Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

ĐẾN VỚI VÙNG NÚI SƠN ĐỘNG BẮC GIANG

Quang K8
Thứ Bảy, chủ nhật vừa rồi 28 và 29 tháng 6, hai đoàn Pano Hà Nội và Hải Phòng vừa cùng nhau thực hiện vụ "off line" lên vùng núi Đồng Cao, Thạch Sơn, Sơn Động, Bắc Giang, Một chuyến đi kỳ thú với rất nhiều cảm súc đời người cùng rất nhiều ảnh mang về. xin chia vui cùng các bạn qua những tấm ảnh đầu tiên.

Theo hẹn, hai đoàn Hà Nội và Hải Phòng gặp nhau tại khu chợ Vân Sơn, Sơn Động, Bắc Giang.

Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

CLB CÂU CÁ THÁNG 6

  Hôm nay CLB Câu Cá tháng 6 xuống Phú xuyên quê vợ của H L Thanh sinh hoạt .Khu vực câu là Ruộng thả vịt và cá nên không sâu nhưng nhiều cá lắm.
 Tôi chỉ câu được chục conm rô phí đóng bỉm còn các tay cơ cao thủ câu lục giật toàn chép và trôi tâù.Thi thoảng đươc  con  nheo nhỏ lại thả xuống .


Thêm chú thích

Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

CHÚC NGÀY MỚI HẠNH PHÚC

BBT
Một bông sen hồng,
Một cánh lá xanh,,
Một chút lòng thành,
Cho đời thư thái.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ

Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

PHỎM HỌC TINH HOA

Trần Thanh Tuân
Xem World Cup đêm có một khoảng thời gian chờ trước trận đấu và trận đấu sau nên cứ ngật ngưỡng loay hoay. Lướt qua các phòng nhìn vợ con ngủ say, nó ghếch chân lên đùi rung rung nhịp: ước gì lúc này có bạn đánh phỏm!


CON GÁI HÀ NỘI MÙA SEN NỞ

Quang K8
Phụ nữ đương nhiên đã được gọi là "Phái đẹp" rồi. Bởi vì họ rất đẹp, tất nhiên rồi, nhưng không chỉ là như thế. Họ còn thích làm đẹp, thích cái đẹp. Hàng năm mỗi mùa sen nở, trên những đầm sen Hà Nội luôn tấp nập các bà, các cô, các em và các cháu con gái, con trai đến đây để thưởng thức cái đẹp dịu dàng, cái hương thơm tinh khiết của hoa sen. Dường như đến đây ai cũng như trẻ ra, đẹp lên và trên hết mọi người đến đây, dù quen, dù lạ cũng trở nên thân thiết hơn, gần gũi hơn, Tình cảm mỗi người trong sáng hơn. Đặc biệt cái quy luật muôn đời được thể hiện rất rõ "Phái đẹp cần thể hiện". Các cô gái Hà Thành muốn khoe vẻ đẹp rực rỡ của mình cùng cái vẻ đẹp dịu dàng của sen.
Tình chị em

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

VUI CÙNG WORLD CUP 26/6/2014

VUI CÙNG WORLD CUP ĐÊM NAY 26/6
- Trận 1 Bồ 0 – 1/2 Gha na (Bồ chấp ½)
- Trận 2 Đức 0 – ½ Mỹ (Đức chấp ½)
- Trận 3 Bỉ 0 – ½ Hàn (Bỉ chấp ½)
- Trận 4 Nga 0 – ½ Angieri (Nga chấp ½)


EM CHÀO ANH

V.Sinh - 27.06.2014
    Hôm nay được cô hàng xóm đon đả chào hỏi: EM CHÀO ANH.
Em dáng cao, khuôn mặt thanh tú của Ái Vân, nước da trắng mịn. Được em chào  hỏi lòng tôi bâng khuâng khó tả.

Hồ Ngọc Hà trong show diễn.

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

VUI CÙNG WORLD CUP 25-6-2014

TUÂN VỊT
Trận 1. Argentina 0 - 1 Nigieria (Argen chấp 1 trái)
Trận 2. Bosnia 0 - 1/2 Iran (Bos chấp 1/2)
Trận 3. Pháp 0 - 1/2 Ecuado (Pháp chấp 1/2)
Trận 4. Thụy sỹ 0 - 1 Hondurat (Thụy chấp 1).
Mong anh em đêm nay đại thắng nhé.

TÔI YÊU!

Quang K8
Cái chủ đề "Tôi Yêu" này vui đáo để, BBT đang nghĩ sau Bóng đá có lẽ phải chuyển sang chủ đề này thôi. Hôm qua có dạm hỏi một ông cùng trang lứa. Ông "xì" một cái rồi nói "Tuổi này có bia thì bia thôi chứ còn yêu gì nữa mà tôi yêu với lại nó yêu". Mình ngớ người ra, ơ hay, tuổi này, bóng đá còn thích, bia còn sướng nữa là yêu...
Các bạn tin hay không tin mặc kệ, còn tôi, tôi tin. Bởi vì... thôi, cứ nhìn vào mấy cái ảnh đây là biết.

Khi chưa uống bia


Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

VUI CÙNG WORLD CUP 24/6/2014

Alô, alô đây là kèo đêm nay. Chơi cho biết:
- Trận 1: Ý 0 - 0 URUGOAY (đồng banh)
- Trận 2: Anh 0 - 1/2 Costa Rica (Anh chấp 1/2)
- Trận 3: Colombia 0 - 1/2 Nhật (Colombia chấp 1/2)
- Trận 4: Bờ biển ngà 0 - 1/2 Hy lạp (Bờ biển ngà chấp 1/2).




