Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

CỰU CHIẾN BINH CƠ ĐIỆN CHÚNG TÔI CHÀO ĐÓN NGÀY CHIẾN THẮNG 30 THÁNG 4

Quang K8
Như thường niên, cứ vào ngày 30/4 anh em CCB Cơ Điện chúng tôi lại tổ chức buổi gặp mặt. Ở cái tuổi trên dưới 60 rồi nên địa điểm gặp mặt thường là một nhà hàng nào đó và mọi chuyện bi, tráng đều diễn ra bên những vại bia, BIA HƠI HÀ NỘI.
Năm nay cũng thế, nhưng hình như có cái gì đặc biệt hơn thì phải. Đúng rồi, năm nay kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất Đất nước cơ mà. Cùng với không khí phấn khởi chung của nhân dân cả nước, anh em chúng tôi cũng thấy thật sôi động.
Sau tuyên bố lý do cuộc gặp mặt, chúng tôi giành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến những đồng đội đã ngã xuống. Thật đơn giản nhưng đấy là tấm lòng của chúng tôi với những chiến sĩ bạn bè, với tất cả những ai đã ngã xuống vì dân vì nước...
Rồi sau đó là sự vui vẻ, không khí thật sôi động, không sôi động sao được, chúng tôi là người chiến thắng, tất cả chúng ta là người chiến thắng đấy...
Một điều thật thú vị đã làm niềm vui của chúng tôi tăng lên gấp bội. Chúng tôi hát vang những bài ca chiến thắng, mặc dù chẳng có ai là ca sĩ cả đâu, nhưng niềm tự hào đã giúp cho những CƯU CHIẾN BINH TRÍ THỨC chúng tôi hát rất hay rất xúc động. Niềm tự hào đó nhanh chóng lan sang các thực khách khác trong nhà hàng. Dường như mọi người đều hướng về phía chúng tôi, im lặng lắng nghe. Đến lúc cao trào, nhiều người đã tình nguyện hòa nhập vào đoàn để cùng hát cùng xúc động. VINH QUANG CHIẾN THẮNG 30 THÁNG 4. VINH QUANG NHỮNG NGƯỜI LÍNH!

Khi đã khá đông, anh Doãn Thọ thay mặt hội tuyên bố lý do của buổi gặp mặt

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẸP VỀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HÔM NAY

Cùng đoàn CCB Cơ Điên trong chuyến xuyên Việt "CHÚNG TÔI TRỞ VỀ NGUỒN", Quang tôi cũng đã ghi lại được nhiều hình ảnh các địa phương mà đoàn đi qua. Trong hành trình đi và về, đoàn đã nghỉ lại Đà Nẵng 2 đêm. Vì thế Quang tôi đã có được một số hình ảnh đẹp về Tp Đà Nẵng. Xin trình ra đây để mọi người cùng thưởng ngoạn.

Cửa ngõ Đà Nẵng - Cầu vượt 3 tầng

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

VÀO THĂM THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN CHƠN

Quang K8 

Trong cái không khí oai hùng của tháng tư lịch sử này, trên con đường về nguồn thăm lại những đồng đội chúng tôi đã ngã xuống trên những chiến trường Tây Nguyên năm xưa. Chúng tôi đã ghé thăm gia đình một vị tướng, Ông từng là người chỉ huy cao nhất mặt trận Tây Nguyên lúc đó. Với tài mưu lược của ông, chúng ta đã chiến thắng quân địch trên mặt trân Tây Nguyên, từ đó chúng ta mới có cái chiến thắng vĩ đại 30-4 giải phóng hoàn toàn miền Nam. Ông là Trung tướng Nguyễn Chơn, nguyên Thứ trưởng bộ Quốc phòng, Anh hùng các lực lượng vũ trang. Năm nay ông đã ở tuổi 90. Cầu chúc cho ông mãi mạnh khỏe.

Hiện ông đang sống tại căn hộ số 550 đường Trưng Nữ Vương Thành phố Đà Nẵng.

MÙA HOA PHƯỢNG

 Văn Sinh 
  Chú Sơn ơi, tối thứ bẩy tới chú về Hà Nội để sáng chủ nhật chú cháu mình đi Đồ Sơn. Cháu mới quen em Phương. Em mời chú cháu mình vào khu 3 Đồ Sơn.
  Chú không về được đâu. Hôm 30 tháng Tư chú đã chốn tầu từ Lưu Xá về, rồi nhẩy tầu Cửa Nam bị ngã vẫn còn đau. Lại phải ôn thi học kì và hết tiền. Chú phải về, em Phương nhộn lắm chú ạ.

Đất trời Đồ Sơn

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

CỰU CHIẾN BINH CƠ ĐIỆN & THÀNH PHỐ BAN MÊ THUỘT

Quang K8
Có lẽ sẽ có rất nhiều người cùng một suy nghĩ như tôi nếu họ đã từng đến Ban Mê Thuột vào những năm sau thống nhất đất nước. lúc ấy BMT còn buồn hơn cả thành phố buồn trong bài hát mà ca sỹ Chế Linh vẫn nghẹn ngào than vãn. Lúc ấy BMT chỉ là một phố núi đã bị chiến tranh tàn phá. Đêm đến BMT chỉ có những góc phố mờ và những cô gái điếm rẻ tiền. Đời sống tiêu điều như bao phố núi khác. Còn bây giờ, bây giờ thì sao???
Tôi đi từ ngỡ ngàng đến yêu thích.
Tôi đi trong tâm tư của một người lính cũ ngày xưa
Để hôm nay,
Tôi lại muốn trở lại tâm hồn người sinh viên Cơ Điện
Muốn hòa vào không gian yên tĩnh
Muốn hòa vào âm thanh ồn ào
Và tan cùng những tâm hồn trẻ
Các cô gái, chàng trai, Thành phố núi Ban Mê...

