Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

CÁCH ĐÂY 35 NĂM VỀ TRƯỚC (phần đầu)

Oánh k8mb:
        Tháng 4-2013 mình lên Cao Bằng chơi với các bạn ở Ban q.lý các KCN tỉnh bạn. Lên thăm di tich hang Pắc bó, đền thờ Bác Hồ mới khánh thành  2012 xem các hiện vật, tranh ảnh trưng bày và nghe nguòi hướng dẫn viên du lịcch nói rằng cây cột mốc 108 trên đường Biên cắm thời nhà Thanh TQ gắn vói sự kiện Bác từ TQ về Pắc bó-1941- giờ thì vẫn còn nhưng năm nào thoả thuận bằng văn bản bị hố thế nào đến nỗi "căng dây" ra đất lại của Tầu rồi. Vì sắp tối, chẳng kịp lên trực tiếp xem cái cột mốc mới xây mấy năm rồi nó lùi vào phần đất ta  bao nhiêu mét? Xót sa quá. Sau 2 ngày đi qua cả  PacBó, Thác Bản Giốc, cửa khẩu Hùng Quốc ( nơi có 2 điểm cao bị lấn sau năm79),Cổng trời thiêng, gặp cả những chiến sĩ Biên phòng chứng kiến thời đấu tranh cắm mốc giới năm nào kể lại chuyện dành giật lại từng tấc đất ...vừa thấy ớn tên hàng xóm xấu bụng vừa thông cảm vói những người lính biên phòng và cuộc sống bất an của người dân vùng biên  giới này...



Hào khí thăng long xưa vẫn đang rực lửa, những kẻ đớn hèn liệu có dập tắt nổi không


           Về cuộc chiến Biên giới Việt- Trung (không thể  gọi khác được):Trong bữa cơm tối ở Thi xã, anh bạn tôi kể: sáng 17-2 năm ấy dân Thị xã thấy xe tăng nó kéo cờ dỏ sao vàng tiến vào Thị xã  những tưởng tăng của bộ đội ta nên dân còn ra vẫy chào , sau thấy nó giật cờ Tổ quốc của ta ở công sở xuống, bắn, phá, cướp, giết mới vỡ nhẽ - mà Thị Xã Cao bằng cách biên giới V-T bốn năm chục cay số chứ có ít đâu!
           Mà dân bị bất ngờ cũng phải thôi, vào thời gian đó vẫn biết rằng quan hệ V-T đang  căng thẳng nhưng ít ai ngờ Tàu đánh ta sớm vậy!
          Còn nhớ : vào khoảng ngày 8-2-1979 Oánh bấy giờ ở lại trường làm Phó BT Đoàn Trường  kiêm nhiệm giảng dạy ở bộ môn Công Nghệ Chế tao Khoa Cơ - đi họp ngoài Thành Đoàn Thái Nguyên được Trên phổ bién vè chuẩn bị đội ngũ đoàn sinh viên mấy trăm người và băng rôn biểu ngữ để ngày mồng 12-3 ra sân vận động Gang Thép dự lễ mít tinh biểu dương lực lượng- khai mạc Hội nghị toàn quốc các địa phương cấp huyện, tỉnh  trong cả nước có đuờng biên giới - do cụ Võ nguyên Giáp chủ trì. Bấy giờ sau  cuộc  chiến Biên giới Tây-Nam , quan hệ V-Trung ngày càng xấu đi, nhà nước ta mở Hội nghị này  không phải ở Hà Nội mà lại ở Thái Nguyên- gần TQ hơn  là có nhiều ngụ ý ;Về nội dung thì hẳn chuẩn bị tinh thần cho các đia phương dọc biên giới- nhất là biên giới V-T những gì cần thiết cho giai đoạn mới mà ngay trước tết âm lịch năm đó chiến dịch di tản của Hoa kiều diễn ra ầm ĩ rồi. Ngay ở Trường mình bấy giờ cũng có 3-4  sinh viên bỏ học về cùng gia đình chạy ra nước ngoài như Hoa ở k10 (thể thao nhẩy cao và chơi bóng bàn nhất trường, nhất luôn khối 14 trường-- Đại học, trung học ở Bắc Thái -năm ngoái tôi gặp lại Hoa ở buổi gặp mặt cựu Sv Cơ Diện tại Nam Định, bạn bảo hồi đó chạy qua HồngKong rồi sang Tây Âu sông chứ cũng không vè TQ, cứ vài năm bạn lại về chơi vói những người ban học phổ thông và bạn học Cơ Đien ở Nam định, Hà Nội...) (còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]