Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

HAT CLUB GẶP MĂT MỪNG NGÀY 30 THĂNG TƯ

Quang K8
Cùng niềm vui chung của nhân dân Tp Hồ Chí Minh và nhân dân cả nước nhân ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, câu lạc bộ bia hơi Hà Nội chúng tôi đã có một buổi gặp mặt thật sôi động và vui vẻ.
Bia hơi Hà Nội không chỉ là một ma lực hấp dẫn mọi người, mà nó còn là một thứ nước thần để truyền tải, chia sé bạn bè và cũng còn là một môi trường tuyệt vời để chúng tôi tỏ bày niềm vui chung nữa.
Không chỉ là Cơ Điên đâu mà là tứ hải giai huynh đệ chúng tôi đến với nhau không phải để uống mà đơn giản và quan trọng là để đến với nhau...

Trước giờ nhập CLB

Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

CCB CƠ ĐIỆN GẶP MẶT KỶ NIỆM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30-4


Quang K8
Chiều nay 29-4 anh chị em CCB Cơ Điện đã có cuộc gặp mặt liên hoan đầy tình đồng đội và vui vẻ
Muôn năm những người lính, Muôn năm ngày chiến thắng 30-4. Muôn năm Việt Nam


Trước giờ tổ chức

Nào cùng hát cho vui

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

THÁP BÚT CƠ ĐIỆN CHUẨN BỊ THI CÔNG

Quang K8
Hôm 23-4-2016, Nhóm xúc tiến Tháp Bút Cơ Điện đã có buổi làm việc với BGH nhà trường ĐH Kỹ Thuật Đại Học Thái Nguyên, tức Đại Học Cơ Điện cũ. Do đã thống nhất tư tưởng từ lâu rồi nên buổi làm việc đã diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Hai bên đã nhất trí về vị trí, quy mô và thời gian xây dựng Tháp Bút.
Theo quy hoạch tương lai, cổng chính nhà trường sẽ di dời vào phía đường từ chợ T. Ba Nhất đi vào Trường Cao Đẳng Luyện Kim và con đường đó sẽ được mở rộng đáng kể. Vì vậy Tháp Bút Cơ Điện cũng đã được quyết định xây dựng vào khu vực đó, ngay khu vườn đầu tòa nhà 7 tẩng cao 32m và gần với cổng chính tương lai.
Thời gian động thổ để khởi công xây dựng công trình cũng đã được hai bên ấn định là ngày 2-5-2016.
Như vậy công trình "Tháp Bút Cơ Điện" đã tiến thêm một bước dài để trở thành hiện thực. Tâm huyết và ước vọng của các cựu sinh viên thế hệ Cơ Điện đang được đền đáp.
Xin hãy cùng chung tay, chung sức, chung chí hướng để công trình tâm huyết này được thực hiện thành công và để niềm vui chung của chúng ta rực rỡ nhất.

Trong hội trường

NHỮNG NGÀY VUI TRÊN ĐẤT NHA TRANG

Quang K8
Nha Trang thật đẹp, thật vui. trong 2 ngày 27 và 28-3-2016 chúng tôi đến và nghỉ lai đây. Thật hạnh phúc, chúng tôi có được những người bạn cùng học thời phổ thông tiếp đón. Mừng lắm, tình bạn học bao giờ cũng là những viên ngọc quý, vô tư và sáng ngời. Rất cảm ơn những người bạn ấy của chúng tôi trên đất Nha Trang. Các bạn đẫ làm sống lại trong chúng tôi những  kỷ niệm thời thơ ấu. mãi mãi, mãi mãi không thể quên.
Còn về xã hội thì sao, tuyệt vời. Sự hướng thiện của con người, bất chấp tình trạng XH, người ta luôn vươn tới cái đẹp.
Nhớ câu thơ phiếm, vui nhưng mà thật đấy
Chưa đi chưa biết Nha Trang
Đi về thấy nó chơi sang hơn mình
Có tắm biển, có tắm sình (bùn)
Có ao nho nhỏ cho mình tắm... tiên

Hòn Chồng, hòn vợ bên nhau

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

THÔNG BÁO CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH CƠ ĐIÊN

THÔNG BÁO
Nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày Giải Phóng Miền Nam, Thống Nhất Đất Nước, BLL hội CCB Cơ Điện tổ chức gặp mặt toàn thể hội viên là CCB Cơ Điện
Thời gian: 17h00 ngày 29-4-2016
Địa điểm: Nhà hàng 19C Ngọc Hà Hà Nội
Vậy kính báo anh chị em đến dự vui vẻ.
BLL Hội



Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

TRÊN ĐẤT ĐÀ NẴNG.

