Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

Gặp LIỄU MAI SÂM K15 ở ECOPARK

Trần Minh Oánh:

            Gặp Liễu Mai Sâm-K15 ở ECOPARK                                                               
-         Chiều 25/10/2014-  tại nhà sàn nhập học Ecopark thấy BTC  giới thiệu có bạn  Sâm từ trong Nam ra dự và tặng quà cho lễ hội K10-2014, nhìn lên mình thấy quen quen. Nhớ lại hôm gần đến 25 tháng 10-2014, đọc trên Blog K10- minh thấy bài viết về  khoá đàn anh truớc khoá  tác giả học đến 5 năm mà sao thoải mái và sâu sát thế- hay như thơ vậy (anh Trác Dũng nhận định); Cứ như là hắn cùng nằm chung chăn K10  vói Hùng bò, Bảo, Trác Dũng và đương nhiên còn có cả những “rận” khác nữa !. Chỉ phẩy bút mấy dòng mà hắn kều ra ối “rận” xịn! ...  Ra vậy, đây là Liễu Mai Sâm K15- Cái tên lạ mà hay quá, ấn tượng quá!
-         Chờ hắn bắt tay ôm eo mấy ông anh K10 nhẵn mặt xong đi ra , mình  báo:
-         Sâm đấy à, anh Oánh K8 đây, nhớ không?Hắn ôm chặt rồi thùm thụp vào lưng mình mà rằng:
-         Em đọc Blog nhớ ra anh luôn nhưng mấy chục năm rồi nhỉ? Hồi anh ở lại trường làm cán bộ Đoàn bọn em tham gia đội văn nghệ, em rủ cả cái Nhung  nhà em và mấy đứa bạn nó trên Thái nguyên xuống chêm vào đội VN Trường minh múa hát suốt đấy thôi!
-         Thôi chết rồi, anh  nhớ ra rồi; cái Nhung em mày múa giỏi nhất trong tốp đó- chúng nó ở trường VHNT Việt Bắc mà!


Tặng hoa.

Và tặng hoa.
                                       
   ....  Hồi đó (cuối 1982-đầu 1983 thì phải) Trường ta tổ chức liên hoan văn nghệ  mời cả Trường ĐH Nông Nghiệp3, ĐHSP, ĐHYK..xuống giao lưu vui lắm. Trương mình “mì chính cánh” đã hiếm lại còn đòi hỏi có năng khiếu VN một chút thì quá khó- hơn nữa lại học nặng nên có được một bạn nữ lên sân khấu biểu diễn như chị Băng Tâm xinh đẹp, tóc dài hồi K5, em Loan QN sau đó...-  thì  chao ơi: “ tuấn kiệt như sao buổi sớm”!!! Các cán bộ Đoàn như Oánh, anh NhiênK7, anh Hiển K7, Phuơng, Dung k9I Lãi- K9,K10 cũng ở lại trường thì biết đấy...vất vả  lắm. Bấy giờ, dù sau Giải phóng MN mấy năm rồi mà cho hát những bài hơi “ướt” một tý như bài “ Tuổi 20...”  có câu; “Khi ta hai mươi- Ta luôn ghi nhớ- môi hôn đam mê ngất ngây- lòng tràn ngập niềm vui...”. Trang phục diễn viên hơi “ thoáng”  một tý trên sân khấu- đòi hỏi cán bộ Đoàn Trường phải chịu chơi, dám chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trường và Đoàn cấp trên mới được – Đêm hôm giao lưu- khi biểu diễn dưới sân khấu ngoài trời gần Trạm xá- khán giả vỗ tay rầm rầm cổ vũ Trường Cơ có nhièu tiết mục mới và“mạnh dạn” hơn những trường kia. Bí thư Đoàn Trường Nông nghiệp 3 là anh Nông, rồi các bạn ở Đại học SP, DH Y  bảo Oánh: Trường anh bạo mới lắm, hay lắm ! Vậy là anh em nhà Sâm cùng các bạn K15..đã góp công lớn vào đêm hội đó.
 Hôm rồi Sâm bảo: “ Anh Oánh và anh Nhiên còn nợ bọn em món gì  –anh còn nhớ không?". Thú thực mình chẳng sao nhớ được- nhưng chắc anh em mình còn nợ nhau, nợ đời, nợ tình  Cơ Điện nhiều đấy!
        Cho mình gửi lời thăm em Nhung của Sâm, chúc anh em cùng các bạn mãi được hạnh phúc đặn đầy ! và nhớ nhiều kỷ niệm xưa về Trường Cơ Điện!
                                                                     Nam Định, 4-11-2014- Hậu "Lễ hội K10 Eco 2014"
(Xin Quang hay bạn nào có ảnh Sâm ở Eco thì minh họa giùm-xin cảm ơn!)

8 nhận xét:

  1. [img]https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/1016474_1572933512940597_7361667631353880744_n.jpg?oh=b5aa10c398d59b2f5809dd6c812e09fb&oe=54F0285F[/img]

    Trả lờiXóa
  2. [img]https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/1511900_1572935732940375_8772794006251473735_n.jpg?oh=608ff04408196be11c712d3b42c059b1&oe=54ECBDD3[/img]

    Trả lờiXóa
  3. Oánh và tất nhiên là Sâm nữa.... cám ơn anh DVD nhiều nhiều đã ghi lại hình ảnh chân thật này và kèm cho cảm xúc bằng lời viết của TMO về một tình tiết nhỏ cụ thể trong cái chung phong phú của lễ hội K10 Eco-2014 !

    Trả lờiXóa
  4. Bất cứ gió mưa bão tố gì lúc nào Sâm nó cũng cháy hết mình với anh em CĐ.

    Trả lờiXóa
  5. Đúng, Lúc nào, ở đâu Sâm cũng cháy hết mình với anh em Cơ Điện. Chẳng cần biết khóa mấy cứ gặp là thân, là hết mình vì nhau.
    [img]https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/p235x350/10347784_1519148931684808_4293978278912893869_n.jpg?oh=395023da00f7dc31e1cfbb4c974c2618&oe=54ECA278&__gda__=1424832957_d2020621efe1f0ff7ad437cc1acccba3[/img]
    Sau lễ hội K10 mấy hôm Sâm và Quang lại gặp nhau và cùng Cafe tại Cafe phố

    Trả lờiXóa
  6. Vậy cho nó thiệt , mới tin được! Nơi không cà, ít phê, chẳng men bia-rượu .. lại còn vắng món "mông sấn" thì mấy chàng Cơ đâu có bén mảng...!

    Trả lờiXóa
  7. Lần ra Hà Nội của Sâm lần này cũng có nhiều cái Lạ nhưng lại là Quen với những bạn bè Cơ Điên,Tiếc là sau tối đầu thì sâm về Thái mất mà chưa kịp chuyện trò gì.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]