Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

THƠ BẠN BÈ


NHỚ !
                        V. Huong K8MA
Chào các bạn, xin gửi tới các bạn nhân ngày lễ 30/4.
 tôi đang đi giữ cuộc đời hạnh phúc.

Hãy so sánh hai tấm ảnh nhé
 
Hội ngộ bạn bè 1999

ẢNH VÀ TRANH VẼ

Trong cuộc đời con người ta có nhiều cái ham hố, có nhiều cái đam mê để theo đuổi. Có cái đam mê trở thành chuyên nghiệp, có tham vọng đi đến bến bờ, nhưng phần lớn chỉ là ước mơ.

TẢN MẠN NGÀY 30 THÁNG 4


Thọ K8MA

Hai lớp K8 cứ phải học ghép, sau đó các anh bộ đội K4 về mới tách ra như cũ. Lớp hồi đó thật đông. Bây giờ mình thấy lạ, có đến gần nửa là bộ đội nhưng lứa học sinh phổ thông không thấy các anh kể chuyện chiến trường bao giờ, hầu như không có lấy một buổi để mình được nghe trực tiếp mà không phải qua báo, loa đài. Hay mọi người vẫn nghe mà mình thì không? Những người lính đã không muốn kể những năm tháng gian khổ ác liệt giữa sự sống và cái chết, muốn quên đi để tập trung vào học.

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

VĂN HÓA VÙNG MIỀN QUA ẢNH

Nào chúng ta cùng nhau du lịch xuyên Việt qua các di sản văn hóa vùng miền.- Quang K8MA
Nhà người Chăm

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

TÂM MÀ VÔ TÂM

Thế mới biết trong cái xã hội chúng ta đang sống có rất nhiều kẻ lấy tiền làm mục đích. Xấu cũng làm tiền, đẹp cũng làm tiền, làm to cũng làm tiền, làm vừa vừa cũng làm tiền. Chắc những thị dân bình thường cũng nhiều người muốn làm tiền, nhưng không đủ tài hoặc không có điều kiện nên đành chịu. Tuy nhiên làm tiền và biết sử dụng đồng tiền, biết giới hạn tham vọng thì cũng nhiều người lắm lắm. Mình tin rằng, bạn bè Cơ Điện chúng ta phần lớn là những người như thế!
Xin trích dẫn bài viết trên báo "Dân trí" về hoa hậu quý bà Trương Thị Tuyết Nga - BBT

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

NGÀY HỘI CCB CƠ ĐIỆN - TÂM SỰ BẠN BÈ

Quang K8MA. 
25/4/2013 Hội cựu chiến binh Cơ Điện Hà Nội kết hợp với Cựu sinh viên K10, đại diện là Hùng đầu bạc -  Giám đốc Bia Hà Nội, tổ chức gặp mặt vui vẻ tại nhà hàng bia 63 Hoàng Hoa Thám của Cty Bia Hà Nội.
Buổi gặp rất vui vẻ, thắm tình Cơ Điện. Đến dự có các anh em từ K2 đến K10, K14.

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

BUỒN THU


     Mùa thu buồn đã đành, đằng này mùa hè cũng buồn, buồn vì sự thờ ơ cùa thiên hạ với thời cuộc, với cuộc sống với bạn bè và với chính bản thân. Đành lấy "Buồn thu"  ra để giải sầu vậy...      Quang - K8MA

Thu thì vàng, còn em thì riêng với kỷ niệm!


Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

PHƯỢT LÀNG VĂN HÓA ĐỒNG MÔ

Theo sáng kiến của mấy anh chị K6, sáng 21/4 đoàn cựu sinh viên Cơ Điện "mở rộng" đã thực hiện chuyến picnic đến với Đồng Mô - Làng Văn Hóa.
Nhà Văn Hóa  Dân tộc Tây Nghuyên trong ngày khai trương

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

XỨNG DANH NAM NHI


Bài viết trước bạn Hường đã khẳng định được cái Nam Nhi của mình rồi, và bài viết này, bạn lại hài hước về cái "Nam Nhi" vốn vẫn tồn tại không ít trong cuộc sống. Nào, các Nam Nhi Cơ Điện, trước hết là Nam Nhi K8 hãy xuất hiện bằng cái tên và cái thực của mình đi! - BBT   

                        Vũ Văn Hường K8MA

Làm trai cho đáng nên trai
Mười điều vợ dặn chớ sai một điều


Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG


    Một manh nha ấp ủ nhiều ngày, hôm nay đã biến thành sự thật. Những bài viết, những tấm ảnh đầu tiên đã được gửi đến BBT và đã xuất hiện trước bạn đọc - Hoan hô bạn Vũ Văn Hường K8MA - Phải thế chứ, làm thân NAM NHI CƠ  ĐIỆN cơ mà. Còn các bạn khác thì sao???


Vũ Văn Hường K8MA

















"Viết hay, viết dở, miễn viết là được.
Xem nhiều, xem ít, cứ xem là được.
Khen nhiều, khen ít, có khen là được.
Đăng nhiều, đăng ít có đăng là được"
... Hay quá! - BBT


Vũ Hường K8MA 
   Trong cuộc sống thường ngày mỗi chúng ta có muôn vàn những điều vui buồn, những khó khăn vất vả, những suy tư, những ước mơ, mong muốn, những thành đạt khác nhau … nhưng mỗi chúng ta cần phải tin tưởng, lạc quan và biết chấp nhận là Được!!!   

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

LETTER TO READER


Quang K8MA    
Hội ngộ bạn bè
Xin chào các bạn, tôi là người quản lý trang Blog "Hội K8MA trường đại học Cơ Điện Thái Nguyên" . Trang Blog K8 được thiết lập từ ngày 27 tháng 11 năm 2012, là nơi để bạn bè, những người đã cùng nhau học dưới mái trường Đại học Cơ Điện từ trên 40 năm trước, chia sẻ những nỗi buồn, những niềm vui. Đồng thời, cũng rất sẵn lòng chào đón mọi đối tượng khác quan tâm và có mong muốn chia sẻ tình bạn.
  

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

CHUYỆN VỀ K8MA (KỲ 11)


Vẫn là những chuyện đùa vui của anh Cớ
Ai muốn mua xe tải xịn xin liên hệ với Quang K8MA nhé !
    Trông người anh nhỏ con, lại là thương binh nặng, ai nghĩ anh có thể đùa được trò này. Đó là trò xì lốp ô tô. Một hôm mấy đứa chúng tôi cùng anh, sau bữa cơm chiều rủ nhau ra quán trà ở ngoài đường cái. Trời mùa hè, chiều chưa tắt nắng, còn sáng lắm. Trên đường, gần bên quán nước có một dãy xe tải đỗ. Có lẽ các bác tài cũng muốn vào uống chè chăng. Hồi ấy, thú vui của sinh viên Cơ Điện là rủ nhau đi quán. Không có thì cố xoay ra có, chỉ cần dăm hào là đã có thể kéo đàn kéo lũ ra hàng, gọi nước gọi thuốc xả láng rồi. Của đáng tội, hai hào ấm trà pha đến phíc nước thứ 3, một hào 5 điếu thuốc cuộn làm gì chẳng “xả láng” cơ chứ.
   

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

TẢN MẠN VỀ K8 VÀ K10 ĐHCĐ NGÀY ẤY.


   Quang K8MA - Gần đây Blog K8 có nhận được một số tư liệu ảnh và bài viết của các bạn K10, trong đó có “Lời nói đầu” của cái kỷ yếu K10IB. Để đáp lại tấm lòng thịnh tình đó, BBT K8 xin có đôi dòng tâm sự trên nền cái tình cảm Cơ Điện đã được mệnh danh là keo sơn như “tình kẹo lạc”

