Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

HAT CLUB THÁNG 5 NĂM 2015

BT
Mỗi tháng một lần, mỗi lần càng đông hơn. Anh chị em hội viên Câu Lạc Bộ Bia Hơi Hà Nội chúng tôi đủ mọi thành phần, đủ mọi lứa tuổi nhưng cùng một đam mê, đó là mê bia Hà Nội, đặc biệt là bia hơi. Mỗi tháng chúng tôi đến đây gặp nhau một lần, để gặp gỡ, để chuyện trò, để uống, để hát hò và để trẻ lại. Vâng đến đây bạn sẽ thấy mình trẻ lại hàng chục tuổi đấy và khỏe mạnh nữa chứ. Mời các bạn. HAT CLUB đang rộng cửa đón mọi người
Riêng dân Cơ Điện lần này xuất hiện thêm mấy nhân vật mới nữa, K6, K7, K8, K10. các bạn xem ảnh và tìm thêm những người bạn cũ xem nào.

Thêm chú thích

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

MÙA SEN 2015 HÀ NỘI

Quang K8
Mỗi năm cứ mùa sen đến, các Nhiếp Ảnh Gia cùng giới yêu thích ảnh lại được dịp khoe tài khoe sắc.
Hôm trước đã có bài về những đóa sen tươi đẹp rồi. Nay xin được đăng lên những tấm hình về các thiếu nữ đẹp bên sen. Âu cũng là một cách giải trí rất văn hóa cho cuối tuần nóng bức này.

Thêm chú thích

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

THĂM PHI Ở SƠN LA

Vừa rồi tôi có đi Sơn La dự cưới cháu trai lấy vợ .Tranh thủ còn sớm tôi gọi điện cho Phi đón đến nhà Phi chơi .Phi dạo này đã nghỉ hưu rồi và chỉ ở nhà cùng bà xã chăm 2 đứa cháu nội của cậu con trai thứ hai .@ đưa con cậu cả đang ở dưới Hà nội rồi .
 Một lát sau Phi phóng xe máy tới .Phi bảo tuy nắng nhưng mùa này có nhiều hoa đẹp nở lắm nên chúng tôi đi dạo phố và uống cà phê cho khoái .

Thêm chú thích

Thêm chú thích


Thêm chú thích

Thêm chú thích

Thêm chú thích

Thêm chú thích

Thêm chú thích


Thêm chú thích

Thêm chú thích

NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TỰ SƯỚNG

  
    18-5-2015
Nghị quyết về kế hoạch
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường đại học CƠ ĐIỆN
Theo đúng kế hoạch, trưa ngày 16/05 một số Cựu sinh viên Cơ Điên (CSV) đã có mặt tại văn phòng công ty Hùng bò, 183 Hoàng Hoa Thám để bàn kế hoạch tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường đại học Cơ Điện.
Mở đầu Hùng bò tóm tắt các ý kiến chính đã được Pakon CSV đóng góp trên blog K10, các vị tham dự buổi họp đã có nhiều tranh luận sôi nổi, thậm chí gay gắt, ầm ĩ đến mức các cháu phục vụ của công ty Hùng bò tưởng các bạn của Sếp đang chuẩn bị … oánh nhau, nên các cháu chuồn hết, không có ai ở lại phục vụ nước nôi cho các chú như mọi lần.
Nhưng cuối cùng cả nhóm họp lại hỉ hả đưa ra Nghị quyết với 100% nhất trí, trong bầu không khí đoàn kết hoà bình hữu nghị thắm đậm tình quốc tế vô sản, trong bầu không khí hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

HÀ NỘI MÙA SEN 2015

Quang K8.
Cứ cuối tháng 5 hàng năm, trên đường phố Hà Nội lại xuất hiện những gánh hàng hoa sặc sõ sắc màu. Trong đó không thể thiếu những bó sen hồng. Hoa sen không chỉ đẹp vì màu sắc mà còn đậm đà hương thơm. Đã biết bao nhiều câu chuyện đẹp về sen được lưu truyền. Chẳng thế hoa sen còn đang được chọn làm Quốc Hoa nữa đấy.

