Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

HỘI K10 VỚI HỘI CƠ ĐIỆN

ĐỘC ĐÁO VÀ RỘNG MỞ CỦA TÌNH CƠ ĐIỆN

   Trải qua 2 ngày dự hội K10 năm 2014 tại Ecopak xong mà tôi vẫn thấy như trong mơ vậy .Cái tình Cơ Điện như lửa cháy được thể hiện rất độc đáo nhưng lại rất rộng mở .Rõ ràng là BTC của K10 đã tốn bao tâm huyết , trí tuệ và công sức để có một cuộc hội hoành tráng nhưng thân thiết như cùng một mái nhà Cơ Điện như vậy.


Đón Bạn gần xa


Nhiều xe thế

THỊ NỞ VỀ LÀNG

Nở lại về đây với làng xưa
Nhà tranh vách đất liếp phiên thưa
Dậu mùng tơi cũ lâu không hái
Chuối chín vàng cây đã mấy mùa

Vẫn đường xưa cũ của ngày say
Vẫn gạch xây nghiêng dày thật dày
Vẫn mảnh chai này sao quen thế
À nhà cụ Bá ...lối này đây

Thị Nở về Làng.


Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

ĐÊM GALA DINNER CỦA LỄ HỘI K10

Một Gala đêm được tổ chức tại đồi thông trung tâm ECOPARK, Đèn đủ sáng và âm thanh rộn rã để các cựu sinh viên cũng như khách mời vừa có một Dinner sôi động và ấm cúng.Mọi người vừa ăn vừa chuyện trò thật vui. Sau bữa ăn tối ấy, là những giao lưu trên sân khấu. Ở đây, thày, trò, bạn bè bốn phương cùng tâm sự, chuyện ngày xưa, chuyện ngày nay được đưa ra, khi thì bằng bài hát khi thì bằng những câu chuyện kể. Rồi cả những tiểu phẩm vui cũng được dựng giã giúp cho ngày hội càng về khuya càng vui...
Mời các bạn cùng xem lại những hình ảnh như thế.


Vào cuộc là một bữa tiệc bù cho bữa cơm sinh viên hồi chiều.

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

DU NGOẠN TRƯỚC LÚC ĐẾN LỄ HỘI K10

Quang K8MA
Một nhóm của lớp K10 Open gồm 4 Hà nội: A. Thọ Mom, Phùng Văn Quang K8MA và vợ chồng nhà Nguyễn Hữu Nhĩ K8MB. 3 Nam Định: Phạm Minh Đạo K8MA và vợ chồng nhà Trần Minh Oánh K8MB. Đặc biệt có bạn Vân Anh K8MB đến từ Huế. Thế là đoàn có 8 người. Một con số đẹp.
Đúng 11h30 đoàn hội ngộ tại siêu thị HAPRO bên Gia Lâm. Dạo chơi, ngắm hàng hóa và sau đó là dùng bữa cơm trưa tại siêu thị. Mọi người vui vẻ chuyện chò về quá khứ, về hiện tại của K8. Rồi chuyện chiều nay của K10.

Tại HAPRO siêu thị bên Gia Lâm

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

ĐI ĐẾN TRUNG TÂM CỦA LỄ HỘI K10

Đúng 19 giờ, có những tiếng hô hét lớn, "Tất cả di chuyển về phía đồi cọ để chém gió và dùng buffe". vì ồn ào quá, nên mới nghe cứ tưởng báo động có trộm có nạn gì, nhưng ngay sau đó, mọi người đã có một cuộc di chuyển thật ngoạn mục.
Chúng tôi cùng nhau đi vào trung tâm của Lễ hội!


NHỮNG GẶP GỠ TRONG BUỔI HỘI NGỘ K10 40 NĂM

Biết là nhiều ảnh đã được các bạn chụp đưa lên các trang Blog khác nhau rồi các trang Face Book cửa từng cá nhân anh chị em Cơ Điện. Nhưng sao lòng bảo lòng, vẫn phải đưa lên đi vì mỗi bức ảnh là mỗi ân tình không chỉ của những người hiện diện trong ảnh mà tất cả, tất cả là ân tình Cơ Điện, cái tình keo sơn, CÁI TÌNH KẸO LẠC.

Thêm chú thích

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

TRƯỚC THỀM ECOPAK K10

   Trưa 25 -10 trước khi vào với K10 Ecopaks K8 có cuộc gặp gỡ chuẩn bị chào mừng Kội K10 năm 2014.
 Tuy không được đông lắm nhưng toàn là thành viên tích cực của K8. Có V Anh từ Huế ra Hà Nội hôm qua 24-10 để cùng đi dự hội ,Có lẽ V Anh có nhiệt huyết như Tuân Vịt chăng ?Từ Nam Định lên có Vợ chồng Trần minh Oánh và Đạo K8.Quả thật sự góp mặt của đội Nam Định làm Tôi một thành viên tích cực có hang của hội Cơ Điện cũng phải ngả mũ chào khâm phục.Ngoài ra còn vợ chồng Ng Hữu Nhĩ nữa thws là thành luôn một cuộc hy hữu đầy tình Cơ Điện của K8 với K10
 chúng tôi có cuộc gặp sơ bộ và thân tình tại Big C Long Biên trước khi đến Ecopak  và sau đây là mấy hình ảnh cực quý hiếm ấy


Thêm chú thích

LỄ HỘI K10 - GẶP GỠ

NHỮNG CUỘC HỘI NGỘ VUI VẺ ĐẦY XÚC ĐỘNG
Bắt đầu từ 14h ngày 25-10-2014, tại khu đô thị mới sinh thái ECOPARK cuộc hội ngộ K10 bắt đầu. Bao gặp gỡ đầy xúc động, bao niềm vui bạn bè, thầy trò đã diễn ra. Mời các bạn xem ảnh.

Điểm hội tụ đầu tiên của chúng tôi là T. Ba Nhất

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

MIỀN BẮC TRONG CÔ, VỚI LỄ HỘI K10 – 40 NĂM .

 V.Sinh
  Cô vừa nói vừa rơi nước mắt. Nước mắt cô cứ trào ra. Em ơi cô về Hải Phòng cô lại nhớ đến mẹ. Mẹ cô như đang ở đâu đó gần đây. Sáng mai em và anh Cớ ra Phi Liệt cùng cô nhé. Rồi chiều 25/10 Mai Xuân Hòa đưa cô đi Ecorpak với LỄ HỘI K10 – 40 NĂM.