Quang K8
24-3-2016. Sau bữa trưa với Nguyễn Trung Thành ở Huế, chúng tôi lại hành quân vào Đà Nẵng. Tôi nhớ, ngày mới giải phóng, Đà Nẵng, Sơn Trà là một vùng đô thị đầy nắng gió và cát. Hàng năm vào tháng tư và cả tháng 5 nữa, trời nóng kinh khủng. Nhưng năm ngoái, vào cuối tháng tư, cùng đoàn CCB Cơ Điện xuyên dọc Tây Nguyên, nghỉ lại Tp Đà Nẵng này 2 ngày (cả đi lẫn về) mới thấy Đà Nẵng đổi thay nhiều lắm. Một thành phố xanh, văn minh và trù phú.
Từ Huế vào, chúng tôi đi theo đường ven biển để ghé thăm Bán Đảo Sơn Trà trước rồi cũng cứ ven biển vòng về Thành phố. Năm 1982 tôi còn trong lính cũng đã từng đi công tác tìm kiếm hàng hóa do Liên Xô gửi cho đơn vị tại Quân Cảng Sơn Trà nên cũng biết ít nhiều. Sơn Trà bây giờ đẹp và thanh bình hơn nhiều. Nhưng vẫn là vùng đất của gió và nước biển xanh.
Ở Đà Nẵng dân Cơ Điện sống và làm việc không nhiều, và có lẽ cũng tại mình ít quen các bạn khóa xa. Ở đây chúng tôi đã được gặp bạn Vân K9 (quên mất họ rồi) và anh Sơn hình như K10 thì phải.
Ở Đà Nẵng còn có anh Phan Râng K8, một nhân vật khá đặc biệt và vui tính. Nhưng đợt này anh bận đi công tác xa thành ra không gặp được anh.
Vâng thế là lại Cơ Điện. Không gặp thì thôi, đã gặp là bạn là bè là tình kẹo lạc T. Ba Nhất lại hiện về. Được Vân đón và đưa đi dùng bữa tối, anh em chúng tôi đã có một buổi bên nhau để chuyện chò, tâm sự thật vui thật ý nghĩa. Cảm ơn bạn Vân, cảm ơn anh Sơn, cảm ơn mảnh đất Đà Nẵng xanh đầy nắng đầy gió đã cho chúng tôi những kỷ niệm đẹp để nhớ mãi trong đời.

Con đường ven biển mang tên "Nguyễn Tất Thành" dẫn vào Bán Đảo Sơn Trà.

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

CHÚNG TÔI ĐẾN HUẾ

Quang K8
Trong hành trình xuyên Việt vừa rồi, anh em chúng tôi đã có dự định ở chơi và đi chụp ảnh ở Huế với thời gian dài hơn. Bởi vì ở Huế chúng tôi có nhiều bạn, anh Đức cùng đi với tôi lại có người nhà, và Huế lại có nhiểu danh lam thắng cảnh nữa.
Tuy thế, thực tế chúng tôi cũng chỉ ở Huế được gần một ngày và 2 đêm trong đó kể cả đêm thứ 2 khi quay về.
Có lẽ dân Cơ Điện rất nhiều người biết anh Phan Râng K8 (K9). Anh đang làm GĐ một nhà máy thủy điện ở Huế. Anh rất vui tính và nhiệt tình bạn bè. Mỗi khi ra Hà Nội anh đều kêu bạn bè đến hội ngộ ăn nhậu vui vầy. Thật tiếc đợt này anh đang bận rộn với những công trình thủy điện vừa và nhỏ trên khắp dải miền Trung, Tây Nguyên. Vì vậy cả lượt vào và lượt ra, chúng tôi không gặp được anh, mặc dù anh đã alo đề nghị anh em chúng tôi lưu lại Huế để chờ anh.
Ở Huế, dân K8 còn có Vân Anh, K10 còn có bạn Nguyễn Trung Thành. Mặc dù khác khóa, nhưng chúng tôi, nhờ cái máu Cơ Điện vẫn gọi tìm nhau và vẫn nhận được ở nhau sự nhiệt tình trong cái "tình kẹo lạc" truyền thống của đất T. Ba Nhất năm nào.
Đêm trước, khi đến Huế, anh Đức, bạn đồng hành, có người nhà ở Huế nên anh em chúng tôi đã ăn nghỉ cùng họ. Tuy vậy khi được gọi, bạn Thành K10 cũng đến hội họp để góp vui.
Sáng hôm sau. Sau những li cà phê sáng và chuyện chò bên bờ sông Hương thơ mộng, chúng tôi đã được bạn Thành vừa làm hướng dẫn viên vừa làm cố vấn dẫn đi chụp ảnh. Sáng hôm ấy mặc dù Huế có mưa nhỏ, nhưng chúng tôi vẫn kịp dạo chơi và chụp ảnh bên sông Hương, Chùa Thiên Mụ, Lăng Tự Đức, Chùa Tự Đàm, Ga Huế..
Buổi trưa, sau khi đã thấm mệt vì dạo chơi, vì chụp ảnh, chúng tôi được bạn Thành dẫn vào một nhà hàng chiêu đãi CƠM CHAY bên sông Hương. Thú thật lần đầu tiên trong đời tôi được ăn cơm chay. Lạ lắm nhưng rồi khi vào bữa mới thấy được cái ngon, cái hay của cơm chay. Tôi biết cơm chay ở đâu cũng có nhưng có lẽ cơm chay ở Huế nó không chỉ là đồ ăn mà nó còn là âm hưởng, màu sắc văn hóa của Cố Đô Huế nữa. Tuyệt vời. Nhân đây xin được gửi lời cảm ơn đến bạn tôi, bạn Nguyễn Trung Thành K10IB.
Xin có sản phẩm ảnh để minh họa cho bài viết và cũng một phần giới thiệu về mảnh đất "HUẾ THƯƠNG"

