Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

CỰU CHIẾN BINH CƠ ĐIỆN CHÚNG TÔI KỶ NIỆM NGÀY 30 THÁNG 4

Quang K8MA - CCB ĐHCĐ
Hôm nay 30 tháng 4 tại 163 Hoàng Hoa Thám HABECO, anh em cựu chiến binh ĐHCĐ chúng tôi chủ tịch  hội là anh Lại Duy Quỳ  đã tổ chức họp mặt để cùng nhau kỉ niệm ngày chiến thắng giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Cuộc gặp mặt bắt đầu từ 11h trưa, đã tập hợp được đông đảo CCB các khóa. Cùng với nỗ lực và lòng nhiệt tình của anh em CCB là phần tài trợ quý báu của Công ty bia Hà Nội (HABECO) mà Giám đốc là bạn Hùng Đầu Bạc K10. Lại thêm một lần nữa tình bạn keo sơn Cơ Điện được thể hiện thật sinh động, thật tuyệt vời.
Có nhiều nội dung được thực hiện, có nhiều điều để nói. Nhưng thôi xin được đăng lên đây nhứng tấm hình được thực hiện trực tiếp để mọi người cùng xem, cùng thưởng thức cái khí thế oai hùng của 30 tháng 4 lịch sử và cái đậm đà keo sơn của tình bạn Cơ Điện.

Chủ tịch hội CCB CĐ đọc diễn văn khai mạc và chúng tôi dành 1 phút mặc niệm các chiến sĩ bạn bè đã hy sinh.

HÀNG SÁCH TAY

V.Sinh
  
Từ chiến trường trở về, da anh trắng như trứng gà bóc, nhiều nữ sinh của trường đắm đuối dõi theo anh. Anh là sinh viên K4M, nay trở về học cùng K8MB. Muỗi rừng, rốt rét, bom đạn đế quốc Mỹ càng tô đẹp cho anh. Anh là người K4 đẹp nhất trong lòng tôi .
  Tốt nghiệp đại học anh được giữ lại trường làm giáo viên, giảng dạy tại trường và giảng ở nhiều nơi. Nay nghỉ hưu tâm hồn anh càng thêm thanh thản ..

Anh Tròn, cùng HÀNG XÁCH TAY và anh em chúng tôi nâng cốc với ban Sơn La, quân của anh Phi

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

VỀ CHUYẾN DU LỊCH SƠN LA CỦA K8 CHÚNG TÔI.

Quang K8 (Nhân đọc bài comment của Mr HÙNG ĐẦU BẠC)
Trong quá trình xây dựng và lắp máy, Ban quản lý công trình được gọi là Ban Dự Án TĐSL, lúc đầu do ông Vũ Đức Thìn Phó Tổng ĐL làm Trưởng Ban Dự Án, Ông Nam K14 đang làm GĐ Điện Lực SL được điều sang làm Phó ban phụ trách lắp máy, trước đấy đã có 2 phó ban, một phụ trách xây dựng (ông Điều người HN), một phụ trách vấn đề di dân, đó là ông Lò Văn Long chồng bà Tòng Thị Phóng. Quang đã ngồi giao lưu uống rượu với các ông ấy và cả hàng ngũ trưởng phó phòng không chỉ một lần. Khi công trình hòm hòm, ông Thìn rút về Hội Đồng Quản Trị của EVN, ông Hà Trưởng Phòng KT lên làm Trưởng Ban Dự Án, ông Phóng hy sinh rồi, ông Điều chuyển sang phụ trách Thủy Điên Lai Châu. Khi Tổ máy số 1 chuẩn bị chạy thử, Công Ty Thủy Điện Sơn La được thành lập và ông Nam sang làm Giám Đốc Công Ty. Hiện tại Ban Dự Án Thủy Điện SL vẫn tồn tại chỉ để giải quyết thanh quyết toán... các khoản về thực hiện Dự Án, nên đã rút hết về HN. Chắc chỉ một thời gian ngắn nữa là giải tán.
Sau khi nghe giới thiệu về quá trình xây dựng và lắp máy Thủy Điện Sơn La,
cả đoàn ra sân trước chụp ảnh lưu niệm cùng GĐ Nam, bạn K14M ĐHCĐ


