BÁO TRẺ LẠC

BBT
Gần đây có một bé trai xuất hiện và đi lang thang dọc bãi biển Hải Hậu Nam Định. Khi hỏi giấy tờ thì không có gì sất. Hỏi quê quán thì nói linh tinh. Ai nhận ra người nhà hay người quen xin liên hệ với đồn công an trên Tp Thái Nguyên để biết thêm thông tin ... nhé

Chân dung bé trai

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

GIẢI SẦU CUỐI TUẦN

Cứ cuối tuần là y như rằng người nào cũng nghĩ phải tìm cái gì là lạ, đặc biệt một chút để quên đi cái nhàm chán công việc trong tuần. Người rủ nhau đi câu, người cùng gia đình đi dã ngoại. Mấy ông bợm nhậu lại chai với lọ để ăn sáng, nhậu trưa... Thế còn cũng chẳng ít đâu, nhưng chưa chắc đã dám nói ra, đó là cái món nghệ thuật và người đẹp.
Đây chẳng dối lòng làm gì, ngắm một tuyệt tác đâu phải là lỗi mà xấu hổ. Phải không nào???


Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIÊP - THÁI NGUYÊN

Quang K8

Con đường chạy ngang qua cổng trường

VỀ VIỆC XÂY DỰNG THÁP CƠ ĐIỆN


BBT
Hiện nay các Cựu Sinh Viên (CSV) Cơ Điện đang bàn bạc sôi nổi về "dự án" xây dựng Tháp Cơ Điện tại Quảng Trường Cơ Điện, cũng như "Thổi Hồn Vào Quảng Trường Cơ Điện". Một công trinh không chỉ là một công việc bình thường mà nó còn mang nặng nét tình cảm của chúng ta với trường ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN năm xừa cũng như bây giờ.
Mời anh chị em CSV Cơ Điện chúng ta theo đường link này để sang Blog K10 cùng đọc cùng góp ý nhé.

https://hoik10cd.wordpress.com/2015/10/27/xin-y-kien-pakon/#comment-11209

NGÀY MÙA ĐÔNG

             
 V. Sinh K8

 Ôi mùa đông, mùa đông, cu Thành kêu lên sung sướng . Cu Thành sợ cái nóng, cái nóng làm cho nó khó chịu, mồ hôi mồ kê của nó ướt đầm cả áo lẫn quần …
  Năm nay cu Thành học lớp ba . Sáng nay hơn 6 giờ nó đã dậy, nào đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng . Người lớn  không thúc giục bảo ban, thế mà nó đã đi tất ấm, mặc áo ấm quần ấm xong xuôi . Nó nhìn đồng hồ chớm 7 giờ rồi giõng dạc nói . Ông ơi đến giờ cháu đi học …


Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

NGÀY NÀY NĂM NGOÁI

QUANG K8

Ở mỗi người, chắc chắn đều còn rất nhớ sự kiện này: HỘI NGỘ K10 NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHẬP TRƯỜNG & 35 NĂM NGÀY RA TRƯỜNG.
Không phải không có những yếu tố gây mất đoàn kết. Nhưng lúc ấy, không khí sôi nổi và tình bạn bao trùm, khiến người ta dường như chỉ cảm thấy vui vẻ và vòng tay bạn bè cũng dường như được nối rộng hơn. Niềm vui không chỉ dành riêng cho các bạn K10 mà nó là niềm vui chung cho các khóa lân cận. Niềm vui không chỉ bó trong đất Hà Thành mà nó đã lan tỏa khắp cả nước. Thật tuyệt vời.
Nhưng, nếu không nhầm thì sau đó là một thời gian sóng gió, những trục trặc đã xuất hiện, những mâu thuẫn đã nảy sinh.
Tất nhiên rồi. Những người có tâm huyết bạn bè đều không muốn điều đó. Và thực tế đã nhiều người lên tiếng, đã nghĩ suy, đã tìm tòi phương cách để gạt bỏ mâu thuẫn, để niềm vui được hàn vá phủ đầy, và để Tình Bạn Cơ Điện vẫn mãi keo sơn.

