Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

MẸ LÀ BẾN BỜ THƯƠNG NHỚ CẢ ĐỜI...

Oánh K8Mb:
    - Đọc đi anh, có bài thơ hay lắm về mẹ này !
    Một buổi tối thứ bảy, đang thu dọn sách báo bầy như ma trận trên mặt chiếc kẹ gỗ  cạnh giường nằm , vợ tớ bẻ đôi quyển sổ tay ghi chép vặt mang từ cơ quan về từ hôm nào chẳng biết, chìa cho tớ xem một bài thơ chép tay từ một tờ báo cũ. Với nét chữ to uỳnh dễ đọc và chí tò mò vì tác giả là một nữ sinh mới học năm thứ 2 của trường Ngoại ngữ  viết đăng báo Phụ nữ 1994 chứ chẳng phải Văn khoa tổng hợp hay Sư phạm nào cả. Đoc xong  lẩm nhẩm thấy thích quá và thấy cũng  dễ thuộc  mặc dù tớ chẳng nghe thấy cái tên tác giả này bao giờ. Sau này chắc các bạn đã được nghe nhiều lần bài thơ này vì nó được chọn làm bài hát nền cho một bộ phim TH nhiều tập khi đã được Xuân Phương phổ nhạc.
    Nhân đầu Xuân các bạn nói về mẹ tớ ghi lại đây bài thơ này, so với nguyên tác nếu có sai khác tí chút gì xin dính chính giùm nhé:

                        NGƯỜI ĐÀN BÀ THỨ HAI
                                                               Phan Thị Vĩnh Hà
 Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
 Bởi trước con anh ấy là của mẹ
 Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
 Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi!



 Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
 Hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy
 Dẫu bây giờ con  được yêu thế đấy
 Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai!

 Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai
 Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
 Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
 Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh!

 Con chỉ là cơn gió mỏng manh
 Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
 Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
 Anh ấy  chỉ dành cho riêng mẹ, mẹ ơi!

Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời
Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể...
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào
       con cũng chỉ là người thứ hai...!
                                                                         
        Mỗi chúng ta ai là con trai đã đành, là con gái thì có chồng là con trai của người mẹ khác- và chính mỗi "người đàn bà thứ 2" bây giờ  chính là người đàn bà thứ nhất trong tương lai !
                                                                                                        TMO- Xuân 2014

3 nhận xét:

  1. Không chính xác vì chỉ có con gái sao là người thứ nhất được?
    Nhưng bài thơ tuyệt hay, nhất là của nữ sinh năm thứ hai.
    Không biết cuộc sống hiện tại của cô gái đó ra sao?

    Trả lờiXóa
  2. Khi xem bộ phim này em cũng đã rất thích bài hát phổ thơ này, tuy nhiên đối chiếu với thực tế thì chưa chắc đã phải vậy, vì tuổi trẻ bây giờ rất hồn nhiên và thực tế. Mình đã từng chứng kiến những đứa con vì người thứ hai đấy mà tạm chia tay người thứ nhất . Nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn Hà, tác giả của bài thơ hay

    Trả lờiXóa
  3. Ở đây có 3 tuyến nhân vât là 2 vợ chồng và người thứ nhất. Ta cmar ơn một người trẻ mà đà biết thông cảm cho nửa kia của mình và đã xếp mối quan hệ mẫu tử- đè cao mối quan hệ mà con người ai cũng có này như hằng số, tự " xếp thứ" như vậy để thông cảm với chồng, với mẹ và quan trọng là với chính mình- đó cũng là đức hy sinh, bao dung, thông thái của người thứ hai. Tất nhiên ở đời phức tạp lắm và không phải ai cũng nghĩ hoặc nghĩ nhưng có làm được không. Mình biết có những anh chồng đoảng bạc mà chính ngừoi vợ còn phải nhắc chồng về thăm hay mua quà cho bố mẹ chồng nữa kia; Bên cạnh đó cũng không ít người lấy chồng rồi coi như đã sở hữu hết thẩy người đàn ông này mà quan tâm rất ít đến các mối quan hệ sẵn có rất quan trọng của anh ta- phần lớn số này là do nhận thức giáo dục kém ngay từ cái nôi nuôi dưỡng họ chứ không phải do đ .kiện kinh tế! Ta cam ơn Vĩnh Hà đã lùi lại một chút để nói lời cảnh báo cho những ai chưa quan tâm lắm đến những điều mà ai cũng va chạm hằng ngày này và cổ xuý cho những nàng dâu, những người con trai con gái hiếu thảo.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]