Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

MỘT LŨ ĐỂU


V.Sinh

   Này bác ơi, sao bác lại gọi chúng nó là MỘT LŨ ĐỂU!
Thế cháu thử xem, nào là sửa bột đểu, thịt đểu, hoa quả đểu…. nhiều nhiều thứ nữa. Ngay cả đường cao tốc vừa khai trương đi vào sử dụng đã nứt đôi . Chưa kể bằng cấp đểu … rồi đến cả người đểu!

Sau khi nhúng hóa chất, thịt ôi thành thịt tươi



Vết nứt lún trên đường cao tốc Nội Bài - Lao Cai.

   Bác nói thế là không công bằng rồi, còn nhiều người không đểu lắm chứ. Với lại bác thì sao? Người ta bao che cho bác đấy thôi. Như ngôi biệt thự to bác đang ở có giấy phép đâu mà bác xây nhà được. Đất đó là đất không ba, bác đã chuyển mục đích sử dụng đâu? Ờ ờ nhưng tao đã tốn mấy trăm triệu làm thủ tục đó sao. Thế đấy có phải là bọn đểu không bác? ờ, ờ …

Một lũ đểu

    Còn chưa kể khi trước bác nói đời bác được làm phó chủ tịch cũng may. Cũng may bác được cấp trên nâng đỡ. Nhưng cháu có biết tao mất bao nhiêu tiền không?
    Bác ơi, bây giờ bác nghỉ hưu rồi, mặc kệ MỘT LŨ ĐỂU bác nhé!
Khổ nhưng mà không kệ được, tao muốn chửi, chửi tất, MỘT LŨ ĐỂU, trong đó có cả tao!!!

                                                                                      HP - 05.10.2014

    

4 nhận xét:

  1. V.Tiên Sinh đã kể một câu chuyện hài hước nhưng có thực trên trái đất này nói chung và đất nước Việt Nam nói riêng. V. Tiên Sinh ơi Tôi được biết là Ông có tài diệt chết cả Chú mối Chúa khôn như lũ Điểu sao Ông không nhử cho lũ Điểu này ra mà diệt để đất nước phát triển cho dân mình khỏi khổ. Tôi cũng khổ lắm vì lũ mối đểu làm hỏng hết của nhà mình rồi, diệt rồi sau ở đầu nó lại sinh ra lũ Điểu đấy.

    Trả lờiXóa
  2. Bác V. Sinh hài hước quá ? Xin góp vui với bác một chuyện : Cái đểu cứu sống mạng người.
    Chuyện là có một chàng, cho vợ đi Tây làm kinh tế. Ai dè, nàng sang Tây, kiếm được ít tiền nào đều đắp vào cái vụ tân trang thân thể, với quyết tâm cháy bỏng, khi về nước, chồng và thiên hạ phải tròn mắt kính nể. Một năm sau. Tại sân bay, chàng sững sờ, ko tin vào mắt mình, người vợ thủa nào, như một mỹ nữ, chạy ào tới ôm hôn mình thắm thiết...Tối hôm đó. Bao nhiêu háo hức, chờ mong...nhanh chóng tan vỡ, nhường chỗ cho sự thất vọng tột cùng...Mọi thứ chàng động vào, tất tật rặt...Đồ đểu : Chỗ thì nhồi thêm. Chỗ thì cắt bớt, khâu thêm, chỗ thì...
    Sáng hôm sau. Tiếng thằng bán bả chuột rao oang oang đầu ngõ. Trong cơn buồn chán, phẫn uất, chàng làm ngay một liều, nhằm vĩnh biệt đồ đểu, càng nhanh, càng tốt. Chẳng biết hên hay xui ? Thuốc chuột chàng mua cũng là đồ đểu. Uống từ sáng mà đến tối mắt vẫn mở to, tròn xoe để ngắm... Đồ đểu !

    Trả lờiXóa
  3. Chào BBT
    Mình mỡ lại phần nhận xét của các bạn về bài ĐỪNG ĐỂ TIỀN RƠI tặng Hường Thanh lại không thấy nữa ( Lúc sàng còn thấy mà gời biến mất .BBT gúp đỡ tìm lại nhé mình sẽ đăng lại bài thơ trên

    Trả lờiXóa
  4. Thế là Nhĩ chưa đọc cái "còm" BBT nhờ Nhĩ đăng lại bài "ĐỪNG ĐỂ TIỀN RƠI" rồi.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]