Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

BIA HƠI

BIA HƠI HÀ NỘI VÀ VĂN HÓA UỐNG BIA HƠI

  Bia hơi Hà nội có từ những năm 1967 cơ. Lúc đó mới có bia hơi uống rất đắng nên những người mới uống phải kèm 5 xu Xiro đấy. Và khi đó chỉ có loại cốc nhỏ như cốc Liên xô thôi nhưng đã đánh đúng vào gu của dân Viêt xứ nhiệt đới. Bởi thế mà chỉ hơn một năm sau bia hơi Hà nội đã có rất đông đệ tử.nghiền món này.Nhất là khi chiến tranh phá hoại của Mỹ ngừng từ vĩ tuyến 20 thì Hà nội và miền Bắc phát triển rất nhanh các cửa hàng ăn uống -giải khát bán bia hơi.
Ban thư ký


Hội trưởng K10 kiêm chỉ đạo viên


Các hội viên  CLB Bia hơi HN khóa đầu tiên

Chủ tịch CLB và quyết tâm



  Bia hơi ngày xưa để trong các bom kín và được lấy ra cốc nhờ các bình khí CO2 nên rất tinh khiết ,đầy ga và dĩ nhiên uống miễn chê ,Mùa hè mà có 1- 2 vại (lúc này đã là cốc to loại 300mml ) bia thì đê mê luôn.Chính vì thế nên khách uống càng đông và mua được bia càng khó vậy mà vẫn cứ rồng rấn xếp hàng thôi .Rồi bia kèm lạc rang, kèm phở không người lái hay các đồ nhắm dân dã khác.Đã có lúc không đủ cốc phải uống bằng xô hay chậu thau cơ mà. Ngày ấy uống bia hơi Hà nội là một thú vui buổi chiều của mọi người sau giờ làm việc.Rồi bia phân phối cho các Cơ Quan,làm nước bồi dưỡng cho thợ lò cao ,hầm mỏ hay luyện kim...Từ đó bia hơi đi vào đời sống hàng ngày của người lao đông.



chúc mừng vợ chồng Chủ tịch CLB nhân 31 năm ngày cưới

Thư  ký đọc điều lệ CLB

Trao đổi bên lề

Chủ tịch CLB 

Lần lượt đăng ký hội viên

Hội viên hạng đặc diệt


Hội viên thể hiện bằng hành động

Hội viên thể hiên bằng lời ca


Hội viên thể hiện bằng tình cảm

  Sau này ra đời nhiều hãng bia L:iên doanh hay Vi sinh những không có anh nào sánh nổi với bia hơi hà nội.Có một dạo người ta cứ đồn rằng bia hơi Hà nội bị đấu với các loại khác để lừa người uống chứ lấy đâu ra lắm bia Hà nội thế.Và quả thật có lúc uống mà không thấy đúng vị vsf chất của bia hơi Hà nội nữa.Rồi bia bán đầy vỉa hè gây ồn ào ,mất trật tự giao thông ghê lắm.Rồi cảnh nhăng đám đông hò hét ,gay lộn do say xỉn bia cũng làm mất đi cái thú uống bia hơi thanh tao của người Hà nội.Cộng với cảnh các cốc uống bia cứ bé dần,cốc có bọt dày lên,rồi vệ sinh rửa cốc,uống rất mất vệ sinh .như thế văn hóa uống bia của Hà nội bị xô bồ và mang tiếng ghê gớm  " Bợm bia vỉa hè ".
  Tình cảnh ấy hiện vẫn diễn ra hàng ngày và ngay cả trong các lễ hội bia hơi Hà nội hàng năm ở cung Quần Ngựa.. Trước bối cảnh đó cần Xây dựng một "nét văn hóa Tràng An "khi uống bia hơi Hà nội .đó là :
 " Văn minh -Lịch sự-Vệ sinh -Lành mạnh "mà vẫn cuốn hút được đông đảo người dân .
Nhờ thế Tôi thấy xuất hiện loại bia KEG  2lits rất thuận tiện hay các bình thủy loại 3-5 lít với loại cốc mới rất tiện và đẹp cho mỗi người trong cả buổi  uống làm tăng tính vệ sinh thực phẩm của thứ đồ uống khoái khẩu
này.
.Giờ đây chúng ta lại có CLB Bia hơi Hà nội nhầm tập hợp những người yêu bia hơi và thích sự thanh lịch cũng như bảo đảm vệ sinh và Văn hóa Tràng An trong ẩm thực.Tôi tin rằng càng ngày sẽ có nhiều người yêu bia hơi Hà nội tham gia CLB này .Hãy xứng đáng là người yêu bia hơi Hà nội của Thue Đô ngàn năm Văn Hiến.

3 nhận xét:

  1. Cứ nói đến bia hơi-chưa cần nhìn người ta đã nghĩ tới BIA HƠI HÀ NỘI và "vọng ngửi" thấy mùi bia đặc trưng kèm theo hương mực nướng, lạc rang rôi1!

    Trả lờiXóa
  2. Cứ nhìn hai cô thư kí là thấy thích, thấy sướng uống bia rồi !

    Trả lờiXóa
  3. Uống BIA HƠI HÀ NỘI sướng thật. Hiện tại CLB mới có chủ tịch và các thư kí , đề nghị đề cử phó chủ tịch CLB là bác THỌ MOM là người có thâm niên uống bia trên 40 năm nhé . Bác Hùng Bò cho đăng ảnh ngày xưa anh Thọ cầm thẻ thương binh chen vào mua bia thời bao cấp lên đi để anh em bái phục

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]