Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014


CHÚC MỪNG NĂM MỚI  2015


TÂY DU KÝ...SỰ
Trên chín tầng mây Bụt có thật nhiều
Từ con Hổ giữ nhà, đến muôn vàn con khác
Con nào xuống hạ giới cũng đều gây tội ác
Người trần gian thường gọi YÊU TINH
Thật may có Đường Tăng đi Tây trúc thỉnh kinh
Phát hiện bao nhiêu kẻ tâm xà khẩu phật
Khi gậy Như ý giơ lên - đánh chết
Bụt lại hiện về :
- Thôi để ta mang về cho nó giữ vườn tiên
Còn biết bao kẻ tham nhũng dưới TRẦN GIAN
Ai biết được kẻ nào trốn từ vườn Thượng uyển
Trên công đường cứ quan tòa kết án
Bụt lại hiện về "thôi để ta..." na ná giống tù treo
Và biết bao nhiêu Yêu nữ mỹ miều
- "Nó cấu mất sao, nó cào mất vạch
- Nó rạch ba lô, nó vồ mì chính "
Mà trần gian thường gọi kế MỸ NHÂN
Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông
Mà vẫn phải lụy anh thủ kho của Phật
Như Lai dạy " nó giữ kho vất vả
Muốn lấy được chân kinh phải cho nó... cái gì !"

Nghêu, Sò, Ốc, Hến

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

NÉT ĐẸP QUANH TA

 NÉT ĐẸP QUANH TA

                                               CÓ MẤT GÌ ĐÂU

TRẦN THANH TUÂN
Đây một nét đẹp trong cuộc đời Hà Phú nó tếu táo viết bừa, TV chép lên để xua mấy cái bức xúc quanh người khi ngó nghiêng vào mạng mọ báo đài.
                                                                ***
Đứng bóng, trời nắng, ở một ngã tư quận 10, đường lớn, tuy không đông nhưng xe cộ chạy khá nhanh, hai góc đường đều có hai ông xe ôm. Cả hai đều đưa ngón trỏ lên trời khi thấy bất cứ khách bộ hành nào, thay cho câu rao, xe ôm đây, nhưng người trẻ hơn thì dõi mắt về phía khác của ngã tư, góc có phần đông đúc hơn,

- Anh ơi, cho về chợ Pham Văn Hai
- Rồi, cho em hai chục nha
- Được, đi.
- Anh hai có gấp hôn? chờ em hai phút được hôn?
- Được, đón khách nữa hả
- Hổng có, chờ em chút, nè đội nón trước đi

Gã xe ôm, gã có lẽ trẻ hơn anh, chắc mới ngoài ba mươi

MÙA NOEL QUA

Mỗi mùa Noel đến lại làm cho lòng người thêm xốn xang. Người già thì lo cho cái năm mới đang đến. Bọn trẻ thì vui với bạn bè, vui với lễ hội.
Mặc dù không theo đạo Công Giáo, nhưng những kỷ niệm thời trai trẻ vẫn dẫn mình đến nhà thờ, vẫn đưa tâm hồn ở tuổi 60 quay về với những thú vui nghệ thuật.
Có lẽ cũng là một cách sống, một cách sống tươi trẻ và hiệu quả cho cuộc đời thêm ý nghĩa...

Con gái xứ đạo

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

K8 VỀ HẢI DƯƠNG VIẾNG BẠN THẮNG

   Biết Thắng bệnh đã lâu lại mấy lần tai nạn rồi thần chết luôn rình rập và mà đọc tin Thắng ra đi vẫn sững sờ. Sáng nay chúng  tôi tập trung xuống thành Đông mà được Trời thử thách bằng mưa rét với tắc đường suốt .Đón được V Sinh ngoài LiLaMa 559 vào nhà thắng ở Tuệ Tịnh lại măc đường một chiều ,thế là lại vòng vèo một đoạn mới tới được nhà Thắng. Nhĩ đứng chờ với vòng hoa lớn ,V Thọ không rõ từ đâu hiện ra.Chúng tôi chuẩn bị xong cùng vào viếng Thắng. Căn nhà nhỏ thôi nhưng phòng tang trang hoàng rất đầy đủ .2 cậu em của Thắng ra đón chúng tôi vào viếng Thắng .Chúng tôi nghiêm trang đứng mặc niệm trước linh cữu của một bạn K8 cơ Điện học giỏi -đá bóng hay và làm việc sau này cũng rất tận tụy và được nhiều người kính nể.

Thêm chú thích

VẪN LÀ NHỮNG LẦN GẶP GỠ

Dù là chuyện vui hay chuyện buồn, mỗi khi anh chị em cựu sinh viên K8 chúng tôi hay bất cứ với khóa nào cũng vậy, có dịp hội ngộ để chia vui, để chia buồn lại có những buổi gặp gỡ, chuyện trò và để nhớ lại mình, để nhớ lại bạn và để nhớ lại mọi người cùng mái trường xưa. Không chỉ là lẽ tự nhiên của con người mà phải nói đó là nét đẹp văn hóa, nét đẹp tình bạn không thể thiếu.


Bữa ăn trưa cùng nhau tại thành phỗ Hải Dương ngày 27/12/2014

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

VIẾNG BẠN DƯƠNG QUỐC THẮNG

Thưa toàn thể các bạn, đúng kế hoạch dự định, Sáng nay khoảng 9h năm anh em chúng tôi gồm Hồng, A.Thọ, Quang, Hà và Dũng đã rời Hà Nội đi Hải Dương thăm viếng tang lễ bạn Dương Quốc Thắng. Trên đường nhận được ĐT của Nguyễn Hữu Nhĩ. Bạn Nhĩ ra trước và đã chuẩn bị sẵn vòng hoa viếng đợi chúng tôi. Tiếp theo lại nhận được ĐT của V.Sinh từ Hải Phòng về và bạn Vũ Thị Thọ từ Hạ Long về nữa. Do kẹt đường nên đến hơn 11h trưa đoàn mới hội đủ ở nhà Dương Quốc Thắng và vào viếng bạn.

Chúc hương hồn bạn mát mẻ về nơi chín suối. Chúng tôi luôn nhớ bạn.

DƯƠNG QUỐC THẮNG ơi !

   
V.Sinh
  DƯƠNG QUỐC THẮNG ơi! dậy đi bạn ơi. Bạn ra đi không một lời từ biệt ở tuổi lục tuần.
Thắng ơi, Sinh không bao giờ quên được những ngày chúng mình học đại học trên Lưu Xá thái Nguyên. Vào trường mới biết chúng mình cùng quê Hải Dương, cùng thi đại học, cái đêm đốt đèn ở làng vải Thanh Hà. Thắng ơi, Sinh đã nhận ra Thắng khi vào đại học ngày đầu ở khu địa đạo, Thắng ở thị xã Hải Dương còn Sinh ở làng quê Kim Thành.

