Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

HÀ NỘI SÁNG MỒNG 1 TẾT

Sáng mồng 1 thư thái, không giống cách đây vài năm trước, có con trai con gái ở nhà, không đông lắm nhưng cũng đủ vui. Cách đây mấy chục năm trước, còn trẻ, còn bạn bè ham chơi, chỉ chờ ăn xong cái lễ cúng sáng mồng 1 rồi là vi vu cùng bạn bè cả ngày, xà đâu ăn đấy, bất thình lình lôi cả lũ trên dưới chục đứa bạn về đòi bố mẹ dọn mâm ra cho chúng nhậu nhẹt, vui lắm. Còn bây giờ, hai vợ chồng già với thằng con trai, ăn không nhiều nên cơm cúng cũng đơn giản. Thằng con trai nhận tiền mừng tuổi xong là chui tụt vào phòng riêng, nó không thích ngồi chơi nói chuyện với người lớn, với bố mẹ.
Để vợ cơm nước, vác máy ảnh ra phố xem nhân tình thế thái ra sao. Âu cũng là một đam mê tuổi lớn.
Hà nội sáng mồng một vắng lắm. Đang giờ cao điểm giao thông mà hầu hết các ngõ phố đều vắng người qua lại. Chắc mọi người đang trong nhà chuẩn bị cho bữa cỗ cúng đầu năm mới. Với lại ngày thường đông, đông ghê gớm là do người tứ sứ đổ về Hà nội kiếm việc, kiếm tiền, kiếm kế sinh nhai. Bao giờ mới đỡ được cái cảnh này.

Ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó

CHÚC MỪNG NĂM MỚI GIÁP NGỌ

BBT xin gửi tới tất cả các bạn K8 và tất cả các bạn bè Cơ Điện lời chúc năm mới HẠNH PHÚC, THÀNH CÔNG

SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC, THÀNH CÔNG

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

CÀNH ĐÀO ĐÊM GIAO THỪA

  V. Sinh K8MB

  Chỉ còn chưa đầy 3 tiếng nữa là đến giao thừa, giờ phút đón chào năm mới, mọi người chờ mong hồi hộp, thật vô cùng ý nghĩa, linh thiêng.
Đào xuân hạnh phúc

EM TẶNG CẢ NGƯỜI CHO ANH

      V. Sinh K8MB

  EM TẶNG CẢ NGƯỜI CHO ANH, hay em tặng mùa xuân cho anh, ôi mình vui, vui quá, gần 3 tiếng đồ hồ rồi trong người nâng nâng khó tả, người con gái xinh đẹp độ 30 tuổi làm mình trẻ lại như ngày xưa.
  Đã gần mười năm nay, mình hay đi chợ Lũng mua hoa về cắm trong nhà, chơi trong dịp tết. Yêu vợ, thương vợ, mua một vài lần thành quen. Hoa cúc vàng cúc tím, trầu cau bày trên bàn thờ tổ tiên ông bà. Hoa Lay ơn, hoa ly cắm nơi phòng khách.
 Bác mua nhiều thứ thế, bác mua hoa Dơn của em đi, hoa nhà em trồng đặc biệt lắm. Bác nhìn xunh quanh xem có hoa Dơn nào như hoa của em không. Chợ Lũng bán hoa ở nhiều nơi đem về, dơn Đà Lạt vận chuyển trong buồng lạnh buốt, thương dơn nhiều bác nhỉ.
Chợ hoa xuân

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

TẢN MẠN NGÀY CUỐI ĐÔNG QUÍ TỴ

                     TẢN MẠN NGÀY CUỐI ĐÔNG QUÍ TỴ

ThọK8MA
Còn hơn ngày nữa là kết thúc năm Quí Tỵ. Thế là một năm nữa sắp qua đi với nhiều nỗi buồn, niềm vui trong mỗi con người.

Thêm một tuổi lại càng nhớ nhiều về ký ức. Liền trong mấy ngày độc giả blog được đọc liên tiếp các bài hoài niệm tình cảm – món ăn tinh thần không thể thiếu của những người già. Nhớ về đó là nhớ về tuổi trẻ đã mãi xa, nhớ về một thời chỉ háo hức nghĩ đến tương lai, về đâu, làm gì, ai sẽ là người chờ và cùng ta đi đến cuối con đường này…?
Xa rồi cái thời sinh viên trong sáng
Để lại bao kỉ niệm vui đến hôm nay

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

ÔNG BÀ ƠI !

                                        
 Trần Thanh Tuân
Có lẽ ở đời hiếm ai như nó, nó không biết ông bà nó là ai, quê quán ở đâu. Khi nó lớn một tí thấy bạn bè có ông bà nội ngoại âu yếm, đón đưa, nó chạnh lòng, nó buồn lắm. Bàn thờ cũng không thấy ảnh. Nhiều lần nó mếu máo hỏi bố, mẹ thì chỉ được nói là ông bà mất lâu lắm rồi. Bố mẹ nó còn không biết. Nó đứng nhìn bạn bè có ông bà mà thèm, nước mắt cứ ứa ra rồi lủi thủi kiếm mấy cái cỏ gà hoặc con dế mà chơi. Nó thèm khát cái mà mọi đứa đều có, thừa cả ra. Lắm lúc nó thấy bạn nó được bà ôm hôn, nó cũng chạy lại bám vào chân bà ấy nước mắt rưng rưng. Bà ấy xoa đầu nó và cho mẩu khoai chia ra từ phần cháu mình. Nó không cầm mẩu khoai dù đang đói, nó bật khóc rồi cắm đầu chạy về nhà gục mặt khóc nức nở. Nó thèm cái hơi ấm của bà. Mấy đứa em nước mũi, nước dãi chảy dài thấy anh khóc chẳng hiểu gì cũng khóc theo. Nó bắc cái ghế rồi trèo lên bắt chước bố mẹ thắp một nén huơng cắm vào bát ở cái miếng gỗ treo cao cao gọi là bàn thờ, không biết khấn vái gì chỉ lẩm bẩm : ông bà ơi!  
nó không biết ông bà nó là ai, quê quán ở đâu

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2014

NGƯỜI YÊU THỨ HAI

          
V. Sinh K8MB

  Ngày mồng 8 tháng tư âm lịch, ngày phật Đản, năm 1977, bố mất. Lúc bố ra đi chỉ có một mình ngồi bên cạnh, bố nấc nên một vài cái rồi tắt thở. Bố ra đi, 67 tuổi, đời bố buôn ba khắp nơi, 27 tuổi bố là Lí trưởng, bỏ vợ trẻ 25 tuổi cùng 3 đứa con trai đi Pháp. Năm 1952 bố về Hải Phòng, 53 đẻ anh Tư, 55 ra thằng út này.
 Ngày đó buồn lắm, thực tấp tốt nghiệp ở Hải Phòng, anh Hai (a.Cả hy sinh ĐBP) làm ở XN sửa chữa thủy, nhà đông con, kinh tế khó khăn, anh lắp ráp thêm xe đạp để bán. Em ra cửa hàng điện máy đối diện rạp công nhân phố Cầu Đất mua một số thứ anh viết trong giấy, nhớ gặp cô gái trẻ tên là Hiền.
 Có phải em tên là Hiền không, dạ, em tên là Hiền, anh hỏi gì em, em xem tờ giấy này . . . không bán được đâu anh ạ , toàn là các thứ phân phối . Cứ đứng nhìn Hiền không hỏi , không nói thêm , chuẩn bị ra về , vắng người Hiền gọi nhỏ, anh ơi, em bán cho anh đây, chỉ một số thôi, nhìn chăm chăm vào Hiền, thầm cảm ơn Hiền.


Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

LỜI CẢM ƠN


Hai anh em chúng tôi là Trác Tiến Dũng (K6 - K10) và Trác Vinh Cường (K8) Bày tỏ lòng cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới


-      Anh chị em Cựu SV Đại học Cơ Điện đang công tác tại Quảng ninh
-      Ban liên lạc và các bạn cựu  SV khóa 10
-      Ban liên lạc và các bạn cựu SV khóa 6
-      Ban liên lạc và các bạn cựu SV khóa 8
-      Các bạn CCB trường  ĐHCĐ
-      Các bạn đồng ngũ  CCB đoàn 1040 (nhập ngũ tháng 5/1972)
-      Chi hội CCB  đoàn 1040 tỉnh Quảng ninh, và các Bạn Đoàn Xuân Từ, Đặng Ngọc  Tuân, Trương Quốc Anh, Tống Ngọc Châu, Trần Tiến Hưng-c ác Cựu SV ĐHSP ở Hạ long, Cẩm phả.
-      Chi hội CCB  đoàn 1040  tại Lạng sơn và Bạn Lê Hồng Phóng (nguyên Sv ĐHSP) đang ngụ tai Lạng sơn
-      Anh Lê Thành Đô - (K4I- K9I), Thái nguyên
-      Anh Lã Pính San - K10 Lạng sơn
-      Các bạn  ở Hải phòng (Trần văn Thiết – K10B; Lê Bá Dũng K10 Ma; Nguyễn Đức Toàn -  bạn  Bá Dũng, Cựu SV trường giao thông Thủy)
-      Bạn Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn  Đức Hiệp, Lâm Hưng Đạo, Nguyễn Quang Lãng
-      Bạn Nguyễn Doãn Thọ K6 - k8
-      Bạn Phùng Văn Quang – k8
-      Bạn Trần Thanh Tuân K9M từ Sài gòn gửi vòng hoa
-      Ban Biên tập các trang Blog K10, K6, K8
-      Cùng tất cả các bạn thân thiết.
Đã tới nhà hiếu phúng viếng, gọi điện thoại,nhắn tin, và có những lời chia buồn  thân tình trong những ngày tang lễ  Mẹ chúng tôi .
Những tình cảm “ Cơ Điện” chân thành đó đã giúp gia đình chúng tôi vợi đi rất nhiều nỗi mất Mẹ lớn lao. Chúng tôi  mãi biết ơn các bạn.
Trong lúc tang gia bối rối, công việc bộn bề, không tránh khỏi sơ xuất. Kính mong được Cả nhà lượng thứ.
Trân trọng.
Trác Tiến Dũng và Trác Vinh Cường


Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

LẦN ĐẦU TIÊN NHẬN THƯ CON GÁI

NGUYỄN TRỌNG LUÂN K5
Nghĩ lại thấy tội tội thân mình nhưng là kỉ niệm mà kỉ niệm thì buồn hay vui cũng trân trọng để nhớ , để coi như một thứ tài sản của đời .
19/3/1970 là ngày đầu tiên đời tôi nhận được một lá thư con gái . Cảm giác ấy đến giờ 43 năm vẫn bồi hồi . Rồi sau này , nhờ ơn trời tôi lớn lên và cũng quen biết vô khối bạn gái nhưng cảm giác bồi hồi như ngày 19/3 năm ấy thì không có nữa .
Ở nhà quê vào Đại Học, lại bé đen gầy vì đói kém nên tôi khiêm tốn về cái đường body. Ai đời, nhìn thấy các bạn gái cùng khóa  thấy họ nhớn  quá mình đều gọi là chị hết. Họ mặc quần tây xanh, thứ mà tôi chưa thấy ở quê bao giờ. Họ mặc áo lạ lắm cứ lồ lộ đằng trước đằng sau . nhìn thấy thích quay đi thì tiếc mà nhìn mãi họ lườm cho. Đôi dép cao su không đủ 4 quai  bỗng trở thành khó chịu vì nó kéo cái tầm mình xuống quá.
Ngây ngô tuổi mới lớn

K10 TẤT NIÊN QUÝ TỴ

Hôm nay, 25 tháng chạp Quý Tỵ, tại 183 Hoàng Hoa Thám Hà Nội, các bạn K10 đã tổ chức tất niên, cuộc vui thật rôm rả, hầu hết các bạn K10 đang sinh sống tại Hà Nội đã có mặt. Quang và A.Thọ mom, với tư cách bạn K8 cũng đã tham dự. Cuộc vui thật vui, xin mời các bạn xem phóng sự ảnh sau nhé.

Lẵng hoa tất niên, niềm vui chung cho mọi người

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

CÁ HÓA RỒNG

Quang K8MA
Theo nhiều nguồn tin, người ta vừa phát hiện có một chú cá, sau khi cùng ông Táo lên trời, vì nhớ trần gian quá nên đã chốn trở lại trái đất và hiện đang lang thang ở hồ ba mẫu HN.


NGƯỜI YÊU ĐẦU TIÊN

V. Sinh K8MB     
  Đầu tháng tư năm ấy, không bao giờ quên được, đến nhà cô giáo chủ nhiệm, nhìn thấy một bạn gái học lớp 6, đôi mắt đã . . . lôi cuốn từ đó .