Thêm chú thích

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

MỘT HIỆU QUẢ LỚN MỘT NIỀM VUI LỚN

BBT
Có nhiều điều để nói, nhưng thôi để nhường bạn Hùng và các bạn cùng đi trong đoàn cũng như tất cả các CSV Cơ Điện nói kỹ hơn. Chỉ cần vài câu thế này thôi. Hôm nay 24-10-2015, chúng tôi một lực lượng tổng hợp nhân danh CSV Cơ Điện đã lên trường làm việc với Ban Giám Hiệu nhà trường về việc anh chị em CSV Các khóa thế hệ Cơ Điện có nguyện vọng xây dựng một tháp kỷ niệm thời Cơ Điện trên khuôn viên Quảng Trường Cơ Điện của nhà trường. Như các CSV Cơ Điện Sài gòn gọi đó là "Thổi hồn vào Quảng Trường Cơ Điện"
Nhiều việc được đặt ra bàn họp, nhiều ý kiến được đưa ra bàn bạc và cuối cùng là một hiệu quả lớn hứa hẹn một thành công lớn.
Một số hình ảnh chọn lựa cho buổi làm việc hôm nay.

Khoảng hơn 9h sáng nay 24-10-2015 chúng tôi có mặt trên trường

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

BẠN CƠ ĐIÊN TRONG CÔNG VIỆC

BT
Những khi công việc
Những phút thảnh thơi
Ta sống với đời
Ta vui cùng bạn

Gặp gỡ.

Công việc và thiên nhiên

Đẹp



Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

VỀ VIỆC XÂY DỰNG THÁP CƠ ĐIỆN TẠI TRƯỜNG TA

NGUYỄN VĂN HÙNG
Để rộng đường dư luận, tham khảo thêm ý kiến Pakon gần xa, một số CSV Cơ Điện sẽ nhóm họp bàn việc chốt phương án sơ bộ về Tháp Cơ Điện và chuẩn bị tài liệu để thứ 7 ngày 24/10 lên xin ý kiến BGH nhà trường
Thời gian 14 giờ thứ 5 ngày 22/10
Địa điểm Phố Trúc, khu đô thị Ecopark (nơi chúng ta đã tổ chức Ngày hội K10 Cơ Điện 2013, 2014.
Rất mong Pakon gần xa các khóa tham gia buổi họp để phương án sơ bộ thêm tính khả thi trước khi đưa lên trường.

Xin bổ sung là mọi thông tin chi tiết về các phương án Tháp Cơ Điện đươc đăng tải đầy đủ trên Blog K10.
Rất mong ý kiến đóng góp của Pakon các khóa gần xa
Trân trọng



Mô hình 3D tháp bút.