Cô giáo Phi cùng các cựu sinh viên Cơ Điện

TUÂN VỊT ĐÃ RA HÀ NÔI

     Mặc dù còn 2 ngày nữa mới chính hội K10 nhưng gần 19 giờ tối qua 23-10 Tuân đã bay ra HN và đến Bia Cường hói bên hồ Tây..Hơn 30 anh chi em của các k 4-6-8-9-10 có mặt tại nhà hàng từ lúc 18 giờ để chào đón chiến hữu phương Nam.
     Mặc dù là Hội của K10 nhưng rõ ràng nó cũng là một ngày hội của các Khóa Cơ Điện anh em . Riêng K8 lại có cuộc tụ tập trưa 25 trước khi dự khai mạc ngày hội của K10 ở Ecopak lại là một động thái cổ vũ to lớn cho hội K10.

Nào cùng uống.

NGÀY MAI

                                                                NGÀY MAI…

NgườiHòngai
Ngày mai là ngày hội của K10, là ngày các khóa kéo về Ecopark  nhớ về trường xưa với không gian lều quán T.Ba nhất,  với tối gala và một đêm ngủ nhà sàn.  Ngày hội tưng bừng mà một đứa ham đi như mình đã không có mặt. 
Chúc Nga và các bạn nữ K10, các bạn K10 cùng những người bạn Cơ Điện có những kỷ niệm mới đẹp về khóa mình, trường mình!

Các bạn nữ K10

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

CHÚNG TÔI, NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ

Quang K8MA

(Viết cho kỷ yếu K10 nhân kỷ niệm 40 năm ngày vào trường – Tháng  5/2014 – Quang K8.)

Nhân dịp các bạn K10 trường Đại Học Cơ Điện (nay gọi là trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên) tổ chức kỷ niệm ngày 40 năm vào trường và 35 năm ra trường. Xin được viết vài dòng tâm tình để chia sẻ niềm vui, niềm tự hào cùng các bạn.

    Vào khoảng trung tuần tháng 12 năm 1972, những thành viên K8 bắt đầu nhập trường. Chúng tôi ngày ấy kéo nhau lên Thái Nguyên vì một lý do “Đi học Đại Học”. Tuy nhiên đằng sau mấy cái chữ “Đi học Đại Học” ấy cũng có nhiều điều để nói lắm.
    Cuối cái năm 1972 cũng là cuối cái cuộc “Chiến tranh tổng lực” của Đế Quốc Mỹ ở Việt Nam. Một cuộc chiến kéo dài và hao người tốn của. Một thiệt hại vượt quá sức chịu đựng của cái Cường Quốc giàu có và văn minh nhất thế giới kia. Nhưng đối với Việt Nam, đối với các thế hệ cha, anh và cả chúng tôi nữa, còn gì mà thiệt hại, còn gì để so sánh, để biết là đã vượt quá sức chịu đựng hay chưa. Sự hy sinh của cả dân tộc là quá lớn. Lớn đến nỗi chúng tôi không biết là mình đã hy sinh những gì…
    Và vì thế, khi nhận được giấy báo trúng tuyển Đại Học, chúng tôi mừng, cha mẹ chúng tôi khóc. Thật nhanh chúng tôi chuẩn bị khăn gói lên Thái Nguyên. Chúng tôi biết tạm thời mình không phải đi bộ đội và chúng tôi cũng háo hức đón nhận một cuộc sống tự lập. Những đứa trẻ chúng tôi sẽ sống xa nhà, sẽ có những người bạn mới từ bốn phương gom lại, sẽ được học thêm những gì chưa được học từ sự dạy dỗ của các Thày, các cô trên trường Đại Học, chắc hẳn sẽ cao siêu và xa lạ hơn so với cái thời phổ thông loạn lạc lúi sùi ấy. Chúng tôi nghĩ thế…

Hình ảnh ngôi trường ĐHCĐ của chúng ta ngày ấy.

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

TIN VẮN LIÊN QUAN ĐẾN GẶP GỠ BẠN BÈ CƠ ĐIỆN

Trong chuỗi hội ngộ cùng Lễ Hội K10, xin thông báo đến các bạn 2 tin vắn sau.
- 18h30 ngày 23/10/2014 tại Quán bia Cường hói ( góc đường Văn Cao và Hồ Tây). Hội bạn bè K8 và K9 sẽ hội ngộ, xin mời tất cả anh chị em K10 Open cùng tham dự
- 11h30 trưa ngày 25/10/2014 nhóm K8 tham gia lễ hội K10, đặc biệt những người từ tỉnh ngoài về sẽ tổ chức bữa cơm thân mật tại một nhà hàng gần cầu chui Gia Lâm và sau đó sẽ cùng tiến về Ecopark tham dự lễ hội K10. Vậy xin thông báo để anh chị em K8 biết đến tham dự vui vẻ bạn bè.

CHIỀU TÂY HỒ VÀ NGƯỜI LẠ ...





Chiều thứ Bẩy Tôi có đến thăm nhà cháu Thu Thủy tác giả "Con đường Gốm Sứ " để chuyển 2 bức ảnh tư liệu về E88 cho cháu làm Maket .Tiếc là không gặp cháu ở nhà khu F361 ngoài bãi An Dương. còn sớm để đến 19C họp CLB với hội Bia CCB nên tôi đi dọc đường Cổ Ngư và ghi lại mấy hình anhe chiều tây hồ.




Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

ĐÃ CO PHÁC THẢO..

ĐÃ CÓ PHÁC THẢO TƯỢNG ĐÀI CCB-SV CƠ ĐIỆN

tôi mới nhận được phác thảo tượng đài CCB-SV Cơ Điện bên Viện Thiết kế -Bộ Quốc phòng gửi sang để tham khảo .Mong được mọi người xem và cho ý kiến nhé.




Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

Nhân dịp 20-10 Xin mượn lời chúc này chúc chị em:

Trẻ trung như heo sữa, bốc lửa như heo hơi, chịu chơi như heo nái, hăng hái như heo con, sắc son như heo đất, đủ chất như heo thịt..... 