Quang, Tuân, Lâm đến thăm Dương Quốc Thắng lúc 21h ngày 7/9/2014
sau khi Thắng ra viện về vì bị tại nạn giao thông lần thứ 2

Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

TIN BUỒN

Ban Liên Lạc K8 vô cùng thương tiếc báo tin:
Theo thông tin nhận được từ bạn V. Sinh Hải Phòng và bạn Vũ Thị Thọ Quảng Ninh.
Bạn Dương Quốc Thắng K8MA đã từ trần vào hồi 10h sáng nay 26 tháng 12.
Lễ viếng được tổ chức tại nhà riêng số 1/2/73 Đường Tuệ Tĩnh Tp Hải Dương từ 16h cùng ngày.
Lễ an táng được tiến hành vào hồi 13h ngày mai 27/12
Vậy xin thông báo đến bạn bè K8 và Cơ Điện được biết.

Dương Quốc Thắng K8MA

TUỔI GIÀ, LỄ HỘI NOEL VÀ THÚ VUI DU LỊCH ẢNH

1h30 xuất phát từ Hà Nội, 4 anh em chúng tôi trên dưới 60 tuổi cùng một con ngựa sắt đã lên đường thực hiện một cuộc offline với 3 mục đích, du ngoạn vùng ven biển Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình. Chụp ảnh nhà thờ và không khí trước lễ Noel tại các xứ đạo. Cuối cùng là gặp gỡ mọi người, đàn ông, đàn bà, các Giáo dân và đặc biệt bạn bè những nơi mình qua.
Xin được đưa những hình ảnh vui đó đến cùng mọi người.

Bình minh biển Hải Hậu Nam Định - Chúng tôi đi dọc bờ biển

VĂN HÓA DÒNG HỌ

VĂN HÓA DÒNG HỌ DOÃN

  Làng Hoàng Mai có mấy chi họ Doãn cùng sinh sống nhiều đời .tuy cùng gốc Tổ trong Cổ Định -Thanh Hóa gần 2000 năm nhưng đời các cụ khởi tổ sau này dời quê gốc lập nghiệp  khắp cả nước lại khác nhau. Nhưng hiện nay theo gia phả dòng họ Doãn Việt Nam thì có 3 trung tâm chính .
  Đó là tại gốc Tổ ở Cổ Định -Thanh Hóa nơi mà hiện nay cả dòng họ đang xây dựng lại nhà thờ Tổ . Gần đó là Doãn Xá một nhánh di cư lâu đời sang Hoằng Hóa -Thanh Hóa.
-Trung tâm thứ 2 là An Duyên -Tường Tín -Hà nội  Cụ khởi Tổ ra đây cũng gần 1000 năm và là gốc của nhiều chi nhánh nhỏ khắp nước bởi có nhiều Cụ làm quan to trong cả nước.
-Trung tâm thứ 3 là Phương Chiểu -Hưng Yên .Đây là nơi Cụ Doãn Nỗ được Vua Lê Lợi phong chức Thượng Tướng công và Đề Đốc Sơn Nam một vùng rộng lớn trùm gần hết Nam đồng bằng Bắc bộ thời đó.

Lễ ban thờ Phật chính giữa

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

VỀ VỚI BẠN BÈ CƠ ĐIỆN NAM ĐỊNH

Trong hành trình "ĐẾN VỚI XỨ ĐẠO NHÂN DỊP NOEL 2014" từ 22 đến 24 tháng 12, anh em chúng tôi đã dừng chân tại thành phố Nam Định. Thế là anh em bạn bè Cơ Điện lại gặp nhau, lại vui vẻ và thân mật, chẳng đông nhưng cũng khá đủ, K6, K8, K10, có cả.

Gặp gỡ tại Nam Định.

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

NHỮNG CÁI ĐẦU NÓNG

  V.Sinh 
-         Đấy các ông xem, mời nó không đến, điện thoại nó không trả lời . Thử hỏi tôi phải làm thế nào nữa ?
-         Tôi không đến, tôi không trả lời các ông suy diễn thế nào tùy ông !
  Kính chào thầy T, đã gần 40 năm em thấy Thầy vẫn rất trẻ trung . Ngày 75-76 thầy dạy môn Dung Sai lớp em . Em còn nhớ Thầy chỉ bảo Thuận Hòa về Dung Sai . Chao ơi môn Dung Sai của thầy cử mờ mờ ảo ảo, cứ tưởng ăn mà chơi ! Đấy em xem, do dạy môn này mà bây giờ gần 70 tuổi mà Thầy vẫn muốn được đi dạy . À này, hôm Lễ hôi K10 ở Ecopark em có về không ?

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

CHÚNG TÔI LÀ NHỮNG NGƯỜI LÍNH CỤ HỒ

Mặc dù chiến tranh đã lùi xa, mặc dù đều đã trên dưới cái tuổi 60, cái tuổi mà chẳng ai muốn nghĩ đến việc súng ống bom mìn nữa. Nhưng CHÚNG TÔI VẪN LÀ NGƯỜI LÍNH CỤ HỒ, không phải chỉ hôm qua, không phải chỉ hôm nay mà là mãi mãi.
Những người lính sinh viên, những người lính giáo viên chúng tôi năm xưa vẫn còn nguyên chất trong chúng tôi. Cho dù thời cuộc có ít nhiều tác động đến cuộc sống hiện tại. Cho dù Cuộc sống hiện tại có tác động không nhỏ đến tư cách, đến tác phong sống của mỗi người. Nhưng chúng tôi khẳng định mãi mãi chúng tôi là người lính.

Thêm chú thích

VỀ THĂM TRUNG ĐOÀN 88 - SƯ ĐOÀN 308

   Sở dĩ có tên như vậy vì chúng tôi còn E88 nữa nằm trong F302 ở QK7.
Chúng tôi Ban LL CCB E88 được Ban Chỉ huy Trung đoàn mời cùng đại diện TW Đoàn ,Huyện Thanh Trì và Hội Phụ nữ Bắc Giang.Đây là lần gặp mặt tình nghĩa đông đủ thành phần nhất tại Trung Đoàn .
 Huyện Thanh trì là địa phương E88 về tiếp quản 6-10-1954 .
 TW Đoàn là cơ quan kết nghĩa và đỡ đầu Trung đoàn từ năm 1952 sau chiến thắng Tu-Vũ thời đ/c Nguyễn Lam là Bí thư.
 Hôi Phụ nữ Bắc Giang cũng kết nghĩa và đỡ đầu cho D29 nay là D5 từ những năm 1949.
 Chúng tôi được đón tiếp tại nhà khách mới của trung đoàn ở địa điểm mới khang trang hơn .Ai cũng vui mừng trước những thay đổi mạnh mẽ ấy .Tất cả nâng cốc chúc mừng Trung đoàn ngày càng trưởng thành -hiện đại -chính quy va hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ tổ Quốc .

Cán bộ E ra đón Đoàn

CHỦ NHẬT VỚI NGHỆ THUẬT

Dạo này mấy cái Blog Cơ Điện ít người viết, người đọc rồi, có lẽ mỗi tuổi, mỗi khác đúng như các cụ nhà ta vẫn nói vậy sao. Nhưng xem trong Tư Liệu của Blog thì thấy những bài về ảnh vẫn được xem nhiều, thôi thì có cầu thì có cung. Mà toàn hàng đẹp thôi, dại gì không xem chứ.

