Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

CHUYỆN VỀ K8MA - KỲ 4


Quang K8MA    

(Kỳ 4)
Năm đầu tiên nhập học, lớp K8MA có sĩ số là 57 người. Trong đó có đến gần chục các anh chị lớn tuổi là cán bộ công nhân đi học. Nhà trường cử các anh làm cán bộ khung của lớp. Là những người có nhiều trải nghiệm, đã có gia đình, tâm lý vững vàng nên những ngày đầu lập lớp, công việc học hành, sinh hoạt trong khu sơ tán, có rất nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng lớp K8MA vẫn điềm đạm , lần lượt vượt qua và tiến lên phía trước.  

BAN LIÊN LẠC HỘI ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN HÀ NỘI


Hôm qua 30/3/2013, tại trụ sở QUỸ HỖ TRỢ XÂY DỰNG ĐỀN HÙNG 23 Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội , đã diễn ra cuộc họp trù bị BCH Hội Đại Học Cơ Điện Hà Nội. Đến dự gồm các đồng chí trong ban liên lạc của hội , đại diện  các khóa và các ban BT Blog
k6, k8, k10.
  

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

BBT Blog K8 xin giới thiệu những tấm hình về gia đình bạn Nguyễn Văn Sinh K8MB, hiện đang sinh sống tại   TP Hải Phòng.

    Nhân thể, BBT coi đây như một sáng kiến của bạn Sinh, đề nghị các bạn K8 (và cả các khóa khác nữa, nếu có thiện chí) Hãy gửi ảnh bản thân và gia đình mình đến Blog, BBT sẽ giới thiệu cùng mọi người và như thế chúng ta có thể gửi lời hỏi, chúc phúc đến gia đình bạn bè, thay vì chúng ta phải đến thăm, gặp gỡ trực tiếp, một điều không phải lúc nào cũng làm được.

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

CHUYỆN VỀ K8MA - KỲ 3.


   Quang K8MA 
(Kỳ 3)
 Trong khoảng một năm học tập và sinh hoạt trong cái khu sơ tán ấy, tưởng chừng không có chuyện gì đặc biêt. Ấy thế mà lắm chuyện ra phết. Tôi lại xin kể tiếp với các bạn một câu chuyện về cái bếp ăn và những chuyện xung quanh việc ăn uống.

CỦA HÀNG BÁN CHỒNG




Trên phố nọ vừa mở một “Cửa hàng bán chồng”, nơi chị em phụ nữ có thể chọn mua cho mình một người đàn ông. Ngay lối ra vào cửa hàng có treo một bảng nội quy với nội dung sau đây:

1. Bạn chỉ có thể vào cửa hàng 1 LẦN DUY NHẤT.
2. Cửa hàng có 6 tầng, càng lên cao thì hàng càng chất lượng.
3. Bạn có thể chọn bất cứ người đàn ông nào trên tầng bất kỳ hoặc leo lên tầng cao hơn.
4. Chỉ được phép chọn từ tầng dưới lên, không cho phép leo trở xuống để chọn lại.


Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

CHUYỆN VỀ K8MA - KỲ 1 VÀ 2.


CHUYỆN CŨ K8MA MANG RA KỂ.
                           Quang K8MA

     Cuối năm 1972, Chiến tranh dường như đã kết thúc trên nửa phần đất nước phía Bắc. Công cuộc xây dựng cũng đã bắt đầu khởi động. Hiệp định Pari đang trong tình trạng giành giật từng điều khoản giữa Việt Nam và Mỹ. Có lẽ vì thế mới có cái trận đánh hủy diệt, đưa miền Bắc Việt Nam về thời kỳ đồ đá, và cũng vì thế mà nhân dân Việt Nam lại một lần nữa, ngẩng cao đầu với chiến thắng vĩ đại “Điện Biên Phủ trên không”.
Khóa 8 ĐHCĐ nhập trường trong cái bối cảnh ấy.
Một góc trường ĐHCĐ ngày kỷ niệm 45 năm thành lập

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

NGUYỄN VĂN SINH K8MB

Sơn ơi, Hồng ơi, các bạn gái K10IB ơi, anh Sinh đây này.
Hôm rồi ngồi rỗi lục đống ảnh cũ trong tủ, tình cờ vớ được tấm ảnh vợ chồng Quang chụp chung với Nguyễn Văn Sinh vào một dịp kỷ niệm hội trường cơ điện nào đó, mình cũng không nhớ nổi, có lẽ đã cách đây khoảng hai mươi, hai năm năm gì đó, lúc ấy mình còn để ria. Chứng tỏ còn đang trẻ. Còn Sinh trông phong độ và Ga lăng đấy chứ.

