Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

ĐẤT THIÊNG YÊN TỬ

Quang K8
Cái vùng đất Yên Tử, của núi, của rừng, của sự tao nhã, của sự chân thật và của tính linh thiêng. Hàng năm có cả triệu lượt người hành hương tìm đến. Hầu hết mong muốn tìm thấy ở đó cái phúc đức, sự an lành cho mình, cho gia đình mình và cho đời. Cũng lạ, núi rừng hiểm trở là vậy mà sao, từ già đến trẻ, chẳng kể đàn ông, đàn bà, chẳng kể có trang bị (giàu) hay thô thiển chân đất, chân dép (nghèo), cứ đến là đi phăm phăm, mệt đấy mà chẳng kêu ca, cứ cười cứ vui, chẳng có cái tai nạn nào xảy ra cả.
Phải chăng mọi người đang tìm đến Đức Tin và Đức Tin đã độ trì cho mọi người.
    Còn tôi, tôi cho rằng, đầu xuân với cái tuổi 60 thực hành một chuyến đi như vậy thật bổ ích, một chuyến Du Lịch, Thể Thao và Tâm Linh. Còn gì hơn thế nữa...

Cây cầu dẫn vào chốn địa đàng Yên Tử


Ca nhạc đón chào du khách

Tàu cáp treo đư du khách lên và xuống núi

Bay trên không trung niềm hân hoan của nhiều người, nhưng cũng không ít người bối rối.

Tháp nhà ga cáp treo nhìn từ trên không

Từ sườn núi cao nhìn xuống

Nhà ga cáp treo

Cảnh leo núi. Dường như người ta đang tìm đến với Đức Tin đích thực

Bao la Yên Tử.

Vĩ đại Yên Tử. Về bức tượng Phật bằng đồng này có nhiều tích xưa, tích nay để nói lắm, mời các bạn đóng góp.

Chùa Hoa Hiên, nơi kết thúc  trạm cáp treo thứ nhất, đồng thời để khách hành hương thăm viếng những ngôi chùa qunh đây.

Trời, mây Yên Tử, không chỉ là sự linh thiêng mà còn vô cùng hùng vĩ nữa.

Một điểm dừng chân trước khi lên đến Chùa Đồng trên đỉnh Yên Sơn, thật nên thơ và thuận lợi

Nếu nhớ gì về vị vua nhà Trần, người đầu tiên gây dựng lên cơ ngơi "Yên Tử" này, mời bạn tham gia!

Vào Lễ hội, quanh Chùa Đồng không có chỗ trống.

8 nhận xét:

  1. Hùng đầu bạclúc 10:20 2 tháng 3, 2015

    Đầu năm đi được Yên tử là nhất rồi.
    cầu mong An khang thịnh vương.
    Vẻ đẹp và sự linh thiêng của Yên tử thì miễn bàn rồi.
    Gần đây có nhiều dư luận trái chiều quang một GS. TS tên là Thuận về các bài thơ Yên tử, không hiểu ý kiến các pac thế nào

    Trả lờiXóa
  2. Chà Quang đi Yên Tử mà không thông báo nhé .Đã hơn 13 năm tôi chưa đi lại Yên tử đấy .Phong cảnh thay đổi nhiều quá không biết có gữa được sự linh thiêng hay không đâyy.

    Trả lờiXóa
  3. Đi du lịch chơi thì okie quá đi chứ. Đầu xuân mà lại lên Yên tử thì NHẤT. Có điều đừng dị đoan, mê tín. Các bạn lên đây cho nhận xét xem có nhiều cây được trồng và ghi tên là thế nào?

    Trả lờiXóa
  4. Đi du lịch chơi thì okie quá đi chứ. Đầu xuân mà lại lên Yên tử thì NHẤT. Có điều đừng dị đoan, mê tín. Các bạn lên đây cho nhận xét xem có nhiều cây được trồng và ghi tên là thế nào?
    Các bạn có suy nghĩ gì về òng chữ này không nhỉ: Chùa Đồng được đúc bằng đồng nguyên chất có chiều dài 4,6m chiều rộng 3,35 và nặng hơn 70 tấn?

