Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

MỘT NGÀY CỦA TRANG BLOG

Thế là đã qua một ngày. Và thế là đã có những niềm vui to lớn, số bài viết, số bài comment và cả số lượng lượt vào Blog đều tăng và tăng nhiều. Nhưng tất cả điều đó không phải là quan trọng, cái quan trọng hơn là chúng ta đã hiểu nhau và xích lại gần nhau. Cái quan trọng nhất là Blog đã có một cái "đà" để tiến bước, cái đà đó là của một tập thể bạn bè là của những người Cơ Điện, của những người yêu nhau.
Hy vọng các bạn đã đến, các bạn đã xem và cả những bạn chưa bao giờ đến sẽ có ngày gần nhất hòa nhập với chúng ta, hòa nhập vào tình yêu Cơ Điện.
Một vườn hoa đẹp



Mọi sự đều đi theo quy luật, "sự biến đổi dần về lượng dẫn đến sự nhẩy vọt về chất" Chúng ta chấp nhận quy luật đó, mọi sự thay đổi lớn mạnh tiếp theo đang trong tay các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc tập thể để cho Blog này ngày càng tốt đẹp hơn nhé.

1 nhận xét:

  1. Muốn nhiều bạn hòa nhâp chúng mình cùng nhau trân trọng những "của quí " đã và đang có- dù rất nhỏ đấy nhé!

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]