Ảnh sưu tầm

Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

SINH NHẬT LÍNH

                         BẢY MƯƠI NĂM SINH NHẬT CỦA LÍNH

NgườiHòngai
Bảy mươi năm chặng đường của lính thì tới 2/3 thời gian là những hy sinh làm nên chiến thắng và cả thất bại. Khắp nơi vào những ngày này các CCB hoan hỉ gặp mặt để rồi sau mỗi chén rượu, vại bia lại nghẹn lòng nhớ tới đồng đội đã đi xa.


Anh bộ đội Cụ Hồ.

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

MÙA ĐÔNG HÀ NỘI

Quang K8
Mùa đông Hà Nội không chỉ có giá rét, cùng với nó là sương giăng giăng bay làm cho mặt Hồ Tây vốn mờ ảo càng thêm mịt mùng sương khói. Những Đình, Chùa ở Hà Nội vốn đã tĩnh lặng, lúc vào đông, chúng càng thêm uy nghiêm. Mỗi chiều về hiếm nắng, sắc vàng rực chùm không gian sâu thẳm, Khiến lòng người như lạc cõi hư vô.Và điều nữa, một điều thật bất ngờ, Khi mùa đông trầm lặng thì Hà Nội cũng bước vào mùa yêu. Mùa của con trai, con gái yêu nhau, mùa của những lứa chim non đi xây tổ. Mùa đông Hà Nội - Mùa của Hạnh Phúc giống nòi.

Hoàng hôn Hồ Tây 

Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

NGÀY 22 THÁNG 12 CỦA DÂN CƠ ĐIỆN CHÚNG TA ĐÂU RỒI?

Đã sắp đến ngày TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22/12. Dịp này năm ngoái, các Blog Cơ Điện nhộn nhịp những bài viết về người lính, về tinh thần và khí thế hào hùng của những anh bộ đội Cụ Hồ  và về các anh sinh viên Cơ Điện mặc áo lính. Trong cái hào hùng đó có cả sự tiếc nuối và cả chút dỗi hờn thời cuộc đã phần nào quên đi cái hiển vinh chiến công của các anh Lính trong cuộc chiến tranh chống quân Trung Quốc xâm lược. Âu cũng là thời thế, Ấy thế mà năm nay, cũng những ngày này, im lặng, im lặng đến ngạc nhiên. Vì sao vậy?...
Riêng tôi, tôi hiểu lắm cái lý lẽ đơn giản mà từ xưa các cụ nhà mình đã nói rồi, "Con sâu bỏ rầu nồi canh". Ai cũng nhìn thấy, nhưng phần lớn đều chỉ muốn bỏ qua. Một thế hệ lớn lên trong sự kiêu hãnh của các cuộc chiến tranh chống Đế Quốc lớn, lớn lên trong những chiến thắng hào hùng vang dội năm châu. ấy thế mà bây giờ lại chỉ muốn cho qua, chỉ muốn im lặng ...
Nói thế thôi vẫn có những khí phách lớn, họ xứng đáng được ngợi ca, họ sống ngay bên cạnh chúng ta, họ cũng chính là những người bạn thân thiết hàng ngày của chúng ta. Gần gụi lắm.
Tuy nhiên tôi vẫn muốn nhắc lại câu nói "CON SÂU BỎ RẦU NỒI CANH", hậu quả của nó đã được dự báo lâu rồi
Mời các bạn xem thêm bài viết bên trang Blog K6 của anh Nguyễn Trọng Luân. Anh Luân ơi, những câu nói trên tôi muốn dành cả cho anh.

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

NÉT ĐẸP QUANH TA


                                           CÁI BIỂN CHỈ DẪN
Trần Thanh Tuân
Ngày nào tôi cũng đưa, đón con đi học bốn lượt qua ngã tư Cống Quỳnh – Nguyễn Thị Minh Khai Q3. Ngã tư này lúc nào cũng đông và rất nhiều người lạ từ các nơi về vì có bệnh viện Từ dũ nằm chênh chếch ở góc. Cột điện gần ngả tư có anh bán áo mưa, kiêm xe ôm. Anh bán ở đây cũng sáu bảy năm rồi. Ai đi qua đây cũng liếc mắt vào cái biển này:



Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

CHẶT CHUỐI

V.Sinh   
 Ông gần như thức trắng cả đêm để nghe sự động tĩnh của khu tập thể cán bộ lão thành. Cả đêm không thấy tiếng động, ông vừa chợp mắt trời đã sáng. Việc CHẶT CHUỐI đã thành công.

Vườn chuối vẫn sống mạnh mẽ.

Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

HỌP MẶT CCB-QUÂN NHÂN CƠ ĐIỆN

MỜI HỌP MẶT CCB ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN

  Nhân kỷ niệm 70 năm  ngày thành lập QĐND Việt Nam 22-12-1944 == 22-12-2014 .Hội CCB Đại học Cơ Điện tổ chức họp mặt thân mật các Cựu chiến binh-Quân nhân Đại học Cơ Điện các thời kỳ .
   Thời gian vào hồi 10 giờ  đến 14 giờ  ngày chủ nhật 21-12-2014
 Địa điển nhà khách QKTĐ số 33B phố Phạm ngũ Lão -quận Hoàn kiếm -TP Hà nội
 Trân trọng kính mời các CCB-QN Đại học Cơ Điện các khóa -các thời kỳ tại Hà nội và các tỉnh lân cận tham dự đông đủ -nhiệt tình.
  Thông báo này thay giấy mời ,các trưởng nhóm LL các khóa 2 a Dũng K3 a Lung K4 a Quỳ-K5anh Luân-Thành  K6 a Dũng ,Thanh K7 a Cường K8 a Quang -T B Hà- K9 A Hà -Hoàn -Kỷ K10 a bình -a hùng K11 T Cường - Hùng K12 a Bằng- K13 a Thông  K14 a Hải -a Sơn có trách nhiệm thông báo cho các CCB-QN trong khóa của mình
   Các đồng chí đi dự nhớ mặc Quân phục hoặc Âu phục nghiêm chỉnh và đeo huy hiệu CCB Việt Nam
                                                           
                                                                 Tthay mặt Hội CCB-QN Đại học Cơ Điện
                                                                                    Chủ tịch   Hội 
              
                                                                                      Lại Duy Quỳ

Mọi thông tin cần biết thêm xin liên hệ Nguyễn doãn Thọ :0913399503

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

CHỦ NHẬT BUỒN VÀ VUI
Cứ tưởng sẽ có một cuối tuần vui vẻ với một chiến thắng trong mơ của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Malaysia từ sân Mỹ Đình. Hóa ra. một nỗi buồn vô biên, một cơn ác mộng đại bại giống như bao thất vọng khác từ những lời hứa, từ những niềm tin từ nhiều chục năm nay. Thật buồn, nhưng cũng quen rồi. Chiến thắng thì hò hét, ngợi ca. Thất bại thì lặng câm chịu đựng rồi tìm cách đổ thừa cho thiên nhiên thời tiết.
Cuối tuần, chẳng lẽ lại ôm nỗi buồn ư, Đừng, hãy tìm cho nhau những niềm vui nhé. Dù chỉ là những niềm vui âm thầm, sậu đọng, không hò hét, không ngợi ca.
Mọi người xem và đoán thử tác phẩm này có được tác giả vẽ bằng bút cọ 100% hay không?