    Trả lờiXóa
  5. Đến với Yên Tử, mình đi bằng Cáp treo cả 2 chặng, tuy nhiên vẫn còn 2 chặng đường khá dài, khá dốc để leo bộ nên những cảm nhận về núi, rừng Yên Tử cũng không vì thế mà mờ nhạt. Hiện nay cũng như nhiều danh thắng khác Yên Tử đã được người ta đầu tư khá nhiều. Đầu tư tái tạo, đầu tư cải thiện hay đầu tư "kinh doanh"? dài dòng lắm để bàn dần dần đi. Nhưng một điều chắc chắn rằng thiên nhiên ở đây còn rất "tự nhiên", tự nhiên hơn Bái Đính nhiều, nhiều. Người ta phải leo núi, người ta phải xuyên rừng mới vào được chùa, chứ Bái Đính thì các quan có thể cưỡi xe con vào tận chùa thượng, không phải bước bộ tý nào.
    Nếu bạn đi Yên Tử vào dịp này bạn cũng sẽ thấy nếu không đầu tư cải thiện thì không thể đáp ứng nhu cầu hành hương của nhân dân đâu
    Về tâm linh Yên tử cũng tốt nhiều hơn ví dụ so với "Bà Chùa Kho", ít cảnh tiền lẻ, ít cảnh lên đồng, Người hành hương rất đông nhưng không hỗ loạn và hầu hết họ đi người không (có lẽ vì phải leo núi) với tín ngưỡng giản đơn về với đất trời ông cha.
    Tuyệt đối không có mua bán mồi chài dong đường, tất cả đều có cửa hàng cố định đàng hoàng phục vụ nhưng cũng đắt gấp 3, 4 lần bên ngoài. Chỉ có tiền vé Cáp treo với người đi cáp (280.000đ/ng khứ hồi), vé trông giữ xe ôtô 30.000đ/xe/ngày) nếu đi xe điện thêm 10.000đ/ng/lượt nữa, khá dễ chịu
    Về tâm linh mỗi người một suy nghĩ, Tối qua gia đình mình mới về đến Hà Nội, qua một đêm nghỉ ngơi 2 cái bắp chân, đến trưa nay vẫn mỏi dừ, bước cầu thang vẫn phải vịn, nhưng thấy người nhẹ nhàng thanh thản lắm, rất vui...

    Trả lờiXóa
  6. Dân Cơ Điện mà đọc thấy "Cu" nguyên chất, lại còn "được đúc.." nữa thì ngứa ngáy rồi nhưng đành bỏ quá đi thôi! Bầu trời cảnh phật ở xứ sơn lâm hùng vĩ này thì bút ảnh nào tả xiết..Có thời gian các bạn nên vào trong thiền viện Trúc Lâm bên trái lối ra người ta mới xây dựng hoàn chỉnh vào mươi năm gần đây sẽ còn thấy: trong quần thể có 1 cay đại thụ rất đẹp, trong viện có nhiều câu chữ lồng trong khung ảnh càng đọc càng thấy hay..Đi Yên tử mà ngẫm suy về lối tu đạo và tư tưởng của phật hoàng Trần Nhân Tông thì có nhiều điều khiến chúng ta phải bái phục cựu vua Trần..sao mà anh minh nhân đức và thương dân tới vậy !

    Trả lờiXóa
  7. Quảng Ninh đã được Ông trời ban cho nhiều vị thế . Những ai đã đi Yên Tử bằng đường bộ ( chứ không phải bằng cáp treo như bây giờ ) mới thấy hết vẻ đẹp hồn nhiên hùng hậu của Yên Tử . V.Sinh đã đi Yên Tử 3 năm liền vào những năm Yên Tử kỉ niệm 700 năm . Đi bộ một mạch lên tới Chùa Đồng . Vừa đi vừa suy ngẫm, vừa khâm phục biết ơn đức vua Trần Nhân Tông . Có đi bộ lên tới chùa Đồng mới đánh giá được ý chí dẻo dai lớn lao của con người .Nơi đây là khu du lịch tâm linh lớn nhất Việt Nam .

    Trả lờiXóa
  8. Các bạn có tin không, tớ ở QN mà vẫn chưa đến chùa Đồng, chùa Hoa Hiên Yên Tử, mới đến Thiền Viện Yên Tử trong một lần đi công quả. Tháng 3 năm 1986 có một chuyến đi Yên Tử cho hai lớp Nga văn của CTTHG. Xe nhà máy tới bãi tắm thì trục trặc, một giai thoại mới về nhà máy chuyên sửa xe mà để xe hỏng. Thế là đợt đó không đi được. Cuối năm tổ chức lại thì đang chuẩn bị đẻ đứa út. Nhiều lần nữa cũng hụt đi là do ngại và không có chí nhưng mình tìm hiểu và xem tin tức liên quan về đó khá nhiều. Con gái mình tới đó từ năm lớp 6 và có dịp lại đi, đi với lớp, với nhóm bạn, với gia đình, cơ quan...Mình thần tượng và ngưỡng mộ vị vua bỏ ngai vàng vào núi đi tu cùng những câu chuyện liên quan về ông với đất nước. Có một chuyện làm mình không thích lắm và có lẽ vì không hiểu về tập tục đời xưa. Đó là suối mà 300 cung nữ theo vua nhưng bị khước từ nên đã trầm mình. Thật hay không nhưng thám khốc quá! Có nhiều giai thoại về suối này, về việc một đoàn nọ nhiều người nhặt đá cuội ở đó và đã có chuyện xấu xảy ra...
    Tớ có dì ruột 80 tuổi gánh đồ một mạch tới chùa cao nhất Yên Tử, nể quá trong khi khá nhiều người trẻ đi từ ngày chưa có cáp treo kêu mỏi mệt mấy ngày liền, luôn có cảm giác chơi vơi chân không tới đất...

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]