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

BẠN PHÚC VINH - MỘT NGƯỜI THÀNH ĐẠT VÀ NGHĨA TÌNH




Sau hôm họp BCH Hội Cơ Điện Hà Nội tôi có việc đến TCty Điện lực miền Bắc ở phố Đinh Tiên Hoàng. Gọi điện cho Phúc Vinh trước thì máy cứ bận suốt tôi đành cứ thế qua cửa Cơ quan, cậu bảo vệ nói :"anh Vinh đi vắng không có nhà ,anh có hẹn trước không ?" sau khi nghe tôi nói vào gặp Tổng Giám đốc.Tôi hơi ngần ngừ với câu trả lời đó ,nhưng lại quả quyết :"có chứ anh Vinh còn hẹn ăn trưa với tôi mà, vậy để tôi lên gặp Văn phòng hỏi lại. Thế là cậu bảo vệ đành phải để tôi vào (tôi biết Vinh khách nhiều lên bảo vệ phải làm như vậy).
 

NHỚ KÝ TÚC XÁ MỄ TRÌ

Làng quê Việt Nam
Quang K8MA - Thơ Nguyễn Minh Khoa.

Trở về trường cũ tôi yêu
Mễ trì ngày ấy khác nhiều hôm nay
Lòng tôi chất ngất men say
Nhớ về ngày ấy chuỗi ngày gian lao.


CHUYỆN VỀ K8MA - KỲ 10


Quang K8MA - (Kỳ 10)
Rồi những ngày sơ tán cũng qua đi, các lớp lần lượt kéo về khu nhà tầng ngoài gần T. Ba Nhất. Tôi và anh Cớ vẫn cùng chung tổ, cùng đi ăn cơm một mâm. Vẫn theo thói quen cũ, mâm chúng tôi gồm cả mấy bạn nữ.
Sinh viên cơ điện cũ và mới - 2005
Bọn trẻ chúng tôi chẳng nghĩ gì đến chuyện yêu đương đâu. Ấy là nói mấy đứa con trai chúng tôi thôi, còn các bạn nữ thì tôi không biết. Trong khi đó, anh Cớ đã là người lớn rồi, mà người lớn thì chuyện yêu đương, nó như là nhu cầu ăn, nhu cầu uống vậy. Có lẽ vì thế nên anh hay đùa vui với các cô gái. Mọi người có nhớ bạn Nhân K8MB không, đấy là đối tượng hay bị anh Cớ trêu đùa nhất.

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

NỤ HÔN CƠ ĐIỆN

Quang - K8MA
Ngày ấy, trên sườn đồi khu sinh viên Cơ Điện,
Hoa bên vách núi
Mình đã hẹn gặp nhau mỗi buổi chiều.
Những lời yêu chưa bao giờ được nói.
Và những chiếc hôn cũng chẳng được trao.
Cho mãi đến tận một buổi tối hôm nào,

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

CHUYỆN VỀ K8MA - KỲ 9


Quang K8MA - (Kỳ 9)
Một nhân vật nhiều tuổi nữa là anh Cớ. Nguyễn Văn Cớ mà chúng tôi vẫn gọi đùa là Vô Duyên Cớ. Không phải anh vô duyên đâu, thậm chí rất có duyên là khác, chẳng thế mà tất cả các bạn gái cùng khóa và hầu hết ở các khóa lân cận nhìn thấy anh là chào hỏi, là trêu chọc, anh vui tính, nhưng khá kín đáo.
  
Quang và anh Cớ trong ngày hội 40 năm thành lập trường 2005

MEN RƯƠU VÀ TÌNH YÊU


ĐỒNG ĐIỆU

Quang K8MA.


Men ủ cơm thành rượu,
Nỗi nhớ ủ thành yêu
Khi buồn ta uống rượu
Lúc nhớ ta muốn yêu.




LỠ BƯỚC SANG NGANG



Ở chiến trường Tây Nguyên hầu như năm nào tôi cũng dính một trận sốt rét rất nặng . Ngoài ra cứ mỗi tháng đều bị một trận sốt thông lệ . Mà lạ lắm , sốt rất đúng kì , y hệt người phụ nữ đến tháng vậy . Thuốc phòng đâu có dư dả gì nên liều thuốc phòng ba đều để giành còn sốt thường kệ cha nó , chán rồi khỏi . Lính tráng hỏi nhau mày cắt cơn chưa ? bao giờ cắt? Tây nguyên sốt rét triền miên . Thời đó lính có câu : ăn B2 , ngủ B3 , vào ra B4 .