THỔI HỒN VÀO QUẢNG TRƯỜNG CƠ ĐIỆN

TIN CƠ ĐIỆN

Nhân dịp kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường đoàn Hội CĐSG đã ra trường dự lễ và vô cùng phấn khởi khi được giao lưu với các thế hệ thầy cô và các em sinh viên của trường tại nơi mà nhiều năm nay được nhà trường đặt tên là Quảng trường Cơ Điện. Anh chị em trong đoàn đã tổ chức gặp mặt các chi hội các khóa ở Sài gòn và nhất trí cần thiết cải tạo chỉnh trang Quảng trường này cho sinh động. Sau nhiều lần bàn bạc và nghiên cứu để góp phần vào công trình tượng trưng cho tinh thần Cơ Điện bất tử BCH Hội Cơ Điện Sài gòn gồm nhiều các chuyên gia ngành nghề khác nhau nhất trí gửi đến nhà trường và anh chị em CĐ cả nước mong muốn của mình là quyết tâm góp sức xây dựng QUẢNG TRƯỜNG CƠ ĐIỆN.
Sau đâylà ý kiến của Hội CĐ Sài gòn.
1.Ủng hộ hoàn toàn chương trình Thổi hồn vào Quảng trường Cơ Điện bằng vật chất và tinh thần. Tất cả anh chị em hội Cơ Điện Sài gòn sẽ được động viên để được đóng góp phần mình vào kỉ niệm này, góp sức cùng anh chị em CSV toàn quốc tạo kinh phí để xây dựng.
2. Đề nghị nhà trường: -Xét chọn dự án công trình.
                                     - Cho biết tổng dự toán.
Hội Cơ Điện Sài gòn sẽ sớm gởi góp kinh phí để cùng anh chị em các tỉnh tham gia vào công trình. Bất kể là công trình gì khi nhà trường chọn để thổi hồn vào Quảng trường này thì Hội Cơ Điện Sài gòn hoàn toàn ủng hộ.
3. Hội Cơ Điện Sài gòn nhân dịp này sẽ dành tặng một phần thưởng cho đồ án xuất sắc nhất được chọn từ các thầy cô và cháu sinh viên của trường.
4. Hội Cơ Điện Sài gòn sẽ tặng Quảng trường nhiều ghế hoa văn (như các ghế đã được đặt trong công viên Tao đàn),vĩnh cửu được đúc bằng gang để xung quanh quảng trường tạo nơi thư giãn.
                                                               ***
Phác thảo phương án gởi trường (đã chọn trong số 6 pá gởi đến)
A.   Tên công trình: THÁP BÚT CƠ ĐIỆN.
1.Địa điểm: Tháp được lắp đặt tại lối vào đối diện sân khấu.
2.Thân bút hình trụ trên cao khắc dọc một dòng chữ thư pháp duy nhất: PHI TRÍ BẤT HƯNG.
3.Cổ tháp (là phần chuyển tiếp giữa đế và thân cột) hình lục lăng.
- Cả 6 cạnh của lục lăng này hình thang cân bằng đá granit được mài bo vuốt cạnh cách điệu vừa như trang sách mở vừa như bàn vẽ.
- Mặt cạnh chính của cổ tháp khắc chữ to: THÁP BÚT CƠ ĐIỆN. Mép cuối mặt này khắc ngày tháng năm lập dựng tháp.
-Mặt đối diện ghi hàng chữ vừa: Nhớ mãi trường thân yêu. Mép cuối của cạnh này khắc hàng chữ nhỏ: Qùa tặng của cựu sinh viên.
4. Phần bậc chân đế: số bậc theo phong thủy là số lẻ vào cửa sinh là 9 bậc (nhà ở chọn cửa lão, trường học thì chọn cửa sinh). Từ dưới lên tính bậc1 thì bậc thứ 5 mặt bậc rộng 86-100 cm, 4 bậc cuối thu lại tạo đế cột. Xây các bậc theo hình xương cá để tạo dáng kiến trúc tránh thô kệch nặng nề.
B. SÂN KHẤU QUẢNG TRƯỜNG CƠ ĐIỆN.
- Xây hẳn sân khấu vĩnh cửu tại vị trí xưa nay nhà trường làm sân khấu lắp ghép.
- Bức tường hậu của sân khấu xây cao theo yêu cầu trên cùng có gắn hàng chữ QUẢNG TRƯỜNG CƠ ĐIỆN.
                                                               ***
Hai phác thảo này gửi về trường như là một gợi ý, các chuyên gia kĩ thuật nghành xây dựng, kiến trúc của trường có thể tham khảo và tìm tỉ lệthích hợp cho các kích thước (kể cả kích thước chữ), màu sắc hài hòa với bố cục không gian vốn có sẵn tại đây.
- Đây là công trình xây dựng đơn giản về kết cấu và thicông, nặng về hình dáng kiến trúc nên cần tiết kiệm các chi phí không cần thiết.
- Giao các anh chị em bộ môn Xây dựng và sinh viên nghành này của trường thiết kế và thi công thì mới càng có ý nghĩa lớn lao.
- Hai phác thảo trên không phải là điều kiện để tài trợ đóng góp chỉ là góp ý xây dựng bằng tinh thần.
                                                                       Thay mặt BCH Hội Cơ Điện Sài gòn
                                                                                                Chủ tịch Hội
                                                                                               TrầnThanhTuân



Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

SẮC ĐẸP CỦA PHÁI ĐẸP

Những ngày cuối tháng 10, chị em thấy phấn chấn hơn. Đặc biệt là phái đẹp. Họ mong ngóng cái ngày 20 tháng 10, cái ngày mà họ sẽ nhận được từ phái mạnh những lời chúc Hạnh Phúc, những ánh nhìn trìu mến và những món quà tình yêu.
Những ngày ấy, phái đẹp dường như đẹp hơn và vì thế đất trời, thiên nhiên cũng đẹp hơn.

Cũng là đam mê

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

NHẦM VỢ

 V. Sinh K8

 Này này em ơi, tin mới giật gân. Lão Sơn chó vừa mới bị NHẦM VỢ. Bác nói thé nào, sao lại có chuyện NHẦM VỢ được!
  Vợ chồng bác đó sống với nhau đã gần 40 năm, có cháu nội ngoại rồi. Nhìn xem già cóc đế còn gì nữa đâu mà nhầm với lẫn. Thằng này, tao nói chỉ có đúng lại còn bắt bẻ.
 Tao với lão đi bộ đội về học cùng với chúng mày. Thằng Thủy học với mày, tao học lớp A, còn thằng Sơn học lớp điện. Không có chuyện gì là nó không kể với tao. Nó kể về những em nào nó định yêu, so so tính tính. Nó quyết định yêu em Châu. Tao bảo mày yêu em Châu phải cẩn thận đấy. Chị em nó sinh đôi giống nhau như hai giọt nước. Không cẩn thận nhầm lẫn là nguy to. Ấy thế nó chỉ cười cười. Rồi nó lấy em Châu thật mày nhé, hôm ăn hỏi tí nữa hắn bị nhầm lẫn.

Đẹp như hai giọt nước

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

GIẢI STRESS CUỐI TUẦN

Vừa vớ được mấy cái ảnh nude đẹp xin đưa lên đây để những ai có đam mê cùng thưởng thức nhé

Nude 1

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

DỰA VÀO NHAU MÀ SỐNG

V.Sinh K8

-         Kính chào ông, ông bán cho tôi chai thuốc muỗi.
-         Chào ông, ông có phải là bố của cháu Đ.Tr không?
  Thời gian trôi nhanh thế đấy ông ạ. Từ ngày con gái tôi Đ.Tr và con gái Q.G của ông học với nhau từ cấp 3 lên đại học tới nay đã hơn 20 năm . Con Đ.Tr của tôi ở lại trường làm giảng viên, con của ông về Hải Phòng.
          Ông biết không, bây giờ tôi sống ở Hà Nội cùng với gia đình con gái. Con gái tôi bỏ chồng một mình nuôi hai thằng con trai. Bà nhà tôi suy nghĩ nhiều về con lâm bệnh mất đã bốn năm nay. Còn tôi, giờ đây… tôi lên Hà Nội... thôi thì giúp con… DỰA VÀO NHAU MÀ SỐNG.

Hà Nội, Hồ Gươm chiều cuối tuần

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

NHỮNG HÌNH ẢNH K6 THĂM NAM ĐỊNH

 Ngày đầu của cuộc hội k6 -2015 là về thăm các danh lam thắng cảnh của Nam định .Đó là một nét văn hóa trong mỗi lần hội họp của K6 .Nhiều lần K6 tổ chức các cuộc thăm riêng lẻ nhưng lần này nằm trong chương trình chính của hội K6 .Dĩ nhên là khu di tích chùa Phổ Minh và Đền Trần là nơi đoàn đến đầu tiên .Xin gửi các Bạn một số hình ảnh ,loạt đầu là vào lễ Phật tại chùa -Tháp Phổ Minh





 Xuống xe là các tay cơ làm việc ngay

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

BÊN DÒNG NHẬT LỆ

Quang K8
Trong cuộc hành quân về nguồn của các CCB Cơ Điện tháng 4 vừa rồi, ngoài chuyện tìm về với đồng đội năm xưa, người còn sống người đã mất, chúng tôi cũng đã được thưởng thức nhiều cảnh đẹp của đất nước. Tuyệt với Việt Nam ơi, bên cạnh những khổ đau chưa được khắc phục thì nhiều niềm vui cũng đang nảy nở.