BIA HƠI HÙNG BÒ

  V.Sinh 24.06.2014

   Hôm ấy, lâu rôi, thằng Si được bố sai đi mua BIA HƠI. Nó thích lắm, nghe lời bố dặn đúng 10 giờ trưa đã có mặt ở gốc cây gạo đầu làng Cổ Dũng nằm trên đường 5. Một hồi lâu sau, một chiếc xe ô tô téc: BIA HƠI HÀ NỘI từ Thủ Đô tiến về Hải Phòng, đến gốc cây gạo dừng lại bên cạnh quán nước… Nó chìa Bi đông cho chú lái xe với số tiền kèm theo mà bố nó dặn.  Một bi đông đầy bia được thằng bé 11 tuổi cầm chắc chạy lao vút về nhà.
  
Hương vị cuộc sống

BÊN CỐC BIA HƠI

Xin được gửi tặng các hội viên trong HAT CLUB (Câu Lạc Bộ Bia Hơi Hà Nội) những hình ảnh đẹp.
Thông điệp của phóng sự ảnh này là: "Uống bia là thưởng thức là một nét văn hóa ẩm thực... vui nhưng có văn hóa."


Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

VUI CÙNG WORLD CUP 2014

TUÂN VỊT1
KÈO VUI CHO WORLD CUP ĐÊM NAY - TV
Trận 1. Hà lan 0 - 1/2 Chi lê (Hà lan chấp Chi lê 1/2 trái)
Trận 2 Brasin 0 - 2 1/2 Camơrun (Brasin chấp 2 1/2 trái)
Trận 3 Tây ban nha 0 - 1 1/2 Australia (TBN chấp 1 1/2)
Trận 4 Croatia 0 - 0 Mehico (kèo đồng)


ĐI SÀI GÒN

   V.Sinh 16/06/2014 
      Báo cáo anh, hiện nay máy 980CV (1000 mã lực) duy nhất cả nước còn 2 cái. Một cái ở trường Trung cấp Hằng hải (Hải Phòng), một cái ở Sài Gòn ở công ty xuất nhập khẩu vật tư thiết bị  sài Gòn. Cậu làm công văn trình Bộ GTVT để Bộ yêu cầu hai đơn vị trên giao lại hai máy Thủy 980CV cho nhà máy Đóng tàu Hạ Long để phục cho việc đóng tàu Trường Sa – 01.
       Thứ 2 ngày 20/05/1992, Em lên Hà Nội trình Bộ kí rồi đi SÀI GÒN ngay. Một cuộc hành trình du ngoạn Sài Gòn bất ngờ đầy hấp dẫn lý thú.

Sài gòn hoa cho người giàu

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

VUI CÙNG WORLD CUP 22-6-2014

KÈO CHO ĐÊM NAY 22/6 ;
Trận 1. BỈ 0 - 1/2 NGA ( Bỉ chấp Nga 1/2 trái )
Trận 2. BỒ ĐÀO NHA 0 - 1 MỸ ( Bồ chấp Mỹ 1 trái )
Trận 3. hàn quốc 0 - 0 ANGIERI ( kèo đồng )
Xin mời anh em đã tỉnh bia chiều qua và các bạn gần xa bình luận và cho em xin tí tình!

CHÚNG TÔI ĐẾN VỚI HẠ LONG TRONG NGÀY HỘI BIA HÀ NỘI


Hàng năm, Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Bình, Nam Định... Tổng công ty bia Hà Nội tổ chức ngày hội "BIA HƠI HÀ NỘI". Chúng tôi, những người yêu bia HN, những người muốn cùng HABECO không chỉ cổ súy cho "BIA HÀ NỘI" mà còn muốn cùng nhau xây dựng lên một phong cách, một VĂN HÓA UỐNG BIA văn minh và bổ ích.
Hôm qua tại Thành phố Hạ Long, chúng tôi đã từ Hà Nội  đến với Lễ Hội Bia Hơi. Vui lắm. Một thành phố xinh đẹp, một lễ hội sôi động và vui vẻ...

Núi bài thơ còn đó, ngọn cờ đỏ năm xưa còn đó. Những cánh chim bay lượn. Chào Hạ Long thân yêu.
MỘT NGÀY CÔNG QUẢ                                                        
                                                                        
Người Hòngai
Mình nghe mấy chị ở Hội Phật tử đi Ấn độ về kể chuyện mà háo hức, nghe sắp đi Đài loan nên đã liên hệ với người tổ chức – là đứa cháu ở cùng xóm bến phà Hòn gai. Cháu dặn hôm tới có đi cùng chúng cháu tới Yên tử cô đợi xe đón chỗ quầy bán đồ thể thao sân vận động lúc 5h.
Thì cũng tham gia làm quen với các phật tử để sau có đi xa đỡ ngại. Trời còn tối, lên xe đã thấy gần kín, các khuôn mặt phần lớn đều quen chỉ là không rõ tên. Xe rẽ vào chợ Hạ long, các phật tử tản xuống khuân đồ rau củ, đồ chay lên xe. Hôm nay là ngày đạo tràng Chánh tín làm công quả trong năm. Xe dừng các điểm đợi đón người. Đông quá, một số đợi xe sau. Trên xe Đạo tràng trưởng nói nội dung việc trong ngày và phổ biến tinh thần chuẩn bị cho ngày khánh thành tượng Phật hoàng mà đạo tràng Chánh tín được phân công nấu 500 mâm cỗ chay cho khách VIP, các đạo tràng khác phục vụ mâm cho khách thường, đạo tràng ở Uông bí gói 3.000 bánh chưng cho ngày sinh Phật hoàng (11/11 ÂL) riêng phật tử Hà Nội cung cấp mấy vạn cơm hộp cho khách thập phương, ba trường đại học cử sinh viên làm hàng rào danh dự đón khách, Công ty TNHH Tùng lâm phục vụ xe và cáp treo 3 ngày miễn phí, Hội Phật tử Việt Nam và Hàng không Airlines miễn phí máy bay cho các khách mời quốc tế… Tượng được dựng với chi phí khoảng 70 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của Tập đoàn Than – Khoáng sản VN, các ngân hàng trong nước và phật tử…

Mái chùa Việt.

Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

BBT và TV
Mời các bạn tiếp tục chọn kèo nhé. VLC mà.
Xin mời, Kèo đã sẵn sàng.
KÈO CHO ĐÊM NAY ( 21/6 )  
1. ARGENTINA 0 - 2 1/2 IRAN ( ARGENTINA chấp IRANhai trái rưỡi )
2. ĐỨC 0 - 1 1/2 GHANA ( Đức chao61 Ghana một trái rưỡi )
3. BOSNIA 0 - 1/2 NIGENIA ( Bosnia chấp Nigeria nửa trái ) 

NẰM TRÊN HAY NẰM DƯỚI ?

Tản mạn World Cup Brasin.
Trần Thanh Tuân
World Cup đến là chủ quán cà phê, quán bia thích nhất. Quán lúc nào cũng đông khách vì dân chém gió thả hồn. Rất nhiều huấn luyện viên, bình luận viên dân dã trình làng cứ y như thật. Ít có sự kiện nào làm sáo trộn cuộc sống mọi nhà như World Cup.
Ngôn ngữ bình dân cũng được ăn theo Bóng đá. Mấy năm gần đây nghe các bình loạn viên bàn tán nghiệp vụ thấy nhiều từ phát triển. Cũng như từ chém gió chục năm nay ngoài xã hội. Mình dùng từ cũ chúng nó cho là “ lúa”. Thế nên bàn về bóng đá là cần cập nhật từ cho hợp thời.
Ví như: kèo trên = cửa trên = nằm trên ; kèo dưới = cửa dưới = nằm dưới.Bây giờ là phải nói là anh nằm trên ( khi bắt cửa trên) anh nằm dưới ( khi bắt cửa dưới ).
Từ ngày khai mạc đến hết lượt đầu thấy nằm trên ăn nhiều, nằm dưới thua. Lượt thứ hai thì nằm dưới lại sướng vì thắng.

Gương mặt sát thủ world cup

CON SỐ VÀNG TỚI CÙNG BÓNG_ BIA !

Oánh K8
       Dự kiến sáng nay rình bắt con chuột ở con số vàng cực đẹp - số lượt truy cập 111111 (sáu con số một- lục sinh) để báo với Quang cùng các bạn cho vui . Tiếc rằng đêm xem bóng nhiều, Ipad có sự cố không theo dõi được Blog, bây giờ hơn 9 h mở máy tính ra nhìn đã là số 111144 lượt truy cập rồi - vậy là qua 33 số chắc chỉ trong mấy phút vừa qua thôi !     
       Con số này đến nhanh hơn mình dự kiến là do TV khới ra trò cá “bóng- bia- mực” đây mà- chả thế mà biểu đồ truy cập của Quang mượt vọt lên khủng quá, ngang với chầu đi Sơn la- mà có lẽ sẽ còn tăng mạnh hơn vì Bóng đá và Bia là 2 lĩnh vực  gán bó với nhau và sức hút của chúng  với dân Cơ Điện thì còn gì phải bàn nữa! Tất nhiên tớ cũng sẽ tham gia đổ bia lên đầu tên trùm nhà cái  TV xem sức hắn chịu cảnh chơi hội đồng của dân Blog xóm Cơ Điện này ra sao!
        Hoan hô Bóng đá Thế giới! Hoan hô "Uôn cup" !


VUI CUỐI TUẦN

BBT
Tuần này chúng ta có 3 điều vui:
- Số lượng bạn bè tham gia blog tăng mạnh, cả người xem lẫn người viết bài và comment. Nội dung viết bài phong phú, đa dạng, đa chiều, bổ ích và không có những nội dung "ngớ ngẩn".

lượng người vào Blog mỗi ngày.

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

VUI CÙNG WORLD CUP 2014

BBT.
Bắt đầu từ chiều nay, mỗi ngày trang Blog "K8 CÙNG CÁC BẠN CƠ ĐIỆN" sẽ ra một sân chơi mang tiêu đề "VUI CÙNG WORLD CUP 2014" để các chàng trai và cả các bạn gái nữa, những người ham mê bóng đá, ham mê bạn bè cùng nhau chém gió, thi thố tài "đoán mò", thi thố độ liều thách đấu.
Tuân Vịt sẽ là người ra đầu bài, mọi người, không kể trẻ, già, gái, trai, không kể khóa này khóa khác. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, tham gia đặt cược. Tất cả giải thắng, giải thua, BBT sẽ ghi lại, sau World Cup, Tuân Vịt ra Hà Nội để thanh lý giải. OK!!!

Thể lệ cuộc chơi ( sơ sơ thôi nhé )
- Căn cứ “kèo“ ra trên báo Bóng đá (báo giấy phát hành hang ngày) hay báo mạng baobongda.com.vn. BBT sẽ cho đăng kèo trên blog có thể đặt tên bài là TRẬN ĐẤU ĐÊM NAY. (Đừng ai bắt bẻ có trận sang sáng hôm sau rồi nhé).
- Ta chỉ chơi kết quả trận đấu. (không chơi phạt góc, tổng tỷ số.v.v)
- Các bạn chọn đội của mình bằng cách còm vào bài tên đội mình nhận.
- Kèo thì tùy theo đội mạnh yếu mà có kèo chấp, hai đội tương đồng thì kèo đồng.
- Kèo ra trước trận đấu 24h, chậm nhất là hai giờ trước khi bóng lăn.
- Ai nhận kèo thì còm lên bài trước lúc bóng lăn 5 phút (căn cứ nhìn vào giờ còm) 
- Tuân Vịt sẽ là Nhà cái nhận kèo khắp muôn nơi, và có xác nhận sau kèo của các bạn.


