Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

HOÀNG SA - VIỆT NAM

Sáng 19 tháng 1 năm 2014, tại bờ hồ Gươm, đông đảo bà con Hà Nội đã tham dự cuộc mít tinh kỷ niệm 40 năm ngày mất Hoàng Sa.
Dù cho sông cạn đá mòn lòng ta vẫn vững là con một nhà
Dù cho lắm kẻ ươn hèn, Hoàng Sa rồi sẽ phải về Việt Nam

8 nhận xét:

  1. - Này mày, hồi học cấp III bọn mình có được học Lịch sử không nhỉ?
    - Có chứ, học cả lịch sử trong nước, cả lịch sử thế giới nữa mà.
    - Thế dân tộc ta đã bao nhiêu lần đánh thắng giặc ngoại xâm, mày có nhớ không?
    - Có chứ, Dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng, nhân dân ta chưa hề khuất phục trước bất cứ quân xâm lược nào, từ đại bá phương bắc đến đế quốc mạnh như Pháp như Mỹ.
    - Ừ, đấy là trước đây, còn bây giờ thì sao?
    - Tao hiểu, tao cũng buồn lắm, nhưng có lẽ thời buổi công nghiệp, mỗi người lo một công đoạn, Yêu nước đã có nhà nước lo hộ rồi, mình lo làm gì cho mệt.
    - Lo làm gì cho mệt, mày nghĩ thế à, chúng nó cũng nghĩ thế à? thật hèn, thật nhục, thật đáng xấu hổ với ông cha tổ tiên. mẹ cha cái "thời buổi công nghiệp" nó ru ngủ chúng ta rồi sao???

    Trả lờiXóa
  2. Thật vô nghĩa, đất thì mất mà cứ ngồi thản nhiên với những chuyện đâu đâu. Chúng ta có còn là người Việt?

    Trả lờiXóa
  3. Rất nhiều người dân đã tham gia tưởng niệm ngày này: Ví dụ:
    [img]http://2.bp.blogspot.com/-Fo0nb9eL9jo/Ut1XY3uropI/AAAAAAAAD6k/zeIfCGpDEaU/s1600/P1300589.JPG[/img]
    Thạc sỹ Nguyễn Tiến Thi, các nhân sỹ Đình Quý, Hoàng Ân, nhà báo Nguyễn Đình Ấm,...

    [img]http://1.bp.blogspot.com/-Y0bCdDkiKmk/Ut1XyxYzj6I/AAAAAAAAD6s/pa4oh4F4UIE/s1600/P1300577.JPG[/img]

    Và đông đảo những người không chịu hèn....
    [img]http://4.bp.blogspot.com/-cczDcj8pAbQ/Utzir-t0f3I/AAAAAAAAD6U/w1ax4HNmj8Q/s1600/DSCN9201.JPG[/img]

    Trả lờiXóa
  4. Ngày mất Hoàng Sa
    Quên được ư ?
    Ai quên nỗi mất nhà ?

    Trả lờiXóa
  5. Thế nào là ươn hèn , Ngô Văn Sở ngày xưa lui quân về Tam Điệp cũng là ươn hèn ư
    Tại sao chỉ có mấy anh xuống đường biểu tình trước sứ quán TQ mới là yêu nước nhỉ
    Qua rồi cái thời vác gậy tầm vông chống xe tăng đại bác
    Mấy cái tầu con con làm sao chống tuần dương hạm
    Hai cái tầu ngầm , hoặc hơn nữa đã đủ sức đương đầu với Tầu chưa
    Dàn trận đánh nhau để nướng quân ư
    Vận nước , thế nước mỗi lúc một khác
    Hồ Chí Minh có câu:
    Lạc nước hai xe đành bỏ phí
    Gặp thời một tốt cũng thành công

    Hay giao đất nước này cho mấy ông Rân chửi núp váy bà già LHĐ lãnh đạo nhỉ

    Trả lờiXóa
  6. Quan tòa: Nào nguyên đơn nói đi, tai sao cô kiện bị đơn.
    - Dạ anh ấy lừa em để em mang thai, Quan tòa nhìn thấy bụng em rồi đây ạ
    - Làm thế nào mà anh ta lừa được cô.
    - Dạ, khi anh ấy tán tỉnh em, em có nghe người ta nói là anh ta hay lăng nhăng lắm, chắc gì đã như vậyĩ:CỨ ĐỂ YÊN XEM SAO.
    - Khi anh ấy ngỏ lời xin em một cái, em nghĩ, nói thế chắc gì đã giám làm, CỨ ĐỂ YÊN XEM SAO.
    - Khi anh ấy đút cái của nợ của anh ấy vào, nghịch thế chứ chắc gì đã làm gì được nên em cũng nghĩ CỨ ĐỂ YÊN XEM SAO
    - Đến khi thấy nóng ran cả người, thích quá, nhưng em nghĩ, mà chắc gì đã làm sao CỨ ĐỂ YÊN XEM SAO.
    - Xong rồi...
    Thế cái thai mấy tháng rồi mà bây giờ mới kiện
    - Dạ 6 tháng, bây giờ em mới kiện vì em không giấu được nữa ạ.
    Thế cô có yêu...
    - Dạ em cũng yêu...
    Sao không nói ra từ đầu mà lại CỨ ĐỂ YÊN XEM SAO, là thế nào.

    Trả lờiXóa
  7. Thử: " Đông đảo những người không chịu hèn...." này gọi đi lính ra hoàng sa coi. lại lủi sạch thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong này có rất nhiều phụ nữ, ông già hơn 80, và người tàn tật, bạn cũng hỏi câu ấy à?

      Xóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]