Ban Mê Thuột, Phố đêm

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

HAI ÔNG PHỖNG CANH GIỮ HAI CÂY KHÔ CHẾT ĐỨNG

Nguyễn Duy Vân K9

 Kính gửi anh Quang !
 Để góp phần sinh động phong phú trang blog của k8 ĐHCĐ, xin gửi anh tấm hình hai ông phỗng đứng canh cây khô "ngay mà chết đứng" ở khu vực voi đá ngựa đá xã Chương dương, Đông Hưng, Thái Bình.cùng những đoạn thơ vịnh về tấm ảnh này do Vân sưu tầm. Cũng rất mong mọi người cùng cảm nhận  và có thể nêu lên nhận xét dí dỏm, hài hước, thật thà hoặc ẩn dụ ...cùng nhau thưởng lãm vui vui...

Hai ông Phỗng Đá canh giữ một cây khô chết đứng.

 " Canh chừng độ lá còn xanh
Nắng mưa cưa cắt-trụi cành,khô cây
 Hai ông trấn mãi chốn này
Hẳn mong đất mẹ có ngày hồi sinh ?! "

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

CHUYẾN DU NGOẠN K9 – 60 NĂM CUỘC ĐỜI

 TRẦN THANH TUÂN K9                                                  
THÔNG BÁO SỐ I
                 
 Kính gửi:  Anh chị em K9 toàn quốc!
Năm nay 2015 anh chị em K9 bắt đầu bước vào tuổi 60. Những bạn sinh 1956 thì 60 tuổi ta, sinh 1955 thì 60 tuổi tây, các anh cán bộ và bộ đội từ k2-k5 về K9 cũng chưa ai bước sang tuổi 70. Vậy là cùng điểm chung là đã có 60 năm cuộc đời. Chúng ta cùng nhau gặp gỡ kỉ niệm 60 năm cuộc đời.
Ban tổ chức xin thông báo đến toàn thể anh chị em K9 như sau:
1. Chủ đề: K9 – 60 NĂM CUỘC ĐỜI
2. Hình thức tổ chức: Du lịch – Giao lưu
3. Thành phần tham dự: anh/chị K9 cùng với vợ/chồng/con.
4. Địa điểm : Đà nẵng - Hội an - Bà nà
5. Thời gian: 2 ngày, từ trưa 24/7/2015 đến trưa ngày 26/7/2015
6. Kinh phí: Dự tính 2tr/người. Nhiệt liệt hoan nghênh một bạn đã tài trợ 50tr.
                                         CHƯƠNG TRÌNH
1. Trưa ngày 24/7 đón anh chị em tại Khách sạn Monaco, giao lưu gặp gỡ.
   * Chiều 24 tắm biển. - Thi đấu golf: K9 máy – K9 điện.(anh Rao, Tuấn, Sáng phụ trách)
                                    - Thi đấu bóng đá bãi biển 5 người: K9 máy – K9 điện( anh Hậu anh Sơn đà nẵng phụ trách)
   * Tối từ 19h đến 21h: Tiệc chào mừng K9 – 60 NĂM CUỘC ĐỜI.
Giao lưu, tôn vinh những người bạn thành công trong cuộc sống, gia đình hạnh phúc, kinh tế vững vàng, và yêu thương bạn bè.
  * Từ 21h đến sáng: - Karaoke giọng hát K9 hát cho nhau nghe.(anh Luân Đen, Luân Trắng, Hà Bún phụ trách)
                                 -  Phỏm học tinh hoa. (anh Kỷ nồi hơi, anh Dũng Bờm phụ trách)
                                 -  Nghỉ ngơi.
2.Ngày 25/7
  * Sáng sau khi tắm biển, ăn sáng xe đưa anh chị em đi tham quan khu du lịch Bà nà, có đi bằng cáp treo.
   * Trưa về khách sạn Monaco ăn và nghì.
   *Chiều 15h xe đưa đoàn tham quan Hội an.
   *Tối 19h tại Hội an tiệc và giao lưu:
                  K9 – 60 NĂM NHỮNG ĐIỀU CHƯA NÓI & KHÓ NÓI.
  *Từ 22h đến sáng : - Giao lưu Karaoke
                                - Phỏm học tinh hoa.
                                - Nghỉ ngơi.
3. Ngày 26/7
* Sáng sau khi tắm biển ăn sáng tại khách sạn Monaco, 8h xe đưa đoàn đi tham quan chùa Linh ứng tới 10h về lại ks Monaco.
* Trưa tặng quà kỉ niệm, chụp ảnh. Liên hoan.
* Chiều: Chia tay hẹn gặp 2018 tại Hải phòng.
                                                                                    BAN TỔ CHỨC.


Cửa ngõ đô thành Đà Nẵng hôm nay.

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

SINH HOẠT THƯỜNG KỲ HAT CLUB

Quang K8
Hôm nay 25/4/2015, thứ 7 cuối tháng, HAT CLUB chúng tôi lại hội tụ và vui vẻ bên những cốc bia hơi Hà Nội.
Nhiều điều để nói, nhiều chuyện để kể lắm, tôi xin được phép kể dần thôi. Còn bây giờ mời các bạn thưởng thức một khía cạnh của cuộc vui thôi, đó là sự đa dạng trong văn hóa bia hơi của HAT CLUB.

