Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

40 NĂM ẤY BÂY GIỜ LÀ AI

BBT
Có thể vẫn còn nhiều người nhận ra bạn mình, nhưng chắc chắn cũng không ít người căng mắt nhíu mày mãi mà vẫn chỉ nhận được ai đó chứ không phải tất cả. Nào hãy quay về quá khứ tìm lại những kỷ niệm xưa nhé.

Bốn cô sinh viên K10 ngày ấy ai nhận được ai không?

Xin mọi người cứ tự nhiên đi. Đây là cái cớ để chúng ta kể lại với nhau những chuyện vui buồn ngày xưa mà.

8 nhận xét:

  1. Là 4 cô gái K10, 2 Điện. 2 Máy. Thứ tự từ trái sang phải: Hải, Nga, Mai, Hồng.
    Chụp ở đâu mình không biết.

    Trả lờiXóa
  2. bốn mươi năm ấy bây giờ là đây
    [img]https://scontent-a-nrt.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10349216_1517413918524976_3754755624742221369_n.jpg?oh=060c41f5e698cf505a77a33cf2351b76&oe=54DDDF36[/img]

    Trả lờiXóa
  3. Tuyệt thật!
    Kỹ thuật - Nghệ thuật
    Quang mở lớp sẽ có nhiều người theo học bạn.

    Trả lờiXóa
  4. Giỏi và đẹp quá, đến nỗi mình không dám xin bản quyền về bên blog k10. Để bên này cho các mì chính cánh sang thưởng thức và trầm trồ.

    Trả lờiXóa
  5. TV chúc mừng Quang công phu kéo quá khứ nhập vào hiện tại.
    Cá nhân TV vẫn thấy cái phôi phai của thời gian làm cho chị em đẹp đằm thắm hơn lên.

    Trả lờiXóa
  6. Hồn nhiên trẻ trung từ quá khứ
    Tươi tắn, mặn mà ư? Hôm nay!
    Bốn chục năm rồi hương vẫn... say !
    ...................................
    Quang thu gọn 40 năm của 4 bạn gái k10 lại qua một tấm hình trên nền tảng rất thực này -hay quá !

    Trả lờiXóa
  7. Đây là tấm hình chụp 4 bọn em sau khi bảo vệ luận án xong thì về Hà Nội và rủ nhau ra công viên Thống Nhất chụp. Ngắm kỹ ảnh mới càng thấy sự gian khó của lũ con gái Hà nội giám cả gan đi học trường kỹ thuật lại còn học Điện và Cơ. Cũng may mà các anh không chê mà còn đặt cho mấy cái tên đến bây giờ nghe lại vẫn còn ngượng. Nhờ những năm gian khó ấy mà bọn em vượt được nhiều khó khăn và biến cố cuộc đời sau này đây...

    Trả lờiXóa
  8. Mai ơi, Nga ơi, Hải ơi, Hồng ơi, như vậy là 35 năm cách biệt của hai loạt ảnh xưa và nay chắc đã gây nhiều cảm xúc, không chỉ cho các nhân vật trong ảnh mà cho cả người xem. Nói như bạn Hồng, Thời gian đã cho chúng ta nhiều thứ, nhưng cũng đã lấy đi tuổi thanh xuân... Đúng, cái được cái mất, quy luật mà, chỉ làm cho chúng ta yêu đời hơn, xích lại gần nhau hơn thôi. Mai ơi, với các anh Cơ Điện, các bạn mãi vẫn là "mì chính cánh"

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]