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

CHUYỆN VỀ K8MA - KỲ 8


Quang K8MA - (Kỳ 8)
Lớp K8MA hồi ấy, trong số các anh chị lớn tuổi đi học có chị Đạt. Tôi quên rồi, không nhớ họ chị là gì nữa, nhưng hình dáng chị thì cứ như hiền hiện trước mắt tôi vậy. Chị vui tính, thích làm duyên. Ừ thì phụ nữ ai chẳng muốn mình đẹp. Mấy anh cán bộ đi học của lớp tôi hài hước, mượn Nguyễn Du để miêu tả chị như thế này:
Rơm thua nước tóc, cóc nhường màu da”.
    Còn tôi mỗi lần nhìn thấy chị thì tôi lại nhớ một câu thơ của ai đó nói về người yêu của mình:
“Da đen nhẻm, nắng không thèm ăn nữa
  Em tôi cười chỉ thấy mắt và răng”
    
Nghị, Văn, Đạo, Quang K8MA và Bình, An K8MB

TÔI LÀ AI


CHUYỆN VUI

Buổi sáng ,cô vợ gọi điện đến cơ quan cho chồng:
- Xe máy của em không nổ được. Anh có thể về nhà sửa xe cho em được không?
- Cô nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải là thợ sửa xe máy.
Một lúc sau, cô vợ lại gọi đến:
Hạnh phúc lứa đôi

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

SA PA MÙ SƯƠNG


Chào Oánh thân mến
Chắc Oánh còn nhớ anh Luân . Mấy chục năm rồi nay đọc thơ Oánh thấy đồng cảm . Về bài Sa pa Của Oánh năm 2010 anh thấy Sa pa trong anh day dứt quá . Chia sẻ với nhau và các bạn nhé .




Trời thấp xuống, với mây vào tay
Phố núi khuất như không hề tồn tồn tại
Chỉ hai đứa mình trên Sân mây, mây trắng tóc
Hay tóc mình làm bạc màu mây
Sa Pa trong sương mù


MẤT MẠNG RỒI.


Quang K8MA - Vui một tí

           
- Này con gái, bố nhờ thằng chồng mày nó gửi cho bố cái "meo" vào trong Nam, nó làm chưa?
- Nhà con mất mạng rồi bố ơi, mất đột ngột.
- Chết sao thế, sao lại đột ngột thế, Tai biến mạch máu lão hay nhồi máu cơ tim?
- Mạng internet nhà con bị mất đột ngột, bố hiểu chưa!
- ...

CHUYỆN VỀ K8MA - KỲ 7

(Kỳ 7 - THI TIẾNG NGA) - Quang K8MA


    Một chuyện vui nữa cũng về việc học cái môn tiếng Nga. Đó là chuyện của anh Tuất. Anh là cán bộ đi học, đã lớn tuổi, có gia đình rồi. Tôi không nhớ nhà anh ở đâu, hình như cũng bên Gang thép. Anh bị tai nạn lao động hay sao mà lại đi tập tễnh, anh không được khỏe lắm. Anh cũng rất hòa đồng với bọn trẻ chúng tôi. Và vì thế chúng tôi thấy anh gần gũi và luôn sẵn sàng giúp đỡ anh, nhất là trong việc học hành. Nghe nói anh mất rồi. Thôi xin phép hương hồn anh để kể lại một chuyện vui về anh. Hy vọng dưới suối vàng anh cũng phải bật cười.
Trần N. Hà, Phạm M. Đạo, Chu Thịnh, Ph. Quang và Hải (què) năm 2000

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

THƠ CỦA OÁNH K8MB

Me, vơ chồng và các con nhà Oánh
Xin được tiếp tục giới thiệu đến các bạn bài thơ nữa của Trần Minh Oánh K8MB

TUYÊN QUANG - NGƯỜI VÀ TÊN

Ai mê chè, chẳng say chè Thái.
Ai yêu đời, chẳng quí gái Tuyên
LiNa à, ai đặt tên em
Để gọi lên, nghe như là Tây vậy ?
Mấy anh bảo: Người liên văn phòng đấy.
Bắc Sơn cười, Hương núi ngát Bì nh - Minh *
Tuyên Quang mình, tên người đẹp lung linh.