CHIA TAY TRONG LƯU LUYẾN.....VÀ NIỀM TIN

Trưa qua có cuộc chia tay nhỏ với các bạn Vũng Tầu trước khi vào Nam.Ai cũng rất vui trước thành công của cuộc du lịch Sơn la vừa qua,
Thêm chú thích

CHÚNG TÔI CÙNG NHAU ĐI DU LỊCH SƠN LA - PHÓNG SỰ ẢNH 1

Một chuyến đi thành công. Xin được sẻ chia với tất cả bạn bè, những người cùng đi và những người chưa có điều kiện tham gia chuyến đi này qua những tấm ảnh trong hành trình cuộc đi.
Nhà hát lớn  Hà Nội 6h30 chúng tôi xuất phát

Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

VỀ NHỮNG NGÀY ĐẾN VỚI SƠN LA

VỀ NHỮNG NGÀY ĐẾN VỚI SƠN LA
                                                                          
NgườiHòngai
Tính đi sớm rồi lúc lên xe cũng đã gần 11h. Mở điện thoại thấy vài cuộc gọi lỡ, tin nhắn. Thuận Hòa gọi và nhắn tin nhờ Vân Anh đón đưa mình tới nhà vì bận việc. Bạn quá chu đáo nhưng mình đã có chủ định đến nhà bà dì lâu rồi không gặp.
Hơn 13 h mới tới Hà Nội, loanh quanh mua quà rồi mới đến Hàng Hành. Con phố nhỏ vốn đã nhỏ hẹp bây giờ lại càng nhỏ hẹp hơn khi hai bên là các nhà ống cao từ 5 đến 11 tầng. Dì và em út ra đón. Nhà dì ở riêng tầng 4, có một vườn cây cảnh nhỏ thích mắt, Khi xưa đẹp và rộng tầm nhìn, lúc nào cũng thoáng mát nhìn ra mặt hồ, bây giờ như ở trong thung lũng. Hồi còn đi học nhà dì là mơ ước của mình, nhưng bây giờ thấy chững lại, mọi thứ đã lạc hậu. Hai đứa em đứa không chồng, đứa chồng chết đã già đi. Dì vẫn thế, khoảng cách 40 năm không thay đổi nhiều nhưng với các em và cả mình nữa thì lớn quá. Không còn nét thanh xuân trên khuôn mặt, thay vào đó là sự tàn tạ đến sớm hơn.

Trước giờ khởi hành

LÊN SƠN LA !

Trần Minh Oánh K8:

                 
Ta lên Sơn la
Bạn bè gần xa
Í ới rủ nhau
K8 mình “hồi mã!”
Trước lúc xuất phát - Nhà Hát Lớn Hà Nội

Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

CUỘC GẶP NGHĨA TÌNH TRƯỚC NGÀY ĐI SƠN LA

                         có những người từ ngày ra trường hôm nay mới gặp lại


Điểm hẹn giao lưu

K8 XUẤT QUÂN ĐI SƠN LA - MAI CHÂU

những hình ảnh ngày đầu ea quân đi Mai Châu cỉa K8

Sắp đến giờ hội quân

Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

LÀM SAO ĐỂ NHẢY MÚA DƯỚI MƯA

Hỡi các bạn trạc tuổi lục tuần, hãy bấm chuột vào đây để thưởng thức những giai điệu tình yêu đẹp, những bông hoa đẹp và những lời tâm sự đẹp về tình yêu ở cái tuổi xế chiều này nhé.


(Tư liệu do Phạm Văn Hòa cung cấp)

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

THÔNG BÁO CỦA BTC CHUYẾN DU LỊCH K8 ĐI SƠN LA

Trong số gần 30 người tham dự chuyến đi, có trên 10 người từ tỉnh ngoài về Hà Nội để nhập đoàn. Vì xe đã hợp đồng và phải khởi hành sớm lúc 6h30. Để mọi việc được suôn sẻ, BTC xin có mấy ý kiến như sau:
- Đề nghị các bạn từ tỉnh ngoài nên về Hà Nội từ hôm trước để sáng sớm hôm sau có mặt tại nơi tập kết đúng giờ.
- BTC có tổ chức một cuộc gặp mặt nho nhỏ cùng các bạn ở tỉnh ngoài về  vào 5h30 chiều 24/4 (tức chiều hôm trước) tại số 91 Võ Thị Sáu Quận HBT - Quán BIA HƠI HÀ NỘI trong công viên Tuổi trẻ. Mời các bạn cùng hàng xách tay đi kèm có mặt tại đó dùng bữa cơm chiều và thu xếp chỗ nghỉ cho thuận tiện.
- BTC cũng mời luôn các bạn đang ở HN mà không tham gia được chuyến du lịch lần này đến đó cùng giao lưu luôn cho đỡ buồn vì không được đi.
Chỉ là một cuộc vui nho nhỏ và cũng là một công việc cần làm, mong mọi người lưu ý.
                                                                                                          BTC

THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH TẠM THỜI VIỆC QUẢN LÝ BLOG

BBT
Mấy ngày nay liên tiếp có những vụ việc can thiệp quá sâu vào nội dung và quyền quản lý Blog. Vì vậy để bảo đảm tính an toàn cho trang Blog "K8 cùng các bạn Cơ Điên" về cả phương diện sử dụng cũng như phương diện pháp lý, "TBT" tạm thời thu quyền sửa đổi nội dung Blog của BTV . Mọi BTV đều chỉ được quyền viết bài mà không có quyền sửa đổi nội dung trong Blog. Tại sao lại thế??? mong các bạn thông cảm.

ĐÀN CÁ NGỰA VƯỢT SƠN MÔN !

Oánh K8MB 
(Tiếp theo bài 1nhan đề: Sướng nhất là thằng úp nơm)

                   
2- ĐÀN CÁ NGỰA VƯỢT SƠN MÔN !
   Bọn CÁ NGỰA K8 Cơ-Điện dịp giao mùa Xuân- Hạ 2014 này thấy nguồn sáng  trên Sơn La bừng sáng, mơ ngắm rừng xanh núi thẳm, đập thuỷ điện kiêu hùng chắn ngang Sông Đà ... đang rủ  nhau – không phải “vượt cạn”- mà còn hơn thế nữa - bọn chúng hò nhau- không phải kéo pháo lên Điện Biên đánh giặc như quân bác Giáp vào cái năm đẻ ra chúng- mà hò nhau lên xe ca  của thằng Nhĩ vượt dốc Cun-Thung Khe, qua cao nguyên Mộc Châu, vượt cả đèo Chìêng Đông... lên Tây Bắc  nhảy sạp, uông rượu cần, tắm nước khoáng nóng, xơi  thịt nướng cơm lam... mà chẳng sợ kẻ nào “úp nơm” cả !



SƯỚNG NHẤT LÀ THẰNG ÚP NƠM!

TMO K8MB:

1-ÚP CÁ CHÉP VƯOT CẠN !
Đồng bằng Bắc bộ năm nào:
Sau thu hoạch vụ mùa nhà nông tháo nước, chờ mặt ruộng khô kiệt thì cày cuốc, thậm chí dùng móng, mai bẩy ải . Đất khô chắc lại liền huy động tổng lực già trẻ ra đồng xếp đất lên từng dãy dài ngoằn ngoèo cao 60-70 cm - gọi là xếp đất phơi ải. Mùa đông hanh rét như cắt thịt, đất khô bạc cũng vừa đến giáp tết  nguyên đán  thì  xả nước vào đổ ải. Đất màu khô gặp nước sông tràn vào tan ra thơm phức chính là dịp cá chép theo vào đẻ trứng - đi theo thường có cả  lũ cá nheo... nhăm nhe xơi trứng chép. Nhà nông dùng tay, dùng cuốc trợ nước san gạt đất  sơ bộ trước khi dùng cào bừa, đòn ống để làm phẳng mặt ruông mới cấy được!




Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

DUNG DỊCH TRƠN NGUỘI.

                               
Trần ThanhTuân
 Như mọi hôm, ra khỏi cơ quan là Minh Còm đạp xe trên phố Sài gòn ngó nghiêng phố phường. Người yêu chưa có, chả ai mong chờ nên nó cứ tan tầm là lên xe đạp bừa. Lang thang kiểu gì thì nó cũng dạt vào mấy nơi có vài cái máy tiện, máy bào, máy doa mãi tận Q.6 và Q.11. Quần tây đen, áo sơmi trắng ngắn tay với cặp kính cận nó đứng ngó ngó một lúc rồi mới về, trông bộ dạng này chả ai thèm để ý vì chắc không phải quân du thủ du thực rồi.



LỚP 6 CỦA TÔI NGÀY ẤY...

