Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

THOÁT NỢ



Sinh K8MB

Nào , hai ba , hết nhé .Anh tu một hơi hết sạch cốc bia , bọt bia dính đầy bên mép .Ta nói cho chú em biết , không có ta , còn lâu cháu em mới được vào học trường C2 Hồng Bàng .
 Số anh sướng thật , uống bia suốt ngày , sáng trưa, chiều tối . Lúc nào anh cũng say , người nức mùi bia .
 Hôm nay anh được vợ cho đi dự tiệc cùng , anh khoái lắm , được ngồi với toàn ông to , bà lớn . Là cán bộ TTX , anh cũng đi tiệc nhiều , ít được ngồi có quan to , nay anh phải thể hiện ra trò .
 Xin giới thiệu với các bác , đây là ông xã em , làm ở bên TTX , vợ chồng em xin nâng cốc chúc sức khỏe các bác .
 Anh uống từ từ , khiêm tốn , toàn rượu mạnh Vanentin 30 tuổi . Rượu mạnh ngà ngà , anh nói , xin phép quan vợ chạm chén với  các bác TW , anh rót đầy cốc , quan TW sợ toát mồ hôi , anh làm một hơi hết sạch .
 Cứ thế , cốc một , cốc hai , cốc ba . . Anh đứng dậy , miệng trên anh tu , miệng dưới anh cắm vào tường . . . Bà vợ mặt tái nhợt . . .
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
(Tượng Phật bằng đá lớn nhất Việt Nam tại chùa Phật Tích Bắc Ninh)



 Chiều tối , mãi không thấy vợ về . . em đâu về muộn thế , em đi viếng đám ma !
  Lão . .  chồng bà PCT mất, cả công ty đi viếng , bà ta THOÁT NỢ rồi .

  

4 nhận xét:

  1. TIẾN SÔNG CÔNG K16lúc 18:21 11 tháng 1, 2014

    Em định viết Thoát nợ khi còn học ở trường mà mấy thầy toàn K8;K9;K10 ở lại trường dạy nên ngại lắm.
    Chỉ nhớ một thằng bạn cùng K16 lên Sư phạm cưa, gặp ngay thầy mình là đối thủ sợ chạy mất dép mà vẫn ăn ngay con HAI môn của thầy. Ngại quá!

    Trả lờiXóa

  2. @ Ma men,

    Ở Đời luôn tồn tại 2 thái cực :
    + Cực " tả " đã được vẽ rất rõ theo THOÁT NỢ
    + Cực " hữu " chưa nói đến . Vậy tôi xin kể chuyện MỘT CHAI HAY MỘT CỐC ( tiếu lâm Tây ) :
    Một ông chồng vốn không uống rượu. Hôm sinh nhật vợ, vợ kích động mãi ông cố uống hết 01 cốc rươu
    Đêm ấy, vợ được " yêu " đã luôn . Tìm hiểu, Vợ đoán chắc nhờ CỐC rượu . Đến cuộc vui sau, vợ tìm mọi cách để Ông xã uống hết MỘT CHAI và mơ về một đêm " Hoành tráng ".
    Tan tiệc, ông chồng lăn quay ra ngủ - Thằng Bố lẫn cả thằng Con cùng say bí tỷ. Vợ nhìn thấy chồng ngáy khò khò , hết vào ra l miệng lẩm bẩm. Rõ thật " MỘT CHAI KHÔNG BẰNG MỘT CỐC - MỘT CHAI KHÔNG BẰNG MỘT CỐC " ....
    Vậy theo các Bạn nên MỘT CHAI HAY MỘT CỐC ????

    Trả lờiXóa
  3. Hay quá bác Luân ơi !

    Trả lờiXóa
  4. Dân đồng bằng sông Hồng rao chuyện "Một cút hơn một lít" ( 1 cút chỉ là 1/9 lít thôi nhé !) cũng là chuyện này đấy!

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]