Ghi chú: * Người và tên anh chị em ở Ban Tuyên Quang đều rất đẹp

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

NHÂN NÓI VỀ CHUYỆN CỦA LỚP K8MA

Thời bao cấp mọi chuyện trong đơn vị: Trường học,Công ty hay nhà máy đều do bộ tứ (Đảng, Chính, Công, Thanh)đưa ra bàn cãi rồi quyết, xem ra ở giai đoạn này có vẻ khách quan đây vì nhiều người tham gia xây dựng. Thế nhưng thực chất thế nào mọi người đều biết: Ông Bí thư Đảng Ủy và vị Giám đốc rất hay mâu thuẫn với nhau (Thậm chí còn đối đầu)thành ra cái quyết định đưa ra chẳng mấy khách quan nhất là công tác "đánh giá" cán bộ công nhân viên và đề bạt cán bộ.......(Đáng quan tâm nhất là người có quyền đánh giá

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

VỀ THĂM THÀNH NAM - THƠ VÀ ẢNH



Trên chiếc Camry 3.5 lao nhanh trên đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh bình chỉ có 3 người .D Thọ - Phùng Quang và Văn Thái chủ xe. Chiều nay 3 chúng tôi về Nam Định theo hẹn vừa làm việc vừa chơi với Hội Nam Định. Đúng 15 giờ xe chúng tôi vào sân Cty cổ phần dệt Tơ Nam Định,cậu bảo vệ nói chúng tôi chờ chú Võ sẽ sang ngay. Tranh thủ tôi chụp ngay mấy kiểu ảnh về khu nhà xưởng kiểu cổ.thấp tè cũ kỹ có từ thời Pháp để lại. Võ đây rồi ,hồ hởi chào hỏi nhau rồi chúng tôi lên phòng làm việc ở tầng 2 của nhà văn phòng xây cũng đã lâu.Đây là phòng phó Giám đốc phụ trách dự án của Võ - oai ra phết tuy bàn ghế cũ kỹ. nhưng vẫn có một Laptop đang mở sãn.
(Mời các bạn xem chùm ảnh mới chụp, còn Thơ đăng ở bài trước và sẽ còn tiếp tục)
Sảnh tầng 2 nhà QL khu Công Nghiệp Nam Định

Hướng dẫn Mr. Võ vào và sử dụng Blog K8

Hướng dẫn Mr. Oánh vào và sử dụng Blog K8

Cuối cùng ngồi vui một tý, nhậu một tý

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

THÊM MỘT CÂY VIẾT K8MB

Trong chuyến đi du ngoạn chiều nay 3/4/2013, chúng tôi đã phát hiện và khai hỏa một cây viết K8MB. Đó là Trần Minh Oánh hiện đang sinh sống tại TP Nam Định, Giám đốc BQL các khu công nghiệp NĐ. BBT Blog K8 xin được trân trọng giới thiệu.


Trần Minh Oánh K8MB16:30 Ngày 03 tháng 4 năm 2013
(Ban QL các khu công nghiệp tỉnh Nam Định)

SA PA !

Phải lòng ai mấy lần lên Thác Bạc*?
Mê chốn bồng lai lạc Sân Mây *
Thấy ô khèn ...tấp nập vội theo ngay
Mặc “Phố vẫy”- lầu hai đèn lồng đỏ !(1)

Hang Tà Phìn* nông sâu chưa kịp tỏ

Núi Hàm Rồng* nghe huyền thoại dở dang
Phiên Chợ Tình * lũ lượt khách thập phương
Khèn réo rắt, váy ô xoè rợp đất

Khách tấm tắc: SaPa ơi, tuyệt thật !