HAT CLUB với người lớn tuổi

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

THỦ ĐÔ CỦA LÁ RỤNG

Văn Sinh
-         Anh ơi, ta đi đến đâu rồi?
-         Ta đi đến phố Tràng Tiền. Trước mặt là Hồ Gươm.
-         Sao đường phố Hà Nội nhiều lá rụng thế anh?
-         Em cứ nằm xuống cho đỡ mệt, sắp đến bệnh viện Đại học Y rồi.
  Con đường từ Hải Phòng đi thủ đô Hà Nội như gần hơn, trên một trăm km mà tôi cứ ngỡ chỉ dài hơn mười cây số. Lần thứ nhất trong đời ngày 24.11.1972 tôi rời khỏi quê lên Hà Nội bằng ô tô khách. Lần thứ hai…lần thứ hai trong đời ngày 06.04.2015 tôi lái xe đưa vợ đi Hà Nội chữa bệnh.

Đường phố Hà Nội

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

DUYÊN DÁNG VÀ MẾN KHÁCH - NHỮNG O GÁI ĐÔNG HÀ QUẢNG TRỊ

Quang K8
Trong chuyến HÀNH QUÂN VỀ NGUỒN, ngoài việc thăm viếng những đồng đội đã ngã xuống trên mọi chiến trường miền Trung, tây Nguyên. Đoàn CCB Cơ Điện chúng tôi còn có nhiều cơ hội gặp lại những người bạn cũ, những cô gái địa phương nơi miền Trung đầy gió và nắng. Vẫn như ngày nào sự hiếu khách, lòng nhiệt tình và vẻ duyên dáng của các thiếu nữ miền Trung làm chúng tôi xúc động, bồi hồi nhớ mãi.
Những tấm ảnh dưới đây mô tả lại cảnh anh em chúng tôi ghé thăm một nhà hàng tại Đông Hà Quảng Trị. Chủ hàng là một người quen cũ của 10 năm trước. Xin nói nhỏ, vì là ghé thăm đột xuất nên chủ nhà chỉ chuẩn bị món ăn và uống nhanh cho đoàn, hoàn toàn miễn phí. Chủ nhà rất muốn được nhiều lần gặp lại.

Trưởng nhà hàng vốn phụ trách khách sạn Công Đoàn Đông Hà nghe tin đoàn ghé thăm đã ôm hoa ra đón đoàn


Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

VẺ ĐẸP MIỀN TRUNG

Quang K8
Vốn dĩ đã từng qua lại dải đất miền Trung từ rất sớm. Từ những năm tháng sau ngày giải phóng miền Nam. Từ lúc mái đầu còn xanh, con tim còn rạo rực yêu đương. Ấy thế mà lần này khi đã ở cái tuổi 60, 70. Mái đầu đã mang hai màu tóc. Vất vả đời thường đã giảm đi nhiều lắm những thổn thức của con tim. Chúng tôi lại đi qua mảnh đất miền trung nắng gió này. Tất cả đều trầm lặng, ngẫm nghĩ, để rồi tất cả đều cảm nhận được cái vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên và con người nơi đây. Một vẻ đẹp thân thương, vâng thật là thân thương, sâu lắng...

Đường qua Quảng Bình

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

XEM TT ÚC UỐNG BIA -NGHĨ GÌ

Vừa rồi giới truyền thông ồn ào với clip thủ tướng Úc uống một hơi hết cốc bia hơi 0,4 lit có 7 giây .có nhiều ý kiến ngược nhau về hành động này .con tôi có suy nghĩ như sau :
 -Cá nhân Ô Ttg Úc là một người có sức khỏe ghê lắm mới uống được như vậy  và lại thường xuyên uống bí như thế nữa chứ .Dĩ nhiên có hệ quả là ông ấy khỏe lên nhiều nhờ uống bia với tửu lượng và công lực cao mà tôi phải đứng xa thán phục


Thủ tướng Úc Tony Abbott (áo đen, bên phải) uống cạn cốc bia 0,4 lít chỉ trong 7 giây. (Ảnh:


CHÚNG TÔI CÙNG BIA HÀ NÔI XUYÊN DỌC ĐẤT NƯỚC

Quang K8
Chuyến xuyên Việt vừa rồi của hội cựu chiến binh (CCB) Cơ Điện đã kết thúc và gặt hái khá nhiều thành công.
Chúng tôi đến để thăm viếng, để thắp nén nhang thơm cho những thế hệ đồng đội không may đã ngã xuống khắp mọi chiến trường nhân 40 năm ngày kỷ niệm Giải Phóng hoàn toàn miền Nam
Chúng tôi đi để biết sự đổi thay của đất nước, để được chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ của núi, của rừng và của những buôn làng Việt Nam mà ngày trước trong số chúng tôi đã từng đặt chân đến nhưng không thể và không có thời gian để ngắm, để nghĩ về vẻ đẹp của nó.
Chúng tôi đi để tìm lại những người bạn nơi xa xôi, những người đã một thời cùng nhau sát cánh chiến đấu và công tác. Thật tuyệt vời, những tình bạn mang sắc mầu của lính. Cho dù 10 năm hay 40 năm rồi, chúng tôi vẫn là bạn, gặp lại vẫn thân thiết như ngày nào mới gặp nhau, như ngày nào còn bên nhau.
Một đặc biệt, đặc biệt lắm, bởi chúng tôi là CCB Cơ Điện mà. Vì thế cái chất Cơ Điện cũng luôn đậm mầu trong chuyến đi. Trên ngực chúng tôi không chỉ là huy hiệu CCB mà còn có cả huy hiệu của trường Đại Học Cơ Điện nữa. Trên người chúng tôi không chỉ là những bộ đồ của anh lính Cụ Hồ mà còn có cả những cái áo biểu tượng của BIA HÀ NỘI đấy. Vì sao ư?  BIA HÀ NỘI cũng lại là một trong số cái riêng của anh em cựu sinh viên Cơ Điện của chúng tôi...