     Con đường làng từ nhà đến trường gần 2 km, phải qua đường 5 mới đến trường, nhà Thúy ở sát quốc lộ, khi học về trưa nắng  gắt, sao cứ đi chầm chậm. Chầm chậm ngóng ngóng, treo cả lên cây xà cừ rất to rồi mới rẽ vào đường làng . Con đường làng những năm 60 được ông Đoàn Duy Thành cho thôn tiền đầu tư tôn cao, có cả cột điện bóng đèn sáng khắp làng, ngày tết điện sáng nhà nào cũng mừng vui, phấn khởi cả huyện Kim Thành không ai bằng làng chúng ta. Năm 68 vỡ đê, cả huyện ngập trắng băng, con đường chỉ mấp mé nước, nhà bị đổ hết, bố làm lán trên cây dừa để ở như tổ chim vĩ đại. Ngày học lớp 7, cả ba thằng cùng  xóm đóng bè chuối lượn khắp làng, vặt ổi xanh, nhổ mía ăn, nhai đỡ đói, được phân phát mì ăn liền thi nhau xì sụp nấu. Vỡ đê thế mà thích, thích được ra đầu làng nhìn vào nhà Thúy, đường 5 cũng suýt ngập, nhà Thúy trắng băng, nhưng không thấy Thúy trên đường 5.


     Thời gian cứ vèo vèo qua đi, những năm cấp ba, ngày tết mẹ cứ để con ra chợ (chợ Lai Khê) mua, đỡ vất vả mẹ, ra đầu làng đến đường 5, nhìn vào nhà Thúy, không thấy, tết Thúy đi đâu?!.

ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ MỘT LỜI COMMENT

                ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ MỘT LỜI COMMENT

ThọK8MA
Mình cũng là độc giả của blog, thích thú với những ý kiến hay và trân trọng các bài viết.
Trong bài HẾT LỬA HAY HẾT MỰC của T.V, thâm ý của T.V đã được phân tích nhưng có một lời comment: "Nhưng chúng em có viết thì chỉ thích viết và nghe những vấp váp các bác đã trải qua, những điều trăn trở của các bác, hoặc những vất vả đến thành công phải trả giá như thế nào, còn noi gương mà theo, mà cố.
Còn hoài niệm tình cảm thì nghe mãi cũng nhạt không hứng thú"

Một lời comment nếu bỏ câu cuối sẽ không có vấn đề gì vì độc giả đã nói rõ ý của mình. Do vì thêm câu cuối nên tôi có nhìn nhận khác về độc giả:
Sắc xuân

VĨNH BIỆT MỘT NGƯỜI MẸ TUYỆT VỜI

   Sở dĩ bài viết dở kia chưa kịp hoàn thiện hầu cuối năm các Bạn vì tôi còn phải đi Hạ Long cả ngày hôm qua đấy.
 Nhận được tin nhắn của Tr Dũng báo Cụ mẹ của Dũng -Cường đã qua đời làm tôi rất xúc động.Dù tết đến nơi rồi nhưng có một số anh em Cơ Điện vẫn  "cố gắng " (Ai bảo là không cần cố gắng hả chú Bình Tàu ) sắp xếp để Viếng cụ và chia buồn với Dũng -Cường và Gia Đình dù có là ngày Ông công -Ông Táo .Được sư hỗ trợ xe của Hùng bò ,đúng 7g30 xe xuất phát khỏi 183 Hoàng hoa Thám .Chúng tôi qua cầu Chương Dương rồi xuống Ecopak đón Hùng bò sau đó nhằm Hạ Long chạy miết.Trên xe có  Tôi ,Quang K8,Hùng Bò,Lãng Cà Phê ,Hiệp Vòng bi ,Đạo Còm và cháu Toàn con trai Hiền cầm Vô lăng đi thay cha.
 Tren đường đi tôi nhận được nhiều cuộc gọi của các Bạn và Đồng đội trách sao không thông báo sớm và nhờ chuyển lời chia buồn của họ tới trực tiếp Dũng và Cường. Xin lỗi các Bạn bới mấy ngày qua tôi không được khỏe nên có chậm chạp hơn mọi khi.


TÁO QUÂN BÓ TAY

TMO- K8Mb:

 Bọn "Giáp Ngọ"(1954) hò nhau phi nước đại
 Táo Quân nhìn liếm mép, gió ù tai
 Táo thăng thiên chỉ với Chép đuôi dài...!?...
( Ba Chép cõng một ngài lên Thượng Đế)
 Cả đi- về mất đứt đuôi tuần lễ
 Việc trần gian bê trễ Táo bó tay


Táo ông cưỡi chép lên trời
Để hai Táo cháu "són phân" đi tìm

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ LỄ TANG BÀ THÂN SINH ANH DŨNG VÀ BẠN CƯỜNG K8MB

Hôm nay 23/1/2013, Anh Thọ, Quang cùng một số bạn K10 đã đi Hạ Long viếng đám tang bà mẹ thân sinh hai anh em Trác Dũng và Trác Vinh Cường. Cụ hưởng thọ 100 tuổi



CHỌN ĐÀO CHƠI ĐÀO

V. Sinh K8MB
Ái chà, vợ chồng ông bà giám đốc kiếm đâu được cành đào tết đặc biệt thế này, rất lạ. Đấy anh xem, em chọn đào cho chồng em, chiều tối nay em vừa đi mua về, nụ hồng tươi, hoa nở to cánh đẹp, lá nhỏ mịn mượt, thân dáng cong lượn miễn chê.

Đào nở mang mùa xuân ấm về
Mở cửa, bạn ơi mừng hạnh phúc

BÁO BUỒN: MẸ BẠN VÕ K8 MẤT!

Trần Minh Oánh K8Mb báo:
Mẹ đẻ Phạm Văn Võ- K8-9 (ĐT Võ: 0913.290.701) mất hồi-19h30 ngày 22- Hưởng thọ 88 tuổi.
Viếng từ 14h30 ngày 23-1-2014 tại thôn Hạ lao, xã Nam Thanh, H Nam Trực, T.Nam Định (gần Cổ Lễ)
An táng 7h ngày 24 tại nghĩa trang quê nhà.

TIN BUỒN

  1. Từ Quảng Ninh báo tin : Mẹ Trác Cường ( k8mB mất ) lễ viếng 15g 22.01.2014 tại nhà riêng Thành phố Hạ Long -QN

  2. Bà cụ thân sinh anh Trác Dũng,Trác Cường mất tại nhà Trác Cường- Tp Hạ long lúc 9h30 sáng 22/1/2014, thọ 100 tuổi.Viếng bắt đầu từ 23/1/2014. Lễ truy điệu và an tang lúc 8h ngày 24/1/2014. Kính báo anh em xa gần.

  3. P.V.Hòa cùng đông đảo các bạn CSV ĐHCĐ21:37 Ngày 22 tháng 01 năm 2014
    Từ vũng tàu, Phạm Hòa cùng tập thể anh em CSV ĐHCD chia sẽ cùng anh Cường và gia đình nỗi mất mát này, mong cho cụ thanh thản nơi chin suối
    BBT.
  4. Sáng nay, bạn Hùng K10 (biaHN) điều động một xe 7 chỗ đi viếng bà cụ thân sinh hai anh em Dũng, Cường. Nhận được tin hơi muộn nên Quang quyết định dậy sớm để đi viếng với tư cách cá nhân. 
  5. Xin thông báo để anh, chị em Cơ Điện biết cùng chia buồn với gia đình Dũng Cường.