RA KÈO ĐÊM NAY - TUÂN VỊT
Đêm nay có ba trận như sau :
TRẬN 1:
 ITALIA 0 – 1 COSTA RICA có nghĩa là bắt đầu trận đấu COSTA RICA đã có 1 trái thắng rồi. nên sau 90 phút nếu ITALIA THẮNG 2-1 thì hòa , vì ý ghi 2 bàn = Costa rica ghi 1 bàn + 1 bàn được chấp. ( 2 = 2 ),
. tương tự như vậy nếu Ý ghi 2 bàn mà Costa không ghi bàn nào thì Ý thắng vì 2 lớn hơn 1( bàn được chấp ).
TRẬN 2:
 PHÁP 0 – ½ THỤY SỸ 
TRẬN 3:
 ECUADOR 0 – ½ HONDURAT.
Không chỉ ở Brasil mới có bóng đá

Với các ví dụ trên, các bạn chỉ cần nhận đội nào thắng và tự đặt giải, ít nhất là một nửa thùng bia lon Hà Nội của "Hùng Bò" hoặc tương đương. Giả sử Thọ nhận các đội : Ý ; PHÁP ; ECUADO mỗi đội một kg Chả mực Hạ long. Văn Sinh thì thích Ý, THỤY SỸ, HONDURAT mỗi đội thùng bia HABICO. Cứ xem trên các còm ấy NHÀ CÁI em xác nhận OK chia sẻ nhé. 
Sau WORLD CUP này TV lại có cớ xin vợ yêu cho anh ra Bắc chung chi độ mệt nghỉ đây. Vợ mình mấy hôm nay đang cá độ với đám bạn bên các nước toàn là kg Sầu riêng , Măng cụt.v.v.v.
Nào xin mời các bạn, trước khi nhận đội nào cứ việc phân tích chém gió cho Nhà cái nó sợ chơi !

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

CHƠI VỚI AI ?

      V.Sinh
   Ta có rất nhiều bạn. Bạn cùng làng xóm, bạn học phổ thông, bạn học Đại học, bạn đồng nghiệp, bạn rượu, bạn tình …. Nhưng ta CHƠI VỚI AI ? Thằng  tên là Liên Xô, thằng tên Trung Quốc, thằng tên Mỹ. Còn thằng Lào, thằng Căm Phu Chia, thằng Thái, thằng Pháp, thằng Nhật…còn những thằng nào nữa mà ta quên tên rồi.

Bạn bè của ta đây này, tại sao ta lại không chơi với họ nhỉ???

MỜI THAM DỰ LỄ HỘI BIA HÀ NỘI TẠI QUẢNG NINH - 2014

BBT xin được thông báo: Mr Hùng (Hùng đầu bạc) Giám Đốc "Thương Mại Bia Hà Nội", Chủ  Tịch Câu Lạc Bộ bia hơi HN HAT Club và là Cựu Sinh Viên K10 Đại Học Cơ Điện đã gửi đến BBT rất nhiều GIẤY MỜI, nhờ gửi đến các bạn K8 cũng như tất cả các Cựu SV Cơ Điện mọi khóa, mọi địa phương trong nước. Nhưng vì không có điều kiện gửi tận tay các bạn nên BBT Blog "K8 CÙNG NHỮNG NGƯỜI BẠN CƠ ĐIÊN" xin đăng lời mời và hình Giấy Mời lên mặt trang Blog này để lời mời có thể đến với mọi người nhé.
"Mời anh chị em Cơ Điện tham gia càng đông càng tốt"
Thời gian tổ chức: từ 16h00 đến 20hoo thứ bày ngày 21 tháng 06 năm 2014
Nội dung, lịch trình xin xem trong ảnh Giấy Mời
Công ty HABECO có bố trí xe car đón, đưa khách mời Hà Nội - Hạ Long, thông tin cụ thể xin liên hệ với các nhân vật sau: Mr Bình K10 (Bình Tàu), Anh Thọ K6-8 (Thọ Mom), Mr Quang K8 (Mõ Blog K8...)
Giấy mời được nhận trên xe Car hay trước cửa "Cung Văn Hóa Việt Nhật" thành phố Hạ Long trong thời gian lễ hội.



CÙNG K15 TẠI ĐIỆN LỰC HÒA BÌNH

Vẫn là chuyện dĩ nhiên, hễ cứ là dân Cơ Điện, gặp nhau là vui. Hôm qua 18/6/2014, Cùng    Mr Sâm Vũng Tàu và mấy ông K15 đi chơi Hòa Bình. Tại đó, gặp gỡ, chuyện trò, ăn nhậu cùng dân Cơ Điện tại Điện Lực Hòa Bình, thật vui


Chiều trên vùng núi Hòa Bình

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

ĐÃ VỀ VỚI BIỂN

Oánh K8:


     XA KHƠI !
                   Trần Minh Oánh

     Rừng dương gió lao xao
    Con sóng ái ân bờ cát dạt dào
    Ao ước mãi cùng nhau về biển

    Ta ôm choàng con sóng
    Lỡ hụt trượt anh nâng
    Biển rộng mở, hiến dâng, độ lượng
K8 với bãi biển Cửa Lò

MÀU HOA ÚA PHAI


                                        MÀU HOA ÚA PHAI                                       

NgườiHòngai
Ngày nhỏ đi học qua sân vận động Hòn gai lúc đó còn là sân đất, tường bao sân đơn giản thường được vẽ tranh tố khổ thời Pháp bóc lột phu mỏ, sau này là những bức tranh đả kích Mỹ ngụy. Mình vẫn còn nhớ như in hai bên đường phố nhỏ là hàng cây phi lao, bên đường đối diện gần cổng chính vào sân có một đoạn là cây bạch đàn, dưới cây có dãy hàng quán nước, nước mía…Vào những dịp lễ hội người ta chăng đèn màu lấp lánh trên các cây, vườn hoa nhỏ ở đài Liệt sĩ. Thỉnh thoảng là các băng dôn chăng ngang đường.

