Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

VỊNH TỨ QUÝ

Oánhk8mb:

         Chỉ còn một ngày nữa là hết tháng Giêng- tháng Mạnh Xuân. Mùa Xuân là một quí, những 3 tháng kia mà- nhưng thực tế thời buổi @ này cuộc sống trôi đi nhanh lắm nên mọi lời chúc Tân Xuân thường diễn ra trong tháng giêng, sau đó gặp nhau là nói sang chuyện khác, ít ai còn nói đến chúc mừng năm mới nữa! Tớ muốn "níu giữ" mùa Xuân lại một chút nên đưa ra một bài Vịnh Tứ Quí nhân Xuân Giáp Ngọ này để các bạn cùng tán luận cho vui:

                      Én gọi Xuân về, Đào  khoe sắc
                Sáo vin cành Trúc đón Hạ sang
                Thu hẹn Cúc vàng, Nai ngơ ngác
                Đông thách Tùng Dương, Hạc ngỡ ngàng!


Xin được góp vui cùng với Oánh bằng những bức ảnh và đoạn thơ về tứ quý do Quang tự chế nhé.















4 nhận xét:

  1. Bộ tranh Tứ Quí mà Quang kèm vào bài trên nếu chuyển được tranh cuói cùng bên phải về đầu tiên mới phù hợp Xuân-Hạ -Thu- Đông .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo kiểu cổ, người ta đọc từ phải sang trái mà.

      Xóa
  2. Nếu đọc trùng vói xếp từ phải sang thi lai phải là: Đào- Trúc-cúc -tùng(leo) chứ hiện tại đang là đào- tùng- cúc - truc; vậy là vẫn chưa hợp đâu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bộ tứ quý này của trung Quốc là:' Mai, Lan, Cúc, Trúc" không có Tùng, Trong đó Trúc lại là măng chứ không phải cây.

      Xóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]