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

TRỎ VỀ VÀ CHỜ CHIẾN THẮNG

  Để kết thúc chuyến đi Phú Quốc xin tặng cac Bạn vài hình ảnh cuối để cùng nhau chờ tin chiến thắng từ Mỹ Đình 19 giờ tối nay

Ra sân bay

Đài không lưu

XA CON

  V.Sinh

  Đã hơn 21 năm, lúc ấy con gái Hà Kẹo còn nhỏ bé. Mới hơn hai tuổi đã phải cùng mẹ và chị chạy bỏ khỏi Quảng Ninh để về Hải Phòng. Ngày mai con gái đi lấy chồng. Gả chồng cho con mà nước mắt người cha không sao cầm nổi .
   Hà Kẹo sinh sau chị Quỳnh Tô 10 tuổi. Ngày sinh Quỳnh Tô bố mẹ còn khó khăn, cơm gạo không đủ ăn. Thức ăn chỉ có rau khoai lang… Tài sản duy nhất có chiếc xe đạp thống nhất nam của ông bà ngoại cho cùng chiếc giường đôi xinh xắn mà ông bà đóng chưa tròn đôi tháng...

Niềm vui con trẻ là hạnh phúc của người làm cha làm mẹ.

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

TRẬN CẦU CỦA NIỀM TIN VÀ KHÁT VỌNG

 Trần Thanh Tuân                
TV mạn phép viết vài dòng chia sẻ với số ít anh em yêu bóng đá VN về cảm xúc theo đội tuyển sang Mã dự trận bán kết lượt đi.
Bao giờ cũng vậy ở bất kì giải đấu cấp độ nào thì hai trận bán kết xem cũng hào hứng hơn trận chung kết vì tính chất phải thằng - không sợ thua như chung kết.
                                                      ***
Trận đấu bắt đầu, Quốc Kỳ và Quốc Ca được cử hành long trong.

KEO SƠN CƠ ĐIỆN

  Hôm nay đang viết bài nhân chuyến đi Phú Quốc kỷ niêm 35 năm cưới vợ 9-12-1979 thì có điện thoại H Tú báo có Thỏa K7 sang chơi.Thế là cố hoàn thành cơ bản bài viêt rồi sang nhà Tú ngõ 191 Minh Khai . Tới nơi đã thấy Tú-Thỏa ngồi uống chè thái.Thấy Tôi đến Tú bưng ngay mâm mồi nhậu với bia ra.Tú bảo "Chỉ đợi Thọ sang để uống với Thỏa cho cân tài." Tôi biết Thỏa (Phú Thọ) ,Tín(Hải Dương ) ,Thịnh (Lạng Sơn ) và Tống Lượng (Hà Bắc )... đã lâu lắm rồi.
  Thỏa dạy ở Tr Công nhân hóa chất Việt trì từ xưa ,sau đó chuyển về dậy ở Tr Cao đẳng nghề Cơ Khí Hà Nội và nghỉ hưu ở bên Ngọc Thụy -Gia lâm.Hàng ngày Thỏa hay đạp xe đạp đi chơi thăm anh em cho khỏe người và phòng bênh .Hôm nay cũng thế ,rồi chúng tôi năng cốc ,hỏi Tú Bà xã đâu rồi mới biết là bà ấy về làng mua cho Thỏa sữa đậu và đậu Mai chính hãng luôn.
  Thỏa có một trai một gái gần 30 vẫn mải chơi hay gì đó mà chưa lập gia thất.Chính thế Thỏa hỏi "Thọ bây giờ trông chau thấy khổ hay sướng " Tôi chỉ nói "trong sướng có khổ mà trong khổ có sướng đó là do ta nhận và điều hòa sao cho hợp với mình thôi " Thỏa than rằng thế thì tôi khổ rồi bởi muốn khổ chẳng được mà muốn sướng cũng chẳng được .Thôi kệ chúng nó mình hãy tự làm mình sướng đã và thế là bia lại rót lại cạn : Thế là sướng chứ còn gì nữa đây.
  Chia tay nhau hẹn dịp khác sang nhà Thỏa ngắm vườn và ruông .Tôi được túi quà cây nhà lá vườn đích thực của Thỏa và nó đây :


Thỏa với vợ chồng Tú

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

HỘI CƠ ĐIỆN TP HỒ CHÍ MINH - CUỘC GẶP GỠ TRUYỀN THỐNG VÀ NHỮNG ĐỔI THAY

Trần Thanh Tuân
Tại một khu sân vườn đẹp ven sông Sài gòn chiều ngày 6/12/2014 Hội Cơ Điện Sài gòn đã tổ chức cuộc gặp mặt truyền thống.
Đúng 15h anh chị em hội viên từ các nơi của Tp đã tề tựu giao lưu. 
BTC đã chuẩn bị chu đáo chè Thái và sắn luộc cho mọi người vui vẻ kim cổ đông tây truyện. Các thày cô giáo già các anh trưởng bản k2; k3; k4 đến các em k4x có mặt. Mỗi lần xướng tên những người mới đều được hân hoan chào đón bằng các tràng vỗ tay. Các em mới ra trường còn khó khăn bỡ ngỡ được BTC bố trí ngồi bên các đàn anh thành danh với nhiệm vụ cho hai người là chia sẻ giúp nhau. 
17h sau phần khai mạc là phần báo cáo của Chủ tịch hội.

 Trần Thanh Tuân trình bày báo cáo hoạt động của hội năm 2014 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2015.

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

THÁNG 12 THÁNG CỦA NHỮNG NGƯỜI LÍNH

Quang K8MA
2 ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật, nhà trường Đại Học Điện Lực tổ chức cho anh chị em CCB của trường đi tham quan du lịch hồ thủy điện Hòa Bình và giao lưu với Nhà Máy Thủy Điện Hòa Bình, với Công Ty Điện lực Hòa Bình.
Cảnh hồ thật hùng vĩ. Những ngọn núi, những con thuyền thật nên thơ.Vì là người trong nghành nên lại được tham quan sâu hơn, chi tiết hơn hệ thống tổ hợp thiết bị phát điện của nhà máy.
Một điều đặc biệt nữa, Công ty Điện lực Hòa Bình có rất nhiều anh em Kỹ sư là cựu sinh viên Cơ Điện.
Gần như toàn bộ hệ thống lãnh đạo Cty là mấy tay K14, 15 Cơ Điện. Điều này làm cho chuyến đi của mình thêm vui. Quên cả Lễ Hội Bia Rượu Hà Nội, cũng hơi tiếc.