Phố mới.

MÙA LÚA CHÍN

  V.Sinh
   
Con đường vào thôn Hữu Quan, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng hai bên đường là cánh đồng lúa chín vàng. Những bông lúa to dài nặng chĩu hạt. Mùi hương lúa chín thơm ngào ngạt làm trỗi dậy kí ức ngày MÙA LÚA CHÍN trong lòng tôi .
 Hơn 10 tuổi tôi đã theo mẹ đi gặt lúa. Nơi gặt là khu Đầm giữa, cách làng có hơn một cây số, nhưng  mẹ phải nắm cơm muối vừng để hai mẹ con ăn trưa không về nhà. Ngày tháng năm tháng sáu nắng như đổ lửa, quần áo nâu nón lá cũng chẳng làm vơi đi cái nắng hè gay gắt.

Một nắng, hai sương.

Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

BẢN DI CHÚC. . .     

NgườiHòngai
Khi xem chương trình TỔ QUỐC NHÌN TỪ BIỂN” trên VTV thấy hàng chữ trong Viện Bảo tàng Đà Nẵng:

Một tấc đất của Tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác.
Ta cũng để lại lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu

 được ghi là của vua Trần Nhân Tông nên mình vào mạng và xin được đăng nguyên bài:

BẢN DI CHÚC CỦA VUA TRẦN NHÂN TÔNG
Trần Nhân Tông ( 陳仁宗; 1258 – 1308), tên thật là Trần Khâm () là vị vua thứ ba của nhà Trần (sau vua cha Trần Thánh Tông và trước Trần Anh Tông) trong lịch sử Việt Nam.

Ông ở ngôi 15 năm (1278 – 1293) và làm Thái Thượng hoàng 15 năm. Ông là người đã thành lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, lấy pháp hiệu là Đầu đà Hoàng giác Điếu ngự. Ông được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam.

Sau khi nhường ngôi cho con trai là Trần Anh Tông, ông xuất gia tu hành tại cung Vũ Lâm, Ninh Bình, sau đó rời đến Yên Tử (Quảng Ninh) tu hành và thành lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, lấy đạo hiệu là Điều Ngự Giác Hoàng (hay Trúc Lâm đầu đà). Ông là tổ thứ nhất của dòng Thiền Việt Nam này. Về sau ông được gọi cung kính là “Phật Hoàng” nhờ những việc này.

Ông qua đời ngày 3 tháng 11 âm lịch năm 1308, được an táng ở lăng Quy Đức, phủ Long Hưng, xá lỵ cất ở bảo tháp am Ngọa Vân; miếu hiệu là Nhân Tông, tên thụy là Pháp Thiên Sùng Đạo Ứng Thế Hóa Dân Long Từ Hiển Hiệu Thánh Văn Thần Võ Nguyên Minh Duệ Hiếu Hoàng Đế.

Ông đã để lại bản di chúc dặn dò con cháu, cũng là lời dặn dò cho muôn đời hậu thế nước Việt, gần ngàn năm qua vẫn còn nguyên chân giá trị!

" Các người chớ quên , chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ , trái đạo .

Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo .

Cho nên cái hoạ lâu đời của ta là hoạ nước Tàu .

Chớ coi thường chuyện vụn vặt nảy ra trên biên ải .

Các việc trên , khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn .

Tức là họ không tôn trọng biên giới qui ước .

Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp .

Không thôn tính được ta , thì gậm nhấm ta .

Họ gậm nhấm đất đai của ta , lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái
tổ chim chích .

Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn : 

" Một tấc đất của Tiền nhân để lại , cũng không được để lọt vào tay kẻ khác " .

Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu " .




Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

THIẾU NỮ HÀ THÀNH VỚI HOA SEN

Quang K8
Mời các bạn xem ảnh:



NGHỊ THẬT VÀ NGHỊ GẬT ...

Sáng nay được đọc bài tâm sự của một đại biểu Quốc Hội mà vừa buồn vừa vui .Vui đăt sau bởi vui ít quá,còn buồn vẫn nhiều hơn .
Xưa Đại biểu QH toàn nghị gật thôi vì cái gì cũng giơ tay đồng ý hay phản đối theo nghị quyết viết sãn.Nay đã có thảo luận rông rãi hơn ,có phản biện nhưng ít thôi và cuối cùng vẫn phải theo đa số mà  "GẬT "
Sợ nổi loạn mà không dám ra Luật Biểu tình thế thì lấy cơ sở pháp luật nào mà trị bọn phản loạn ?
Đánh giá cán bộ công chức bằng cách bỏ phiếu tín nhiêm lại có 3 mức thì nực cười ,Dân góp ý ,Đại biểu cũng góp ý khi thảo luận lại không nghe Dân.Toàn nửa vời.
Phản đối Trung Quốc xâm lấn biển đảo mà Thủ tướng nói A còn Bộ Trưởng QP nói a thôi còn để chỗ đi lại ,Vậy Quốc tế biết nói thế nào Dan biết làm thế nào.
 Bao giờ cho đến lúc các Đại biểu Quốc Hội do dân bầu thực sự là các ông Nghị Thật nhỉ .May cho Dân cho Nước lắm.
 Thôi đành chờ vậy và nghắm cờ Tổ Quốc ở mấy nơi này trước đã ,khi nào được ra Hoàng sa -Trường sa ngắm cờ sau ...






Thêm chú thích

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN - THẬT NHƯ ĐÙA

Nghiêm Xuân Cường.