Tại tất cả những điểm thăm viếng, chúng tôi đều dùng BIA HÀ NỘI để thắp nhang cúng khấn

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

THĂM BẠN THÀNH NAM (tiếp )

 Hôm ấy tôi có điện cho Oánh nhưng được biết Oánh đang trên Sâp với gia đình chuyến đi cuối khi còn công tác .chả là sang tháng 5 thì Oánh nghỉ chính thức .Riêng Đạo đã lĩnh lương hưu 2 tháng rồi trên 7 triệu vẫn cón thắc mắc" là sao tôi không được thêm 8% nhỉ "
.Chiều thứ bẩy  mà bãi biên không đông như mọi lần hóa ra là dân tứ xứ để dành cho tuần sau đi liền mấy ngày cho sả láng ,càng may nên biển vắng và thơ mộng hơn .Sẩm tối chúng tôi mới quay về khách sạn thì mâm hải sản đã bày ra .nào  ngao hấp -Tôm luộc mực sào...vậy mà không thấy đói ngấu mà lao vào nhậu thì ra tại kg thịt chó lúc mới xuống.Nói vậy thôi chứ sau mấy lượt rượu của tôi là táo mèo ,của Đạo là bakich là lại bình thường luôn.Hôm nay Hòa lại đi mấy chén rượu rồi cả bọn tranh luận đủ thứ chuyện trên Trời dưới Biển,chuyện Cơ Điện chuyện xã hội .Thế rồi hết rượu ,hết thì ta bia lại hơn chục lon bia Ken đưa ra ,may quá nhờ thế mà hạ nhiệt hay sao ấy ,Cả bọn cố động viên nhau giải quyết hết đồ nhăm trên bàn mà đành chịu bỏ lại vài cái đầu tôm với mấy mảnh  vỏ ngao.
 Thế mà đã hơn 20 g ,ngồi uống nước ở sảnh và xem TV mới giật mình chết cha hôm nay có mấy trân kinh điểm của Anh hay lắm .Chuyển kênh K+ thì có trận của Đức chán không thèm xem .Hay tá lả chờ 23 giờ nhé  thì có mỗi Tôi với Đạo còn Hưng -Hòa -Lâu bảo không biết chơi .May qua có cô chủ KS lại máu chơi thế là thêm một ông khách nữa 4 chúng tôi bắt đầu .Vừa chơi vừa xem nên cũng chẹch choạc may mà Tôi có tí đỏ nên đến 1g30 ngày hôm sau khi hết trân CHE và MU thì nghỉ tôi không thua còn được hơn 200 ngàn .Mấy ông không chơi thì đi ngủ lúc nào Tôi cũng không rõ khi vào phòng các bố ngáy o o chắc ngấm rượu.
 Sáng chủ nhật chúng tôi quyết định về Nam Định ăn sáng sau đoa chia tay vì chiều D Hưng có việc hẹn khách .Đạo với Lâu nói dù sao cũng mời các bạn phải qua thăm nhà cái đã.Hưng Oke luôn bởi ăn phỏ ngon qua mà lại hết rượu mang theo rồi..Đây rồi cái ngõ nhỏ phố Hưng yên (lạ cho cái thành Nam này vừa ăn phở ở phố Bắc ninh) là lối vào nhà Đạo .Có Vợ và con gái với cháu ngoại ở nhà .Đạo lấy mấy loại rượu ra cho chúng tôi thưởng thức nào cà ngựa 10 năm ,Sâm Cao ly chính hiệu rồi quả 138 ngâm mấy năm chà cứ vào thun thút thôi sau đó chúng tôi chụp ảnh với cả nhà Đao rồi xin rút để sang nhà Lâu.



Thêm chú thích

VỀ NAM ĐỊNH THĂM CÁC BẠN CƠ ĐIỆN

  Buồn vì anh em đi chơi Tây nguyên cả nên tôi rủ L Đ Hòa - Đ Hưng đi biển chơi mát mấy hôm nóng  nực .Hải phòng và Nam định được đưa ra nhưng rồi chúng tôi quyết đi Nam Định vì đông bạn hơn..13 g  thứ bẩy Tôi và Hòa có mặt ở bến xe Giáp Bát chờ Đ Hưng đến đón .13 g 25 thì xe Hưng đến chúng tôi chui vội vào xe chứ ở ngoài nóng quá .Cái mát lạnh của điều hòa trong xe làm tôi tỉnh cả người .Xe lai vút đi và nhanh chóng lên cao tốc Pháp Vân -Cầu Giẽ ,con đường khá hơn nhưng vẫn chưa xong ,công nhân vẫn hối hả làm việ dưới trời nắng nóng.Chay 100km /g trên đường cao tốc Ninh bình rồi xuong đường đôi rất đẹp về Nam định mới có 15 g. Hẹn trước với P V Lâu K6 ra đón xe ở cạnh bện viện Sài Gòn trên đường Đông A .Lâu rọa này nghỉ làm và chuẩn bị đi chơi thăm con bên Úc nên thấy béo ra.tiếp theo chúng tôi theo đường tr H Đạo đến cổng trường ĐH TM và KT đón Đạo .Đạo xách theo cái túi nhỏ có chai rượu (Đạo đi gặp anh em là có hàng xách tay cho yên tâm khi uống) .
 Sau đó chúng tôi nhanh chóng nhằm phía biển QL mà chạy .Đến Cầu Vòi thấy các biển Thịt chó mới nhớ là 30 âm nên xuống xe là 1kg chó hấp mang lên xe xuống biến uống  mặc dù đã đặt ăn hải sản khách sạn quen rồi .
Xuống đến nơi bày thịt chó ra chén trước cho đỡ thèm đã 
sau đó đi dạo ven biển hóng mất 
( còn tiếp )

