Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

8/3 khoa CB DHDL




NỬA KIA CUỘC ĐỜI


  1. Chào các bạn k8/ Tôi gửi bài viết này lên trang của các bạn . Coi như thêm một ý về tình yêu


    Đây không phải là chuyện tôi kể . Đây là chuyện người khác kể tôi nghe . Nghe rồi thấy nên chép lại .
       Họ già rồi . Nói đúng ra là họ có tuổi cả rồi . Thời trẻ họ cũng từng là người lính . Người đàn ông lính chống Mỹ . Người đàn bà là TNXP trường sơn . Ngày ấy họ chưa biết nhau . Ấy là chuyện biết tường tận về họ tên quê huơng bản quán . Chứ bộ đội đi chiến đấu trong nam thì ai mà chả biết TNXP là ai làm gì , sướng khổ ra sao .
        Chiến tranh tạnh ráo lâu . Người đàn ông có vợ có con . Rồi vợ chán cái anh chồng lúc nào cũng áo lính cũ , đội mũ cối , động một tí là ngày xưa là đồng đội . Cứ dán mắt vào ti vi xem phim tài liệu chiến tranh , vểnh tai nghe nhắn tìm đồng đội . Chị vợ ra đi để lại cho anh cái ba lô mà anh giữ như mả tổ , chị ta cũng không đòi hỏi chia bôi căn nhà tập thể 28mét vuông có bao lồng như chuồng cu . Chị ta mang theo đứa con gái năm ấy cũng đã váy ngắn hơn quần đùi cầu thủ cầu lông .
    Hạnh phúc - Tượng nghệ thuật bên Hồ Gươm



Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

LỜI CẢM ƠN


Trần Ngọc Hà- K8MA20:29 Ngày 26 tháng 2 năm 2013



Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cám ơn Hội cựu sinh viên K8; các anh, chị, em và các bạn là cựu sinh viên các khóa trường Đại học cơ điện khắp cả nước đã đến viếng, tiễn đưa bố tôi là cụ Trần Huề về nơi an nghỉ cuối cùng; gửi điện hoa, gửi lời chia buồn qua điện thoại, tin nhắn, email và trang Blog K8 tới gia đình tôi.

TA LÀ THẦN HỘ MẠNG ĐÂY


Nhân ngày 8/3 tôi kể chuyện này cho các đấng mày dâu nghe để rút kinh nghiệm. Còn chị em thì... nghe xong quên đi ngay nhé.

Một anh chàng đang đạp xe trên đường, chợt nghe tiếng kêu: " Nguy hiểm, dừng lại ngay". Anh ta vội bóp phanh, thì vừa đúng lúc 1 chậu hoa từ lan can căn nhà cao tầng rơi ngay trước mặt . Anh ta hoảng hồn vội đạp xe rẽ sang đường khác. Đang đi bỗng lại nghe tiếng thét:" Nguy hiểm, dừng lại ngay". Anh ta vội bóp phanh, tấp vào lề đường . Đúng lúc đó một đoàn xe phân khối lớn do các "quái tử" đua ào ào sát bên cạnh. Hút chết .
Hoảng quá, anh ta hỏi:" Cảm ơn đã cứu mạng. Nhưng ai là ân nhân của tôi vậy". Tiếng nói lúc nãy lại vọng lên:" Ta là thần hộ mạng của anh đây" Nghe vậy, anh ta tức giận gào lên:
- Vậy chứ lúc ta lấy vợ, ông biệt tăm tích ở đâu
Thần Hộ Mệnh trong bông hồng đen

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

NHÀ HÀNG SEN VIỆT - QUẢNG BÁ HN

Trưa nay 25 tháng 2 năm 2013, Quang được Hồng đưa đến thăm nhà hàng SEN VIỆT tại Quảng Bá Hà Nội, trên con đường Tô Ngọc Vân, nơi vợ chồng Hồng Thuận đang đầu tư. Xin giới thiệu một địa điểm ăn nhậu, tổ chức các cuộc liên hoan, cưới xin đáng đến.
PHÍA TRƯỚC NHÀ HÀNG

BÊN TRONG NHÀ HÀNG

ĐIỀU CẦN SUY NGẪM



  1. Tôi xin góp vui với các vị một mẩu chuyện để chúng ta cùng suy ngẫm, và nêu chính kiến của mình nhé

    Điều cần suy ngẫm Phần I
    < Dù bạn là ai, đã kết hôn hoặc chưa… >
    Đêm hôm đó khi trở về nhà, trong lúc vợ tôi dọn bữa ăn tối, tôi nắm lấy tay cô ấy và nói rằng, tôi có việc cần phải nói với cô ấy. Cô ấy ngồi xuống, lặng lẽ ăn.Một lần nữa tôi nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt cô ấy.Đột nhiên, tôi không biết phải làm thế nào để bắt đầu câu chuyện.Nhưng tôi phải nói cho cô ấy biết những gì tôi đã suy nghĩ.Tôi muốn ly hôn.Tôi nêu vấn đề ra một cách bình tĩnh.Dường như cô ấy không bị khó chịu với những lời tôi nói, thay vào đó chỉ nhẹ nhàng hỏi, tại sao?