Bình minh trên sông Nhật Lệ

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

GIẢI TRÍ CUỐI TUẦN

Cuối tuần với các cụ nghỉ hưu chẳng nói làm gì, vì đầu hay cuối đều nghỉ cả. Còn mấy cụ trẻ hơn chưa về hưu thì cuối tuần có khác chứ. Cả tuần làm việc căng thẳng rồi. Cuối tuần cũng nên thư giãn một tý.
Nào cùng vui với cái thú chơi chó của dân lao động Hà Nội thôi nha.

Mẫy chú chó cưng

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

ĐI TÌM ĐỜI CHỒNG

        V. Sinh K8


         - Chào em Hoa, em đi đâu ? Vào đây uống nước với anh .
         - Em đi, em ĐI TÌM ĐỜI CHỒNG !
Anh biết đó, năm nay em đã ngoài 40 tuổi, em muốn tìm một đời chồng thật sự. Gia đình em thật bất hạnh chỉ có ba mẹ con sống với nhau. Hai con trai chỉ mải chơi… còn mình em phải vật lộn với đường đời không có người đồng hành tâm sự.

Nửa đời hương phấn

HỘI K6 NĂM 2015

Ngày 06 tháng 10 năm 2015

K6 CƠ ĐIỆN TẠI NAM ĐỊNH _ NINH BÌNH _ PHẦN 2 _ THUNG NHAM !

  Đoàn xe tiếp tục rời Nam Định hướng Ninh Bình tiến tới . Con đường đưa ta vào khu vực núi non hiểm trở .Nơi đây cách 1000 năm là nơi mà Đinh Tiên Hoàng đã phất cờ dựng nước. Phong cảnh thật đẹp và thanh bình. Xe chạy theo một con đường nhỏ vừa đủ để hai xe tránh nhau chầm chậm
HỘI K6 TẠI TƯỢNG ĐÀI TRẦN HƯNG ĐẠO _ NAM ĐỊNH

HỘI K6 Ở THUNG NHAM

Ngày 07 tháng 10 năm 2015

Thung Nham



Hẹn nhau về với Ninh Bình
Mang bao cảm xúc đồng hành vấn vương
Một vùng trời đất quê hương
Đón chào du khách bốn phương trở về
Thung Nham nét đẹp miền quê

Non xanh nước biếc gần kề Tràng An
Bồng bềnh trên chiếc thuyền nan
Rì rào sóng nước gió ngàn thuở xưa
Ở đây rừng núi hoang sơ
Vườn chim hoa trái bốn mùa ngát hương
Duối ngàn năm tuổi linh thiêng
Cây đa di chuyển, người Tiên - Cảnh thần
Miệt vườn, Hang Bụt, dấu chân
Để ai nhớ mãi một lần đến đây
Thung Nham ơi, mãi đắm say !
Niềm vui hội ngộ - hẹn ngày lại lên.