Phía trước Công Ty Thủy Điện Hòa Bình.

MỘT BÀI THƠ HAY

NgườiHòngai
Năm ngoái mình đã rất thích bài thơ này tuy hiểu còn mù mờ (vốn dốt thơ). Vô tình mới đây đọc bài của chính tác giả-Nguyễn Thúy Quỳnh- kể có người quá thích bài thơ nên cho in phóng to khổ 1,6mx1,2m treo ở phòng khách. Kết quả bị học trò cũ trở bút khiến người đó thân bại, danh liệt (cách chức Bí thư Chi bộ, cách chức Hiệu trưởng).
Mình đăng bài với hy vọng được các thầy đồ, bạn đọc xa gần bình thêm cho rõ nghĩa:

                        THẦY TÔI
                             Nguyễn Thúy Quỳnh

Một đời tích nghĩa nhân
Thầy tôi đóng con đò đưa người qua sông Chữ.


Kẻ thất học đi qua 
Sau một năm
Cầm rìu chặt đò làm đôi 
Thầy ngậm ngùi đóng con đò mới.


Kẻ tiểu nhân đi qua
Sau mười năm
Vung búa chặt đò làm ba
Thầy dằn lòng đóng con đò mới.


Người tâm phúc đi qua
Sau ba mươi năm
Trở bút một lần mà đò tan vạn mảnh.


Tôi về tìm thầy
Có người bảo lên sông Ngân mà hỏi,
Có người bảo thầy vẫn chèo đò đưa thiên hạ qua sông
Những mảnh vỡ lặng câm
găm trong ngực.
Sông Chữ ngầu ngầu đang khóc
- Thầy ơi...


Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

GẶP MẶT CƠ ĐIỆN Ở NAM ĐỊNH KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG 6-12&

TMO- K8:
Tối nay: 5-12-2014,Tại nhà hàng Thành Nam - Khu Đô thị Hoà Vượng - TP Nam Định, anh em Cơ Điện lại kéo về quây quần bên vợ chồng thày Trần Hữu Đà  để kỷ niệm ngày truyền thống 6-12 của Trường ĐHCĐ thân yêu. Cuộc gặp dăm năm lại đây thường chỉ có khoảng trên dưới 40 người mà đa số là U40 trở lên...Tưởng chừng không có gì mới!? không phai đâu: đa số vẫn là những người mình gặp năm trước và trước nữa. Nhưng khác là ở cái nhưng, tóc bạc hơn, da mặt bớt căng hơn....bù lại có nhưng gương mặt tươi trẻ hơn, tự tin hơn. Thấy các cô chú vui vẻ tình cảm quá các cháu nhân viên nhà hàng, đa phần là sinh viên các trường Đaaij học, Cao đẳng ở TP Nam Định cũng hoà vào chụp ảnh giúp, góp mặt vào hình ảnh chung với các chú để làm kỷ niệm đẹp cho mình, cho các cô chú Đại học Cơ Điện.
Hồng, Quang, anh Thọ Mom ở Hà Nội hôm 30-11 hẹn sẽ về NĐ tham dự cuộc  vui này mà rồi đột xuất bị vướng bận không về được, anh em thắc thỏm ngóng hoài, tiếc quá! Nhưng không sao...cứ chân tình là quí rồi....!
Một số ảnh được chụp trong ngày vui, mời các bạn cùng xem và thử còn nhớ tên những ai không nhé?

Thêm chú thích

NGỌC TRAI Ở PHÚ QUỐC P2



 Hôm trước mới đưa các bạn tham quam trại nuôi trai lấy ngọc .hôm nay mời các Bạn xem các loại ngọc trai trưng bầy và bán ở đây .quả thật có viên ngọc rất giá trị mà ta không hiểu nổi nó giá trị thế cơ đấy.



Người đẹp với ngọc quý.

VẺ ĐẸP QUANH TA

 DÊ NÀO CŨNG CÓ RÂU

V.Sinh
   Cả hội trường chăm chú lắm nghe em phát biểu. Thưa với các anh, các chị, em thấy DÊ NÀO CŨNG CÓ RÂU… Em vừa dứt lời, tiếng vỗ tay, tiếng cười như  muốn vỡ tan cả hội trường.
   Những ai đã được chiêm ngưỡng đàn dê đang gặm cỏ non trên thung lũng đồi xanh mới thấy hết giá trị của đặc sản dê. Dê có ở nhiều nơi khắp miền đất nước. Ví như dê núi Ninh Bình có hương vị ngon nhất, ngon kì lạ.

DÊ NÀO CŨNG CÓ DÂU

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

NÉT ĐẸP QUANH TA

                                         NHỮNG NGƯỜI BẠN Ở MIỀN QUÊ

NgườiHòngai
Vào ngày các khóa kéo nhau về Ecopark dự lễ hội K10 …thì lớp phổ thông mình tụ họp.

Lớp mình mới họp được dăm năm nay. Đầu kì 2 lớp 10 thầy chủ nhiệm và các bạn nam đi bộ đội gần hết nên lớp giải tán, trường phân về các lớp còn lại, vì biết nhau cả nên bọn mình hòa nhập cũng nhanh. Hôm đó có một nhân vật mới xuất hiện tự giới thiệu mọi người ồ à và đứa thì nhớ, đứa còn không có khái niệm… Cuối buổi bạn nhiệt tình mời đi mời lại thầy và các bạn đến nhà chơi – Tứ Kỳ, Hải Dương gần đây mà. Tuần sau đó nhân buổi thăm đứa bạn ốm bên Đồng Đăng lớp quyết định thứ tư tới sẽ đi Tứ Kỳ.

Nữ sinh cuối cấp Trung học Phổ thông

Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

C HIỀU VÀNG TRÊN SÔNG HỒNG

Quang K8MA
Một chiều gần đây, có việc sang Gia Lâm bằng xe máy. Khi quay về, tiện đường đi theo Cầu Long Biên. Thật không ngờ, hoàng hôn hôm ấy thật đẹp. Một dịp hiếm ngay trên cầu, may quá, hôm ấy mình lại mang theo máy ảnh. Xin trình bày ra đây để mọi người cùng thưởng thức.

Chiều cố hương

Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

ĐỂ BLOG CỦA TA BỔ HƠN, SÔI NỔI HƠN !

