Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

DIỄN ĐÀN "VÌ SAO và LÀM SAO...?" CHO CÁC BLOG

BBT
Hiện nay bên Blog K10 do bạn Hùng khởi xướng đang có một diễn đàn trao đổi về tình trạng hiện tại của các trang Blog Cơ Điện. Mời các bạn sang trang Blog K10 đọc, suy nghĩ và cho ý kiến của mình.

XA VỢ BA ĐÊM

  V.Sinh
-         Em ơi, tết này anh phải xa em ba đêm .
-         Tết này anh đi đâu? Anh làm gì? Anh ngủ ở đâu? Mà anh kêu phải XA VỢ BA ĐÊM !
  Anh có đi mười đêm không? Đấy anh xem cái nhà anh Quân biên tập của anh. Anh đó xa vợ cả tháng có sao đâu. Ngay cả bác gì như bác Mom, em thấy bác đó xa vợ mấy tháng dài để đi tìm đồng đội khắp Bắc Trung Nam. Rồi còn cả anh bạn mới của anh trên Blog, anh TV ấy, anh đó đi Mỹ chơi với con những tháng dài! Em thấy các anh đó chẳng có kêu la.
 Anh nói anh kêu: Đêm 29, đêm 30, đêm mồng một tết phải xa em.

anh chỉ được XA VỢ BA ĐÊM tết Ất Mùi thôi!

Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

NÉT ĐẸP QUANH TA

 Trần Thanh Tuân
Đầu năm Tuân Vịt có vài chuyện vui mạo muội dâng lên bạn bè, hầu làm quà  thông tâm cho năm con Dê.
Phần lớn chuyện là của các bạn trẻ 20-30 tuổi ở Sài gòn đăng trên diễn đàn và tạo ra một cái thread đến hàng trăm trang nên TV vào đọc và nhặt ra được nhiều mẩu chuyện cảm động, xin post lại đây coi như sự chia sẻ của bạn đọc.

Lưu ý là tác quyền thuộc về các thành viên diễn đàn và tôi chỉ copy lại, vẫn giữ nguyên văn phong forum có phần hơi teen của các bạn ấy, các bác lớn tuổi hơn chịu khó chút nhé, chủ yếu là tấm lòng. Hy vọng là các bạn không cảm thấy phiền khi những mẩu chuyện thế này được chia sẻ

Tuổi teen nghĩ gì?

BẨY CÂY NGÀY TẾT

    V.Sinh

  Mỗi gia đình mỗi người tùy theo điều kiện và hoàn cảnh hoặc sở thích chọn mua về nhà một cây để đón tết .
   Cành Đào (Cây Đào). Cành đào tết có từ bao giờ với dân tộc Việt Nam với con người Việt chắc nhiều người không biết… Mua được cành Đào là đã sắm xong tết!

Cành đào tết trong nhà

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015


VỀ MỘT BÀI VIẾT...

ThọK8MA
Đây là bài được đăng lại nhưng vẫn gây xôn xao dư luận, có thể là của một bạn trẻ người Nhật thật và cũng thể của ai đó hay chính của người Việt mình viết ra nhưng bất luận là của ai nội dung bài viết cũng đáng để người đọc suy ngẫm...

MỘT BẠN TRẺ NGƯỜI NHẬT ĐANG DU HỌC Ở VIỆT NAM VỪA CÓ BÀI VIẾT GỬI GIỚI TRẺ VIỆT NAM . BỨC THƯ KHIẾN DƯ LUẬN XÔN XAO .
“Việt Nam – nhà giàu và những đứa con chưa ngoan”
Tôi đang là một du học sinh Nhật, có hơn 4 năm sinh sống tại Việt Nam. Với ngần ấy thời gian, tôi đã kịp hiểu một đạo lý giản đơn của người Việt: “Sự thật mất lòng”.
Song không vì thế mà tôi sẽ ngoảnh ngơ trước những điều chưa hay, chưa đẹp ở đây. Hy vọng những gì mình viết ra, không gì ngoài sự thật, như một ly cà phê ngon tặng cho mảnh đất này, tuy đắng nhưng sẽ giúp người ta thoát khỏi cơn ngủ gục – ngủ gật trước những giá trị ảo và vô tình để những giá trị thật bị mai một.