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

ÔNG TÁO VỀ TRỜI

Ngày mai ông Táo về trời
Đi mây về gió ông thời cưỡi chi?
Xe máy gió lạnh không đi
Lại thêm cái tội nhỡ khi "an toàn"
Xe hơi, ông bảo quá sang
Xăng dầu đắt đỏ, Ngọc Hoàng không ưng
Phân vân, nghĩ ngợi, lừng chừng
Cuối cùng ông quyết  lại dùng Cá thôi
Nhưng mà khó quá đời ơi
Bằng ni loại cá biết đi loại nào.
Mọi người tính giúp xem sao
Chỉ cho ông Táo loại nào đi đây?



Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014


CỰU BINH HÀNG BỘT NH V PH XƯA ( P2 )

                                                                       Nguyễn Hữu Luân

    Ngoài các  địa danh phố - phường,  từ khi hình thành Hàng bột  đã gắn với các điểm lịch sử,  từ quá khứ đến hiện tại. Đầu phố là Vườn Giám trong quần thể  Văn miếu-Quốc tử Giám, cuối phố là  cửa Ô  của Kinh thành - Ô Chợ Dừa  dẫn ra Đàn Xã Tắc – ngay đầu Ô.  Giữa phố là Chùa Huy Văn  và  Nhà thờ Hàng Bột.                                   
Vườn Giám chạy dọc từ đầu phố đến ngã tư Quốc tử Giám – Cát linh  thuộc Văn Miếu – Quốc tử giám. Văn Miếu được xây dựng năm 1070 thời vua Lý Thánh Tông, trường Quốc Tử Giám do Lý Nhân Tông lập 1076. Vườn Giám cũng ra đời từ đó là nơi nghỉ ngơi, tổ chức các hoạt động- sinh hoạt sau giờ học của các học trò Quốc Tử Giám.
Chùa Huy Văn lập thời vua Lê Thái Tông (1434-1442), nơi lánh nạn của bà Ngô Thị Ngọc Dao và nơi sinh vua Lê Thánh Tông (  Nhâm Tuất 1442 ) .
Đàn Xã Tắc – lập thời vua Lý thái Tông 1048 – một di tích quan trọng bậc nhất của kinh thành Thăng Long xưa - ngay đầu Ô Chợ Dừa ). Vua cho xây dựng đàn Xã Tắc để làm lễ tế thần Đất- thần Lúa ( thần Nông) hàng năm.   Có thể hình dung thấy ngay từ thời Lý đã có một trục đường từ kinh thành Thăng long qua Quốc tử Giám đến  Ô chợ Dừa ra  Đàn Xã Tắc. Lúc xưa ấy tuy Con đường chưa mang  tên  Hàng bột nhưng nó chính là nền móng của Hàng bột vào những thế kỷ sau này.
Nhìn cái bản đồ vẽ Thăng Long xưa rồi đối chiếu với Hà nội cuối thế kỷ 18 và với Hà nội gần đây . Còn đó Hoàng thành với khung chấm màu vàng,  Văn Miếu –Quốc Tử Giám màu xanh, rồi cái CỬA “ Ô chợ Dừa “ – nối với các địa danh ấy là con đường đất Hàng bột mà các vị Vua Quan đi vi hành -  biết bao những dân Kẻ Chợ đã Mưu sinh trên con đường ấy,  qua  nhiều thế kỷ cho đến hôm nay _
Phố Hàng bột thân yêu của những “cựu binh Hàng bột “ Và những địa điểm lịch sử gắn với phố được hiện lên trên bản đồ của  Hàng bột ấy đây :

                      ( http://farm7.staticflickr.com/6060/6282358836_ef8c0d1928_z.jpg)

CON ĐẤT VIỆT



 OÁNH-K8Mb sưu tầm Thơ:

       THẰNG ÚT
                        Bành Thông
         (Chủ tịch Câu lạc bộ thơ Việt nam)
Má có ba thằng con
Thằng Hai thằng Ba theo cha vào quân Giải phóng
Thằng Út lại đi “quân dịch” Cộng Hòa
Ba nó hy sinh tết Mậu Thân
Năm một ngàn chín trăm sáu tám (1968)
Thằng Hai thằng Ba hy sinh năm bảy hai (1972)
Khi quyết chiến ở Thành Cổ Quảng Trị.
Thằng ÚT chết năm bẩy tư (1974) khi bảo vệ Hoàng Sa.

Bàn thờ má lập bốn bát hương
Quanh năm hương hoa thơm ngát,
Có người đến bảo má bỏ đi một bát!
Không đâu!
Thằng Út tôi thương nó nhất nhà
Vì chiến tranh nên nó phải chia xa
Nhưng trong tôi nó vẫn là người con đất Việt.
                                              

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

HOÀNG SA - VIỆT NAM

Sáng 19 tháng 1 năm 2014, tại bờ hồ Gươm, đông đảo bà con Hà Nội đã tham dự cuộc mít tinh kỷ niệm 40 năm ngày mất Hoàng Sa.
Dù cho sông cạn đá mòn lòng ta vẫn vững là con một nhà
Dù cho lắm kẻ ươn hèn, Hoàng Sa rồi sẽ phải về Việt Nam

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

VỀ QUÊ NGOẠI

V. Sinh K8MB

 Mẹ là con út của gia đình 7 anh chị em, 13 tuổi mẹ đã phải đi làm dâu, mẹ lấy bố cách làng gần 2 cây số, mẹ kể đời mẹ khổ cực lắm.
Quê tôi

GIAI NHẠT - NHẠT GIAI

(Trích đăng chuyện ngắn của nhà văn Quảng Bình)

Cô em họ mình rất xinh đẹp, bọn con trai vẫn đồn nhau ai về Ba Đồn không gặp Thu Vân coi như chưa về Ba Đồn. Đã đẹp lại thông minh giỏi giang. Thi tiếng Anh nhất tỉnh, thi đàn organ nhì tỉnh, thi nấu ăn nhất huyện, lại còn đoạt ngôi á khôi cuộc thi hoa khôi biển của tỉnh nữa. Thế mà năm nay 31 tuổi vẫn chưa chồng.
Con gái quê 25, 26 tuổi chưa chồng đã bị liệt vào danh sách gái ế, nó chừng ấy tuổi vẫn nói cười nhơn nhơn, mặc kệ ai muốn nói gì thì nói. Dì mình nói thằng Lập mày nói con Vân cho dì một tiếng, khéo không nó ế chồng con ơi.
Ngây như tượng

MÙA ĐÔNG TRONG NỖI NHỚ

Quang K8MA
Chiều nay hoa tím tràn lối nhỏ
Để nỗi nhớ về theo gió đông
Nhớ người em ấy, ngày xưa ấy
Hoa tím cài đầu, đáy lưng ong


Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

EM CÓ SƯỚNG KHÔNG?!



