Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

TỪ BIẾT THẦY TRẦN KIM ĐÍNH CỰU TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN KIM LOẠI HỌC

Quang K8
Từ biệt Bác Trần Phi Đính, cựu tổ trưởng bộ môn Kim Loại Học trường Đại Học Cơ Điện.
Được tin bác mất và tang lễ của bác được tổ chức trưa ngày 18-6-2017 tại Hà Nội mà không về dự được. Đành tỏ tấm thân tình và kính trọng bác qua trang FB với những tấm hình có ảnh bác mà tôi đã chụp được vào trưa ngày 9-8-2015 trong Đại Hội Cơ Điện Hà Nội. Cầu chúc cho linh hồn bác được yên bình và hưởng phúc ngàn năm nơi chín suối.
Năm 1977 sau khi tốt nghiệp ĐH ra trường, tôi được giữ lại làm giảng viên tại trường và được phân về ở cùng phòng bác Đính. Khi ấy tôi được coi là giáo viên trẻ nhất trường còn bác Đính là một thầy giáo già nhất trường. Hai thầy trò, hai đồng nghiệp một già nhất, một trẻ nhất ở chung một phòng. Những năm ấy điều kiện xã hội còn nhiều khó khăn, lương giảng viên còn rất khiêm tốn, có thể nói là ăn không đủ. Bác là người Nghệ An đã nhiều tuổi sống rất nguyên tắc, tiết kiệm chi tiêu còn tôi một cậu thanh niên mới tốt nghiệp ĐH, ham ăn, ham chơi ấy vậy mà hai chúng tôi sống rất hòa thuận và thân tình...
Sau khi rời trường đi bộ đội đến tận sau này tôi cũng đã gặp lại bác một đôi lần, đặc biệt lần cuối cùng tháng 8 năm 2015 trong Đại Hội tại Nhà Hát Lớn, bác phải chống gậy đến dự. Nhìn bác già yếu nhiều rồi, nhưng đôi mắt vẫn sáng và ánh nhìn vân linh hoạt vui vẻ. Gặp tôi bác vẫn reo lên "A thằng Quang, cậu vẫn trẻ như hồi nào ..." vui lắm nhưng cũng xao xuyến lắm, thời gian ơi sao mà khắc nghiệt thế nhỉ. Trẻ làm sao được, gần bốn chục năm rồi còn gì.
Muốn nói nhiều lắm, về bác, về cái thời Cơ Điện ấy ... Chắc rồi ở cuối nẻo đường nào đó chúng ta, tất cả chúng ta lại gặp nhau thôi ...


Trên thêm trước nhà hát lớn Hà Nội

Chân dung thầy Trần Kim Đính

Đại hội tặng hoa các giáo viên cao niên

Bức ảnh chụp chung cùng bác Đính trong Đại hội (nhờ chụp)