Thật dịu dàng và thanh bình

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015



CHIỀU NẮNG SA PA

ThọK8MA

Sau Tết mình và đứa bạn có một chuyến đi đến Sapa với một tốp bạn chưa quen biết.

Mấy ngày nắng nóng, hôm đi trời lại đổ mưa. Xe chui qua màn nước tới địa phận Hải Dương đang khô ráo. Cảnh vật hai bên đường cao tốc thật lạ, cứ ngóng đồi cọ miền trung du nhưng chỉ thấy lác đác cọ già xác xơ, đây đó có vạt cọ non...1h30 tới Lào Cai, dùng bữa xong xe lăn dốc lên Sapa. Hai bên là núi, ruộng bậc thang. Sapa đây rồi, xe đỗ cạnh nhà thờ đá. Ở nhà mọi người thắc mắc sao không đi vào dịp hè lại đi vào lúc rét lạnh, tới mới biết nóng vã mồ hôi. Mọi người tản mát, mình và một nhóm dạo ven chợ, ăn thử cơm lam, chim sẻ nướng, chụp ảnh với người dân tộc...Lang thang bắt chuyện với những người dân, phần đông người tứ xứ. Một lái xe ôm người ngoại ô Hà Nội, là con thứ trong gia đình may mắn vào học trường sĩ quan, bất mãn không được tu nghiệp nước ngoài và trong một chuyến tới Sapa đã quen cô gái bản, ra quân rồi gắn luôn cuộc đời ở đó trong khi lứa bạn cùng lớp giờ đã mang hàm tá. Mình cùng con bạn lên mé núi ngắm thành phố, vào quán uống nước quả ép, xuống dãy quán dưới ăn lót dạ cơm lam, rau mầm đá...thấy ngon lạ. Khu chợ tình đông dần, tây ta đủ cả chờ tối đến. Một cô gái còn  rất trẻ địu đứa nhỏ dắt theo mấy bé đi qua. Không mấy người mua đồ trong túi cô gái vung vẩy cầm tay, chỉ tò mò nhìn theo và gợi hỏi chuyện. Được biết là bà mẹ trẻ 24 tuổi với 4 đứa con( lấy chồng lúc 14 tuổi). Bé lớn nhất bảy tuổi, bé nhỏ hơn 4,5 tuổi địu em trai mới có 1,5 tháng, mẹ địu bé trai 2,5 tuổi. Mấy mẹ con vui vẻ kể khi được hỏi thăm, rằng bản cháu cách đây 10 cây số, cứ vào tối thứ bảy và chủ nhật là mấy mẹ con đến đây bán đồ mong kiếm được chút tiền cho cuộc sống bớt khó khăn. Không xin, mấy mẹ con đi qua đi lại cười tươi nhận tiền của khách nơi xa tới. Bà mẹ trẻ nhỏ nhắn xinh xắn, rất duyên nhưng mình chụp thế nào trông ảnh thấy già xấu đi hơn chục tuổi. Trời tối, đã có gió, lần đầu tiên được biết đến rét lạnh của Sapa khi màn đêm xuống. Chợ tình - chủ đề sôi nổi dọc đường đi, người kể chẳng có gì, kẻ nói cứ đi cho biết - lèo tèo nhóm thanh niên dân tộc múa khèn, ô... khoảng cách xa với tưởng tượng.

Đêm đó thật khó ngủ, Sapa - thành phố trong sương - đắm say những vần thơ tình lãng mạn nơi du khách nhạt nhòa dần và hình ảnh mấy mẹ con hiện lên càng rõ nét, cứ lởn vởn mãi...Không biết sáng mai mấy giờ họ mới về tới bản? Đường rừng, mưa, sương, gió lạnh mà bé nhỏ nhất mới có hơn tháng. Những bé gái có lặp lại cuộc đời của mẹ nó không và cuộc sống của người vùng cao bao giờ mới hết cơ cực?

                                                                                                                      Tháng 3/2015




Nhà thờ đá

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

THƯ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

BBT trang Blog K8... xin được đăng bức thư của nhà trường ĐHKTCNTN gửi đến tất cả các hội viên của các hội CSV Cơ Điên.
Xin mời các bạn chúng ta cùng đọc và cùng hưởng ứng về ngày lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường.




Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

NƠI TÂM SÁNG

      LBT: Bài viết "NƠI TÂM SÁNG" của bạn Trần Thanh Tuân, CSV K9 đã được đăng trên Website của Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên và cũng đã được hưởng ứng nhiều từ các em sinh viên cũng như các thày cô giáo và cán bộ CNV nhà trường. Âu cũng là những lời tâm sự xuất phát từ một trái tim tình nghĩa đại diện cho bao trái tim khác của các thế hệ sinh viên trường Đại Học Cơ Điện chúng ta. Thật cảm động và tự hào, chúng ta thuộc về mái trường Đại Học Cơ Điện                                           
Trần Thanh Tuân
 Cựu sinh viên Khóa 9 - Chủ tịch Hội Cơ điện TpHCM
Cứ mỗi lần nghĩ và nhớ về trường là lòng tôi lại nôn nao như nghĩ về nơi thân yêu, về người thân yêu. Ra trường đã gần bốn mươi năm mà tình cảm vẫn ngập tràn như mối tình chung thủy còn nhiều khát khao, mong chờ. Tôi đã nhiều lần về trường mắt nhìn tay sờ những đổi thay rất phấn khích, nhiều cái là ước mơ ngày xưa đang được các em biến thành sự thật. Cảm xúc là tự hào là tin tưởng ở lớp đàn em dám làm, dám chịu và có dũng khí.. Khó khăn cho các công việc ấy ai cũng thấy là quá lớn, vất vả là không dự tính hết được trong cơ chế buổi giao thời này. Quyết tâm và đồng lòng sáng tạo vì sự nghiệp chungcủa cả tập thể có một đầu tàu tốt đã giúp các em mạnh mẽ tiến về phía trước. Rất nhiều việc lớn mà lớp đàn anh đi trước do dự chưa dám thì nay các em đã làm, làm mạnh mẽ. Cần nhắc lại là các em là người có dũng khí, có niềm tin. Đấy là vì các em có cái Tâm sáng.

CCB -K4-K8 CƠ ĐIỆN VIẾNG CỤ BỐ VỢ ANH KIM

  Nhận được tin báo cụ bố vợ anh Nguyễn văn Kim K4 -CCB-K8 mất .Đoàn đại diện K4-K8 và CCB Cơ Điện đã đến viếng và chia buồn với gia đình tại nhà Tang lễ Viện 354 .





Thêm chú thích

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015



NHỮNG HÌNH ẢNH CHỤP TỪ NÚI BÀI THƠ

ThọK8MA

( Ảnh cuối nhìn từ bến phà bên Hòn gai)
Cột cờ trên đỉnh núi Bài thơ


Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

LÊN NÚI BÀI THƠ


ThọK8MA                                                                                                                                     Vào chủ nhật cuối tháng 4 mình và cô bạn quyết định leo núi Bài Thơ vì nhiều lẽ trong đó có lý do không đi bây giờ thì sau sẽ khó mà đi được. Thuận lợi là đứng dưới chân núi thấy đường bậc quanh co đi lên.
Trời đã sáng hai đứa mình cùng đứa học sinh và cháu gái nó khởi hành. Bậc cao thấp thấy chồn chân nhưng càng leo cao càng thấy háo hức vì nhìn cảnh vật, thành phố mình thật lạ. Mùi khai và phân dê đầu chặng đường vì nhà viba của Bưu điện đã được ai đó làm nhà chăn dê. Không còn bậc, chỉ còn xi măng đổ vào hõm đá làm lối đi lên, rồi tiếp là chỉ có đá, có mỏm đá nhẵn lỳ vì nhiều dấu chân qua. Đang đi gặp một bạn gái đi xuống, được hỏi đã trả lời cháu đi từ 5h. Mỏm núi và cột cờ kia rồi, đã lố nhố tốp học sinh. Mấy con dê từ đỉnh lao xuống, con dê mẹ chồm tới, nó tấn công vì mình cầm đồ ăn, phải đưa ngay một bạn trẻ đứng sau tảng đá cầm giúp. Một sự tiếp đón không mấy thân thiện của cư dân núi.