V. Sinh K8MA
 Anh ơi, EM SƯỚNG lắm, như thế nào em bảo sướng lắm, em sướng thật mà, hôm qua chồng em mua cho em chiếc ô tô moning để em đi làm tránh mưa tránh nắng.
Nỗi sung sướng cùng cái ôtô

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

CỰU BINH HÀNG BỘT NHỚ VỀ PHỐ XƯA



CỰU BINH HÀNG BỘT NH V PH XƯA ( P1)

                                                           Nguyễn Hữu Luân

Bốn  thằng chúng tôi là lính Hàng bột – Qủang trị  thời 72 –   cái giai đoạn khốc liệt  của cuộc chiến.
 Lính Hàng bột thời đấy cũng có nhiều, nhưn  lúc đó  phố phân vùng thành các  “ bang “  khác nhau, bang tôi đóng góp  4 lính.
 “Bang “ chúng tôi nằm từ ngã tư Cát linh đến  đầu phố Phan văn Trị - bên đối diện là xí nghiệp dược phẩm  trung ương. Đầu Hàng bột  thuộc “Bang “ khác , rồi  “bang “ Văn Hương  hay Văn chương,  đầu Ô chợ dừa thì  chúng tôi  không  quan hệ.   Bang phân theo ranh giới thời đi học,  do chơi - học với nhau từ nhỏ nên tự nhiên thành ra  ranh giới như vậy chứ chẳng có “ anh, chị ” nào đứng ra thành lập hay “xưng hùng xung bá “ tại các  vùng này ,  lâu dần được coi là các “ bang” riêng.
Nói gì chứ chơi với nhau từ nhỏ  với các trò : đánh xèng, đánh khăng, trốn “ ù’  ... rồi lớn lên thì đá bóng – Con gái thì nhảy dây, nhảy ngựa rồi cùng theo học một trường hay một lớp cũng tạo ra sự gắn bó tự nhiên, tụ tập tự bảo vệ nhau khi có va chạm hay xích mích với những “ bang” khác.
 Thời chúng tôi cũng có xung đột nhưng không có trận đánh nhau nào mà người lớn phải can thiệp . Nói  vậy là chỉ  khoanh trong đám trẻ con  vui  chơi, học hành chúng tôi thôi chứ các “ anh chị “ trong xóm ngõ thì cũng nổi tiếng đấy.  Điểm danh vài ngõ : Ngõ  Thông phong, ngõ Văn hương,  Văn chương, Huy văn. Bên kia là ngõ Hàng bột, Thịnh hào 1-2-3, ngõ Quan thổ. 


Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

HẾT LỬA HAY HẾT MỰC


                               
Trần Thanh Tuân
Vừa rồi đi khắp trong Nam ngoài Bắc, đâu đâu cũng thấy anh chị em vui mừng phấn khởi đón chào, tíu tít chuyện trò thân mật rôm rả. Chuyện trường cũ đặc biệt là chuyện lăn lộn với đời nhiều lắm. Nhiều chuyện nghe xong tỉnh ngay ra, học được khối thứ. Văn chương thơ phú hát hò vang vang dập dồn lại còn ảnh đẹp ảnh mơ mơ ậm ờ tuôn ra ào ào. Ấy vậy mà mình cứ thấy thiếu thiếu cái gì, anh em mới cứ tần ngần chưa viết, không biết thiếu lửa hay thiếu mực đây? Lửa thì ở đâu cũng thấy bùng bùng cả, mà biết chắc là còn dồi dào lắm, chắc là thiếu mực. Cái thời buổi này, hiếm gì không hiếm lại hiếm mực, rõ vớ vẩn!
Đang làm bài thi mà hết mực là bực lắm, có lúc đâm lo, hay là mình sắp toi đến nơi rồi?
Hết lửa hay hết mực đều chết. Mà tại sao Tuân vịt không hỏi mấy cái bà này này, lúc ấy thì làm thế nào. Hay cũng lại ĂN CHUỒI  để trượt vỏ chuối luôn, ha ha...

CHĂM LO CỦA QUÍ !

   
  Oánh K8MB

      Của quí K8- làng Cơ Điện bị ngứa(!)
      Của đáng tội: ngứa thì ít nhưng những kẻ yêu nó quá sột soạt mạnh  làm khối anh-ả nặng tình vì cái đang bỏ túi toáng lên. Nhưng  "giai điệu toáng" thì thật đáng yêu! Đến hôm nay thì nhất tâm một ý cả:- chẳng qua  cũng đều vì chung một gốc "Tình Cơ Điện" mà! Của quí vẫn được tôn vinh và ko đổi màu-  cách đặt vấn đề  và mục tiêu trong xây dựng phát triển cởi mở, dân chủ hơn- anh em bầu bạn đến nhà là thành người nhà luôn cho tự nhiên thật sự.
     Các bạn xem: Không chỉ 2 hôm nay đâu. Tớ thấy từ hôm  "gãi" vào chỗ ngứa dến giờ  "của quí" ấm dần, to bổng lên còn gì. Té ra cái gì cũng rứa thôi: Đến như :  mít cũng phải chạm cành, chanh cần phải chạm rễ"- ko đụng vào là nó ứ cho quả đâu ! vỏ cây xoan ngứa ngáy nứt vỡ là biểu hiện  nó đang cựa mình thay áo rộng hơn đấy thôi!