Trần Minh Oánh:                                               
        Hôm rồi TV đề xuất nên mở thêm chuyên mục viết về những những việc làm hay- đẹp dù nhỏ trong cuộc sống xung quanh nhằm tăng thêm những hương vị  mát bổ cho BLog ta . Tớ vui vì thấy chúng ta đang ngày càng quan tâm  làm cho trang Blog của mình ngày càng bổ, phong phú, hữu ích hơn !
         Cũng vì mục đích trên, TMO đề xuất với các bạn đưa thêm nội dung  những “lời đẹp ý hay” vào Blog để chúng ta cùng thưởng thức ngâm ngợi. Hy vọng rằng với mảng đề tài này nhiều người dễ tham gia với các hình thức:
          1- Chọn , viết đăng những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ, lời văn có ý hay lời đẹp- có thể nữa thì viết cả cảm nhận của mình  vài ba câu ngắn gọn tâm đắc gợi mở kèm theo...hoặc không cũng được;
Thực tế nhiều người đã đọc cả tập viết như vậy..nhưng không phải ai cũng thuộc, hoặc cũng dừng lại suy gẫm như ai trước một câu hay nào đó....
          2- Viết lời coment sau khi đọc câu đó trên Blog ..;
          3-Nhắn tin  cho các BTV hay Mõ Blog xem & đăng giùm lên Blog món quà mình sưu tâm, muốn đăng mà chưa có phương tiện viết hoặc chưa thạo viết Blog..
      Mỗi một thời đoạn ta có thể tập trung vào một chủ đề nào đó...nhưng cũng chẳng cần “bó” lắm cho khó ra..   Mình nghĩ khi đó “Kho ảnh” của mọi người sẽ được phát huy tối đa cho việc kèm ảnh minh hoạ vì mảng này rộng lắm, vô tận lắm..
       Oánh mới trao đổi với Nhĩ hôm tháng 10 vừa qua, nay nhân Blog cập tuổi ông Gióng lại thấy TV đề xuất ý hay mình nêu ra luôn để các bạn  kết hợp xem xét  luôn thể ! Nên chăng ?
.                                                                                                            Nam Định. 2-12-2014

NÉT ĐẸP QUANH TA

                                X.O
NgườiHòngai
Dạo này lạ lắm thấy một đứa vẻ mặt khắc khổ thường xuyên xuất hiện chỗ bảo vệ. Được một thời gian thấy cậu ta sơvin trông cũng khác chút. Mấy đứa con gái phòng nghiệp vụ che miệng khúc khích cười. Hóa ra bị chê mặc lôi thôi nên cậu ta thay đổi.
Đó là cậu thanh niên chạy xe ôm áng chừng ngoài 20 tuổi. Nhanh nhẹn, ai nhờ là giúp liền. Cậu thuộc gần hết người trong cơ quan và bây giờ đã lân la tới các phòng, chuyển công văn nội bộ, chuyển công văn từ các huyện thị, thành phố khác gửi đến. Mấy đứa chưa kịp ăn sáng lại a lô mua giúp…nhoáng cái nó đã mang lên phòng gói quà còn nóng hôi hổi. Có người đi xa nhờ mua chả mực làm quà nó mang đến liền cả thùng xốp, tiền không cần ứng trước. Nó thuộc gần hết các cửa hàng và những nhà hàng đó lại nhờ nó chuyển giúp hàng cho khách. Một số cơ quan lân cận nó cũng quen kha khá người trong đó – những người hay nhờ nó mua hàng. Thôi thì cậu làm đủ việc, em cầm thẻ lấy cho chị ít tiền. không phải một mà cả mấy đứa đều nhờ nó lấy tiền qua thẻ. Chúng trêu nhau  đến chồng cũng không biết mật mã thẻ chỉ xe ôm mới biết. Có hôm nó mang lên phòng giỏ quả tươi nói quà quê biếu các anh chị, mọi người vui vẻ hồ hởi hưởng ứng. Một sáng chủ nhật vừa mở cửa đã thấy nó đứng ngoài nói cháu đến lấy xe đi thay dầu…lạ quá hỏi con gái rồi đưa nó chìa khóa. Nó làm việc này không phải chỉ một nhà. Đưa người nhà ra bến xe, đến bệnh viện, đưa đón trẻ đi học, tiêm chủng, có bữa thấy nó chờ lấy khóm hồng nhà hàng xóm chở cho ai đó nhờ mua hộ. Bây giờ trông nó đã sáng sủa hơn dạo đầu. Một tháng nó thu nhập trên 5trđ, có người nói phải hơn khoảng 7, 8 trđ. Được gọi là X.O nó phấn khởi ra mặt vì đó là nhãn một loại sữa tốt, sau nghe giải thích là tên tắt xe ôm mặt nó lại ỉu sìu.
Nó gần như là thành viên của cơ quan, gần như là người nhà. Giữa thời buổi nháo nhương không cảnh giác còn bị ngay người thân lừa, hở là bị mất ví, mất trộm thì vẫn có một cậu thanh niên làm nghề xe ôm được mọi người tin tưởng. Nghe thì lạ nhưng mà có thật. Có một xe ôm như thế ở ngay thành phố Hạ Long.

Hơn tháng nay không ai thấy nó. Không hiểu nó đã biến đi đâu? 

NGỌC TRAI PHÚ QUỐC

  Trong chuyến đi PQ tôi có ghé thăm trại nuôi trai lấy ngọc Phú Quốc.Anns tượng là bờ biển khu vực này rất đẹp cho bãi tắm :nước biển trong xanh , bãi cát vàng dài tít xa ,sóng nhẹ nhàng...Cách bờ hơn 500m là những khoanh nuôi trai với những phao nổi với con thuyền nhỏ mà công nhân đang làm việc :chăm sóc -kiểm tra .Biển mênh mông xa thẳm thật tuyệt

Thêm chú thích

Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

HÃY THA THỨ CHO ANH

    V.Sinh
    Người đàn ông quì xuống  cúi rạp người trước mặt người phụ nữ khẩn khoản kêu lời: Xin em HÃY THA THỨ CHO ANH .
- Anh đi mà nói với con anh, còn tôi không cần anh phải như vậy!
Một không khí u buồn bao trùm ngôi nhà nhỏ của đôi vợ chồng anh chị. Các con anh chị giờ này đã ngủ say, chúng có biết Bố xin lỗi Mẹ về việc gì không?
Đôi vợ chồng gái tài trai sắc. Một tổ ấm tràn đầy, một gia đình hạnh phúc, hai đứa con một trai một gái, giờ này đang trên bờ đổ vỡ!
Người đàn ông đang tràn đầy phong độ, bây giờ không biết trong con người anh biến đổi những gì thật khó hiểu.

Gia đình hạnh phúc

NGỌC TRAI PHÚ QUỐC

NĂM ÁP CHÓT

  Sao vậy?  vì 2014 là năm chuẩn bị cho năm cuối các thành viên k8 còn lại sẽ nghỉ hưu hết
 Tôi có việc riêng trước nên mãi đến gần 12g mới tới vui cùng mọi người .Năm nay vẫn có mấy anh Kim-Ngọc -Quỳ và anh Ngôn K4  ,K6 về thiếu Đ Hưng .Anh Tùy cho biết K8 I mới hop mấy hôm trước ,P Vinh có được mời nhưng có lẽ bận nên không tới được ...Chũng tôi nói với anh Tùy động viên các bạn 8I sang năm hội với nhau cho vui hơn.
  Mọi người vui vẻ các chuyện vui có -buồn có và động viên nhau "chuyện cũ bỏ qua ,để trẻ trung lâu già mà vui sống với tình bè bạn "Tuy có nhiều người vắng mặt nhưng thông điệp này được mọi người nhất trí và thành một tiêu chí chung với nhau.Tôi có vài ảnh góp với các Bạn