Niềm tự hào về đất nước của giới trẻ Việt Nam...

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

THÁP PHỔ MINH, CHÙA THÁP, MỘT BIỂU TƯỢNG CỦA VÙNG ĐẤT NAM ĐỊNH

Quang K8
Đêm 13 ngày 14 tháng giêng, Lễ Khai Ấn tại Đền Trần Nam Định, chẳng hiểu tốt hay xấu, người đi xin ấn (mua ấn) rất đông... Bên cạnh Đền Trần, cách chừng 500m, trong cùng một quần thể di tích có Chùa Tháp với cây Tháp Phổ Minh cũng rất nổi tiếng trong lịch sử, đặc biết lịch sử kháng chiến chống quân xâm lược phương Bắc.
Đầu năm, ngay từ những ngày mồng 1, mồng 2 Tết (Âm lịch), dân quanh vùng cũng như đông đảo người dân khắp nơi trong cả nước đã đến viếng thăm và thắp hương cầu an, cầu phúc. Còn nhớ, sinh thời Đại Tướng Võ Nguyên Giáp năm nào cũng vậy, ông đều về Đền Trần và Chùa Tháp để thắp hương vào dịp tết này đây. Tháp Phổ Minh đã có một thời gian dài được lấy làm biểu tượng cho Nam Định giống như Chùa Một Cột được lấy làm biểu tượng cho Hà Nội vậy.
Thật sự nếu bạn tin rằng đi thăm viếng đền chùa để cầu mong một cuộc sống an lành hạnh phúc, thì bạn nên đi vào dịp đầu năm này, còn Lễ Khai Ấn vào ngày 14 quá đông và quá nhốn nháo, dường như sự linh thiêng đã bị lạm dụng và tín ngưỡng có cái gì đó không còn trong sáng nữa.

Chùa Tháp tại ngoại ô Tp Nam Định

Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

QUẢ BÒNG ĐÊM 30

V. Sinh
   
-         Em ơi, bán anh mua quả bòng!
-         Sao, bây giờ chuẩn bị đón giao thừa rồi anh mới đi mua bòng à?
-     Số anh vất vả lắm em ơi. Đây là lần đầu tiên trong đời anh đi mua QUẢ BÒNG ĐÊM 30!

ĐẦU NĂM MỚI ĐI LỄ CHÙA

BBT
Là một nét đặc trưng, truyền thống của người Việt Nam, đầu năm mới, gia đình, bạn bè lại cùng nhau đi tìm đức tin, cầu mong sự an lành hạnh phúc tại những nơi linh thiêng, trong lành. Đó cũng là lễ hội du xuân cầu phúc.
Xin được giới thiệu một vài hình ảnh ĐI LỄ CHÙA ngày mồng 1 tết Ất Mùi tại Chùa Trấn Quốc và Đền Quán Thánh Hà Nội cùng các bạn.

Chùa Trấn Quốc sáng mồng một

Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

ĐÓN XUÂN ẤT MÙI

Thông lệ hàng năm đón Xuân là đến nhà thờ Họ rồi đi vãn cảnh chùa Nga Mi và đình làng Hoàng Mai
Viếng đền Thờ Liệt sỹ của phường Hoàng văn Thụ và thăm viếng gia đình liệt sỹ bạn thời phổ thông


Cháu nội về chúc Tết Ông

Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

MÀN PHÁO HOA NGHỆ THUẬT TRÊN CÂY CẦU MỚI NHẬT TÂN CHÀO NĂM MỚI ẤT MÙI.

Cầu Nhật Tân phút trước giao thừa.