NgườiHòngai
Năm lớp 6 nội trú bọn tớ học ở Bình Ngọc. Buổi tối hầu như cả lớp kéo nhau ra bãi biển chơi bắn nhau. Lớp chia làm hai nhóm, lúc thì theo tổ chẵn, lẻ, lúc thì tổ 1+2 và tổ 3+4. Lăn lê bò toài dưới các cây phi lao lúp xúp ven bãi. Bọn con gái xõa tóc để quân đối phương khó nhận biết. Chưa đủ bọn tớ còn nảy ra trò con trai, con gái đổi áo cho nhau. Tự nhiên lắm, ngay giữa bãi. Hôm sau cặp tóc con gái để túi áo con trai nên đứa nào cũng xõa tóc vào lớp.

Buổi chiều tắm biển bọn con trai, con gái mỗi nhóm cách nhau 10m. Tất cả không quần áo hò nhau xuống biển. 40 năm sau lớp họp mặt trên một chuyến tàu lênh đênh ngoài vịnh. Tới bãi biển Ti Tốp một đứa nữ hét toáng lên: “ Tắm biển thôi! Không bikini” làm cả lũ cười vang. Mấy đứa con trai kể lúc đi tán kể chuyện đó cho người yêu không mấy đứa tin. Trở về nhà một đứa – cây văn của lớp - làm ngay một bài thơ gửi hòm thư cho các thành viên lớp. Xin đăng ra đây để các bạn cùng xem:


GẶP NHAU SAU 40 NĂM.

                                                          Trần Thúy Hạnh

Chẳng còn như bốn mươi năm trước

Quá nửa thu rồi, tóc đã phai…

Gặp nhau giữa Hạ Long non nước

Ùa về bao chuyện tuổi ban mai



CARNAVAL HẠ LONG

                                             CARNAVAL HẠ LONG

NgườiHòngai
Carnaval Hạ long lần đầu được tổ chức vào năm 2006.
Vợ chồng Thanh (K8I) sau giờ làm thường lượn đến đó và sáng hôm sau lại thông báo cho mọi người về tiến trình chuẩn bị tổ chức lễ hội.
Lần đó bọn mình tham gia một chuyến đi Thái lan.
Ý muốn du lịch thắng thế nhưng khi đi vẫn ngậm ngùi nuối tiếc không được xem trực tiếp lễ hội.



Từ đó đến nay lễ hội du lịch Hạ long vẫn được tổ chức vào dịp 30/4 hàng năm.

Mình vẫn chưa một lần đến xem trực tiếp. Vào ngày 30/4 năm ngoái, con gái đi với đoàn khách, con rể tham gia lễ hội, mình ở nhà trông hai đứa nhỏ. Nhìn pháo hoa trên màn hình mà mắt cặp díp lại, tay cầm chân đứa bé mỗi lần nó đạp để nhoai ra lại giật mình tỉnh giấc. Cứ thế vật vờ đến gần 11h đêm con gái mới về cũng mệt mỏi vì sốt ruột con ở nhà và chờ đợi nghẽn đường khi tan lễ hội.
Đêm ấy mình được giấc ngủ ngon một mạch đến sáng.

Chương trình bao giờ cũng có mặt các ca sĩ thành danh xuất thân từ vùng mỏ trên khắp mọi miền đất nước theo lời mời của Ban tổ chức..
Năm 2013 các ca sĩ  tham gia tự nguyện không nhận thù lao.

Carnaval Hạ long năm 2013 –  lễ hội ấn tượng nhất của mình.