Thêm chú thích

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

CUỘC GẶP MẶT THƯỜNG NIÊN K8

BBT
Theo định ước, anh chị em K8 Hà Nội mỗi năm sẽ có một đôi lần gặp gỡ chính thức tại Hà Nội và nếu có thể sẽ tổ chức cùng các đồng môn tại các tỉnh trong cả nước một chuyến du lịch đường dài. Mấy năm gần đây, mặc dù vẫn chưa phải là hoành tráng lắm, vẫn còn nhiều trắc trở, song Hội K8 chúng ta cũng đã tổ chức được thường xuyên và vui vẻ theo cái tinh thần bạn bè gần gụi.
Hôm nay 30 tháng 11 năm 2014. Mọi người lại tụ tập tai 218 Trần Duy Hưng Hà Nội. Chúng ta lại gặp nhau lại vui mừng cùng nhau mỗi người thêm một tuổi, số người nghỉ việc về hưu tăng lên, nhưng không vì thế mà tình cảm bị già đi. Chúng ta vẫn bên nhau thân mật và trẻ trung.
Trong nhiều câu chuyện được trao đổi, mọi người đang hướng tới một chuyến du lịch xuyên Việt trong năm 2015. Tin rằng chúng ta với tinh thần đoàn kết bạn bè chúng ta sẽ thành công!

Nâng ly cho tình bạn mãi keo sơn

ĐÓN HÀI CỐT LIỆT SỸ E88

  Hôm nay Tôi cùng các CCB E88 vào Nhổn làm lễ đón hài cốt Liệt sỹ Nguyễn Kim Xuyến  của E88 từ Tây Nguyên về Quê : Cổ Nhuế .Anh hy sinh năm 1967 ở Tây Nguyên,Sau đay là một số hình ảnh :


Thêm chú thích

PHÚ QUỐC NHÌN TRÊN MÁY BAY




Thêm chú thích

NIỀM VUI NGÀY CHÚA NHẬT

Này, các cô cựu sinh viên Cơ Điện ơi, cách đây 40 năm các cô có vô tư nghịch, vô tư yêu như chúng cháu bây giờ không? Cả các chú nữa? các chú còn nhớ mình yêu như thế nào không? các chú kể cho chúng cháu nghe đi. Hôm nay chủ nhật rỗi rãi mà.

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

SINH HOẠT THƯỜNG KỲ CÂU LẠC BỘ BIA HƠI HÀ NÔI

Cứ thứ bảy cuối hàng tháng, chúng tôi, trong đó có đông đảo anh em Cựu Sinh Viên Cơ Điên lại gặp nhau vui vẻ, sôi động cùng Câu Lạc Bộ Bia Hơi Hà Nội (HAT CLUB). Đây cũng là một dịp để bạn bè Cơ Điện gặp nhau, tâm sự, chuyện trò trong cái văn hóa bia. Lần này, chủ tịch câu lạc bộ đã thông tin cho mọi người về việc tham dự Lễ Hội Đồ Uống của Tổng Công Ty Rươu Bia sẽ tổ chức vào ngày 7 tháng 12 và sinh hoạt cuối năm của CLB vào ngày 13 tháng 12 tới. Đó cũng là những dịp hội hè lớn trong năm quanh cốc bia truyền thống "BIA HƠI HÀ NỘI"


LỄ TẠ ƠN Ở BÙI CHU - PHÁT DIỆM

  Hôm qua có việc hiếu tôi đi Ninh Bình .nhân tiện chúng tôi xuống thăm nhà thờ Đá nổi tiếng mà tôi đã muốn đến từ lâu.Nào ngờ khu vực nhà thờ rất đông các tín đò nhất là các bạn trẻ,hỏi ra mới biết hôn nay thứ sáu cuối của tháng 11 là ngày lễ Tạ ơn.Các cháu cho biết đã lên đây từ 2 hôm trước để sinh hoạt theo nghi lễ của nhà thờ.Quả thật cứ nhìn các vật chư dọn hết ,nét mặt các cháu thì biết là cực kỳ sôi nổi ,đông vui...
 Tuy nhiên cái thu hút tôi lại chính là cái tôi cần tìm hiểu ;Kiến trúc đọc đáo của nhà thờ Đạo Thiên Chúa trên đất Việt :


Thêm chú thích

NÉT ĐẸP MÙA HOA CẢI

Thiên nhiên, đất trời luôn ưu ái cho con người, cho tuổi trẻ những vẻ đẹp thật tự nhiên, thật dịu dàng và thật hoàn mỹ. "Mùa nào thứ ấy", một câu cửa miệng của người dân xưa nay sao mà đúng thế. Cho dù trong cái đông giá hay dưới cái nắng lửa mùa hạ, xung quanh ta vẫn tràn ngập yêu thương, bao la vẻ đẹp. Cuộc đời ơi đẹp lắm!

Hoa Cải nở theo mùa

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

NÉT ĐẸP QUANH TA.

 TUVIDA                                
Trong cuộc sống hiện nay các phương tiện truyền thông nói nhiều về tiêu cực. Đó là điều cần thiết nhưng sao lại ít viết và tuyên truyền về cái đẹp có trong xã hội và cái đẹp tiềm ẩn trong con người để mọi người noi theo.
Đánh thức những tấm lòng nhân ái và nét đẹp tiềm ẩn trong con người là vô cùng quý. Người dân sẽ được hưởng lợi từ những cái này.
Tuvida muốn chúng ta có một góc Chuyên đề : NÉT ĐẸP QUANH TA.

Hà Nội hôm nay

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

MỘT PARTY NHO NHỎ MỪNG SINH NHẬT BLOG "K8 CÙNG CÁC BẠN CƠ ĐIỆN"

BBT
Hôm nay là ngày trong tuần, mọi người đều mắc công việc, người thì việc cơ quan, người thì việc nhà. Tưởng chừng đã không thực hiện được một cuộc vui mừng sinh nhật Blog đúng ngày. Thế rồi, cùng với cái truyền thống tình Cơ Điện và cái nhiệt tình của mỗi thành viên, mấy anh em chúng tôi cũng đã đến được với nhau và một cuộc liên hoan nho nhỏ cũng đã được thực hiện.
Vào lúc 3h30 tại nhà hàng bia 81 Xã Đàn cuộc vui bắt đầu. Cùng với thời gian, số người cứ tăng dần, 3 người, 4 người, rồi 7, 8 người có mặt, vui quá. Có cái hay, hay lắm ấy là cuộc vui đã có đủ thành phần để gọi chúng ta không chỉ là K8, chúng ta là Cơ Điện. Tất nhiên chuyện trò không chỉ xoay quanh việc Blog mà còn là cuộc sống, còn là công việc hàng ngày, và rôm rả nhất vẫn là những ấn tượng bạn bè Cơ Điên hôm nay và ngày trước.



MỪNG TRANG BLOG K8 CÙNG CÁC BẠN..TRÒN 2 TUỔI !