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

NGUYỄN TRỌNG LUÂN - VĂN CHƯƠNG VÀ TẤM LÒNG NGƯỜI CSV, CCB.


Anh Luân gửi bài nhân xem tấm ảnh nữ k10


TẤM ẢNH EM NGÀY XƯA



Các Em ngồi trên liếp cỏ 
Tựa vào mái trường đang lên 
Một thời khốn khó 
Giặc giã vừa tan 


Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

KHÔNG ĐỀ


Em bây giờ là của người ta
Tôi cũng không còn là tôi thuở trước
Chúng mình leo ngược đường con dốc
Lúc ngoái đầu mỗi đứa một bên

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

TỰ NHIÊN VÀ CON NGƯỜI


BBT - Xin giới thiệu cùng bạn đọc một tay viết mới, một bạn gái, hiện đang hoạt động trong công tác cộng đồng, những dự án xã hội, những dự án nhân đạo của các tổ chức phi chính phủ Quốc tế tại Việt Nam. Bạn Minh Phương với bút danh MP.
Đây đã là bài đăng thứ 2, bài thứ nhất là thơ của Trần Mạnh Hảo – Tết xưa

                                                         MP 21:41 Ngày 19 tháng 3 năm 2013

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

CHUYỆN VỀ BÔNG HOA PƠ LANG



LUÂN K5
     Chuyện thì buồn . Nhưng chuyện buồn đâu phải không nên kể . Có khi kể ra rồi lòng thấy thảnh thơi hoá vui hơn . Chuyện tôi kể về hoa Pơ lang này là như thế .


Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

CÂU CHUYỆN CỦA TÔI


Lá thư đến ngày 19/3

    Nghĩ lại thấy tội tội thân mình nhưng là kỉ niệm mà kỉ niệm thì buồn vui cũng trân trọng để nhớ , để coi như một thứ tài sản của đời .
19/3/1970 là ngày đầu tiên đời tôi nhận được một lá thư con gái . Cảm giác ấy đến giờ 43 năm vẫn bồi hồi . Rồi sau này , nhờ ơn trời tôi lớn lên và cũng biết vô khối bạn gái nhưng cảm giác bồi hồi như ngày 19/3 năm ấy thì không có nữa .

TÌM LẠI TUỔI THƠ

Quang K8MA
    Được xem lại những tấm ảnh K10 thời những năm 70. Thấp thoáng là khu nhà 3 tầng cũ, và trước mặt là cái sườn đồi Cơ Điện đầy nắng và gió. Rồi  được nhìn lại những gương mặt các nữ sinh viên K10, một thời làm thổn thức các trái tim Cơ Điện. Tại sao lại không làm thơ chứ! 


Ta về tìm lại tuổi thơ,

Con đường xưa với mộng mơ một thời.
Câu thơ tìm cái chơi vơi,
Tình yêu cùng với những lời đắm say.
Bạn bè tìm lại những ngày,
Bên nhau đèn sách cùng thày, cùng cô.
Thời gian tìm lại đợi chờ,
Sương hôm, nắng sớm, giấc mơ thầm thì.
Tuổi xuân còn lại những gì?
Nhưng lòng vẫn muốn tìm về tuổi thơ.
                                 Hà Nội tháng 3/2013

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

CHÙM ẢNH k10 XƯA VÀ NAY

BBT K8 vừa nhận được một chùm ảnh về các cô gái K10 do Đỗ Sơn K10IB gửi đến.
Xin đăng lên đây để mọi người cùng xem nhé.
Các đấng Nam nhi đâu hãy viết bài nhận diện từng người đi. .
Cả các anh, chị K8, K6 nữa nhé, xin hưởng ứng vui vẻ nhe.
K8 ơi ai có ảnh K8 xưa và nay xin gửi cho BBT nhé. Nhìn mấy dãy nhà 3 tầng phía xa xa sao mà nhớ Cơ Điện đến thế!