LỜI CHÚC ĐẦU NĂM

Năm mới đã sang thật rồi
Xin chúc tất cả mạnh khỏe- vui vẻ-tươi trẻ và luôn may mắn để còn " thường xuyên gặp nhau tròn năm "

Thêm chú thích


Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Nhân dịp năm mới Ất Mùi, năm của những con dê tuổi 60, ít nhiều râu tóc cũng đã bạc. Ban Biên Tập Blog xin được gửi đến các bạn K8 bạn tốt của các cụ Dê cùng toàn thể anh chị em Cựu Sinh Viên, Giáo Viên Đại Học Cơ Điện Thái Nguyên lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Mong sao sang năm mới Ất Mùi (2015) chúng ta sẽ đoàn kết hơn nữa, keo sơn hơn nữa để tuổi cao thêm niềm vui, thêm sức khỏe, thêm hạnh phúc, để trang Blog của chúng ta càng thêm nhộn nhịp, tươi trẻ!


TUYỂN NHÂN SỰ (Sưu tầm)

ThọK8MA
Là câu chuyện xem lại vẫn thấy hay mình đăng để các bạn cùng đọc vào ngày cuối năm. Mình thất bại về giáo dục con, một đứa lo cho cả nhà còn đứa kia cả nhà lo cho nó. Chỉ là tuyển người nhưng cách nhìn nhận đánh giá, lựa chọn …làm mình liên hệ tới cách tuyển lao động hiện nay của phần đông các doanh nghiệp phía bắc còn nhiều bất cập.

Một thanh niên thành tích học tập ưu tú đến một công ty lớn xin vào chức vụ quản lý, anh vượt qua đợt thi tuyển vòng ngoài, nhưng còn phải trải qua cuộc vấn đáp do chính tổng giám đốc chủ trì.
Đọc lý lịch của người thanh niên, vị tổng giám đốc đánh giá anh rất cao, từ trung học đến nay anh luôn có thứ hạng giỏi, và việc học không hề bị gián đoạn.
Ông hỏi: “Anh có học bổng của nhà trường không ?” Người thanh niên trả lời : “ Không có”.
Ông lại hỏi: “Vậy cha của anh đóng tiền học phí ?” Người thanh niên trả lời: “ Ba tôi chết khi tôi mới một tuổi, chính mẹ tôi đóng học phí cho tôi”.
Vị tổng giám đốc: “Vậy chắc mẹ anh làm cấp cao ở công ty nào đó ?” Người thanh niên trả lời: “Không, mẹ tôi giặt thuê áo quần cho người ta”.
Tổng giám đốc yêu cầu chàng trai cho xem hai bàn tay, Anh có bàn tay nhẵn nhụi không một vết chai.
Vị tổng giám đốc hỏi: “Có lẽ anh chưa bao giờ phụ mẹ anh giặt quần áo ?”
Người thanh niên trả lời : “Chưa bao giờ, bởi vì mẹ tôi chỉ muốn tôi học chăm, bà nói để bà giặt sẽ nhanh hơn nhiều”.
Vị tổng giám đốc nói: “Tôi có một yêu cầu, hôm nay về nhà anh hãy rửa tay cho mẹ rồi giúp mẹ anh giặt đồ…, ngày mai đến gặp tôi” .
Lòng vui vô hạn, khi chàng thanh niên thấy mình được hẹn trở lại. Về tới nhà anh xin mẹ cho rửa tay, nghe nói là yêu cầu của giám đốc nên mẹ anh đồng ý.
Người thanh niên rửa tay cho mẹ, vừa rửa vừa khóc. Lần đầu tiên anh phát hiện tay mẹ bị lở loét, đầy những vết xước … nhiều lần bà run lên vì xót.
Lần đầu tiên anh hiểu ra, nghề giặt áo quần khổ thế nào, để đóng học phí cho anh, đôi bàn tay của mẹ là cái giá phải trả cho bằng tốt nghiệp của anh ...
Rửa tay cho mẹ xong, anh giặt hết số quần áo mẹ đã nhận về ... Tối hôm ấy hai mẹ con trò chuyện với nhau rất lâu ...
Vị tổng giám đốc hỏi: “Anh đã thực hiện như tôi dặn chưa ?” Hôm sau, đúng giờ hẹn người thanh niên trở lại công ty.
Người thanh niên trả lời: “Tôi đã rửa tay cho mẹ, và giặt số áo quần mẹ tôi đã nhận”. Ông tổng giám đốc: “Và anh cảm thấy thế nào ?”
“Tôi học được ba bài học:
Thứ nhất, tôi hiểu được nhờ mẹ mà tôi có ngày hôm nay.
Thứ hai, tôi hiểu được kiếm ra đồng tiền vất vả thế nào.
Thứ ba, tôi hiểu phải nhập cuộc mới cảm thông với cuộc đời”. Người thanh niên nói:
Tổng giám đốc nói: “Anh đã được nhận. Tôi chỉ nhận những ai có lòng biết ơn, hiểu được giá trị của lao động cực khổ, và biết cảm thông với người khác. Tôi dị ứng với kẻ xem tiền bạc làm mục tiêu chính của cuộc đời”
Bạn có thể mua cho con đủ thứ tiện nghi. Nhưng đừng quên dạy con hiểu giá trị của lao động, và trân trọng những gì mình nhận được. Có thế sau này, khi ra ngoài xã hội, chúng mới biết cảm thông với khổ đau của cuộc đời. Đó chính là cách bạn dạy cho con mình lòng biết ơn với cuộc sống.
HÃY BIẾT ƠN những người khiển trách ta, vì họ giúp ta tăng trưởng định tuệ.
HÃY BIẾT ƠN những người làm ta vấp ngã, vì họ khiến năng lực ta mạnh mẽ hơn.
HÃY BIẾT ƠN những người bỏ rơi ta, vì họ đã dạy cho ta biết tự lập.
HÃY BIẾT ƠN những người đánh đập ta, vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.
HÃY BIẾT ƠN những người lừa gạt ta, vì họ tăng tiến kiến thức cho ta.
HÃY BIẾT ƠN những người làm hại ta, vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta.



Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

THƯ GIÃN CUỐI NĂM

BBT.
Giờ này đã là chiều 29 tết rồi. Chắc hầu hết các chiến hữu Blog đã rỗi rãi, ngồi đếm ngược đồng hồ để đón giao thừa. Để cho thời gian trôi nhanh hơn, xin mời mọi người dzô đây xem những tấm hình tạm gọi là ưa nhìn, đẹp mắt. Cũng là một phần thu hoạch của cái thú đam mê ảnh trong năm qua, đặc biệt là cái thời gian đông sắp qua, xuân đang đến. Riêng đoạn cuối có chút ảnh Nude sưu tầm. ai thích thì xem còn không thích thì lấy tờ giấy che đi là được mà...

TRỘM ĐÀO

   V.Sinh

- Trộm, trộm, bắt bắt TRỘM ĐÀO.
- Đâu đâu, trộm đâu, trộm ở đâu?

Chợ hoa ngày tết

Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

MẸ CHA CÁI TẾT

 V.Sinh
  Chưa bao giờ thấy lão Mom chửi bậy, ấy mà sáng sớm nay lão Mom đã chửi ầm cả nhà vang cả xóm. Lão chửi MẸ CHA CÁI TẾT.
   Đời lão xông pha khắp nơi, vào sinh ra tử. Ấy vậy mà không thấy khổ. Lão chỉ thấy đời lão vui tươi, lão đi đến đâu cũng được mâm cao cỗ đầy, rượu dô thoải mái.
  Lão khổ vì tết này vợ lão bắt lão gói bánh trưng. Đã lâu lão không gói bánh trưng. Lão chơi quen rồi, tết năm Giáp Ngọ lão ra đầu phố Trương Định mua  nhoằng một cái 5 cái bánh trưng thế là xong.

Chiều nay lão gói bánh trưng vừa gói lão vừa cười.