LỀU CHÕNG THỜI @

                                                        LỀU CHÕNG
Tháng 7/1972 cuộc chiến tranh chống Mỹ đang vào giai đoạn quyết liệt ,các sĩ tử của thành Nam thi Đại học dưới làn bom đạn của máy bay Mỹ ...và 42 năm đã qua ,thế hệ kỹ sư sinh ra thời Điện biên phủ đã trưởng thành và cống hiến tuổi trẻ cho TỔ QUỐC những năm cuối của thế kỷ 20 .Qua 2 cuộc chiến tranh các chàng trai trẻ đã thành Ông ,thành Bà đã lác đác về hưu và Kỹ sư Trần Minh Oánh có sáng kiến về thăm lại nơi thi đại học ngày ấy .Sau 3 tiếng đồng hồ lộn lên lộn xuống bới tìm trong ký ức 5 anh em chúng tôi thi đại học Cơ điện ngày xưa đã tìm được phòng thi cũ .Công ty chỗ TMO làm việc với nơi thi chỉ cách nhau khoảng 30 km thế mà sau 42 năm mới tìm lại được nơi đặt LỀU CHÕNG ngày xưa .Cám ơn thầy địa lý Trần Văn Thái K8MA đã tra hỏi thần Thổ địa tìm ra được CÂY ĐA  BẾN NƯỚC CON ĐÒ của gần nửa thế kỷ trước
 - Anh bảo ngày xưa, đúng chỗ này
Vẫn con đường nhỏ ,mấy hàng cây
Vẫn nền nhà cũ còn nguyên đó
Tiếng gọi đò xưa vẳng đâu đây

Vẫn vườn trúc nhỏ con đường quen
Vẫn hàng cau rủ bóng xuống thềm
Vẫn dòng sông cũ Châu giang ấy
Chốc đà thoắt đã 40 niên

Trạm bơm Vĩnh trụ của ngày xưa
Bơm cả thăng trầm cả nắng mưa
Quá nửa đời người thăm chốn cũ
Tóc đen giờ đã bạc lưa thưa

Sẽ không gặp được ngày xưa nữa
Chị chủ một thời tuổi đang xoan
Giờ thành bà lão ra đón khách
- Các bác là ai ,chả thấy quen

LỀU CHÕNG 3 ngày thi Đại học
Sĩ tử thành Nam thi dưới bom
Máy bay Mỹ bắn ngay sườn dốc
40 năm Ai mất , Ai còn

Cũng từ cái buổi thi ngày ấy
Người thành Tướng lĩnh trước ngàn quân
Người thành giáo học thành Nam định
Về hưu : Anh thành  " Nhà giáo nhân dân "

Có người biền biệt đi xa xứ
Kiếm tấm bằng TIẾN SĨ nuôi con
Ai ngờ năm ấy : Liên xô vỡ
Tiến sĩ thành anh giáo Thứ sống mòn

Có người  Giám đốc chẳng giống ai
Anh làm cần trục , cẩu tương lai
Bao người lao động nhờ Anh đó
Riêng cẩu của Anh , Chị trục hoài

Có ông Giám đốc sướng như tiên
Chuyên cưỡi ôtô dạo đồn điền
Tử vi thầy chấm : Nhờ phúc ấm
Mệnh cả đời anh ôm chữ DUYÊN

Có người chỉ thích ở gần nhà
Trời bắt đi làm nghề Hỏa xa
Anh thiết kế tầu cho vợ lái
Cả đời Anh đỗ mỗi một  ga

Mấy cô vợ trẻ cười rúc rích
Anh tìm gì mãi xóm làng xa
Lộn lên lộn xuống bao nhiêu ngõ
Tưởng dẫn người điên đến Cao đà (*)

Về cúng Tổ Tiên .Xin ban lộc
Nhớ về nguồn gốc cũ ,ai ơi
Trăm năm nước chảy mòn bia đá
Anh dẫn Em đi suốt cuộc đời (**)

                                Thành Nam Tháng 10/2014

(*) Gần nơi thi có nhà thương điên tên là Cao đà
(**) Đoàn đi có 5 Kỹ sư và 4 cô vợ trẻ

VỀ VIỆC CHUẨN Bị THAM GIA LỄ HỘI K10

Theo cách tổ chức của các bạn K10 thì Lễ Hội sẽ có đội hình "sinh hoạt" theo lớp, mỗi lớp đều có lớp trưởng để tập trung những công tác như là thông tin chung hay phân chia trách nhiệm cho dễ "quản lý" thôi, còn giao lưu là "không biên giới".
Riêng khối KHÁCH MỜI được gọi là lớp K10 OPEN (K10 Op) và lớp trưởng được Hùng bò "chỉ định" là PHÙNG VĂN QUANG K8 - nói vui thế chứ Hùng có Alo đề nghị Quang rồi và Quang cũng đã vui vẻ nhận lời.
Vậy cũng xin được thông báo đến tất cả anh chị em các khóa không phải K10 đến tham dự lễ hội biết và có cần thông tin gì thì liên hệ với Quang theo số điện thoại này nhé 0913361257
Nhìn chung trên Blog K10 cũng có các thông tin cần thiết để mọi người tìm hiểu trước khi đến tham dự lễ hội đấy.

Những bông hoa tươi thắm cho ngày Hội K10 và cho ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10

LÃO Tê Tê

V.Sinh
   Làng Guột có từ bao giờ không ai còn nhớ không có giấy tờ nào ghi chép, chỉ biết đấy là cái tên ngày xưa, sau này người ta gọi là làng Tường, giờ đây là thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Đêm trăng rằm.

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC NHÂN NGÀY 20 THÁNG 10

GIA ĐÌNH KHÔNG CHỈ LÀ HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ, CÒN LÀ NGHĨA VỤ CỦA TẤT CẢ CHÚNG TA

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

CUỐI THU

Sắp hết rồi, những ngày thu vàng đẹp, Trời đầy nắng nhẹ cùng gió mát vờn quang. Chẳng phải chỉ có lớp thanh niên thích thú, mà ngay các cháu nhỏ cũng cảm thấy vui mừng. Được các cô đưa ra ngoài dạo phố, với bao nhiêu màu sắc đẹp bao quanh. Và cũng không chỉ có các cháu đưa niềm vui lên tột độ. Ngay chúng tôi cũng cảm nhận nỗi hân hoan. Một ngày đẹp trời, một may mắn lớn, được chụp những tấm hình, được thấy những khuôn mặt tươi vui, và đồng thời cũng tràn sắc thu tươi sáng. Xin gửi lên đây để mọi người cùng thưởng thức. Thế hệ cháu con, thế hệ của tương lai!



Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

LỚP TRƯỞNG ĐÂY RỒI .