CÁI DÂY LƯNG


Quang K8MA    
Vợ tôi, cô ấy gào lên, lương tháng trên dưới chục triệu, tiêu gì mà không mua lấy cái dây lưng mới mà cứ đi dùng cái cũ thế này, không sợ người ta chê à. Tôi nói:

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

SỢ VỢ


Chuyện vui hôm nay


Một anh chàng đi nhậu về muộn, quên mất vợ đang chờ mình ở nhà. Anh liền tiến đến nhỏ nhẹ nói với vợ:
-Mình đã ăn cơm chưa, để tôi lấy gì mình ăn nhé.
-Không thèm . Cô vợ trả lời.
-Hay là mình ăn cháo gà nhé?
-Không thèm. Cô vợ quay mặt đi.
Anh chồng tức quá, đứng phắt lên định nói:” Ông lại nện cho một trận bây giờ". Nhưng vốn sợ vợ nên anh ta không dám dùng chữ “ nện” liền nói rằng:
-Ông lại “ấy” cho một trận bây giờ .
Chị vợ nghe thế liền quay lại hớn hở nói:
-Thế hả? Nói phải làm đấy nhe, Một trận chứ không phải một cái đâu!.
- Sợ thật

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

SỰ NGHIỆP HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG THÔN

Quang K8MA - Chuyên vui
    Để thực thi chủ trương của lãnh đạo Quốc gia về Công nghiệp hóa nông thôn, đưa máy móc, thiết bị, KHKT về ruộng đồng, giúp cho làng quê và nông dân tiến kịp thành thị. Bộ Công nghiệp triển khai đưa máy móc thiết bị xuống ruộng, giải phóng sức lao động cho bà con nông dân, thoát khỏi cảnh "bán mặt cho đất, bán lưng cho giời", đồng thời giải phóng luôn sức lao động cho cái bọn "trâu bò ưa nặng", chỉ dùng trong lễ hội, nhậu nhẹt cho vui thôi.
    Bước đầu tiên của chiến dịch là cử cán bộ kỹ thuật về nông thôn giảng giải cho nông dân về công nghiệp hóa.

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

NGƯỜI ĐÀN BÀ BÁN BÁNH ĐA




Đã qua 8/3 vài ngày rồi mà vẫn thấy lấn cấn thấy nợ nần với những người vợ người mẹ người em . Vợ mình em mình thì cuộc sống không đến nõi nào , ngày 8/3 con trai con dâu mua quà mang biếu mẹ , các em ở quê thì đều có quà của anh chị ở tỉnh gủi về . Tối 7/3 đi đánh bóng rồi về uống bia ở góc chợ Thái Hà mấy thằng vừa phịch xuống ghế là đã rút điện thoại : Chúc mừng nhé ! mồng 8/3 nhé! Rồi : em ơi cứ ăn cơm trước đi anh về sau hôm nay mới mùng 7 mà . Ngoài đường ràn rạt những người ngồi ghếch chân trên xe mua hoa . Người bán hoa đông không kém . Một bông hồng : 25 nghìn ! nhanh lên cho chú . Một cành lan : bốn chục . Ừ gói cho đẹp hộ bác ! Điện nhấp nhóa , hoa lấp loáng khiến phố phường đẹp lung linh . Người người trên tay những bông hoa thắm , áo váy thơm tho . Cuộc sống yêu làm sao !
Âm thanh đến tức ngực bởi những bàn nhậu toàn thanh niên chúng nó cứ ..1..2..3 dzô 2..3..dzô 2..3..uốn .
Mắt hoa lên vì mấy cháu gái váy ngắn quá , bê bia ra nhặt cốc vào . Ốm mất thôi , chân chúng nó trắng như lợn cạo mịn như cao su . Bia ừng ực khiến quả khế cấm cổ họng đỏ ửng chạy lên chạy xuống như con suốt dệt .
cảnh nghèo đói
Chợt một phụ nữ gánh trên vai một gánh bánh đa đi đến . Chả biết cái gánh bánh đa chừng vài ba chục cái nhẹ quá hay chị mệt mà chị đi rất nhẹ , nhẹ hơn cái gánh bánh đa kia . Bác mua bánh đa đi mà uống bia . Mấy cái tay phẩy phẩy , mấy giọng nói bật ra : không , không . Người đàn bà nhớm chân lên vỉa hè rụt lại . Một cái xe máy của khách bia trờ tới . Đứa trông xe quát : đi nhanh lên để người ta dựng xe . Cái gánh bánh đa liêu xiêu kéo người đàn bà đi ngiêng ngiêng . Chả biết chị ấy đi nghiêng hay mình uống bia rồi nhìn thấy mọi vật cứ hợp với mặt đất bằng một góc nhọn vậy . Tôi gọi : Bánh đa ! chị ấy giật nảy người quay lại nhưng nhìn tôi dò hỏi thật hay không đây . Tôi vẫy . Chị lại và nhanh tay gỡ mấy cái bánh. 5 cái hai lăm ngàn . Người đàn bà mặt heo héo . Từ sáng tới giờ nhà cháu mới bán được hơn chục cái mỗi cái được 1 ngàn tối nay nhịn mất thôi . Bàn bia hội đánh bóng quyết định mua them 5 cái nữa dù biết chắc sẽ không ăn hết . Người đàn bà lí nhí cháu cám ơn các bác rồi liiêu xiêu bước đi . Chị đi lẫn vào dòng người và hoa 8/3 giành cho phụ nữ , nhấp nhóa xanh đỏ .
12/3/2013 NTL K5