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

CỰU SINH VIÊN CƠ ĐIỆN VỚI HỘI BIA HÀ NỘI

  Mấy năm trước ngày Hội bia Hà Nội tổ chức đều hàng năm ở Hà nội . Câu lạc bộ Quần ngựa là nơi được chọn nhiều nhất Tại đó những người yêu bia Hà nội  nhất là bia hơi Hà nội thỏa sức thể hiện tình yêu của mình .Tại đây dủ các lứa tuổi ,đủ các thành phần xã hội ,đều vui hết mình quanh những cốc bia hơi tràn bọt thơm. nhờ thế mà ngày hội luôn là niềm mong chờ của những người yêu thích bia hơi Hà nội.


Hội CCB Cơ Điện cùng HAT Club tổ chức mừng 30-4-2014

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

CHÚNG TÔI TIẾP TỤC HÀNH QUÂN VỀ NGUỒN

Quang K8
Hôm nay là ngày thứ 3. Đêm trước ngủ tại Thành phố Huế mộng mơ. Sáng ra cả đoàn kéo nhau vào thăm quan Đại Nội. Thật vui vì tại Huế chúng tôi lại có thêm hai người bạn học cùng Đại Học nhập đoàn và cùng đoàn đi thăm thú luôn. Bạn Vân Anh và cả anh Bá K5 về K9 nữa
Sau khi thăm Đại Nội, chúng tối hành quân đến Lăng Cô ăn trưa và nghỉ ngơi hóng mát tại Vịnh Lăng Cô. Phải nói vẫn như ngày nào tính hiếu khách của các cô gái miền Trung thật tốt, Chỉ cần alô đến một số máy quen là chúng tôi đã có được ai đó trong số các cô gái xinh đẹp địa phương sẵn sàng giúp đỡ việc đăng ký ăn uống hay đặt khách sạn với chi phí tốt nhất.
Chiều về Đà Nẵng, nghỉ tại nhà khách 458 của Tổng Cục Hậu Cần tại đường Nguyễn Tri Phương. Cả chiều đi dạo bờ biển và tắm biển. Một cảm nhận Đà Nẵng thay da, đổi thịt, Đà Nẵng đẹp.

Kỳ đài Phu Văn Lâu

LẦN ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI

  V.Sinh
  Đố các ông biết LẦN ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI của tôi là cái gì không ? Hắn vừa cầm cốc rượu vừa lắc lư vừa nói. Hắn nói hùng hồn rằng, tất cả mọi người thường chơi ở các trang Blog ĐHCĐ không thể đoán ra được hắn nói về hai cái gì.

Mê cung cafe

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

CHÚNG TÔI HÀNH QUÂN VỀ NGUỒN

Quang K8
Đúng kế hoach, Hội Cựu Chiến Binh Cơ Điện chúng tôi đã hành quân về dọc đất nước ghé thăm không chỉ là những danh lam thắng cảnh nơi chúng tôi đi qua, mà quan trọng nhiều, anh em chúng tôi muốn cùng nhau ghé thăm những người đồng đội đã ngã xuống trên các mặt trận miền Trung và Tây Nguyên. Những nơi ấy cũng là các mặt trận đạn bom mà ai đó trong số anh em chúng tôi đã từng tham gia. Biết bao nhiêu kỷ niệm một thời gian khổ hiểm nguy. Biết bao khổ đau đã lắng đọng trong trái tim chúng tôi và trong trái tim của những thế hệ trẻ Việt Nam một thời chưa xa lắm. Biết bao nhiêu kỳ tích đã trở thành những bản Anh Hùng Ca không chỉ của chúng tôi mà là của cả Dân Tộc Việt Nam này. Chẳng thể và chẳng bao giờ có thể dùng từ ngữ để nói hết ý nghĩa của nó đâu. Xin các bạn cùng chúng tôi xem lại một vài tấm ảnh đặc trưng để cùng tư duy và suy ngẫm.

Đoàn xuất phát từ chân Cột Cờ Hà Nội lúc 5h sáng 13/4/2015

Chuyến xe đưa chúng tôi hành quân đi dọc Đất nước.

