Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

MỒNG 2 TẾT

Quang K8MA
Một nghịch lý đối với đa số người dân lao đông trong những cái tết của những năm gần đây, ấy là, ngày nghỉ thì nhiều, tập quán chơi tết, ăn tết thì thay đổi, người dân thường cảm thấy thừa nghỉ, chỉ có những người nhiều tiền, đi du hí nơi xa là thấy thích hợp. Riêng tết năm nay, tuy mọi thứ rẻ, nhưng phần lớn người lao động, nhất là lao động xa quê, lương thưởng ít, vé tàu xe tăng, đời sống khó khăn, họ không thíc tết. Tết không về quê, buồn, có tội với ông bà, gia đình, về thì hết tiền dành giụm.
Anh chị em chúng ta, không ảnh hưởng lắm, bình chân như vại, cứ vui, cứ thưởng thức và cứ hy vọng...
Mồng 2 rồi, lác đác đã có nhà "hóa vàng" để kết thúc cái tết, để dảnh chân đi chơi xa, để về với ông bà và để chào nhé tết ơi!...
Mời các bạn thưởng thức ít ảnh hoa tết.
Những bông mai vàng óng


Xòe cánh đón gió đông

Như muốn gom cái rét

Đất Bắc, giấu vào lòng

Để sẻ chia nắng ấm

Mang đến tự phương Nam

Hoa ơi, hoa tốt quá

Đất trời cũng yêu hoa


4 nhận xét:

  1. Chúc mừng năm mới Giáp Ngọ.
    Anh Quang ơi ảnh mai vàng rất đẹp, nhưng Tết còn có mai trắng, mai đỏ, đào bích, đào phai, thủy tiên và rất rất nhiều loài hoa khác đua sắc tỏa hương nữa, nó đang chờ nhiếp ảnh gia Quang bấm máy đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Nga, nhiều loại hoa, đẹp lắm, sẽ đưa dần lên cùng mọi người thưởng thức.

      Xóa
  2. Anh ở miền bắc ko chụp đào, sao toàn mai vậy, hay đăng từ mạng lên? em Nga phai biết có một loài hoa ko hương ko sắc màu, anh quang ko chụp đc để đăng bloge đâu, chỉ để trong tim quang thôi.....với K8 n Mr Quang cưc kỳ lãng mãn

    Trả lờiXóa
  3. Chỉ hoa mai thôi nhưng dân Nam thường thích chơi mai vàng (Hoàng mai) nhưng dân Bắc từ xưa lại sành chơi mai trắng- cái loài mai thân mảnh khảnh, già dặn, hoa trắng tinh nhưng dạn dày sương tuyết.
    Bên Tầu có bức hoạ nổi tiếng mang tên "Đạp tuyết tầm mai" (đạp lên băng tuyết đi tìm hoa mai)- Xin thưa chưa là gí so với các cụ nhà mình đâu nhe! Thánh Quát "vẽ" cảnh một đấng mày râu anh kiệt trước kiệt tác của thien nhiên như thế này đây:
    "Thập tải luân giao tầm cổ kiếm
    Nhất sinh đê thủ bái mai hoa."
    (Nghĩa; Hàng chục năm đi tìm kiếm cổ
    Một đời quỳ lạy trước hoa mai)
    Chúng ta !?
    ( Xin M.Quang một chậu Bạch mai nhé!)

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]