HOA TẾT HÀ NỘI

TẶNG K8 HOA VÀ ĐỒ TẾT HÀ NỘI



Thêm chú thích

TẾT ĐÃ VÀO NHÀ

Quang K8.
Chẳng giàu, chẳng nghèo cũng chẳng chơi
Mà vẫn phải theo cái sự đời
Tết đến, Bánh trưng treo lủng lẳng
Xuân về cành lộc cắm, cắm chơi

Cành đào rừng đón xuân

Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

GẶP NHAU CUỐI NĂM

Hôm nay ngày 27 tết, vẫn như mấy năm gần đây, Vũ Đình Chiến K8I về chơi thăm bạn bè Cơ Điện Hà Nội. Mặc dù phần lớn đều bận rộn việc nhà, việc tết, nhưng mấy anh em K8 cả điện lẫn máy lại được ngồi hàn huyên với nhau bên cốc bia hơi Hà Nội. Chẳng dám ngồi lâu, những cũng đủ để hàn huyên bạn bè, đủ để chúc phúc cuối năm và cũng đủ để hẹn hò cho những cuộc đi chơi thăm thú gia đình nhau sau tết.


Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

TƯỞNG NHỚ MỘT NGƯỜI CON ĐẤT VIỆT

ThọK8MA
Trong những ngày này Đà Nẵng cùng với cả nước tiếc thương một người con đất Việt đã ra đi – Ông NGUYỄN BÁ THANH.
Không biết nhiều về ông nhưng những gì người dân Đà Nẵng nói về ông và tốc độ phát triển về mọi mặt cùng với sự trong sạch mơ ước về ANTTXH của thành phố  đã cho thấy ông thực sự là một cán bộ quí của dân, của Đảng.

Chân dung ông Nguyễn Bá Thanh.

Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

GHÉT TẾT

ThọK8MA
Có lẽ mình ngược với mọi người vì từ bé đến bây giờ vẫn luôn ghét tết. Có lẽ chưa đúng lắm vì dạo học xa nhà gần tết là đến lớp thường cùng mọi người hay đếm ngược mong đến ngày về. Lúc tới nhà thấy buồn vì đã nghĩ ngay đến ngày phải đi.

Tớ bị cấm nhận tiền mừng tuổi nhưng vẫn nhớ những tờ một hào tươi mới của bố lì xì (người duy nhất tớ được phép nhận) nhưng không kịp nóng đã chuyển ngay sang ông anh vì chẳng lưu giữ tờ nào. Có một tết về xóm cũ các ông bà ép, mình có nhận được hơn đồng gì đó (ngày chưa học chữ), về đến nhà bố có vẻ không bằng lòng, anh trai gọi ra tra và nẫng luôn số tiền mình vừa có được. Xóm ấy anh không dám tới vì có lần bắn súng bột que diêm lem lém mái nhà suýt cháy, bữa đó bị bố cho một trận đòn nhừ tử mình đứng xem thấy khiếp đảm.

Hoa tết trong siêu thị. Người mua không dùng, chỉ để biếu lên...

KHÔNG KHÍ XUÂN HÀ NỘI

Mời mọi người cùng thưởng thức cái không khí xuân những ngày này ở Hà Nội nhé.





Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015

Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

VUI XUÂN CÙNG NHỮNG CÁNH ĐÀO RỪNG

Dù nhiều tiền hay không thì mỗi người, mỗi nhà cũng cố mua cho gia đình mình một loại hoa nào đấy để chơi trong mấy ngày tết chứ. Còn ngắm hoa thì không tốn tiền lắm. Nhưng cũng không phải ai cũng có thời gian hay cơ hội ra chợ hay lên vườn du ngoạn đâu. Có cách này là tiện hơn cả. Xin mời các bạn cùng ngắm những cành đào rừng đẹp nhất đã được chọn lọc qua ống kính photography.



Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

NÀO CÙNG NHAU TA ĐI CHỢ HOA ĐÓN XUÂN.

