Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

NGÀY ĐẸP NHẤT

       V. Sinh K8
-   Thầy ơi, Thầy đừng khóc!
-   Thầy được về với các em trong ngày trọng đại này. Thầy rất xúc động.
  Thầy đã đi rất nhiều, cương vị cao nhất thầy đã làm. Nhưng hôm nay là NGÀY ĐẸP NHẤT của trường ta. Cơ điện Hải Phòng đón tiếp Thầy chân tình gần gũi nồng hậu. Thầy không thể cầm lòng được …
   “Uống nước nhớ nguồn”. Ngày 6/12/2015  Các cựu sinh viên Cơ điện Hải Phòng tổ chức kỷ niệm 50 ngày thành lập trường - ngày truyền thống cơ điện ….
  “Tôi thấy không có trường nào như trường ta, thầy trò đoàn kết…đâu đâu sinh viên cơ điện cũng nhiệt tình. Kỹ sư cơ điện ở đâu cũng hết mình cùng nhau… tôi vẫn chưa tìm được lời lý giải cuối cùng …”

Thày Phạm Gia Khiêm cùng nhiều thày cô giáo già khác đã đến dự


Cô Phi, một cô giáo nhiều tuổi cũng luôn giành cho các thế hệ sinh viên tình cảm sâu nặng của một người thầy.

Rất đông và rất xúc động từng khóa, từng khóa CSV lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm

Khi chia tay, từng nhóm, từng nhóm lại tiếp tục những hành trình riêng của mình

  Chào chị Phi, chị ra bắc lần này có khỏe không? Thầy Khiêm à, lại được gặp anh trong NGÀY ĐẸP NHẤT tại Hải Phòng ai ai cũng rất khỏe. Ngày 6/12 đã ăn sâu vào trái tim của triệu triệu con dân cơ điện. Ông trời đã ban cho  Cơ điện Hải Phòng nói riêng, cơ điện toàn quốc nói chung  NGÀY ĐẸP NHẤT của 50 năm.
  Bầu trời trong xanh, hương vị rét đã về cùng với những tia nắng ấm càng tô đậm tình thầy trò Cơ Điện trong ngày lễ trọng đại – 50 năm truyền thống Cơ điện Hải Phòng.
 Những cái bắt tay nồng thắm, những cái ôm đầy tình Cơ Điện chia tay thật lưu luyến.
  Xin chào thân ái, xin tạm biệt!

  

1 nhận xét:

  1. Chúc mừng Cơ Điện Hải phòng nhân ngày truyền thống Cơ Điện.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]