Nâng niu

    Bây giờ tớ chỉ mong mỗi chúng ta- biết trân trọng từng tí của quí của chung và cũng rất quan trọng là của nhau nữa cơ. Động viên nhau thì được rồi; Có thể góp ý cho nhau về cái gì theo mình là chưa được- thiếu gì hình thức phù hợp- quyết không nên phủ nhận nhau.. Tớ thấy đôi khi chỉ vì một lời Còm bột phát dùng từ quá mạnh mẽ chủ quan mà làm mất một mảng sân chơi, thậm chí làm dừng mấy cây bút tâm huyết - tiếc lắm! Đừng quá chủ quan nóng vội khi nhận định về cái mà mình cho là lỗi của bạn bè!
Chỉ có thế mới là bạn. Tớ định viết  cái ý nhỏ này lâu rồi mà nay mới có dịp tiện nhất: bọn mình cảm ơn cái từ "của quí" mà TV phát kiến đưa vào tự điển Cơ Điện  để sử dụng trên Blog này vì nó gọn, vui-hay ! Cảm ơn TV!
    chúng ta cùng chăm lo cho của quí làng C-Đ để "hái -gặt"  chứ!
                                                                                                          NĐ-  16-1-2014

TÌNH THOÁNG BAY QUA

                             
                             TÌNH THOÁNG BAY QUA

ThọK8MA
Hôm nay 16/1 vừa tròn một năm ngày mình tập viết. Có đôi lời muốn nói cùng các bạn trẻ những ai chưa từng viết bài blog hãy cứ liều như tớ, viết những gì mình suy ngẫm đừng quan tâm họ khen chê. Cũng đừng có hoảng họ viết hay hơn, hãy cứ là mình như mọi người biết.
Một năm rồi tớ vẫn nghĩ mình là người tập sự - mãi mãi là tập sự - có sai sót mắc lỗi gì thì cũng là kẻ đang tập sự đấy thôi, ai đó nhớ cho chứ đừng nên dùng dao mổ xẻ…
Những bài viết của mình có lạc lõng với trang blog cũng là điều tất nhiên vì tớ là thiểu số trong tập thể lớp ngày ấy và cách nghĩ vẫn còn khác xa với mọi người- suy nghĩ của lớp người cổ.
Tớ không mấy khi nhận xét và có lúc nhận xét bị bật trả lại tưởng là khen nhưng thực chất là chê thô thiển. Đã có gan viết thì cũng đừng quan tâm đến những gì họ nói. Nắn sửa mãi rồi bạn không còn là bạn nữa.
Biết mình vô duyên chốn này nhưng vẫn gửi các bạn một câu chuyện ở vùng xa bản
Thỉnh thoảng những kỉ niệm bạn bè lại bay vào cùng nỗi nhớ.

MỘT NGÀY CỦA TRANG BLOG

Thế là đã qua một ngày. Và thế là đã có những niềm vui to lớn, số bài viết, số bài comment và cả số lượng lượt vào Blog đều tăng và tăng nhiều. Nhưng tất cả điều đó không phải là quan trọng, cái quan trọng hơn là chúng ta đã hiểu nhau và xích lại gần nhau. Cái quan trọng nhất là Blog đã có một cái "đà" để tiến bước, cái đà đó là của một tập thể bạn bè là của những người Cơ Điện, của những người yêu nhau.
Hy vọng các bạn đã đến, các bạn đã xem và cả những bạn chưa bao giờ đến sẽ có ngày gần nhất hòa nhập với chúng ta, hòa nhập vào tình yêu Cơ Điện.
Một vườn hoa đẹp

ANH LẠI DUY QUÌ



V. Sinh K8MB

 Anh là người tuyệt vời, chân tình, thẳng thắn, nhiệt tình, rộng lượng, đã yêu là yêu hết mình.
 Là SV –K4, đi bộ đội về anh vào học với K8MB, anh ở cùng tổ. Tôi đã yêu quí, mến anh, thân thiết với anh từ lúc nào không rõ, cùng anh chia sẻ củ sắn luộc, bát phở, cốc bia hơ . Tâm sự về gia đình, về những người bạn thân, về người yêu..., cùng nhau học hành, cùng nhau làm đồ án tốt nghiệp . .
Anh em chúng tôi trong chuyến du lịch về miền trung của K8 năm 2013

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

NIỀM VUI NHO NHỎ

Sinh K8MB

 Đầu năm 2013 nhận được điện thoại của BT Quang, bạn vào . . . google..và gõ K8xuavanay. Thật xấu hổ mình có làm vi tính bao giờ đâu, tiếng Anh còn không biết. Phải nhờ con. Ơ hay, bố cứ rê rê con chuột, khó quá, chuột cứ chạy đi đâu.

Có công mài sắt có ngày lên kim

HÃY ĐẶT TÊN LÀ .... “ CÔNG NÔNG “ NHÉ

 NGUYỄN HỮU LUÂN K9I

 28 Tết Nhâm tý 1972, đang đóng quân ở Việt yên -  tiểu đội tôi  nhận lệnh gấp đi tiền trạm. Mùng 2 Tết  toàn bộ Đại đội đã tập kết ở rừng Lạng giang.  Lính tráng cũng chẳng rõ vì sao Tết đến lại phải chuyển ra  rừng chứ  không ở trong dân – (mãi  đến khi có lệnh  đi B  chúng tôi mới hiểu được phần nào?...  Ở ngoài rừng để giữ bí mật khi xuất quân chiến đấu). Tất cả đi làm lán dã chiến trong rừng Bạch đàn nhưng không được chặt cây
Mỗi tiểu đội chọn một ô đất trống dưới tán cây để làm một lán chung –  nho nhỏ vì  ni lông và bạt che không đủ. Đại đội đang thời kỳ huấn luyện chưa phát tăng võng như  khi đi B chiến đấu. Lán dã chiến vừa đủ theo số lính của tiểu đội. Lính ngủ trên sàn ghép từ cây  nhỏ tránh hơi đất, ba lô – súng để ngay  trên đầu .
Cái xe Công nông của Luân đây phải không?


PHONG VIÊN CƠ ĐIỆN ĐI TÌM NÉT XUÂN

Trang này tôi chỉ có mấy ảnh chụp các phóng viên cây nhà lá vườn mà thôi,Nhưng nghề chơi nào mà chả lắm công phu :

Chụp ảnh người mẫu chụp ảnh

TIẾNG VỢ GỌI và TÊN MÁI NHÀ CHUNG



  Oánh K8MB

 -  Dậy đi anh ơi!
 -  Dậy ăn sáng rồi còn đi làm chứ!
    Làm, ăn, chơi,  nghỉ, ngủ...dẫu chìm nổi xoay vần mấy rỗi cũng bị nắn theo quỹ đạo của Đất Trời và Thời gian. Ngủ xấp ngủ ngửa rồi còn nằm để ăn vạ ai  mà chẳng dậy !? Đành là vậy nhưng dạo mới cưới  cứ nghe vợ  gọi anh ơi! bất kể sau đó là "lệnh" gì thì cũng  sướng râm ran. Còn bấy nay- nghe mài điệp khúc này.. chán bỏ mẹ!
    Ầm ừ, ra vẻ.. ì thêm một lúc rồi cũng  dậy, ngồi cạnh giường thả chân xuống đất, nhìn cái đầu gối vưỡn còn mỡ lắm, cười tủm đi vô toa lét...
    Gẫm đàn ông thằng nào chả tham, thường thì chỉ thích thêm chứ ít kẻ muốn bỏ hẳn cái cũ. Giả sử sắm cái "loa mới" phát đúng những lời trên mà khác giọng  có thể cũng vẫn lại sướng được mấy bữa ! Của lạ mà! Nhưng thêm nếm kiểu đó ? đừng có đùa! Thay bỏ à? cái "cátset" phát ra điệp khúc kia - của nả " một đống vàng" khôn chuộc! Một nửa cái thân ta, chẳng mấy thằng chịu trả giá cắt luôn cái cổ của mình đi !
    Suy ra đổi mới cái gì chẳng khó!
    Tính toán lắm , bệnh nghề nghiệp của dân gốc Kỹ thuật mà!