HÀNH TRÌNH DU LICHI BẠN BÈ CỦA K8 2014

BTC - Sau một thời gian tham khảo ý kiến của các anh chị em bạn bè, BTC lập lên một lịch trình cho chuyến du lịch Sơn La của K8 như sau.
Ngày thứ nhất 25/4/2014
- 6h00 Có mặt tại trước cửa nhà hát lớn Hà Nội
- 6h30 Xuất phát đi Lương Sơn Hòa Bình
- 9h00 Dừng chân tại Lương Sơn ăn sáng xong đi tiếp
- 10h00 Dừng tại đèo Thung Khe Hòa Bình ngắm cảnh hùng vĩ của núi rừng.
- 11h30 Tới Mai Châu, dành 3 tiếng đồng hồ thăm quan, khám phá Mai Châu với những địa danh "Bản Lác", "Thung Lũng Mai Châu" và mua sắm thổ sản...Ăn trưa tại Mai Châu
- 14h30 Đi Mộc Châu. Trên đường đến Mộc Châu thăm quan "Nông trường Mộc Châu", chụp ảnh "đồi chè hình trái tim", "đồi chè hình chữ S" thăm "Ngũ động", thăm "Hang dơi"
- 19h về Khách sạn Công Đoàn Mộc Châu  ăn tối.và nghỉ đêm.
Ngày thứ hai 26/4/2014
- 6h00 Dậy ngắm cảnh bình minh miền sơn cước, ăn sáng
- 6h30 Khởi hành đi Sơn La
- 9h30 Đến Sơn La, dành 2h đi thăm quan  các di tích lịch sử và thắng cảnh. gồm Nhà ngục Sơn La và một vài địa danh khác do bạn Phi hướng dẫn.
-12h00 Ăn trưa và nghỉ tại khách sạn (Bạn phi đặt trước giúp}
- 13h30 Đi Mường La
- 14h30 Thăm trung tâm huyện Mường La
-16h00 Thăm quan nhà máy thủy điện Sơn La, sau đó có buổi giao lưu, ăn tối cùng một số CB nhà máy TĐSL.
- 18h30 Quay về Sơn La, Cả buổi tối đó ở TP Sơn La, sau khi nhận khách sạn, có các dịch vụ tắm nước nóng, cơm lam, thịt thú rừng, cà phê, giải khát ...có thể sinh hoạt theo nhóm. (Không nên đi một mình, nguy hiểm!)
Ngày thứ ba 27/4/2014
- 7h00 Dậy ăn sáng, đi chơi chợ, phố xá Sơn La
- 9h00 Từ Sơn La đi Bắc Yên, tại Bắc Yên thăm Mường Cơi.ăn trưa tại Bắc Yên.
- 12h00 tiếp tục về qua Thu Cúc, Thanh Sơn Trung Hà để về Sơn Tây
- 16h00 Đến Sơn Tây, thăm quan "Thành cổ Sơn Tây" và "Cột cờ Sơn Tây"
- 17h30  về Hà Nội, kết thúc chuyến đi.
Đến đây mọi kinh phí chung được kết toán. Những bạn ở xa chưa thể về được nhà ngay sẽ cùng nhau và cùng một số anh em Hà Nội vui vẻ tại Hà Nội nốt tối hôm đó với kinh phí tính riêng.
Chú ý:
Như vậy, chúng ta còn 5 ngày nữa xuất phát, nếu bạn nào có ý kiến gì thêm xin khẩn trương đóng góp để BTC nghiên cứu.

Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

RA MẮT "HỘI GÁI CƠ ĐIỆN"

Đỗ Sơn K10IB

Ngày hôm nay thứ 7 (19/04/2014) cuộc gặp mặt và giao lưu các Gái Cơ Điện

diễn ra trong bầu không khí vô cùng vui vẻ và tình cảm . Rất nhiều chị em
từ lúc ra trường nay mới gặp nhau vì từ trước đến nay vốn yếu thế, các Gái
CĐ chỉ tụ tập theo lớp hoặc cùng lắm là theo khoá ít có dịp như thế này.
Gái CĐ có một lơij thế so với giai CĐ là sống cùng khu , thậm chí cùng
phòng, vì mỗi lớp chỉ có vài gái thôi nên chị em biết nhau cả. Ví dụ K10
khi vào trường ghép ở với các chị K5, K6. Sau lại ở với K9...Vì vậy hôm nay
có được cuộc gặp mặt này là sáng kiến của Chị Hiền K6I. Xin cảm ơn chị Hiền
nhé. Trong cuộc gặp mặt này Chị em nhất trí một số tiêu chí :
  1. Thành lập Hội Gái Cơ Điện: Trước mắt ở HN sau sẽ phát triển thêm các
tỉnh, TP lớn, Lãnh đạo bao gồm
      - KS Nguyễn Thị  Hiền K6I  Chủ tịch Hội ( hiện Công tác tại ĐH
kinh doanh và CN )
      - TS Nguyễn Thị Thanh.   K9 M.  Phó CT (Giảng viên Học Viện HCM)
      - TH.S Nguyễn Thị Bài.  K12M  phó CT (hiện nay là  PGĐ sở KH & ĐT HN)
Một số đại diện các khoá làm uỷ viên như : Chị Hoà ( k8 ), chị Mai ( k10),
Chị Sinh (k11).....