GIÀ NÉO ĐỨT DÂY

       GIÀ NÉO ĐỨT DÂY
V.Sinh
    Khách sạn đường sắt Sài Gòn nằm ở vị trí rất đẹp giữa trung tâm thành phố mang tên Bác. Mặt trước hướng về phía Nam, xa xa cảng Sài gòn. Bên phải khách sạn là chợ Bên Thành, trung tâm thương mại sầm uất nhất nhì thành phố. Bên trái hướng về dinh Độc Lập. Chiều chiều những luồng gió mát ào ạt đem hơi nước từ biển thổi về làm vơi đi cái nóng  của thành phố đông dân.
- Thế nào, mày chưa xong việc còn ở lại đây đến bao giờ?
- Dạ, em còn phải thuê họ đóng hòm để vận chuyển Máy 1000 tấn xuống tàu rồi theo tầu ra Hải Phòng. Anh uống cốc bia Sài Gòn nhé. Em xin hỏi: Có phải đầu tháng tới anh về làm Tổng giam đốc tổng công ty phải không?
- Mày nghe ai nói? Anh đi ai lên thay anh? Theo mày là ai?
- Theo em, em không cần con người cụ thể là ai. Em chỉ cần người  nào thay anh bảo vệ được toàn bộ những việc anh đã làm. Thôi không tranh luận với mày, nhanh nhanh đem máy về. Thằng Rỗ nó lên đó!

Đời người, đời cây.

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

MỘT BÀI THƠ TÌNH

Trong không gian yên tĩnh, bỗng có tiếng điện thoại reo vang. Mặc dù chẳng có gì đặc biệt trong cái bản nhạc chuông báo ấy nhưng tự nhiên mình có một linh tính gì đấy. Một  cảm giác vui vui. Chắc thế...
- Alô, Ừ, chào ông, có gì vui vẻ phải không, cưới con à?, ừ nhỉ có 2 đứa cưới cả rồi còn gì. Thế chuyện vui gì đấy? ... Vậy hả, hay quá, ông đọc đi, tôi nghe đây.
Thì ra ông bạn đồng môn cấp 3 thích làm thơ muốn khoe bài thơ ông vừa sáng tác.
- Hay quá, thế đọc cho vợ nghe chưa? sao nó có máu ghen à? không dám đọc cho nó nghe à? Tôi hiểu rồi, hay lắm, thế ông gửi mail cho tôi bài thơ này đi, tôi sẽ đăng lên Blog của hội chúng tôi để mọi người vui chung... Ngại gì cứ gửi đi. À không biết gửi meo à? thế nhắn tin điện thoại vậy, ok, thế nhé, đừng ngại, gửi luôn đi.
Và đây là bài thơ tình của ông bạn tôi vừa sáng tác. Nóng dẻo, đậm tình, đậm đến mức không dám đọc cho vợ nghe. Ha, ha, cũng dân kỹ thuật làm thơ tình như anh em mình thôi. Cây nhà lá vườn đấy nhá, VUI LÀ CHÍNH mà!

Giữa dòng con nước lênh đênh thuyền tình

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

LÊN TRƯỜNG VỚI '"ĐÀI TRUYỀN THỐNG CƠ ĐIỆN'"


Thọ D54

  Hôm qua đại diện CCB Cơ Điện gồm a Quỳ -Ngôn-Thọ -Quang cùng cháu Phú nhà thiết kế Tượng đài lên thăm Trường .Tuy có hẹn trước nhưng Hiệu trưởng P Q Thế vắng vì bận ,chỉ có hiệu phó Minh và 2 trưởng phòng Ngọc HC và Hùng Quản trị .Mặc dù vậy mọi người vẫn sôi nổi bàn luận và góp nhiều ý kiến quý báu cho thiết kế cũng như công tác chuẩn bị để xúc tiến nhanh không thời gian còn quá ít.



Khảo sát lại địa hình.


Vị trí đặt Đài truyền thống Cơ Điện

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

HẾT RỒI MÙA HOA GẠO

Dường như ở thành phố, thị xã, phố huyện nào cũng có trồng cây hoa gạo. Bình thường chẳng mấy ai để ý. Nhưng hàng năm đến tháng 3, những ngày mưa xen những ngày nắng, bầu trời lúc nhợt nhạt đục sương, lúc sáng rực, từ xa, nhìn ngang tầm mắt bỗng thấy đỏ rực một góc trời, mới thấy được cái đẹp của hoa gạo.

Cây gạo nào cũng cao, to, mang dáng kẻ quân tử, thật đẹp.

CHUYỆN TÀO LAO I

                                       
 Trần Thanh Tuân
Gặp mặt đầu năm tại Sài gòn, mấy bạn cùng nhắc đến ông luật sư Rob người Úc. Ông này sang VN làm ăn từ 1988 đến nay và là khách quen tiệm Pizza của mình. Nhiều lần trong khi trao đổi quanh ly bia ông đã nhận xét về cách làm ăn của người Việt. Trước đây vài tháng có đọc ở đâu đó trang tin cũng giống vậy của một người Thụy sĩ. Mình thấy có ích, tìm mãi mà không thấy nó đâu nên nhớ đại khái ý, mạn phép nêu ra đây cho anh em bàn chơi về sự khác biệt này.

Chẳng cần TỔ HỢP đâu, chúng ta lớn lên từ làng mà.