Hạnh phúc gia đình là mãi mãi

MỘT LẦNKỶ NIỆM VỀ GẶP ĐẠI TƯỚNG.

Nguyễn Tuấn Dũng K8MA

Thế là đã 100 ngày trôi qua từ ngày Đại tướng mãi mãi ra đi.
Như đã hứa với mọi người khi viết bài “Đại tướng của lòng dân”, hôm nay tôi sẽ viết về kỷ niệm một lần gặp Đại tướng của tôi.
Đó là vào một ngày mùa xuân năm 1973, ngày mùng 3 tết.
Hôm đó nhân ngày tết tôi đến thăm và chúc tết gia đình một người bạn thân tại địa chỉ 49 phố Huế - Hà Nội. Gia đình bạn tôi vào thời đó có bà mẹ bạn tôi đã gần 80 tuổi, gia đình chị gái cả và gia đình người anh trai, còn bạn tôi lúc đó đang làm việc tại Ban chuẩn bị sản xuất nhà máy cán thép Gia Sàng – Thái Nguyên chỉ về nhà vào những dịp lễ, tết.
Các LL vũ trang tham dự lễ tang Đại tướng

TẤT NIÊN CLB CÂU CÁ CƠ ĐIỆN

Sau mấy ngày lựa chọn địa điểm và thời gian cho thích hợp, Ban Chủ nhiệm CLB CC Cơ Điện quyết định như sau :
-Thời gian của buổi tất niên CLB CC Cơ Điện là cả  ngày chủ nhật 19-1-2014
-Địa điểm là hồ câu gia đình của một chiến hứu của CLB tại Đồng Văn -Hà Nam
-Trân trọng kính mời các thành viên CLB và các Bạn dự bị  và đang quan tâm ,cổ vũ cho CLB CC Cơ Điện tham gia.
 Ban chủ nhiệm bố trí xe đón từ Hà nôi sẽ xuất phát lúc 8 giờ sáng 19-1-2014.Vậy kính mong các Bạn tham gia cuộc vui này đăng ký sớm để bố trí phương tiện-điểm đón cho hợp lý nhất .
 Thời hạn đăng ký cuối cùng là trước 24g ngày 17-1-2014
Các Bạn tham gia chỉ cần chuẩn bị cần câu -máy ảnh-thính mồi theo sở thích.đồ uống cá nhân còn lại là tùy .
Ban chủ nhiệm CLB mong sớm nhận được hồi âm
Mọi ý kiến có thể gọi cho Bình Tầu  0913214561 hoạc Thọ Mom 0913399503 để giải đáp hoặc đăng ký nhập cuộc
 Mõ Quang là khách mời kỳ này song do bận nên không dự được

CHÀO MỪNG NHÀ RÔNG LIÊN BẢN

                                 CHÀO MỪNG NHÀ RÔNG LIÊN BẢN

ThọK8MA
Không còn hình ảnh về dòng suối, nhánh sông, không ý nghĩ cây ghép cành vào trời đông giá lạnh, mình lấy ý một bạn K10 ví mỗi khóa như một bản.

Ngôi nhà rông liên bản đã được dựng trên nền đất cũ K8 đang chờ đón đội cồng chiêng của các bản – hy vọng đây là nơi hội họp chung của những người Cơ Điện, người đã nghỉ, người sắp nghỉ và người còn đang miệt mài về công việc.
MÁI NHÀ RÔNG

CHÚC MỪNG SỰ ĐỔI MỚI TRANG BLOG CỦA CHÚNG TA


Thế là giờ phút lịch sử đã đến, mọi dự định, mọi chờ đợi đã thành sự thật. Không phải là một sự kiện lớn lao gì, nhưng cũng là những cách tân cần thiết như bao sự đổi mới khác trong cuộc sống. Cái vui, cái quí ở đây là chúng ta, bạn bè chúng ta đã chấp thuận nhau, đã đồng lòng cùng đứng vào sát với nhau hơn nữa, không phải là để cho trang blog rực rỡ hơn mà là để cho tình bạn chúng ta keo sơn hơn, không chỉ những người K8, mà cho tất cả những ai đã từng là sinh viên ĐHCĐ cũ và mới, cho những ai yêu thích ĐHCĐ, yêu thích chúng tôi, yêu thích nhau.

CHÚC THÀNH CÔNG

Chúng tôi về trường

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

0h ngày hôm nay TÊN ĐĂNG NHẬP CỦA BLOG LÀ : "k8xuavanay.blogspot.com"  RỒI CHỌN "k8 cùng các bạn cơ điện"

ĐỂ ĐƯỢC SƯỚNG !