   V.Sinh
  Em kính chào anh Dũng. Ôi thằng Sinh, Sinh hả. Rồi hai người ôm chặt lấy nhau trước sự ngỡ ngàng của chị Huê cùng các con cháu.
  A lô, chú có phải ở công ty TNHH Linh Tùng chuyên làm dịch vụ diệt mối mọt? Đúng rồi. Cháu hỏi có việc gì? Dạ,  nhà cháu ở số 34 phố Trần Quang Khải, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí. Hiên nay nhà cháu bị mối phá nát sàn gỗ tầng 2. Chú có cách nào tư vấn diệt giúp cháu. Đúng 15 giờ ngày 11.10.2014 chú đến nhà cháu .
 Con đường từ Hải Phòng ra Uông Bí dài hơn 30 km, chỉ chưa đầy một tiếng V.Si đã có mặt tại ngôi biệt thự song lệch số 34 Trần Quang Khải TP Uông Bí với diện tích mặt bằng 150 m2.  Ngôi nhà xinh sắn  chủ nhà sử dụng chất liệu gỗ  làm chủ đạo. Cửa gỗ, sàn gỗ, ốp tường gỗ, trần gỗ, kệ bếp gỗ.


Chúng tôi mãi vẫn là Cơ Điện

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

MỘT SỐ HÌNH ẢNH XÂY DƯNG KHU TÂN CƯƠNG

Tôi vứ tìm được một số ảnh lưu trữ về 3 thời kỳ xây dưng khu Lưu niệm và tưởng niêm liệt sỹ trung đoàn 88 ở Tân Cương xin mời các Bạn xem

Lễ khởi công vào tháng 4 năm 2004 trên một thửa ruông rộng 1500m2 canh trường mầm non hiên năy

MỘT NIỀM VUI CÁ NHÂN MUỐN SAN SẺ.


Nhân dịp 60 năm kỉ niệm ngày giải phóng Thủ Đô. Liên Hiệp Hôi Văn Hóa Nghệ Thuật Hà Nội - Hội Nhiếp Ảnh Ngệ Thuật Hà Nội được sự bảo trợ của Hội Nghệ Sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam đã tổ chức cuộc thi ảnh và triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề "HÀ NỘI ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN".
Sáng 8-10-2014 Triển Lãm đã được khai trương tại 93 Đinh Tiên Hoàng Hà Nội. Rất vui là Quang đã có ảnh góp thi và được treo trong Triển Lãm.
Chỉ là một sự kiện nho nhỏ nhưng cũng đã là một niềm vui lớn cho cái đam mê nghệ thuật mà Quang đang theo đuổi PHOTOGRAPHY. Xin được san sẻ niềm vui này đến với bạn bè, đến với những ai có cùng đam mê.
Bán hàng rong trên phố - Bóng dáng Hà Nội xưa

(Tấm ảnh được chọn treo trong triển lãm)

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

THỊ NỞ LÊN PHỐ

THỊ NỞ LÊN PHỐ
          *******
Anh Chí đi đâu mà vội thế
Đi tìm Thị Nở dưới ánh trăng
Ô hay vườn chuối đâu xa nữa
Ngửng mặt trông lên thấy chị Hằng.

Tầu chuối ưỡn lên trong gió lạnh
Trăng vẫn rắc vàng đầy trên sông
Tiếng cuốc gọi chiều về hoang vắng
Chí tìm thấy Nở ở mom sông.

Tháng bảy mưa ngâu rả rích mãi
Nhớ trăng , Nở bỏ cả làng quê
Cái lò gạch cũ càng hoang vắng
Trần trụi sớm hôm Chí đi về.

Ở trên thành phố trăng nhiều quá
Trăng xanh , trăng đỏ cả trăng vàng
Ngựa xe tấp nập vui như tết
Nở thấy mình thành phú quý cao sang.

Phù hoa ,hội chợ dăm bảy bữa
Nở buồn vì thấy vắng bóng Anh
Đêm nằm lưng lạnh không ngủ được
Trằn trọc ôi sao nhớ cháo hành.

Ở trên thành phố chỉ vui thôi
Chỉ thấy toàn xe người với người
Cà vạt com lê không thấy thích
Chỉ nhớ mùi hôi của Chí thôi.

Một mình ở lại với chiều hoang
Sớm rượu , tối say , quậy khắp làng
Nhớ Nở .Chí quyết gom mây . Để
vườn chuối đêm trăng lại rải vàng.

Không biết là mơ hay thực đây
Mùi cháo hành xông mũi cay cay
Cái mùi riêng của hôm ...ấy ...ấy
Em là thị Nở của anh đây

Ước gì là Chí một đêm
Để cho em Nở mang thêm cháo hành

                                                                                                          Tháng 7 mưa ngâu

Theo yêu cầu của một số Bạn trong đó có Trần Minh Oánh chưa được đọc bản gốc .Nay xin gửi để các Bạn đọc cho vui

THỊ NỞ LÊN HÀ NỘI


THỊ NỞ LÊN HÀ NỘI
Ô em mình : N.H.Nhĩ, mới có bài thơ hay và độc đáo : THỊ NỞ LÊN PHỐ. Nhân chuyến về thăm làng Vũ Đại và ngôi nhà Cụ Bá Kiến, chú đã làm bài này. Sau đó, các bạn đồng môn K8 MB ĐHCĐ Bắc Thái cũ góp ý, gọt dũa, thêm thắt, thành một bài thơ hoàn chỉnh như dưới đây. Mình thấy hay hay. Lại nhân chuyện HN kỉ niệm 60 năm GPTĐ, có nguyệt thực màu đỏ, dân nghèo như Thị Nở, ở các tỉnh đổ xô lên TP kiếm ăn, v.v...mình bèn đăng lên FB, để nhiều người đọc cho vui và suy ngẫm. Đây quả là 1 v.đề XH lớn, ko thể g.quyết được. Mình mạo muội thay đổi cái " tít " và 1 vài chữ, để đọc cho xuôi tai mà thôi. Xin chép lại ra đây, phục vụ những người yêu mến Nam Cao, quê ở làng Vũ Đại.
Anh Chí đi đâu mà vội thế !
A ! Tìm con Nở tắm trăng thôi !
Kia rồi ! Vườn chuối nhô đầu bãi
Ước gì có thị bước song đôi.
Tàu chuối ưỡn lên trong gió lạnh
Trăng đã rải vàng khắp bến sông
Tiếng cuốc gọi chiều về hoang hoải.
Chí tìm thấy Nở ở mom sông.
Tháng bảy mưa ngâu, mưa rả rich
Nhớ trăng, Nở bỏ cả làng quê.
Cái lò gạch cũ càng thêm vắng
Lụi cụi đêm đêm, một Chí về !
Ở trên thành phố, trăng nhiều quá !
Trăng xanh, trăng đỏ lại trăng vàng.
Ngựa xe tấp nập như trẩy hội
Đời mình - Nở nghĩ, đã sang trang.
Nào ngờ chỉ được dăm bảy bữa
Nở buồn vì nhớ những đêm xanh
Quán trọ, lạnh lưng, không ngủ được.
Bụng đói, cồn lên vị cháo hành !
Tưởng ra thành phố chỉ vui thôi
Xe quá nhiều xe, người lắm người
Cà vạt, com lê nhìn cũng chán
Chợt nhớ cái mùi lão Chí hôi.
Một mình ở lại với chiều hoang
Sáng xỉn, chiều say, quậy khắp làng
Nhớ Nở, Chí quyết gom mây. Để
vườn chuối đêm nay lại nhuộm vàng.
....Không biết là mơ hay thực đây !
Mùi cháo hành xông mũi cay cay !
Cả cái mùi riêng hôm ...ấy...ấy (!)
- Em là Thị Nở của anh đây !
... Ước gì là Chí một đêm nay !
Giữ chân Thị Nở ở nơi này
Để cho tôi được ăn bát cháo
Ăn cả ngày xưa, cả đắng cay !