Xuân đã đến, Năm mới sắp về. Cái tết Ất Mùi đến gần rồi. Mặc dù nhuận 2 tháng 9 đã làm cho thời tiết, mùa màng có sai khác ít nhiều, nhưng rồi Tết cũng đã đến trong cái sắc xuân muôn thủa của nó.
Tết đến ai mà chẳng nghĩ đến hoa. Hoa bao giờ cũng là biểu tượng cho Hạnh Phúc, cho Ấm no và cho cả sự tự tin nữa.
Tuy thế nhu cầu và sở thích của con người thì không giống nhau. Người thích cành bích đào nhật tân, vừa đẹp, vừa truyền thống. người lại thích cành đào rừng Mộc Châu trông khúc khủy, mốc meo nhưng toát lên vẻ cương trực tự tin mãnh liệt. Phần nhiều các gia đình trung lưu chỉ mong mua một bó layơn tươi tắn hay một vài cành phong lan duyên dáng, vừa gọn nhẹ dễ bày vừa phù hợp túi tiền công chức. Nhưng cũng không ít người cứ phải tìm, phải lao vào những siêu thị hoa danh tiếng, đắt đỏ. Bởi lẽ họ mua, nhưng không bày trong nhà mình, mà bày ở đâu đó cho đẹp lòng người khác, nghe hơi vô lý nhưng là chuyện có thật. "Người mua thì không dùng, người dùng thì không mua" mà.
Thôi nào, hãy cùng nhau dạo quanh thưởng thức không khí chợ hoa tết nhé!

Đào rừng về với Hà Nội

Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

TRÊN ĐẤT DIÊM ĐIỀN THÁI BÌNH.

Hai hôm nay 7-8/2/2015, 3 anh em chúng tôi, Quang K8, anh Thọ và anh Hòa các phi công K6 -8-10 đã cùng nhau vi vu về miền biển Diêm Điền Thái Bình thực hiện một cuộc đi vui vẻ và ý nghĩa.
Việc đầu tiên là các chiến hữu K6 năm xưa cùng chung chiến hào Quảng Trị tìm về với gia đình bạn bè để thắp nén nhang thơm cho người đã nằm xuống trên chiến trường. Một việc nghĩa tình. Những nén nhang bạn bè vào dịp xuân về tết đén thật ý nghĩa.


Những nén nhang bạn bè.

Chụp ảnh cùng gia đình liệt sỹ

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

TẤT NIÊN K6

Hôm nay các anh chị K6 tổ chức tất niên đồng thời cũng là mừng nhà mới của gia đình anh Hồ Lê Thanh. Thật là vui.
Mấy ngày mưa rét là thế, vậy mà sáng nay trời sáng, đến lúc mọi người tụ tập đông đủ ở nhà mới của gia đình anh Thanh thì trời bừng nắng đẹp. Một căn hộ tại khu đô thị Times City, 3 mặt tiếp giáp với không gian và hệ thống cửa kính giúp cho các phòng chẳng cần phải lên đèn mà vẫn sáng chưng.
Bữa liên hoan tất niên được đặt sẵn dưới nhà hàng của khu nhà T2, sang trọng và tiện nghi, các món ăn theo kiểu Bufe nhưng có người phục vụ, thật tiện. Nhân thể xin có một ý kiến nhỏ thế này. Nếu K8 chúng ta hay bất cứ hội hè bạn bè nào của Cơ Điện thử tổ chức ở đây xem có hay không nhé.

Lẵng hoa mừng tân gia

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

ÔNG BA NHẤT

 V. Sinh
-         Anh ơi, từ Tết này trở đi em gọi anh là “Anh BA NHẤT”
-         Các con gọi anh là “Bố BA NHẤT ”, các cháu gọi là “Ông BA NHẤT”!
 Anh có biết không từ ngày gặp anh ở trên trường em đã thích đã mến đã yêu anh. Trường anh có chữ T Ba nhất ở ngoài đường rất hấp dẫn, lại còn có cái chợ ngay cổng trường. Em yêu anh, em cảm thấy anh là người to nhất. Ngày lấy anh cái to của anh đã làm cho em sung sướng, em tự hào về anh. Em còn nhớ có đêm trăng sáng vùng đồi T Ba nhất, anh bế em chạy khắp quả đồi. Anh lại là người khỏe nhất. Cái khỏe của anh làm cho em mãn nguyện, cho em được thăng hoa.