Ngọn cờ hồng trên núi bài thơ.

ÔNG BÀ NỘI NGOẠI BỊ KIỂM ĐIỂM

V. Sinh K8         
   Chiều nay đi học về thằng Cờ hí hửng khoe với thằng Bin. Bin ơi, ông bà nội ông bà ngoại tao bị kiểm điểm rồi!
 Mày bốc phét, bố mẹ mày đánh ba roi đấy. 
Tao nói thật, mày không tin, tao không chơi với mày nữa.
 Mày có biết ông Ngoại tao nói với ông Nội tao thế nào không . Bố tao đánh mẹ tao. Ông ngoại tao bảo ông nội tao không biết dạy con để chồng đánh vợ. Rồi bà nội tao can ngăn, mẹ tao hét lên. Ối làng nước ơi bà nội tôi đánh chết tôi mất rồi.

Ông bà, cha mẹ và con

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

MÙA PHƯỢNG VĨ NỞ HOA Ở HÀ NỘI

Quang K8
Đúng rồi, Hải Phòng là thành phố hoa phượng đỏ. Mùa này đi đâu cũng gặp phượng nở, đỏ rực những dãy phố. Nhưng cũng có lẽ vì thế mà dường như người Hải Phòng không còn nhiều nữa, những cảm súc đặc biệt với hoa phượng. Trong khi đó, mùa này ta về các thành phố lớn khác cũng đều gặp hoa phượng. Nam Định, Thái Bình cũng khá nhiều. Hoa Phượng đã tô thêm vẻ đẹp cho thiên nhiên cho phố phường.
Một điều đáng chú ý là hoa phượng luôn thu hút tuổi học trò. Có lẽ hoa phượng và tuổi học trò đã cùng nhau đi vào những ký ức đẹp của tuổi trẻ từ lâu rồi.
Ở Hà Nội, mỗi năm hè về, trên những con đường vắng trồng cây phượng vĩ ta lại bắt gặp những nhóm, những đôi đủ các lứa tuổi đi dạo hay đi chụp ảnh dưới rặng phượng vĩ cùng những bạt ngàn hoa, đỏ rực.

Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, 
Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương, 
Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, 
Phút gần gủi nhau mất rồi 
Tạ từ là hết người ơi! ...


Những đường mới của Hà Nội nay cũng trồng nhiều hoa phượng

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

TIN BUỒN

Nguyễn Văn Kim K4 (K8) và gia đình thông báo tin buồn:

Bố vợ tôi là ông Nguyễn Văn Thiệu, sinh 1929 đã từ trần sáng 15/5/2015 (tức 27/3 âm lịch), thọ 87 tuổi. Lễ viếng từ 7h đến 8h45 chủ nhật ngày 17/5/2015. (tức 29 tháng 3 âm lịch) tại nhà tang lễ bệnh viện 354, lễ truy điệu và đưa tang từ 9h cùng ngày, hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ Hà Nội
                                                                                          Kính báo!

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

MIỀN TRUNG MÙA LÚA CHÍN

Quang K8
Đến hôm nay chắc vụ gặt chiêm miền Trung cũng sắp xong rồi. Nhưng dịp đoàn CCB Cơ Điện hành quân về nguồn cuối tháng tư thì lúc ấy mùa gặt mới bắt đầu. Những cánh đồng bát ngát vàng rộm, sáng rực tầm nhìn thật tươi tắn. Đâu đó những tốp nông dân cùng những cỗ máy thủ công làm việc tất bật ngoài cánh đồng. Sinh động hơn đôi lúc chúng ta lại bắt gặp trên triền đê hay ngoài cánh đồng những đàn gia súc đang canh tác hay gặm cỏ... Cảnh đồng quê Việt Nam miền trung thật đẹp. Tuy nhiên trong tôi vẫn đang có một cảm nhận rằng, mỗi ngày những cái đẹp tự nhiên này sẽ hiếm đi bởi vì theo quy luật phát triển thì nông nghiệp cũng sẽ biến thành một ngành công nghiệp trong nay mai thôi.  Lẽ ra điều này đã phải đến từ lâu rồi.
Vì thế ảnh vẫn sẽ là cách lưu lại những cái đẹp của tự nhiên và những cảm nhận đẹp của con người trong cái tự nhiên ấy.