Oánh k8:
-  Đúng 11h20 phút trưa nay  Oánh bắt gặp con số 153.000.000  lượt truy cập vào Blog K8 cùng các bạn Cơ Điện... Như vậy sau 2 năm kể từ khi khai trương mỗi ngay trang Blog nay có được trung bình-212 lượt truy cập.Nếu tính từ ngày mồng 8-4-2014 đến nay thì mỗi ngày có trung bình 230 lượt tuy cập- đó the hiện ngày càng có nhiều bạn quan tâm đến trang Blog này!
- Hơn một tháng có mặt ở năm 2012 có 24 bài viết nhưng năm 2013 đã tăng lên thành 340 bài viết Trung bình mỗi tháng mới có gần 28 bài viết-. Năm nay: chưa đầy 11 tháng đầu năm  2014 số bài viết đã là 515- vậy là mỗi tháng trung bình có trên 46 bài viết
- Nội dung bài đăng ngày càng phong phú
- Sự phối kết hợp liên thông giữa các trang Blog Cơ Điện cũng hiệu quả phong phú hơn
- Số người tham gia viết bài cũng phong phú da dạng hơn !
 Tuy nhiên những người "có trách nhiệm không công" của Trang Blog vẫn phải rà soát lại những việc mình đã làm cho mục đích tối thượng giao lưu và thông tin để VLC xem còn sơ suất rủi ro hay sai lầm gì - vì chắc chắn là có chứ-để rút kinh nghiệm cho trang Blog của mình ngày càng xôm hơn !
 Chúc mừng  kỷ niệm sinh nhật lần thứ 2 ở Hà nội vui vẻ !Các bạn của Blog có điều kiện gần HN về cho vui nhé! Hẹn gặp nhau Chủ nhật ngày 30-11 này như Hồng đã thông báo!
   Chúng ta cũng gửi lời chúc Blog K6 hom nay tròn 4 tuổi với niềm hân hoan ấm tình Cơ Điện và tràn đầy tinh thần cưu mang hợp tác đông viên giữa những người anh em gần gũi quí mến !

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

THÔNG BÁO GẶP MẶT THƯỜNG NIÊN HỘI K8 CƠ ĐIỆN

Kính mời các anh chị K8 điện, máy Đại Học Cơ Điện trên mọi miền đất nước.
Ngày 30 tháng 11 năm 2014, Hội K8 Đại Học Cơ Điện Hà Nội tổ chức liên hoan gặp mặt cuối năm tại 218 Trần Duy Hưng Hà Nội. Thời gian từ 10h sáng.
Hội K8 Đại Học Cơ Điên Hà Nội trân trọng kính mời
Đại diện hội ĐỖ KHẮC HỒNG

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ HAI BLOG "K8 CÙNG CÁC BẠN CƠ ĐIỆN"

BBT
Xin thông báo đến toàn thể anh chị em K8 và bạn bè Cơ Điện, ngày 27 tháng 11 này trang Blog "K8 CÙNG BẠN BÈ CƠ ĐIỆN" của chúng ta tròn 2 tuổi. Cái tuổi còn rất non trẻ, còn đang chẫm chững những bước đầu đời. Tuy nhiên Trang Blog này cũng đã giúp cho đại đa số bạn bè chúng ta không chỉ trong khóa 8 mà còn trong nhiều khóa xích lại gần nhau hơn. Các thông tin cập nhật thường xuyên, các cuộc gặp mặt nhiều khóa hoặc từng nhóm, cũng được nhận biết rất kịp thời. Đặc biệt sự liên thông giữa các blog K6, K8, K10 đã giúp cho cái tình Cơ Điện ngày thêm keo sơn.
Xin được thống kê những con số đáng tự hào về Blog "K8 VÀ BẠN BÈ CƠ ĐIỆN" để mọi người chúng ta cùng vui.

Vườn hoa tình bạn

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

MÙA HOA CẢI

Quang K8
Bạt ngàn màu vàng của hoa, ngập tràn những nụ cười tuổi trẻ, chúng tôi hòa mình vào không gian như vậy và cảm thấy như được trẻ ra nhiều lắm. Những tấm ảnh đẹp là hạnh phúc, là phần thưởng cho cuộc đời...

Giữa đất trời bao la

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

THÔNG BÁO VUI VỚI SINH NHẬT BLOG

Theo bàn bạc, Vào lúc 15h chiều ngày 27 tháng 11 này sẽ tổ chức "HỘI VUI VỚI BLOG" nhân dịp sinh nhật của 2 blog "HỘI K6 CƠ ĐIÊN" và "K8 CÙNG BẠN BÈ CƠ ĐIỆN" địa điểm tập hợp tại nhà anh Đào Việt Dũng BLOGER K6 số 237 đường Kim Ngưu Quận Hai Bà Hà Nội
Với tinh thần VUI LÀ CHÍNH nên Ban Tổ Chức xin thông báo:

Cánh ban đầu đông giữa thủ đô Hà Nội

MỪNG THẦY CÔ ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN

MỪNG THẦY CÔ ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN

   Có lý do đặc biệt nên năm nay các Thầy Cô Đại học Cơ Điện tổ chức mừng ngày 20-11 và mừng thọ các Thày -Cô 80-85 xuân vào hôm nay 22-11-2014.
  Nhân được lời mời của hội Giáo chức Cơ Điện ,chúng tôi thay mặt hội Cơ Điện Hà nội Và hội Cựu chiến binh Cơ Điện đến Quán Gió Công viên Thống Nhất mừng các Thày Cô.
  Tôi thấy có thầy Chúc từ Phú Thọ xuống ,thầy Đạt từ Sơn Tây về ,thầy Vunh từ Nam Định lên và một thày từ Thái Nguyên xuống mà tôi không nhớ tên..
Như mọi năm chúng tôi chuẩn bị một lẵng hoa lớn thay mặt các cựu sinh viên và cựu chiến binh Đại học cơ Điện kính chúc các Thày -Cô trường thọ -mạnh khỏe và luôn nhớ đến các học trò các thế hệ  chúng ta.
  Trong không khí của ngày nhà giáo việt Nam các thày cô mừng thọ thầy Đính 85 , hai thầy Long 80 rất xúc động.Nhất là thày long thiết bị thì mọi người tăng là 80 chi mà khỏe hơn cả 70 .Đáng yêu làm sao khi chúng ta ra tiêu chí 85 để theo được các Thày- Cô.Hôm nay có một chủ đề tranh luận nhiều đó là ngày Hội trường truyền thống từ xưa là 6-12 nay được đổi sang 19-8.còn nhiều chuyện cần bàn cho rõ như : Tại sao trước đây các bặc tiền bối lại lấy 6-12 mà không lấy 19-8 có phải vì các Cụ không biết quyết định của phó thủ tướng ký.....Tôi không được dự hội thảo về ngày thành lập Trường và căn cứ khoa học và thực tiên để chọn ngày Hội trương nên không lý giải nổi.
 Sau đây là những hình ảnh của cuộc Hội hôm nay.


Thêm chú thích

Thêm chú thích