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

CỬA SỔ TÂM HỒN

 Quang K8
Hồi mới lớn cứ thấy bạn bè chúng nó kháo nhau, rồi lại thấy thơ ca thỉnh thoảng cũng nhắc đến cái cụm mỹ từ “cửa sổ tâm hồn”. Lúc đầu ngỡ ngàng, nhưng lần lần cũng hiểu. Thì ra người ta coi đôi mắt của các cô gái đang yêu như là cái cửa sổ mở ra để một chàng trai nào đó bước vào và rồi để cho chàng trai đó say mê, mơ màng không biết đường ra nữa. Mà có biết cũng chẳng ra được, vì đôi mắt ai chẳng thế. Có phải lúc nào người ta cũng mở thao láo ra đâu. Đặc biệt khi yêu thì mắt các cô gái nó cứ chớp chớp liên tục, vào rồi không kịp ra nữa ấy chứ.
Nói từ nãy đến giờ chắc sẽ có người cho là mình tán dóc. Không dóc đâu, mình nhớ đến năm 30 tuổi mình bị trượt chân ngã vào cái cửa sổ tâm hồn ấy mà đến tận giờ 60 tuổi rồi, có ra được đâu.
Nhưng mượn chuyện yêu để nói thôi. Yêu đã là tuyệt vời rồi, cái này cũng tuyệt vời chẳng kém đâu nha.
Nào các bạn đã bao giờ nhìn thấy cái CARD này chưa, cái này Câu Lạc Bộ Bia Hơi Hà Nội gọi là cái “Cúp Bông”, chẳng biết tiếng Anh tiếng Pháp viết như thế nào, mình cứ tiếng Việt mình  viết, mà ai có tài,  à quên có công thì CLB mới tặng thôi. Mỗi cái trị giá 10 cốc bia hơi Hà Nội đấy.

Cúp bông bia hơi Hà Nội với một cửa sổ tâm hồn mang hình hoa 6 cánh.

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

TRƯỚC THỀM CHUYẾN ĐI "HÀNH QUÂN VỀ NGUỒN"

Quang K8
Thứ hai 13 tháng 4 này anh em CCB Cơ Điện thực hiện một cuộc hành quân quy mô trở lại cội nguồn của một thời làm lính. Chưa có nhiều dữ liệu về chuyến đi vì hôm chủ nhật vừa rồi tập hợp anh em làm công tác đăng kí và chuẩn bị bước một thì Quang lại về quê làm Thanh Minh. Được anh Quỳ, Chủ Tịch hội alô trực tiếp, Quang vui vẻ khẳng định một xuất tham gia luôn.
Đến hôm qua lại được Chủ Tịch hội cho biết một số thông tin về cuộc hành quân. Vui lắm. Đoàn sẽ có chừng 15 người tham gia và cùng nhau Nam Tiến về Tây Nguyên trên một chiếc xe du lịch 30 chỗ ngồi có điều hòa và âm nhạc. Mỗi người đều phải trang bị ít nhất một bộ đồ lính (hoặc sĩ quan) và phù hiệu Cựu Chiến Binh cũng như phù hiệu trường ĐH Cơ Điện để thể hiện rõ nhất cái tác phong cũng như cái đạo đức anh bộ đội Cụ Hồ, cũng như tình cảm và trí tuệ của những anh sinh viên mặc áo lính năm xưa.
Chưa có nhiều dữ liệu để viết bài. Chắc chắn trong chuyến đi và sau chuyến đi sẽ có nhiều điều để khoe, để tâm sự, để vui đùa cùng các bạn.
Còn bây giờ để cuộc đi vui hơn xin được mạn phép Chủ Tịch "nhắc nhở " các chiến hữu một điều. Mà vui thôi nhe. VUI LÀ CHÍNH mà.
Ngày trước vô rừng là đói, là vắt, là sốt rét là mìn, là bom, là đạn nên chiến sĩ ta anh nào anh ấy trang bị từ răng xuống chân kín mít. An toàn lắm.
Nhưng bây giờ còn gì có sốt rét với vắt rừng nữa đâu. Nhưng "mìn" thì vẫn còn đấy, mà không phải lính Mỹ, lính Ngụy nó cài đâu mà chính cá với nước cài nhau đấy. Thế mới dễ dính, cẩn thận nha. Có người bị kể lại sau một đêm mà "mìn" nó xơi tiệt cả bộ phận sinh sản, chưa đã nó xơi cả nội tạng. Không tin thì xem ảnh đây này.


Chỉ sau một đêm thôi đấy.

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

CÚNG NHẬP TÂM

V. Sinh K8

- Bán mình mua 5 lít thuốc về cho chú em quê Bình Giang phun diệt mối ở mái nhà . Quê mình nhiều mối, nhà ông bác bị sập mái, nay nhà chú em có mối trên mái sợ quá phải mua về cho nó phun không nguy to .
- Thế mồng một đầu tháng ông vẫn đi mua thuốc mối ? không duy tâm à ?
- Này tôi nói cho ông biết, mình mua thật lòng, việc làm có tâm cho chú em nên chỉ có tốt thôi . Cũng như đã hơn 3 năm nay tôi thường xuyên CÚNG NHẬP TÂM ngày mồng một.

Đường làng tháng ba.

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

DẠO CHƠI CUỐI TUẦN

Quang K8
Cúp bông thì không có, ngồi nhà thì vợ lại kêu suốt ngày ngồi máy tính. Tức mình Alô gọi mấy ông nhàn cư nhưng không vi bất thiện đi dạo cuối tuần. Hay ra phết, cứ thế này thì chẳng sớm thì muộn lại trẻ ra như ngày còn ở trên Thái Nguyên cho mà xem.
Nhưng thú thật cũng thấy hơi mệt nên chỉ kịp đưa một cái ảnh này vào thôi, Còn phải đi ngủ để tái đầu tư sức khỏe đã. Ai trong hội có ảnh đẹp phù hợp thì đưa thêm vào nhé.

2 cái ông già nhất đấy, hư thật, già rồi mà vẫn tranh nhau chỗ đứng.