Những cánh đồng lúa miền Trung vào vụ chiêm tháng 5 năm 2015.

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

MỘT NGÀY CỦA LÃO PHU

    V. Sinh K8

  Lão lên giường ngủ cũng là lúc kim đồ hồ chỉ 23 giờ khuya. Lão lăn quàng ôm chầm lấy vợ tay trên tay dưới . Lão hít hít mùi da thịt hơi thở của vợ rồi thủ thỉ…chút chít của anh.
  Thế rồi đôi chút chít già chìm vào trong giấc ngủ say . Trong giấc ngủ say lão mơ màng. Giấc mơ về MỘT NGÀY CỦA LÃO PHU

Hải phòng, thành phố hoa phượng đỏ.

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

MỘT CƠ HỘI GẶP GỠ BẠN BÈ K8

Quang K8
Chiều nay 13 tháng 5 tại lễ cưới của con trai nhà Hoàng Kim Hải, mấy ông bạn K8 chúng tôi lại có dịp gặp nhau thật vui vẻ. Người ở xa có Phạm Văn Hòa từ Vũng Tàu, Hoàng Xuân Cương từ Vinh, Trần Minh Oánh từ Nam Định và một số ở Hà Nội nữa. Không được đông đủ đâu nhưng cũng đã là một cuộc hội ngộ vui vẻ rồi.


Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

THĂM NHÀ VÂN ANH Ở HUẾ

Quang K8
Trong chuyến Hành Quân Về Nguồn của CCB Cơ Điện cuối tháng 4 vừa rồi, trên đường đi vào, đoàn có dừng chân ở Huế. Nghỉ lại Huế một đêm và nửa ngày hôm sau đi thăm thành nội. Trong thời gia đó, rất vui vì có bạn Vân Anh CSV lớp K8MB ra gặp và chia sẻ với đoàn trong cuộc hành quân qua Huế này.
Sau bữa cơm thân thiện với đoàn ở Khách sạn, Vân Anh đã mời anh em chúng tôi về thăm nhà bạn nằm trên đường   cũng gần với cái khách sạn mà chúng tôi nghỉ lại đêm hôm ấy. Một căn hộ mặt phố khá khang trang và thuận tiện cho việc mở cửa hàng cừa hiệu. Vân Anh hiện đang sống cùng với vợ chồng con trai và các cháu. Cái cửa hàng Mỹ phẩm và SPA là của chúng nó. Sự thành đạt của con cái chính là hạnh phúc của những người làm cha làm mẹ. Xin được chia sẻ và chúc mừng Vân Anh về điều này.
Cả buổi sáng hôm sau, Vân Anh đã cùng đoàn vô thăm Đại Nội Huế. Chỉ vài tiếng đồng hồ thôi, nhưng Huế cũng đã để lại trong lòng mỗi người chúng tôi nhiều kỷ niệm đẹp.
Hy vọng sẽ còn nhiều dịp nữa đến Huế, nhiều lần nữa được gặp gỡ và chia sẻ niềm vui cùng Vân Anh tại cái đất Cố Đô đầy kỷ niệm ấy.


Tại bữa cơm thân thiện bạn bè với đoàn CCB

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

THĂM NHÀ V SINH K8

một cuộc thăm bạn rất ý nghĩa .V Sinh có nhiều mẩu chuyện ngắn dí dỏm nhưng sâu sắc và nhiều ấn tượng.Chúng tôi ghé thăm V Sinh sau cuộc triển lãm ảnh Panomario ở nhà Kèn Hải Phòng .
Sinh khá bận rộn với việc điều hành hàng ngày công việc chống mối -mọt của Cty mình..Dù vậy V Sinh vẫn dành thời gian chăm sóc cho vợ .Hiện nay vợ Sinh đã ổn trỏ lại nhưng còn ít di chứng cần thời gian hồi phục .Tôi có trách yêu Sinh là cưới con không mời cũng được nhưng đưa vợ lên Hà nội chữa bệnh mà không báo thì không được..Sau đây là những hình ảnh ở Hải Phòng ngày 9-5 vừa qua.