    Một lần đi câu . Tôi và cuong cau k7 hẹn đợi nhau ở chân cầu vượt Láng Hạ, Lê Văn Lương. Do nhà gần nên tôi đến sớm hơn, đang đợi thì một cô gái đi xe Lead dừng lại ngay bên cạnh.
-         Chú ơi ! cho cháu hỏi nhà số 18 Lê Văn Lương  ở đâu? Phố này số nhà lung tung quá.
-         Đây là đường Lê Văn Lương  rồi, còn số 18 ở đâu cháu thử hỏi xem.

Ăn mặc như đùa.

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

KỶ VẬT QUANH HỒ GƯƠM

   Hôm nay lại đưa cháu đi học ,thế là lại có dịp tìm lại một thời.Nhưng cái tên "Vườn hoa con Cóc"..Những cây Sấu trĩu qủa non và các di tích có cờ Tổ Quốc khiến chúng Ta nghĩ về Hoàng sa với Trường sa...


Một loại hoa ở vườn hoa Chí Linh

NGHỆ THUẬT ẢNH

Quang K8.
Vui với những ai thích tìm hiểu về ảnh. Trong thời kỹ thuật số này, việc chỉnh sửa ảnh dường như là việc dĩ nhiên. Kể cả chẳng sửa tý gì thì việc đặt chế độ chụp trên máy ảnh cũng tương đương với việc "Edit" hay Development"... rồi.

Sen chụp ban ngày?

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

MÃI MÃI LÀ NGƯỜI LÍNH

Nghiêm Xuân Cường


 Trưa tháng 5, nắng như đổ lửa,nắng sao mà khiếp thế, nóng đâu mà khiếp thế, mặt đường nhựa như chảy ra và bốc hơi, phải hơn 40 độ C chứ lị. Ấy vậy mà tôi vẫn phải ra đường, giữa trưa trở về nhà, đi qua phố Chùa Bộc. Đường phố khá đông người. Đi trước xe máy của tôi là xe của người đàn ông đội mũ cối mặc áo bay đã bạc. 

Đường phố Hà Nội.

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

TÂM HỒN

    Lời BBT:  Đọc bài viết này của V. Sinh K8MB, mình thấy hơi tự ái, dường như hắn nói về những tay đàn ông ích kỷ, trong đó có mình, chứ không phải hắn nói về hắn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy hắn nói đúng, đúng cả cho hắn, đúng cả cho mình. Hay... hay quá. Không tự ái được phải ngẫm cho đời và phải ngẫm cho mình xem nên như thế nào đây...! Còn các bạn nghĩ sao?

V.Sinh
Cả đêm hắn trằn trọc không ngủ được, hắn xoay mình rồi vắt tay lên trán suy nghĩ miên man. Gần 40 năm lấy nhau rồi, hôm nay vợ hắn nói: Anh là con người sống không có TÂM HỒN, TÂM HỒN anh là cái điếu cày, mỗi lần anh nói, anh rít, là sặc xụa khói thuốc, hôi mù đến khó tả!

Đâu phải chỉ có trẻ mới thích cái đẹp

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

NGÀY BIA THÁNG 5 TẠI HOÀNG HOA THÁM HÀ NỘI

                                                                                        
 Trác Dũng
Câu lạc bộ HAT CLUB quy định mỗi tháng một lần vào chiều  thư 7 tuần cuối tháng. Và bây giờ là tháng thứ 3, cũng là lần thứ 3 của nhiều điều đã đến… Ví dụ , ba lần cả hội chứng kiến từng nhóm hội viên xúng xính mặc áo mang logo đỏ của bia hơi Hà nôi, nhân kỷ niệm ngày sinh; ba lần thấy gương mặt bạn thân quen phấn khích với những kỷ niệm bạn bè yêu quý….
Nhưng cái mới  của những người tổ chức  thì  có lẽ không thể đo đếm được. Từ cách tiếp đón ngay từ đầu giờ, khánh tiết cho từng buổi gặp, âm thanh loa đài… đều mỗi ngày đẹp hơn, thoải mái hơn.
Tôi   cảm xúc  hai cái mới như sau :
1 – Màu đỏ. Chắc chắn với nhiều người là màu ưa thích. Xin kể   “Cô bé quàng khăn đỏ“ – Truyện cổ Grim; “Cây phong non trùm khăn đỏ” -  Truyện ngắn Liên xô, Tryngyz  Aimatop; gần đây là  phim chiếu trên VTV1 tối chủ nhật , phim “Đường về“ của Trương Nghệ Mưu, cũng cái áo bông sờn cũ  màu đỏ in đậm trên bình nguyên tuyết phủ mênh mông…
Điều đặc biệt là, tất cả những tác phẩm nghệ thuật  ấn tượng ấy, màu đỏ chất chứa khắc khoải đều được đi kèm với hình tượng người con gái đẹp.
Ở ngày bia tháng 5, tôi đã thấy điều ấy.

những gương mặt nhân viên của HAT CLUB.

Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

ĐI CHỤP ẢNH SEN TÂY HỒ.

Quang K8MA
Sáng nay mấy anh em đam mê ảnh rủ nhau sáng sớm (6h00) đã có mặt tại đầm sen Hồ Tây để chụp hoa sen đầu mùa và chụp mẫu thiên hạ.
Nụ sen sớm.

GẶP NHAU CUỐI TUẦN ...

Trưa hôm qua 7-6 Trời có mát hơn tý chút nhưng vẫn nóng .thế là mấy thằng thấy buồn tổ chức gặp nhau cuối tuần cho đỡ buồn thôi.Địa điểm là 81 Xã Đàn để uống bia và tán phét .Vậy mà cũng có hình ảnh hay tuyệt hiếm gặp


Đêm qua thức trắng để tìm các ảnh đẹp nên mới uống 2 cốc đã muốn ngủ

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

MÙA SEN NỞ

Quang K8MA
Hè về, không chỉ có những dãy phượng đỏ thắm, gợi nhớ cái tuổi học trò, cái tuổi "Áo trắng em chưa vướng bụi đời, chưa từng mơ tưởng chuyện xa xôi..." mà còn nhiều loài hoa khác, nhiều kỉ niệm khác nữa cho ta nhớ về quá khứ. Không phải để luyến tiếc mà là để cho mỗi chúng ta quên đi những nỗi buồn (ai mà chẳng có) và để cuộc đời này thêm đẹp thêm đáng yêu hơn.
Mùa sen nở, Tây Hồ Hà Nội là một điểm đến cho những ai yêu hoa, yêu sự thảnh thơi và tuổi trẻ. Xin mời!
Những búp sen hồng.