    Báo Tiền phong đăng tin:  Tháng 4-2011 tổ chức " Hành động vì hạnh phúc" (Action fo Happiness) - thành lập 2010 ở London  bởi giới khoa học Anh -mới được chính thức công nhận.và nhanh chóng được nhiều người trên TG tham gia. Mục tiêu của họ là " hình thành một phong trào  toàn cầu để thay đổi căn bản phong cách sống trong XH hiện đại" . Theo họ: Bất chấp những tiến bộ vật chất diễn ra suốt 5  thập niên gần đây trong TG công nghiệp con người vẫn không hạnh phúc hơn mà ngược lại, đã xuất hiện thêm những nỗi lo và thất vọng mới...cần phải thay đổi tình trạng kém lành mạnh  này! Họ đưa ra những nguyên tắc mà nếu thực hiện chúng con người có thể cảm thấy mình HẠNH PHÚC  - Tớ kê lại từ Báo TP cuối năm 2011 như sau:
                              " 10 NGUYÊN TẮC ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI HẠNH PHÚC
1-  Hạnh phúc không phải ở việc nhận mà là cho. Khi rảnh rỗi hãy tham gia các hoạt động từ thiện.
2-  Hãy giao tiếp nhiều hơn, hãy nhớ tới những người bạn mà gần đây ta ít có dịp tiếp xúc.
3-  Hãy tập thể dục thể thao, ít nhất là hãy chạy.
4-  Hãy quan tâm đến thế giới xung quanh, dành th.gian cho việc suy tư về thiên nhiên.
5-  Không ngừng tự trau dồi kiến thức, hãy học thêm ngoại ngữ.
6-  Hãy đặt ra trước mình những  mục tiêu cụ thể và phấn đấu.
7-  Hãy để cho các sai lầm làm ta khôn ra, tự sửa chữa và đi lên tiếp tục.
8-  Hãy lạc quan bằng cách lưu tâm hơn tới những khoảnh khắc hạnh phúc trong đời.
9-  Hãy chấp nhận bản thân như thực tế, đừng quá mặc cảm về những điểm yếu của cá nhân mình.
10-Hãy cảm nhận mình là một phần của một tập thể, hãy tham gia một tổ chức hay một câu lạc bộ nào đó."   
                                                                                   *             
    Đọc rồi tớ thấy : nói  "hạnh phúc" thường người ta cứ nghĩ tâng nên quá cao, quá xa- tớ chỉ bảo chung qui nó cũng chỉ là cái "dải độ sướng"  của các giác quan thôi! Chúng ta ai chả đã nghĩ và cố gắng làm từng điều trên trước khi cái tổ chức đáng mến trên ra đời. Tất nhiên nhiều người có thể đề xuất thêm bớt vào những lời khuyên  nọ cũng là thường tình... Nhưng họ hệ thống lại và nêu thành "Pa rem" để nhiều người  tham khảo mà chiêm nghiệm âu cũng để thêm nhiều người đồng cảm, cổ xúy cho nhau cùng đi đến những cái  sướng văn minh!?  Để mộc mạc tớ gọi quách nó là "10 nguyên tắc để được sướng" !
                                                                                           TMO,Nam Định 14-1-2014
                                                                                           

NGẮM EM KHÔNG


 Sinh K8MB
 Không phải ai cũng dám xây nhà, sửa nhà. Xây nhà, sửa nhà một việc làm đòi hỏi phải có tinh thần cao, có ý chí, có nghị lực, có sức khỏe . .và có tiền.
 Xây nhà, sửa nhà cũng hay, làm nhà để mình ở, mình thích theo ý mình. Nhưng cũng vất vả phải đi mua nhiều thứ: gạch, xi măng, cát, ống nước, dây điện, .. gần 100 loại vật tư cho công trình.

Anh ơi, có ngắm em không?
Ngắm thôi nhe, chớ có động lòng thương yêu.

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

Một CÁI SƯỚNG



        Còn nhiều người khổ, nhưng ai cũng có thể sướng!
       Cuộc sống mãi mãi nhiều âu lo vất vả- đương nhiên thôi! Nhưng cũng có vô số quà tặng. Ví như thi thoảng ngồi lại xem một bức ảnh mà người bạn chớp - chọn sẵn cho hay đọc - viết chia sẻ giao cảm với anh em bầu bạn -  tớ thấy cũng là 1cái sướng, là "làm giàu" cho nhau! Ai giỏi đến mấy cũng chẳng làm ra, nghe, sờ, xem được hết... Đi xem hội cây cảnh, đi du lịch mà ko sướng à!? Chỉ cần làm ra một chút tiền và cái đầu ăngten thì vẫn được no mắt, sướng thân...
       Màng sướng to, sướng dai thì tớ kinh vì chưa "nghiệm" !
Chỉ là một bông súng, nhưng nếu mình yêu nó, chăm chút một tý thời gian, một tý ham muốn thì nó thành nghệ thuật. Bông hoa này Quang mới chụp tại Nam Định chiều hôm qua 12/1/2014.

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

ĐÁ BÓNG GIỎI



 Sinh K8Mb
 Ông già nhà mình còn đá giỏi hơn mình, ông đá liền tù tì 5 thằng con trai, bác cả sinh năm 54, còn Thắng -1955, dưới còn 3 thằng nữa  .
 Em nói với anh Y (k3 ), A.Bằng, A.Hạnh (k4-8), A.Cường (k6-13 ), A.Thiệu (k6), A.Tỵ (k7-11), Sinh, Lâm (k9):  “ Eng  à.. ằng  ..á . . óng . .ỏi . .ất . .a 8 “ – ( Em là thằng đá bóng giỏi nhất k8 ). Cha Thắng (Dương Quốc Thắng) phát tướng kiểu gì hay bệnh tật làm sao mà hắn nói khó nghe quá. Dù sao hôm nay hắn tự hào, tự hào thằng con trai lớn đã sinh cho hắn 2 thằng cháu đích tôn, con gái út hôm nay lấy chồng.

Đội hình Cơ Điện trong Lễ Vu Quy

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

ĐỔI NGHỀ

Sinh K8MB

Hai thằng gặp nhau, ôm hôn nhau chút chít, quan khách xung quanh nhìn hai thằng thấy ngỡ ngàng.
Hai mốt năm rồi, bây giờ mày ở đâu, làm gì? Tao bỏ nhà máy đầu năm 1993, bây giờ tao ở HP, tao làm nghề mối mọt - côn trùng. Thôi cũng được, dù sao cũng còn có cài nghề dịch vụ, cứ tưởng năm 93 mày đi đứt rồi, gia đình tan rồi.
Tao bỏ nhà máy đầu năm 1993, bây giờ tao ở HP, tao làm nghề mối mọt - côn trùng. 

THOÁT NỢ



Sinh K8MB

Nào , hai ba , hết nhé .Anh tu một hơi hết sạch cốc bia , bọt bia dính đầy bên mép .Ta nói cho chú em biết , không có ta , còn lâu cháu em mới được vào học trường C2 Hồng Bàng .
 Số anh sướng thật , uống bia suốt ngày , sáng trưa, chiều tối . Lúc nào anh cũng say , người nức mùi bia .
 Hôm nay anh được vợ cho đi dự tiệc cùng , anh khoái lắm , được ngồi với toàn ông to , bà lớn . Là cán bộ TTX , anh cũng đi tiệc nhiều , ít được ngồi có quan to , nay anh phải thể hiện ra trò .
 Xin giới thiệu với các bác , đây là ông xã em , làm ở bên TTX , vợ chồng em xin nâng cốc chúc sức khỏe các bác .
 Anh uống từ từ , khiêm tốn , toàn rượu mạnh Vanentin 30 tuổi . Rượu mạnh ngà ngà , anh nói , xin phép quan vợ chạm chén với  các bác TW , anh rót đầy cốc , quan TW sợ toát mồ hôi , anh làm một hơi hết sạch .
 Cứ thế , cốc một , cốc hai , cốc ba . . Anh đứng dậy , miệng trên anh tu , miệng dưới anh cắm vào tường . . . Bà vợ mặt tái nhợt . . .
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
(Tượng Phật bằng đá lớn nhất Việt Nam tại chùa Phật Tích Bắc Ninh)