Thêm chú thích

HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ CỦA HOA VÀ NGHỆ THUẬT

Quang K8
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm giải phóng Hải Phòng. Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đã được tổ chức.
Chúng tôi đến với Hải Phòng trong những ngày như vậy. Chúng tôi đến với những người bạn đang sống, làm việc tại thành phố hoa phượng đỏ có cùng những đam mê, ảnh, hoa, tình người và cái đẹp.
Chẳng phân biệt tuổi tác hay đẳng cấp, chẳng phân biệt địa phương sinh sống. Chúng tôi đến với nhau bằng mối quan hệ từ nhiều phía, cùng học Đại học, cùng yêu thiên nhiên, cùng thích sắc màu, cùng ưa vẻ đẹp... Chúng tôi làm bạn với nhau bằng nhiều phương cách, trong đó cái cách gặp gỡ trên mạng là chủ yếu. Tôi muốn nhấn mạnh điều này để chúng ta nhìn một cách rõ hơn rằng, phương tiên thông tin mạng, một phương tiện có vẻ còn khó khăn với lứa tuổi 60 của chúng ta, là một phương tiện rất văn hóa, rất văn minh và hữu ích. Nếu ai đó còn chưa nghĩ tốt về nó hãy mạnh dạn lên, làm quen, sử dụng, vui thú với thông tin mạng. Chính thông tin mạng sẽ giúp chúng ta có quan hệ bạn bè cởi mở, văn hóa và từ đó sẽ có niềm vui và sức khỏe. Đặc biệt chúng ta sẽ có những người bạn như những người bạn trong những tấm hình mà tôi đưa ra đây.

Chợ hoa Hải Phòng

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

THĂM GIA ĐÌNH V.SINH K8 TẠI HẢI PHÒNG.

Quang K8
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Hải Phòng, nhân dịp dự hội Triển lãm ảnh nghệ thuật của những người bạn ảnh Hải Phòng, nhóm cựu sinh viên Cơ Điện chúng tôi, những người có chung đam mê về ảnh đã đến thăm gia đình Vũ Văn Sinh, một CSV của lớp K8B đại học Cơ Điện.
Chúng tôi đến với Hải Phòng trong một không khí sôi động kỷ niệm 60 năm giải phóng. Trời nắng đẹp, bầu trời trong xanh ngút cao, điểm thêm những gợn mây xanh thật đẹp

Phía trên bầu trời

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

CON RỂ TÂY

  V. Sinh K8.
  
-         Em kính chào bác.
-         Chú đi đâu mà đến đây sớm thế?
-         Em lên Hà Nội có việc, rồi vào chúc hai bác lên chức ông ngoại, chúc cháu ngoại của bác mau ăn chóng lớn .
Nào nhìn cháu ngoại của ông nào, chà chà, cháu của ông đặc tây rồi . Này nhé: mắt xanh, mũi lõ, da trắng trông chẳng có tí Việt nào. Lớn nên về Kiep có cho ông đi theo không?
Căn nhà nhỏ 4 tầng giữa Thủ Đô gồm có hai đôi. Đôi ông bà ngoại 60 tuổi bề ngoài trông còn phong độ. Đôi vợ chồng trẻ, với cái thằng CON RỂ TÂY ở cùng vừa mới sinh cháu, nhìn cháu ngoại tây thật kháu khỉnh.
- Em hỏi khí không phải. Bác có biết nói tiếng Tây không?
- Thú thực tôi cũng bập bẹ, già rồi khó biết tiếng Tây lắm!
- Ha, ha, thế cái thằng con rể nó chửi bác, liệu bác có biết không?
- Nó nói, mình chỉ cười biết nó nói tốt hay là nó nói xấu làm sao được!
- Mà từ lâu nghe người ta nói dối quen rồi, từ nông thôn đến thành thị, từ trên cao xuống dưới thấp, dặt lũ lừa dối mà có chết ai đâu, vẫn phải nhe răng ra cười đấy thôi…

Ông Việt, cháu Tây.