Những thành viên đầu tiên của "HỘI GÁI CƠ ĐIỆN"

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

VỀ NHỮNG CUỘC GẶP MẶT

                                           VỀ NHỮNG CUỘC GẶP MẶT

NgườiHòngai
Gặp mặt người Cơ Điện ở Hạ long gần như diễn ra hàng năm, nhưng gặp mặt bạn K8 cho mình cảm nhận thật đặc biệt.

Sóc Sơn tháng 11 năm 2012 mấy đứa QN rủ nhau đi gặp các bạn cùng khóa nhân kỷ niệm 40 năm vào trường và 35 năm tốt nghiệp,  cũng khá đông mình không nhận ra và các bạn thì cũng vậy.
Rộn tiếng nói cười của những người bạn cách biệt mấy chục năm vẫn còn âm vang mãi.

Cửa Lò tháng 8 năm 2013 – ngập tràn nắng gió miền trung và vị mặn nước biển vẫn như còn đọng lại đến bây giờ.

Và Sơn La  tháng 4 năm 2014 – mình chưa hình dung được về vẻ đẹp núi rừng Tây Bắc, những địa danh lịch sử và đặc biệt là các bạn – những người bạn sẽ mang gì đến cho cuộc du ngoạn mong ước được khởi xướng từ chuyến đi của khóa mình năm ngoái?

Nụ cười bản địa Tây Bắc

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

THÔNG BÁO LẦN 3 VỀ K8 DU LỊCH SƠN LA.

BTC
Để lên chương trình chi tiết các khoản mục phương tiện di chuyển, địa điểm thăm quan, khách sạn và ăn uống...Đề nghị các anh chị em K8 cho sớm quyết định có tham gia chuyến du lịch Sơn La hay không. Đến hôm nay đã có khoảng 20 người đăng kí (cả phu nhân). BTC mong muốn mọi người tham gia càng đông càng vui. Xin được nhắc lại những thông tin cơ bản đã đăng trong Thông Báo Lần 2.
1. Thời gian: 3 ngày từ 6h30 ngày thứ 6, 25 tháng 4 đến hết chủ nhật 27 tháng 4..
2. Địa điểm đón lên xe và xuất phát: Trước cửa tòa nhà "Ngân hàng nhà nước VN" đường  Lý Thái Tổ Hà Nội.
3. Các địa điểm thăm quan: Mộc Châu, Sơn La, Thủy điện Sơn La. Sẽ có lịch biểu chi tiết sau.
4. Kinh phí đóng góp 1500000/người. trong hành trình và cuối hành trình sẽ có diễn giải chi tiết. Tinh thần là công bằng và minh bạch. thiếu góp thêm, thừa trả lại, "liệu bò đo chuồng"

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

LÊN BIÊN GIỚI

Thứ bảy vừa rồi, 12/4/2014, Quang có một chuyến du hí cùng bạn bè lên Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh trên đất Lạng Sơn. Mục đích của chuyến đi là vui vẻ và chụp ảnh thiên nhiên, con người xứ Lạng.
Xin được đăng một số ảnh chọn lên để cùng vui với các bạn.

Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

THÔNG BÁO LẦN 2 VỀ CHUẾN DU LỊCH SƠN LA CỦA DÂN K8

Sau một thời gian chờ và nhận thông tin từ mọi người, hôm nay nhóm Tổ chức cuộc đi xin có thông báo chính thức thế này:
1. Thời gian: 3 ngày từ 6h30 ngày thứ 6, 25 tháng 4 đến hết chủ nhật 27 tháng 4..
2. Địa điểm đón lên xe và xuất phát: Trước cửa tòa nhà "Ngân hàng nhà nước VN" đường  Lý Thái Tổ Hà Nội.
3. Các địa điểm thăm quan: Mộc Châu, Sơn La, Thủy điện Sơn La. Sẽ có lịch biểu chi tiết sau.
4. Kinh phí đóng góp 1500000/người. trong hành trình và cuối hành trình sẽ có diễn giải chi tiết. Tinh thần là công bằng và minh bạch.
BTC kêu gọi mọi người tham gia nhiệt tình, các lớp, các nhóm và từng bạn hãy liên hệ lẫn nhau để thông báo và vận động nhau cùng tham gia cho vui vẻ..
5. Hạn đăng ký cuối cùng là hết ngày 20 tháng 4 năm 2014.