MỘT NỮ BLOGER MỚI TRÊN ĐĂNG ĐÀN K8

    Xin được giới thiệu với các bạn  bài viết mới của Đỗ Sơn K10IB, một cô sinh viên nhỏ nhắn, mộc mạc, xinh đẹp dễ thương - Đấy là thời sinh viên - mà trong những lần gặp mặt vừa rồi, đặc biết là gần ngày 8/3 anh em K6, K8  và K10 vẫn hỏi thăm nhau về Sơn đấy.
    BBT K8 gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe, hạnh phúc đến Sơn. Sơn hãy coi Blog K8 và các Blog Cơ Điện khác nữa là ngôi nhà chung của tất cả các cựu SV và SV Cơ Điện nhé. Mong muốn nhận được nhiều sự hưởng ứng tiếp theo. 
    Ảnh của chị Thọ thì chưa có xin tạm thay vào đó là một số gương mặt các CSV K5, K6, K8, K10 và cả K14 nữa. Nhân tiện đề nghị: Sơn có thể gửi ảnh cho Blog K8 để lưu trong Album bạn bè, hiện đã có khá nhiều. 



Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

HOA BAN TRONG TIẾT XUÂN HÀ NỘI

Hoa Ban bên bờ Hồ Gươm - 9/3/2013
Quang - K8MA
Trong tiết xuân, người Hà Nội rủ nhau đi xem, đi chụp ảnh hoa Ban. Hoa ban, một loài hoa đặc trưng cho vùng núi Tây Bắc, nay nở trắng đường Hà Nội.










Đường Hà nội, hoa Ban trắng ngập tràn
Lứa tuổi trẻ rủ nhau về đây như lên vùng Tây Bắc.
Chẳng có tiếng khèn, Chẳng có tiếng lả lơi trong câu hát.
Mà trong tôi cứ nhớ lại, nhớ lắm Điện Biên ơi!

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

VUI CÙNG THƠ CHẾ

Nhân ngày 8/3 vui vẻ, mời các bạn đọc ít thơ chế sưu tầm trên mạng cho vui nha.
Còn tiền... vợ nói líu lo,
Hết tiền thì... vợ hét, "ho" suốt
ngày!

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

CÔ GÁI VÀ CHÀNG CẢNH SÁT

Chào anh nha

Một cô gái chân dài, mắt xanh, môi đỏ, quần áo phong phanh, phóng xe ào ào trên phố, qua ngã tư, gặp đèn đỏ, cô không dừng lại, vẫn phóng ào ào.
Một chiến sĩ ảnh sát, mặt non choẹt đứng góc ngã tư đối diện, kịp hít còi ngăn cô gái lại. Sau cái giơ tay chào vụng về, cậu cảnh sát hỏi cô gái
- Chị có biết vì sao tôi hít còi giữ chị lại không.
   Chớp chớp đôi mắt nai rồi cô nhoẻn miệng cười và nói.
- À em biết rồi, hôm nay ngày 8/3 nên nhiệm vụ của các anh là phải hít phụ nữ và chúc mừng họ. Vui quá, em cảm ơn anh nha!
Nói rồi cô gái lại phóng xe ào ào, để lại cái nuốt nước bọt của cậu cảnh sát mặt còn non choẹt

TẶNG CÁC BẠN GÁI NHÂN NGÀY 8/3


Nhân ngày 8-3, Chúc chị em nhà ta luôn giữ phong độ trẻ trung, chiều chồng, thương con….trung hậu, đảm đang…hi…hi…..và luôn là “ghế tựa” vững chắc cho các bác tài nhà mình.
Xin tặng chị em bài thơ nhân ngày 8-3:
Bông hoa Mua ngày nào trên các triền đồi Cơ điện

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

BỘ TỨ

Quang K8MA - TẶNG CÁC BẠN GÁI ĐH CƠ ĐIỆN.
                                                              
“Ngày ấy chúng tôi chơi với nhau vui lắm, cả thảy bốn đứa nên gọi là bộ tứ, hai đứa con trai chúng tôi là dân K8, còn hai đứa con gái K11. À mà là dự bị chứ chưa phải chính thức”. Rồi ông kể cho tôi nghe câu chuyện tình lãng mạn thời sinh viên của ông. Ông bạn đồng môn K8 của tôi. Mới đầu tôi không để tâm lắm, nhưng rồi với cái giọng đều đều, trầm trầm nghe như từ xa xăm vọng về, với các tình tiết dịu êm, hấp dẫn cứ như lôi cả hồn tôi vào cuộc. Tôi bắt đầu lắng nghe.    
   