NHỮNG HÌNH ẢNH GAI MẮT

Không thể có được những hình ảnh thời sinh viên những năm 1975-1977 nên tôi tự sưu tầm những hình ảnh gai mắt về chính mình gửi tặng  "Hà nội phố vậy "


Cởi trần mà cá không thèm cắn câu


CHỈ TÌNH BẠN PHẢI SUỐT ĐỜI TRÂN TRỌNG

Hữu Nhĩ K8MB
Chào các bạn Cơ Điện
Sau hơn 40 năm mình được đi Sơn la với các bạn Rất vui như được sống lại thời sinh viên mình không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà bao người cứ băn khoăn vậy
Bạn bè xa cách
Lâu ngày gặp mặt
Chén nâng chén đặt
Tình đầy ... rượu vơi
Rượu vơi rồi thì Tình đầy lên mới vui chứ mình đã biết câu chuyện làm một số bạn bực mình thú thực tuổi này rồi còn chấp nhau vặt vãnh làm chi 
Vâng tình bạn thật đáng để nâng niu giữ gìn

Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

MỜI CAC BẠN BÌNH LOẠN...

Nhân sáng nay đưa cháu đi học Hè ở Cung Thiếu niên Hà nội Tôi có đi quang hồ Gươm và chụp được một số ảnh theo cảm nhận .Tặng các Bạn chõ đỡ nóng bức .


Cô Độc

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

BẠN BÈ CƠ ĐIỆN CHÚNG TÔI LẠI VUI

một cuộc vui hiếm có, không lớn, không đông nhưng tuyệt vời.
Chỉ một bình rượu cần, cả chục ông, K6 có, K7 có, K8 có ăn nhậu cả buổi chiều trong một ngày Hà Nội nóng đến oi ả. Vui, rất vui...

 Xin mọi người xem và nêu tên những người trong ảnh nhé. Còn nhiều ảnh trong máy của các thành viên khác. Đề nghị đưa tiếp lên cho vui.

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

CHUYÊN KHÔNG CẦN NÓI NỮA ...


Tôi sẽ đền các Bạn bằng một bài nói về thời sự nhé.

BÌNH YÊN...GIẤC NỒNG

  



Trưa qua 3-6 có cuộc tụ ở nhà Tiến Cường K7 số 178 Phố huế -HN.Tôi có việc bận nên hơn 13 giò mới đến được khi cuộc vui đã sang hồi gần krrts .Tuy vậy vẫn cố mút cho được ít rươu cần còn ở đáy bình bởi thấy sâu rượu như H Thanh-H Nam -T Cường và P Quang thì sao còn được .Đặc biệt là Đ V Dững hôm nay có tý quá sức hay sao mà bình yên lắm ...

Còn  rất vui vẻ


Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

CHUYỆN NHỎ - NHỚ MÃI


Nghiêm Xuân Cường K4-8

    Một chuyện nhỏ đã cách đây đúng 30 năm, nhưng đã khiến tôi nhớ mãi ,không thể quên được.
    Tốt nghiệp cuối 1978. Tôi nhận công tác ở XN dược phẩm TW2. Thời gian này XN được Liên Xô giúp đỡ thiết kế, trang bị cho một nhà máy sản xuất dược vào loại hiện đại nhất Việt Nam vào thời bấy giờ. Năm 1984 XN cử một đoàn cán bộ sang Liên Xô thực tập về quản lí công nghệ, thiết bi để chuẩn bị tiếp nhận công trình này.
    Lần đầu trong đời được xuất ngoại, được đi máy bay thì khỏi phải nói cảm giác của chúng tôi khi đó. Xuống sân bay Matxcơva, người của bạn đã  đợi sẵn đưa chúng tôi ra sảnh chờ xe đến đón. Bắt đầu vào mùa đông, ngoài sân nhà ga tuyết phủ trắng xóa,quên cả cái rét chúng tôi ào ra ngoài bốc tuyết xoa vào mặt, tung vào nhau thích thú như những đứa trẻ. Nghỉ lại Moscow mấy ngày, được đưa đi mua sắm trang phục chống rét và thăm quan Thủ đô. Lần đầu đến một thành phố hiện đại nên chúng tôi cái gì cũng thấy lạ lẫm và choáng ngợp về sự hoành tráng của nó .Trên xe trở về khách sạn ai cũng xuýt xoa: Đúng là thành trì của phe XHCN. Sau này có dịp đến mốt số thành phố lớn trên thế giới như Bắc Kinh, Thượng Hải ,Bangkok, Tokyo, Singapore, Washington…thì tôi cũng chẳng thấy “choáng” và ấn tượng như lần đến Matxcơva ấy.

Moscow

                                     THÊM MỘT CHỮ KÝ...        

                  

NgườiHòngai

Đây là một bài viết của Văn Công Hùng ( viết vào ngày 26/5/2014) được đông đảo bạn đọc xem:

                                                                                                        

              CÙNG XÚM TAY VÀO TRỪNG PHẠT TRUNG QUỐC

Bỏ ra một ít thời gian, rất ít thôi, bạn là một trong những người Việt yêu nước, bởi còn cần chỉ 50.000 chữ ký nữa, ký tên vào bản kiến nghị trên website chính thức của Nhà Trắng, để chính quyền ông Obama có ý kiến chính thức về việc Trung Quốc đặt trái phép dàn khoan trên biển nước ta...