Tối 23-3-2016 khi chúng tôi đến Huế

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

CHÚC MỪNG BẠN TA

Quang K8
Ngày đầu tiên trong hành trình xuyên Việt, sau khi gặp gỡ cùng bạn Nguyễn Ngọc Tường và anh Hồ Trọng Đạo ở Thanh Hóa vào buổi trưa, buổi chiều chúng tôi vào thành Vinh và gặp bạn Hoàng Văn Cương. Ở đâu chúng tôi cũng nhận được sự hưởng ứng và động viện của bạn bè. Chẳng kể già trẻ, chẳng ngại giàu nghèo, gặp nhau là mừng, lại li to, li nhỏ, chén chú chén anh...
Tuy nhiên cũng muốn được giới thiệu với các bạn về bạn Cương K8MA, một cựu sinh viên Cơ Điện đang sống và làm việc tại Thành Vinh, nhưng rất nhiệt tình với các sinh hoạt đồng môn  tại Hà Nội của K8 nói riêng và của Cơ Điện nói chung. Bạn luôn có mặt trong các cuộc hội họp và luôn có đóng góp cũng như tài trợ trên tinh thần vô tư bạn bè.
Chiều 22 tháng 3 vừa rồi, chỉ có chừng hơn 1h đồng hồ, chúng tôi được Cương dẫn đi giới thiệu tòa nhà "TRUNG TÂM ĐIỆN ẢNH ĐA CHỨC NĂNG", một phần trong sự nghiệp kinh doanh đồ sộ của gia đình Cương. Không phải là choáng ngợp mà chính là sự thán phục. Thán phục một ý chí, một quyết tâm, một kế hoạch kinh doanh vĩ đại và sạch. Tất nhiên chỉ những người không sợ vất vả, dám đối đầu với rủi ro và có niềm tin mới dám đầu tư như vậy. Xin cùng các bạn qua một vài tấm ảnh để biết phần nào về những điều vừa nói.

Trung tâm điện ảnh đa chức năng do gia đình bạn Cương sở hữu


Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

VÒNG TAY TÌNH BẠN CƠ ĐIỆN

Mới thôi  28-3-2016, anh em chúng tôi gặp nhau ở Vũng Tàu, vui vẻ tình bạn Cơ Điện.
Để rồi chiều tối 10-4-2016, chỉ hơn chục ngày sau, anh em chúng tôi lại gặp nhau ở Hồ Tây Hà Nội rồi đưa nhau đi ra sân Bay Nội Bài để chia tay người Nam kẻ Bắc. Vẫn là màu sắc Cơ Điện đấy. Tuyệt vời.
Chiều ngày 28-3 tại đỉnh đèn biển Vũng Tàu

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

HAT CLUB ĐƯỢC 2 TUỔI

HATCLUB HAI NĂM TRÒN !

Những ngày mưa phùn ẩm ướt rồi cũng qua đi.Mùa đông giá rét cũng trôi dần về phía sau.Đón chào những tia nắng đầu mùa.Mọi người vui vẻ đến 183 Hoàng Hoa Thám Đại bản doanh của BIA HƠI HÀ NỘI, đại bản doanh của HAT CLUB. Từ ngày đầu cách đây 2 năm được thành lập với những hội viên tiên phong là những thần dân CSV CƠ ĐIỆN mà chủ yếu là CSVK10 và CSVK6.
HATCLUB NGÀY 9/4/2016 !