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

THỤT VÀO THỤT RA

  
  V.Sinh
   Mới hôm vừa rồi, mình về Thủ Đô vừa uống bia Hà Nội vừa bốc phét, ngày nhỏ tao THỤT VÀO THỤT RA cực giỏi, giỏi nhất cái làng Tường chân cầu Lai Vu .
   Sáng nay lại được mấy bà nghỉ hưu đi bộ khoe với nhau, bây giờ chán cảnh THỤT RA THỤT VÀO lắm rồi, mấy năm trước còn thích, còn ham, còn muốn, bây giờ chỉ thích vào vào ra ra … Mình vừa đi vừa cười, mấy bà nhìn thấy kêu lên chết rồi chúng mình nói chuyện, anh này đi sau nghe hết rồi, không các bà nói đúng lắm .  Các bà biết không, ngày học lớp bốn tôi là người nổi tiếng THỤT VÀO THỤT RA .

Quê hương tuổi thơ.

Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

THĂM DI TÍCH NHÀ TÙ SƠN LA

Oánh k8mb:

Theo nguồn sáng Sông Đà
Lên Sơn La- Tây Bắc
Vượt Chiềng Đông cao vút
Qua Hát Lót- Mai Sơn
Đường Điện Biên, Trường Chinh
Cửa ngõ Thành phố trẻ
Xanh mát đường Khau Cả
Đây: " Nhà tù Sơn La!"

Nhà tù Sơn La

ĐƯỜNG LÊN TÂY BẮC MỘNG MƠ VÀ HÙNG VĨ GỌI MỜI

Đẹp lắm, hùng vĩ lắm và cũng thân thương lắm. Đấy là vùng đất Tây Bắc của Tổ Quốc Việt Nam. Hỡi các chàng trai, hỡi các cô gái đang ở tuổi 60, nghĩ ngợi gì nào, hãy thu xếp việc nhà việc sở cùng nhau lên đường, Chúng ta lên với rừng, chúng ta lên với núi, chúng ta lên với những điệu múa xòe và những câu hát lượn. Thân thương lắm, gần gụi lắm. Giờ xuất phát sắp đến. Hãy đứng dậy và cùng nhau đi nhé.



Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

THÔNG BÁO TỪ BỘ CHỈ HUY TỐI CAO K8

Hội K8 Đại Học Cơ Điện khu vực Hà Nội xin thông báo đến toàn thể anh chị em cựu sinh viên K8 Cơ Điện hiện đang sinh sống và công tác trên cả nước:
Theo kế hoạch từ năm 2013, Hội chủ trương tổ chức chuyến du lịch thăm quan TP Sơn La và nhà máy Thủy Điện Sơn La.
- Thời gian: vào 3 ngày 18, 19, 20 tháng 4 (cuối tuần).
- Phương tiện di chuyển: Thuê xe ô tô đi chung
- Chi phí: Cá nhân tự túc (dự trù 2,5 triệu đồng một người)
- Lịch trình cơ bản: Hà Nội-Mộc châu (ngủ đêm đầu tại Mộc Châu), TP Sơn La, N/m Thủy Điện Sơn La (ngủ đêm thứ 2 tại TP Sơn La)-Hà nội
    Vậy xin thông báo để các bạn biết.
Đề nghị mọi người đăng ký trước ngày 12/4 để hội có số liệu cụ thể chuẩn bị cho chuyến đi được tốt nhất.
Nếu ai có ý kiến gì cần góp ý, xin liên hệ với Mr Hồng, Mr Quang K8MA hoặc Mr Tiến (lý trưởng) K8MB, hoặc Mr Tùy và Ms Bình K8I.
Việc đăng kí tham gia được thực hiện bằng 2 cách
- Viết đăng ký vào Blog (rõ tên người, tên lớp và số người nhà đi cùng)
- Alo đăng kí bằng ĐT đến các đại diện mỗi lớp đã nêu ở trên.
Rất mong các bạn tham gia đông vui. Hội cũng có lời kêu gọi các mạnh thường quân ra tay ủng hộ anh em bạn bè bằng vật chất và tinh thần theo khả năng.
                                                                                     Hội K8 ĐHCĐ Thứ 5 ngày 3/4/2014