Tất nhiên nước ta (một bộ phận thôi) cũng vẫn có tư tưởng... nước lớn, coi Mỹ là cái đinh, chả thế mà vài tháng lại lôi "nó" ra chửi. Nhưng bây giờ, bạn vàng, bạn bốn tốt đã tự lột mặt nạ, vài bạn "cũng rất tốt" khác thì im thin thít, trong khi Mỹ là nước duy nhất đến giờ đưa vấn đề này ra hạ viện. Và theo báo Phụ nữ TP HCM mà tôi cop về đây thì cần 100.000 chữ ký trước ngày 12/6/2014 để chính quyền Mỹ có thái độ với Trung Quốc trong việc ngang ngược mà tồng chí Tập đang làm. Theo các quy định hiện hành của chính quyền ông Obama, kiến nghị sẽ trở thành chính thức và được Nhà Trắng xem xét nếu có đủ 100.000 chữ ký ủng hộ trước ngày 12/6/2014.

Vậy thì chúng ta, những con dân nước Việt, hãy vì một nước Việt thân yêu của chúng ta, cũng ký tên vào kiến nghị. Tất nhiên ký cũng chưa chắc đã thành công, Mỹ chưa chắc đã có ý kiến, và có ý kiến cũng chưa chắc Tàu đã sợ..., nhưng trong lúc này, mỗi một việc nhỏ để gánh bớt gánh nặng cho mẹ Tổ Quốc cũng đều là việc nên làm, huống gì cái trang này là của bạn bè ta lập ra để ủng hộ chúng ta..


Cách ký tên vào bản kiến nghị
 Kiến nghị này nằm trong phần Chính sách đối ngoại nên bất cứ ai (kể cả không phải người Việt), ở bất cứ đâu cũng đều có thể ký tên ủng hộ.
 Cách ký tên cũng đơn giản:
 - Vào website của Nhà Trắng (theo link bên trên), bấm Create an account (nút màu xanh biển), nhập địa chỉ mail vào ô E-mail address, nhập tên vào ô First Name, nhập họ vào ô Last Name.
 Không cần phải nhập mã Zip (ô Zip) vì ta không ở Mỹ.
 Nếu muốn thường xuyên nhận được các e-mail chung từ ông Obama và các chính khách thi bấm chọn vào ô "Sign up for email update from President Obama...), không muốn thì thôi, không chọn ô đó.
 Phần Challenge Question (để chắc chắn rằng thao tác đăng ký, ký tên là của người thật chứ không phải bằng phần mềm máy tính tự động), sẽ có một câu hỏi nào đó và ta cần trả lời câu hỏi đó trong ô ngay bên dưới.
 Chẳng hạn câu hỏi có thể là "Số thứ 5 trong dãy số 13978214 là số mấy?", ta sẽ nhập số 8 vào ô trống bên dưới.
Sau đó bấm Create an Account.

 Một thông báo sẽ cho biết ta đã đăng ký xong và hướng dẫn ta vào hộp thư cá nhân để xác nhận e-mail (xác nhận rằng ta chính là chủ sở hữu địa chỉ mail đó).
 Đăng nhập vào e-mail của ta, kiểm e-mail gởi Whitehouse.gov. Trong e-mail đó sẽ có một đường link.
 Bấm vào đường link này, ta sẽ quay lại website của Nhà Trắng, vào đúng trang kiến nghị.
 Ở đây, ta bấm vào nút Sign this Petition (nút màu xanh lá) là xong.
 Sau khi đã ký tên, bạn sẽ nhận được một thông báo xác nhận bạn đã ký tên xong và nội dung cho phép bạn chia sẻ kiến nghị trên Facebook và Twitter để mời mọi người cùng ký tên ủng hộ bạn.
 
Một hướng dẫn khác của bạn đọc:

Vào website:
https://petitions.whitehouse.gov/petition/put-sanctions-china-invading-vietnam-territory-deployment-oil-rig-haiyang-981/p2b7Rnnv

-Vào "Create Acount"
- Bấm Create an account (nút màu xanh biển), nhập địa chỉ mail vào ô E-mail address, nhập tên vào ô First Name, nhập họ vào ô Last Name.
Không cần phải nhập ô Zip

-Phần "Challenge Question": sẽ có một câu hỏi nào đó và ta cần trả lời câu hỏi đó trong ô ngay bên dưới.
Vidu: câu hỏi :The list dog, green, glove, butter, jelly and mouse contains how many colours? trả lời 1( only 1 colour), rồi bấm vào "Create an Account".

-Mở email của bạn và tìm e-mail : Whitehouse.gov. Trong e-mail đó sẽ có một password, copy password hay viết xuống một tờ giấy.

-Trở lại website
https://petitions.whitehouse.gov/petition/put-sanctions-china-invading-vietnam-territory-deployment-oil-rig-haiyang-981/p2b7Rnnv

put sanctions on China for invading Vietnam territory with the deployment of oil rig Haiyang 981. | We the People: Your Voice in Our Government
image
put sanctions on China for invading Vietnam territory w...
Signatures: 19 of 52,188 creator T. D. San Diego, CA May 13, 2014 Signature # 1 S. N. May 26, 2014 Signature # 52,188 N. S. May 26, 2014 Signature...
View on petitions.whitehous...
Preview by Yahoo

-Bấm Vào "SIGN IN" ; điền email và password
-Sau đó bấm vào " LOG IN" để kí kiên nghị
-Cuối cùng bấm vào "SIGN THIS PETITION"







Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

CHIỀU HỒ TÂY HÀ NỘI

Chiều hè oi ả, mời bạn cùng tôi đến với Tây Hồ. Nơi đây đầy gió và cảnh đẹp. May ra giúp dịu đi phần nào cái nóng, cái bức của thời tiết.

Hóng gió Hồ Tây