“Lao Cai” cười: Xin cạn chén San Lùng 
Khuya chợ tàn, kẻ mất hút hàng lươn
Người chép miệng tiếc Cổng Trời* chưa tới

Con chữ cổ trên đá* nằm nghĩ ngợi (2)

Mong đến ngày được hoá giải sương bay
Để được ôm ấp núi giữa ban ngày
Được sà xuống Sân Mây mơn trớn trẻ
Để được hôn những “nàng tiên giáng thế”
Má lựng hồng, váy đỏ, ô nghiêng che...

Đẹp tuyệt vời như huyền thoại - SaPa !


SaPa, 15-8-2010

Ghi chú: * Những danh thắng nổi tiếng ở SaPa
(1) Nơi sẵn trò “vui vẻ” bên kia biên giới
(2) Những chữ cổ trên bãi đá ở SaPa đến nay vẫn chưa giải mã được.

CHUYỆN VỀ K8MA - KỲ 6


Quang - K8MA   
   Sau năm kỳ đăng “VỀ CHUYỆN CỦA K8MA”, Quang đã nhận được một số ý kiến phản hồi, khi thì bằng “nhận xét” trong Blog, khi thì bằng điện thoại và cả trực tiếp lúc bạn bè bia bọt nữa. Trong đó có cả khen, chê. Qua ý kiến bạn bè, các bài viết sẽ được tiếp tục nhiều kỳ và có những rút kinh nghiệm, ví dụ, có những chuyện tế nhị, nhân vật sẽ không được nêu tên chẳng hạn.
    Nhân tiện cũng phải nói thẳng với người dấu tên, góp ý châm chọc, thiếu văn hóa rằng: Những nhận xét ấy sẽ bị xóa và bị coi là vô liêm sỉ.
 
(Kỳ 6)

Quang, Ngạn, nguyệt, Bàng (K9) và Hoàn năm 2000

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

CHUYỆN CƯỜI - SƯU TẦM


Quang K8MA
Chuyện 1
Con (lớp một) học bài, quay sang hỏi bố (một nhà toán học)
- Bố ơi, số tám viết như thế nào?
- Con viết dấu vô cùng rồi quay đi một góc pi trên 2.

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

XEM ẢNH VIẾT BÀI

BBT Blog K8 xin giới thiệu với các bạn  những tấm ảnh " ngày xưa" và có một đề nghị như sau:
- Những nhân vật đặc biệt nào trong ảnh ?
- Bạn hãy viết gì đó bạn biết về nhân vật ấy
Xin nói rõ thêm, những điều các bạn viết về các nhân vật trong ảnh sẽ là dữ liệu để tạo lên những bài viết tổng hợp của bạn bè.


CHUYỆN VỀ K8MA - KỲ 5


Quang K8MA

(Kỳ 5)
Lại nói về anh Hồng Sơn – Quản lý bếp ăn tự quản của lớp.

    Tôi còn rất nhớ dáng người và khuôn mặt anh Sơn. Một người đàn ông chừng trên 30 tuổi, vóc dáng trung bình, hơi đậm, mặt nhiều tàn nhang. Anh hiền lành, thích giúp người khác và khá nhanh nhẹn trong công việc, anh là cán bộ đi học, quê ở Nam Hà. Suốt một năm ấy, anh chỉ cung cúc lo đi lĩnh thực phẩm do nhà trường cunh cấp hoặc chạy hết chợ này đến chợ khác mua thực phẩm, rau cỏ cho bếp ăn hàng ngày. Hồi ấy anh Sơn có chiếc xe đạp.
  

BÁO HỈ

Gia đình bạn Phạm Viết An K8MB tổ chức cưới vợ cho con trai Phạm Song Toàn. Lễ cưới được tổ chức vào ngày 7/4/2013. BBT K8 xin trân trọng kính báo !