TÌNH NGHĨA VỚI LIỆT SỸ K6


Ngày 08 tháng 10 năm 2015

Ở K6 KHÔNG THỂ THIẾU VIỆC NÀY

   Hàng năm và những ngày Lễ -Tết ở K6 có truyền thống tới thăm các gia đình Thương binh -Liệt sỹ ở quanh Hà nội .Năm 2015 này nhân dịp hội k6 tổ chức  truyền thống tại Nam -Ninh -Hà nên cùng nhau đến thăm nhà liệt sỹ Trần văn Hóa ở xã Đức Lý -huyện Lý Nhân -tỉnh Hà Nam .
  Sau chương trình chính tại nam Định rồi du lịch Ninh bình qua thăm anh Đỗ hải Đài xe chúng tôi về Hà nam .tới Phủ lý xe rẽ phải theo hướng về thị trẫn Vĩnh Trụ của huyện Lý nhân cách đó 14 km. .Tr văn Hóa là 1 trong số 4 người Hà nam vào trường ngày đó .tháng 9-1972  Hóa nhập ngũ cùng đợt có anh Đặng minh Đoàn -Tr Bình -Trần minh Hải...Năm 1973 toàn D76 vào nam lên Tây nguyên bổ sung cho F320 .Trong trân chiến giải phóng Ban me thuột thì hóa bị trọng thương khi xung phong lên cửa mở.anhn Thân như Ngôn K4 là đồng đội cùng đơn vị đánh lên sau thấy hóa bị thương nặng đã giục anh em tải thương đưa gấp hóa về phía sau cứu chữa nhưng không kịp .hóa hy sinh do vết thương quá nặng và được an táng tain hậu cứ .Nany phần mộ của trần văn Hóa được đặt trong khu vực sư 320 nghĩa trang Gia Lại .Trong những lần đi thăm chiến trường xưa 2005 -2010-2012-2014-2015  bao giờ CCB Cơ Điện cũng vào thắp nén nhang thơm tưởng nhớ đồng đội của mình.


Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

Ngày 06 tháng 10 năm 2015

BIA HÀ NỘI BẠN ĐƯỜNG CỦA HỘI K6 CƠ ĐIỆN


Trước khi lên đường dự hội K6 ,Ban tổ chức thông báo các thành viên HAT Club cần mang áo bia Hà nội.mọi người chấp hành nghiêm túc bởi hôm sau họ đều mặc áo bia Hà nội để cổ vũ cho CLB yêu quý của mình .Dĩ nhiên đồng hành với chúng tôi là bia lon Hà nội .
  Đến nơi mà món Dê là đặc sản thì không thể không rượu vậy mà không có bia Hà nội thì Dê ngon mấy chỉ một bữa là ngắc ngứ ngay .Và đặc biệt đêm mùng 3-10 sau bữa tối ăn Dê thì diễn ra bữa tiệc bia và trình diễn trang phục áo bia hơi .




Thêm chú thích


Ngày 06 tháng 10 năm 2015

NHỮNG HÌNH ẢNH GỢI NHỚ MỘT THỜI...

   Sau ngày 1-10-1970  K6 chúng tôi  chia thành 2 cách lên Phú lương cắt tranh và chặt nứa .Đa số là dân nông thôn và thành thị nên lần đầu tiên được sống ở nhà sàn cũng thấy thú vị .giờ đã ngoài 60 cả rồi cũng ăn ngủ ở nhiều nhà sàn lắm rồi .thế nhưng với nhau ôn lại ngày xưa ở nhà sàn nó khác hẳn đấy

chờ lên nhận nhà

THÁC THĂNG THIÊN Ở KỲ SƠN HÒA BÌNH

Không phải là đẹp lắm nhưng nét hoang sơ cùng với cái vắng lặng bí hiểm của rừng của suối cũng đủ để thu hút sự đam mê của những ai yêu thích thiên nhiên và cái đẹp.

Sơn nữ bên dòng suối vắng

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

CẢM ƠN K6 CƠ ĐIỆN NAM ĐỊNH

Ngày 05 tháng 10 năm 2015

CẢM ƠN K6 CƠ ĐIỆN NAM ĐỊNH

  Mọi người đã trở về nhà sau 2 ngày hội vui vẻ của K6 cơ Điện tại Nam Đinh-Ninh Bình.Những hình ảnh cảm động sau 40 năm mới được gặp lại kể từ ngày ra trường ,K6 được đón thầy Đà cùng phu nhân đến dự cùng với đại diện Hội Cơ Điện Nam Định .Không khí thân mật -đầm ấm hòa với niềm vui gặp gỡ thật cảm động diễn ra trước phòng hội họp .Ban tổ chức mời mọi người vào an tọa mà 15 phút sau vẫn sôi nổi trao đổi ,thăm hỏi ,đố và đoán nhận ra người xưa...Không khí thật cảm động khi thầy Đà phất biểu ,Bạn Tín k9 hội trưởng Cơ Điện Nam Định phát biểu ...Khi ban tổ chức giới thiệu anh Đài lần đầu tham dự hội K6 và vợ chồng T Quỳnh cùng con gái lên phát biểu làm xúc đông lòng người về tình nghĩa bao năm nay của K6 cơ Điện.Vừa dùng tiệc vừa đi thăm hỏi mời rượu các bàn là không khí của cuộc hội ngộ thêm phần hào hứng .

