Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

THĂM DƯƠNG QUỐC THẮNG

  
   Năm Giáp Ngọ mình đi khỏe thật, chủ nhật phi về quê, hôm nay thứ ba (11.02.2014) phi đi Hà Nội, Hải Dương.
  Anh phi gì mà phi gớm thế, anh phi hơn cả ngựa rồi, trời rét căm căm anh phi thế em ở nhà lo lắm. Em yên tâm ông trời cho anh mỗi nước phi này thôi.
     Kính chào anh chị, đầu năm kính chúc anh chị dồi dào sức khỏe tràn đầy hạnh phúc. Chúc thế thôi vào đây uống rượu với anh, uống hết chai mới được về. Hôm nay rét quá, em lên đây để cùng anh đi 163 Hoàng Hoa Thám uống bia hơi của tay Hùng bò, nào ngờ thời tiết rét khi khác ta đi. 
Bây giờ em phải phi về Hải Dương thăm Dương Quốc Thắng (K8MA), Thắng bị tai nạn xe máy 22.01.2014, hiện nằm ở khu nhà B tầng 4 phòng số 2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, Thắng bị gẫy xương qoai xanh, dậm lá nách phải cắt bỏ toàn bộ lá nách, em thương nó quá em phải đi đây.
Ta về tìm lại tuổi thơ
Con đường ngày ấy mộng mơ một thời
Câu thơ tìm cái chơi vơi
Tình yêu cùng với những lời đắm say
(Con đường từ ga Lưu Xá về trường hiện nay đấy các bạn ạ)


      Ao. .éo ..á. .ược . .ữa . .ồi (Tao đéo đá được nữa rồi). 14h chiều nay 11.02.2014 hai thằng nhìn nhau, cảm động quá, thương quá. Mày phi từ Hải Phòng lên thăm tao à, tao mệt lắm yếu lắm, thân tao khổ quá, tao nhớ nhà nhớ bạn, chắc không đi Sơn La được rồi!
   Mình với Thắng hai thằng khác lớp, cùng quê Hải Dương, cùng tuổi, mình con út, Thắng con thứ. Bố mẹ mình sinh 5 người con trai, bố mẹ Thắng cũng sinh 5 người con trai.  Thắng biết đá bóng giỏi, mình chỉ thích xem không biết đá. Thương Thắng nhiều quá,  ngày 12.01.2014 con gái út ngày sinh nhẹ cân hai đi lấy chồng, mười ngày sau Thắng bị tai nạn, năm 2012 Thắng cũng bị tai nạn 22 âm lịch, năm nay cũng lại bị tiếp, lần này Thắng yếu quá
  Hôm nay Thắng tỉnh nhiều, Thắng nói được nhiều, còn nói chuyện được cả với Phùng Quang qua điện thoại. Mày cố gắng nhé, phải vươn lên như cành đào, hôm nào khỏe đi Sơn La đá trên đồi sướng lắm, thằng Phi nó rất thích xem mày đá.  Tao về đây chúc mày nhanh bình phục sức khỏe.

  HP- 21g 11.02.2014

   V.Sinh

4 nhận xét:

  1. Buồn quá Thắng ơi, xin chia sẻ nỗi buồn này với Thắng nhé. chúc mau khỏe, tai qua nạn khỏi, sống vui cùng vợ con gia đình, vui vẻ cùng bạn bè.
    Các bạn có thể hỏi thăm Thắng qua số ĐT của Thắng là: 0912222701

    Trả lờiXóa
  2. Chúc Thắng năm Ngọ này lấy sức ngựa mà chóng bình phục

    Trả lờiXóa
  3. Xin chia sẻ tai nạn này cùng Thắng . Chúc Thắng mau khỏe, bình phục để giữa năm ta lại đi chơi Sơn la Điện biên nhé . Ta lại ngồi ăn cùng 1 mâm cơm 6 người toàn chính gốc K8 . Bạn V Sinh tìm ảnh mâm mình đang chạm cốc đăng lên đi .

    Trả lờiXóa
  4. Thằng Thắng phát huy bản năng ngựa nên đá hay nhiều nhẽ nhưng mà không may thi thoảng lại ngã. Gắng gượng dậy ngựa ơi- mong mau khoẻ- "Tầu ngựa" đang chờ!

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]