Anh trai mình Nguyễn Thứ Giáo có góp ý về bài THỊ NỞ LÊN PHỐ có chỉnh sửa dùng cả thơ của các bạnTMO TV ,Văn Quang , Konkuro ...Sau khi đăng bài này có rất nhiều Bạn gọi điện bảo Thị Nở ở quê ,ông cho lên phố ở lâu là Thị Nở về đấy .Mình thấy cũng có lý
- Này mấy hôm nay ông đi đâu vậy
- Về làng Vũ đại đi đám ma
-Ủa , mới lấy nhau mã đã toạch hả , khổ thân sao cuộc đời ngắn ngủi thế nhỉ  
- Không phải ,trước là về cưới con nay về đưa đám ông Bố
- À ra thế
Người mất chưa đến 60 tuổi  ,theo đạo thiên chúa .Hôm ngồi hành lễ ở nhà thờ Làng Vũ đại nghe đức Cha giảng  " Ông Phê đo đã về trời về với nước Chúa ,để lại nỗi buồn cho người thân .Mình nghe thấy giống như câu ;
Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay
Thế là nảy ra ý thơ THỊ NỞ VỀ LÀNG .Bài thơ nháp được làm trên chuyến xe trở về HN chiều cùng ngày .Xin gửi vào một ngày gần đây Cám ơn anh Giáo và các Bạn đã quan tâm đến Thị Nở đời nay



THĂM NHÀ TIẾN SỸ NHU K8 -THỊNH ĐÁN

Xin lỗi các Bạn vì cuộc thăm nhà Nhu tận ngày 21-9 mà hôm nay mới đưa lên được .
Hôm đó Tôi lên Tân Cương kiểm tra và đôn đốc thi công cho kịp ngày khánh thành. 27-9 .Hoạch bận nên Tôi và Dũng còng đèo nhau lên công trình. Xong việc Tôi bảo Dũng gọi điện cho mấy anh em K8 gặp nhau buổi trưa một lúc .Vậy mà toàn bận cả may sao có Nhu nhà lại ngay Thịnh Đán có nhà .Thế là bọn Tôi krod vào thăm nhà Nhu .Hiện Nhu có một mình ở nhà ,các vợ mới cũ và các con ở xa cả .Đành vậy chúng tôi ra quán cho nhanh,thế là được bữa thịt chó tuyệt vời nơi mà nhiều dân nhậu có tiếng của thành phố Thái nguyên đều tìm đến.Ai có nhu cầu địa chỉ xin nhìn kỹ ảnh nhé.


Chăm chú xem danh sách Liệt sỹ tìm người thân chăng

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

SINH VIÊN TRƯỜNG TÔI THỜI NAY

Tuân ơi, ông có bài viết của cái ông TG người Trung Hoa nào đó. Đọc lên thấy hay 10 phần thì lại thấy buồn 20 phần. Nhưng chẳng là gì cả, thật đấy, cái tình và cái cảm của người Trung Hoa lâu nay đã chai lỳ do được giáo dục dưới ánh sáng con người mới mất rồi. Nếu đem so sánh với các thế hệ người Việt Nam thì thế nào nhỉ?
Thôi nói nhiều mệt nhiều. Tôi sẽ cho các bạn xem một số hình ảnh vô tư yêu đời của thế hệ sinh viên Việt Nam hiện nay để khẳng định một điều, lúc nào cũng vậy, người Việt Nam luôn ở trên phân người Trung Hoa. Này nhé, người Hồng Kông có phải là Trung Hoa không. Ấy đấy cái lũ sinh viên Hồng Kông sao mà dại thế,  chỉ vì một tí dân chủ đang nhăm nhe bị xâm phạm mà đã tổ chức biểu tình ầm ĩ. Còn đây bao nhiêu năm nay chẳng "dân chủ dân quyền" gì sất, vẫn vui, vẫn yêu đời, vẫn nhảy múa. Thế mới là "KHÔN CHỨ" làm gì mà đất nước chẳng nghèo...

Nữ sinh năm thứ 3

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

NGƯỜI ĐẸP HỘI ẢNH


Đồng hành với nghệ thuật luôn là những nét đẹp. Với nghệ thuật nhiếp ảnh (photography Art) thì những nét đẹp đó là phong cảnh đẹp và con người đẹp. Không chỉ là nét đẹp tâm hồn mà nổi bật là cái đẹp hình thể. Một nét đẹp thiên nhiên ban tặng con người.



ĐÊM PHÁO HOA MỪNG HÀ NỘI 60 NĂM GIẢI PHÓNG


Một cảm giác tự hào cho những người lớn tuổi, một niềm hân hoan ngây ngô cho bọn trẻ thơ và một tâm trạng náo nhiệt lớp thanh niên không mấy hiểu biết về lịch sử.
Nhưng với lứa tuổi anh em mình, không biết tôi đoán có trúng không??? TỰ HÀO, LUYẾN TIẾC, THẤT VỌNG VÀ CẢ HY VỌNG NỮA!

Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

THU DU VÙNG CAO

Trần Minh Oánh:
 TMO đã nhiều dịp phiêu du Tây- Bắc, Việt- Bắc và cả Đông- Bắc nữa . Cũng như mọi người :cảm xúc về cảnh vật thiên nhiên  mây núi , dốc đèo , suối thác và con người.. vùng cao ..thật là vô tận không sao kể xiết.. Tháng 4 vừa qua K8 có cuộc du chơi  lên Hoà Bình, Sơn La rất  vui; Vừa qua các anh chị K6, các bạn khác lại có dịp phiêu du Điẹn Biên,  Mù Cang Chai, . đã chụp, giới thiệu khá nhiều hình ảnh đẹp của Tây- Bắc.  Thế là Mây - Núi - Thác - Ghềnh- Ruộng bậc thang , những Sơn nữ, những đêm giao lưu cùng bè bạn  trên nhà sàn... lại ùa về....Xin chia sẻ  đôi vần cùng các bạn, các anh chị:

Đất rừng Yên Bái

ĐỪNG ĐỂ TIỀN RƠI

                               ĐỪNG ĐỂ TIỀN RƠI

                                                 Tặng Hường Thanh K8MA

Nghe Oánh bảo Hường mệt
Mình bận chưa đến chơi
Thanh chăm Hường tốt nhé
Xin " ĐỪNG ĐỂ TIỀN RƠI "

Muốn đẩy lùi bệnh khớp
Không thể dùng hỏa công
Máy tập , bể bơi có
Chỉ sợ cái Bình tông (*)

Khoảng chừng 2 tháng trước
Vợ bảo : Điện thoại kêu
- Đấy không phải điện thoại
- Mà là khớp gối kêu

Thế rồi qua Khách sạn
Fortuna thật to
Ở số 8 Láng hạ
Của người Xinhgapo

Trước kia 3000 đô
Cho 1năm tập luyện (**)
Nay người khôn của hiếm
Chỉ 1000 đô thôi

Hãy đến đi Hường ơi
Có hàng trăm máy tập
Tập nhẹ đi xe đạp
Tập nặng nâng tạ chơi

Đến đây đi Thanh ơi
Tuần YOGA 2 buổi
Thày Ấn độ trẻ tuổi
Dạy múa bụng , thể hình

Bể bơi thật trong lành
Mở cửa 24 tiếng
-Có xà bông khăn tắm
-Có X-MEM cho Hường

Phụ nữ có khu riêng
( Mình thì không vào được )
có rất nhiều thứ thích
Sữa EM tắm ANH yêu

Có bể sục nóng lạnh
Có xông ướt xông khô
Có mát xa bằng nước
Toàn thân sướng đê mê

Cho thời gian quay về
Không cấn trồng đất lạ
Hành vẫn lên xanh lá
Chuyện thuế má ...sợ gì

Cafe sớm nhất ly
Nhất nhật tam bôi tửu
Nhất tuần "  Ấy " nhất độ
RỐC KÉT bất đáo gia

Ngày nào cũng tập luyện
Khớp gối không còn kêu
Lưng không còn đau nữa
Cụ Bá Kiến cũng yêu

Thế nhé Thanh Hường nhé
Đến đây tập cho vui
Tiền bạc là SỨC KHỎE
Xin ĐỪNG ĐỂ TIỀN RƠI
               Nguyễn Hữu Nhĩ K8MB


(*)Câu khẩu ngữ của Vệ quốc đoàn "Tư tưởng không thông đeo bình tông cũng nặng "
(**) Một năm + 3tháng khuyến mại , năm sau giảm 10% năm thứ 3 giảm 20%

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

TRẦM NGÂM NƯỚC MỸ

Trần Thanh Tuân
Bao nhiêu háo hức khi về bị dội một thùng nước đá ở sân bay TSNhất ngày trở về: cái tuí đựng chiếc máy ảnh và cây thuốc lá vừa mua bị ăn cắp tại khu vực nhập cảnh và kiểm tra an ninh. Mấy ngày thưa gửi, phát tờ rơi xin hậu tạ ai trả cho cái thẻ nhớ của máy ảnh thôi. Hi vọng một ngày đẹp trời có cú điện thoại gọi hẹn đến chuộc cái thẻ . Toàn bộ giá trị chuyến đi nằm hết trong đó. Cũng tại vì không nghe lời thằng con , nó bảo Ba nên cẩn thận gửi ông Google trước đi. Không nghe nó nên bây giờ đờ ra. Mới đi khỏi nước có vài tuần đã trở thành thằng khờ. 
Về đến nhà là vợ phát hiện ra ngay mình mắc bệnh. Bệnh phát ra mặt.  Cứ tưởng đi chơi, du hí về chồng sẽ vui. Ai ngờ, cứ như bị bệnh gì hớp mất hồn. Mà đi nhiều lần rồi chứ ít gì mà sao nay bệnh mới phát kiểu này làm nhà cửa vơi vui. Chắc chắn bệnh này không phải bị mất cái máy ảnh kia mà ra, vì cái khác.
Trầm hằn đi hay ngồi thẫn thờ. 
Muốn viết vài bài làm quà với anh em nhưng cứ bị ngẹn cảm xúc. Thôi thì mượn tạm bài của N.Đ.H nói thay dù nó không hợp khẩu khí TV lắm. Anh em thông cảm món quà vơi hương nhiều vị này. 
  
Tôi có thời gian qua Mỹ khá lâu. Và nói thật đến giờ này tôi vẫn còn thấy hối hận vì sự lựa chọn đó! Truyền thông phương Tây đã khiến chúng ta mê muội rằng Hoa Kỳ là một xứ sở hiện đại! Tôi đã từng ôm giấc mộng được học tập ở đó, đã tìm mọi cách tới được cái xứ sở siêu cường đó.
Nhưng than ôi những gì tôi chứng kiến là rất đáng thất vọng!

Mình thấy Bài thơ lạ và hay của tác giả Vũ Quang gửi cho các bạn đọc cho vui và cũng có nhiều điều để suy ngẫm

ĐỪNG TƯỞNG ... VŨ QUANG
 Đừng tưởng cứ núi là cao
 Cứ sông là chảy, cứ ao là tù
Đừng tưởng cứ dưới là ngu
Cứ trên là sáng cứ tu là hiền


 Đừng tưởng cứ đẹp là tiên
Cứ nhiều là được cứ tiền là xong
 Đừng tưởng không nói là câm
 Không nghe là điếc không trông là mù
 Đừng tưởng cứ trọc là sư
 Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan
 Đừng tưởng có của đã sang
 Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây
 Đừng tưởng cứ uống là say
Cứ chân là bước cứ tay là sờ
Đừng tưởng cứ đợi là chờ
Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần
Đừng tưởng cứ mới là tân
 Cứ hứa là chắc cứ ân là tình
 Đừng tưởng cứ thấp là khinh
 Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to