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

XEM ẢNH CỦA ĐVD GỬI VỀ TỪ MIỀN NAM

Đường Trần Phú dọc bờ biển Nha Trang sau mưa đêm

GƯƠNG MẶT MỚI

Chào các bạn
Đầu năm mới tôi xin chúc Đại gia đình K8 và toàn thể anh em
ĐHCĐ lời chúc sức khỏe, an khang thịnh vượng .
Thấm thoắt đã 40 năm trôi qua,anh em chúng ta gặp nhau cùng hoc tập, sinh hoạt dưới mái trường ĐHCĐ ngày nào. Cùng nhau chia củ sắn lùi,ấm nước chè T Ba nhất . Hàng ngày thắt
lưng buộc bụng theo đúng nghĩa của nó để nuôi chí lớn


Chùm truyện vui sau tết

BBT xin được giới thiệu chùm truyện vui do một Bloger mới viết. mời các bạn đọc và hưởng ứng. Đặc biệt là những bạn đã vào đọc Blog mà chưa viết bài. Năm mới đã đang cũ đi rồi, còn gì mà phải do dự nữa chứ ?

Sắp đến 8/3 rồi, tranh thủ chọc giận chị em mà không bị ghét.

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

TIN BUỒN

                                             BBT K8 THÔNG BÁO

Cụ Trần Huề, cha đẻ bạn Trần Ngọc Hà K8MA, đã từ trần hồi 18h ngày 22 tháng 2 năm 2013, hưởng thọ 100 tuổi. Lễ viếng được tiến hành từ 9h  ngày 23 tháng 2 năm 2013 tại nhà riêng - số 107 đường Hà Huy Tập  Tp Vinh.
Xin được đại diện Hội K8, thay mặt anh em K8MA Kính viếng hương hồn cụ và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình.
BBT cũng xin cung cấp số điện thoại của bạn Hoàng Văn Cương (Tp Vinh) :0913272908 và bạn Trần Ngọc Hà: 0913239406 để cá nhân có thể liên hệ.

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

THÔNG BÁO TIN VUI

Bạn Chu Thịnh K8MB - Thái Nguyên tổ chức cưới cho con Gái. Vì điều kiện nên bạn Thịnh nhờ BBT Blog K8 thay mặt thông báo và mời anh chị em K8, những người có điều kiện tham dự bữa tiệc thân mật tại gia đình vào trưa ngày 22 tháng giêng Âm lịch Quý Tỵ - BBT Blog K8

Tháng giêng là tháng ăn chơi

Quang K8MA - Hôm qua 21 tháng 2 tức 12 tháng Giêng, mấy anh em K6 lại tụ tập vui vẻ tại nhà anh Triệu Bình - Người đã viết "Chuyện bây giờ mới kể" trên Blog K6 đã làm xôn xao giới Còm Cơ Điện - Quang cũng được mời, rôm rả lắm. Nhân thể xin khuyến cáo các bạn còm K8 thi thoảng cũng nên vào các Blog K6, K10, Cơ Điên theo đường link từ Blog K8 nhé.
Để hưởng ứng Tháng giêng là tháng ăn chơi, Quang có lời mời tất cả các thành viên K8 và các K khác nữa vào trưa thứ 6 tuần sau tức 20 tháng giêng gặp mặt tại nhà Quang nhé, nhâm nhi chút rượu chút bia cho vui vẻ mà.
Nhân tiện gửi tặng anh Triệu Bình tấm ảnh ghép 3D, tác phẩm của Quang đang theo anh Dũng vào cái thú chơi ảnh.


Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

CHỈ CÒN LẠI MÙA XUÂN

Quang K8MA
Thế là tết đã đi qua rồi. Hương vị ngày tết chắc còn vương vấn đâu đây, nhưng một vài ngày nữa rồi cũng nhạt đi, mọi người lại mải mê làm ăn kiếm sống. Tuy nhiên mùa xuân thì vẫn đang hiện diện. Mùa xuân vừa đến, mùa xuân ngày càng rõ nét. Xin mùa xuân hãy ở lại, mãi mãi.