Nam Định chờ đón các Bạn K6 về thành Nam

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

TRANH LUẬN VÀ TRANH ...

Vì hiện nay blog K6 rất khó vào nên tôi chuyển nhò sang K8 và CCb để nhiều bạn có thể đọc và tham gia ý kiến


Ngày 29 tháng 09 năm 2015


TRANH LUẬN VÀ TRANH ....

  Ngoài Hội CCB Việt Nam có rất nhiều Ban LL truyền thống thuộc về từng đơn vị riêng lẻ để sinh hoạt và giúp nhau.Đến nay mới có Hội truyền thống bộ đội Trường sơn và Hội  truyền thống chiến sỹ thành Cổ Quảng Trị 1972 ra đời mà chính thống có quyết định công nhận của Chính quyền và pháp nhân.
  Tôi được dự Đại hội thành lập hôi truyền thống chiến sỹ Thành Cổ Quảng Trị 1972 của TP Hà Nôi cũng được UBND TP Hà Nội ra quyết định .Tại đại hội có nhiều tranh luận trái chiều nhau về tình hình chiến sự ngày ấy và tại sao lại có chiến dịch 81 ngày đêm ấy .
  Có một số nói rằng danh hiệu Chiến sý bảo vệ thành cổ Quảng Trị chỉ dành cho những người chiến đấu ở bên trong Thành cổ mà thôi.vì thế Hội chỉ nên gồm những người ấy .Quan điểm này bị phản đối kịch liệt với luận điểm :Trong 81 ngày đêm đó thì ngày bắt đầu cho đến ngày cuối các đơn vị bên trong thành cổ chiến đấu trực tiếp với địch bao nhiêu ngày .?Nếu không có các đoen vị chặn đánh định từ bờ sông Mỹ chánh rồi bảo vệ xung quanh và trong nội thị xã thì Thành cổ có giữ nổi được tuần lễ không ?Và không có Công binh -vận tải -pháo binh -Phòng không -quân y -du kích trợ chiến thì các đơn vị đó có trụ nổi 81 ngày đêm không ? còn thông tin -kỹ thuât trinh sát nữa chứ.
  Chiến trường Quảng trị ngày ấy là chiến dịch giữ vùng giải phóng mà thị xã là trung tân với thành cổ là biểu tượng ác liệt nhất cuối cùng.Đây là một nhiệm vụ vừa quân sự vừa chính trị ngoại giao .Ai cũng biết so sánh lực lượng lúc đó rất bất lợi cho ta .Lực lượng ta tổn thất một phần sau cuộc chiến đấu giải phóng toàn tỉnh QT chưa kịp bổ sung -phục hồi .(ngay cả lực lượng dự bị cũng không có vì F308 đưa vào chủ công giải phóng Đông Hà rồi ) .Địch thì có hơn 2 sư đoàn tổng dự bi mới tung ra với sự hỗ trợ tối đa của hỏa lực Mỹ là tầu biển -không quân và pháo binh .Không biết chiến cuộc ở các chiến trường tây nguyên -Nam bộ có đánh hỗ trợ -chia lửa được bao nhiêu không  nhựng địch dốc toàn lực cho cuộc tái chiếm này với quyết tâm rất cao để tạo thế cho hội nghị Pa ri .Vì thế Ta phải cố gắng hết mực giữ vùng giải phóng cũng với mục tiêu chiến lược ấy..

THƯ GIÃN

Em về vẹn nguyên sau đêm bão giông