 Cứ già là hết hồ đồ
Cứ trẻ là chẳng âu lo buồn phiền
Đừng tưởng cứ quyết là nên
 Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua
Dưa vàng đừng tưởng đã chua
Sấm rền đừng tưởng sắp mưa ngập trời
 Khi vui đừng tưởng chỉ cười
Lúc buồn đừng tưởng chỉ ngồi khóc than
 Đừng tưởng cứ nốc là say
 Cứ hứa là thật, cứ tay là cầm
Đừng tưởng cứ giặc - ngoại xâm
Cứ bè là bạn, cứ dân là lành
 Đừng tưởng cứ trời là xanh
 Cứ đất và nước là thành quê hương
 Đừng tưởng cứ lớn là khôn
 Cứ bé là dại, cứ hôn... là chồng
Đừng tưởng chẳng có thì không
 Chẳng trai thì gái, chẳng ông thì bà


 Đừng tưởng chẳng gần thì xa
 Chẳng ta thì địch, chẳng ma thì người
 Đừng tưởng chẳng khóc thì cười
Chẳng lên thì xuống, chẳng ngồi thì đi
Đừng tưởng sau nhất là nhì
 Gần quan là tướng, gần suy là hèn
Đừng tưởng cứ sáng là đèn
Cứ đỏ là chín, cứ đen là thường
 Đừng tưởng cứ đẹp là thương
 Cứ xấu là ghét, cứ vương là tình
 Đừng tưởng cứ ghế là vinh
Cứ tiền là mạnh, cứ dinh là bền
Đừng tưởng cứ cố là lên
 Cứ lỳ là chắc, cứ bên là gần
Đừng tưởng cứ đều là cân
 Cứ đông là đủ, cứ ân là nhờ
 Đừng tưởng cứ vần là thơ
 Cứ âm là nhạc, cứ tờ là tranh


Đừng tưởng cứ vội thì nhanh
 Cứ tranh là được, cứ giành thì hơn
Đừng tưởng giàu hết cô đơn
 Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo
 Đừng tưởng cứ bến là neo
 Cứ suối là lội, cứ đèo là qua
Đừng tưởng chồng mẹ là cha
Cứ khóc là khổ cứ la là phiền
 Đừng tưởng cứ hét là điên
Cứ làm là sẽ có tiền đến ngay


 Đừng tưởng cứ rượu là say
Cứ gió là sẽ tung bay cánh diều
Đừng tưởng tỏ tình là yêu
Cứ thơ ngọt nhạt là chiều tương tư
 Đừng tưởng đi là sẽ chơi
 Lang thang dạo phố vào nơi hư người
 Đừng tưởng vui thì sẽ cười
 Đôi hàng nước mắt lệ rơi đầm đìa
 Đừng tưởng cứ mực là bia
Bút sa gà chết nhân chia cộng trừ.


.. Đừng tưởng cứ gió là mưa
Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè
 Đừng tưởng cứ hạ là ve
Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn..
. Đừng tưởng thu là lá tuôn
 Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu
. Đừng tưởng cứ thích là yêu
 Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay
Đừng tưởng tình chẳng lung lay
Chỉ một giấc ngủ, chẳng may ... có bầu.


 Đừng tưởng cứ cầu là hên,
Nhiều khi gặp hạn, ngồi rên một mình
. Đừng tưởng vua là anh minh
, Nhiều thằng khốn nạn, dân tình lầm than.
 Đừng tưởng tìm bạn tri âm
, Là sẽ có kẻ mạn đàm suốt đêm.
Đừng tưởng đời mãi êm đềm,
 Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân.
 Đừng tưởng cười nói ân cần,
Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương.
 Đừng tưởng trong lưỡi có đường
Nói lời ngon ngọt mười phương chết người
Đừng tưởng cứ chọc là cười
 Nhiều khi nói móc biết cười làm sao
Đừng tưởng khó nhọc gian lao
 Vượt qua thử thách tự hào lắm thay


 Đừng tưởng cứ giỏi là hay
Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần
Đừng tưởng cứ quỳnh là thơm
Nhìn đi nhìn lại hóa ra cúc quỳ
 Đừng tưởng mưa gió ầm ì
 Ngày thì đã hết trời dần về đêm
 Đừng tưởng nắng gió êm đềm
 Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng
Đừng tưởng góp sức là chung
 Chỉ là lợi dụng lòng tin của người
 Đừng tưởng cứ tiến là lên
Cứ lui là xuống, cứ yên là mằn
 Đừng tưởng rằm sẽ có trăng
 Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu
Đừng tưởng cứ khóc là sầu
 Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng
 Đừng tưởng cứ nước là trong
 Cứ than là hắc, cứ sao là vàng
 Đừng tưởng cứ củi là than
Cứ quan là có, cứ dân là nghèo
 Đừng tưởng cứ khúc là eo
 Cứ lúc là mạc, cứ sang là giầu


Đừng tưởng cứ thế là khôn!
 Nhiều thằng khốn nạn còn hơn cả mình
Đừng tưởng lời nói là tiền
 Có khi là những oán hờn chưa tan
Đừng tưởng dưới đất có vàng
 Vàng đâu chả thấy phí tan cuộc đời
 Đừng tưởng cứ nghèo là hèn
Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong
. Đừng tưởng quan chức là rồng,
 Đừng tưởng dân chúng là không biết gì.
Đời người lục thịnh, lúc suy
 Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng.
Bên nhau chua ngọt đã từng
Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.
 Ở đời nhân nghĩa làm đầu
 Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền.
 Ai ơi nhớ lấy đừng quên...!

Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

60 NĂM GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ





BBT
Có nhiều hoạt động kỷ niệm trên khắp Hà nôi. Đây là Hoàng Thành Thăng Long. Một địa điểm lịch sử, thiêng liêng không chỉ của Thủ Đô mà còn của cả nước.
Xin được giới thiệu với các bạn một vài hình ảnh về những chuẩn bị cho ngày lễ hội đó.

Hoàng Thành Thăng Long chiều ngày 7/10/2014

MỘT LŨ ĐỂU


V.Sinh

   Này bác ơi, sao bác lại gọi chúng nó là MỘT LŨ ĐỂU!
Thế cháu thử xem, nào là sửa bột đểu, thịt đểu, hoa quả đểu…. nhiều nhiều thứ nữa. Ngay cả đường cao tốc vừa khai trương đi vào sử dụng đã nứt đôi . Chưa kể bằng cấp đểu … rồi đến cả người đểu!

