Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

Ý NGHĨ NGÀY ĐẦU NĂM MỚI

                                  Ý NGHĨ NGÀY ĐẦU NĂM MỚI

Thọ K8MA
2013- Ai nghĩ 13 là số xấu mang lại rủi ro nếu nhìn lại một năm đã qua đi:
VỀ VỚI NHAU - Một lễ hội K9 hoành tráng ngay giữa Sài gòn gây tiếng vang trong cộng đồng Cơ Điện
HÀNH TRÌNH VỀ MIỀN TRUNG của K8 và những người bạn nơi Cửa Lò ngập tràn nắng gió.
HÀNH HƯƠNG VỀ QUẢNG BÌNH - Chuyến đi giông bão của các anh chị K6 đến Quảng Bình như điềm báo về sự ra đi ĐẠI TƯỚNG CỦA LÒNG DÂN
LỄ HỘI K10 NĂM 2013 độc đáo, bất ngờ và thật ấn tượng khi tái hiện T.Ba nhất tại khu đô thị hiện đại.
Và các cuộc gặp mặt những ngày đầu tháng 12 của các CSV kỷ niệm ngày thành lập trường diễn ra trên khắp đất nước cùng một loạt hoạt động khác trong năm của người ĐHCĐ.

HY VỌNG NĂM 2014:
- Sẽ có thêm nhiều hoạt động bổ ích mang lại sự ấm áp, thân thiện trong cư dân Cơ Điện.
- Trang blog sẽ lôi cuốn người xem bằng sự phong phú và chất lượng của các bài tham gia, gắn kết tình thân cho những ai đã cùng học dưới một mái trường.

Nhân ngày mới của năm 2014 xin kính chúc các thầy cô, các thành viên K8 cùng với các CSV và những người yêu mến K8 Đại học Cơ Điện :

                 SỨC KHỎE, MAY MẮN VÀ HẠNH PHÚC!


10 nhận xét:

  1. Năm Quý Tị - 2013 là năm đẹp . Chỉ có con số 13 một số người cho là không tốt . Năm 2014 còn đẹp hơn , K8 chuẩn bị phi ngựa đi Sơn La - Điện Biên đón chào 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ . Phải đăng kí từ bây giờ vì số ngựa có ít ! V.Sinh đăng kí đầu tiên , cũng là kỉ niệm 20 năm lên Điên Biên Phủ .

    Trả lờiXóa
  2. Năm mới 2014 Giáp Ngọ chắc chắn sẽ là một năm phi mã của cư dân blog Cơ Điện nói chung và của K8 nói riêng. Biểu hiện tâm linh là những ngày cuối năm này, số người vào Blog tăng nhanh, số bài viết cứ phải xếp hàng chờ đăng. Cụ thể từ chủ nhật đến nay luôn vượt quá số 300 lượt người xem một ngày (bình quân năm vửa rồi là trên 160 lượt ngày). Đặc biệt ngày cuối năm 31/12/2013 chỉ thiếu 1 là đủ 400 lượt người vào Blog.
    Đây chính là thành công của bạn bè, thành công của những người yêu thích Blog. Hy vọng cùng với sự chuyển mình của trời đất, sự đổi mới tư duy của trang Blog, năm 2014 chúng ta, những đứa con chung của mái trường ĐH Cơ Điện cũ và mới, của tất cá các cựu sinh viên Cơ Điện, không phân biệt khóa trước, khóa sau sẽ xích gần nhau hơn nữa và sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa.
    Các bạn ơi, hãy nghĩ đi và hãy lên kế hoạch đi, những cuộc gặp gỡ, những lễ hội nhỏ to, những cuộc đi xa, gần giúp cho chúng ta đến gần nhau hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  3. Tôi tin tưởng chắc chắn Blog K8 sẻ lớn mạnh mang lại niềm vui cho mọi người.
    Nhân ngày mới của năm 2014 xin kính chúc BBT K8 cùng đại gia đình Đại học Cơ Điện :

    MẠNH KHỎE, MAY MẮN VÀ AN LÀNH !

    Trả lờiXóa
  4. Hoan hô blog không đổi tên He.He.He....
    Tôi có vài ý kiến sau nhân đọc bài của phó chủ tịch BBT Mrs Thọ về những sự kiện của Năm 2013.
    Các sự kiện của nhiều K khác nữa cần nêu cụ tỷ (Cụ thể, Tỷ mỷ), nêu rông hơn.
    Các bài và các sự kiện gửi về cho BBT cần phải được đăng nhanh, tránh hiện tượng số bài viết cứ phải xếp hàng chờ đăng.
    Tổng biên tập gửi cho người đọc (reader) Email của các BT Viên để phân bổ quyền lực, với Tổng biên tập, sẻ chia thời gian, chia lửa cho anh Thọ Mom, Mrs thọ, "Chống tập trung quan lieu bao cấp" cho Tổng BT, để ngừơi viết gửi bài và tin..
    Nhân ngày mới của năm 2014 xin kính chúc BBT K8 cùng đại gia đình Đại học Cơ Điện :
    MẠNH KHỎE, MAY MẮN VÀ AN LÀNH ! (copy của TV)