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

LÀM CHỦ TỊCH

  
 V.Sinh K8
-         Ông ơi, ông đi đâu mà mặc quần áo bộ đội rồi cả đeo huy hiệu Bác Hồ trên ngực vậy?
-         Tao đi biểu tình! Tao biểu tình việc Hà Nội cho chặt cây mà ngày xưa khi còn nhỏ Tao đã tham gia trồng.

Hà Nội xanh
TRỒNG CÂY PHỦ XANH CÁC TUYẾN PHỐ ĐÃ BỊ ĐỐN CÂY
ThọK8MA
Mình có một ý nhỏ thay vì trồng cây chuối đầy châm biếm hãy nên trồng cây KƠNIA vì các lý do sau:
1.Loại cây này rễ đâm thẳng, ít rụng lá, quanh năm xanh tốt.
2. Cây có sức sống mãnh liệt – là loại duy nhất sống được ở vùng bị rải chất độc dioxin.
3. Gỗ cây rất cứng, chi phí chặt cao, gỗ chặt rồi dễ bị hà ăn rỗng – ngăn chặn lòng tham.
4. Quả nhắm được với rượu bia – là lợi ích để kêu gọi các Công ty Rượu bia Hà Nội huy động vốn.
5. Cây là biểu tượng của núi rừng Tây nguyên để nhớ về một thời…và biết đâu lại là điểm nhấn du lịch trong tương lai của thủ đô Hà Nội trên các tuyến đường vừa bị đốn phá các cây cổ thụ?
Băn khoăn là chi phí cây giống cao, thời gian lâu …nhưng là chi phí ủng hộ vùng đất Tây Nguyên.

Mời các bạn tham gia ý kiến, nếu nhất trí ai đó làm văn bản đề nghị và kêu gọi các Sở Ban ngành liên quan đến môi trường lập kế hoạch trồng cây và huy động vốn. Hy vọng nếu dự án được thực hiện và nếu còn sống mình sẽ tới đó ngắm cây mà không phải đến Tây Nguyên.
Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh cây konia
Thêm chú thích

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

HÀ NỘI NÊN TRỒNG CHUỐI

 (sưu tầm)
Đức Bảo Phạm 
Tôi rất hoan nghênh sáng kiến của một số bạn khuyên Thủ đô ta nên trồng chuối bởi những lý do rất thuyết phục như sau:
1- Thủ đô là nơi đầu não của cả nước. Mà củ chuối là loại củ duy nhất (cùng với bã đậu) thường có mặt trong hộp sọ các quan chức và các vị truyền giáo thời mạt vận, giúp cho lịch sử và các nhà tư tưởng đời sau có thể căn cứ vào đó mà giải thích mọi hiện tượng chính trị, kinh tế, xã hội hiện nay...


Cứ đà này chẳng mấy chốc cây chuối sẽ mọc lút thủ đô ta...

VUI QUÁ TA

Quang K8
Được cái giải ảnh vui quá ta
Vui mình, vui bạn vui cả nhà
Thân mật bạn bè lôi đi quán
ăn, nhâu, liên miên ngất trời a.
Chiều đến về nhà vợ mới hỏi
Vui quá anh yêu, không cơm à?
Ví đâu sao lại trơn đít ếch?
A ha, em đến hỏi người ta...
Người cứ đông dần, đồ ăn cũng thêm dần

MỪNG PHÓ QUANG ĐƯỢC GIẢI ẢNH

  Hôm trước mới còm nhắc khéo Phó nháy Quang thì gần trưa hôm sau có điện thoại.Thì ra Quang gọi điện mời lên 19C Ngọc Hà để tiêu mấy Coupont bia hơi.Thế là tôi gọi ngay cho Lê Đ Hòa thì được nhất trí cao ngay .sau đó gọi cho H Nam vì hôm trước Nam không ra được .Tôi và Quang vào trong sân bia đã thấy Hòa ngồi với Tự Lãng rồi.Hóa ra tụi này có 1 vé bia hơi ở 183 và một vé ở 19C này .Tôi bảo Lãng gọi cho Bảo ngót xem sao thì ra Lãng đã gọi rồi nhưng Bảo bận không ra được .
  Thế là "bè lũ bốn rên' cứ thế mà uống bia chờ H Nam .Chúng tôi uống từ 10g 30 còn thưa khách lắm nhưng sau 11 giờ thì thực khách cứ đông dần mới ghê chứ ,rồi các bàn cứ kín khách thôi.Hồ Nam đến rồi có 2 người quen nữa của tôi ở H H Thám tới góp vui là ông anh rể cùng E88 và ông thông gia của anh họ tôi đều là thành viên HAT CLUB quen mạt nhau ở 183 rồi .Thế là bia cứ rót liên tục .Lạc rang -lạc luộc -đậu rán lại cả mẹt thịt chó nữa làm hơn 50 cốc bia đi đâu mất tiêu .Lại còn một Kg thịt nướng ròn mà chú Bình Chủ nhà hàng bia 19C ra gặp chúng lại chiêu đãi nữa chứ. Mọi người liên tục nâng cốc mừng Quang rồi lại mừng nhau và chúc Quang phát huy kiếm dăm cái giải mỗi năm.Mọi người hãy tham gia thêm vào Blog Bia hơi mà kiếm vé bia để cùng hưởng niềm vui bên những cốc bia sóng sánh -thơm mát bổ giữa cái Hè nóng nực đang đến.

Thêm chú thích