Không biết trong cái nhóm đông đảo Cơ Điện này có ông nào là "Ông BA NHẤT" không biết?

Thứ Tư, 4 tháng 2, 2015


NHỚ MẸ
Mẹ vẫn bảo số thằng này khổ
Theo Mẹ khắp nơi chạy loạn quanh năm
Bữa đói bữa no , gừng cay muối mặn
Tiếng khóc chào đời dưới mái nhà tranh
Súng đạn đã quen từ thời trong bụng Mẹ
Mấy cuộc chiến tranh Con chẳng thấy sợ gì
Theo Mẹ chạy Tây từ thời chưa cắt rốn
Giờ cuộc đời con đầy ắp những chuyến đi
Mẹ sinh ra con trong thời loạn lạc
Tần tảo nuôi con trong bão táp chiến tranh
Lặn lội sớm hôm suốt thời bao cấp
Mong cho con nhanh chóng trưởng thành
Con vẫn nhớ có lần trời bão
Giáp hạt rồi không còn gạo nấu cơm
Mẹ ngắt lúa xanh về giã làm nếp cốm
Con khen ngon , nước mắt Mẹ vòng quanh
Hình bóng của mẹ.

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

CHÂN DUNG CHỦ TỊCH HAT CLUB

Trong buổi tất niên Câu Lạc Bộ Bia Hơi Hà Nội vừa rồi, không chỉ có nhiều bia ngon để uống, có nhiều chuyện vui để nói với nhau, mà còn chụp được nhiều ảnh đẹp. Cũng có phần thuận lợi về không gian và thời tiết cũng như sự bài trí sân khấu và ánh sáng nữa. Trong số ảnh đẹp, có loạt ảnh của Chủ Tịch CLB, vừa đẹp vừa đa dạng, xin được tổng hợp lên đây với tiêu chí bạn bè vui là chính VLC. Nếu có thể nhờ anh Liệu, mõ Blog K10 chuyển sang bên đó cho vui nha.

Khai mạc lễ hội

LAN MAN NGÀY CUỐI ĐÔNG

ThọK8MA
Theo lịch tiết khí thì vào giờ Ngọ ngày 16 tháng Chạp sẽ là Lập Xuân , vậy là Xuân đến sớm hơn khi năm Giáp Ngọ chưa hết. Mình muốn nói đôi điều theo suy nghĩ của người đã ở bên này dốc cuộc đời, có thể không vui nhưng mong mọi người hãy cảm thông cho một người bạn.

Chỉ còn hơn ngày nữa thôi là tạm biệt Mùa Đông ta yêu cùng những nỗi đau lặn sâu day dứt mãi.

Sẽ là Mùa Xuân tới mang theo làn mưa bụi đánh thức mầm sống, phủ mặt đất màu xanh non tơ, khơi dậy những ước vọng của con người về tương lai.

Mùa Hè ồn ã náo nhiệt, là những ngày nắng chói chang, ngột ngạt, là những trận mưa dài làm lở đất, lũ lụt từ thượng nguồn, là những cơn cuồng nộ của thiên nhiên ngày dông bão.

Thu sang âm thầm lặng lẽ những ưu tư, mặt vịnh gợn sóng lăn tăn và trời thì cao xanh vời vợi, tưng bừng tiếng trống trường con trẻ vào năm học mới.