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG

Quang K8
Chỉ cách động Phong Nha - Kẻ Bàng một quãng đường ngắn, có thêm một cái động khác mang tên Động Thiên Đường. Ai vào cũng phải tấm tắc "đúng là thiên đường rồi, đẹp quá". Mời các bạn cùng tham quan!

Chúng tôi đến với Thiên Đường.

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

NĂM ĐỨA CON

V.Sinh 
LBT
Những chuyện về bạn bè Cơ Điện cũng nhiều, những chuyện về CCB Cơ Điện cũng chẳng it, rồi cả chuyện về bia hơi Hà Nội, chuyện thời sự xã hội... Nói chung đủ các món nấu, món sào, món luộc... Nhưng dường như chẳng mấy lay động những tâm hồn già trên dưới 60 nữa rồi. 
Một buổi sáng vừa rồi dạo gót bên bờ hồ Hoàn Kiếm bắt gặp 3 người đàn ông đang ngồi chuyện trò trên một ghế đá, người cao tuổi nhất 90, người ít tuổi nhất 75, nghĩa là đối với họ, ta chỉ là đàn em hay đàn con gì đấy thôi.
Thấy vui, sà vào hỏi chuyện, mới biết ông 90 vừa bay từ Tp HCM ra HN để được ngồi hít thở cái không khí Hồ Gươm và để được tâm sự cùng những người bạn có chung đam mê. Mỗi ông một cái máy ảnh, đó là đam mê của họ.
Vui miệng hỏi các ông, bí quyết nào để các bác có sức khỏe và tâm hồn như vậy. Ông 90 nói, bí quyết ư, đây chính là bí quyết rồi ông chỉ vào hai người bạn trẻ hơn ngồi hai bên: Bạn bè!
Thật tuyệt vời, còn chúng ta thì sao nhỉ, mới có 60 thôi và tôi tin là nhiều người giàu có hơn 3 ông già kia nhiều, nhưng so với họ hình như chúng ta già sớm quá... Sao Vậy???

3 ông bạn già

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

HỘI CƠ ĐIỆN Tp HCM THÔNG BÁO.

  HỘI CƠ ĐIỆN                                  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
Tp Hồ Chí Minh                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                   Tp HCM ngày 22/4/2015

                                                        THÔNG BÁO
                         VỀ KỈ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG
Ngày 19/4/2015 tạị CLB 30/4 trong Dinh Độc lập, Ban lãnh đạo Hội Cơ điện Tp HCM đã họp hội nghị và thống nhất các vấn đề sau đây để triển khai kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường.
Thành phần tham dự gồm:
1. A Trần Thanh Tuân      K9m           Chủ tịch hội.   Email: tuanchuakeo@yahoo.com.vn
2. A Trần Doãn Hải          K10i           Phó Chủ tịch hội          hai.trandoan@yahoo.com.vn
3. A Nguyễn Đăng Thịnh K15m         Phó Chủ tịch hội          quanhanh.hcm@gmail.com        
4. A Phạm Hồng Hải        K26i           Phó Chủ tịch hội          phhai73@yahoo.com.vn
5. A Vũ Anh Tuấn            K29i           Phó Chủ tịch hội          vuanhtuan@pvpower-nt.vn
6. A Nguyễn Xuân Thịnh K30m         Phó Chủ tịch hội           thinhnx@pmfsteel.com.vn
7. A Nguyễn Thê Luyện  K15m          Thư kí kiêm thủ quỹ.    nhukhung08@gmail.com
8. A Lê Quyết Tiến          K15m          Uy viên                         quyettien.le.emai@gmail.com
9. A Nguyễn Thanh Châu K15m         Ủy viên                      cokhiminhhien.ck2013@yahoo.com
10. A Nguyễn Thanh Hà K21i             Ủy viên                    hanguyentsn2013@gmail.com    

 
Đại diện CSV K9 gặp gỡ BGH nhà trường (ảnh chụp tháng 5/12/2013)