Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

CỦA THIÊN TRẢ ĐỊA

Sinh K8MB

 Em bước vào nhà , bỏ khăn choàng ra , em chào anh . Ồ , tưởng ai , té ra khách quí , cứ ngỡ có cô khách hàng xinh đẹp đến đầu năm , hên quá .
 Em đến mời anh chị hôm 10.01.2014 dự tiệc cưới con gái em lấy chồng . Con gái em làm kế toán ở cảng Lạch Huyện mới , con rể đi tàu biển . Chúc mừng vợ chồng em chuẩn bị lên chức .  Lâu lắm không gặp em ,  lão chồng em dạo này thế nào , lão nhà em về làm bảo vệ cho công ty rồi .. . Ái chà , hai vợ chồng làm cùng công ty , vợ làm tạp vụ , chồng làm bảo vệ , phen này vợ chồng ăn đủ nhé . Cái anh này , đang đói dài , công ty bây giờ khó khăn , chẳng qua ông giám đốc thấy chồng em hiền lành , dễ sai khiến , nên ông nhận vào làm bảo vệ .  Em than thở , ông giám đốc cặp bồ  , trưởng phòng bị vợ bỏ , buồn quá ạnh ạ . Này, anh có biết không ,  gia đình anh ,  em nhà trưởng phòng em tan rồi , tan , tan là thế nào ?

TRỜI CÓ MẮT


 Gần 20 năm , biết anh của trưởng phòng em làm quan ở Ban tổ chức chính quyền thành phố , những năm 2000 có 2 khu nhà , một tòa nhà ở mặt phố Cát Dài , một biệt thự ở phố Đông Trà . . . Anh trai ông ấy phải bán hết nhà rồi , con trai cả độ hay cờ bạc gì đó . Em nói tại cái chị vợ không chịu cúng bái , chồng kiếm được tiền , nhiều bổng lộc , phải cúng nhiều , đốt nhiều . Bạn em  , chồng làm được trăm triệu ,  phải đốt vàng mã một triệu , ngày ông công ông táo tới , nó nói ,  nó còn đốt 2 triệu bằng gần tháng lương của em . Không tin em , em duy tâm  , ai lại , làm được một tỉ , phải đốt vàng mã 100 trăm triệu . Không tin , anh đi hỏi mấy ông ở Nam Triệu xem ,  ông tổng giám đốc cúng bái đốt Hộp Giảm Tốc , đốt có 2 tỉ thôi , nên mới bị dính trưởng . .

     Lẩm bẩm  CỦA THIÊN TRẢ ĐỊA ,  anh lẩm bẩm gì , em nghe không rõ . Đúng , em không nghe rõ , em không bao giờ hiểu được .

4 nhận xét:

  1. Đúng, chẳng bao giờ em hiểu, không đúng, mọi người đều hiểu và hiểu rất rõ.
    "Bổng lộc" là quyền lực đen, là quyền lợi đen là những thứ "ở trên trời rơi xuống", là của ăn cướp, Trời có mắt, trời nhìn thây và trời sẽ đòi để trả lại cho đời, trả lại cho dân, trả lại cho công lý, trả lại cho địa. Không chỉ những gì đã mất, không phải chỉ bằng tiền mà bằng cái sự vô phúc...
    Nhưng tôi nghĩ - Tại sao lại thế, tại sai đất nước ta lại vô phúc thế?

    Trả lờiXóa
  2. Sinh ơi là sinh, phản ánh thực tế quá sinh ơi, càng viết sinh tự sự càng hay, rất đời thường, giản gị, Mẹ cha nó .....đúng là của thiên trả địa

    Trả lờiXóa
  3. Sinh ơi! Cười ra nước mắt ha.ha.ha.

    Trả lờiXóa
  4. Chỉ tại cái nền văn hóa. Kiến thức nền nó thấp quá rồi!

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]