Tre xanh, bốn mùa tươi tốt, Lũy tre xanh ngát làng tôi

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

MẸ TÔI

     MẸ TÔI
Mẹ tôi - cô gái đồng bằng Bắc bộ
Mẹ cũng làm dâu trong đại Gia đình
Mẹ cũng làm Mẹ chồng bao năm tháng
Mẹ là Mẹ hiền , độ lượng bao dung

Từ khi lớn lên con chưa hề thấy
Một lần nào Mẹ lớn tiếng với ai
Phận làm dâu nên Mẹ càng thấu hiểu
Khi làm Mẹ chồng càng hiểu  " khổ tận cam lai "

Mẹ tôi có có cái tài đặc biệt
Dạy dỗ cháu con bằng những câu Kiều
Bằng " Lỡ bước sang ngang " bằng những câu tục ngữ
Góp ý nhẹ nhàng nên chẳng mất lòng ai

Vào những buổi trưa hè mát mẻ
Mẹ tôi ru các cháu  " cậy em
Em ở lại nhà , vườn dâu em đốn..."
Các cháu còn lim dim tôi đã ngủ êm

Và có lần chị gái tôi gen
Lên mách Mẹ , bà chỉ cười đủng đỉnh
 " Một là cứ phép gia hình
hai là lại cứ lầu xanh phó về "

Và có lần chị dâu tôi giận dỗi
Bà ôm cháu vào lòng lẩy nhẹ lời ru
" Dâu con trong đạo gia đình
Lo sao trọn nghĩa vẹn tình thì lo "

Và có cô cháu dâu quê Hà nội
Về làng , chẳng chào người lớn , hỏi trẻ con
Bà  chậm rãi ru " Ba đồng một quả cau non
Bao giờ mới thấy chó con mở mồm "

Có thằng cháu mới ra Hà nội
Về quê khoe " Cháu đã có ngàn quân "
Bà cười thật tươi " Thôi đừng nói thánh nói thần
Mau ra Hà nội chuộc quần trả tôi "

Có thằng Cháu muốn sang trời Âu lập nghiệp
Cho vợ lấy chồng hờ , nó theo Tây luôn
Bà buồn ru " Ở nhà mẹ nhớ em thương
Coi như đồng kẽm qua đường đánh rơi "

Các chị dâu chỉ cười tủm tỉm
Cứ buồn là gạ Mẹ kể chuyện thơ
Bà kể chuyện Phạm Công Cúc Hoa cả nhà đều khóc
Đỗ Trạng nguyên làm gì , để con trẻ bơ vơ

Bà kể chuyện nỗi oan Thị Kính
Vì cắt một cái râu mọc ngược mang tiếng giết chồng
Và Phật Bà  vì là con gái thứ ba trong hoàng tộc
Mà bị vua Diệu Trang Vương đem bắt bỏ vào rừng

Và đã rất lâu không thấy Lưu Bình
Dương Lễ vẫn đi tìm nàng Châu Long trong mộng nhớ
Nàng Vọng phu ôm con chờ chồng hóa đá
Thạch Sang ơi còn nhớ Lý Thông không ?

Bao nhiêu tích là bấy nhiêu câu hát
Bao thế hệ đi xa mang theo cả lời ru
Ai Thúy kiều , ai Sở Khanh , ai Kim Trọng
Ai công hầu ,  Ai  khanh  tướng  nhớ hàn vi

Mẹ vẫn bảo  " Làm việc tốt đừng mong trả nghĩa
Lộc chưa đến nhà , nhưng họa đã đi xa
Làm việc xấu , tai ương chưa ập đến
Nhưng phúc đã không còn ở lại với ta

Lời Mẹ dạy đến giờ Con vẫn nhớ
Và giờ Con lại ru cháu chắt của Bà
 " Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI "
....Mười năm năm ấy xa rồi
Khắc vào tâm khảm những lời Mẹ ru

               Tháng Chạp năm Giáp ngọ

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

SỰ NGỌT NGÀO CUỐI ĐÔNG

Quang K8MA

Trời lại thêm một đợt lạnh. Không biết rồi sẽ lạnh đến thế nào, còn nhiều đợt lạnh nữa không? Nhưng qua, nay trời vẫn có nắng nhẹ. Cái nắng chiều se ấm đem lại sự bình thản, tự tin, yêu đời trong lòng mỗi người. Hà Nội đang chuẩn bị vào xuân. Hà Nội đẹp, Hà Nội đẹp lắm

Chiều cuối đông trên Hồ Trúc Bạch