Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

PHAN RÂNG RA HÀ NỘI

PHAN RÂNG RA HÀ NỘI

Chớp nhoáng Phan Râng ra Hà nội họp ở Bitêxcô có một buổi chiều .Sáng sớm mới hơn 7 g tôi đang chuẩn bị đi vào Thanh Oai thì có điện thoại của Râng.” tao ra đêm qua ,chiều nay họp chỉ còn buổi sáng rỗi thội gọi mấy thằng đến đâu đó uống cà phe chém gió tý cho đỡ nhớ “.Thế là tôi bỏ việc đi Thanh Oai gọi cho mấy anh em đến số 9 đường Láng uống cà phê chờ P Râng từ Mỹ Đình tới;
IMG_0759

P Râng vốn dự bị k7 sau đó học K8 cùng lớp khi tôi chuyển ngành quay lại học .
Sau đó mải bóng đá thời đó mà Râng nhập ngũ đá cho đội QK Việt Bắc ngày đó .Được một nam quay lại học k9 . Ra trường râng về công tác tại Đà Nẵng ,gặp cô bạn người Quảng ngãi đi học ở Đức về P Râng chộp  luôn cưới tức thì .Vợ Rầng ở bên Đức học cùng vợ Tống v Lương K7 người Hà Bắc dạo này lại búi tó mới hay chứ. P Râng chơi thân với các K từ 5-6-7-8-9 và 10  chính là nhờ bóng đá còn tài chơi Ghi ta thì cũng thường thôi .
IMG_0756
Enter a caption
Tôi đến sơ 8 trước cùng quang K8 rồi có tiến K8 gần đó ra luôn .Ngày tết một số Bạn được gọi điện đều  bận cả . P Râng bảo ” thế này là quý rồi vì ngày Tết mà ” chỉ có 4 thằng mà chuyện xưa chuyện nay -trên Trời dưới Biện nói mãi không dứt . Thoáng cái đã 11g Tôi cũng có việc đột xuất nên bàn lùi với Râng không đi nhau trưa được .Quang mời Râng nhưng Râng 14 g đã hop-j nên sợ về muộn .thế là chia tay với lời chuics sức khỏe -hạnh phúc và hẹn gặp nhau trong Đà Nặng dịp sang Xuân mới .
IMG_0758
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Sửa

Có 2 phản hồi tại PHAN RÂNG RA HÀ NỘI

    • dthod54 nói:
      Đây là tấm ảnh kỳ Râng ra Hà nội họp năm ngoái cùng ngồi ở 288 Trần duy Hưng .Hôm qua đang viết dở và lên ảnh thì mất mạng nên bở ngang luôn .Hôm nay mới làm lại bổ sung ảnh
      Like

Gửi phản hồi
Ảnh kỷ niệm của Lê Sỹ mạnh với Phan Râng và các bạn Cơ Điện tại Đà Nẵng.

2 nhận xét:

  1. Tôi cũng có kỉ niệm với Phan Râng, vì Râng hay đi chơi với Bảo Sơn, mê bóng đá thi thoảng về khuya hay gé phòng xép với Đỗ Thiệu và tôi kể chuyện di tán các em ở trên Viẹt bắc rồi vè khuya mà bà Sáu cbur quán phở dù đóng cửa lâu nghe tiếng Sơn gọi vẫn dậy phục vụ tận tình. Vừa qua tháng 5 đi Phượt có gé Đà nẵng Phôn cho Phan Run " theo cách nói cuẩ Lê Huy Thanh Hóa " và được anh đến đón tại nhà bạn tôi ở khu Đại học bách khoa Đà nẵng ở Hòa khánh rồi gé nhà anh ở hai cơ sở cũ mới, rôi tụ tập mấy anh k9, k10 như Thanh Sơn, Hải,,, giao lưu ở nhà hàng dọc bãi biển Mỹ khê Đà nẵng rất vui. Dù Phan Râng bơn tuổi tôi nhưng trông bạn đang phong độ sung sức lắm, vẫn đang làm sếp ở thủy điện Tả trạch, có dịp đi phượt sẽ gé chơi.
    Không guiwr được ảnh qua aipas nhờ Quang đăng giúp nhé .
    Xuân đã đến chúc các bạn cùng gia quyến có một cái tết vui vẻ đầm ám, sum vầy. Bạn bè lâu gặp nhau mà vui như tết là sướng rồi phải không các Bạn của tôi?

    Trả lờiXóa
  2. Đây là ảnh kỷ niệm bạn bè của Lê Sỹ Mạnh trong một dịp vào Đà Nẵng
    [img]https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t34.0-12/12695917_569740806528391_954093656_n.jpg?oh=74e3da0ae1731f58ce4cd76f6f47442e&oe=56B5928C[/img]

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]