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

K8 CÓ DU LỊCH XUYÊN VIỆT?

Quang K8MA.
CÁC BẠN K8 NĂM, SÁU NĂM TRƯỚC

NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ SỐ PHẬN


Mình lại kể cho các bạn nghe hai mẩu chuyện của nước ngoài về số phận. Cũng vẫn là cốt truyện còn tình tiết thì mình hư cấu. Truyện dài có khi gấp gần chục lần chuyện mình viết, ai đó xem rồi đừng bắt lỗi nhé!

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

TÂM SỰ NGÀY VALENTINE


TÂM SỰ NGÀY VALENTINE
Nhân ngày Valentine mình muốn viết đôi dòng nhắn nhủ với các bạn...(Nhưng không phải chủ đề tình yêu)
Các bạn K8MA thân yêu!

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013

MỜI ĐỐI VUI XUÂN


Trần Ngọc Hà- K8MA11:20 Ngày 11 tháng 2 năm 2013
MỜI ĐỐI
Dịp tết quý tỵ này tôi định làm một câu đối tặng thầy , tặng bạn; Nhưng câu đối tôi mới làm được một vế.
Nghỉ Tét , vui Xuân còn dài, mong các bác, các bạn làm nốt vế đối còn lại hộ tôi. Xiin được mời bia người có vế đối "chỉnh".

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - BBT

Nhân dịp năm cú Nhâm Thìn sắp qua, năm mới Quý tỵ sắp đến. BBT trang Blog K8 xin gửi tới toàn thể anh chị em trong đại gia đình K8 cùng gia đình, người thân các bạn lời chúc năm mới

               MẠNH KHỎE, HẠNH PHÚC, AN KHANG, THỊNH VƯỢNG

BBT Blog K8 xin được tổng kết thành tựu hoạt động giao lưu bạn bè trên trang Blog để các bạn có cái nhìn tổng quan, qua đó chúng ta khẳng định được với nhau rằng, trang Blog là nơi gặp gỡ, giao lưu, trao đổi tình bạn đồng môn với nhau, một tình cảm đặc biệt phát sinh, phát triển và được nuôi dưỡng, ấp ôm suốt bốn chục năm qua, từ lúc chúng ta chỉ là những cậu, những cô sinh viên trẻ măng đến nay đầu đã hai thứ tóc, đã lên bà lên ông cả rồi. Từ đó chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng trang Blog này ngày thêm ý nghĩa. Đặc biệt chẳng lâu nữa chúng ta về nghỉ hưu, tuổi già sức yếu, không phải muốn là có thể chạy đến với nhau được. Lúc ấy trang Blog này sẽ đưa chúng ta đến gần nhau một cách dễ dàng, phải không các bạn.

Trắng trong và Hạnh phúc




Tính đến 7h25 ngày hôm nay 9/2/2013

CHÚC MỪNG NĂM MỚI QUÝ TỴ

PHẠM VĂN HÒA K8MA18:15 Ngày 09 tháng 2 năm 2013
 CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!
Trước thềm năm mới QUÝ TỴ. qua trang blog k8, trân trọng Chúc ĐẠI GIA ĐÌNH K8, năm mới Mạnh khỏe bình an - Gia đình hạnh phúc - Vạn sự cát tường!


Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

TẾT ĐẦU ĐỜI SINH VIÊN


NHỚ TẾT NĂM ĐẦU ĐẠI HỌC 



Sắp đến Tết rồi, sắp được về nhà gặp bố mẹ và bạn bè thân quen. Mỗi sáng đến lớp là các bạn lại đếm ngược còn bao nhiêu ngày nữa là Tết. Rồi ngày nghỉ Tết đến, gửi ít đồ nhà dân xong là cả lũ kéo nhau ra ga Lưu xá háo hức chờ đợi. Cứ leo được lên tàu là gần tới nhà hơn. Năm đó đoạn đường sắt từ Đông Anh về Hà nội chưa kịp khôi phục, cả bọn lại đi bộ. Lếch thếch từng nhóm một, đứa đeo ba lô, đứa ôm túi, túi xắc các loại. Mình ì ạch ôm cái xắc du lịch bị đứt cả quai vì sách và tài liệu. Bọn nó học để trong đầu nên chúng để sách lại, còn mình ngày thường không học nên nghĩ về Tết nghỉ dài ngày may ra chịu khó học bù. Đến Hà nội, chắc mình vào tốp cuối. Qua cầu Long biên mình hỏi đường đến Bến Nứa chỗ bán vé xe về Hòn gai, một bà trông phúc hậu lắm cứ dặn dò tỉ mỉ rằng con đến chỗ này rồi rẽ…mà phải để ý có nhiều kẻ xấu đấy cứ như mình là con cháu trong nhà. Đến Bến Nứa đã chiều, vắng tanh.