    Trả lờiXóa
  5. V.Sinh : Sẽ không có ai tranh ngựạ với ông chủ mối mọt vì tớ nghĩ với sức khỏe bây giờ mọi người sẽ đi ô tô, hẹn gặp lại bạn ở Sơn la nhé!
    Nhưng phải kiểm tra đã có thông báo hành trình, thu kinh phí gì đâu? Bạn Phi nói nên đi vào sau Tết ÂL vì quá nữa là mưa khó đi hơn
    T.V : Là ước muốn thôi vì cần nhiều sự tham gia của các thành viên K8 và đặc biệt những người bạn như bạn đã làm sôi động lời còm trang blog. Chúc Sức khỏe!
    Vẫn đang hy vọng những người bạn Cơ Điện thiện chí với K8 góp bài.
    P.V.Hòa : Tớ vẫn được ưu tiên đặc biệt quyền tác giả, không là "phó chủ tịch BBT" như bạn nghĩ nhưng tớ chẳng nghĩ đến chuyện đó nên vẫn viết bài đăng trên blog. Được đăng bài mình viết là ý muốn nhưng đăng blog nhà vẫn thấy thích hơn. Chúc sức khỏe!
    Đề nghị bạn Quang thảo luận với các bạn K8 Hà nội và triển khai kế hoạch đi Sơn la như đã thống nhất ở Cửa lò. Thời gian và kinh phí cần được thông báo trước (Mức đóng góp chưa tính tới nguồn tài trợ)

    Trả lờiXóa
  6. Nhân ngày đầu năm mới, và sắp bước vào năm Giáp Ngọ, hy vọng mọi điều sẽ tốt đẹp hơn năm Quí tỵ Tôi có mấy vần tặng các tuấn mã Giáp Ngọ, chúc cư dân CĐ một năm mới nhiều hy vọng mới.

    Chúc các tuấn mã:Giáp Ngọ 1954
    Luôn: Dẻo dai trên con đường thiên lý
    Chúc các bạn:
    Luôn Yêu, Thương , Quí trọng lẫn nhau.
    Chúc các ông : Bạc tóc,đầu ,râu...
    Vẫn phong độ, hiên ngang trên vạn nẻo
    Chúc các Bà: Luôn đảm đang , xinh xẻo,
    Cùng chồng con thồ gánh nặng cuộc đời....
    X
    Chúc các bạn, hãy giữ vững nụ cười
    Nuôi tình bạn - nhớ một thời gian khó
    Giờ, chúng ta: U 60 rồi đó !
    Vẫn vẹn nguyên khí phách thép gang
    Giáp Ngọ ơi, với cốt cách hiên ngang
    Không qui phục trước tham quan, quyền quí
    X
    Đường đời vượt: Trường chinh ,thiên lý
    Nay ngựa già, mỏi vó , chân chồn.
    Nước kiệu phi:mua vui lũ cháu con...
    Kiêu hãnh sống , giữ sắt son tình nghĩa
    X
    Tuổi Giáp Ngọ kiêu hùng như thế
    Năm 2014 tiến lên.


    Hà nội 2/1/2014

    Trả lờiXóa
  7. Chào Thuận Hòa! Bạn có phi lên Sơn la không đây?
    Lần trước lỡ cuộc gặp ở Cửa Lò tuy là vợ chồng bạn đã tài trợ nhưng lần này không có mặt e phải phạt gấp đôi.

    Trả lờiXóa
  8. Đầu năm Con Ngựa gặp lại Ngựa Hòa ( xưa là Hòa Gang Thép- Hòa Vó Ngựa) trên "sân " này tớ thấy vui hơn, tớ thấy cánh "Bê" vào sân chơi còn ít có lẽ một phần vì bận rộn nhưng chủ yế là chưa biết cách tham gia và không ít người còn e dè trong ngôn phát ...Có lẽ BBT phải cởi mở quan nhãn hơn!
    !

    Trả lờiXóa
  9. “Tử vi” K8-CƠ ĐIỆN-Giáp Ngọ 1954

    Hoàng Mã đầu óc tường minh
    Thời vận dẫu có vô tình thiện, hư
    HƯNG- LONG* bởi TRÍ- HIẾU- HÒA
    Một đời chẳng ngại phong ba bão bùng
    Trai phóng khoáng, Gái thủy chung
    Cơ Điện tụ hội, bốn phương tung hoành!

    (* Long ở đây mang nghĩa hóa phát- TMO)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con cháu vua Trần ra thơ rất ý nghĩa , âm vang .

      Xóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]