Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

LỜI THỀ VÀ...

 
Dạo này có quá nhiều chuyện không hay xảy ra trong ngành Y Tế quá. Họ bảo là Y Đức xuống dốc không phanh, Tôi cứ nghĩ điều này mãi: sao bảo là có lời thề Hypocrats cho người học Y đạo cơ mà
  Mỗi khi trước một cuộc thi đấu thể thao trong nước hay Quốc tế đều có màn Trọng tài ,Vận động viên thề nọ kia vậy mà Dopinh và lời tố trọng tài thiên vị vẫn cứ nhiều lắm
  Trong ngành Công An cũng có nhiều lời thề rất hay vậy mà gần đây lại  thấy công luận lên án, tố cáo và Tòa còn xét xử nhiều Công an kể cả cán bộ cao cấp phạm tội
  Còn nhiều lắm các ví dụ về lời thề của con người trước một đấng thiêng liêng khi dấn thân vào đời mà không lâu sau họ dẫn đạp  lời thề đó chỉ vì Tiền -Tình -... (Nhưng miệng nói vẫn rất hay như không hề có chuyện gì)
Lủng lẳng bờ ao một buồng chuồi
Lời thề như chuối, truồi vào đống phân


May cho tôi chỉ thề có một lần trong đời, đó là vào năm 1968 khi tôi xin vào Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam và tôi không vi phạm gì với lời thề cao đẹp đó cho đến lúc hết sinh hoạt Đoàn.
     Hóa ra toàn là thề cá Trê chui ống cả sao ?
 Bây giờ tôi không thề thốt gì cả mà  chỉ cầu xin thôi,trước cac linh hồn liệt sỹ, trước các ban thờ Tiên Tổ hay Đức Phật, Đức chúa ...là mong cho Quốc Thái - Dân An, rồi mới đến sức khỏe này, gia đình ổn định, không gặp tai ương này ...
  Còn trong cuộc sống hàng ngày tự mình phải yêu cuộc sống, giữ sức khẻ, tạo niềm vui và chấp nhận khó khăn gian khổ đặc biệt là tự hài lòng với những gì hiện có, không tham lam bất cứ cái gì không phải của mình đáng có..
Nhưng những điều ấy liệu có là quá tham không nhỉ, có lẽ phải cắt bớt điều gì chăng ?   xin các Bạn mách giùm cho

3 nhận xét:

  1. Nếu tham nghĩa là mình mong muốn nhiều thứ hơn người khác mong muốn, thì quả thật anh Thọ quá tham. Trong khi rất nhiều người chỉ mong vinh gia phì thân cho họ thôi thì anh lại "chỉ cầu xin thôi, trước các linh hồn liệt sỹ, trước các ban thờ Tiên Tổ hay Đức Phật, Đức chúa ...là mong cho Quốc Thái - Dân An, rồi mới đến sức khỏe này, gia đình ổn định, không gặp tai ương này ..."
    Để không bị coi là tham thì anh cũng nên thề thốt rồi sau đó là vơ vét... ha, ha, trời ơi là trời, đất ơi là đất.

    Trả lờiXóa
  2. Có khi giờ đang bị chê là dở hơi không chừng ấy chứ .

    Trả lờiXóa
  3. Cầu cho Quốc thái Dân an là cầu to "cầu tham" lắm đấy ! Ai cũng "tham" kiểu đó thì nước tất hưng! Chừng nào mà nhìn qua đền bà Chúa Kho còn nhiều người mang tiền thật đi đổi lấy bó tiền giả vào đốt đền ( xin lỗi :đốt ở đền) và cầu xin được số tiền thật bội phần to hơn bất kể bằng cách nào thì Quốc Dân chưa an -thái được! Tệ hơn, nhiều kẻ: anh em, bố mẹ dứt ruột đẻ ra còn sờ sờ ra đấy chẳng mấy khi nhòm ngó đến.. nhưng cứ động nói đến đình- chùa- mồ mả thì cuống lên và tiêu chi cúng lễ không ít tiền hòng cầu lợi riêng rồi tự cho là công đức, hiếu nghia vói người đã mất thì thật là...- họ coi trời phật tổ tiên họ cũng sẵn sàng nhận hối lộ, bất công - chẳng ra gì ! Công đức để xây dưng., duy trì văn hóa tâm linh đúng mức, hay vào chùa vào đền, đến nhà thờ đạo, trước bàn thờ tiên tổ thành kính tỏ lòng ân nghĩa là văn hóa đẹp - đa số là vậy, còn lại quả là văn hóa kém !

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]