NHỚ TRƯỜNG NHỮNG BUỔI CHIẾU PHIM, VĂN NGHỆ…



Mình nhớ vào năm thứ tư có một đợt điều tra về đánh giá nội dung sinh hoạt đoàn, nguyện vọng công tác của cá nhân…Mình ghi rõ sinh hoạt quá nghèo nàn, không có nội dung nào lôi cuốn thanh niên, nguyện vọng sau ra trường muốn được công tác ở thành phố ven biển…
Mấy chị K7MB về kể các thầy nói mỗi con Thọ là nói thật.
Nghèo nàn về sinh hoạt nội bộ nhưng mình vẫn nhớ những buổi nói chuyện về âm nhạc của nhạc sĩ Văn Ký, buổi văn nghệ chào mừng ngày Quốc khánh Hunggari, các buổi văn nghệ của trường, buổi chiếu phim ở đồi bạch đàn gần khu thí nghiệm…

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

CHÙM TIN ẢNH THÁNG 3

Sắp đến ngày QUỐC TẾ PHỤ NỮ  8/3, đề nghị anh em ta và cả chị em nữa, hãy viết bài hưởng ứng nhé
Đời thiếu Mẹ hiền không Phụ nữ
Anh Hùng, Thi Sỹ chẳng còn đâu!
(BBT đang đợi nhiều hơn các bài viết và ảnh)


3 gương mặt nữ K14 trong ngày CCB K14

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

DỰ LỄ CƯỚI CON GÁI CHU THỊNH

Sáng nay nhóm bạn K8 Hà Nội kéo quân lên Thái Nguyên dự tiệc cưới con gái Chu Thịnh tại Thái Nguyên


Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

HỘI CCB K14 ĐHCĐ

Chùm ảnh về kỷ niệm 30 nhập ngũ Hôi CCB K14 - Tối ngày 2/3/2013 tại Khách sạn Thắng Lợi HN

Con đường ra ga Lưu Xá

Bây giờ già rồi. Nhiều khi cứ lẩn thẩn nhớ những chuyện đâu đâu. Chuyện bạn bè. Chuyện học hành. Chuyện quê. Chuyện đời lính. Chuyện tình yêu ban đầu, ban giữa, ban cuối. Và chuyện những con đường đã đi qua.
Con đường làng đến lớp.
Con đường đêm nao nắm tay bạn gái nhùng nhằng duới trăng.

Đọc tiếp

VẪN LÀ THÁNG GIÊNG ĂN CHƠI


Hôm qua ngày 1 tháng 3 năm 2013 tức 20 tháng giêng Quý Tỵ, theo tinh thần "Tháng giêng là tháng ăn chơi", một số anh em Cơ Điện đã tụ tập ở nhà Quang K8MA vui vẻ, nhậu nhẹt chút chút. Ở đấy có Anh Luân K5, người viết văn rất hay, các bài của anh luôn làm xôn xao các tâm hồn văn chương Cơ Điện trong các trang Blog K6, K8, K10,... có các anh Thọ "mom", anh Dũng, những tay viết Blog K6 kỳ cựu, chẳng ai có thể quên được những tấm ảnh khắp 3 miền của anh đăng trên Blog trong những ngày vừa qua. Dường như Tấm lòng của anh luôn hướng về Tổ Quốc, về nhân dân, về đồng đội, anh đau xót trước sự mất mát của những người lính, trước sự bất hạnh hiện tại của dân tộc. Một tay viết mới đang rất hăng say, bạn H. Tiến K8MB, những bài viết của Tiến thiên về tình bạn, tình yêu và luôn đậm nét hài hước. Đúng rồi cuộc sống làm sao có thể thiếu vắng tính hài hước được. Mong sao tinh thần hăng say của H. Tiến luôn được duy trì và tiếp tục lan sang các bạn khác nhé. Ngoài ra là nhóm bạn K8 chúng tôi, những người thường xuyên gặp nhau, Quang, Hồng, Thái, Hòa, Hường. Mỗi người mang đến đây một nét riêng của bản thân và toàn bộ đã hợp thành một tác phẩm tình bạn Đồng môn Cơ Điện tuyệt vời.