ĐÔNG ĐI XUÂN ĐẾN

05:04 Ngày 08 tháng 2 năm 2013 Thọ K8MA
Mùa đông sắp kết thúc. Tới đó là những ngày xuân. Mình muốn viết những gì sắp xa ...
Người ta thường nói mùa thu lá rụng, mùa thu của cuộc đời … ưu tư suy ngẫm vì những gì  mình đã trải qua. Nhưng với riêng mình lại là mùa đông. Mùa đông ngày tựu trường, tan trường ĐHCĐ, mùa đông đói và xa nhà lại càng tăng thêm cái rét khắc nghiệt thời sinh viên, mùa đông với những dấu ấn riêng khó quên, mùa đông sắp qua dẫn đến thời khắc chuyển giao đất trời… và cả những bài hát mình thích đều là mùa đông. Có lẽ mình sinh vào mùa đông nên những gì liên quan đến đều hằn sâu trong ký ức mình đến thế. Những cây bàng nơi mình lá rụng nhiều vào mùa đông. Nhìn đám lá khô cuốn lăn trên sân, những đợt gió lớn dồn đống đám lá lại cứ như ai quét. Trong một ngày đông nhìn những lá bàng khô kia mình đã suy ngẫm và muốn viết đôi điều…

















Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

TẶNG THƠ TẾT

      Hà nội. Ngày 31 tháng 1 năm 2013.
      Sắp đến Tết rồi, xin tặng anh Quang và các anh chị K8 bài thơ sưu tầm "Tết xưa" của Trần Mạnh Hảo. Chúc các anh chị năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc cho Blog K8 ngày càng phát triển
 - Em gái MP



TẾT XƯA

Lòng tôi xoay tít hòn bi.
Tết là trở lại thời kì thiếu niên
Chờ ăn tóp mỡ ngoài hiên
Tôi ngồi xem chảo thôi miên lửa bừng. 
Chiều ba mươi khói cũng mừng 
Củi mong đượm lửa xin đừng thành than 
Nghĩ thương dao thớt cơ hàn 
Mới hơi hám thịt, đã tràn tiếng kêu 
Khói nâng mái rạ lên chiều 
Cha nhờ gió buộc cây nêu mưa phùn 
Tôi ngồi xem lửa run run 
Mẹ manh rế rách chổi cùn giấu đi 
Giao thừa pháo chuột hi hi 
Mẹ cha cho tuổi mà đi thành người 
Ngoảnh thương mây lạnh trắng trời 
Những mơ quánh lại trong nồi thịt đông.

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

LÒNG DẠ ĐÀN BÀ

Thọ K8MA

Cả hai truyện đều của Pháp, người viết mô phỏng theo nội dung chính.

Truyện1
Người chồng săn được hai con chim đa đa béo dặn vợ ở nhà quay còn mình sang mời ông bạn quí. Bà vợ ngồi chặt chim, thơm quá, không cưỡng nổi thử một miếng, miếng nữa…hết cả hai con. Vừa lúc chồng về bà nhờ ông vào buồng lấy giúp con dao để chặt chim rồi quay sang nói nhỏ với khách: “ Không phải mời ông ăn đâu mà là muốn giết ông đấy”. Ông khách sững người khi nhìn thấy ông bạn tay cầm con dao đi ra. Bà vợ nói thầm vào tai chồng rằng ông khách kia đã lấy cả hai con chim rồi. Chồng quay nhìn khách đầy vẻ nghi hoặc. Hoảng sợ, ông khách chạy biến, người chồng cầm dao rượt đuổi theo.
Câu ngạn ngữ: “ Ở đâu có đàn bà, ở đó đầy quỉ dữ”

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

TIỄN ĐƯA BẠN NGẠN


Hôm qua 31/1/2013, anh chị em Cơ Điện  đã đau thương ngậm ngùi tiễn bạn Nguyễn Tiến Ngạn K8MB (K9) về cõi vĩnh hằng. Trong nỗi buồn vô hạn xin cầu chúc cho linh hồn bạn siêu thoát nơi suối vàng.
Xin có đôi dòng thơ tiễn bạn – PVQ K8MA

TIỄN BẠN