Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

CHỌN ĐÀO CHƠI ĐÀO

V. Sinh K8MB
Ái chà, vợ chồng ông bà giám đốc kiếm đâu được cành đào tết đặc biệt thế này, rất lạ. Đấy anh xem, em chọn đào cho chồng em, chiều tối nay em vừa đi mua về, nụ hồng tươi, hoa nở to cánh đẹp, lá nhỏ mịn mượt, thân dáng cong lượn miễn chê.

Đào nở mang mùa xuân ấm về
Mở cửa, bạn ơi mừng hạnh phúc
Năm Mão em chọn đào sáng sủa, để làm ăn may mắn.
Chọn đào, chơi đào ngày tết là nét đẹp truyền thống tao nhã của dân Bắc đã có từ ngàn năm. Hơn 20 năm trở lại đây, kinh tế thị trường, điền kiện sống của dân được nâng cao, thú chọn đào chơi đào ngày tết càng phong phú hơn. Ngắm cành đào nhà ông bà giám đốc, miệng khen, rùng mình khi thấy cành đào có nụ, hoa, lá. Được cái, qua rằm  con gái ông bà lấy chồng 7 năm chưa có con, báo ngay tin vui.
 Tết năm Thìn, chị không cho chồng đi mua, chị chọn cành đào dáng như rồng bay, tưởng tượng như phần thân dưới của nàng tiên, khó mà tả hết được. Anh xem năm nay em chọn đào dã man chưa, chồng em ngắm đào mê mẩn suốt ngày.
 Tết năm Tỵ, chị chọn đào cũng không kém phần, thân đào như con rắn, mốc meo, nụ hồng to, cánh hoa căng đều, lá tươi trải khắp . . .
 Hai mươi , hai mốt rồi , em chọn đào thế nào đây , năm Ngọ chắc chọn thế mã đáo thành công. Khó lắm, năm nay khó lắm anh ơi, lương thưởng, bổng lộc  cuối năm, tết đến nơi rồi, chẳng thấy gì cả. Năm Quý Tỵ, em chọn đào đẹp lắm cơ mà, đẹp gì mà đẹp, tý hết hơi, công việc đã không có, lãnh đạo kiện cáo nhau, lão nhà em mệt lắm, đào với chẳng đào, chơi với chẳng chơi . .
Tôi thấy chọn đào chơi đào, mua cành đào, cây đào ngày tết rất vui, háo hức, say mê tùy theo duyên mỗi người, mỗi nhà .
  Đúng là :
ĐÀO  THẾ  năm nay tớ cứ chơi.
Râu bạc, da rêu mặc kệ đời.
Tiết xuân đào đẹp sao không thích.
Chơi hoài vẫn sướng sao chẳng chơi!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]