Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

EM KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA

TRẦN THANH TUÂN

Đang họp cơ quan có điện thoại:
- Anh ơi! thằng Lg. K16, ở Bình Dương nó bị cây đè, dập phổi, gãy tay chân đang mê man nằm cấp cứu BV Chợ rẫy. Xe máy nát bét. Em đang tới đó.
- Mày báo ngay cho toàn bộ anh em CĐ biết. Riêng K16 để tao. Lệnh quyên góp đột xuất.
Những tiếng thất thanh qua điện thoại báo nhau không ngừng.
Nửa tiếng sau, tại phòng cấp cứu BV Chợ rẫy, có mặt vài anh em và Ban lãnh đạo Hội. Rất may trong anh em có người thân là Bsỹ BV nên nhanh chóng biết được bệnh tình của Lg. và gửi gắm bác sỹ.
Khó sống lắm, đa chấn thương, bể phổi, hôn mê rồi. Còn nước còn tát, mong các bác sỹ hết mình. Anh em CĐ phân công nhau ở BV trông nom nó.
Mấy ngày sau, tại phòng Hậu phẫu. Bác sỹ bảo sống rồi. Cái xe máy “đi” thay nó.
Có tin động Trời:
- Anh ơi! vợ nó bỏ nó, trốn rồi. Hai đứa con thơ của nó bà già từ quê vào đang trông.
Mọi người ngẩn ra.
những con chim cùng tổ


Nhìn Lg nằm trong đống băng trắng, ái ngại cho nó anh em khẽ thở dài.
Lg. từ từ mở mắt, thều thào: EM KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA
Mấy ngày sau nó lại thều thào: EM MUỐN TỰ TỬ.
Em phải sống, phải sống để nuôi con, phải sống để làm lại cuộc đời.
Anh em xúm vào động viên.
Trời thương nó, thương mấy đứa con nó, ba tháng sau nó xuất viện.
Cầm số tiền quyên góp mấy đợt dúi vào túi nó, anh Cán bộ Hội CĐ nói: Em phải đứng dậy, mạnh mẽ lên, phía trước còn nhiều việc em phải làm vì con em, vì tương lai em còn dài lắm. Có gì cứ ới bọn anh.
Lg. nước mắt tràn ra, ôm từng người CĐ thật chặt, bước vào xe, cứ ngoảnh mặt vẫy tay mãi.
Ba năm sau nó gọi điện thoại, anh ơi! Hội Trường năm nay cho em tạ ơn anh em. Nó thành ông chủ vườn cao su lớn.

Ngày Hội Trường năm ấy nó đi tập tễnh cùng người vợ trẻ tay đang bế một cu con bụ bẫm. ÔM TỪNG NGƯỜI CĐ, NÓ KHÔNG NÓI LỜI NÀO, CHỈ KHÓC./.

4 nhận xét:

  1. Thật thương những người bạn cơ điện của chúng ta . Hôm nay nhận được tin " .. Đá bóng giỏi " của k8ma lại bị tai nạn xe máy lần thứ hai . Lần thứ nhất : ngày 22.12 năm nhâm thìn ( 2012 ) , lần thứ hai : 22.12 năm quý tỵ ( 2013 ) . Hai lần đều gẫy xương quai xanh , lần thứ hai còn dập phổi . Đá bóng giỏi khổ quá , đá bóng giỏi đã tỉnh , hiện đang nằm tại khoa hồi sức bệnh viện tỉnh Hải Dương .

    Trả lờiXóa
  2. Sinh ơi, những chuyện như thế này, Sinh nên đưa tin kiểu thông báo với những dữ liệu cụ thể đi. Nếu cần, anh em có thể tổ chức đi thăm hỏi chứ.

    Trả lờiXóa
  3. Ôi, sao Sinh cứ úp mở thế, "đá bóng giỏi của k8ma là ai vậy?( Mình xin lỗi các bạn)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thắng - lớp k8ma- quê tx Hải Dương , cựu sv-cựu cầu thủ bóng đá lớp k8ma , đã nghỉ hưu . Năm 2012 sau khi đi Sóc Sơn về ( Dự kỉ niệm 40 năm ) Thắng nói không gặp đc V.Anh , V.Anh về chậm , ngày 22.12 Âm lịch ( 2012)Thắng bị tai nạn xe máy lần thứ nhất . Vừa rồi ở cửa Lò Thắng nói gặp đc V.Anh thích lắm . Ngày 22.12 Quí Tỵ (2013) Thắng lại bị thằng xe máy đâm , lần này nó đâm Thắng đau quá , lại gẫy tiếp xương bả vai , dập cả lá nách , thương Thắng nhiều . Ngày 11.2.2014 nếu ông trời phù hộ Sinh đi Hà Nội uống bia hơi , trên đường về rẽ qua HD thăm Thắng , v.Anh có gửi Thắng nụ hôn không ? ( dd Thắng : 0912222701 )

      Xóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]