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

ĐI SƠN LA

     V.Sinh
    Mày về Sơn La đi, Sơn la đang thiếu những kí sư cơ khí, đang cần những con người cần cù  chịu khó như mày. Tao không về Sơn La đâu, Sơn La vùng đất nghèo khó, chỉ có núi rừng và mây mù. Tao sẽ về Thủ Đô.
    Cuối những năm 80 những kĩ sư ra trường như chúng tôi ai giám lên Sơn La, Điên Biên nhận công tác? Chắc ngàn người chỉ có lấy một hai! Bạn Phi đi Sơn La nhận công tác. Con đường lên Sơn La cực kì gian khó, đi hai ngày mới tới nơi. Đường ngoằn nghèo chằng chịt cùng với dốc và vực…  Sơn La có nhà tù vĩ đại mang nhiều huyền thoại lịch sử mà thực dân Pháp để lại . 

Núi rừng Tây Bắc

KHOẢNG LẶNG…

                                                       KHOẢNG LẶNG…

NgườiHòngai
Bạn có mấy khi nghĩ đến khoảng lặng đã qua?

Cãi đã vì không chịu được. Nhưng cãi mãi lại nhận sự trút giận thì lặng thinh vậy, không hao tổn trí não, tạm an ủi có nhịn vẫn hơn.
Nghe thấy chối nhưng không thể bật lại vì sẽ bị xuyên tạc. Người không hiểu nghĩ sai lệch cũng có mà người hiểu họ cũng vẫn hành động như không biết vậy.

Khoảng lặng…sự thất vọng.
Về niềm tin đã mất.
Những người trong cuộc đang nghe họ mổ xẻ chuyện mình mà không thể nói, giải thích cách nào với số đông kia cứ như vô cùng vô tận.
Cũng có khi là không biết nói thế nào cho được.

Khoảng lặng...nỗi đau quá lớn.
Về sự chia tay.
Về sự ra đi của những người thân.
Và cũng là về niềm tin đã mất.

Khoảng lặng …điều tuyệt vời.
Không ngôn ngữ nào tải được…

Ai là người đã không trải qua các cảm giác đó?
Có thể nhận biết về con người qua các cung bậc cảm xúc đó không?


Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

CHU THỊNH – ĐẠI TÁ – CỰU SINH VIÊN CƠ ĐIỆN

V. Sinh
   Mình với nó hai thằng vần INH, nó nhỏ con nhưng nhanh như cắt. Ngày học cùng lớp đại học, nó đi xe đạp từ cầu Gia Bẩy xuống trường, học xong rồi về, chẳng mấy khi nó ở lại cùng tổ cùng lớp.

   Thời gian trôi vèo vèo, ngày mình bỏ cơ quan năm 93, suốt ngày phi xe máy Hải Phòng - Hà Nội, Hải Phòng - Quảng Ninh.
Một hôm… Đúng thằng Chu Thịnh ngồi xe con kia rồi, đuổi theo. . Chu Thịnh! xe dừng . .mày đấy hả, đi đâu lang thang thế này. Tao bỏ cơ quan. các xếp của tao bị bắt hết rồi. Mày lên chức gì mà đi xe con quân sự đàng hoàng thế này? Tao về nhà máy Z117, chức Tá thôi.

Gặp mặt cựu sinh viên K8 40 năm ngày tựu trường được tổ chức tại Z117 năm 2012

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

ĐI SINH HOẠT THIẾU NHI

   Hùng đầu bạc


Tặng các pac câu chuyện "trở về tuổi thơ bằng đi sinh hoạt ở nhà Văn hóa Thiếu nhi"

Cách nhà tôi không xa có Nhà văn hóa thiếu nhi. Cây cối bảo um tùm không hẳn bảo thưa thớt lắm khi sai nhưng chắc chắn chả lúc nào vắng bóng… thiếu nhi. Cả ngày lẫn tối. 
Thiếu nhi của ngày chơi cầu tuột, xích đu, tàu lượn, tàu hỏa xình xịch, cười ré, khóc thét suốt ngày đinh tai nhức óc. Tối thiếu nhi này về, nhường cho lớp... thiếu nhi của tối. 


Thiếu nhi của ngày chơi cầu tuột, xích đu, tàu lượn, tàu hỏa xình xịch...