Sau khi nhúng hóa chất, thịt ôi thành thịt tươi

Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

ĐI CHỢ MÙ CANG CHẢI

Đến đâu, nếu bạn muốn tìm hiểu cuộc sống và văn hóa vùng miền, thì chợ là nơi thể hiện rõ nhất để bạn thấy. Đặc biệt ở vùng cao, nơi bà con các dân tộc thiểu số sinh sống thì chợ là nơi gần như duy nhất để họ gặp gỡ, bán mua, thậm trí còn để bọn trẻ trao duyên, tìm chồng, tìm vợ.
Tuy nhiên cùng với sự phát triển và hội nhập, cùng với sự vươn dài của những con đường cái quan, cùng với sự vươn xa của sóng vô tuyến và điện thoại di động, đặc biệt cùng với các cuộc "xâm lược" cả về người cả về hàng hóa từ xuôi lên ngược sự đô thị hóa vùng sâu vùng xa diễn ra mạnh mẽ. Từ đấy sự cách biệt giữa miền núi và miền xuôi dần thu hẹp. Đến nay trong nhiều lĩnh vực bạn không còn nhìn thấy sự thua kém của người miền ngược nữa. Thậm chí những sở trường của người miền núi lại là sự bất ngờ đối với bạn. Bời vì sao thế, Vì họ phát triển nhanh hay vì chúng ta phát triển chậm....

Chợ trưa MCC

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

LÒNG MẶT

  V.Sinh
   Bớ làng nước ơi, Lão tát vào cái MẶT Lão đây này! Cái MẶT lão trông hiền lành tốt tính ngay thẳng mà sao lão lại vả vào cái MẶT của lão. Ối trời đất ơi! Có ai biết không cứu lão với!
  Lão tự vả vào mặt lão. lão trách cái MẶT của lão không có âm mưu với bạn với đồng nghiệp với giống NGƯỜI. Lão căm ghét cái MẶT không giống cái LÒNG của lão.


Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

NHỮNG CÔ NÀNG HỌ ĐIÊU

Chẳng hiểu sao, mình đưa ảnh vào còm vẫn lúc được lúc không. Để cho ông Oánh ông ấy bảo là cho ổng xem ảnh điêu. Tức mình đưa hẳn thành bài để cho mọi người được nhìn thấy mấy cô họ "Điêu" này có đẹp không và cái nghiệp cầm máy ảnh có thích không?
Cũng mời mọi người chiêm ngưỡng những nét đẹp mà không phải thiên nhiên lúc nào cũng rộng lượng ban cho mỗi người. Tuy nhiên mỗi người cũng cần biết giới hạn thưởng thức nét đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta là đến đâu nhé.
                                                   CHÚC CUỐI TUẦN VUI VẺ

Cafe cùng những người bạn có đam mê ảnh nghệ thuật (10/2014)

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

LẠI NỮA BỜ VAI & TÀU NGỰA

Trần Minh Oánh :

(Tặng các bạn đồng môn Đại học cùng 
độc giả bài Bờ Vai trên Blog Cơ Điện Th.10.2014)

Đồng môn như dải sông Ngân
Yêu thì ngụp lặn, vô tâm hững hờ..
“Bờ vai” ai tựa, ai  kề
Ô hay, lẩm nhẩm mình thì đôi vai
Bên tả, bên hữu đấy thôi
Ở nhà tựa vợ, ra ngoài ai nâng?
Vợ hiền thảo- chồng hoá sang
Ai nên giàu có mà không bạn bầu?
Lục tuần lăn lộn bể dâu
Mấy mươi năm vẫn một “Tàu Ngựa” phi
Nhớ về một thuở hàn vi
“Cỏ” còn thiếu thốn vẫn chia sẻ đều
Bây giờ nhà hộp, xe siêu
Ai quên, ai nhớ những chiều Ngựa đau ?
               Tuổi Ngựa- Thu Giáp Ngọ
                              NĐ. 3-10-2014

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

      PHƯỢNG HỒNG
                        Nguyễn Hữu Nhĩ
         
Mấy mươi năm trước Anh đến nhà
Cầu hôn chị vào tháng Năm  - Phượng nở
Mẹ gọi Chị ra ngoài hiên bảo nhỏ
-Đừng nhận lời cầu hôn mùa phượng nở nghe con

Hoa phượng đẹp nở làm gì vào tháng Năm
Để rồi chịu những cơn bão đầu mùa khủng khiếp
Cánh phượng hồng gữa nền trời xanh biếc
Chỉ một cơn bão qua , chỉ còn lại hư vô

Bạn Bè 40 năm vẫn còn nguyên đó
Cháy hết mình, đỏ mãi Phượng hồng ơi

CÒN GẶP NHAU

 Tôn Nữ Hy Khương
Nhân đọc bài Đi chơi cho sướng cuộc đời "  Mình đi Sài gòn ngồi uống cafe bên con rạch ở Xóm củi ,thấy trên vách có treo bài thơ của nữ sĩ Tôn Nữ Hy Khương thấy hay chép lại gửi các Bạn đọc cho vui

                                 
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Việc đời như nước chảy , hoa trôi
Lợi danh như áng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương ở lại đời



Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

BỜ VAI

                                                       
                                    (Chiếc cup cuộc đời - tiếp theo và hết)
Trần Thanh Tuân
BBT. Đọc bài viết của Tuân, mờ mờ hiện lên hình ảnh một người vợ hiền của dân Cơ Điện, rõ dần, rõ dần, rồi lài nhòa đi. Rõ cho cái riêng tư, nhòa đi cho cái chung, cái chung nhất đó là tình người, tình chồng vợ, không chỉ cho bạn, không chỉ cho tôi, không chỉ cho các ông tướng Cơ Điện...
Từ bài viết này, có ai thế không? còn tôi, tôi nhìn thấy bản thân mình có lỗi với vợ với con mặc dù cũng đã hết sức với vợ với con rồi đấy. Thế mới biết sống ở đời không dễ đâu để thành người hoàn thiện.
Cũng đọc bài này mới biết hôm nay mồng 1 tháng 10 là sinh nhật của Trần Thanh Tuân. Xin với tư cách cá nhân và với tư cách là TBT trang Blog thay mặt những bạn đam mê Blog gửi tới Tuân lời chúc tốt đẹp:
                                                           SINH NHẬT VUI VẺ.
Xin nói thêm, những ảnh minh họa Tuân gửi kèm không đưa vào được vì nó không phải là file ảnh, thông cảm nha, mình phải tìm những ảnh có ý nghĩa tương tự để minh họa đấy.



Mời tôi, người khách lạ ly nước mát chị dịu dàng ngồi nép bên chồng, ánh mắt ngời hạnh phúc. Đây là lần đầu ngồi nói chuyện cùng chị. Khuôn mặt khả ái dáng thon thả với đôi mắt huyền còn đẹp thế này thì khi xưa hút hồn, điên đảo chẳng riêng anh.