Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

BÁO BUỒN: MẸ BẠN VÕ K8 MẤT!

Trần Minh Oánh K8Mb báo:
Mẹ đẻ Phạm Văn Võ- K8-9 (ĐT Võ: 0913.290.701) mất hồi-19h30 ngày 22- Hưởng thọ 88 tuổi.
Viếng từ 14h30 ngày 23-1-2014 tại thôn Hạ lao, xã Nam Thanh, H Nam Trực, T.Nam Định (gần Cổ Lễ)
An táng 7h ngày 24 tại nghĩa trang quê nhà.

7 nhận xét:

  1. Lâu k6 gửi lời chia buồn cùng Võ và gia đình mình không xuống nhà được vì sát vách nhà mình có ông hành xóm chết vì tai nạn oto cũng dưa vào ngày 24

    Trả lờiXóa
  2. Xin gửi lời chia buồn đến Võ và gia đình.
    Hôm nay, Anh Thọ và Quang cùng các bạn K10 đi Hạ Long viếng đám tang bà thân sinh Anh Dũng và Cường K8MB, cũng rất muốn quay về Nam Định viếng đám Mẹ Võ, nhưng không kịp. Đã gọi điện nhờ Đạo Nam Định (K8MA) mua giúp vòng hoa đến viếng. Xin thông báo các bạn cùng biết.

    Trả lờiXóa
  3. Gửi tới Võ và gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất .

    Trả lờiXóa
  4. Xin gửi lời chia buồn đến Võ và gia đình

    Trả lờiXóa
  5. Phạm văn Hòa cùng những anh em cùng khóa 8 ĐHCĐ thành phố vũng tàu Xin gửi lời chia buồn đến Anh Võ và gia đình lời chia buồn sâu sắc

    Trả lờiXóa
  6. Chiều 23 hôm qua: Oánh, Đạo k8Mb, GiaTín K11, Ngọc Hùng K15 đã thay mặt các cựu SV chúng ta đến viếng và chia buồn với gia đình bạn Võ- vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Hội cựu SV Dại học Cơ Điện kính viếng"; Tối đêm Chu Thịnh cũng từ Thái Nguyên tất tưởi về viếng cụ rồi di ngay chẳng kịp ngồi lại với nhau- có lẽ phái 1-2 giờ sáng ngày 24 mới về đến nhà!
    Thế là đúng vào dịp bận rộn này bọn mình mất đi 2 bà mẹ nữa; Các cụ đều đã vượt chuẩn "cổ lai hy" một cụ Trăm tuổi, một cụ 88 tuổi còn gì...nhưng mà vẫn xót lắm, tiếc lắm- !

    Trả lờiXóa
  7. Mình cũng lại đến sau, biết muộn, nhưng vẫn xin chia buồn cùng bạn Võ và gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]